PDA

View Full Version : Ầm thực của dân IT



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

The Old Man
14-01-2009, 13:55
Không biết các bạn thì như thế nào còn phần tôi thì hay vừa dùng máy PC vừa ăn. Bà xả thì cằn nhằn mà tánh nào tật nấy cứ vậy.
Bà xả làm cơm nước đàng hoàng thì it khi ăn. Khi đói thì chơi tô mì gói vừa key vừa eat.
Bữa cơm có canh có món xào món mặn, chiên v.v. thì ăn vội vả, không thôi thì chơi một tô lớn trộn hầm bà lằng vào tô rồi bưng ra trước máy PC vừa gỏ vừa ăn.
Thành thữ món cơm Viêt Nam tôi củng không hẩu lắm, khoái mì gói, Hamburger cho gọn, hoặc dỉa spaghetti, hay dỉa xà lách, bánh mì thịt, tô cháo lòng v.v. Hể thứ nào gọn trong tô hay dỉa vừa ăn vừa gỏ là khoái.
Ăn kiểu này chắc đau bao tữ quá.

Còn các bác thì sao?

tranmainam
14-01-2009, 14:14
em thì chuyên gia vừa xài PC vừa uống : Pepsi , nước mía , trà đá.... Đã phải thay 3 cái keyboard vì cái tật này rồi :D

The Old Man
14-01-2009, 14:19
Chuyện uống nước, hay ca phê thì lúc nào củng có, ly trà luôn bên cạnh cái keyboard.
Hiện giờ vừa ăn mì ống vừa gỏ, coi hình:
http://www.vanviet.com/FOOD/Spaghetti.jpg

vtdia
14-01-2009, 14:21
Thường thì nếu ngồi ăn trước PC thức ăn mình nguội hết trơn :D
Cố gắng bố trí bữa ăn đàng hoàng các bác ợ

The Old Man
14-01-2009, 14:32
Thực phẩm bên đó ngon quá nhỉ?

Ngó Spaghetti thì thấy ngon chớ thật ra nó thua tô phở, tô mì, tô hủ tíu rất xa.
Tô mì hay phở có thể chơi hai tô, chớ cái dĩa mì ống ăn xong là ngán ngược hai con mắt lồi ra như hai cục thịt bầm meat-balls vậy.

langtuphidao
14-01-2009, 14:35
em thì đã từng vào bệnh viện nội soi vì cái tội như bác :(

huongct
14-01-2009, 14:40
Ngó Spaghetti thì thấy ngon chớ thật ra nó thua tô phở, tô mì, tô hủ tíu rất xa.
Tô mì hay phở có thể chơi hai tô, chớ cái dĩa mì ống ăn xong là ngán ngược hai con mắt lồi ra như hai cục thịt bầm meat-balls vậy.



Hoàn toàn nhất trí, Spaghetti thì thua xa "phở" hay "bún bò Huế". Tôi thì khoái vừa ăn vừa xem TV hơn, ngồi nhâm nhi một hồi là xong bữa.

tranmainam
14-01-2009, 14:41
anh em IT thì đa số ăn uống gắn quanh cái bàn phím . Có điều theo như em được biết thì keyboard nó mất vệ sinh ngang cái .... WC !!! Đang có kế hoạch mỗi tuần lau cái keyboard 1 lần mà làm mãi chưa được đây :D

dinhbaochau
14-01-2009, 14:43
Ngó Spaghetti thì thấy ngon chớ thật ra nó thua tô phở, tô mì, tô hủ tíu rất xa.
Tô mì hay phở có thể chơi hai tô, chớ cái dĩa mì ống ăn xong là ngán ngược hai con mắt lồi ra như hai cục thịt bầm meat-balls vậy.

Tội nghiệp bác TOM lại thèm rau muống rồi ...:lick:

The Old Man
14-01-2009, 14:48
anh em IT thì đa số ăn uống gắn quanh cái bàn phím . Có điều theo như em được biết thì keyboard nó mất vệ sinh ngang cái .... WC !!! Đang có kế hoạch mỗi tuần lau cái keyboard 1 lần mà làm mãi chưa được đây :D

Tôi có hai ba cái keyboard, xài dơ thì đem ra ngâm nước xà bông, sạt bản chải rổi đem xịt hơi, phơi khô vài tháng, lấy cái khác dùng rồi, hể dơ là thay phiên chùi rữa như thế.
Bây giờ mới tậu cái wireless keyboard không biết khi dơ làm sao mà chùi rửa đây.
May mà chưa có hư cái keyboard nào hết.
Ăn bánh lạt (cracker), bánh mì, Pizza thì mới rớt vụn lung tung trên phím, thứ này mới thật là hại keyboard. Coi hình:
http://www.vanviet.com/FOOD/Cracker.jpg

langtuphidao
14-01-2009, 15:03
sao bác T ko chụp cái key mà toàn chụp food ko thế

buinguyenvan82
14-01-2009, 15:12
Tớ thì thuê cô giữ trẻ đề ngồi đút cơm cho tớ mỗi khi tớ bận online trước PC. Rõ khỏe

The Old Man
14-01-2009, 15:28
sao bác T ko chụp cái key mà toàn chụp food ko thế

Muốn chụp hình thì phải bỏ cái dĩa xuống. Chắng lẻ lại đặt cái dỉa lên key board, nên mới đặt cái dỉa xuống bàn mà chụp.
Hình kế sẻ có hình cái keyboard. Thích thì chiều.

Đây này, sao mà khó tánh thế. Trên màn hình có cả cái hình củ. Con chuột trong dĩa không có ăn được đâu nhá:

http://www.vanviet.com/FOOD/Keyandeat.jpg

thaychuastudio
14-01-2009, 15:40
Ông Già toàn "Ăn" đồ hightech

The Old Man
14-01-2009, 15:46
Ông Già toàn "Ăn" đồ hightech

Ở bên Mỷ là ăn uống cho lẹ làng gọn gàng chớ high-tech cái gì.Đâu có ngon bằng cục xôi, chén chè thưng, chuối nướng bọc nếp, bánh xu xê .v.v.

Vả lại bây giờ là 1 giờ khuya, hơi đâu mà nấu nướng, mấy cái đồ khô moi ra vừa ăn vừa gỏ cho đở đói.

lqkhoi
14-01-2009, 15:59
Em biết khuyên người lớn tuổi là không đúng và không hợp lý nhưng Già TOM làm vậy hoài nguy hiểm cực kỳ đấy.

Em sống nơi xứ người ăn ở một mình cũng toàn chơi kiểu Già TOM đúng 3 tháng cứ đang ăn là đau bụng riết phải tập ăn uống đàng hoàng lại.

Nhiều khi mình mất có 10 15 phút ra bàn thôi mà, Già còn sướng gần chết có phu nhân hầu hạ. Em toàn phải làm từ A đến Z nè :D

The Old Man
14-01-2009, 16:10
Em biết khuyên người lớn tuổi là không đúng và không hợp lý nhưng Già TOM làm vậy hoài nguy hiểm cực kỳ đấy.

Em sống nơi xứ người ăn ở một mình cũng toàn chơi kiểu Già TOM đúng 3 tháng cứ đang ăn là đau bụng riết phải tập ăn uống đàng hoàng lại.

Nhiều khi mình mất có 10 15 phút ra bàn thôi mà, Già còn sướng gần chết có phu nhân hầu hạ. Em toàn phải làm từ A đến Z nè :D

Thôi thì ăn đồ la-gim cho nó tốt khoẻ người nhá.
Đây này dỉa salad đây, ăn rau vừa bổ vừa khoẻ:
http://www.vanviet.com/FOOD/Salad.jpg

No quá rồi thôi đi ngủ, Khuya quá rồi. Bye Bye

litrungsu
14-01-2009, 16:14
em chả có nhiều lưa chọn lắm:
http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/21/2007/09/ngay%2012/trung2.jpghttp://inlinethumb54.webshots.com/21365/2513125770101726818S500x500Q85.jpg

box_84
14-01-2009, 16:17
Vào http://www.vanviet.com thấy Bác TOM tuy lớn tuổi (The Old Man mà) nhưng nhìn vẫn khỏe chán! Thôi, noi gương Bác TOM mặc dù mới hết thuốc sau một đợt loét bao tử - nguyên nhân: bỏ bữa, ăn không giờ giấc!!

ngondensang2007
14-01-2009, 16:55
Em thì khi đang làm việc mà ko muốn rời thì cứ bánh mì mà dã chiến thôi

ngocquang19877
14-01-2009, 16:56
bác TOM ở xứ mẽo thích ăn đồ VN còn em ở VN lại thích ăn đồ tây lol.

Món khoái khẩu khi có dịp đi ăn với bạn bè, đối tác.

http://img256.imageshack.us/img256/4946/bittetyt2.jpg

Nếu bận thì cứ thế mà phang

http://www.saga.vn/Upload/NguyenTriDat/hambuger-207x200.png

Kết quả là sinh ra 1 thằng cu nặng 8x kg :punk::punk::punk:

_River_
14-01-2009, 17:26
Ông Già còn nhớ bánh xèo không?

Rau sống:
http://lh6.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SI1jPYY334I/AAAAAAAACLo/VpOa1we1GGQ/s400/01%20IMG_0069.JPG

Lá cóc
http://lh4.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SI1jRsuYgBI/AAAAAAAACJw/O8pVmRm50yw/s400/02%20IMG_0068.JPG

Bánh
http://lh3.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SI1jXscfaGI/AAAAAAAACLs/YsvNs1XnVcI/s400/07%20IMG_0071.JPG

& Bánh
http://lh6.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SI1jaPxwoVI/AAAAAAAACKc/Ru9Kl4xWbGU/s400/08%20IMG_0060.JPG

mrlight
14-01-2009, 18:54
http://i348.photobucket.com/albums/q336/bienxanh_1192000/ktx/1215999226img1.jpg
em thì chỉ chiến cái này thui bác ah :D

dohaichau
14-01-2009, 19:16
Ối giời ơi,
Em đang đói thì vào cái topic khỉ này. Toàn hình Food là food :(( :(( chảy nước dãi đầy ra keyboard rồi, bắt đền.

lanistk
14-01-2009, 20:00
Mấy bác ăn sang quá em toàn chơi cái này

http://i18.photobucket.com/albums/b147/tandiane/Banh-mi-Thit_Diane1.jpg

Starcraft
14-01-2009, 21:11
dạo này em lại chán mấy món nhìn thơm ngon béo ngậy thế này. ăn cơm mà có rau luộc + chan nước canh nhạt là dễ nuốt :) mấy hôm nay nhìn cơm càng đơn sơ càng ăn tốt, còn lại nuốt ko trôi :(

kaizvn
14-01-2009, 21:17
em thì cơm ngày 2 ngày 3 bữa :D. Trong đó nửa đêm là mì, còn lại 2 bữa ăn lúc 3h chiều :D ( ngủ từ 5h sáng => 1h chiều, nếu được nghỉ ngày đó :D).

security_plus
14-01-2009, 21:35
Thành thữ món cơm Viêt Nam tôi củng không hẩu lắm, khoái mì gói, Hamburger cho gọn, hoặc dỉa spaghetti, hay dỉa xà lách, bánh mì thịt, tô cháo lòng v.v. Hể thứ nào gọn trong tô hay dỉa vừa ăn vừa gỏ là khoái.
Ăn kiểu này chắc đau bao tữ quá.

Còn các bác thì sao?

Ở Mỹ cũng có cháo lòng hả bác TOM?

Nếu được, bác cho em xin cái hình xem nó có khác cháo lòng ở VN không :)

Cám ơn bác :)

bihoctinhoc
14-01-2009, 22:06
vừa mới die cái keyboard mới bởi bia đổ đầy vào đó. Giờ xài lại cái cùn :clown:. Đúng là bia hại đủ thứ lol ha hà ha hà
bạn bè thường gọi là "bi bia" :clown:

dinhanhency
14-01-2009, 23:28
Chắc bác TOM nhà ta bị bệnh nghiền máy tính rồi, cách xa hok chịu nổi, có chăng cần cách ly mới ổn vào các khoảng giờ giấc cần thiết như ăn, giờ ngủ nghỉ... Không thì máy tính thấy hết. Keke

The Old Man
15-01-2009, 00:22
Trong các hình chỉ thấy dĩa rau muống xào của bạn Litrungsu là hấp dẫn nhứt.
Còn bánh xèo của bác River thì nhà mình ở sát bên tiệm bánh xèo Tân Định lúc về thăm nhà ra vô thấy nó hàng ngày nên không thèm lắm.

Đa số ai cũng sợ lỡ loét bao tử vì ăn uống thất thường, nhưng theo tôi thì tôi cho rằng những gia vị như ớt, tiêu mới là thủ phạm chánh.
Nhìn cái ổ bánh mì thịt của bác Lanistk lòi cả ớt ra ngoài như thế thì cái bao tử nào chịu cho nổi.

