PDA

View Full Version : Tinh không biên giới



ips
02-02-2009, 12:45
1. TD về gập Thầy Chùa, hai người ra 81 du dương.
2. ThắnGà lén chụp hình gởi về cho ÁcKền.
3. ÁcKền tứ tốc mua vé máy bay bay qua VN.
4. ÁcKền và Thầy Chùa tử chiến tại 81.
5. Công An tới nhốt ÁcKền vì tội phá hoại, và củng nhốt luôn lảo Thầy Chùa về tội phá rối trị an.
6. Cả hai vào tù mà củng còn đánh nhau tới chết.
7. ThắnGà hối hận bỏ dđth đi không một lời từ giả.
8. DLy mất con rể củng bỏ dđth đi ngao du thế giới để tìm con rể, nghe nói là về sau DLy lưu lạc tới xứ Cờ Hoa gặp lảo TOM già, hai người ngồi nhậu giửa tuyết Cali tới tới chết.
9. Còn TD đau buồn trở lại Cali thề không bao giờ lấy chồng VN nửa.
10. Đoạn kết. Nghe nói tháng sau TD lấy chồng Mỹ đen là tên Ô-Ba-Ma, và dọn nhà qua Quát-Xin-Tông mua nhà Trắng sau đó sơn Đen lại.


Thể theo lời yêu cầu của Tom đại nhân ( Đại = lớn - Nhân = người, Người lớn nhất L ), nhân dịp đầu năm Tào Íp sẽ xuất tinh gọi là ra mắt L, dựa theo ý tưởng của Tom đại nhân, tạm đặt tựa đề là Tình không biên giới, với ba nhân vật chính là Tiểu Dân, Lão ma đầu Ác kền, Lão Thầy chùa sờ ti. Một mối tình tay ba lâm ly bi đát mà kết cục ... thôi, không nói nữa. Hồi sau sẽ rỏ.

Nếu các bác đồng ý thì hãy động viên Tào một phát nào.

nguoimoi
02-02-2009, 12:57
Giơ tay liền ! Nhưng....
Phải thỏa thuận là dù có lợi hay bất lợi thì không được " Chảm" cơ :))

tiểu dân
02-02-2009, 13:00
Có chiện để đọc rồi, hun chú ips 1 cái nè, cháu lại được làm nhân vật chính (^_^) thương chú ips quá cơ ^^

bethichhoahong
02-02-2009, 13:00
hoan hô, sắp có phim hay xem rùi (anh Thả gà ghi lại làm kịch bản phim nghen)

The Old Man
02-02-2009, 13:01
Đồng ý hai tay. Hể có TOM với DLY nhậu chết bỏ là OK hết.


Tình không biên giới.
http://static.zooomr.com/images/2596401_7d563a702d.jpg

Ready!!! Action!!!

ips
02-02-2009, 13:15
Đồng ý hai tay. Hể có TOM với DLY nhậu chết bỏ là OK hết.
Có thể đó là đoạn hay nhất trong "Tình không biên giới" đó. Tào mỗ đang nghĩ đến cảnh "Bạch Ốc luận tửu" ( ý lộn "Hắc ốc luận tửu" vì lúc đó Tiểu Dân đã cho sơn đen Tòa Bạch Ốc rồi )giữa Tom đại nhân và Trấn cửa mình lão bối y như trận quyết đấu sinh tử giữa Hồng Thất Công và Âu Dương Phong trong "Hoa sơn luận kiếm" vậy.

dinhbaochau
02-02-2009, 13:22
Mau lên Tào Íp ơi! Chờ bác giới thiệu nẩu cả ruột...

Osama Binladen
02-02-2009, 13:23
Tào Íp lão sư ra chiêu đê:D

dly
02-02-2009, 13:37
Đã chuẩn bị hình minh họa. :D

nguoimoi
02-02-2009, 13:40
Đã chuẩn bị hình minh họa. :D

Vậy là cần có giải cho ai có ảnh minh họa xuất sắc nhất rồi !

thaychuastudio
02-02-2009, 13:42
đang ngồi chờ dài mặt ra để cung cấp thêm thông tin

dly
02-02-2009, 13:43
Vậy là cần có giải cho ai có ảnh minh họa xuất sắc nhất rồi !

