PDA

View Full Version : Dân ta giỏi mà vẫn nghèo là vì sao



y5cafe
03-02-2009, 10:45
Dân ta giỏi mà vẫn nghèo là vì sao ấy nhỉ?
Là vì cái này:


123.26.195.31 - - [03/Feb/2009:10:24:51 +0700] "GET /?1128954832? HTTP/1.1" 500 - "http://www.sykroken.net/forum_vbull/forum/admincp/l%5E%5El"

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
222.253.211.218 - - [03/Feb/2009:10:25:13 +0700] "GET /?105873523? HTTP/1.1" 500 - "http://www.sykroken.net/forum_vbull/forum/admincp/l%5E%5El"

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)"
222.252.160.51 - - [03/Feb/2009:10:25:26 +0700] "GET /?918341023? HTTP/1.1" 500 - "http://www.sykroken.net/forum_vbull/forum/admincp/l%5E%5El"

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
222.254.225.123 - - [03/Feb/2009:10:24:59 +0700] "GET /?1055866387? HTTP/1.1" 503 - "http://www.sykroken.net/forum_vbull/forum/admincp/l%5E%5El"

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )"
123.26.61.50 - - [03/Feb/2009:10:25:27 +0700] "GET /?693533298? HTTP/1.1" 500 - "http://www.sykroken.net/forum_vbull/forum/admincp/l%5E%5El"

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
Giỏi nhưng nhác làm thích phá. cái diễn đàn www.y5cafe.info phục vụ cho tầng lớp cùng cực nhất xã hội đó là nông đân thì động chạm gì đến ai, ông to bà lớn, cậu ấm cô chiêu nào mà các ngài suốt ngày chọc phá.

Bà con nông dân mừng tý vì từ khi wwww.y5cafe.info ra đời họ có nơi để mà tham khảo thông tin, thoát khỏi cảnh mị dân của công ty đại lý kinh doanh cà phê.
Ấy thế mà hơn 1 năm qua không ngày nào là ko bị quấy rồi, thuơng thì xflash mà buồn buồn tý thì botnet ghét tý nữa tì drop database.

Nghẫm một điều "công bằng-văn minh" của xã hội là gì, là cái thằng được ăn đầy đủ, học đầy đủ thì biết nhỏ chút cảm thương và san sẻ với nỗi cơ cực với những người khốn khổ vì kém may mắn hơn. Hay chỉ biết tận dụng cái sự may mắn của mình để vơ vét bòn rút trên sự ngờ nghệch của kẻ khác.

Nông dân khổ, suốt đời vẫn cứ khổ mà thôi.

Đôi dòng điên tiết lời lẽ của nông dân chỉ được có vậy mong quý bằng hữu bà con chòm xóm tha thứ cho.

300000
15-02-2009, 08:39
bạn đưa mấy cái link ở trong đó làm gì vậy toàn chạy mã ẩn thôi , nếu ai khôgn biết copy vao chạy là bị nhiễm vào máy ngay lần sau đừng có đưa link kiểu như vậy nữa

nusinh.hitech
17-02-2009, 13:23
sykroken là trang nào vậy? dùng làm gì vậy bạn? không hiểu lắm. giải thích thêm chút được không?

dù gì dos để phá hoại đối phương là rất đê tiện, không thể chấp nhận được.

longvnit
17-02-2009, 14:59
Dân ta giỏi mà vẫn nghèo là vì sao ấy nhỉ?
Là vì cái này:


Giỏi nhưng nhác làm thích phá. cái diễn đàn www.y5cafe.info phục vụ cho tầng lớp cùng cực nhất xã hội đó là nông đân thì động chạm gì đến ai, ông to bà lớn, cậu ấm cô chiêu nào mà các ngài suốt ngày chọc phá.

Bà con nông dân mừng tý vì từ khi wwww.y5cafe.info ra đời họ có nơi để mà tham khảo thông tin, thoát khỏi cảnh mị dân của công ty đại lý kinh doanh cà phê.
Ấy thế mà hơn 1 năm qua không ngày nào là ko bị quấy rồi, thuơng thì xflash mà buồn buồn tý thì botnet ghét tý nữa tì drop database.

Nghẫm một điều "công bằng-văn minh" của xã hội là gì, là cái thằng được ăn đầy đủ, học đầy đủ thì biết nhỏ chút cảm thương và san sẻ với nỗi cơ cực với những người khốn khổ vì kém may mắn hơn. Hay chỉ biết tận dụng cái sự may mắn của mình để vơ vét bòn rút trên sự ngờ nghệch của kẻ khác.

Nông dân khổ, suốt đời vẫn cứ khổ mà thôi.

Đôi dòng điên tiết lời lẽ của nông dân chỉ được có vậy mong quý bằng hữu bà con chòm xóm tha thứ cho.