09:00 sáng nay mới thức dậy là thấy bà xả đang nấu nồi canh chua cá catfish, với một món cá kho. Chắc sẻ có hình món canh chua Mỹ cho các bạn thấy rồi. Xin chờ.

11:00 Nồi canh chua xong. Bà xả dọn ra ăn. Chụp hình có ngay:

Cá Catfish cái đầu nấu canh chua, cái mình kho tộ.
Thiếu mấy miếng dưa chuột bà xả đang cắt.

Đây là bửa ăn tiêu biểu hàng ngày của bác TOM.
Không dám nói là của người Viêt hải ngoại.
http://www.vanviet.com/FOOD/Canhchua.jpg

chuyenly
15-01-2009, 13:28
Hix mình vẫn chưa ăn trưa , bác Tôm thật dã man :(

The Old Man
15-01-2009, 13:48
Hồi chiều bà xả đi qua coi mấy đứa cháu bỏ già TOM ở nhà một mình không cơm nước.
Bẻn chơi màn lục TV-dinner ra ăn. Món TV-Dinner đông lạnh hâm Microwave củng lẹ, năm phút là có món ăn rồi.
Ngó thì ngon mà ăn thì ngán tới cổ.:no::no:

Món TV-dinner Ragu bò với khoai tán:
http://www.vanviet.com/FOOD/TVdinner.jpg

_River_
15-01-2009, 14:11
Lão già ăn sang bà cố luôn. Hằng ngày của tôi là cơm hộp và hủ tiếu vỉa hè, huhu! (không dám đưa hình lên)

dinhanhency
15-01-2009, 15:08
Ẩm thực thật, thế mà mình cứ nghĩ là virus là món xương. :banana:

lanistk
15-01-2009, 15:12
Có gì đâu bác TOM không thích thì bỏ mấy miếng ớt đó ra là OK liền, Phan Thiết em bán 1 ổ bánh mì có 5000 chơi 2 ổ là xong bữa trưa. Chiều lang thang ra các quán chơi tô hủ tiếu hay bún bò là xong bữa tối, em còn độc thân nên hiếm khi có bữa cơm gia đình.

Dennis Bergkamp
15-01-2009, 15:30
Để ý hình của già TOM có cái logo gì đó, bác giải thích dùm em với.

dly
15-01-2009, 15:40
Để ý hình của già TOM có cái logo gì đó, bác giải thích dùm em với.

Bác ấy cách điệu từ hình này

http://img93.imageshack.us/img93/3088/6719035lgru5.jpg

:lick: :lick: :lick:

Đùa thôi. Theo như mình hiểu thì bác Tom đã cách điệu tư 1 logo "Phản Chiến" của thanh niên thời trước. logo này đã được quay ngược lại và tách ra làm 3 chữ T, O, M lồng lên nhau

lqkhoi
15-01-2009, 17:08
Già TOM thiệt là quá đáng :p. Nhìn dĩa salad thấy rau không nên gật gù. Nhìn kỹ thì thấy có chút xíu salad còn lại là BƠ (AVO****) và TÔM. Em nói đúng hun ?

Avo**** thì béo. Còn Tôm thì là 1 đống cholesteron đó già TOM ui :D.

Chưa kể vừa ăn xong đã đi ngủ. Bụng sẽ càng ngày càng to và dễ bị sình bụng đấy. Sợ không :D

Dennis Bergkamp
15-01-2009, 17:18
Nó là sốt mayone thì đúng hơn nếu em đoán ko lầm.

tuthancodon
15-01-2009, 21:16
Hic hic ông mrlight trong team mình ko nhỉ sao mình ko biết vậy ta.

kiettt
15-01-2009, 21:52
Bác TOM có tiền sử bệnh tim mà sao thấy đồ ăn của bác toàn là những thứ đầy nhóc cholesterol có hại không. Nguy hiểm lắm bác à, em nghĩ bác nên chịu khó catfish và rau cỏ nhiều nhiều vô. Mấy món ăn công nghiệp đó theo sách không tốt cho sức khoẻ đâu bác.

bihoctinhoc
15-01-2009, 21:54
hehe em quanh năm chỉ biết cá..mỗi lần tính toán gì cho nhân viên tụi nó bảo em "Đúng là đồ ăn cá lol" hài

kiettt
15-01-2009, 22:38
hehe em quanh năm chỉ biết cá..mỗi lần tính toán gì cho nhân viên tụi nó bảo em "Đúng là đồ ăn cá lol" hài

Tụi nó chửi vậy là thương chú đó. Cá đó :no:ăn mặn lắm, coi chừng tăng xông chết sớm đóa. Không chết vì tăng xông cũng chết vì uống nước nhiều bị bể bụng :lick:

The Old Man
16-01-2009, 00:07
Để ý hình của già TOM có cái logo gì đó, bác giải thích dùm em với.

Bạn không thấy rằng có nhiều người tưỡng rằng tôi lấy hình từ một nguồn nào đó như trong Internet chẳng hạn rồi đăng lên chơi không phải cũa tôi. Nên tôi bỏ cái logo The Old Man vào tấm hình đễ làm watermark cho hình cũa tôi.
Có bạn đả muốn thấy cái keyboard và cái dĩa dổ ăn kiễm chứng là hình đó thật của tôi hay không.
Ý tôi là muốn cho rỏ ràng là hình do chính tay tôi chụp vậy thôi.



Già TOM thiệt là quá đáng :p. Nhìn dĩa salad thấy rau không nên gật gù. Nhìn kỹ thì thấy có chút xíu salad còn lại là BƠ (AVO****) và TÔM. Em nói đúng hun ?

Avo**** thì béo. Còn Tôm thì là 1 đống cholesteron đó già TOM ui :D.

Chưa kể vừa ăn xong đã đi ngủ. Bụng sẽ càng ngày càng to và dễ bị sình bụng đấy. Sợ không :D

Salad có cải, dưa chuột, trái bơ, Blue cheese dressing không phải sốt ma-yo-ne và cua Alaska king crab. Nếu không có cua thì luộc cái hột gà sắt lát để lên trên cũng ngon lắm.

Món này trời mùa hè ăn lạnh rất đã miệng.

Sáng nay thức dậy thấy bà xả nấu phở gà. Khi nào ăn sẻ chụp hình tiếp.

Co Loa
16-01-2009, 00:20
Em thì thà offline còn hơn fast foot.

nguoitamky
16-01-2009, 00:25
Mình hay gặm bánh mỳ và ngồi gõ. Được vài năm rồi :D

The Old Man
16-01-2009, 00:31
Em thì thà offline còn hơn fast foot.

Khi mà mình không có nhiều thì giờ để sống nửa thì phải sống cho lẹ lẹ chút. Như là fast forward 1.2x để thưởng thức cuộc sống được thêm 20% nửa.:):rolleyes:

Vĩnh Thắng
16-01-2009, 00:42
Em thì mì Hảo Hảo tối nào cũng ăn.

http://img232.imageshack.us/img232/9228/mitomty6.jpg

The Old Man
16-01-2009, 00:48
Em thì mì Hảo Hảo tối nào cũng ăn.


Mì gói củng là món hảo của bác, bác thích mì gói Thái Lan vị TOM-YUM chua chua cay cay.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Tới giờ ăn trưa. Bây giờ là 11:00AM.
Bà xả cho ăn phở gà + bò viên:

http://www.vanviet.com/FOOD/Phoga.jpg

Còn dư miếng thịt gà, bà xả nói "chiều nấu càri cho ông ăn"

tiểu dân
16-01-2009, 04:47
Ăn mấy cái này riết bịnh dữ lắm bác ơi, dầu mỡ nè, các thứ đồ phụ gia nè, phần lớn là hàng Taiwan, China, Vietnam, ăn nhiều hông tốt cho sức khỏe, lâu lâu ăn 1 lần mới ngon và quý. Người có bệnh tim mạch bác sỹ khuyên nên ăn lúa mạch (oat) nhất là loại nguyên hạt. Con cũng khuyên ba má con vậy. Ba má con ngoài 60 rồi, người có tuổi ăn uống cẩn thận chút đỡ nhiều lắm. Con trước làm trong viện dưỡng lão (nursing home) mới thấy, thiệt, hông có gì quý bằng sức khỏe, khi mình có mình coi thường, chừng khi bệnh xuống rồi thấy tiếc lắm, thấy con bướm hay hay ngoài cửa kiếng mà không lại đó xem được, phải có người dìu người nâng, tội lắm. Lúa mạch bên mình bán chỉ mắc hơn gạo ông địa có mấy đồng thôi, con nói má thôi không nấu gạo nữa đổi sang ăn lúa mạch luôn, không ngon bằng cơm gạo nhưng tốt cho sức khỏe.

Bác đừng mắng con dạy đời tội con, con nói thiệt tình chớ hổng phải để dạy ai hết, phải bác mà là ba má con, con cũng nói vậy chớ hổng nói khác.

dly
16-01-2009, 07:11
Nhìn bác T.O.M mà tủi phận mình. Sáng, rối cơm nguội, trưa cơm hâm :buck:

lqkhoi
16-01-2009, 08:33
tiểu dân ui, ai biểu bác TOM có số hưởng chi? Hổng nghe ổng toàn khen bà xã nấu món A món B không hả?

Khi nào tiểu dân mà đảm đang vậy thì sẽ kiếm được một người cỡ như bác TOM ngay. Đúng hông hè?

bihoctinhoc
16-01-2009, 09:23
Nhìn bác T.O.M mà tủi phận mình. Sáng, rối cơm nguội, trưa cơm hâm :buck:

ko trách gì cụ già TOM đẹp trai hơn lão dê ốm sấu :lick:

dohaichau
16-01-2009, 10:36
Nhìn bác T.O.M mà tủi phận mình. Sáng, rối cơm nguội, trưa cơm hâm :buck:

Khổ thân bác, bác ăn uống thể thảo nào..... toàn post những hình "vô đối" :D

dly
16-01-2009, 10:39
tiểu dân ui, ai biểu bác TOM có số hưởng chi? Hổng nghe ổng toàn khen bà xã nấu món A món B không hả?

Khi nào tiểu dân mà đảm đang vậy thì sẽ kiếm được một người cỡ như bác TOM ngay. Đúng hông hè?

Cố ấy còn mơ mói có chồng, Con gái, con đứa chỉ mê ngao du, hội họa, xã hội và ăn chay thì ai mà dám lấy :lick:

Obama Binladen
16-01-2009, 10:42
Không biết các bạn thì như thế nào còn phần tôi thì hay vừa dùng máy PC vừa ăn. Bà xả thì cằn nhằn mà tánh nào tật nấy cứ vậy.
Bà xả làm cơm nước đàng hoàng thì it khi ăn. Khi đói thì chơi tô mì gói vừa key vừa eat.
Bữa cơm có canh có món xào món mặn, chiên v.v. thì ăn vội vả, không thôi thì chơi một tô lớn trộn hầm bà lằng vào tô rồi bưng ra trước máy PC vừa gỏ vừa ăn.
Thành thữ món cơm Viêt Nam tôi củng không hẩu lắm, khoái mì gói, Hamburger cho gọn, hoặc dỉa spaghetti, hay dỉa xà lách, bánh mì thịt, tô cháo lòng v.v. Hể thứ nào gọn trong tô hay dỉa vừa ăn vừa gỏ là khoái.
Ăn kiểu này chắc đau bao tữ quá.

Còn các bác thì sao?
Cháu cũng vậy thôi :D:D:D:D:D

namhoang
16-01-2009, 11:33
So với bữa cơm của bác thì em đúng là dùng ngự thiện!

Không bao giờ ăn uống tại nơi làm việc.
Mâm bát gọn gàng, sạch như lau như ly.
Trong một tuần không dùng món nào quá 2 lần.
Trong bữa cơm đủ số món: Rau xanh, chất đạm động vật, tinh bột, hoa quả ... thường được chế biến thành 4 món chính.
Vừa ăn có thể vừa xem ti vi hoặc vừa nghe nhạc
Bữa cơm tại nhà bao giờ cũng đông đủ các thành viên và chờ người cao tuổi nhất ăn trước.
Khoảng một tháng tổ chức ăn tươi một lần. Số món có thể trên 10 món được chế biến theo chế độ tiểu táo nói chung là cầu kỳ.
Phòng ăn có dàn âm thanh 5.1 và 1 chiếc ti vi. Thường là tắt ti vi nghe nhạc.


Em nói thật không hề khoe chút nào. Lương em không được 1/10 lương bác TOM.

The Old Man
16-01-2009, 14:38
Cari gà ăn với bánh mì.

http://www.vanviet.com/FOOD/Cariga.jpg

ngondensang2007
16-01-2009, 15:44
Thức ăn nhiều mỡ quá pác à
mà có cái chai mác tin kia mới giá trị kìa pác ơiiiii

Dennis Bergkamp
16-01-2009, 15:46
Nhìn nhin diệu mà thèm vang nho quá :(, diệu em chỉ ghiền mỗi vang nho.

dly
16-01-2009, 17:09
Nhìn các bữa ăn của anh Bẩy, mình rút ra được kết luận. Số mình không thể sống ở nước ngoài, ăn uống gì mà chẳng có bữa cơm nào hết! Chịu sao nổi đây Trời!

