PDA

View Full Version : Tin Học Xanh góp sức cùng Phước Viện Mằng Lăng



dly
19-02-2009, 07:33
Sau khi chọn được khoảng sân tráng cement sạch sẽ, chuyến xe khách đường dài Sài Gòn - Đà Nẵng ghé vào và thả tôi cùng số máy xuống đường khi bóng tối vẫn bao trùm cùng các cơn gió lạnh.

http://img14.imageshack.us/img14/2400/img0147du5.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

4g30 vẫn còn quá sớm cho các sinh hoạt thường ngày của người dân vùng quê hẻo lánh. Gọi điện thoại cho LM bản xứ biết và ra đón, đốt tiep1 điếu thuốc thứ 3 kể từ khi xuống xe, cổ họng khô đắng, bên kia đường đã thấp thoáng bóng người phụ nữ lui cui dọn bán cà phê, vừa lúc cha Cấp ra tới, chúng tôi cùng qua bên đường uống ly cà phê đầu ngày trong khi chờ trời sáng hẳn, lúc ấy chuyến xe bò từ trong nhà xứ ra tới sẽ chở máy về nơi lắp đặt. Chờ mãi gần 7 giờ vẫn chưa thấy xe ra tới cha Cấp đã gửi nhờ đống máy tính cho bà chủ lò bánh mì gần đó, khi biết được số máy này được trao tặng để làm phương tiện giúp các sơ dóng Mến Thánh Giá dậy học cho trẻ, bà vui cười chào hỏi và gửi tặng chúng tôi 10 ổ bánh mì.

Về nhà xứ, vài cái hột gà ốp la, miếng phô mai bò cười, 1 ly cam vắt, ra hàng ba pha filter cà phê khác chúng tôi hàn huyên 3 điều 4 chuyện. 9 giờ rồi vẫn chưa thấy máy tính về tới, cha Cấp gọi điện lên hỏi xem máy đã được chuyển vô chưa thì được biết cô bò chở máy tính đã gần đến nơi

http://img14.imageshack.us/img14/3183/img0173on2.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

http://img14.imageshack.us/img14/7708/img0178rv1.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

Khối nhà này vừa đươc xây xong. Nơi đây sẽ nhận giữ trẻ cho dân địa phương với giá 300.000/ tháng/ bé bao gồm cả ăn và chăm sóc dậy dỗ, đây cũng là khoản phụ thêm của các sơ dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn đang phải chật vật với cô nhi viện Mằng Lăng, tại cô nhi viện hiện nay đang chăm lo cho hơn 50 miệng ăn bao gồm các bé từ 2 tháng tuổi đến hơn 50 tuổi, những trẻ cô nhi tàn tật, đến tuổi trưởng thành, không có cơ hội hòa nhập với đời ở lại đây phụ các Sơ chăm lo cho trẻ nhỏ ( có 4 chị bị hư chi không đi lại được). 1 anh lớn khoảng chừng 53 bị bệnh thàn kình chạy lon ton trong các viêc vặt như tưới cây, đuổi chó, có khi vui vui anh xịt nước tung tóe khắp nơi và hô toáng “ mưa, mưa” còn khi buồn thì … đến tội! còn hầu hết thì vào đời và thỉnh thoảng quay về thăm lại ngôi nhà xưa. Có cặp kết hôn với nhau được các Sr phụ giúp cho 1 khoảng đất nhỏ quanh đó để xây dựng gia đình. Phước viện này đã gắn kết cùng nhà thờ Mằng Lăng từ thời …xa lắm. Và vì nơi đây hoang hút xa xôi nên các nỗ lực của Dòng Mến Thánh Giá trong việc tìm kiếm nguồn sống, phương tiện học tập, làm việc cho các em cô nhi thường ít được đáp lại

http://img14.imageshack.us/img14/4918/img0181po8.jpg

Sau khi chất máy vào phòng chưa kịp bắt tay vào việc lắp đặt cha xứ cho mời tôi về nhà khách dùng bữa trưa và vì hôm nay là ngày lễ tình nhân. Nhà xứ cũng có 2 cặp vợ chồng già rủ nhau đi picnic ghé thăm nên ăn sớm, gặp nhau, chào hỏi, vui chuyện. Các chai bia được khui ra và .... tôi trốn. Sau 1 đêm vật vã suốt trặng đường dài , mất ngủ với khoảng hơn hai chai bia đã khiến tôi choàng dậy vào trưa ngày hôm sau trong sự uể oải, mêt rã rời và cái đầu choáng váng (tiêu rồi!) Hic! thế là mất toi 1 ngày thứ 7 và sáng Chủ Nhật. Thời gian còn lại tôi dành cho việc kiểm tra lại các bộ máy đã gửi tặng năm xưa.

