PDA

View Full Version : Tin Học Xanh và lời tạ lỗi



dly
02-02-2009, 13:21
Kính gửi các thành viên của diễn đàn.

Những anh em yêu mến và đồng hành cùng Tin Học Xanh suốt từ những ngày thai nghén, hình thành đến nay.

Thưa các bạn vô cùng quý mến, trong khoảng thời gian gân đây Tin Học Xanh vẫn còn được tiếp nhân một số lớn monitor từ các nơi gửi về ủng hộ, nhưng tiếc rằng các linh kiện, thiết bị để góp phần giúp hoàn chỉnh các chiêc máy tính thì gần như không còn nhận được nữa, các thiết bị đã có thì không đủ để hoàn thiện. Trước kia các xác máy không còn sử dụng được tôi đem gom bán đồng nát cũng thành những món lớn để giúp mua được các bộ phận thay thế cần thiết nhưng hiên nay thì gần như các điểm ve chai gần như không muốn thu vào dù với giá bỏ đi. Vì vậy hiên nay Tin Học Xanh đang lâm vào tình trạng rất khó xử, không thể cứ tiếp nhận mà chẳng đem trao.

Vì vậy hiện nay tôi sẽ cố găng hoàn thiện để trao tăng máy cho các điểm sau:

Tuy Hòa (trong tháng giêng này)

Kiên Giang và Cái Kế (Vĩnh Long) 2 điểm này sẽ cố gắng trao tăng trong quý 1 năm 2009

Số monitor con lại vào khoảng 30 cái sẽ được trao tới các điểm mà tinhocxanh đã đên trong thời gian qua để thay thế dần và Tôi Đắc Lý sẽ xin phép được ngưng lại hoạt động của chương trình cho đến khi có thể.

Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các thành viên và chân thành xin lỗi tất cả mọi anh em, bằng hữu đã yêu thương, sánh bước cùng chương trình

Chào trân trọng

Đắc Lý

Osama Binladen
02-02-2009, 13:28
Chỉ là tạm ngưng thôi bác Dê nhỉ, mong bác Dê sớm đưa chương trình quay trở lại:yes:

dly
02-02-2009, 13:39
Chỉ là tạm ngưng thôi bác Dê nhỉ, mong bác Dê sớm đưa chương trình quay trở lại:yes:

Mong được thế. Chỉ e .....

ngondensang2007
02-02-2009, 13:46
Mong được thế. Chỉ e .....

Cái vấn đề đầu tiên nó phức tạp vậy đó pác à

Mà pác có thẻ ATM của Tech không vậy mỗi tháng em ủng hộ cho pác 10K ^.^

Nhìu người chung tay góp sức vào sẽ lớn mạnh ngay thôi.Anh em ai có lòng vào ủng hộ cho pác dê cái nhẩy.

lqkhoi
02-02-2009, 13:53
Anh Lý, em đoán không lầm thì việc tạm ngưng này vì không thể đi theo đường lối cũ là xin máy tính/linh kiện cũ / có thể không xài được để sử dụng?

Như vậy mình phải cải tổ mô hình là chỉ mua các máy cũ nhưng có thể chạy được? Như vậy vấn đề đặt ra đây là TIỀN? Em nói vậy có đúng không anh?

dly
02-02-2009, 14:06
Anh Khôi. Chắc là anh biết rõ ngay từ đầu Lý đã không xin tiền để hoạt động chương trình. Lý chì muốn dùng công sức, hiểu biết của mình để khiến các thiết bị dư dùng trong xã hôi thành các vật hữu ích giúp bà con mình.

Vấn đề là hiên nay chúng ta thiếu những người đi tiếp nhân, gom góp, thiếu điểm tập trung để chứa linh kiện, đội ngũ anh em am hiểu điện tử đã tản mác vì vậy mà số lượng main lỗi đành bỏ quên.

Thêm nữa sức khỏe hiện nay của bà xã tôi không khả quan lắm, vì vậy sẽ mạn phép tạm gác việc xã hội lại để lo vun đắp cho gia đình. Nếu ổn thì sau này sẽ tiến hành tiếp vậy

Vĩnh Thắng
02-02-2009, 19:39
Hic hic... cũng buồn thiệt, em vừa nhận được lời yêu cầu hỗ trợ từ Quãng Ngãi, mà giờ chương trình đã tạm ngưng rồi...

Đúng là cái gì cũng phải có Duyên mới đc!

nguoimoi
02-02-2009, 21:24
Vậy là sẽ có rất nhiều người phải sửa lại chữ ký rồi :(

TongNghien
02-02-2009, 22:52
Theo Tống Nghiên được biết, nhóm 'Tin Học Xanh' hiện nay có những khó khăn sau:


- Không có 1 không gian để chứa linh kiện được nhận về - hiện tại chỗ ở của anh Lý do chứa màn hình và case cũ bị choáng gần hết cả lối ra vào.

- Hảo tâm nhân từ nhiều nơi gởi tặng đồ, phần lớn là monitor - trong khi những linh kiện cần thiết khác như HDD, CPU, mainboard thì quá hiếm hoặc quá cũ yếu, dẫn đến việc ráp máy thành công ở số lượng ít mà linh kiện dư tồn thì lại nhiều.

- Nhóm 'Tin Học Xanh' chưa có những địa điểm để làm trung gian tiếp nhận - nhiều hảo tâm nhân có lòng gởi tặng linh kiện, máy móc nhưng do sức người có hạn, chỉ có anh Lý và một vài thành viên cốt yếu là thu xếp đi nhận được, việc này rất cực và mất thời gian của cả các bên.

- Nhiều người, nhiều nơi đã biết đến 'Tin Học Xanh' nhưng ít người liên lạc với nhóm để làm trung gian hỗ trợ.


Tống Nghiên cũng chỉ mới nhận thấy được những vấn đề trên, không biết là còn có những khó khăn nào khác nữa không. Nhưng kết luận là, hiện tại rất khó khăn.

jollibee
03-02-2009, 09:13
THX còn gặp khó khăn về nhân lực.

Dạo này bận công việc & gia đình nên mình không trợ giúp được anh Dly. :(

nino
03-02-2009, 18:08
Do ở xa nên không thể giúp đỡ gì cho các anh, buồn quá!

Osama Binladen
03-02-2009, 18:10
Do ở xa nên không thể giúp đỡ gì cho các anh, buồn quá!

Mong rằng hậu phương của bác Dê mau chóng bình phục giúp ông xã chung tay tiếp sức cho THX! Thi thoảng ông Nổ lên Sì Gòn thăm ông Dê là cũng tốt rồi:D

ibm2805
05-02-2009, 11:26
Mình có khả năng sửa Main + Mor nhưng lại ở Ninh Bình , nếu chuyển được hết ra đây thì tốt biết mấy .

Mong THX sẽ hoạt động trở lại , mình sẽ tặng THX 10 CPU 370 và 10 CPU 478

nguoimoi
05-02-2009, 12:02
Mình có khả năng sửa Main + Mor nhưng lại ở Ninh Bình , nếu chuyển được hết ra đây thì tốt biết mấy .

Mong THX sẽ hoạt động trở lại , mình sẽ tặng THX 10 CPU 370 và 10 CPU 478

Tiếc thật ! nơi thừa - nơi thiếu mà không làm sao kết nối được :no:

dly
05-02-2009, 15:27
Đọc lại và rơi nước mắt nhưng biết làm sao!!!

Xin cám ơn tất cả :wub:

tiểu dân
06-02-2009, 04:36
Arkain: nếu anh có ghé vào topic này thì cho em hỏi, làm sao để các nước phát triển có thể đổ rác công nghệ cao về Trung Quốc anh nhỉ? Ở Mỹ việc quyên góp cái này dễ như không, em thay laptop hầu như 1 năm 1 lần, mấy cái desktop họ hàng bà con kiếm chỗ bỏ còn không có, nhà em mỗi lần ký lại hợp đồng ADSL với AT&T người ta lại gửi cho 1 cái ADSL modem chẳng biết phải chất đâu.