Ai sao không biết riêng Dê này 1 ngày không cơm là cơ thể bần thần, đầu óc bấn loạn. Thua! Cơm muôn năm! Vợ muôn năm!

bihoctinhoc
16-01-2009, 20:22
Cari gà ăn với bánh mì.

http://www.vanviet.com/FOOD/Cariga.jpg

Thế này mà bảo giảm cân ở chổ nào :mad: bỏ ý định rồi à :no:

The Old Man
17-01-2009, 01:58
Cái chai nước đó là Apple Cider không phải là rượu gì hết.
Loại này làm nước trái cây có gas không có chất rượu. Không phải RƯỢU. Bác TOM có nhậu thì nhậu với bạn bè không thích nhậu một mình.

Đem các lời khuyên của các bạn ở DĐ về chất béo nói với bà xả. Bà bèn "OK bửa nay cho ông ăn thứ này bổ khỏe và nên thuốc. Thứ ông rất thích đó".

Đố các bạn hôm nay già Tom được bà xả cho ăn món gì nên thuốc?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Nhìn các bữa ăn của anh Bẩy, mình rút ra được kết luận. Số mình không thể sống ở nước ngoài, ăn uống gì mà chẳng có bữa cơm nào hết! Chịu sao nổi đây Trời!

Ai sao không biết riêng Dê này 1 ngày không cơm là cơ thể bần thần, đầu óc bấn loạn. Thua! Cơm muôn năm! Vợ muôn năm!

Bà xả anh nấu có cơm nhưng tại anh thích ăn với bánh mì còn bà xả ăn với cơm. Bà xả made in VN nên củng phải có cơm mới sống được mà phục vụ cho già này. :innocent::innocent:lol

The Old Man
17-01-2009, 02:50
Bây giờ là 11:45 trưa.
Cơm dọn ra chỉ có bao nhiêu đây. "Không ăn thì chết với bà!" -> Lệnh bà xả.
Chỉ có 1 tô này thôi, không có cái gì khác.
Chắc chút nửa phải kiếm thêm cái gì khác.

http://www.vanviet.com/FOOD/Khoqua.jpg

ngondensang2007
17-01-2009, 08:46
món này là canh ko thôi chứ đã có gì đâu

The Old Man
17-01-2009, 08:57
Một tô canh khổ qua đó là nguyên một buối ăn trưa của già TOM đó. Không có cơm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Khổ quá!!:crying::crying:

dly
17-01-2009, 09:01
"Thiếp là cơm nguội phòng khi đói lòng"

Để chị nhắc rồi đó ông anh :lick:

ngondensang2007
17-01-2009, 09:04
pác dê này sau đợt mấy máy kinh nghiệm có vẻ tăng lên đó pác TOM à
Chắc tại pác cứ bám riết lấy cái máy không chịu rời xa đâm ra mới thía cũng lên

bihoctinhoc
17-01-2009, 15:06
Một tô canh khổ qua đó là nguyên một buối ăn trưa của già TOM đó. Không có cơm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Khổ quá!!:crying::crying:

...chời gặp em thôi thà nhịn ra ngoài ăn cơm cho ngon miệng :crying: cảm giác sống trong một cai khuôn khổ hic :(

hongvan_itc
17-01-2009, 21:02
một xong cơm nguội cộng thếm cái thì xúc cơm !!!
xong bữa ăn của em !

bogiayeu
17-01-2009, 21:13
mới ăn cơm xong nhìn mấy tấm hình, bụng lại kiu :crying:

em ngày 4 bữa, 1 lần ăn = 2 lần ng ta, mà ng vẫn ốm teo, em muốn mình như Lý Đực, mấy bác cho lời khuyên :crying:

lanistk
17-01-2009, 22:03
<= bánh mì, hủ tiếu muôn năm ước gì mình được ăn cơm như bác TOM.

tungna
17-01-2009, 22:58
Tui ngoài ăn cơm thì không nói làm gì nhưng mà đêm đêm ngồi máy đói bụng thì chủ yếu làm cái này :lick: , cũng ngon ra phết đấy anh em ạ :D

http://i236.photobucket.com/albums/ff26/tungna/135419.jpg

kiettt
17-01-2009, 23:57
Đem các lời khuyên của các bạn ở DĐ về chất béo nói với bà xả. Bà bèn "OK bửa nay cho ông ăn thứ này bổ khỏe và nên thuốc. Thứ ông rất thích đó".
...........................

Đố các bạn hôm nay già Tom được bà xả cho ăn món gì nên thuốc?Một tô canh khổ qua đó là nguyên một buối ăn trưa của già TOM đó. Không có cơm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Khổ quá!!:crying::crying:

Bác TOM ơi, con cháu nó thương, anh em nó mến thì để bụng đi bác ạ, đem mà kể với vợ thì tiêu đời ngay. Cái này em bị hoài mà cũng chưa sửa được đó :lick::lick::lick:

The Old Man
18-01-2009, 00:59
Bác TOM ơi, con cháu nó thương, anh em nó mến thì để bụng đi bác ạ, đem mà kể với vợ thì tiêu đời ngay. Cái này em bị hoài mà cũng chưa sửa được đó :lick::lick::lick:

Cái ruột của già TOM thẳng chừ. Cái gì vào một cổng trên là đi thẳng ra cổng kia không có vòng vo tam quốc chi cả. Thành cái tật rồi. Thôi đành phải theo bác DLY, mỗi ngày không nghe vợ nhằn thì ăn cơm không ngon.

The Old Man
19-01-2009, 05:25
Hôm nay bà xà lo cúng đưa ông táo nên cho ăn món Bánh Ướt Chả Chiên:
http://www.vanviet.com/FOOD/Banhcuon.jpg

Chắc chiều nay phải ăn cái bánh chưng cúng ông Táo:
http://www.vanviet.com/FOOD/Banhchung.jpg

lqkhoi
19-01-2009, 07:50
mới ăn cơm xong nhìn mấy tấm hình, bụng lại kiu :crying:

em ngày 4 bữa, 1 lần ăn = 2 lần ng ta, mà ng vẫn ốm teo, em muốn mình như Lý Đực, mấy bác cho lời khuyên :crying:

Chú đã mua Fugaka 6 tháng 1 lần chưa?

Dennis Bergkamp
19-01-2009, 12:12
Bác TOM ơi, bác vui lòng chỉ em làm sao để bác cua được người giờ là bác gái thế? :(. Nhìn các món bác ăn rất ngon, lại tươm tất nữa, mà toàn món khoái khẩu của em ko à :(. Với kinh nghiệm riêng của bác, bác cho em biết người như bác gái hồi trẻ thế nào? Sở thích ra sao v.v...để em nhắm các cô giông giống thế về làm vợ.

The Old Man
19-01-2009, 12:26
Bác TOM ơi, bác vui lòng chỉ em làm sao để bác cua được người giờ là bác gái thế? :(. Nhìn các món bác ăn rất ngon, lại tươm tất nữa, mà toàn món khoái khẩu của em ko à :(. Với kinh nghiệm riêng của bác, bác cho em biết người như bác gái hồi trẻ thế nào? Sở thích ra sao v.v...để em nhắm các cô giông giống thế về làm vợ.

Tôi còn một đứa em vợ chưa chồng đang ở tại VN. Có muốn cùng chèo thì nhào vô.:punk:

Bác TOM gái hồi chưa có chồng không biết nấu cơm, không biết luộc trứng. Cái này là nói thật, phải huấn luyện một thời gian lâu mới được như thế.

Và bí quyết là "Không bao giờ khen lấy lòng khi ăn phải món nấu dở. Nếu món ăn dở thì phải chê cho đúng chổ để ngưởi nấu biết mà sửa sai. Và phải vui vẻ ăn món dở lần thứ hai, thứ ba .. để bà xả có thì giờ thực tập cho thành món ngon sau đó".

Và muốn nấu ăn ngon phải có thêm điều kiện về tài chánh.

Đây là lời thật.

buinguyenvan82
19-01-2009, 13:15
Bây giờ là 11:45 trưa.
Cơm dọn ra chỉ có bao nhiêu đây. "Không ăn thì chết với bà!" -> Lệnh bà xả.
Chỉ có 1 tô này thôi, không có cái gì khác.
Chắc chút nửa phải kiếm thêm cái gì khác.

http://www.vanviet.com/FOOD/Khoqua.jpg

Ơ cái lơ tơ mơ, xem ảnh bác có cái Giai Phẩm Xuân 2009 của Viễn Đông Daily là tin bác TOM nhà ta ở Mẽo rồi. Mà bác mua bao tiền cuốn đó vậy, đọc thấy hay không

Dennis Bergkamp
19-01-2009, 13:17
Canh khổ qua là 1 trong những món em thích nhất, nhìn tô canh nhớ hôm 24 đi với công chúa Persie ăn ngon khỏi chê :D.

The Old Man
19-01-2009, 13:25
Canh khổ qua là 1 trong những món em thích nhất, nhìn tô canh nhớ hôm 24 đi với công chúa Persie ăn ngon khỏi chê :D.

Tôi thích canh khổ qua đến độ chỉ cần ăn tô canh không, không cần cơm hay gì khác là đủ rồi. Bà xả biết tánh rồi nên khi nấu canh khổ qua thì nấu nhiều và không phải nấu thêm cơm hay món khác.

THêm món ăn chơi (snack).
Món nảy của Mể chỉ là chip và salsa. Nước chấm Salsa ngó đỏ như là rất nhiếu ớt, thật ra nó là cà tô mát + hành + dấm và chút ớt.
Món này rất thông dụng ở Mỹ. Ai ai củng khóai vì nó rẻ mà ngon, nhất là dân nhậu:

http://www.vanviet.com/FOOD/Snack.jpg


Ơ cái lơ tơ mơ, xem ảnh bác có cái Giai Phẩm Xuân 2009 của Viễn Đông Daily là tin bác TOM nhà ta ở Mẽo rồi. Mà bác mua bao tiền cuốn đó vậy, đọc thấy hay không

Báo xuân này tôi được biếu không. Thật sự phải mua thì nó giá 5.00 USD

bethichhoahong
19-01-2009, 13:31
món canh khổ qua này nếu nhồi cá thác lác thay thịt băm cũng rất ngon đó.
Ăn món này có tác dụng giảm cân, lại mát :D

The Old Man
19-01-2009, 13:36
món canh khổ qua này nếu nhồi cá thác lác thay thịt băm cũng rất ngon đó.
Ăn món này có tác dụng giảm cân, lại mát :D

Cá thác lác có ở Cali nhưng đông lạnh không ngon mà mắc, nên bác gái dùng thịt heo bầm.

bethichhoahong
19-01-2009, 13:44
Hic, bác TOM để đồ ăn lên cuốn báo đẹp thế, lỡ dây nước chấm ra, uổng tờ bá đẹp :(

The Old Man
19-01-2009, 14:03
Hic, bác TOM để đồ ăn lên cuốn báo đẹp thế, lỡ dây nước chấm ra, uổng tờ bá đẹp :(

Bên đây không có để dành báo. Nhà đọc xong rồi cho vô thùng recycle để sở rác tái tạo.

buinguyenvan82
19-01-2009, 14:12
Tính ra giá cũng khá bèo so với bên Việt Nam

The Old Man
19-01-2009, 14:26
Tính ra giá cũng khá bèo so với bên Việt Nam

Đối với tôi 5 đô cho tờ báo này là hơi mắc. Vì đa số báo VN bên đây là cho không, biếu không, mặc dù có để giá tiền nhưng thường là trong các quán ăn, chợ búa, báo được để cho không, ít khi nào phải trả tiền.
Thường là mấy người lớn tuổi hay đọc, chớ còn giới trẻ họ không chú ý tới, không phải là vì họ không đọc được tiếng Việt mà vì họ tìm hiểu tin tức ở các nguồn tin khác đáng tin cậy và xác thực hơn như TV, Radio hoặc ở các báo MỸ.

buinguyenvan82
19-01-2009, 14:54
Đối với tôi 5 đô cho tờ báo này là hơi mắc. Vì đa số báo VN bên đây là cho không, biếu không, mặc dù có để giá tiền nhưng thường là trong các quán ăn, chợ búa, báo được để cho không, ít khi nào phải trả tiền.
Thường là mấy người lớn tuổi hay đọc, chớ còn giới trẻ họ không chú ý tới, không phải là vì họ không đọc được tiếng Việt mà vì họ tìm hiểu tin tức ở các nguồn tin khác đáng tin cậy và xác thực hơn như TV, Radio hoặc ở các báo MỸ.