Chắc culytruong ẵm gọn rồi :punk:

Osama Binladen
02-02-2009, 13:52
Bút thầy Tào lâu ngày không mang ra xài hôm nay mài lâu quá rồi đấy:lick:

Culytruong
02-02-2009, 13:58
Chắc culytruong ẵm gọn rồi :punk:

Dụ tui đặng khai đao hử. :boxing:



Đầu năm bị nàng Bachnga chửi là post hình phản cảm :(



Chờ xem hình nghệ thuật của bác củng vui.:)

---------
Năm nay hứa hẹn sẽ rất sôi động vì mấy đại cao thủ lần lượt lộn về Làng.

Thú vị ! thú vị! :D:

dly
02-02-2009, 14:15
Mẹ! Tào Íp cho anh em ăn bánh vẽ đầu năm rồi! ông mà bắt được cứ gọi là ông ....

ngondensang2007
02-02-2009, 14:19
Cái này viết chuyện kiếm hiệp hay ra trò

Arkain
02-02-2009, 14:23
Vừa nhắc (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1490971&postcount=254) Tào Íp là Tào Íp đến liền! :w00t:

Hoan hô sư thúc tái xuất giang hồ! Sau khi bế quan luyện công cả năm trời tại hậu sơn môn thì chắc hẳn dòng tinh hoa có thể phóng tung tóe liên miên bất tuyệt bất cứ lúc nào đây! :punk:

Vĩnh Thắng
02-02-2009, 14:29
Nghi lắm à nha...

Bố ơi con mua xăng òi, chiều nay về mà ko có gì để đọc, con qua rước bố đi đốt nhà lão...

ips
02-02-2009, 14:49
Hồi 1 : Chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên lo việc kinh doanh

Trên chuyến bay Vietnam Airline từ Saigon bay ra Hà Nội, vẫn như mọi khi, Stea - một doanh nhân trẻ tuổi, người Việt gốc Miên, chễm trệ ở trên hàng ghế VIP quen thuộc, mắt nhắm nghiền ra chiều suy nghĩ lung lắm.

Khoảng cách giữa Saigon và Hà Nội có thể về mặt địa lý là một khoảng cách không nhỏ, nhưng với Stea, chàng ra vào hai nơi đó như ăn cơm bửa, việc kinh doanh mua bán laptop có xuất xứ từ USA khiến chàng phải bay ra bay vào hầu như hàng ngày, ăn sáng ở Saigon, ăn trưa ở Hà Nội và ăn chiều ở Lạng Sơn, tối lại thấy chàng cùng bạn bè nhậu ở 81.

Nhưng, hôm nay chàng đâm chiêu không vì chuyện mua bán. Chàng có một cuộc hẹn rất quan trọng với một cô gái vô cùng hấp dẫn tên Nga.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



http://img125.imageshack.us/img125/6245/6110924mdtc8.jpg

1. TD về gập Thầy Chùa, hai người......

Chưa tới hồi này đâu bác Dê.
Phải từ từ, giới thiệu từng nhân vật một. Sau đó mới đến hồi này chứ. Nếu Íp nhẫm tính không lầm thì đoạn TD về VN là hồi ba trăm mấy ấy.

acaxomcui
02-02-2009, 15:53
Đúng. Cũng phải khởi đọng ngon thì xuất tinh mới mạnh được ! Tiếp tục Bác IPS ơi !

dinhbaochau
02-02-2009, 15:57
Gặp cái kiểu này thì hết chuyện mẹ nó rồi còn gì ...

i like
02-02-2009, 16:00
Hồi 1 : Chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên lo việc kinh doanh

Trên chuyến bay Vietnam Airline từ Saigon bay ra Hà Nội, vẫn như mọi khi, Stea - một doanh nhân trẻ tuổi, người Việt gốc Miên, chễm trệ ở trên hàng ghế VIP quen thuộc, mắt nhắm nghiền ra chiều suy nghĩ lung lắm.