Chú Lý à, cháu bên này quyên góp không khó, nhưng quả thật cái khó khăn nhất là làm sao chuyển về. Cháu bao nhiêu lâu nay quả thực là quá thờ ơ.

nino
06-02-2009, 06:45
nhưng quả thật cái khó khăn nhất là làm sao chuyển về

Trước đây THX đã từng bị kẹt 1 lô như vậy đó Tiểu Dân.
Còn việc nhận tiền để tiếp tục phát triển thì đó không nằm trong tiêu chí của THX :(

tiểu dân
06-02-2009, 07:31
TD biết chú Lý không muốn đụng vào tiền.

dly
06-02-2009, 07:58
@TD: Đúng như Nino cho cháu biết. Trong năm qua một lô hàng từ Úc chuyển về cho tinhocxanh và vẫn còn nằm tại cảng. Một rào chắn khá lơn đã được dựng lên khiến cho những nhà hảo tâm,những người đầy nhiêt huyết trong việc làm cách nào giúp cho trẻ khuyết tật, cho các mảnh đời bất hạnh, cho đất nước VN này, nản trí phải buông xuôi. Và nếu TD còn nhớ khi CT được mở ra khi ấy chú cũng đã có trao đổi với cháu và các bạn về vấn đề này rồi. Vô vọng! :bb:

tiểu dân
06-02-2009, 08:13
Đừng nói vô vọng chú ^^ Cho cháu xin mấy tháng nữa, cháu tốt nghiệp xong, cháu không dẹp được cái rào vớ vẩn này thì cháu không phải là cháu ^^ tháng 6 cháu tốt nghiệp, cháu ở lại trường thêm 2 tháng nữa để hoàn tất 1 số thứ còn dở dang nghĩa là đến khoảng tháng 8, sau đó thì cháu tin là cháu có thể làm được 1 điều gì đó cho THX. Từ lần nói chuyện trước về THX đến giờ, cháu chưa quên 1 chữ nào và vẫn để trong lòng, cháu ... làm lơ THX vì điều kiện chưa cho phép.

Đừng tuyệt vọng *chú* ơi đừng tuyệt vọng ^_^

bachnga
06-02-2009, 09:22
Lão Dê ơi!
Xin lão bỏ cái quy định cứng nhắc đó đi. Quả thật đụng đến tiền có thể làm mếch lòng ai đó (trước đây có người thắc mắc...), nhưng lão và mọi người đã hết lòng vì THX như vậy thì há sợ gì vài cái thắc mắc nhỏ nhoi hay sao?
Gom nhặt các linh kiện cũ dư thừa thì dễ, nhưng để các linh kiện đó thành một cỗ máy cổ lỗ sĩ thì khó lắm.
Với lại theo thông tin thì các linh kiện chất đầy ở nhà lão vừa chiếm chỗ (dù cho nhà lão có lớn nhất Việt Nam) vừa không tốt cho sức khỏe.
Hy vọng các nhân vật cộm cán của THX bàn bạc, ra quyết định thay đổi linh động cách quyên góp cho những người thật sự cần máy tính được nhờ.

* Hy vọng lão nhanh chóng ra ứng cử, để bà con bầu lão làm đầy tớ của dân (không có đùa).

Culytruong
06-02-2009, 09:36
Lão Dê ơi!
Xin lão bỏ cái quy định cứng nhắc đó đi. Quả thật đụng đến tiền có thể làm mếch lòng ai đó (trước đây có người thắc mắc...), nhưng lão và mọi người đã hết lòng vì THX như vậy thì há sợ gì vài cái thắc mắc nhỏ nhoi hay sao?
Gom nhặt các linh kiện cũ dư thừa thì dễ, nhưng để các linh kiện đó thành một cỗ máy cổ lỗ sĩ thì khó lắm.
Với lại theo thông tin thì các linh kiện chất đầy ở nhà lão vừa chiếm chỗ (dù cho nhà lão có lớn nhất Việt Nam) vừa không tốt cho sức khỏe.
Hy vọng các nhân vật cộm cán của THX bàn bạc, ra quyết định thay đổi linh động cách quyên góp cho những người thật sự cần máy tính được nhờ.

* Hy vọng lão nhanh chóng ra ứng cử, để bà con bầu lão làm đầy tớ của dân (không có đùa).

Hoàn toàn đồng ý. Đụng đến tiền thì đã sao. Cái ông sờ mít gì đó nói là : "tiền bạc củng là hàng hóa" quyên góp mấy cái máy củ thì củng là hàng hóa, liệu có khác gì!!!

Cứ làm 1 cái danh sách thu chi công khai rỏ ràng. cập nhật thường xuyên đưa lên đàn

Ai đó có đâm bị thóc, thọc bị gạo thì cứ ném cái bảng ấy ra.

Cái khó muôn thưở chỉ là vấn đề con người thôi. Nhất là khi lão bận bịu gia đình và thời gian eo hẹp thì hơi kẹt.

Thật lòng mà nói thời buổi này kiếm người "rổi hơi" "vác tù và hàng tổng" như lão Dê hơi bị khó!

lqkhoi
06-02-2009, 10:49
Em hiểu bác Dê.
Nhìn cái thread bên xca khi người ta ném đá cô Tim khi cô đứng ra xin tiền mà vẫn tuân thủ một số nguyên tắc riêng của cô ấy thì đủ hiểu.

Chưa kể nếu bác Dê đụng đến tiền thì có thể rầy rà với chính phủ VN vì hình như có luật tiền bạc thì phải chạy qua bên Mặt Trận TQ gì gì đấy.

nguoimoi
06-02-2009, 11:12
Mình có khả năng sửa Main + Mor nhưng lại ở Ninh Bình , nếu chuyển được hết ra đây thì tốt biết mấy .

Mong THX sẽ hoạt động trở lại , mình sẽ tặng THX 10 CPU 370 và 10 CPU 478

Trong lúc chờ đợi, anh có thể thử liên lạc với Tin Học Xanh - Tại Thanh Hóa xem thế nào ?

Chi tiết tại : http://www.ddth.com/showthread.php?t=186858
hoặc : http://forum.eda.vn/viewtopic.php?f=7&t=194

thaychuastudio
06-02-2009, 12:57
@TD: Đúng như Nino cho cháu biết. Trong năm qua một lô hàng từ Úc chuyển về cho tinhocxanh và vẫn còn nằm tại cảng. Một rào chắn khá lơn đã được dựng lên khiến cho những nhà hảo tâm,những người đầy nhiêt huyết trong việc làm cách nào giúp cho trẻ khuyết tật, cho các mảnh đời bất hạnh, cho đất nước VN này, nản trí phải buông xuôi. Và nếu TD còn nhớ khi CT được mở ra khi ấy chú cũng đã có trao đổi với cháu và các bạn về vấn đề này rồi. Vô vọng! :bb:

Cái này không phải em đã và đang đợi để giải quyết cho anh sao ??
:(

Vẫn chưa thấy anh trả lời về việc này.

hieept
06-02-2009, 13:15
Vậy là sẽ có rất nhiều người phải sửa lại chữ ký rồi :(
TIN HỌC XANH đâu chỉ mình bác Dly?
TINH HỌC XANH đâu phải chỉ ở sài gòn?
..
TẤT CẢ CÁC BẠN chính là TIN HỌC XANH..

vì điều kiện, vì khả năng. và vì nhiều lý do khách quan.. anh Dly đành gác lại công tác xã hội
tuy anh Dly là linh hồn của TIN HỌC XANH, là nhân tố trung tâm trước giờ, nhưng chẳng phải là nguoimoi ở Hà Nội, eda ở Thanh Hóa, Nino ở Cần Thơ, hieept ở Vũng Tàu..
mọi người cùng chung tay sao?

nếu chỉ vì một lời nói chia tay của anh Dly mà tất cả buông súng hết vậy ra trước giờ anh em làm công dã tràng hết hay sao? THX - Thanh Hóa, THX Hà Nội..-> sẽ đi về đâu?

mọi người ơi, tiếp tục đi, thời thế mới biết anh hùng..