Nhưng với mức sống bên US với Việt Nam thì gọi là rẽ. Mà đến một lúc nào đó hết người lớn tuổi thì các tờ báo Tiếng Việt này sẽ đi về đâu.

Mà nếu phát không, cho không, biếu không vậy thì họ lấy gì sống nhỉ bác TOM

The Old Man
19-01-2009, 15:02
Nhưng với mức sống bên US với Việt Nam thì gọi là rẽ. Mà đến một lúc nào đó hết người lớn tuổi thì các tờ báo Tiếng Việt này sẽ đi về đâu.

Mà nếu phát không, cho không, biếu không vậy thì họ lấy gì sống nhỉ bác TOM

Lớp lớn tuồi như bác chết thì báo nó củng tiêu theo. Lớp trẻ sẻ rất hiếm người đọc.

Các báo VN ở Cali đa số là sống nhờ quảng cáo. Còn các bang khác hay quốc gia khác thì tôi không biết như thế nào.

ngondensang2007
19-01-2009, 15:13
Sao đang ăn uống lại chuyển sang báo vậy trời

pác này hỏi lạ tám chuyện là phải trên mây trên trời đổi đề tài liên tùng tục là chuyện thường thôi

The Old Man
19-01-2009, 15:41
Khuya rồi, gần 1 giờ khuya, mình đi ngủ mai post hình tiếp.
Không biết mai bà xã cho ăn món gì?

Night night !!

lqkhoi
20-01-2009, 09:15
Đời bác TOM sung sướng thiệt ước gì mình được như bác ấy :D. Suốt ngày ăn và online. Ôi sung sướng.

@buinguyenvan82: Nếu bạn có đến các chỗ tàu điện ngầm của SIng vào khoảng 7h sáng sẽ thấy cảnh người ta xếp hàng chờ lấy báo free. Báo free không mỏng đâu dày gấp 3 lần cái tờ Tuổi Trẻ vì lý do chính là quá nhiều quảng cáo trong đó. Bà con coi xong thay vì vứt vào sọt rác có thể để lại trên ghế, chỗ công cộng để người khác thấy lấy đọc tiếp. Chi phí in ấn đâu có bao nhiêu và dư sức cover bởi tiền Quảng Cáo.

bethichhoahong
20-01-2009, 09:25
hôm nay bà xã bác TOM đãi bác món j thế?

cu em
20-01-2009, 09:36
Cơm nguội :D

lanistk
20-01-2009, 09:40
Cơm nguội :D

Mì tôm lol

bihoctinhoc
20-01-2009, 20:53
thì em cũng thường bảo với tụi bạn rằng "TẾt ta sắp đến thấy trong người zui zui tụi mài nhỉ" lol

gettingstar
20-01-2009, 21:01
bác tom ơi bác chụp thêm mấy các hình nhà cửa đường phố bên đó được không, em muốn xem cuộc sông bên đó như thế nào

The Old Man
21-01-2009, 02:19
Lại phải ăn cà-ri gà nửa rồi.
Gà là món ăn rẻ tiền nhất tại Cali mà củng là món ngán nhất too.

Chụp cùng với món hảo của bà xả, bạn biết là món gì rồi.

http://www.vanviet.com/FOOD/Cari.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


bác tom ơi bác chụp thêm mấy các hình nhà cửa đường phố bên đó được không, em muốn xem cuộc sông bên đó như thế nào

Theo yêu cấu, Già Tom vác cái máy ảnh đi vòng vòng ......... quanh nhà :crying: không biết chụp gì nên chụp trước ngỏ chỉ có cái ..... thùng rác :emlaugh:
Thôi đành nói sơ qua về cái vụ thùng rác, nó củng là một đề tài là lạ.
Mổi tuần đúng ngày là có xe rác tới chở rác. Thùng rác phải có quy định đàng hoàn và phải giống nhau.
Bạn thấy cái màu xanh dùng để chứa rác có thễ tái tạo được (recycle) như ve chai (như chai bia), plastic, giấy, lon nhôm, kẻm, (vd lon Coca) v.v.
Còn cái thùng rác màu đen dùng dể chứ rác thường (không recycle) như đầu TOM , xương cá, v.v.
Bạn bỏ rác sai thùng, xe rác sẻ không đổ rác cho bạn mà bạn có thể bị ăn một cái ticket phạt.
Ở thành phố cũa già TOM, ngày đổ rác là ngày thứ Ba (hôm nay) nên mọi nhà đem thùng rác ra ngòai đường. Tùy theo thanh phố và tùy theo khu vực mà có những luật như không được đậu xe bên lề đường trong giờ xe đổ rác đi lấy "hàng".
Chổ tôi vắng vẻ nên không bị luật đó.
Bạn thấy hình chụp con đường vắng xe không bóng người (11:00Am).
Trên đỉnh núi xa xa bạn vẩn còn thấy một chút tuyết trắng, mấy ngày vừa qua, trời Cali ấm lại với nắng ấm trời xanh nên tuyết đã tan đi rất nhiều trên đỉnh núi Baldy (tên cái núi này).

Sẳn thấy cái dĩa vệ tinh (satellite) sau nhà kho nên chụp lên cho anh em coi. Mấy cái này không lạ với các bạn ở Cali, nhưng có thể lạ đối với người VN bên quê nhà nên chụp hình cho lên luôn. Với cái dish nhỏ tôi có thể coi khỏang 5,6 trăm đài (kênh). Còn cái đĩa lớn là dùng đề coi các đài TV của VN nam như "Thuẩn Việt" hay TV4,TV9, đài TV Saigon, Hà nội v.v

http://www.vanviet.com/FOOD/Street1.jpg
http://www.vanviet.com/FOOD/Street2.jpg
http://www.vanviet.com/FOOD/Street3.jpg
http://www.vanviet.com/FOOD/Street4.jpg

Các bạn có thể tham gia bàn luận nhưng xin gác giùm tôi cái chữ "chánh trị" ra khỏi thớt này giùm. Xin cám ơn.

kiettt
21-01-2009, 04:18
Mấy cái chảo satellite của bác xài có bị tốn tiền không bác ? Và nó có bị ảnh hưởng thời tiết không ? Ví dụ như bị tuyết phủ, đóng băng chẳng hạn, thì có ảnh hưởng tới hình ảnh không ?

TV mà có mấy trăm đài em chả ham, ngồi mà lựa tìm đài nào mình thích cũng đủ hết giờ :no:

The Old Man
21-01-2009, 04:52
Mấy cái chảo satellite của bác xài có bị tốn tiền không bác ? Và nó có bị ảnh hưởng thời tiết không ? Ví dụ như bị tuyết phủ, đóng băng chẳng hạn, thì có ảnh hưởng tới hình ảnh không ?

TV mà có mấy trăm đài em chả ham, ngồi mà lựa tìm đài nào mình thích cũng đủ hết giờ :no:

Dùng không tốn tiền, thật ra là phá (cr-ack) code của nó.
Trong đó cả ngàn đài với hơn 1 chục đài PPV (Pay Per View) chưa kề các ShowTime, HBO v.v. coi phim mới và đương nhiên là không có quảng cáo.
Nói riêng thời tiết ở vùng tôi ở không có đóng tuyết dày cộm hay mưa gió bảo bùng nên chưa bao giờ tôi bị ảnh hưởng vì thời tiết. Còn các vùng khác hay tiều bang khác thì tôi không dám nói vì nước Mỹ quá to lớn, tôi không thể đem thời tiết của vùng tôi ở mà làm tiêu biểu cho toàn thể nước Mỹ, chính vì vậy mà tôi hay dùng chử "ở Cali" thay vì chữ "ở MỸ", mà cái chữ "ở Cali" củng đã quá bao quát lắm rồi.

ngondensang2007
21-01-2009, 09:37
kết mỗi cái hộp sô cô la của pác TOM
ực ực ực

buinguyenvan82
21-01-2009, 09:46
Dùng không tốn tiền, thật ra là phá (cr-ack) code của nó.
Trong đó cả ngàn đài với hơn 1 chục đài PPV (Pay Per View) chưa kề các ShowTime, HBO v.v. coi phim mới và đương nhiên là không có quảng cáo.
Nói riêng thời tiết ở vùng tôi ở không có đóng tuyết dày cộm hay mưa gió bảo bùng nên chưa bao giờ tôi bị ảnh hưởng vì thời tiết. Còn các vùng khác hay tiều bang khác thì tôi không dám nói vì nước Mỹ quá to lớn, tôi không thể đem thời tiết của vùng tôi ở mà làm tiêu biểu cho toàn thể nước Mỹ, chính vì vậy mà tôi hay dùng chử "ở Cali" thay vì chữ "ở MỸ", mà cái chữ "ở Cali" củng đã quá bao quát lắm rồi.

Vậy là cũng có những thằng Cr-ack và bán cho bác TOM à, hay là bác tự Cr-ack, vậy tụi FBI nó bắt thì sao

The Old Man
21-01-2009, 09:54
Vậy là cũng có những thằng Cr-ack và bán cho bác TOM à, hay là bác tự Cr-ack, vậy tụi FBI nó bắt thì sao

Mấy cái này trên Internet có rất nhiều. "Có Internet là có tất cả" vẩn là câu châm ngôn tôi hay nói.:punk::punk:

The Old Man
21-01-2009, 11:34
Bác TOM:
Bác chụp cái hình thấy trên đường có rất nhiều thùng rác (hình 2)
Bác cho hỏi thăm: lương công nhân đổ rác tháng bên đó bi nhiêu zẩy?
Ở đây tháng đóng 20.000VNĐ
Hỏi để ré-fơ-rân

Mổi nhà có 2 cái thùng. Một đen một xanh. Tới ngay xe đổ đi hốt rác thì đem thùng ra để bên lề đường. Xe rác nó tới có cái càng gắp cái thùng trút vào bồn chứa rồi đặt cái thủng trống đó lại. Mạnh ai nấy đem vào garage trong nhà để chuẩn bị đựng rác cho tới tuần sau lại đem ra lề đường.
Còn lương của mấy anh công nhân đổ rác thì mình không biết rỏ nên không dám đoán bừa.
Có ai biết không?

Có tìm trong Internet thì thấy như sau:
Lương khoảng từ 40 ngàn đô đến 80 ngàn đô tùy theo thành phố.
Coi link:
http://wiki.answers.com/Q/How_much_money_does_a_garbage_collector_earn

ngutrienmien
21-01-2009, 11:49
Chỗ của mỗ mỗi nhà có tới 4 thùng. 1 thùng xanh lục 35 gallon đựng rác, một thùng xanh dương 96 gallon đựng giấy recycle, lon nhôm, chai bịch nhựa, một thùng màu xám 96 gallon đựng rác vườn và thức ăn thừa, một thùng đen nhỏ đựng chai (bia).

Bỏ lộn xộn nó gửi giấy phạt thấy bà cố. Khổ gớm.

The Old Man
21-01-2009, 12:14
Thiệt là ngũ triền miên!
Gallon là gì vậy bác? Gạ L? Gà lông? nặng nhiu kí? xách mỏi tay hông?
---
Tập thể dục

Một gallon bằng 4 lit nước. Thùng rác cao tới ngực to chảng ai mà xách cho nổi. Coi hình cái thùng chụp trước nhà, to như thùng phi làm sao mà xách. Nó có bánh xe ở dưới để đẩy đi.

Coi kỷ lại cái hình đi.

buinguyenvan82
21-01-2009, 12:29
Công nhận, chừng nào Việt Nam mới làm được như vậy nhỉ. Ở Việt Nam, đem thùng rác ra kiểu đó thì tụi nó đổ rác, lấy thùng bán ve chai. Còn mấy cái thức rác có thể recycle thì miễn đổ nhé, đem bán đồng nát.

ngutrienmien
21-01-2009, 14:33
@ma đó nà: Gallon == Gờ (Rờ, tiếng miền Tây) L... :w00t:

96 gallon cỡ chừng cái thùng đen trước mặt nhà bác TOM đó.

The Old Man
21-01-2009, 14:59
12 giờ khuya. Đói bụng quá, thôi đi ngủ.
Không biết mai có món gì ngon không.
Good Night!

The Old Man
21-01-2009, 15:38
Xuân này dứt khoát không zề sao bạn 'ông già và biển cả'

---
Về đi mà, mua vé còn kịp mờ, năn nỉ đó

Nếu có về thì chắc củng phải tháng hai tháng ba.
Đã hứa viết soft cho người bạn rằng khi nào xong mới về VN. Nên bây giờ kẹt quá. Mấy bạn mình đã về ăn tết hết rồi còn có "ông già cô đơn và biễn cả bao la"

gettingstar
21-01-2009, 16:47
cảm ơn bác đã post hình , ở bên đó nhà nào cũng có vườn nhỉ còn ở ta toàn là nhà ống ít thấy nhà nào có vườn

Arkain
21-01-2009, 16:55
Năm nay bác TOM có đi chơi hội chợ Tết nào không vậy?