E cũng phải học hỏi về security nhiều , phải tự hỏi tại sao web mình chạy 1 server mà lại bị hack nhiều lần đến thế :(

mrlight
17-02-2009, 17:05
mấy thằng được ăn học tới nơi tới chốn mà đầu óc đúng ko biết nghĩ =.= moẹ cái site người ta làm cho bà con nông dân mà cũng phá ko biết nhục là gì ah =.=

themes4yahoo
10-05-2009, 00:06
Khổ nhất là bị ddos ấy. Hic, bác chủ topic lên kêu than mà anh em toàn chửi cái dân hình chữ S ;)). Cái link trong log kia chắc là chứa log của referer nó xflash bác đó hả?

dly
10-05-2009, 14:58
Chẳng ăn nhập gì với chủ đề của chủ thớt. Anh em nào thích 8 về đề tài này thì vào Chit-Chat nhé

http://www.ddth.com/showthread.php?t=272497

hnvnth8884
09-06-2009, 21:56
xin được thông cảm với chủ thớt...^^! quả thật cứ cái kiểu dân ta hại dân ta thì đúng là không ngóc lên nổi thật...

zmt264
10-06-2009, 05:58
Thế nào là giỏi mới được ???????

btd82
10-06-2009, 13:58
Dân ta giỏi mà vẫn nghèo là vì sao ấy nhỉ?
Là vì cái này:


Giỏi nhưng nhác làm thích phá. cái diễn đàn www.y5cafe.info phục vụ cho tầng lớp cùng cực nhất xã hội đó là nông đân thì động chạm gì đến ai, ông to bà lớn, cậu ấm cô chiêu nào mà các ngài suốt ngày chọc phá.

Bà con nông dân mừng tý vì từ khi wwww.y5cafe.info ra đời họ có nơi để mà tham khảo thông tin, thoát khỏi cảnh mị dân của công ty đại lý kinh doanh cà phê.
Ấy thế mà hơn 1 năm qua không ngày nào là ko bị quấy rồi, thuơng thì xflash mà buồn buồn tý thì botnet ghét tý nữa tì drop database.

Nghẫm một điều "công bằng-văn minh" của xã hội là gì, là cái thằng được ăn đầy đủ, học đầy đủ thì biết nhỏ chút cảm thương và san sẻ với nỗi cơ cực với những người khốn khổ vì kém may mắn hơn. Hay chỉ biết tận dụng cái sự may mắn của mình để vơ vét bòn rút trên sự ngờ nghệch của kẻ khác.

Nông dân khổ, suốt đời vẫn cứ khổ mà thôi.

Đôi dòng điên tiết lời lẽ của nông dân chỉ được có vậy mong quý bằng hữu bà con chòm xóm tha thứ cho.

Ông này rãnh quá mà, ông khóc ai nghe, việc ông thì ông làm, việc phá là của người khác, có trách thì trách ông, tại sao có 1 cái website mà bảo vệ cũng không xong.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thế nào là giỏi mới được ???????

Ý bác ấy là tự than khổ để anh em thương tình tặng cho miếng traffic ấy mà, kiểu này gặp quá nhiều, nhưng càng khóc càng chết, người làm web mà không biết cái ngưỡng "cần và đủ" thì thua rồi.

fakoon1
10-06-2009, 14:36
mấy vấn đề này nói mãi rùi :D

up2store
10-06-2009, 15:28
vì dân ta ngu tưởng mình giỏi nên ko làm gì cả nên nghèo

cuchuoi.com
10-06-2009, 17:07
Truyền thống giáo dục nó dạy ta thế mà, từ ngày còn mặc quần đùi ngồi xổm trên ghế phổ thông, đã được nền giáo dục nước nhà dạy rằng "Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, thuộc một cái huyện nọ, có 1 lão nhà giàu (cực giàu là khác) như dốt nát (xưa gọi là trọc phú, chắc do đầu lão bị trọc)... rồi đến, có một anh chàng học trò nhà nghèo rớt mùng tơi, nhưng lại đẹp trai, học giỏi....
Thế đó, dốt mới giàu, mà lại đầu trọc, chắc trọc do nó nghĩ nhiều, vuốt rụng cả tóc, tính kế làm ăn nên mới giàu chứ nhỉ
Còn cái thằng học trò nhà nghèo, nhưng suốt ngày chải chuốt nên mới đẹp giai, tiền học đem mua keo về vuốt nên mới nghèo, còn học giỏi thì đếk giải thích được..
Chân lý đó được nhồi nhét vào cả tuổi thơ mình thế đó, nên giờ, thấy mấy cụ trên TV, toàn đầu trọc cả, toàn giàu cả, chắc trọc phú, còn mấy ku đi Dylan, SH đầu vuốt keo, lượn suốt ngày ngoài đường, toàn nhà nghèo học giỏi đó, kê kê

khonggiannet
10-06-2009, 20:30
Cái title hơi quá tầm nhỉ. Tưởng topic này bình luận mấy vấn đề quốc gia trọng đại chứ.