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Kính gửi các thành viên của diễn đàn.

Những anh em yêu mến và đồng hành cùng Tin Học Xanh suốt từ những ngày thai nghén, hình thành đến nay.

Thưa các bạn vô cùng quý mến, trong khoảng thời gian gân đây Tin Học Xanh vẫn còn được tiếp nhân một số lớn monitor từ các nơi gửi về ủng hộ, nhưng tiếc rằng các linh kiện, thiết bị để góp phần giúp hoàn chỉnh các chiêc máy tính thì gần như không còn nhận được nữa, các thiết bị đã có thì không đủ để hoàn thiện. Trước kia các xác máy không còn sử dụng được tôi đem gom bán đồng nát cũng thành những món lớn để giúp mua được các bộ phận thay thế cần thiết nhưng hiên nay thì gần như các điểm ve chai gần như không muốn thu vào dù với giá bỏ đi. Vì vậy hiên nay Tin Học Xanh đang lâm vào tình trạng rất khó xử, không thể cứ tiếp nhận mà chẳng đem trao.

Vì vậy hiện nay tôi sẽ cố găng hoàn thiện để trao tăng máy cho các điểm sau:

Tuy Hòa (trong tháng giêng này)

Kiên Giang và Cái Kế (Vĩnh Long) 2 điểm này sẽ cố gắng trao tăng trong quý 1 năm 2009

Số monitor con lại vào khoảng 30 cái sẽ được trao tới các điểm mà tinhocxanh đã đên trong thời gian qua để thay thế dần và Tôi Đắc Lý sẽ xin phép được ngưng lại hoạt động của chương trình cho đến khi có thể.

Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các thành viên và chân thành xin lỗi tất cả mọi anh em, bằng hữu đã yêu thương, sánh bước cùng chương trình

Chào trân trọng

Đắc Lý

Gửi Anh Dly
có thể em không hiểu nhiều về anh bằng thagv, bằng anh Tống Nghiên, bằng anh lqkhoi hay bằng bác thích nữ..
có thể do khá xa khoảng cách tuổi tác, có thể do nhiều yếu tố..

nhưng có một điều chắc chắn em hiểu anh nhất về tin học xanh.
anh đã qua rồi thời trai trẻ, lứa tuổi của anh cũng gọi là về hưu vui vầy cùng con cháu..
sức người cũng có hạn, lòng người cũng khó lòng..
thôi thì em chúc anh và gia đình mạnh khỏe, nhất là chị nhà.. thời gian qua em cũng cám ơn anh vì những điều anh đã làm..
tin học xanh sẽ không chết, vì anh mà nó ra đời, vì anh mà nó tòn tại và mang lại nhiều nụ cười ở nhiều nơi..
con đường đi nào cũng vậy, không phải lúc nào cũng bằng phẳng và ngày càng rộng hơn, có lúc nó sẽ thu nhỏ vừa 1 chiếc xe, qua khỏi khúc đó rồi nó sẽ rộng ra lại, có lúc nó sẽ lên dốc và.. tuột dốc..

em nghĩ: TIN HỌC XANH cần một con đường, một suy nghĩ khác, một hướng đi mới..

ai sẽ tiếp tay cho những ước mơ còn dang dỡ..

->>>>

mrlight
06-02-2009, 13:54
không biết nói gì hơn chỉ mong sao THX sớm come back và bà xã bác dê sớm bình phục

khunglu
06-02-2009, 14:45
đang có cái CPU P3(đang sử dụng) tính nhờ bạn nào bên tinhocxanh ghé qua lấy hộ mà bây giờ thì sao đây???

hieept
06-02-2009, 15:00
đang có cái CPU P3(đang sử dụng) tính nhờ bạn nào bên tinhocxanh ghé qua lấy hộ mà bây giờ thì sao đây???
ở Thành Phố HCM, anh có thể gọi em: 0907.030.010 (Thành)

hoặc liên hệ theo thông tin dưới chữ ký

xin cảm ơn

ở Hà Nội, bạn liên hệ với :
Website : http://www.tinhocxanh.org
E-mail : thx.hanoi@gmail.com
Blog : http://360.yahoo.com/tinhocxanh
Mobile : 0915.927.299 – 0983.740914

dly
06-02-2009, 15:37
Em hiểu bác Dê.
Nhìn cái thread bên xca khi người ta ném đá cô Tim khi cô đứng ra xin tiền mà vẫn tuân thủ một số nguyên tắc riêng của cô ấy thì đủ hiểu.

Chưa kể nếu bác Dê đụng đến tiền thì có thể rầy rà với chính phủ VN vì hình như có luật tiền bạc thì phải chạy qua bên Mặt Trận TQ gì gì đấy.

Để chình thức quyên góp tiền bạc. Tin Học Xanh phải là một tổ chức hoàn thiện và phài được sự chấp thuận cho phép thành lâp của Sở TB-XH các hoạt động sẽ ít nhiều được đặt dưới sự kiểm soát tại đây. :no:

Trước đây cũng có lần tinhocxanh tiếp nhận được số tiền tương đương $500 và mình cũng đã gặp nhiều phiền toái ....

Thêm nữa khi đồng tiền là yếu tố chính giúp CT hoạt động được thì sau đó sẽ là sự mất chất của những ... con người. Nghĩ đến tình huống này mà ... :no:


TIN HỌC XANH đâu chỉ mình bác Dly?
TINH HỌC XANH đâu phải chỉ ở sài gòn?
..
TẤT CẢ CÁC BẠN chính là TIN HỌC XANH..

vì điều kiện, vì khả năng. và vì nhiều lý do khách quan.. anh Dly đành gác lại công tác xã hội
tuy anh Dly là linh hồn của TIN HỌC XANH, là nhân tố trung tâm trước giờ, nhưng chẳng phải là nguoimoi ở Hà Nội, eda ở Thanh Hóa, Nino ở Cần Thơ, hieept ở Vũng Tàu..
mọi người cùng chung tay sao?

nếu chỉ vì một lời nói chia tay của anh Dly mà tất cả buông súng hết vậy ra trước giờ anh em làm công dã tràng hết hay sao? THX - Thanh Hóa, THX Hà Nội..-> sẽ đi về đâu?

mọi người ơi, tiếp tục đi, thời thế mới biết anh hùng..

Gửi Anh Dly
có thể em không hiểu nhiều về anh bằng thagv, bằng anh Tống Nghiên, bằng anh lqkhoi hay bằng bác thích nữ..
có thể do khá xa khoảng cách tuổi tác, có thể do nhiều yếu tố..

nhưng có một điều chắc chắn em hiểu anh nhất về tin học xanh.
anh đã qua rồi thời trai trẻ, lứa tuổi của anh cũng gọi là về hưu vui vầy cùng con cháu..
sức người cũng có hạn, lòng người cũng khó lòng..
thôi thì em chúc anh và gia đình mạnh khỏe, nhất là chị nhà.. thời gian qua em cũng cám ơn anh vì những điều anh đã làm..
tin học xanh sẽ không chết, vì anh mà nó ra đời, vì anh mà nó tòn tại và mang lại nhiều nụ cười ở nhiều nơi..
con đường đi nào cũng vậy, không phải lúc nào cũng bằng phẳng và ngày càng rộng hơn, có lúc nó sẽ thu nhỏ vừa 1 chiếc xe, qua khỏi khúc đó rồi nó sẽ rộng ra lại, có lúc nó sẽ lên dốc và.. tuột dốc..

em nghĩ: TIN HỌC XANH cần một con đường, một suy nghĩ khác, một hướng đi mới..

ai sẽ tiếp tay cho những ước mơ còn dang dỡ..