Khoái nhất là đến ngày này thì được ăn những món đặc biệt như là kem chiên (deep-fried icecream).

ngocquang19877
21-01-2009, 19:40
Năm nay bác TOM có đi chơi hội chợ Tết nào không vậy?

Khoái nhất là đến ngày này thì được ăn những món đặc biệt như là kem chiên (deep-fried icecream).

Món này ai thích chứ tớ thiệt tình không nhá nổi :buck::buck::buck:

Dennis Bergkamp
21-01-2009, 21:36
Kem chiên: lấy que kem đông cứng trong tủ lạnh ra, bỏ vô lò lửa ngàn độ làm lớp kem bên ngoài chưa kịp tan chảy thành nước đã cháy giòn, đồng thời tạo thành lớp vỏ giữ cho kem bên trong có nóng cũng ko chảy được.

The Old Man
21-01-2009, 21:58
Năm nay bác TOM có đi chơi hội chợ Tết nào không vậy?

Khoái nhất là đến ngày này thì được ăn những món đặc biệt như là kem chiên (deep-fried icecream).

Good morning Arkain.
Mới thức dậy.

Sáng nay tôi có chuyện phải ra Bolsa sớm. Sẳn việc sẻ đi chợ tết ở Phước Lộc Thọ. Bà xả đi rồi có nói chợ tết năm nay không nhộn nhịp như các năm trước vì tình hình kinh tế đang tuột dốc.

Tuy nhiên sẻ cố gắng đem theo máy hình làm vài pose đăng lên cho anh em trong diễn đàn coi. Xin chờ !!

Trời Cali còn lành lạnh. Đi ra Bolsa ăn phở ấm hơn là ăn cà rem.



Kem chiên: lấy que kem đông cứng trong tủ lạnh ra, bỏ vô lò lửa ngàn độ làm lớp kem bên ngoài chưa kịp tan chảy thành nước đã cháy giòn, đồng thời tạo thành lớp vỏ giữ cho kem bên trong có nóng cũng ko chảy được.

Lần đầu tiên lúc mới đến Mỹ khi nghe nói về cà rem chiên mình tưởng là người ta nói giởn chơi. Tới lúc thấy thiệt mới biết rằng món cà rem chiên là thật.


Sáng sớm bà xả chiên hột gà cho mình ăn để đi ra Bolsa sớm:
http://www.vanviet.com/FOOD/Opla.jpg

bethichhoahong
21-01-2009, 22:54
hơ hơ, hnay bethichhoahong cũng thèm ăn bánh mì ốp la, định ra mua bánh mì về làm mà nhiều việc quá quên mất.
gần 11h rùi mà vẫn chưa ăn tối, nhìn mấy tấm hình của bác TOM bảo tử nó biểu tình kinh quá.

The Old Man
21-01-2009, 23:13
Hột gà ốp-la vẩn là món ăn sáng được mọi người mọi nơi ưa thích.
Ở đây tôi ăn quen với món ốp-la phải xịt thêm chút nước ớt của Mể làm tăng thêm khẩu vị ngon, thét rồi quen, không có không ngon.

Mể có mấy trăm loại nước ớt khác nhau, mổi vị một vẻ thứ nào củng ngon.

Ngược lại VN thì chỉ có 1 chai ớt đỏ hiệu con Gà cho vào mọi món, canh, kho, sào, mặn, phở, mì, cháo v.v. làm mọi thức ăn ngon hơn. Lợi hại !!

bogiayeu
22-01-2009, 00:45
Lần đầu tiên lúc mới đến Mỹ khi nghe nói về cà rem chiên mình tưởng là người ta nói giởn chơi. Tới lúc thấy thiệt mới biết rằng món cà rem chiên là thật.




Cái này VN có, hình như kem chiên là đem viên kem đông trong tủ lạnh ra lăn vào lớp bộ chiên ( đã chế biến ) rồi cho vào chảo dầu đang nóng, chiên vàng rồi lấy ra cho ráo dầu dầu mới ăn.

box_84
22-01-2009, 06:34
Và bí quyết là "Không bao giờ khen lấy lòng khi ăn phải món nấu dở. Nếu món ăn dở thì phải chê cho đúng chổ để ngưởi nấu biết mà sửa sai. Và phải vui vẻ ăn món dở lần thứ hai, thứ ba .. để bà xả có thì giờ thực tập cho thành món ngon sau đó".


=> Trãi qua một thời gian dài sụt cân??!!

tiểu dân
22-01-2009, 07:01
Ục ục ục, cái bụng nó kiu T_T Giờ phải dãi dầu viết báo cáo, ai up dùm cho tô phở ... chay TD ... dòm cầm hơi T_T Đói như con chó sói T_T

ngutrienmien
22-01-2009, 09:34
Có ngay có ngay


http://i44.tinypic.com/bkbgo.jpg http://i43.tinypic.com/2mnkh9y.jpg
Phở chay

http://i39.tinypic.com/23u5r14.jpg http://i44.tinypic.com/qqelpt.jpg
Cơm tấm bì chả thịt nướng chay


http://i40.tinypic.com/21erfc3.jpg
Bì cuốn chay

tulinu
22-01-2009, 09:44
TOM ơi, bên đó có ăn sáng với bánh mỳ Lee ( ba Lẹ ) không ? Sắp trở lại đó chừng 1 tháng, ăn uống tự biên tự diễn. Phở ở Bosa không bằng phở Công ký ( Bà Dậu ) mặc dù thịt thà nhiều, rau giá cũng đủ ( ý kiến của nhiều anh chị em trong đoàn đi CES 2009 vừa rồi ).

_River_
22-01-2009, 10:02
Bác ÁcKền & bác TOM còn nhớ món này không?

http://lh5.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SXfg8kL7DrI/AAAAAAAAD1M/okNxFt60YLk/s400/IMG_2685.jpg

Vĩnh Thắng
22-01-2009, 11:17
Bác Tom thì còn nhớ chứ Ác Kền làm sao biết món này! lol

dly
22-01-2009, 11:47
Đừng đùa con. Cây đay và trò chơi lão ấy còn biết thì món trên không khéo lại thèm ấy chứ.

ngocquang19877
22-01-2009, 11:53
Sáng sớm bà xả chiên hột gà cho mình ăn để đi ra Bolsa sớm:
http://www.vanviet.com/FOOD/Opla.jpg

Ôi món ốp la của oldman nhìn ngon quá :drool::drool::drool:

ngutrienmien
22-01-2009, 11:56
Bác ÁcKền & bác TOM còn nhớ món này không?

http://lh5.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SXfg8kL7DrI/AAAAAAAAD1M/okNxFt60YLk/s400/IMG_2685.jpg

Chiện chi mà lông lá từng lưng vậy nè... :lick:

Nhìn nướng trui mà nhớ năm xưa đi tát nước ngoài đồng bắt cá lóc - chỗ tui gọi là cá tràu.

_River_
22-01-2009, 12:20
Chiện chi mà lông lá từng lưng vậy nè... :lick:

Nhìn nướng trui mà nhớ năm xưa đi tát nước ngoài đồng bắt cá lóc - chỗ tui gọi là cá tràu.

Bắt cá giống vầy ko bác?
http://lh4.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SXgB0bd6TSI/AAAAAAAAD1U/liqfybOf3MA/s800/46ee.jpg

The Old Man
23-01-2009, 01:16
Sáng nay thức đây thấy bà xả đang làm thức ăn trưa, vội chụp lẹ một tấm hình cho anh em xem món bà xả đang làm.
Khi nào tới trưa sẻ chụp lại món này sau khi nấu xong.


:banana:Tàu hủ dồn thịt sốt cà chua.:banana:
http://www.vanviet.com/FOOD/Tofuthit.jpg

Arkain
23-01-2009, 01:49
Bác Tom thì còn nhớ chứ Ác Kền làm sao biết món này! lol

Không ngờ thằng con rể lão Dê xem thường kiến thức về ẩm thực dân gian của mình thế này :lick:

-----

Bác TOM ơi, lần sau xuống chơi thì hú trước một tiếng để cháu với bé Cọp con ra nhận bao lì xì nhé!

Vĩnh Thắng
23-01-2009, 01:58
Không ngờ thằng con rể lão Dê xem thường kiến thức về ẩm thực dân gian của mình thế này :lick:

Bên Mỹ làm gì có rơm rạ bùn sình cho bác nướng trui? :huh:

The Old Man
23-01-2009, 02:39
Món cá nướng rơm này không biết có phải còn có một tên nửa gọi là cá nướng ăn mày.
Mấy tên ăn mày hồi xưa chôm chỉa, hay câu kẹo gì đó mà có một con cá to thì làm gì có nồi niêu chén bát mà nấu nướng. Cứ lấy cái cây xiên con cá và cắm xuống đất, rồi lấy rơm rạ phủ lên và châm lửa. Thế là có món cá nướng ăn mày ngon lành.
Món gà ăn mày cùng thế, khác với loại nướng thùng thiếc.

Có ai muốn đổi cá ăn mày lấy Hamburger MacDonal không:

http://www.vanviet.com/FOOD/Macjunkfood.jpg




[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Giờ ăn trưa đến rồi bà xả dọn món Tàu hủ dồn thịt sốt cà chua. Sẳn còn mấy miếng tàu hủ bà xả chơi thêm nồi canh tàu hủ nấu với hẹ.
Món canh này chắc cũa người TÀU, không chừng là món của người HẸ?
http://www.vanviet.com/FOOD/Canhhe.jpg

tiểu dân
23-01-2009, 04:13
Bác Tom: Hồi trước cháu thích nhất là món canh tàu hũ hẹ, nhưng thay vì nấu với thịt bằm hay sườn non, cháu hay nấu với giò sống bóp chung với ít tôm khô giã nhuyễn. Từ canh đậu hũ hẹ mà đá qua bún mọc cũng lẹ, thay vì bỏ đậu hũ vô thì khỏi bỏ, giò sống bóp chung với ít tôm khô giã nhuyễn, bỏ thêm miếng nấm mèo xắt sợi với ít miến, đánh thêm 1 trái trứng cho kẹo rồi bỏ vào nồi, gần chín thì đập thêm mấy trái trứng vào nồi cho có váng cái, ít cà chua cho có màu với có rau. Thế là có nồi canh hẹ ăn bữa sáng, nồi tạm gọi là bún mọc ăn bữa chiều. Ở mình có loại tàu hũ của tụi Nhật đóng gói sẵn, loại soft mà nấu cái này là tuyệt nhất, nấu lẹ, dễ ăn, ít dầu mỡ, mau tiêu, ăn xong không buồn ngủ.

Anh Ngủ triền miên: cám ơn nhiều lắm :)

Thắng: bên đây cá lóc nướng trui nhiều lắm nhưng V chưa ăn qua món này ở VN nên không biết bên này nướng có ngon như bên đó không thôi.

Dennis Bergkamp
23-01-2009, 04:19
Tàu hủ nấu với canh hẹ thì phải mềm, ko phải loại tàu hủ chiên ko hoặc nhồi thịt. Nhà Bergy mua 1 miếng của người quen, làm bột rất ngon nhưng mắc hơn ngoài chợ, miếng tàu hủ dai hơn, ko bở. Còn tàu hủ nấu canh hẹ thì mua hộp trong siêu thị, nó rất mềm lại hơi beo béo, ăn rất thích, giống như ăn chén tàu hủ chan nước cốt dừa vậy.

Dạo này toàn cỡ 10h ngủ, 2-3h sáng tỉnh queo :D.

Bác TOM cho em nhờ 1 chuyện, số là lâu lâu ngán thịt cá quá em thường làm sốt cà chua ăn với cơm. Làm lần đầu thì chỉ đáng đổ thùng rác, lần 2 ngon hơn hẳn nhưng vẫn ko vừa ý vì thấy nó cứ sao sao. Bác có thể tường thuật lại chi tiết cách thức làm sốt cà chua của vợ bác dùm em được ko? Nhiều khi tối về nhà ngó vô toàn thịt cá nhìn phát oải :(.

tiểu dân
23-01-2009, 04:33
Bergy: loại đậu hũ dồn thịt của bác gái nhà bác Tom là đậu hũ không có da (chưa chiên), loại rất mềm, ăn béo béo, bác gái mua về rồi mới chiên lên làm da rồi dồn thịt. Loại đậu hũ này vì bên trong rất mềm nên dồn thịt rất tiện mà lại ngon nữa! Bởi vậy nên sau khi chiên làm vỏ xong còn dư bao nhiêu đậu sống bác gái mới đem nấu canh hẹ.

