PDA

View Full Version : Hội hoa xuân Tao Đàn qua cách viết bài của Vietnamnet



Mainboard
22-01-2009, 15:54
Không thể chấp nhận những bài báo kiểu này.
Rõ ràng tác giả có ý bới móc để biện minh cho vụ việc ở Phố hoa Hà Nội.
Hình ảnh chụp không chứng minh được nội dung bài viết.



Khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM: Nhếch nhác ở khu vườn Nhật
Tối 20/1 (25 tháng Chạp), Hội hoa xuân TP.HCM mừng xuân Kỷ Sửu đã khai mạc tại công viên văn hóa Tao Đàn. Lượng khách đến tham quan trong buổi khai mạc chưa đông, nhưng đã xảy ra cảnh mất mỹ quan ở khu vườn Nhật.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703026_DSCF3483.jpg
Hội hoa xuân Tao Đàn Tết Kỷ Sửu 2009

Khu vực vườn cảnh Nhật rộng khoảng 1.000m2 là nơi thu hút đông đảo khách tham quan nhất của Hội hoa xuân. Ngay sau lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Tài đã đến tham quan vườn cảnh Nhật và có lời khen ngợi vẻ đẹp của khu vườn này.

Sau khi vị Phó chủ tịch cùng nhóm khách VIP đi qua, lượng người kéo về khu vườn đặc biệt này khá đông. Vườn cảnh Nhật đặt nhiều bộ bàn ghế bằng đá tự nhiên rất đẹp, trên đó đều có cắm những chiếc biển đề "Nơi dừng chân của quý khách". Nhưng nhiều khách tham quan không chỉ dừng chân nghỉ ngơi chụp ảnh lưu niệm mà còn ăn uống, xả rác, cho trẻ em ngồi lên bàn, leo lên ghế. Bảo vệ của Hội hoa phải đi nhặt rác bỏ vào thùng.

Vườn cảnh Nhật Bản với các trụ cột đá, bể đá, bàn ghế, đèn đá trang trí... là một trong những nét mới độc đáo nhất của Hội hoa xuân Tao Đàn 2009, cùng một số hạng mục mới khác như khu trưng bày san hô, thủy cảnh, mê cung 100 loại tre trúc...

Hội hoa xuân Tao Đàn quy tụ hơn 5.000 hiện vật của gần 800 nghệ nhân TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam. Hội hoa xuân Kỷ Sửu được xem là dịp tập dượt chuẩn bị cho Hội hoa xuân TP.HCM kỷ niệm tròn 30 năm vào năm 2010.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703004_DSCF3423.jpg
Vườn Nhật thu hút khách.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703006_DSCF3428.jpg
Những người ăn uống thoải mái ngay cạnh bảo vệ và người đẹp mặc kimono

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703008_DSCF3437.jpg
Gác chân lên ghế

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703010_DSCF3440.jpg
Cho trẻ em ngồi lên bàn

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703012_DSCF3441.jpg
Ăn uống tự nhiên

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703014_DSCF3452.jpg
Bảo vệ phải đi nhặt rác

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703016_DSCF3485.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703018_DSCF3439.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703020_DSCF3436.jpg
Hình ảnh trong đêm khai mạc, vườn cảnh Nhật đông đúc, đờn ca tài tử vắng lặng

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703022_DSCF3477.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703024_DSCF3470.jpg

V.T


http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/01/824960/
http://74.6.146.244/search/cache?ei=UTF-8&p=Khai+m%E1%BA%A1c+H%E1%BB%99i+hoa+xu%C3%A2n+TP.HC M%3A+Nh%E1%BA%BFch+nh%C3%A1c+%E1%BB%9F+khu+v%C6%B0 %E1%BB%9Dn+Nh%E1%BA%ADt&fr=sfp&u=vietnamnet.vn/vanhoa/2009/01/824960/&w=khai+al%3Am%E1%BA%A1c+al%3Ah%E1%BB%99i+hoa+al%3A xu%C3%A2n+tp+%22thanh+pho%22+hcm+%22ho+chi+minh%22 +al%3Anh%E1%BA%BFch+al%3Anh%C3%A1c+al%3A%E1%BB%9F+ khu+al%3Av%C6%B0%E1%BB%9Dn+al%3Anh%E1%BA%ADt&d=SapoQQ-YSLt9&icp=1&.intl=vn

Có 102
22-01-2009, 15:59
Có thấy nhếch nhác như ở Hà Nội bữa trước cái gì đâu hở trời ...

