PDA

View Full Version : Vài điều suy nghĩ về Publisher VN



vuacuagai
19-01-2009, 22:37
Em làm và quen với nhiều blogger nước ngoài, điều này không có gì lạ, vì em giúp nó cái này, nó giúp em cái kia như em digg giùm nó bài post, nó tweet cho em 1 link...

Nhưng em thấy tụi nó đoàn kết lắm, nhất làm đám ấn độ. Tụi nó giúp đỡ lẫn nhau, hay tụi Indo, Phillipine, Malaysia cũng vậy. Tụi nó hỗ trợ nhau cùng lên, lập group trên Digg, Twitter... và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Còn Việt Nam????

Ngoài việc chơi xấu, chơi đểu nhau như click tặc thì chẳng ai chịu giúp đỡ nhau gì cả. Thậm chí có vài người chia sẻ kinh nghiệm thì thế nào cũng bị vài tên vào spam, chán thật :no:

NguyênThanh4
19-01-2009, 22:41
Em làm và quen với nhiều blogger nước ngoài, điều này không có gì lạ, vì em giúp nó cái này, nó giúp em cái kia như em digg giùm nó bài post, nó tweet cho em 1 link...

Nhưng em thấy tụi nó đoàn kết lắm, nhất làm đám ấn độ. Tụi nó giúp đỡ lẫn nhau, hay tụi Indo, Phillipine, Malaysia cũng vậy. Tụi nó hỗ trợ nhau cùng lên, lập group trên Digg, Twitter... và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Còn Việt Nam????

Ngoài việc chơi xấu, chơi đểu nhau như click tặc thì chẳng ai chịu giúp đỡ nhau gì cả. Thậm chí có vài người chia sẻ kinh nghiệm thì thế nào cũng bị vài tên vào spam, chán thật :no:

Em Thích nhất mấy bác India. :lick: suốt ngày dùng translate trêu mình.Bác Cho em Nick Chat Đi Mình Cùng Lập Group :) làm ăn tử tế

vuacuagai
19-01-2009, 22:45
Vấn đề này thuộc về phạm trù rộng hơn, thuộc về văn hóa VN, ko riêng gì VN publishers.

em công nhận điều này với bác. Thật khó để mà vươn lên nếu mãi trong cái vòng lẩn quẩn này.

NguyênThanh4
19-01-2009, 22:52
Translate trêu bạn tức là sao?

:( List em Phần Lớn là India vì người ta nói tiếng anh dễ hiểu và có đầu có đuôi,Biêt nhiều và rất nhiệt tình.Mấy cha us hay nói tiếng nóng và viết tắt hjx hjx. Hôm nọ chat với 1 chị học Aptech,Bà ấy hay dùng TranSlate (http://translate.google.com) nói mấy câu Việt chêu mình.




em công nhận điều này với bác. Thật khó để mà vươn lên nếu mãi trong cái vòng lẩn quẩn này.

Ai sẽ đi tiên phong trong vấn đề :( giúp đỡ cộng đồng Pub Việt đây :(.Ko ai dám thì cũng chẳng bao giờ khá lên đc :(.Khi mà ai cũng giấu giấu diếm diếm.Cũng phải thôi Tại sao các bác vẫn phải giấu Site của mình, Đó là lí do tại sao VN vẫn là nước nghèo.Lạm Phát,Tham Ô,Cướp Đêm,Cướp NGày ..... >"<

Hanaziki
19-01-2009, 22:55
botay thôi, bần cùng sinh đạo tặc ... tiếc thay ... :eat:

Obama Binladen
19-01-2009, 22:58
Ấn nó cũng mở cty thuê nhân viên về phát triển sites ăn Adsense được.

Thằng bạn mình có Cty phần mềm (cách đây 2 năm kiếm $200 / ngày). Tính mở thêm vụ Adsense nữa mà... không dám!

Thua!

vuacuagai
19-01-2009, 23:08
botay thôi, bần cùng sinh đạo tặc ... tiếc thay ... :eat:

hơi khó nói nhưng đây là sự thật, mình chơi bẩn chẳng kém tàu khựa.

trong khi các forum hay group nước ngoài, họ hăng hái chia sẻ 1 bài post mới ở blog mình để mọi người ủng hộ, góp ý. Thì hãy thử để link bạn xuất hiện ở đây xem? Em biết vài bác sơ sẩy bị kẻ khác bỏ link lên ở đây và són cả ra quần.