Hiệp. Xem ra em vẫn tràn đầy nhiệt huyết, khổ nỗi em chưa lường hết được các vấn đề đã sẩy ra. 1 bài học cách đây không lâu đã đến với tinhocxanh-HaNoi. Và chính từ bài học này anh mới có quyết định của ngày hôm nay (Sau hơn 3 tháng đắn đo suy nghĩ giờ anh mới công bố) Nuốt nghẹn vào lòng, tạ lỗi với mọi người còn hơn là cố gắng để rồi mang tiếng là tinhocxanh vẫn hoạt động nhưng không hiệu quả, không theo phương châm, mục đích nào hết, trao tặng theo cảm tính... vv ..va ..vv... Những điều này sẽ dê khiến cho tên tuổi của tinhocxanh ô uế và sẽ khiến mòn mỏi, xúc phạm đến những nhà hảo tâm đặt nhiều kỳ vọng, quý mến tới CT. mai sau nếu có 1 tổ chức nào có hướng đi giống với chúng ta thì vết nhơ ấy cũng ít nhiều trở ngại cho họ

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


đang có cái CPU P3(đang sử dụng) tính nhờ bạn nào bên tinhocxanh ghé qua lấy hộ mà bây giờ thì sao đây???

Nếu có thể xin anh cho biết địa chỉ, số DT liên lạc tôi sẽ thu xếp đến nhận hoặc xin đưa đến địa chỉ:

195/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17 Quận Bình Thạnh (Gần vòng xoay Hàng Xanh, đường vô trường Gia Định)
DT: 0908363061

edavn
06-02-2009, 15:49
Mình có khả năng sửa Main + Mor nhưng lại ở Ninh Bình , nếu chuyển được hết ra đây thì tốt biết mấy .

Mong THX sẽ hoạt động trở lại , mình sẽ tặng THX 10 CPU 370 và 10 CPU 478

Trong lúc chờ đợi, anh có thể thử liên lạc với Tin Học Xanh - Tại Thanh Hóa xem thế nào ?

Chi tiết tại : http://www.ddth.com/showthread.php?t=186858
hoặc : http://forum.eda.vn/viewtopic.php?f=7&t=194

Tốt nhất các bạn ở địa phương nào có điều kiện sẵn sàng tham gia cùng chương trình THX của anh Lý thì tự vận động tại địa phương đó, những gì bạn có sẵn hoặc huy động được nên tìm kiếm những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn mà cần đến thì bạn trao tặng. Tuy anh Lý hiện tại phải tạm ngưng chương trình nhưng hi vọng anh ấy sẽ quay trở lại sớm nhất với các tiêu chí mới và truyền thống. THX do anh Lý sáng lập nên tiêu chí chung cho hoạt động của nó chúng ta nên tuân thủ theo, nhất là trong lúc này. Và mỗi người yêu mến chương trình này ở mọi miền đất nước chúng ta nên vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nếu có thể tại địa phương của mình là tốt nhất!

Tạm thời nếu website: tinhocxanh.org chưa thể khắc phục được lỗi có thể ta cứ dùng trong mục offline của ddth để trao đổi và đăng các tin tức cũng được. Hoặc có thể bác Lý tạo ra một website khác, nếu vậy THX Thanh Hoá sẽ hỗ trợ cho việc này, và để tránh việc khó khăn cho việc quản lý sau này thì mọi user về quản trị tên miền+hosting sẽ do anh Lý giữ.
...

Em có vài ý kiến như vậy và rất mong muốn chương trình THX sẽ được tiếp tục phát triển!

Vĩnh Thắng
06-02-2009, 15:53
Bố ơi, bố sợ dư luận người ta chặt chém ném đá bố sao? Con nghĩ có sao đâu, mình làm, tâm mình thanh thản, chẳng phải mình con đồng cảm với bố, mà còn nhiều người khác nữa. Họ tin bố, họ tin THX, thì họ mới quyên góp. Bố quên mục đích chính của Tin Học Xanh là "Tin Học cho mọi người". Lúc nào cũng phải đặt cái mục tiêu này lên cao nhất với cái tâm trong sáng thì những phương tiện đều là thứ yếu, là để đạt mục tiêu cao nhất mà chúng ta đề ra.

Con mong lòng bố sạch sẽ, không rào cản, không định kiến, không có kí ức và hoàn toàn tươi mới khi nghĩ đến vấn đề này. Thay đổi là một phần tất yếu của sự phát triển và dĩ nhiên, bản chất của thay đổi là cái cũ sẽ chết đi và cái mới được thay thế. Bởi vậy con mong bố quên những điều cũ kĩ mà suy ngẫm và dám làm với những cái mới, vì mục tiêu tối thượng của Tin Học Xanh, "Phổ cập tin học cho mọi người".

thaychuastudio
06-02-2009, 16:59
Hèn hèn hèn hèn!!!!

Tron kinh Phật có câu :" Tứ Đại Giai Không" . Tứ đại đó là gì: Nước Lửa Đất và Gió
Chúng ta từ đâu đến và đi đâu?? Cho đến bây giờ thật ra chưa có ai trả lời được câu hỏi nầy cả. Ta chỉ biết khi ta sinh ra thì quả đất nầy đã có rồi. Mặt trời, mặt trăng và con cọp nhỏ kia cũng thế. Vậy hỏi làm chi những chuyện xa xôi ấy? Nhưng chính vì không hỏi nên mới sinh ra một sự chấp trước rất dễ dàng, nhất là khi mình tự cho rằng điều ấy đúng với mình.

Nếu vậy thì cuộc đời nó có cái ý nghĩa gì? Có chứ! Có cái tương đối của nó trong thế gian nầy, mà chúng ta chỉ là khách trần qua lại mà thôi. Do vậy, mà ca dao xứ Huế có câu rằng:

“Trăm năm trước thì ta chưa có.

Trăm năm sau có cũng như không

Cuộc đời sắc sắc không không

Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi“

ai hiểu gì cứ hiểu. Tớ chẳng hiểu gì cả. Spam vậy thôi :lick:

thằng nào không dám xóa bài này là hèn! hèn! Hèn! Hèn :D

kiettt
06-02-2009, 22:36
Em xin phép có ý kiến, bác Lý tổng kết lại những món còn đang tồn đọng ở nhà bác, chỉ cần sờ đầu đếm số thôi, không quan tâm nó còn chạy hay không, ví dụ bao nhiêu cái monitor, bao nhiêu cái card, case, ... anh em ai thương bác Lý thì mỗi người xoay sở lấy vài góc, chạy lên nhà bác chở về cất tạm, nhân tiện có điều kiện thì test thử luôn. Cái danh sách này anh em thường xuyên bổ sung cho nhau, khi nào gom đủ thành bộ thì trao đổi cho nhau ráp lên thành bộ. Cái nào không thể sửa mà ve chai được thì làm luôn, tiền đó anh em công khai và giải quyết cũng giống như những linh kiện kia, tức là gom đủ số thì gom lại mua đồ. Cái này em không nghĩ sẽ có người lời ra tiếng vào vì số tiền đó chả đáng là bao, ai đã từng bán đồ ve chai khắc biết.