Bày bàn ghế làm "Nơi dừng chân của quí khách" thì người ta ngồi, ăn uống là bình thường chứ có ai cấm ăn uống đâu , rác thì họ ăn xong sẽ tự xử hoặc bảo vệ sẽ xử dùm cho cũng là 1 nét văn hóa quá đẹp rồi còn đòi gì nữa chứ .

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703008_DSCF3437.jpg

Hãi báo VN ! Ghen ăn tức ở !
Con gà hơn nhau tiếng gáy ! Thủ đô thì không thể nào chịu thua kém thành phố kinh tế bậc nhất !

Vĩnh Thắng
22-01-2009, 16:08
Nhà báo nói láo ăn tiền. Thật buồn khi những bạn nhà báo ko nói láo phải nghe những lời sau lưng như thế. Nhưng biết sao đc, ở VN là phải chịu nhục chung với những việc mình ko hề làm thôi.

bethichhoahong
22-01-2009, 16:10
nhếch nhác mà sao chẳng thấy cọng rác nào nhỉ, ới ông nhà báo cho xin cái hình nào nhiều rác hoặc như hoa bị bẻ, cỏ bị dẫm đạp, hàng rong ì xèo... cái đi.

nguoi_lon_tuoi
22-01-2009, 16:16
Nó càng đưa các hình ảnh lên càng tăng hình ảnh phản cảm ở xứ Tràng An.
Bọn nó đau vụ hội hoa xuân 2009 lắm !

Có 102
22-01-2009, 16:48
Nhìn cứ muốn ói lun
---
mdn
Ra đi rồi à , 30 chưa phải là tết mà !
Thế là mất toi cái tết con trâu rồi nhé! Tội nghiệp.
Cầu mong hương hồn anh sớm được siêu thoát để mau đầu thai về làm lại kiếp mem .

Dennis Bergkamp
22-01-2009, 17:01
Chỉ có điều theo luật lao động thì vào ngày nghỉ người lao động nếu làm việc sẽ được hưởng lương ngày gấp đôi ngày thường, vào lễ tết thì gấp 3.

Tuy nhiên với những người làm thêm, trông coi các gian hàng, hoa v.v...ở Tao Đàn chỉ đươc 80.000 VNĐ/ngày (80/3 = 27k/ngày) và do thu nhập quá cao nên phải chịu thuế thu nhập chỉ có 20% tức 16.000 VNĐ/ngày. Do đó với 8h lao động thì họ chỉ lãnh 64k/ngày (64/3 = 21k).

Tụi nó ăn dữ lắm, rút kinh nghiệm đừng ai thèm vô làm ở đây.


Chú thích: nếu xét đúng luật thì

80.000/ngày = 2.400.000/tháng.....nếu xét đúng luật thì chỉ 800.000/tháng.

64.000/ngày = 1.920.000/tháng.....nếu xét đúng luật thì chỉ 640.000/tháng.