Sáng thứ hai. Nhà thờ vắng lặng, hai ông cha xứ đã đi hết chì còn lại ông Chúa bị đóng đinh vào Câu Rút trên cao, tôi cùng vài con chó lăng quăng phía dưới

http://img8.imageshack.us/img8/7772/img0301aa8.jpg

Lại ăn sáng với phô mai bánh mì, một ly cam đặc, cà phê

http://img14.imageshack.us/img14/9449/img0213ni4.jpg

Bắt tay vào việc

http://img14.imageshack.us/img14/6649/img0190gf6.jpg

Các bộ máy đã được xếp gọn gàng lên kệ. Vận hành. Có tiếng khua của ổ cứng, cũng may là có mang theo 2 HDD sơ cua, thay thế và giới thiệu, hướng dẫn các Sr về phần cơ bản của Chương Trình nhận diện mặt chữ, đánh vần mà trường Thế Hệ gửi cho. Với CT này mong rằng sẽ nhẹ việc cho các Sr trong việc dậy dỗ các em trong việc đọc, viết và yêu mến tiếng Việt hơn, khi áp dụng tại đây tôi mới thấy 1 điều đáng quý đó là sự trở ngại của phát âm vùng miền, các sai xót từ dấu hỏi, ngã.

http://img14.imageshack.us/img14/7451/img0220ij4.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/1268/img0222lv7.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/1656/img0224oo4.jpg

bachnga
19-02-2009, 07:54
Tội nghiệp lão Dê ghê vậy đó. Vừa về là làm report hoành tráng liền.
Nhiều khi nhìn thấy đồng bào miền xa sống, rồi nhìn lại lối sống của một số người thấy bế tắc. Hy vọng lão và đồng sự linh hoạt cách quyên góp để nhiều người tham gia hơn.

Mong lão chi cứng đá mềm để có thể vươn vòi ra xa hơn.

The Old Man
19-02-2009, 08:32
Trời! Cái laptop của bác DLY trong nhà thờ!

dly
19-02-2009, 08:55
Trời! Cái laptop của bác DLY trong nhà thờ!

Khổ! giờ còn có 1 máy nên đành chịu :D

Sáng ngày thứ Ba lên đường qua Sông Cầu trên xe 2 bánh do 1 người các Sr nhờ chở, khoảng cách từ Phước Viện Mằng Lăng đến thị xã Sông Cầu khoảng 26Km

http://img27.imageshack.us/img27/1391/img0308nl8.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

Đến nơi. Cha Phú giới thiệu 1 chàng thanh niên đang giúp nơi đây về việc bảo trì máy và dậy các em học.

http://img27.imageshack.us/img27/6453/img0310cr5.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

Tấn bên các chiếc máy tính

Qua trình bầy về các lỗi trên máy của anh. Công việc xác định thiết bị hư cần thay thế mọi việc với tôi đã trở nên đơn giản và nhẹ nhàng, tiếc rằng chiếc ổ cứng cuối cùng mang theo cũng không đủ đắp vào số máy đang có, chỉ có thể giúp nâng cấp 1 máy lên HĐH windows XP thay cho windows ME, hứa với LM địa phương sẽ gửi thêm ra 1, 2 HDD khác cùng các thanh SDRam để dần nâng cấp từ từ cho thích hợp và tiên việc dậy dỗ cho các em sau này. Tranh thủ chút thời gian rảnh còn lại tôi lang thang dọc bờ biển thị xã Sông Cầu vãn cảnh, ngắm nhìn các sinh hoạt địa phương

http://img27.imageshack.us/img27/5020/img0342nf0.jpg

http://img27.imageshack.us/img27/9784/img0341zc8.jpg

http://img16.imageshack.us/img16/7724/img0340zn1.jpg

nguoimoi
19-02-2009, 13:40
Vậy mà có lẽ lại là một trong những chuyến đi cuối cùng sao ????

TongNghien
19-02-2009, 13:46
Vậy mà có lẽ lại là một trong những chuyến đi cuối cùng sao ????

Không lẽ 'Tin học xanh' ở những nơi khác cũng "buông" sao ?

thaychuastudio
19-02-2009, 21:30
http://img14.imageshack.us/img14/9449/img0213ni4.jpg

Bắt tay vào việc


lão ấy Bắt Tay Vào Việc thế đấy!!!