Cách này sẽ có cái lợi là mọi người chung tay vào tiếp nối tinh thần mà anh Lý đã mở màn, anh em có thêm dịp và cớ gặp nhau, nhất là dọn bớt nhà bác Lý. Bác ấy quả là đang ở cái nhà không phải là lớn nhất nước, mà linh kiện thì chất đầy nhóc, bác ấy lại sắp đến tuổi hồi xuân, hỏa nó hơi vượng một tí. Gặp lúc đang thi triển công phu mà phang vô đống màn hình với case, nó đổ xuống nó đè thì .... thôi, không dám nghĩ nữa.:emlaugh:

Mai em sẽ dọn lại cái ổ chuột của em, bác Lý đồng ý thì em lên tha bớt về cho bác một ít. Anh em nào có ý kiến thêm xin vui lòng cho biết, không lẽ bao nhiêu người mà chúng ta không tìm ra được giải pháp sao ?

bihoctinhoc
06-02-2009, 22:49
to dly: Thầy Lỳ lâu lâu cũng giận đấy chứ :) tội ổng :)

nino
06-02-2009, 23:07
Em xin phép có ý kiến, bác Lý tổng kết lại những món còn đang tồn đọng ở nhà bác, chỉ cần sờ đầu đếm số thôi, không quan tâm nó còn chạy hay không, ví dụ bao nhiêu cái monitor, bao nhiêu cái card, case, ... anh em ai thương bác Lý thì mỗi người xoay sở lấy vài góc, chạy lên nhà bác chở về cất tạm, nhân tiện có điều kiện thì test thử luôn. Cái danh sách này anh em thường xuyên bổ sung cho nhau, khi nào gom đủ thành bộ thì trao đổi cho nhau ráp lên thành bộ. Cái nào không thể sửa mà ve chai được thì làm luôn, tiền đó anh em công khai và giải quyết cũng giống như những linh kiện kia, tức là gom đủ số thì gom lại mua đồ. Cái này em không nghĩ sẽ có người lời ra tiếng vào vì số tiền đó chả đáng là bao, ai đã từng bán đồ ve chai khắc biết.

Cách này sẽ có cái lợi là mọi người chung tay vào tiếp nối tinh thần mà anh Lý đã mở màn, anh em có thêm dịp và cớ gặp nhau, nhất là dọn bớt nhà bác Lý. Bác ấy quả là đang ở cái nhà không phải là lớn nhất nước, mà linh kiện thì chất đầy nhóc, bác ấy lại sắp đến tuổi hồi xuân, hỏa nó hơi vượng một tí. Gặp lúc đang thi triển công phu mà phang vô đống màn hình với case, nó đổ xuống nó đè thì .... thôi, không dám nghĩ nữa.:emlaugh:

Mai em sẽ dọn lại cái ổ chuột của em, bác Lý đồng ý thì em lên tha bớt về cho bác một ít. Anh em nào có ý kiến thêm xin vui lòng cho biết, không lẽ bao nhiêu người mà chúng ta không tìm ra được giải pháp sao ?

THX Sì Gòn đang gặp khó khăn, các bác cứ bàn bạc kỹ lại xem có thể duy trì được không! nếu được thì quá tốt rồi.

TongNghien
06-02-2009, 23:15
Cách này sẽ có cái lợi ..., nhất là dọn bớt nhà bác Lý. ...

Cái gì chứ vụ này thì ...tui thích !

há há há há... lol

Dennis Bergkamp
06-02-2009, 23:22
Đang gạ bạn bè mua lại mấy cái monitor cũ :P. 1 mối bị dụ rồi, mốt sang tạt nước lên máy thế là được thêm 1 cái nữa :D.

dly
06-02-2009, 23:40
cảm ơn anh Kiệt đã góp ý về việc chia nhỏ ra.

Vài dòng tường thuật hoàn cảnh hiện nay.

Tình hình là đang soạn máy để gửi đên 3 địa điểm đã lên danh sách để trao máy trong quý 1 này. Đang cố gắng liên hệ với vài các nhà thờ gần nhà để có thể tạm gửi khoảng 30 monitor và các thùng chứa linh kiện, sách báo liên quan tới tin học từ các nơi gửi tặng (dự kiến khoảng 2 khối) và hơn chục máy in phun. Hy vọng có 1 điểm nào đó có dư mặt bằng và đồng ý thì CT Tinhocxanh còn có thể tiếp tục hoạt động cầm chừng chờ ngày mai tươi sáng. Hiện giờ nơi đang cho chứa các thiết bị trên đang chuẩn bị đập phá để xây dựng lại nên họ không thể giúp CT được nữa.

kaizvn
07-02-2009, 01:40
Như vậy mình phải cải tổ mô hình là chỉ mua các máy cũ nhưng có thể chạy được? Như vậy vấn đề đặt ra đây là TIỀN? Em nói vậy có đúng không anh?




Arkain: nếu anh có ghé vào topic này thì cho em hỏi, làm sao để các nước phát triển có thể đổ rác công nghệ cao về Trung Quốc anh nhỉ? Ở Mỹ việc quyên góp cái này dễ như không, em thay laptop hầu như 1 năm 1 lần, mấy cái desktop họ hàng bà con kiếm chỗ bỏ còn không có, nhà em mỗi lần ký lại hợp đồng ADSL với AT&T người ta lại gửi cho 1 cái ADSL modem chẳng biết phải chất đâu.

Chú Lý à, cháu bên này quyên góp không khó, nhưng quả thật cái khó khăn nhất là làm sao chuyển về. Cháu bao nhiêu lâu nay quả thực là quá thờ ơ.





Trước đây THX đã từng bị kẹt 1 lô như vậy đó Tiểu Dân.
Còn việc nhận tiền để tiếp tục phát triển thì đó không nằm trong tiêu chí của THX :(


@TD: Đúng như Nino cho cháu biết. Trong năm qua một lô hàng từ Úc chuyển về cho tinhocxanh và vẫn còn nằm tại cảng. Một rào chắn khá lơn đã được dựng lên khiến cho những nhà hảo tâm,những người đầy nhiêt huyết trong việc làm cách nào giúp cho trẻ khuyết tật, cho các mảnh đời bất hạnh, cho đất nước VN này, nản trí phải buông xuôi. Và nếu TD còn nhớ khi CT được mở ra khi ấy chú cũng đã có trao đổi với cháu và các bạn về vấn đề này rồi. Vô vọng! :bb:


Em đọc các post và có vài câu hỏi và ý kiến như sau :

1/. Tại sao lại kẹt ở Cảng? HQ đòi hỏi gì hả bác?


2/. Số lượng máy cần hỗ trợ khoảng bao nhiêu hả bác dly? Các nơi mà THX đã hỗ trợ, bác dly có hỏi thăm tình hình sống chết của mấy cái máy đó và nó có được dùng đúng mục đích không?


3/. Tại sao ở US, AU, lượng máy bỏ đi nhiều đến dư thừa? Đời sống ở đó cao đến thế thật sao...

4/. Có thể dùng tiền quyên góp để thanh toán những hóa đơn khi chuyển hàng từ nước ngoài => Việt Nam, nếu như TIỀN dùng cho chuyện này là cần thiết. Chỉ quyên góp khi cần thanh toán hóa đơn và công bố rõ ràng.



5/. Em có 1 ý thế này. THX cung cấp máy tính cho mọi người, nhưng còn những bạn có máy tính lại gặp vấn đề về sử dụng, thế tại sao lại không tạo ra 1 nhóm Hỗ trợ trực tuyến về các vấn đề sữa chữa, xử lý sự cố? Em vừa ghé qua box Hỗ trợ kĩ thuật, quả thật có rất nhiều bạn gặp rất nhiều vấn đề khá cơ bản về phần cứng, driver và cả phần mềm, virus.... Thiết nghĩ, nếu ddth có thể có 1 nhóm, hay 1 nhóm tự phát cũng được không cần phải chính ddth lập ra, chỉ xin ddth 1 line dưới banner quảng cáo treo giùm vài cái nick yahoo để khi ai cần hỗ trợ thì có người giúp. Em nghĩ đây cũng là 1 phần của THX - Hỗ trợ mọi người sử dụng máy vi tính đúng nghĩa. Nếu ý kiến này được thông qua, em xin 1 chân vào đội hỗ trợ. Kiến thức em tuy không có nhiều, nhưng cũng mong làm được gì đó cho THX.

The Old Man
07-02-2009, 02:21
Em đọc các post và có vài câu hỏi và ý kiến như sau :
3/. Tại sao ở US, AU, lượng máy bỏ đi nhiều đến dư thừa? Đời sống ở đó cao đến thế thật sao...