The Old Man
23-01-2009, 04:37
Bác Tom: Hồi trước cháu thích nhất là món canh tàu hũ hẹ, nhưng thay vì nấu với thịt bằm hay sườn non, cháu hay nấu với giò sống bóp chung với ít tôm khô giã nhuyễn. Từ canh đậu hũ hẹ mà đá qua bún mọc cũng lẹ, thay vì bỏ đậu hũ vô thì khỏi bỏ, giò sống bóp chung với ít tôm khô giã nhuyễn, bỏ thêm miếng nấm mèo xắt sợi với ít miến, đánh thêm 1 trái trứng cho kẹo rồi bỏ vào nồi, gần chín thì đập thêm mấy trái trứng vào nồi cho có váng cái, ít cà chua cho có màu với có rau. Thế là có nồi canh hẹ ăn bữa sáng, nồi tạm gọi là bún mọc ăn bữa chiều. Ở mình có loại tàu hũ của tụi Nhật đóng gói sẵn, loại soft mà nấu cái này là tuyệt nhất, nấu lẹ, dễ ăn, ít dầu mỡ, mau tiêu, ăn xong không buồn ngủ.


Bà xả của bác nấu canh hẹ với sườn non, cá thác lác, chả cá hay chả lụa tươi (thường bán trong lon nhựa ở các Siêu thị).
Soft Tofu của Nhật có loại để nấu và có cả loại đề ăn sống (Salad type). Lọai ăn sống này làm món Tofu Poke của Nhật ăn rất ghiền.
Thế nào củng chụp hình cách làm Tofu Poke lên cho anh em thấy.

tiểu dân
23-01-2009, 04:43
Bà xả của bác nấu canh hẹ với sườn non, cá thác lác, chả cá hay chả lụa tươiÀ, thì ra là người mình gọi là "chả lụa tươi"! Cây chả lụa của người mình người bắc gọi là cây giò, con thấy ngoài hộp đề là "giò sống" mà nào giờ hông biết người mình gọi là gì, bây giờ mới biết "giò sống" == "chả lụa tươi"!

The Old Man
23-01-2009, 05:07
Công thức làm sốt cà của bác TOM gái.

Chảo nóng cho một chút dầu ăn. Bỏ một miếng tỏi bằm, hành tây xắt vuông như xí ngầu (dice). Xào cho vàng. Nếu làm sốt cà tàu hủ như hình trên thì cho thêm một miếng thị bầm xào chung luôn (trong trường hợp làm tàu hủ dồn thịt mà thôi).
Cà chua loại thật chín, thật đỏ, xắt xí ngầu, bỏ hết hột cà. Bỏ vào xào tiếp cho rục. Bỏ thêm một chén nước súp gà (chicken broth) hầm cho khi nào cà rục rả ra hết. Vặn nhỏ lửa lại riu riu cho khi nước sốt cà sệt lại thành nước sốt. Nhớ cho lửa nhỏ lại khi làm sệt nước sốt cà lại, tránh đừng để cháy mất màu đỏ của cà. Trước khi tắt lửa cho một chút đường, muối hay nước mắm hay xì dầu (bà xả thích nêm xì đầu vì nó làm nước sốt cà sậm màu lại). Một tí bột ngọt nếu nấu theo kiều VN.

Nước sốt này có thể cho vào cá (cá thu, cá chim v.v) chiên sau khi cá đã chiên dòn, để thêm vài phút nửa là có món cá chiên sốt cà.

Món nước sốt này cho vào sau khi:
Chiên tàu hủ (có dồn thịt hay không)
Chiên cá.
Chiên thịt heo, sườn heo.
Chiên gà.

Nhớ cho vào sau cùng sau khi các món trên đã chiên chín dòn.

Chữ in đậm (bold) là yếu tố quan trong của món sốt cà này.

tiểu dân
23-01-2009, 05:42
Bác Tom: Trong một lần thiếu cà chua, con ... bí quá đành chơi liều thả nguyên trái táo vào, tới giờ bao giờ làm sốt cà cũng bỏ 1 trái táo vô. Táo (loại táo đỏ rẻ tiền bột bột chớ hông được giòn ngoài chợ á) bỏ vỏ, bỏ hột xắt hạt lựu thả vào chung với cà chua, đảo đều tay 1 lúc thì táo nó tan ra hết. Con thấy nước sốt loại này sệt hơn, thơm và chua ngọt rất dễ chịu.

Nếu bỏ nới tay thịt bằm vào đảo chung thì loại nước sốt cà thịt bằm này ăn với rau xà lách sống là món khoái khẩu của con. Nấu lẹ, ngon miệng, nhiều rau, không đầy bụng, ăn no không buồn ngủ ^^

The Old Man
23-01-2009, 05:49
Bác Tom: Trong một lần thiếu cà chua, con ... bí quá đành chơi liều thả nguyên trái táo vào, tới giờ bao giờ làm sốt cà cũng bỏ 1 trái táo vô. Táo (loại táo đỏ rẻ tiền bột bột chớ hông được giòn ngoài chợ á) bỏ vỏ, bỏ hột xắt hạt lựu thả vào chung với cà chua, đảo đều tay 1 lúc thì táo nó tan ra hết. Con thấy nước sốt loại này sệt hơn, thơm và chua ngọt rất dễ chịu.

Nếu bỏ nới tay thịt bằm vào đảo chung thì loại nước sốt cà thịt bằm này ăn với rau xà lách sống là món khoái khẩu của con. Nấu lẹ, ngon miệng, nhiều rau, không đầy bụng, ăn no không buồn ngủ ^^

Táo có vị chua và ngọt lại làm sệt nước sốt. Có lý, sẻ bảo bác gái thử coi ra sao.
Tìm tòi học được món nấu ăn mới vẩn là my hobby. Thanks!

tiểu dân
23-01-2009, 07:11
Tìm tòi học được món nấu ăn mới vẩn là my hobbyBác với con có cùng hobby rồi!
Bác thử món này xem sao, món này con chế ra :emlaugh: :

Thịt bò xắt lát mỏng, ướp chung với củ tỏi bằm, hành ta bằm, nước sốt korean BBQ, không hiểu sao khi nấu món này con thích nêm dầu hào cho có độ mặn thay vì dùng nước mắm. Nếu muốn thịt bò thơm hơn thì có thể bỏ thêm 1 ít cooking wine. Ướp khoảng 10, 15'
Chảo đổ chút dầu ăn, để lửa lớn, bỏ thịt ướp vào đảo lẹ tay, vừa chín tới là tắt bếp (đặng khỏi bị hao nước bò chảy ra). Vớt thịt bò ra chén, để nước lại trong chảo.

Bún luộc chín bỏ vào chảo còn nước bò đảo đều cho thấm.

Khi ăn: bánh phồng tôm bỏ vào Microwave (nếu có thời gian và muốn thơm ngon và đỡ khô thì chiên, còn không thì bỏ vào MW cho lẹ) nó phồng lên thành hình cái chén, đựng vào đó 1 miếng bún, phủ lên 1 miếng thịt, ít đậu phộng tán, ít hành phi và 1 cọng ngò rí. Phồng tới đâu xơi tới đó hay trình bày ra dĩa đều được.

Món này làm lẹ, dễ ăn, dùm làm món khai vị hay ăn chơi đều được.

The Old Man
23-01-2009, 08:19
Món này là món bún bò xào, Chỉ khác là TD thêm vào món bánh phồng tôm.
Bác thích cho vào tô, và thêm giá, rau sống, rau thơm, dưa chuột bằm sợi, đâu phọng rang. Cho thêm tí ớt bằm vào là YUM YUM!.

Arkain
23-01-2009, 08:36
Nghe hai bác cháu này quảng cáo mà bao tử mình cằn nhằn quá xá!

Cô kia tan học rồi về nấu bữa tối mau mau, hẹn gặp trong nhà bếp! :]

ngondensang2007
23-01-2009, 08:37
hẹn gặp trong nhà bếp! :]

Nhớ quay film chụp ảnh rồi share trên mạng cho hoành tráng pác nhé

tiểu dân
23-01-2009, 08:38
Con cũng chả biết món gì, hôm đó nếm thịt bò thấy mặn, nghĩ chít cha, giờ sao?! Chế thêm nước vô cho lạt bớt, nhưng lại thành ... nhìu nước, giờ ... sao? Vậy là đổ bún vào chảo, xong sẵn cái bánh phồng, chơi luôn, bỏ thêm đậu phộng hành phi với ít ngò vào ăn thấy lạ lạ miệng nhưng mà ngon ngon, rồi ... chơi luôn! ^^ Tiếc là con không biết nhậu thôi chớ không thì thêm xị đế nữa chắc là được việc lắm ^^

Cám ơn bác Tom, giờ con mới biết là con đã nấu món bún bò xào :D

The Old Man
23-01-2009, 08:39
Nghe hai bác cháu này quảng cáo mà bao tử mình cằn nhằn quá xá!



Thôi dùng đở miếng Ham Salad này, bổ mà ít ca-lô-ri. Dầu dấm loại Light mà còn thông tim mạch với Raspberry nửa. Nhà bác TOM lúc nào củng có món salad ready!!:
http://www.vanviet.com/FOOD/Hamsalad.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Sáng thứ Sáu. Món hôm nay, Bánh Canh

Tôi vẩn thích món bánh canh của bà già vợ nấu lúc còn ở Nha Trang.
Bà đem xay gạo thành bột, nhồi và tưới nước sôi vào, bắt tôi dùng cối giả cục bột rồi lại thêm nước sôi và giả tiếp tục cho tới khi cục bột thật dẻo. Xong bà cán mỏng ra, xắt lát thành cọng bánh canh.
Bánh canh loại này nấu với tôm và cá biển (như cá thu, cá mối, cá ngừ v.v), nước bánh canh trắng đục. Tôi vẩn thích loại bà nhạc nấu hơn là loại bánh canh giò heo của bà xả tôi nấu dưới đây.


http://www.vanviet.com/FOOD/Banhcanh.jpg

dly
24-01-2009, 18:39
Góp món:

Thịt đông. món ăn này thường được nấu vào ngày tết ăn chung với dưa chua (cải muối chua) hành muối. Một số nơi không biết cách nấu cho thịt đông lại họ phải thêm rau câu.


http://img153.imageshack.us/img153/7391/thitdongby0.jpg

The Old Man
25-01-2009, 01:08
Hồi xưa tôi hay mua chén thịt đông bán ở một tiệm bán chả lụa góc đưởng Hai bà Trưng và Pasteur gần nhà. Nhớ có 1 lần bị trúng thực (Food poisoning) vì món thịt đông này, vậy mà không tởn, lâu lâu chạy ra mua một chén cầm ăn không như ăn xôi vậy (hồi xưa thèm khát).

babylearnit
25-01-2009, 09:13
Trời, nhìn nồi thịt đông, thịt kho tàu mà thèm Tết quá! :D

The Old Man
27-01-2009, 00:39
Cúng ông bà với mâm ngủ quả:

http://www.vanviet.com/FOOD/Nguqua.jpg

tiểu dân
27-01-2009, 01:11
Chắc tại trái thơm che mất trái xoài, con hông thấy trái xoài đâu hết trơn nên hông biết phải đọc mâm quả của bác TOM thế nào, đọc là:

Cầu dzừa đủbự nhưthơm?
(Mấy trái còn lại có lẽ là "Mà hông thơm thì cỡ bưởi cũng được rồi, còn hông nữa thì cam, lê cũng có thể ... cắn cỏ qua ngày đoạn tháng")

Năm hết tết đến con giỡn chút, mong ông bà về ăn tết phù hộ độ trì cho gia đình bác TOM.

Giao thừa năm nay của con có 2 dĩa bánh trưng chiên ^^

The Old Man
27-01-2009, 03:37
Chắc tại trái thơm che mất trái xoài, con hông thấy trái xoài đâu hết trơn nên hông biết phải đọc mâm quả của bác TOM thế nào, đọc là:

Cầu dzừa đủbự nhưthơm?
(Mấy trái còn lại có lẽ là "Mà hông thơm thì cỡ bưởi cũng được rồi, còn hông nữa thì cam, lê cũng có thể ... cắn cỏ qua ngày đoạn tháng")

Năm hết tết đến con giỡn chút, mong ông bà về ăn tết phù hộ độ trì cho gia đình bác TOM.

Giao thừa năm nay của con có 2 dĩa bánh trưng chiên ^^

http://www.vanviet.com/FOOD/Bancung.jpg

Năm nay kinh tế không dồi dào nên nhứt quyết không xoài phung phí.


Chúc mọi người một năm mới an khang mạnh khỏe
http://www.vanviet.com/FOOD/Watermelon.jpg
Mong được DƯ DÙNG như chú bé đang hưởng.

thongpc
27-01-2009, 05:38
Bác Tom: Trong một lần thiếu cà chua, con ... bí quá đành chơi liều thả nguyên trái táo vào, tới giờ bao giờ làm sốt cà cũng bỏ 1 trái táo vô. Táo (loại táo đỏ rẻ tiền bột bột chớ hông được giòn ngoài chợ á) bỏ vỏ, bỏ hột xắt hạt lựu thả vào chung với cà chua, đảo đều tay 1 lúc thì táo nó tan ra hết. Con thấy nước sốt loại này sệt hơn, thơm và chua ngọt rất dễ chịu.

Nếu bỏ nới tay thịt bằm vào đảo chung thì loại nước sốt cà thịt bằm này ăn với rau xà lách sống là món khoái khẩu của con. Nấu lẹ, ngon miệng, nhiều rau, không đầy bụng, ăn no không buồn ngủ ^^

chẹp chẹp chẹp, 4h sáng, cồn cào hết cả ruột, xuống bếp lục nồi thôi

The Old Man
28-01-2009, 01:24
Đầu năm được bà xả lì xì:

http://www.vanviet.com/FOOD/Lixi.jpg

i like
28-01-2009, 09:04
Cháo bác TOM (ông già và biển cả)

Ăn Tết vui vẻ chứ bác

Ở đây ngày nào cũng nhậu, ngán dể sợ

---
My best regards

The Old Man
31-01-2009, 13:49
Ở Mỹ cũng có cháo lòng hả bác TOM?

Nếu được, bác cho em xin cái hình xem nó có khác cháo lòng ở VN không :)

Cám ơn bác :)

Có tô cháo lòng đây:

http://www.vanviet.com/FOOD/Chaolong.jpg

bihoctinhoc
31-01-2009, 14:47
Có tô cháo lòng đây:

http://www.vanviet.com/FOOD/Chaolong.jpg

cháo lòng ko thể thiếu món này :eat:

+ http://i266.photobucket.com/albums/ii280/dinominphotobucket/img5890ka3.jpg

ăn cháo xong làm tô chè nửa cho phê

http://i266.photobucket.com/albums/ii280/dinominphotobucket/chekhoaimonmd2.jpg

nhumn nhum :eat: ăn xong chạy 10 vòng ăn tiếp :emlaugh:

lol

Dennis Bergkamp
31-01-2009, 14:57
Ở SG có thể ăn cháo ở đường Tạ Uyên p15 Q5, nguyên 1 dãy từ khúc cắt ngang Nguyễn Chí Thanh tới Hùng Vương, 1 tô ở đây là 20k.

i like
31-01-2009, 16:59
Năm nay xài toàn đồ hai-tếch siêu thị, nghĩ mà ngán
Ăn toàn đồ nóng cái mỏ muốn lột da

Ước gì nàng là cơm nguội hay tô phở cũng được

---
6

troctroi
31-01-2009, 21:34
http://www.vanviet.com/FOOD/Snack.jpg




cộng bia và superbowl là hạnh phúc tràn trề

security_plus
31-01-2009, 22:36
Có tô cháo lòng đây:

http://www.vanviet.com/FOOD/Chaolong.jpg

Cám ơn bác TOM

Em cứ tưởng là ở các nước phương tây người ta không ăn mấy thứ nội tạng chứ?

The Old Man
31-01-2009, 23:51
Cám ơn bác TOM

Em cứ tưởng là ở các nước phương tây người ta không ăn mấy thứ nội tạng chứ?

Mể Tây cơ có món súp Menudo toàn là là ruột, gan, phèo, phồi, lá sách bò và rất được mọi người ưa thích. Coi hình :

http://farm4.static.flickr.com/3225/2712752972_eec2eea89c.jpg?v=0;
Món lòng heo mắm tôm của VN vẩn được các tay nhậu lai rai ở Cali.




Thực đơn hôm nay, Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò:
http://www.vanviet.com/FOOD/Buntom.jpg

mrlight
01-02-2009, 01:07
Mể Tây cơ có món súp Menudo toàn là là ruột, gan, phèo, phồi, lá sách bò và rất được mọi người ưa thích. Coi hình :

http://farm4.static.flickr.com/3225/2712752972_eec2eea89c.jpg?v=0;
Món lòng heo mắm tôm của VN vẩn được các tay nhậu lai rai ở Cali.




Thực đơn hôm nay, Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò:
http://www.vanviet.com/FOOD/Buntom.jpg

hic đang nửa đêm nhìn cái này thèm wa' bác TOM ơi T_T

babylearnit
01-02-2009, 09:06
thôi, từ rày ko dám bén mảng vào cái thớt này nữa, chắc chết vì thèm quá... lol

The Old Man
01-02-2009, 09:42
Chiều đến bà xả làm cá Kèo kho xả, canh Mướp và Mồng Tơi nấu với tôm.
Nhiều người vẩn cho rằng ở Mỹ không có cá Kèo, không có rau Mồng Tơi và không có mướp tươi.
Hảy coi hình:
http://www.vanviet.com/FOOD/Cakeo.jpg
http://www.vanviet.com/FOOD/Mongtoi.jpg

Sau khi nấu xong và dọn ra cho già TOM:
http://www.vanviet.com/FOOD/Comcakeo.jpg

bethichhoahong
01-02-2009, 09:56
Bác TOM có bà xã tuyệt cú mèo quá.

thaychuastudio
01-02-2009, 10:29
http://www.vanviet.com/FOOD/Comcakeo.jpg


Già cả rồi. ăn có tí Cá kèo cũng phải có dụng cụ đo nhịp tim.Rõ khổ cho bác TOM ...thiệt tình!!!

security_plus
01-02-2009, 10:42
Mể Tây cơ có món súp Menudo toàn là là ruột, gan, phèo, phồi, lá sách bò và rất được mọi người ưa thích. Coi hình :

http://farm4.static.flickr.com/3225/2712752972_eec2eea89c.jpg?v=0;
Món lòng heo mắm tôm của VN vẩn được các tay nhậu lai rai ở Cali.




Thực đơn hôm nay, Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò:
http://www.vanviet.com/FOOD/Buntom.jpg

Em cám ơn bác TOM một lần nữa :)

Bác cho em hỏi thêm là mấy cái ruột, gan, phèo, phổi, ... này là do đâu mà có?

Lúc trước, em có nghe đâu đó là ở các nước phương tây, họ không dùng mấy thứ này nên ngoài chợ không có bán. Nếu mà mình mua "lậu" (tạm gọi như thế) thì liệu có đảm bảo "vệ sinh" không bác?

Em cám ơn bác ạ :)

The Old Man
01-02-2009, 11:48
Già cả rồi. ăn có tí Cá kèo cũng phải có dụng cụ đo nhịp tim.Rõ khổ cho bác TOM ...thiệt tình!!!

Cái stethoscope (ống nghe) đó là của đứa con gái, nó làm trong Emergency Room của bệnh viện.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Em cám ơn bác TOM một lần nữa :)

Bác cho em hỏi thêm là mấy cái ruột, gan, phèo, phổi, ... này là do đâu mà có?

Lúc trước, em có nghe đâu đó là ở các nước phương tây, họ không dùng mấy thứ này nên ngoài chợ không có bán. Nếu mà mình mua "lậu" (tạm gọi như thế) thì liệu có đảm bảo "vệ sinh" không bác?

Em cám ơn bác ạ :)

Mấy cái món này làm gì mà phải bán lậu, chợ nào có bán thì mình mua. Ngoài lòng, gan, ruột, lá sách heo/bò, kể cả huyết heo cũng có, và mề gà, chân gà, cổ cánh gà củng có.

Bửa nào sẻ chụp hình đỉa tiết canh vịt làm tại nhà cho coi.

Dennis Bergkamp
01-02-2009, 11:56
Các món của bác TOM chỉ chê mỗi lon Coca. Còn món súp Menudo của Mễ VN bán đầy, bác chưa từng ăn ở VN à? :D

thaychuastudio
01-02-2009, 11:59
Đúng là ông già hẻm bao giờ bít đùa!! Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn

The Old Man
01-02-2009, 12:00
Các món của bác TOM chỉ chê mỗi lon Coca.

Thật ra chụp hình thì để thêm lon Coca làm cảnh, chớ mình củng không có uống. Bỏ uống nước ngọt lâu rồi, chỉ uống trà.

Đi về VN mà lại đi ăn món Mể sao? Món Menudo soup đó ai nấu, VN hay Mể?

Dennis Bergkamp
01-02-2009, 15:15
Ở VN món đó gọi là Phá Lấu đó lão TOM.

security_plus
01-02-2009, 15:26
Cám ơn bác TOM nhiều :)

The Old Man
01-02-2009, 15:37
Ở VN món đó gọi là Phá Lấu đó lão TOM.

Phá Lấu và Menudo soup là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Vậy chắc là ở VN không có Menudo soup rồi.


Thêm món gỏi đu đủ ăn chơi. Thiếu Khô bò nên chơi toàn là tôm.
http://www.vanviet.com/FOOD/Goidudu.jpg

acaxomcui
02-02-2009, 10:19
Về miền nông thôn mua được con cá lóc 5 kg,định nấu lẩu mắm nhưng vẩn chưa hết, chắc phải nướng chui một khúc đuôi.

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=47&pictureid=172

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=47&pictureid=170

Cá lóc 1, 2 kg thì dể có nhưng cở 5 kg /con thì hiếm lắm !

i like
02-02-2009, 11:07
Nhìn đồ ăn, đói cứ 'lở mồm long móng'

Ngày nào cũng bánh chưng chiên củ kiệu, nóng không thể xiết

The Old Man
02-02-2009, 11:13
Nhìn đồ ăn, đói cứ 'lở mồm long móng'

Ngày nào cũng bánh chưng chiên củ kiệu, nóng không thể xiết

Kiếm rau cải ăn vừa rẻ mà vừa tốt nửa. Ở VN rau cải rẻ thấy mà ham.

i like
02-02-2009, 15:32
Con nàng hai cho ăn vầy nè
http://img90.imageshack.us/img90/1736/photo0104hj2.jpg
Gọi là lẩu thái mắm tôm, có mấy miếng sò, mấy con tép, thịt băm viên
http://img209.imageshack.us/img209/4799/photo0109yj1.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/100/photo0106dd1.jpg

http://img209.imageshack.us/img209/7901/photo0107pq2.jpg


Chỉ có mấy củ xã là 'cây nhà lá vườn'
Còn bao nhiêu là mua hết

---
Chẳng lẻ dạy làm mắm tôm

___
txv

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Các pác thông cảm!
"lẩu thái mắm tôm" chỉ vậy

---
txv

The Old Man
03-02-2009, 06:10
Trong tô thấy có Xả, Cà rốt, Chả cá viên, Ốc (bưu?), Chả chiên?, có cả tôm???

Món gì vậy bạn I Like mà lại ăn với mắm tôm, Lẩu Thái?? cái này mình chưa từng được thưởng thức qua.

_River_
03-02-2009, 09:47
Món này là món gì, bà con? (Đừng nhầm với hàng của Visan nhé)

http://lh3.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SYev6ppd2LI/AAAAAAAAEBg/TDVb2FSm0Ek/s800/IMG_0342.JPG

The Old Man
03-02-2009, 09:54
Món này là món gì, bà con? (Đừng nhầm với hàng của Visan nhé)


Phải chăng là lạp sưởng tươi?

buinguyenvan82
03-02-2009, 11:12
Phải chăng là lạp sưởng tươi?

Chính xác rồi, thường dân Miền Tây toàn chơi món này

_River_
03-02-2009, 11:29
Tôi có nhiều người quen rất sợ món lạp xưởng đóng gói của các công ty thực phẩm, trong đó có visan. Lý do sợ là vì cây lạp xưởng có nhiều mỡ, bị ép cứng & khô (cho mục đích bảo quản). Khi sợ rồi, nhìn cây lạp xưởng mẹ tôi làm, họ không dám ăn. Mà khi đã ăn thử 1 miếng (sau khi dụ dỗ, năn nỉ) thì họ ngạc nhiên và rất thích thú.

Loại lạp xưởng trên hình có 80% thịt, 15% mỡ (heo) và 5% gia vị. Sau khi làm xong nó có màu của thịt heo, màu đỏ nhạt. Đem phơi 2-3 nắng thì có màu đỏ tươi (ko bỏ phẩm màu). Lúc đó có thể chiên dùng được. Trong 3-4 ngày, thịt lên men 1 chút nên vị lạp xưởng có 1 chút chua (như nem).

Cắt 1 cây bỏ vào chảo, cho 1 lượng nước bằng nó, đậy nấp lại nấu lửa riu riu cho đến cạn nước (giai đoạn chín). 1 cây 2 người ăn cơm là vừa. Không thì làm 1 xị (kèm củ kiệu) cũng đủ ngon. Đặt biệt trong một cây có nhiều hạt tiêu, cắt khéo thì 1 lát có 1 hạt, cắn 1 cái nghe kêu, cay cay, rất là đã.

Không biết các bác bên Mỹ xưa nay đã ăn bao giờ chưa...