Mặt khác, đi vào các mạng xã hội, thấy toàn dân mình submit và spam vào đó, chứ ít ai chịu tìm hiểu về văn hóa ở cái mạng xã hội đó cả. Tính nói "Một con sâu làm rầu nồi canh" nhưng suy nghĩ lại thì câu này đúng về tính chất, nhưng về lượng chưa đủ, phải dùng câu "Một cánh én không làm nên mùa xuân"

Hanaziki
19-01-2009, 23:19
Trước khi trách người khác thì hãy tự trách mình trước cái đã ... :eat:

NguyênThanh4
19-01-2009, 23:23
Trước khi trách người khác thì hãy tự trách mình trước cái đã ... :eat:

Trách mình cái gì đây.Trách mình biết mà ko nói.Trách mình ko show site cho người khác.Trách Mình Kiếm đc nhiều hơn người khác chăng :(

bkis
19-01-2009, 23:37
Muốn khá hẳn thì đi lập nghiệp Tây phương mới mong thoát

Hanaziki
19-01-2009, 23:41
Trách mình cái gì đây.Trách mình biết mà ko nói.Trách mình ko show site cho người khác.Trách Mình Kiếm đc nhiều hơn người khác chăng :(

Khi tôi còn là một đứa bé, tôi ao ước có thể thay đổi cả thế giới, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Khi tôi bước vào đại học, tôi ao ước có thể thay đổi đất nước mình, để đất nước mình trở nên tốt đẹp hơn.
Khi tôi có vợ và có con, tôi ao ước có thể thay đổi thành phố mà con tôi đáng sống, để nó có thể tốt đẹp hơn.
Khi tôi sắp chết, tôi chỉ ao ước một điều như những điều khác mà tôi không đã không thực hiện được ... đó là có thể tự thay đổi bản thân mình, để bản thân trở nên tốt đẹp hơn ... :eat:

NguyênThanh4
19-01-2009, 23:51
Khi tôi còn là một đứa bé, tôi ao ước có thể thay đổi cả thế giới, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Khi tôi bước vào đại học, tôi ao ước có thể thay đổi đất nước mình, để đất nước mình trở nên tốt đẹp hơn.
Khi tôi có vợ và có con, tôi ao ước có thể thay đổi thành phố mà con tôi đáng sống, để nó có thể tốt đẹp hơn.
Khi tôi sắp chết, tôi chỉ ao ước một điều như những điều khác mà tôi không đã không thực hiện được ... đó là có thể tự thay đổi bản thân mình, để bản thân trở nên tốt đẹp hơn ... :eat:

chán quá đi .... :eat:

bogiayeu
20-01-2009, 00:05
mình vì mọi người, mạnh ai nấy lo :D

vuacuagai
20-01-2009, 06:09
mình vì mọi người, mạnh ai nấy lo :D

cái mình vì mọi người này hơi lạ à.

iamvietnam
20-01-2009, 09:23
Chính vì thế mà em đã không sống và làm việc ở VN được hơn 5 năm rồi đấy :(

NguyênThanh4
20-01-2009, 09:36
Chính vì thế mà em đã không sống và làm việc ở VN được hơn 5 năm rồi đấy :(

Nhưng bác vẫn mãi là người vn thôi :(.Sống là người VN chết cũng là người VN.Nói đi nói lại muốn tốt hơn thì lại lái chủ đề đi đến đâu đây :(

vuacuagai
20-01-2009, 10:37
Nhưng bác vẫn mãi là người vn thôi :(.Sống là người VN chết cũng là người VN.Nói đi nói lại muốn tốt hơn thì lại lái chủ đề đi đến đâu đây :(

sống làm người nước ngoài, chết làm ma VN :lick:

VNTTN
20-01-2009, 10:37
Em show cho các bác vài sites các bác học tập nhé! Các bác phải hứa trước là không click tặc thì em mới dám show! :D Có cả mấy sites của bác vuacuaga, ti a mor ....

NguyênThanh4
20-01-2009, 11:00
Em show cho các bác vài sites các bác học tập nhé! Các bác phải hứa trước là không click tặc thì em mới dám show! :D Có cả mấy sites của bác vuacuaga, ti a mor ....

Tiếng anh ko giỏi lên cũng chẳng ham Reviews như bác tiamor.Bác VuaCuaGai làm site gì vậy :(.

tui_là_tiamo
20-01-2009, 11:09
Tiếng anh ko giỏi lên cũng chẳng ham Reviews như bác tiamor.Bác VuaCuaGai làm site gì vậy :(.

anh mày làm site copy còn vuacuagai làm site news,
Tự post hoàn toàn đó
Chăm vãi chấy

Obama Binladen
20-01-2009, 11:11
anh mày làm site copy còn vuacuagai làm site news,
Tự post hoàn toàn đó
Chăm vãi chấy
Show meeeeeeeeeeeeee

NguyênThanh4
20-01-2009, 11:11
anh mày làm site copy còn vuacuagai làm site news,
Tự post hoàn toàn đó
Chăm vãi chấy

:( anh copy sao ko xài Auto cho nhàn vì đằng nào cũng là coppy.Vừa copy vừa edit lái lái 1 tí cũng okie có khi :lick: xếp hạng vài từ lại cao hơn site anh vào coppy

hostindexvn.com
20-01-2009, 11:13
Bọn Tây nó chẳng coi Pub Việt nam ra thể thống gì, có phải chịu thôi, vì VN mà Google nó thich ban thẳng tay không cần xem xét nếu come from VN, ngay cả các anh em làm nghiêm túc bị phá

vuacuagai
20-01-2009, 11:26
Bọn Tây nó chẳng coi Pub Việt nam ra thể thống gì, có phải chịu thôi, vì VN mà Google nó thich ban thẳng tay không cần xem xét nếu come from VN, ngay cả các anh em làm nghiêm túc bị phá

uh, đồng ý với bác. Việt Nam không hề có tinh thần dân tộc và đoàn kết gì cả. Ra nước ngoài, toàn bị ăn hiếp.

Qua Nga, Tàu đi đâu, ở đâu cũng ở cả bầy, nên ko thằng đầu trọc nào thọc tiết, còn VN thì sao bác biết rồi đấy, nhỏ con, lẽo lự... nên lâu lâu tụi nó làm thịt một chú.

Việt Nam có những người rất có tâm, tầm nhìn và tốt bụng, tuy nhiên "một cánh én không làm nên mùa xuân".

kcreative
20-01-2009, 11:30
định làm trang news revenue sharing mà các bác cứ click linh tinh, em sợ quá, vẫn chưa dám làm :(

pixelart
20-01-2009, 11:31
em đưa đầu 2 site em ra cho bác nào học được gì thì học, chỉ mong ko bị phá. Thể hiện tinh thần VN ko đúng như bác vuacuagai nói rồi nhá ..hê hê

http://cuoi.yeubanbe.com/upload/11/933.gif (http://cuoi.yeubanbe.com)
http://hicar.us
http://yeubanbe.com

vuacuagai
20-01-2009, 12:16
em đưa đầu 2 site em ra cho bác nào học được gì thì học, chỉ mong ko bị phá. Thể hiện tinh thần VN ko đúng như bác vuacuagai nói rồi nhá ..hê hê

http://cuoi.yeubanbe.com/upload/11/933.gif (http://cuoi.yeubanbe.com)
http://hicar.us
http://yeubanbe.com

em đang nói anh em làm ads nước ngoài mà :D

NguyênThanh4
20-01-2009, 12:38
Show tạm cho các bác Nè.Thích phá gì thì phá thích drop DP hay dos hay order gì thì tùy.Có cái Ads nào thích click thì click. :lick: http://www.army.mil/

vuacuagai
20-01-2009, 13:32
đã báo với mod closed thread này, chán các bác quá

qingsong
20-01-2009, 13:46
piqqus.com vào đây trao đổi đỡ buồn nè.

Nguyễn Hoàng
20-01-2009, 20:13
He he, trước kia mà gặp một topic như thế nầy thì chắc chắc tôi sẽ tranh luận dài dài về cái "Tinh thần dân tộc".
Đáng buồn thay, bây giờ cái tinh thần tranh luận cũng đã cùn, luận điểm tự hào dân tộc cũng muốn... mòn lòi sườn sắt sét rỉ ra rồi, dám chừng sắp dính luôn bệnh ma-ke-nô...
Ngày xưa thời chiến còn chung sức, ngày nay thời loạn nện bầm lưng!

nhocikaka
20-01-2009, 22:18
chán qua cứ ngĩ click nghĩ đên cái domain bị ban