Dẩn chứng lới nói của TD.
Tôi chụp ngay tức thì cái kho (cái phòng chứa máy củ của tôi) và đăng lên cho bạn coi.
Tôi đả bị biết bao nhiêu rắc rối ở TSN khi đả ráng cố gắng đem về những gì tôi nghỉ có thể tặng cho các người đang thiếu thốn. Kết quả là vừa tốn công tốn của mà còn bị ngi ngờ chụp mủ rắc rối.

Lúc trước tôi còn đem để các cái máy dữ kiện PC linh tinh trước sân nhà và để tấm bảng cho Free.
Sau này chả có ma nào thèm lấy đành chất trong nhà không biết làm gì chật chổ mà bà xả cứ cắn nhằn riết.
http://www.vanviet.com/TOM/Kho1.jpg
http://www.vanviet.com/TOM/Kho2.jpg

Tôi đã tới nhà bác DLY và rất thông cảm cho bác DLY.
Cái phòng chứa máy củ của tôi hình như lớn hơn nguyên cái nhà của bác DLY.
Các bạn nghỉ Bác DLY chứa mấy cái máy củ như vậy rồi vợ con bác ỡ đâu?
Tôi không dám có ý kiến gì về THX vì tôi biết khả năng và hoàn cảnh của anh DLY.

kiettt
07-02-2009, 12:16
@Kaizvn:

1. Có một qui định của nhà nước khá lâu rồi, đại khái nội dung là cấm nhập khẩu hàng điện tử đã qua xử dụng. HQ là người gác cửa, cứ chiếu theo sách mà làm, hàng còn giá trị xử dụng hay không đâu phải việc của họ, nói chung cơ quan hành pháp chả việc gì phải nghĩ cho mệt, trên bảo sao thì làm vậy, làm bậy là tại trên bảo mà.

2. Nếu thường xuyên theo dõi những bước đi của THX, chắc bạn cũng nhận thấy hiệu quả công việc qua các câu chuyện mà mọi người kể lại.

3. Cái này không biết, nhưng nghe nói là ở đó người dân được khuyến khích mua sắm đồ mới để: a)kích thích kinh tế. b)Thế hệ máy móc ngày càng được cải tiến nên dùng đồ mới sẽ tiết kiệm năng lượng,... c)Thuế ở nước ngoài đánh trên thu nhập đã trừ đi chi phí, nên tiền để dành của bạn sẽ bị đánh thuế rất nặng, đem tiền đó đi sắm đồ vừa được bớt tiền thuế (vì bạn đã trả thuế khi mua hàng rồi), vừa có đồ mới xài, nếu là bạn thì bạn có làm vậy không. Xin nhắc lại là cái này mình chỉ hóng chuyện bạn bè thôi, không biết chính xác nhé.

4. Từ ý 1, suy ra tiền cho chi phí nhận hàng thì không cần. Còn chi phí để chuyển giao máy đến tay người nhận thì anh em tự bỏ tiền túi ra đi. Khoản này mà quyên góp sẽ có người cho rằng anh em lấy tiền thiên hạ đi chơi thì sao.

5. Các bạn có thắc mắc bên các box hỗ trợ kỹ thuật phần lớn không tuân theo quy định của diễn đàn, đặt tiêu đề không ăn nhập gì tới nội dung hết. Cá nhân tôi không bao giờ ghé vào topic nào có các tiêu đề đại loại như "Kíu dzới", "Ai biết chỉ coi", "Làm seo hack",... Bạn nào qua được cái ải đó thì trong nội dung lại không thể diễn đạt được tình trạng của mình, tôi cho rằng đó là một lý do khiến các bạn ấy không tìm được ai giúp.

dly
09-02-2009, 19:39
Thêm 1 yêu cầu hỗ trợ


http://img15.imageshack.us/img15/6908/donxinduantinhochk8.jpg



Giáo Phận Long Xuyên
Giáo Hạt Thốt Nốt
Giáo Xứ An Sơn

ĐƠN XIN DỰ ÁN TIN HỌC

Kính gửi: Nhóm Tin Học Xanh

Tôi, Linh Mục Đinh Công Oánh đang phụ trách giáo xứ An Sơn, kênh E2 xin trình bày tình hình giáo xứ như sau:

1/ Giới thiệu hoàn cảnh địa phương.
Đây là vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, chủ yếu là lúa nước, một năm làm 2 vụ: Đông Xuân và Hè Thu, vì là vùng trũng nên hàng năm thu hoặch vụ Hè Thu thất bát vì mưa lũ nên đời sống nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Học sinh thì phải đi học xa 6 – 7 cây số. Nhiều gia đình khó khăn phải cho con em nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình.

2/ Xã hội
Số dân trong ấp là 660 hộ với khoảng 3000 nhân khẩu trong đó có khoảng 400 học sinh từ cấp I đến cấp III. Nhu cầu nhà trường đòi phải học nhiều môn phụ đạo, trong đó có tin học. Vì thế chi phí cho con em gặp nhiều khó khăn hơn.

3/ Mục đích dự án
Chúng tôi muốn mở một lớp tin học tại giáo xứ, để giúp đỡ các em học sinh nghèo theo kịp trương trình chung của nhà trường va tránh nguy cơ phải nghỉ học sớm. Chúng tôi hy vọng nhóm Tin Học Xanh sẽ giúp chúng tôi thực hiện dự án trên để phục vụ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và không có phương tiện đi lại. Chúng tôi xin chân thành cám ơn và kính chúc Nhóm Tin Học Xanh luôn thành đạt trong mọi lãnh vực.


An Sơn, ngày 09 / 02 / 2009
Linh Mục Chánh Xứ



Giuse. Đinh Công Oánh

Địa Chỉ lin lạc:
Linh Mục Đinh Cơng Onh
Hộp Thư số 4, Bưu Điện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang
Email: chaoanh@gmail.com
ĐT: 0763.879510
D Đ: 0918442232


[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bố ơi, bố sợ dư luận người ta chặt chém ném đá bố sao? Con nghĩ có sao đâu, mình làm, tâm mình thanh thản, chẳng phải mình con đồng cảm với bố, mà còn nhiều người khác nữa. Họ tin bố, họ tin THX, thì họ mới quyên góp. Bố quên mục đích chính của Tin Học Xanh là "Tin Học cho mọi người". Lúc nào cũng phải đặt cái mục tiêu này lên cao nhất với cái tâm trong sáng thì những phương tiện đều là thứ yếu, là để đạt mục tiêu cao nhất mà chúng ta đề ra.

Con mong lòng bố sạch sẽ, không rào cản, không định kiến, không có kí ức và hoàn toàn tươi mới khi nghĩ đến vấn đề này. Thay đổi là một phần tất yếu của sự phát triển và dĩ nhiên, bản chất của thay đổi là cái cũ sẽ chết đi và cái mới được thay thế. Bởi vậy con mong bố quên những điều cũ kĩ mà suy ngẫm và dám làm với những cái mới, vì mục tiêu tối thượng của Tin Học Xanh, "Phổ cập tin học cho mọi người".

Thắng. Thực lòng anh không ngại dư luận lắm nhưng dù gì thì cũng phải liệu giữ mình cố gắng càng tránh được các vế xấu có thễ sẩy ra cáng tốt. Đã có lần anh tâm sự cùng các bạn khi lao đầu vào công việc này thì chúng ta sẽ chẳng là gì cả sẵn sàng chấp nhận hết miễn sao cho đối tượng chúng ta hướng tới để phục vụ được hưởng các điều kiện tốt nhất có thể có là vui rồi. Đó là ước mơ, là mong muốn, là suy nghĩ không của riêng anh.