Mà để vô đây làm thì phải có người xin cho, làm xong tết phải biếu họ món gì đó. Trong khi làm bảo vệ ở cty như Long Hải gì đó được từ 800.000 đến 1.000.000/ngày :D.

khidot_2006
22-01-2009, 17:13
đúng là kiểu viết bài thiếu cơ sở thuyết phục người đọc nhưng lại mang tính bôi nhọ

năm mới sẽ có 1 vụ kiện của nhà tổ chức đối với Vietnamnet và tác giả bài viết ...

tin_truc22
22-01-2009, 22:11
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1703012_DSCF3441.jpg
Mọi người bình luận theo luật có quyền kiện tờ báo này không?
Tấm ảnh kia người ta bước vào cái ghế để chuẩn bị ngồi xuống. Thử đi tới đó mấy đứa phóng viên không bước vào thì nói chui vào = đầu à. Nó chụp hình được chắc không bị đuôi mà thuộc dạng thiểu não.
Bàn ghế để người ta ngồi có ghi cấm ăn không? À mà vé vào xem hội hoa xuân là 15K thì người bảo vệ nhặt rác cho người khác là bình thường. Nhìn khắp tấm ảnh chẳng thấy cọng rác nào. Bao nhiêu lần tới Tao Đàn cũng không thấy cọng rác nào.
Sẽ gửi cái này cho báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, mấy tay phóng viên bên ấy cũng làm ăn được lắm.

Obama Binladen
22-01-2009, 22:25
Nói gì không biết, nghe nói "hội" hoa xuân, mà nhìn cái cổng đòi 15k tiền vé thì không thèm vào nữa!

tin_truc22
22-01-2009, 22:32
Đã gửi Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VNExpress và dĩ nhiên là Vietnamnet
Báo Việt Nam Net vừa qua có đăng bài Khai mạc "Hội hoa xuân TP.HCM: Nhếch nhác ở khu vườn Nhật" http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/01/824960/#
Tuy nhiên những bức ảnh dẫn chứng lại rất vô căn cứ. Đầu tiên là bức ảnh Gác chân lên ghế. Rõ ràng ai cũng thấy ghế đó muốn vào ngồi phải bước chân qua. Người phụ nữ ấy có thể đang chuẩn bị ngồi hoặc đi chỗ khác.
"Cho trẻ em ngồi lên bàn": trẻ em có quyền được chơi đùa chứ. Ngày tết đến công viên chơi là niềm vui của mọi người mà.
"Ăn uống tự nhiên". Không biết tấm ảnh đó có vi phạm luật nào không. Nhưng các bức ảnh của Google Street chụp đều phải xóa mặt người trên đường vì sợ vi phạm quyền riêng tư cá nhân. Hơn nữa trong công viên không hề cấm ăn uống. Và dĩ nhiên rất nhiều người vào công viên dự picnic với gia đình.
"Bảo vệ phải đi nhặt rác". Nếu nhớ không lầm thì vé vào cổng là 15K một người. Đây là ý thức của mọi người nhưng cũng là trách nhiệm giữ gìn vệ sinh của bảo vệ.
Trong tất cả các bức ảnh trên nếu nhìn kỹ đều không có một mảnh rác. Bản thân tôi đã đến công viên Tao Đàn nhiều lần cũng không thấy rác. Tại sao Báo Vietnamnet lại dám đặt tiêu đề Nhếc Nhác. Chẳng lẽ họ không biết dùng đúng từ. Và các bức ảnh đều không có sức thuyết phục, có vẻ như bài báo ấy với một sự ghen ghét mà ra. Bản thân tôi muốn toàn soạn báo Vietnamnet phải có bài đính chính sự thật về hội hoa xuân ở Tao Đàn.
Sự việc đang được bàn luận tại http://ddth.com/showthread.php?t=246496
Chúc vui.
P/s: Gửi phản hồi cho Vietnamnet không được. Báo lỗi ai gửi dùm đi

tulinu
22-01-2009, 23:00
" Nói gì không biết, nghe nói "hội" hoa xuân, mà nhìn cái cổng đòi 15k tiền vé thì không thèm vào nữa! " . Dân MN chịu chơi vậy đó, làm dịch vụ là có thu tiền, thu cao nếu thấy "người dùng " thích, xuống giá nếu ế ẩm. Khác hẳn với dân Tràng An, nhập nhằn sợ ế, nói giá thấp , khi khách vào thì vòi vĩnh thêm.

huongct
22-01-2009, 23:09
" Nói gì không biết, nghe nói "hội" hoa xuân, mà nhìn cái cổng đòi 15k tiền vé thì không thèm vào nữa! " . Dân MN chịu chơi vậy đó, làm dịch vụ là có thu tiền, thu cao nếu thấy "người dùng " thích, xuống giá nếu ế ẩm. Khác hẳn với dân Tràng An, nhập nhằn sợ ế, nói giá thấp , khi khách vào thì vòi vĩnh thêm.