Culytruong
19-02-2009, 21:34
Tiếc là ngày nào củng phải đi "cày" nếu không tui củng tình nguyện đi theo.

Về vi tính thì tui củng hơi rành. Giỏi nhất là.....xìpam.:)


Đùa thôi. Thấy mấy cái máy xưa lơ lắc tội gì đâu.:( Vẩn ủng hộ cách quyên góp tiền nếu được.

Máy móc hư củ thì nhiều người củng có thừa nhưng nhiều khi mang tiếng cho đồ hư thì áy ngạy. Sĩ diện ấy mà.!!!

br0™
19-02-2009, 21:38
Vẫn còn tranh thủ khoe cái Lap nữa chứ

dly
19-02-2009, 21:48
Cái lap có gì đâu mà khoe.

kiettt
19-02-2009, 23:40
Cái lap này hình như gốc nó từ cửa hàng lão thày chùa ra thì phải ? Vậy mà coi hắn tri hô lên kìa :no:

Chả sao, anh em nhà này tu tại tâm (?!!). Bà con đừng nhìn mấy cái bề ngoài ấy mà phát sốt lên nhé.

mrlight
20-02-2009, 00:20
chúc mừng chuyến đi thành công của bác lỳ :) chắc sau này em phải tình nguyện theo bác làm mấy cái này mới dc :)
p/s cái lap của bác ... thế mà cha sứ ko nói gì ah :D

dly
20-02-2009, 05:52
Mấy vụ này các ông cố đạo đâu có lạ. Thậm trí còn phải nghiên cứu để biết đường mà mở lớp giáo lý hôn nhân nữa kìa. Có điều nghe mấy ổng nói về đề tài này chán hơn nghe cu Tổng Nghiện và lão Thích Nu nhiều do .... thiếu thực tế :lick:

kimthanh7d
20-02-2009, 16:55
DLY ơi, anh có thể cho em xin tấm hình trên lap anh ko, để em về in ra dán vô máy của em, mắc cỡ qué

bachnga
20-02-2009, 18:00
DLY ơi, anh có thể cho em xin tấm hình trên lap anh ko, để em về in ra dán vô máy của em, mắc cỡ qué

Cái này bạn nên PM riêng cho anh ấy. Bạn hỏi ngay trên này như vầy làm anh ấy ... cũng mắc cở lắm. :no:

dly
20-02-2009, 19:01
Chúng tôi vừa nhận được 1 máy tính Pentium III 600 từ 1 thành viên dấu tên. Một Monitor 19" do anh Thạnh (Quận Phú Nhuận)trao và 1 keyboard

Nếu không có gì trở ngại Tin Học Xanh sẽ lên đường vào sáng thứ 7 ngày 28 tháng 2 chuyến đi này sẽ hướng về Cái Kè - Vĩnh Long.

Thầy Chùa Sờ Ti đã gửi tặng 500.000 hỗ trợ chi phí vận chuyển

Xin cảm ơn tất cả các bạn.

Nhân Tâm
21-02-2009, 08:55
Chúc mừng bác đã có thêm một chuyến thành công.


vào sáng thứ 7 ngày 28 tháng 2 chuyến đi này
Đi mấy ngày mới về bác ? hay thứ 7 đi Chủ Nhật về ?

Dennis Bergkamp
21-02-2009, 09:34
Chúng tôi vừa nhận được 1 máy tính Pentium III 600 từ 1 thành viên dấu tên. Một Monitor 19" do anh Thạnh (Quận Phú Nhuận)trao và 1 keyboard

Nếu không có gì trở ngại Tin Học Xanh sẽ lên đường vào sáng thứ 7 ngày 28 tháng 2 chuyến đi này sẽ hướng về Cái Kè - Vĩnh Long.

Thầy Chùa Sờ Ti đã gửi tặng 500.000 hỗ trợ chi phí vận chuyển

Xin cảm ơn tất cả các bạn.

Chậm 1 tuần được ko anh, rủ anh Sờ Ti đi cùng cho vui. Lần này em sẽ cố sắp xếp, kiểu này tối thứ 7 phải bỏ học, nhưng 1 buổi chắc ko sao :P. Đi để hiểu nhiều hơn.

dly
21-02-2009, 10:30
Thầy Chùa không tham gia được do tháng 3 này chú ấy đang vào mùa "cấy", vào khoảng cuối tháng 3 anh sẽ cố gắng hoàn thiện máy cho 1 xã thuộc tỉnh Kiên Giang




Đi mấy ngày mới về bác ? hay thứ 7 đi Chủ Nhật về ?

Vâng về trong ngày CN