Hiện nay anh chỉ có thể tóm tắt vào câu "Lực bất tòng tâm"

Vẫn mong đây chỉ là bước tạm dừng

Arkain
12-02-2009, 20:01
Arkain: nếu anh có ghé vào topic này thì cho em hỏi, làm sao để các nước phát triển có thể đổ rác công nghệ cao về Trung Quốc anh nhỉ? Ở Mỹ việc quyên góp cái này dễ như không, em thay laptop hầu như 1 năm 1 lần, mấy cái desktop họ hàng bà con kiếm chỗ bỏ còn không có, nhà em mỗi lần ký lại hợp đồng ADSL với AT&T người ta lại gửi cho 1 cái ADSL modem chẳng biết phải chất đâu.

Chú Lý à, cháu bên này quyên góp không khó, nhưng quả thật cái khó khăn nhất là làm sao chuyển về. Cháu bao nhiêu lâu nay quả thực là quá thờ ơ.

Quyên góp thì dễ vì nhiều khi những bộ computer P-III, P4 ở U.S bây giờ mang đi cho người ta cũng không lấy, gửi về VN cũng tương đối dễ (mặc dù cước phí vận chuyển có khi còn cao hơn giá trị của máy), còn muốn hải quan VN cho nhập cảng một số lượng lớn computer cũ một cách hợp pháp thì lại là chuyện khó hơn lên trời em à, bởi lẽ chính phủ CHXHCN-VN đã vinh danh quyền lợi của người tiêu dùng để ra lệnh cấm nhập cảng máy computer cũ từ 3 năm trước rồi, các công ty lắp ráp computer quốc nội thì hồ hởi lobby đã đành vì không muốn cạnh tranh với máy móc second-hand, nhưng cái làm anh thật không hiểu nổi là vì sao tám mươi mấy triệu dân Việt Nam lúc đó tự bịt tai, bịt mắt, bịt miệng để cái rào cản này được dựng lên. Người trong nước đã khẳng định rằng họ không muốn nhập cảng computer cũ thì "đám người ngoài" như anh, em, và cụ TOM thì làm gì được? Không có ai phản đối cái rào cản này tức là có rất nhiều người Việt Nam ủng hộ với quan điểm của ông Nhà Lước rằng nước ta không cần đến đồ second-hand nhập cảng từ nước ngoài, rằng chính phủ cấm là đúng! Bởi vì đúng thì mới không có ai phản đối! :buck:

Và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới việc cả lô máy làm từ thiện của THX đến từ nước ngoài nằm dầm mưa dãi nắng ngoài kia hết tháng này qua tháng khác, bác Lý có xin xỏ tới đâu thì cũng vậy thôi bởi vì trên danh nghĩa thì dân Việt Nam ta quyết không cần đến chúng! :no:


Từ hôm nay, 20/7/2006, Quyết định số 20/2006/QĐ-BCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ký với nội dung ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Đây là một trong số những Quyết định nhằm thực thi Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào ngày 23/1/2006. Vậy là sau gần 6 tháng khi Nghị định được ra đời, quyết định số 20 của Bộ Bưu chính Viễn thông là văn bản thứ hai ở cấp Bộ có mục đích hướng dẫn thi hành Nghị định 12 sau Thông tư của Bộ Thương mại ra trước đó vào ngày 6/4/2006.

Theo quyết định 20 của Bộ BCVT, có tới 10 chủng loại sản phẩm CNTT nằm trong danh mục cấm nhập khẩu khi đã dùng rồi đó là: máy chữ; máy điện tử bỏ túi; máy tính để bàn (PC); máy tính xách tay (Laptop); máy in các loại; thiết bị vô tuyến (bao gồm cả điện thoại di động); camera; thiết bị giải mã và chọn kênh (Settop box); Cáp viễn thông bao gồm cáp đồng và cáp quang; linh kiện và phụ kiện của các sản phẩm nêu trên.

http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/Cam-nhap-khau-may-tinh-da-qua-su-dung-Ai-la-nguoi-co-loi/65060513/217/

Gần như tất cả các mặt hàng computer second-hand trên thị trường tại VN ngày nay đều là do các cá nhân và doanh nghiệp móc nối rồi nhập lậu cả, rác công nghệ cao của các nước phát triển cập bến Trung Quốc cũng là lén lút móc nối với quan chức địa phương của các vùng quê miền duyên hải mà thôi.

nino
12-02-2009, 23:07
Lão Kền ở Mỹ mà rành ở quê quá trời :no:

kaizvn
12-02-2009, 23:47
Quyên góp thì dễ vì computer cũ ở U.S mang đi cho người ta cũng không lấy, gửi về cũng tương đối dễ (mặc dù cước phí vận chuyển có khi còn cao hơn giá trị của máy), còn muốn hải quan VN cho nhập cảng một số lượng lớn computer cũ một cách hợp pháp thì lại là chuyện khó hơn lên trời em à, bởi lẽ chính phủ CHXHCN-VN đã vinh danh quyền lợi của người tiêu dùng để ra lệnh cấm nhập cảng máy computer cũ từ 3 năm trước rồi, và mấy chục triệu dân Việt Nam lúc đó cũng không hề nhao nhao lên phản đối cái rào cản này thì bây giờ biết làm sao? Không phản đối tức là có nhiều người Việt Nam ủng hộ với quan điểm rằng nước ta không cần đến đồ second-hand nhập cảng từ nước ngoài, chính phủ cấm là đúng!



Gần như tất cả các mặt hàng computer second-hand trên thị trường tại VN ngày nay đều là do các cá nhân và doanh nghiệp móc nối rồi nhập lậu cả, rác công nghệ cao của các nước phát triển cập bến Trung Quốc cũng là lén lút móc nối với quan chức địa phương của các vùng quê miền duyên hải mà thôi.

bác ác kền nói đúng, thực sự là ở VN không có linh kiện mới 100% mà chỉ có hàng second-hand mới 100% thôi :no:

Arkain
13-02-2009, 03:54
Tôi đả bị biết bao nhiêu rắc rối ở TSN khi đả ráng cố gắng đem về những gì tôi nghỉ có thể tặng cho các người đang thiếu thốn. Kết quả là vừa tốn công tốn của mà còn bị ngi ngờ chụp mủ rắc rối.

Tớ rất cảm thông điều này, vì gia đình tớ lúc trước cũng xách máy móc về tặng đều đều để đám nhỏ ở quê có cái để học, năm ngoái ông chú xách về có ba cái laptop thôi mà còn bị phía VN làm khó dễ đủ điều :buck: Ổng chỉ còn biết than rằng "người ở hải ngoại tuy muốn giúp mà chính ngay người quốc nội còn không biết tự giúp lấy mình thì biết làm sao!" :no:


Lão Kền ở Mỹ mà rành ở quê quá trời :no:

Ước mơ nhỏ nhoi của tớ là sẽ có một ngày chính những thanh niên VN sẽ rành những việc ở quê ta hơn là đám "người ngoài", khi ấy thì những cái rào cản thế này mới không có cơ hội ra đời.

nguoimoi
13-02-2009, 12:50
Lần trao tặng đầu tiên
http://www.tinhocxanh.org/cms/uploads/News/pic/1153854769.nv.jpg

