PDA

View Full Version : how to lose a guy in 10 days



bupbe
21-09-2003, 18:49
tell me know?hi`.........

Hans Voralberg
22-09-2003, 10:41
Cho hắn leo cây mỗi ngày một lần. 10 days after, :-X

achxi
22-09-2003, 10:53
Leo cây ăn thua gì !

Cho hắn leo ... shop thời trang, nữ trang, ... liên tục 10 ngày nhưng tuyệt đối không theo hắn vào nghĩa trang, đi Nha Trang ... là xong chứ gì

achxi@

Hans Voralberg
23-09-2003, 10:44
Lỡ thằng nhỏ hết xiền làm liều thì sao hả bác, dám nó đi rob bank lắm đó. hehehe

KoK
23-09-2003, 21:21
Trời ơi, đừng, xin đừng hiến kế nữa .... :(
Tui .... tui chính là cái thằng đó đó, cái thằng đang ngắc ngoải vì ... iêu và vì ... tiền. Tui đã tốn bao công sức mới chinh phục được con bồ câu nhỏ bé, vậy mà.... Vậy mà dưới sự huấn luyện của các bác, con bồ câu của tui giờ trở thành con đại bàng, ngày nào cũng cào cấu trái tim bé nhỏ, tội nghiệp của tui... Chết mất thôi, chết mất thôi ..... ặc, ặc, ặc ....

Hòang Phố
26-09-2003, 20:18
Day one : nấu cho hắn ăn 1 bữa no nê
Day two : Hát Karaoke cho hắn nghe ( mà fải hát những bài liên khúc á nha ...thế mới dài )
Day three : Dắt đi shopping
Day four : ...hihihi ai tiep đi

Greenheart
28-09-2003, 14:52
day four:dụ hắn tới nhà mình
day five:bắt hắn tắm cho chú cún nhà mình
day six:bắt hắn tắm cho chú cún nhà hàng xóm
.....
cứ thế!sau 10 ngày hắn khong lay chuyển thì quả là....có vấn đề!

Hòang Phố
28-09-2003, 17:45
day four:dụ hắn tới nhà mình
day five:bắt hắn tắm cho chú cún nhà mình
day six:bắt hắn tắm cho chú cún nhà hàng xóm
.....
cứ thế!sau 10 ngày hắn khong lay chuyển thì quả là....có vấn đề!

Greenheart à ! Kế này thì hay cho những người bình thường thôi . Chứ nhỡ là Ghost thì hắn có thể tắm cho chú cún này 365 ngày cũng được á !

caotrung
30-09-2003, 10:14
không ổn không ổn , nhỡ hắn không tắm cho cún con của greenheart mà tắm cho....thì mai mốt sẽ xuất hiện một thead nữa mang tựa đề "how to lose a ....baby in 10 days" thì sao :cool: lol

Hans Voralberg
30-09-2003, 10:48
Nothing to worry, lúc đó tự nhiên con dog phát huy tác dụng. Trừ khi chủ nó ko muốn thôi

Greenheart
05-10-2003, 16:41
to caotrung:đầu óc của anh đen tối hơn em tưởng!
to HP:tỉ tỉ yên tâm,em có phương pháp riêng để trị ma mà!mà dạo này thấy cậu ghost nhà ta cũng ngoan ra phết nhỉ!hihihi....

khdam
11-10-2003, 12:53
Trời ơi, đừng, xin đừng hiến kế nữa .... :(
Tui .... tui chính là cái thằng đó đó, cái thằng đang ngắc ngoải vì ... iêu và vì ... tiền. Tui đã tốn bao công sức mới chinh phục được con bồ câu nhỏ bé, vậy mà.... Vậy mà dưới sự huấn luyện của các bác, con bồ câu của tui giờ trở thành con đại bàng, ngày nào cũng cào cấu trái tim bé nhỏ, tội nghiệp của tui... Chết mất thôi, chết mất thôi ..... ặc, ặc, ặc ....


Dua con ...Bo cau do vao KS ro-ti !

Greenheart
12-10-2003, 14:36
trời ơi!cần gì phải đưa vào KS,đưa vào quán của tỉ tỉ HP kìa,đảm bảo "ngon-bổ-rẻ",có khuyến mãi thuốc kháng sinh!hihihi...
bupbe ơi!bạn đã kiếm cho mình chiêu gì chưa!