Khoảng cách giữa Saigon và Hà Nội có thể về mặt địa lý là một khoảng cách không nhỏ, nhưng với Stea, chàng ra vào hai nơi đó như ăn cơm bửa, việc kinh doanh mua bán laptop có xuất xứ từ USA khiến chàng phải bay ra bay vào hầu như hàng ngày, ăn sáng ở Saigon, ăn trưa ở Hà Nội và ăn chiều ở Lạng Sơn, tối lại thấy chàng cùng bạn bè nhậu ở 81.

Nhưng, hôm nay chàng đâm chiêu không vì chuyện mua bán. Chàng có một cuộc hẹn rất quan trọng với một cô gái vô cùng hấp dẫn tên Nga.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Chưa tới hồi này đâu bác Dê.
Phải từ từ, giới thiệu từng nhân vật một. Sau đó mới đến hồi này chứ. Nếu Íp nhẫm tính không lầm thì đoạn TD về VN là hồi ba trăm mấy ấy.


---
Những người không thích đùa


---
txv

nino
02-02-2009, 16:12
Gặp cái kiểu này thì hết chuyện mẹ nó rồi còn gì ...

sao mà bác nóng tánh thế, cứ từ từ thể nào nó cũng nhừ mà :D :D

Có chuyện hay nghe rồi :D

ngondensang2007
02-02-2009, 16:21
văn chương là cứ phải từ từ vừa viết vừa oánh bóng tên tuổi mà pác
cứ chịu khó chờ đợi đi vì chờ đợi cũng là cả một nghệ thuật
trong lúc chờ đợi ta chịu khó lướt diễn đàn xì pam bài vậy thôi

nino
02-02-2009, 16:24
ngày mơi Tào Íp mới vô viết tiếp mà, cứ từ từ

acaxomcui
02-02-2009, 16:42
TD còn rủ Thầy chùa chụp hình kỷ niệm.

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=49&pictureid=178

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=49&pictureid=177

Họ rất vui vì được bên nhau !

i like
02-02-2009, 21:24
TD còn rủ Thầy chùa chụp hình kỷ niệm.

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=49&pictureid=178

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=49&pictureid=177

Họ rất vui vì được bên nhau !


Cứ phải vậy

---
I think so

bachnga
02-02-2009, 23:21
Dụ tui đặng khai đao hử. :boxing:



Đầu năm bị nàng Bachnga chửi là post hình phản cảm :(



Chờ xem hình nghệ thuật của bác củng vui.:)

---------
Năm nay hứa hẹn sẽ rất sôi động vì mấy đại cao thủ lần lượt lộn về Làng.

Thú vị ! thú vị! :D:

Ai dám chửi lão culy. Chẳng qua, vào DDTH còn có cả những bé chưa bỏ cả ti mẹ, các bé này mà thấy hình minh họa của mấy lão ... đâm hư. Biết đâu có nhà báo nào đó làm một trường phóng sinh sự là mấy bé hư là do hình của lão post lên DDTH thì oan cho lão.
Lo xa thế mà lão còn trách ai nữa đây?

Nghe danh Tào Đại nhân đã lâu. Xin Tào Đại nhân tiết lộ chút: đến trang thứ mấy thì nội dung sẽ bám sát tiêu đề?
http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/DDTH10.png
Đến lúc đó vào đọc 1 lần luôn. Cám ơn trước nha.

Vĩnh Thắng
03-02-2009, 00:09
Già cả rồi nên bác ấy chỉ nhỏ vài giọt rồi thôi chứ ko ào ào mạnh mẽ như trước đc nữa...