Và những lần sau đó:

http://farm1.static.flickr.com/208/456159944_33d32ae15d.jpg?v=0
http://farm1.static.flickr.com/138/389200808_cb8c5f52df.jpg?v=0
http://farm1.static.flickr.com/235/456159936_b2be7319bc.jpg?v=0
http://i138.photobucket.com/albums/q260/moittt/1-8.jpg
http://f3.yahoofs.com/blog/45bc27e9zd7798694/2/__sr_/2ef0.jpg?mgo0QlJBA_ri89Yw
http://us.f6.yahoofs.com/blog/45bc27eaz99de0a09/1/__hr_/e585.jpg?mgo0QlJB3JN7MF2g

thongpc
13-02-2009, 13:48
Lần trao tặng đầu tiên


Và những lần sau đó:

http://farm1.static.flickr.com/208/456159944_33d32ae15d.jpg?v=0
http://farm1.static.flickr.com/138/389200808_cb8c5f52df.jpg?v=0
mgo0QlJBA_ri89Yw[/img]
mgo0QlJB3JN7MF2g[/img]

bác DLY cho em hỏi có phải 1 số tấm hình trên là khi trao máy ở Vi Nhân, 162 Phan Chu Trinh, Buôn mê Thuột không? Đầu năm 2008 1 doanh nghiệp cho các em mấy máy, nhưng vẫn không đủ, Trước tết em lên đó có sửa chữa máy cho các em trong Vi Nhân, hiện tại các linh kiện đã quá cũ, hư hết rồi, 1 số em sinh viên truờng kỹ thuật gần bên có sửa nhưng các sơ nói cứ hư ríêt, em lên cố chắt lọc ra và tới nay thì máy chạy khá ổn. hiện tại em đã gom đuợc 2 cái monitor cũ và đang gom thêm vài ổ cứng để lúc nào rảnh gởi lên cho mấy ngừoi bạn quen ráp cho đủ máy cho các em dùng. bác xem link ở đây nhé, đang viết bài mà bận quá tới nay chưa viết xong http://5giay.vn/showthread.php?t=694260

hình mới nhất của các em khiếm thị đang học nè bác :
http://i441.photobucket.com/albums/qq140/thong72/tremu2.jpg
dãy máy bên phải này rất mới là do doanh nghiệp cho, còn khoảng 16, 17 máy cũ em đã sửa lại và nâng cấp chạy cũng tạm ổn

lovefruit
14-02-2009, 17:40
nhìn mấy hình các em nhỏ vui thấy cãm động quá, lúc tôi lần đầu tiên có máy tính cũng giống vậy. Rồi đi làm hơn 1 năm chẳng mua nổi 1 linh kiện ra hồn cho máy tính của mình chứ nói gì đến mua cho các em.

greenbirdnest
14-02-2009, 21:22
Em muốn tham gia !!!

Xin hãy cho em biết phải làm gì và gặp ai để liên lạc, nhìn mấy tấm hình chụp mọi người vui vẻ lần đầu tiên có vi tính làm em rất cảm động.

Em có thể khắc phục và cài đặt đa dạng phần mềm, rất nhiều năm kinh nghiệm cho bạn bè và người thân rồi. Bản thân cũng đang làm IT, quản trị mạng.

Em hy vọng em cũng có thể gom góp được những linh kiện máy tính và cung cấp cho THX, vấn đề thành lập nhóm hỗ trợ từ xa cũng hãy cho e tham gia với. Đừng cười em vì không làm được gì nhé, em sẽ LÀM nếu ai đó cho em cơ hội tham gia )

Em cám ơn mọi người thật nhiều.

( Y/h: greenbirdnest )

lqkhoi
14-02-2009, 22:26
Hôm qua vô cty gom được 20 thanh RAM tà lưa, SDRam có ddr có và có thể đem nó về VN dễ dàng. Sẽ gửi cho mọi người lần về sắp tới

lynalong
15-02-2009, 09:14
Mình là sinh viên ở Đà Nẵng.Mình cũng muốn tham gia chương trình này.Chương trình này có tổ chức ở ĐN ko vậy.Nếu gom đc thì mình sẽ gửi về chỗ nào vậy

thaychuastudio
15-02-2009, 12:46
Nhập khẩu những máy tính đời cũ cũng có những tác hại của nó. Chứ không hẳn chỉ mang lại cái lợi cho riêng một tổ chức hay ngành nghề nào đó.

Ác Kên có thể phân tích đúng một phần của vấn đề. Là dân Việt còn nghèo,cớ gì cứ "bắt" họ phải mua máy mới . Tiền đâu? áp đặt như thế chẳng khác nào đưa một phần dân trí đi lùi.

Tuy nhiên, nếu không làm vậy thì VN chỉ e sẽ là một "trung tâm" chứa rác của thế giới. Các bạn cứ ra cảng Cát lái mà coi. Hiện giờ vẫn còn những loạt Container chứa PC Secondhand nằm im trong thùng. Vì tính mỗi chi phí lấy hàng từ Cảng ra còn cao hơn giá trị thực bán.

Cách mà các doanh nghiệp đối phó là, thôi thì cứ khai là hàng mới. để nhập những PC 2hand cũ cấu hình cao, Server, workstation...
Như tôi, để tiết kiệm. Tôi cũng chỉ dùng PC 2hand nhập khẩu từ Mỹ. Một cái workstaion Dell , mua 40$, nhập hết 120$. Dual Xeon 3G, ram 4G, Card màn hình 256M ATI Radeon. Mông má lại, tốn thêm 200$ nữa. Dựng phim chạy tốt hơn 20 lần cái máy mua 20 triệu của Thả Gà. :D

Cũng là nhà nhập khẩu,kinh doanh. Nhìn dân Việt phải mua hàng giá cao, chất lượng thấp, dịch vụ kém... mà buồn!
Phần lớn máy mới 100% được nhập về Tàu Cộng. Test Bios thấy sản xuất đâu từ những năm 2006. có những unit đã rỉ sét. được đóng gói trong những bao bì mới cứng , đẹp. Hoan hô!!! ...tàu khựa

thongpc
18-02-2009, 15:28
@lynalong và các bạn:
hiện máy ở Vi Nhân linh kiện hư hỏng cần thay thế khá nhiều, hôm kia tôi mới gởi được 1 ít lên. Nếu bạn nào dư linh kiện cũ mà không dùng tới thì gởi cho các em nhé, địa chỉ liên hệ là : cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân, 162 Phan Chu Trinh - BMT, đt: 0500.955733 - 0500.291445 Email: vinhan162@yahoo.com

dly
03-03-2009, 19:07
Trong những ngày gần đây Tin Học Xanh lại tiếp tục nhận được một số thiết bị và vài cái máy tính, có thể hoàn thiện được khoảng 5 máy.

Vĩnh Thắng có thể cho biết thông tin liên lạc mà Thắng đã nhận được để anh liệu sắp xếp hỗ trợ nhé.

Trong tháng 3 này có thể hoàn thiện được 10 máy và gửi tặng 2 nơi thuôc Cần Thơ và Long Xuyên. Với tình hình hiện nay tôi sẽ khó mà đi được nên rất mong các bạn có thể thu xếp để tiến hành việc gửi tặng tới nơi, tới chốn cho chu đáo dùm. Anh em nào có thể tham gia xin cho biết

Thân

kiettt
03-03-2009, 23:29
Thày chùa vừa mới refresh xong chắc là còn xung lắm, hy vọng có hắn. Em sẽ cố gắng thu xếp theo. Ai nữa nè ? Anh cứ yên tâm lo việc nhà, nhân tiện tranh thủ nghỉ ngơi, để tụi em thu xếp cho

The Old Man
04-03-2009, 03:39
I wish I were there.

Và yêu cầu bạn DLY bỏ hết chuyện nước mà lo chuyện nhà.
Chừng nào bà xả khỏe thì hảy xông xáo trở lại.

Bây giờ xin admin ban bác DLY 1 tháng để cho bác DLY lo chuyện gia đình.

cu em
04-03-2009, 13:00
Bây giờ xin admin ban bác DLY 1 tháng để cho bác DLY lo chuyện gia đình.

Ông già Tom ngày càng giống ... ớt hiểm :lick:

Phen này lão dê lỳ phải lộ nick clone thôi :w00t:

thaychuastudio
05-04-2009, 10:47
Bây giờ xin admin ban bác DLY 1 tháng để cho bác DLY lo chuyện gia đình.

"bạn" TOM nói chí phải chí phải
Phen này trả được thù rồi :lick:

trankien
07-04-2009, 11:37
Mình ở Đà Nẵng có cái computer cũ. Có thành vien THX nào từ đây vô THX SG hay HN gì đó thì tui gửi tặng nhờ mang theo nhé.

divivu
09-04-2009, 11:23
Chúc các bác luôn mạnh khỏe để đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội!