loveleeyoungae
16-01-2009, 00:55
Thấy mấy bác sỉ nhục mấy phim chiếu Tết năm nay dữ wá (mặc dù có người vẫn chưa đi xem), nên em nói đỡ lại một chút giùm người ta :D
Em vừa mới đi xem GCTC tối nay xong. Em và gf đều wa tuổi teen từ lâu, nhưng xem vẫn thấy nó khá ổn. Công nhận đạo diễn rất khá, em thấy phim này làm có vẻ rất đúng chất teen (chính xác hơn là teen Sài Gòn), nhưng mình xem cũng không hề thấy khó chịu chút nào đâu.
Một chút ban đầu tiếng hơi to (chắc do rạp nữa), và em Minh Hằng nói hơi nhiều. Và kỹ xảo hơi bèo. Nhưng về sau thì nội dung cũng ổn. Nhạc thì cũng rất được, phù hợp với bộ phim. Em Minh Hằng cũng xinh ^^
Đặc biệt là cảnh từ biệt. Em cảm thấy đạo diễn xử lí rất đúng. Không quá như phim Mỹ (:D), nhưng cũng ko kiểu sến rện vớ vẩn. Nói chung em tâm đắc đoạn xử lí này. Còn chi tiết thế nào thì các bác cứ xem sẽ biết.
Còn phải nói thêm 1 điều nữa, đó là khâm phục khả năng diễn xuất của Thành Lộc. Bác này đóng vai gì cũng được thì phải. Trong phim này chỉ có 1 đoạn ngắn diễn cảnh xúc động mà không hề thấy một chút gượng gạo nào.
Nói chung 2 anh đạo diễn Đãng và Dũng, em thấy là 2 đạo diễn hiểu tâm lý khán giả VN nhất hiện nay (mà không cần phải theo trường phái của Phước Sang). Và quan trọng hơn là họ thật sự chăm chút cho sản phẩm của mình, xem phim mà cảm thấy nó đúng như đời thường vậy. (Chính xác là phim của Mr DuKu, còn phim của Mr Đãng, vd như "Bỗng dưng", xem cũng hơi oải)
Mà không hiểu hôm nay ngày gì, mà đi chơi thấy 2 ông đạo diễn này luôn. GF em còn tới xin Mr Dũng Khùng chữ kí nữa :D
Mấy hôm nữa đi xem "Huyền thoại bất tử" xem sao (gì chứ em thấy Dustin Nguyễn đóng hơi bị chất, Johnny TN đóng chả ra cái mẹ gì). "Đẹp từng Centimet" để xem cuối.
Em vừa mới đi xem GCTC tối nay xong. Em và gf đều wa tuổi teen từ lâu, nhưng xem vẫn thấy nó khá ổn. Công nhận đạo diễn rất khá, em thấy phim này làm có vẻ rất đúng chất teen (chính xác hơn là teen Sài Gòn), nhưng mình xem cũng không hề thấy khó chịu chút nào đâu.
Một chút ban đầu tiếng hơi to (chắc do rạp nữa), và em Minh Hằng nói hơi nhiều. Và kỹ xảo hơi bèo. Nhưng về sau thì nội dung cũng ổn. Nhạc thì cũng rất được, phù hợp với bộ phim. Em Minh Hằng cũng xinh ^^
Đặc biệt là cảnh từ biệt. Em cảm thấy đạo diễn xử lí rất đúng. Không quá như phim Mỹ (:D), nhưng cũng ko kiểu sến rện vớ vẩn. Nói chung em tâm đắc đoạn xử lí này. Còn chi tiết thế nào thì các bác cứ xem sẽ biết.
Còn phải nói thêm 1 điều nữa, đó là khâm phục khả năng diễn xuất của Thành Lộc. Bác này đóng vai gì cũng được thì phải. Trong phim này chỉ có 1 đoạn ngắn diễn cảnh xúc động mà không hề thấy một chút gượng gạo nào.
Nói chung 2 anh đạo diễn Đãng và Dũng, em thấy là 2 đạo diễn hiểu tâm lý khán giả VN nhất hiện nay (mà không cần phải theo trường phái của Phước Sang). Và quan trọng hơn là họ thật sự chăm chút cho sản phẩm của mình, xem phim mà cảm thấy nó đúng như đời thường vậy. (Chính xác là phim của Mr DuKu, còn phim của Mr Đãng, vd như "Bỗng dưng", xem cũng hơi oải)
Mà không hiểu hôm nay ngày gì, mà đi chơi thấy 2 ông đạo diễn này luôn. GF em còn tới xin Mr Dũng Khùng chữ kí nữa :D
Mấy hôm nữa đi xem "Huyền thoại bất tử" xem sao (gì chứ em thấy Dustin Nguyễn đóng hơi bị chất, Johnny TN đóng chả ra cái mẹ gì). "Đẹp từng Centimet" để xem cuối.