Thất vọng lớn.

minhducgamer
10-06-2009, 23:39
Hic đi Dylan, SH mà nói nghèo,vậy thì dân VN 80% tự tử hết cho rùi vì còn ở dưới cái ngưỡng nghèo đó ít nhất .....100 lần (tiền SH,Dylan đổ xăng bằng cái nghèo đó sống đó u ah).
Chắc ông kớm kẹ nầy toàn đi bằng box hộp thôi. Ko xớm thì muộn cũng đc khuyến mãi cái box đá ở cho nó đồng tông nhỉ.

hoang xuan hung
13-06-2009, 22:21
Đừng tự tin vì mình là con nhà nghèo học jỏi!Hãy tự hỏi tại sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đựng tự ti và ta là con nha giàu học dốt!Hãy tự hỏi tại sao ta dốt mà vẫn giàu.

dq_ninh
14-06-2009, 02:01
Đừng tự tin vì mình là con nhà nghèo học jỏi!Hãy tự hỏi tại sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đựng tự ti và ta là con nha giàu học dốt!Hãy tự hỏi tại sao ta dốt mà vẫn giàu.

Dốt thì làm sao mà giàu được. Chỉ có cha mẹ giàu thì có. Cha mẹ giàu đâu có nghĩa là bạn giàu đâu. Trên đời này, không có người nào ngu, dốt mà giàu được hết. Ngu và dốt, dầu cho cha mẹ chết đi, có để lại bạc muôn, cũng bị người khác lấy hết. Không chừng, cái người lấy hết của cải lại là con vợ ...thân thương đã cắm lên đầu bạn vài trăm ngàn cái sừng.

kamankily
14-06-2009, 02:07
Dốt thì làm sao mà giàu được. Chỉ có cha mẹ giàu thì có. Cha mẹ giàu đâu có nghĩa là bạn giàu đâu. Trên đời này, không có người nào ngu, dốt mà giàu được hết. Ngu và dốt, dầu cho cha mẹ chết đi, có để lại bạc muôn, cũng bị người khác lấy hết. Không chừng, cái người lấy hết của cải lại là con vợ ...thân thương đã cắm lên đầu bạn vài trăm ngàn cái sừng.

Học dốt mà bạn :D, học dốt là 1 chuyên ngành hẹp của dốt :D

kespam
14-06-2009, 03:42
Những thằng dốt mà giàu (không phải học dốt nhé) là mấy thằng trọc phú, không bao giờ được đánh giá cao.

AkuVn
14-06-2009, 08:20
Chẳng biết có lẽ do cơ chế!

zinglove
14-06-2009, 09:20
Dốt thì làm sao mà giàu được.

Sao lại không?? Câu này của bạn dq_ninh sai đến 99%. Đơn giả thí dụ thế này. Một thằng ngu kia nó đi mua vé số, nó không biết gì nên mua nhầm hết tiền để đi chợ theo lời Mẹ dặn. Vậy nó có ngu không?? Có ngu mà, do Mẹ nó dặn rồi nhưng nó ngu đến mức không biết gì hết. Bất ngờ những tờ vé đó lại trúng. Vậy bay giờ nó có giàu không bạn?? Kết quả là ngu mà vẫn giàu..hehee. Chứng minh câu của bạn sai chưa??

dq_ninh
15-06-2009, 09:02
Sao lại không?? Câu này của bạn dq_ninh sai đến 99%. Đơn giả thí dụ thế này. Một thằng ngu kia nó đi mua vé số, nó không biết gì nên mua nhầm hết tiền để đi chợ theo lời Mẹ dặn. Vậy nó có ngu không?? Có ngu mà, do Mẹ nó dặn rồi nhưng nó ngu đến mức không biết gì hết. Bất ngờ những tờ vé đó lại trúng. Vậy bay giờ nó có giàu không bạn?? Kết quả là ngu mà vẫn giàu..hehee. Chứng minh câu của bạn sai chưa??

ahahahah. Trên đời này, ai là người đi mua vé số? Đó là những người nghèo, ngu, và tham lam. Bạn có thấy ai mua vé số rồi trở thành giàu có không? Cũng có người trúng. Nhưng rồi cũng như tôi nói: Cũng bị người khác phổng tay trên hêt, bằng cách này hay bằng cách khác.

Bạn hãy điểm mặt cho tôi tất cả những nhà tỷ phú trên thế giới này, và tại Việt Nam, có người nào vào trong danh sách của những người giàu nhất thế giới, hoăc giàu nhất Việt Nam, lại là người giàu nhờ trúng vé số không?

Thống kê! Thống kê! và thống kê! Một sinh viên có học, nên nhìn vào những con số thống kê. Đừng nên mơ tưởng hão huyền. Những bài toán statistics thầy dậy cho ở tường, quăng hết vào thùng rác rồi sao?