Hổng dám đâu !. Ở SG gửi xe chém mới có 10K/c thôi là đã bị chửi cả dòng họ rồi. Còn ở HN chém 30K/c thì bó tay luôn !.

vandungws
22-01-2009, 23:42
Dù sao cũng hơn HN, sài gòn xứng đáng là Trung Tâm Văn Hóa của Việt Nam

khidot_2006
23-01-2009, 01:12
Hãi báo VN ! Ghen ăn tức ở !
Con gà hơn nhau tiếng gáy ! Thủ đô thì không thể nào chịu thua kém thành phố kinh tế bậc nhất !

hà lọi càng giãy thì càng thể hiện cái dân trí thấp, cùng cái sĩ diện hảo thúi um



....P/s: Gửi phản hồi cho Vietnamnet không được. Báo lỗi ai gửi dùm đi

...iên chí đi, vietnamnet cứng đầu với dư luận hem nổi đâu ....

tiểu dân
23-01-2009, 05:14
Chừng nào vụ này có phản hồi vui lòng đăng lên cho anh chị em biết với. Tớ không có thiên kiến vùng miền nhưng cái lối ăn không nói có kỉu này là dứt khoát hông coi được!

PS: Mấy cái chị kia bận Kimono mà búi tóc Bến Tre T_T

bethichhoahong
23-01-2009, 08:31
Hôm qua đọc xong bức xức quá nên đã gửi phần hồi cho VNN rùi. Chắc tại n người bức xức cùng gửi phản hồi nên nó bị lỗi chăng :D

khidot_2006
23-01-2009, 09:22
ku vietnamnet vừa sửa lại tiu đề bài viết , nhưng vẫn thúi

bethichhoahong
23-01-2009, 09:29
tiêu đề mới:


Khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM: "Ấn tượng" khu vườn Nhật
để gửi phản hồi típ, ấn tượng mà bỏ trong ngoặc kép là có vấn đề rùi.

Obama Binladen
23-01-2009, 09:34
Nói chung là chả có gì xấu, chả có gì đáng chê.

Phải chăng để "cân bằng" lại mấy vụ ngoài HN thì viết bài nãy gỡ gạc chăng?

tam_bb2003
23-01-2009, 10:26
Vụ bán vé 15K thì năm nào chả bán, còn gửi xe cứ vào bãi xe của mấy anh em thanh niên xung phong ngay trước cửa là đúng giá hoặc qua bên NVH Lao Động. Tết này rãnh rỗi em vào đó chụp macro bông hoa....

tin_truc22
23-01-2009, 14:48
Oái lại có cái vụ sửa nội dung bài viết một cách im lặng mà không có một chữ xin lỗi à.

yahooo
23-01-2009, 21:34
Em bó tay luôn. Ông nhà báo này đang cố gắng tìm điểm nhỏ nhặt nhất để nêu "cái gì" đó cho công bằng với vụ hội hoa ở Hà Nội thì phải.
Bảo vệ nhặt rác dùm mà cũng la lên (em còn vỗ tay khen người bảo vệ nhặt rác), không biết bảo vệ ở đâu có thể làm việc này không?

vandungws
24-01-2009, 17:09
http://dantri.com.vn/c20/s20-305253/hang-ngan-nguoi-chen-chan-trong-duong-hoa-nguyen-hue.htm
Văn Hóa Sài thành có khác

tin_truc22
24-01-2009, 20:36
Cảnh đó còn đỡ hơn đêm bão. Thấy hoa vẫn đẹp mà. Định tới sau tết mới đi tham quan cho nó ít người. Mùng 5 hoa vẫn còn tươi mà :-j

Obama Binladen
24-01-2009, 20:43
Cảnh đó còn đỡ hơn đêm bão. Thấy hoa vẫn đẹp mà. Định tới sau tết mới đi tham quan cho nó ít người. Mùng 5 hoa vẫn còn tươi mà :-j
Hôm qua nó cấm xe từ Lê Lợi, hôm nay thông lại rồi chắc... khỏi đi luôn.

khucthuydu
09-02-2009, 11:56
Chỉ có điều theo luật lao động thì vào ngày nghỉ người lao động nếu làm việc sẽ được hưởng lương ngày gấp đôi ngày thường, vào lễ tết thì gấp 3.

Tuy nhiên với những người làm thêm, trông coi các gian hàng, hoa v.v...ở Tao Đàn chỉ đươc 80.000 VNĐ/ngày (80/3 = 27k/ngày) và do thu nhập quá cao nên phải chịu thuế thu nhập chỉ có 20% tức 16.000 VNĐ/ngày. Do đó với 8h lao động thì họ chỉ lãnh 64k/ngày (64/3 = 21k).

Tụi nó ăn dữ lắm, rút kinh nghiệm đừng ai thèm vô làm ở đây.

Mà để vô đây làm thì phải có người xin cho, làm xong tết phải biếu họ món gì đó. Trong khi làm bảo vệ ở cty như Long Hải gì đó được từ 800.000 đến 1.000.000/ngày :D.



" Nói gì không biết, nghe nói "hội" hoa xuân, mà nhìn cái cổng đòi 15k tiền vé thì không thèm vào nữa! " . Dân MN chịu chơi vậy đó, làm dịch vụ là có thu tiền, thu cao nếu thấy "người dùng " thích, xuống giá nếu ế ẩm. Khác hẳn với dân Tràng An, nhập nhằn sợ ế, nói giá thấp , khi khách vào thì vòi vĩnh thêm.

Các bác nói chuyện linh tinh quá. Em cần phải giải thích một chút để anh em hiểu.

1. Về nhân công trực : Đây là chuyện thỏa thuận lao động giữa người sử dụng lao động và người thuê lao động. Bạn đồng ý với các điều khoản thì sẽ ký vào hợp đồng lao động. Không nên bài cải về chuyện giá thuê nhân công. Bạn hiểu cái quy luật cung cầu chứ. VIệc lương gấp 3 ngày thường là đối với lao động có biên chế, chứ không phải là lao động thời vụ. Việc vào trực ở đây theo bạn là thấp là bèo thì tại sao lại phải nhờ người khác xin vào trực để rồi tốn kém chi phí quà cáp (vô lý và mâu thuẫn) .

2. Về thuế thu nhập, khoảng thu nhập trên 500K thì phải chịu thuế( không liên quan ji đến đơn vị tổ chức )

3. Về thu tiền vé, bạn nghĩ các hiện vật của các nghệ nhân ở khắp cả nước đem vao triển lãm không trả tiền cho người ta ah. Chi phí vận chuyển ..v.v..v.... Không có chi phí tổ chức, chi phí phát giải thưởng sao. Với 15K bạn ăn được một tô phở chưa ? Trong khi với 15K bạn được một buổi đi chơi thật thoải mái, nếu vào buổi tối còn có các ca sĩ, nhóm hài nổi tiếng biểu diễn, tóm lại là quả rẻ. Nếu tính toán tổng số vé và chi phí bỏ ra thì không đủ , năm nào hoàn vốn được là may mắn lắm rồi. Tổ chức chỉ vì mục tiêu tạo một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng.

Ghét những người không biết ji mà tỏ ra là mình biết.:chris: Anh em thấy đúng thì ủng hộ em :crying:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Về bài báo thì tào lao hết chổ nói. Anh em nói hết rồi nên cũng ko cần nói thêm ji.