Dù sao cũng thương bác đã cố gắng hết sức! :(

mutin
03-02-2009, 02:04
Mịe! lại tưởng được thấy cu TÀO xuất tinh chứ

dinhbaochau
03-02-2009, 08:33
Bác Íp ơi, sao vào són cho một chút xíu rồi phắn luôn đâu roài...

thaychuastudio
03-02-2009, 08:57
chắc nhà lão ấy rớt mạng
hay tối hôm qua nhậu ở 81 xỉn quá nên giờ chưa mò mặt dậy

jollibee
03-02-2009, 09:18
Từ từ cái gì cũng nhừ


Hôm qua chẳng thấy Thầy Chùa đâu cả

thaychuastudio
03-02-2009, 09:33
Hôm qua chẳng thấy Thầy Chùa đâu cả

Hôm qua em chủ xị buổi Tân Niên. Bà mịa, toàn chân dài. Say túy lúy

dly
03-02-2009, 11:47
Hôm qua em chủ xị buổi Tân Niên. Bà mịa, toàn chân dài. Say túy lúy

Mê chim bỏ bạn :no:

dinhbaochau
03-02-2009, 12:19
Mê chim bỏ bạn :no:

Chả này chắc lấy mấy cây môn của làng chế biến món Môn lề nên chẳng thiết tha gì với làng nữa...

acaxomcui
03-02-2009, 16:45
Hôm qua em chủ xị buổi Tân Niên. Bà mịa, toàn chân dài. Say túy lúy



http://www.ddth.com/picture.php?albumid=49&pictureid=178

Cái gu của bác Thầy là chân dài mà.

Vĩnh Thắng
03-02-2009, 16:59
Ngước lên cái là đui mắt luôn! lol

dly
03-02-2009, 17:05
Cả hai hình thằng cu đều nhắm tịt mắt cả. Bé người nhưng cũng biết ... kinh!

Culytruong
03-02-2009, 19:13
BÁc ips hôm nay bị tắt ống dẫn tinh ...hoa à ?

giangdien
04-02-2009, 00:09
BÁc ips hôm nay bị tắt ống dẫn tinh ...hoa à ?
Thiện tai ! Thiện tai ! Bác Ips ui ráng lên ai biểu sinh chuyện mà không viết tiếp . Sinh sự thì sự sinh mờ, mợ bảo rùi hỏng nghe để bà con la quá nè .
Đừng bảo xuân tàn hoa rũng hết
Nữa đêm sân trước ips còn sung mờ !.

dly
04-02-2009, 06:17
Giờ thì con tin bố mày chưa Gà ơi! Tao đã bảo mà. Cây bút của lão Tào giờ khó múa lắm.

Viết người ta bị gấp đôi đã khó thở, lão này lại bị gấp tư mới ghê :emlaugh:

Thôi thì cho topic này nên rơi vào quên lãng. Thương cho tài hoa bạc mệnh. Đốt lên nén nhang và khóc lên 3 tiếng

Ôi! Íp ôi!
Ôi! Íp ôi!
Ôi! Íp ôi!
Bớ Íp

ngondensang2007
04-02-2009, 11:22
câu truyện của pác TOM biến thành tiểu thuyết kiếm hiệp thì tuyệt cú mèo
mỗi tội ko bít vẽ vời lên đành chào thua thui

nino
04-02-2009, 12:29
Tôm tép gì ở đây hở bác bóng đèn :)

dinhbaochau
04-02-2009, 12:31
Bớ IPS ơi là ÍP . . .

Vĩnh Thắng
04-02-2009, 12:33
Hồn bác hãy hiện lên! Úm ba la xì bùa!

nguoimoi
04-02-2009, 12:34
Lão ÍP hết Tinh để phóng rồi :))

nino
04-02-2009, 12:41
hi hi... không biết lão Íp nhà mình sáng nay có phải đi bs tai mũi họng không ta... gọi thế thì hắt hơi mũi mồm lão sao mà chịu nổi nè