Osama Binladen
03-02-2009, 11:37
Trông món nào cũng ngon, BIN tính háu ăn có lẽ giống già TOM cái gì nhòm cũng đều ngon cả:w00t:

i like
03-02-2009, 11:52
Ờ miền nam hay miền tây thường hay gọi 'con nhỏ bằng móng tay' gọi là 'tép', con bằng móng cái gọi là 'tôm'

Người 'miền nam' phân biệt vậy
___
Chẳng biết đúng sai thế nào
Ước gì nhai món 'tôm hùm'

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Trong tô thấy có Xả, Cà rốt, Chả cá viên, Ốc (bưu?), Chả chiên?, có cả tôm???

Món gì vậy bạn I Like mà lại ăn với mắm tôm, Lẩu Thái?? cái này mình chưa từng được thưởng thức qua.

---
Thì 'ăn thay thịt chó mắm tôm' mờ

The Old Man
03-02-2009, 12:16
Không biết các bác bên Mỹ xưa nay đã ăn bao giờ chưa...

Bạn làm tôi thèm nên nướng lên 2 cây lạp sưởng. Hết bánh mì thường nên chơi cái Pa-gết dùng đở.
Lạp sưởng tươi hay khô đều để dành lâu được, nên nhà già Tom luôn luôn có dự trử lạp sưởng vì bà xà rất hay dùng làm cơm chiên hay xôi.

Hình mới chụp tức thì:
http://www.vanviet.com/FOOD/Lapxuong.jpg

lqkhoi
03-02-2009, 15:49
Bác TOM làm một hồi các em nhỏ muốn chạy qua Mẽo hết sao mà cái gì nhà già TOM cũng có hết vậy nè :D.

Nói thế chứ cuộc đời chẳng có ai sung sướng như già TOM đâu đừng có mà bị lừa nhá.

dly
03-02-2009, 15:52
Dẹp đĩa thức ăn qua 1 bên. Chụp cái hình tờ báo thôi bác Tom ơi :D

The Old Man
03-02-2009, 16:05
Biết là Dly thế nào cũng thấy xa hiều rộng.
Có hình ngay:

Hình không khiêu dâm bị SMOD DLY xóa !

dly
03-02-2009, 16:07
Chết cha! Bị Dụ! Gỡ xuống dùm đi anh ơi :D

The Old Man
04-02-2009, 03:12
Sáng nay thức dậy không còn thấy mặt trời... (bà xả đi đâu không thấy).
Chỉ thấy có một miếng súp nui (noodle soup) lỏng chõng cho bửa sáng/trưa, và có thấy một nồi Xíu Mại chưng cho buổi chiều.

Thế là đành múc tô súp nui mà húp cho qua ngày. Thấy tô súp quá thanh đạm nên mình lén chơi hai cục xíu mại cho luôn vào tô súp. Coi hình tô súp nui. Hai cục xíu mại chả có dính dáng gì tới món súp cả:
http://www.vanviet.com/FOOD/Noodle.jpg

Thế là chiều nay sẻ có món bánh mì xíu mại.
Cái hình một ổ bánh mì pa-gết với hai cục xíu mại chắc nhìn rất là quen thuộc.:w00t:

_River_
04-02-2009, 09:02
Bác sướng quá trời rồi còn gì nữa! Sáng nay em chơi 1 tô mì gói :(

bachnga
04-02-2009, 09:09
Nhìn mấy món ăn của ông già này thì khó mà tin già TOM đang ở Mỹ, nhất là món cá kèo kho

The Old Man
04-02-2009, 09:22
Đây là món Xíu Mại bánh mì:
http://www.vanviet.com/FOOD/Xiumai.jpg

bachnga
04-02-2009, 09:25
Đây là món Xíu Mại bánh mì:
http://www.vanviet.com/FOOD/Xiumai.jpg

Lão sờ ti cho ràng già TOM không biết đùa? Có lẽ lão ấy nhầm.
Không những biết đùa mà đùa ... rất ác liệt nữa là khác.
Có điều nhiều viên xíu mại quá

ngutrienmien
04-02-2009, 09:28
Hai cái ball nằm dưới với khúc bánh mì nằm ở giữa make sense, nhưng còn hai cái ball nằm hai bên thì để làm gì không biết hở bác TOM...? đánh lạc hướng hả? :lick: :w00t:

security_plus
04-02-2009, 10:03
Hai cái ball nằm dưới với khúc bánh mì nằm ở giữa make sense, nhưng còn hai cái ball nằm hai bên thì để làm gì không biết hở bác TOM...? đánh lạc hướng hả? :lick: :w00t:

Có thế mà cũng không hiểu :)

_River_
04-02-2009, 10:08
Có ớt nữa, cho cay chết luôn :D

dly
04-02-2009, 10:12
Hai cái ball nằm dưới với khúc bánh mì nằm ở giữa make sense, nhưng còn hai cái ball nằm hai bên thì để làm gì không biết hở bác TOM...? đánh lạc hướng hả? :lick: :w00t:

Bác này ngủ triền miên nên không biết người ta làm chi khi ... thức :D

Hình bác Tom chụp làm liên tưởng đến vụ kéo pháo lên đồi Điện Biên :lick:

Arkain
04-02-2009, 10:56
http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Tet%20Festival%202009/CIMG0690small.jpg
Bắp nướng mỡ hành


http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Tet%20Festival%202009/CIMG0694small.jpg
Chuối chiên

i like
04-02-2009, 11:25
Món này là món gì, bà con? (Đừng nhầm với hàng của Visan nhé)

http://lh3.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SYev6ppd2LI/AAAAAAAAEBg/TDVb2FSm0Ek/s800/IMG_0342.JPG


---
Cái này tối thiểu phải chiên lên chứ

Ăn thịt sống à?

---
Cú nó kêu

tranmauhanh
04-02-2009, 11:36
Bác Tom gì đó ăn lộn món rồi. Cái ấy G nó ăn mới sướng chớ.
Mà ai biết, nhìn vậy chứ không phải vậy.

nino
04-02-2009, 12:09
Tớ chẳng phải dân IT nên hông ăn mấy món bác TOM đưa...
Món này không có xíu mại mà chỉ có 1 viên thôi :D :D

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902043406njqwogu2md1523233.jpeg

The Old Man
05-02-2009, 02:47
Tớ chẳng phải dân IT nên hông ăn mấy món bác TOM đưa...
Món này không có xíu mại mà chỉ có 1 viên thôi :D :D

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902043406njqwogu2md1523233.jpeg

Không đóan được hình bác Nino đưa ra gọi là món gì?



Ngày hôm nay ăn soup lê-gim cho nhẹ bung để nằm coi series Heroes 2 trọn ngày:
http://www.vanviet.com/FOOD/Suprau.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


TOM ơi, bên đó có ăn sáng với bánh mỳ Lee ( ba Lẹ ) không ? Sắp trở lại đó chừng 1 tháng, ăn uống tự biên tự diễn. Phở ở Bosa không bằng phở Công ký ( Bà Dậu ) mặc dù thịt thà nhiều, rau giá cũng đủ ( ý kiến của nhiều anh chị em trong đoàn đi CES 2009 vừa rồi ).

Sorry mình sót câu hỏi của bạn Tulinu.

Bánh mì Lee và bánh mì Ba Lẹ là hai tiệm khác nhau.
Bánh mì Lee ở tuốt L-SG nên mình ít ăn, Thỉnh thoảng bà xà xuống L-SG mua về vài ổ, bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Khi ăn thì cho vào MicroWave 10 giây rồi cho vào lò nướng 5 phút là có ổ bánh mì dòn rụm.
Thật ra sáng mình không ăn sáng, đợi tới 11 giờ là ăn trưa luôn (thức dây 9:00 vào dđth dạo một vòng là tới giờ cơm trưa rồi).
Nếu có phải ăn sáng thì sẳn hột gà, batê (của Mỹ) là có ăn ngay. không thôi thì cái breakfast meal của McDonald là xong (đã có post hình rồi).

Còn so sánh phở VN với các phở trên thế giới thì xin coi mục nói về phở của bác Người Lớn Tuổi (tôi củng tham gia bên đó hăng hái lắm).

ngondensang2007
05-02-2009, 08:54
món pác nỉ nổ đưa ra gọi chung là hú tiểu thì pải.

dly
05-02-2009, 08:56
Bún tôm thịt :lick:
Trên SG có nơi còn gọi là bún nước lèo tôm thịt An Giang (nước lèo nấu chủ yếu là cá)
Nhí Nhố cho biết đáp án đê

buinguyenvan82
05-02-2009, 09:41
Nhìn mấy món ăn của ông già này thì khó mà tin già TOM đang ở Mỹ, nhất là món cá kèo kho

Ban đầu tớ cũng nghi nghi, nhưng thấy chụp hình có cuốn giai phẩm xuân Viễn Đông 2009 nên mới tin là thật. Chỉ chưa tin già TOM đang ở bển, sợ nhờ ai đó chụp bển gửi về cũng nên

Arkain
05-02-2009, 09:56
Nhảm nhí! món ăn là do người nấu, chỉ cần ngoài siêu thị có đầy đủ vật liệu mà cả bác trai lẫn bác gái đều biết nấu các món ăn VN là xong, có gì đâu mà khó tin? Ở hai vùng Nam Bắc Cali thì siêu thị Việt Nam có cả mấy chục cái, rau quả tôm cá thịt thà gia vị hầu như mặt hàng nào cũng có, vậy thì chỉ còn xem khách hàng có giỏi tài nội trợ hay không mà thôi :)

Mấy ngày nữa bác TOM mà post hình một bữa sushi thịnh soạn do chính tay bác chuẩn bị thì không biết có ai bảo rằng "thật khó tin rằng cụ TOM đang ở Mỹ chứ không phải bên...Nhật" không ta! :D

The Old Man
05-02-2009, 10:10
Nhảm nhí! món ăn là do người nấu, chỉ cần ngoài siêu thị có đầy đủ vật liệu mà cả bác trai lẫn bác gái đều biết nấu các món ăn VN là xong, có gì đâu mà khó tin?

Mấy ngày nữa bác TOM mà post hình một bữa sushi thịnh soạn do chính tay bác chuẩn bị thì không biết có ai bảo rằng "thật khó tin rằng cụ TOM đang ở Mỹ chứ không phải bên...Nhật" không ta!

Vì thế mà lâu lâu tôi phải cho dĩa đồ ăn với quyễn sách, cái chìa khóa, cái logo T.O.M.v.v

Những người không có tánh quan sát nên nhớ rằng tất cả các hình đó được cố ý chụp trên một bàn ăn màu gổ đậm và một bàn cà phê màu gổ thông.

Mai mốt tôi chụp hình món vịt tiết canh chắc có người cho rằng tôi đang ở Hà Nội.

Các hình về sau sẻ chụp chung với cái PC là khỏi phải théc méc.

Arkain
05-02-2009, 10:15
Mai mốt tôi chụp hình món vịt tiết canh chắc có người cho rằng tôi đang ở Hà Nội.

Bác nhớ dạy lại Cọp con cách làm món này nhé! :D

http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Tet%20Festival%202009/CIMG0719small.jpg

The Old Man
05-02-2009, 10:21
Bác nhớ dạy lại Cọp con cách làm món này nhé! :D

http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Tet%20Festival%202009/CIMG0719small.jpg

Oh là la , hai con vịt đẹt.
Sẻ có bài và hình ảnh về món vịt tiết canh của bác TOM trong tương lai.

acaxomcui
05-02-2009, 10:47
Làm tiết canh thì phải là vịt Xiêm .

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=44&pictureid=197

http://www.ddth.com/picture.php?albumid=44&pictureid=196

Trong Nam gọi là vịt Xiêm , miền Bắc gọi là gì ?

tranmauhanh
05-02-2009, 10:51
ăn thịt vịt hay ăn thịt con bé đây ta???

ngondensang2007
05-02-2009, 11:02
Trong Nam gọi là vịt Xiêm , miền Bắc gọi là gì ?


Gọi là : Ngan

Vĩnh Thắng
05-02-2009, 11:08
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902043406njqwogu2md1523233.jpeg
Ủa, em tưởng cái này là bún mắm!

ngondensang2007
05-02-2009, 11:10
Ủa, em tưởng cái này là bún mắm!

Cái này ở miền bắc gọi là hú tiểu hoặc là mỳ văn thắn thôi

dly
05-02-2009, 11:18
Các hình về sau sẻ chụp chung với cái PC là khỏi phải théc méc.

Giống thế này không anh :D

http://img24.imageshack.us/img24/7239/img0138ay7.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Ủa, em tưởng cái này là bún mắm!

Bún mắm ai lại ăn chỉ với vài cọng rau thơm hả con. Thêm nữa thì món bún mắm có mầu nước đục hơn nhiều so với tô bún của Nhì Nhố

buinguyenvan82
05-02-2009, 11:23
Giống thế này không anh :D

http://img24.imageshack.us/img24/7239/img0138ay7.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Bún mắm ai lại ăn chỉ với vài cọng rau thơm hả con. Thêm nữa thì món bún mắm có mầu nước đục hơn nhiều so với tô bún của Nhì Nhố

Dây nhợ loằng ngoằng, chắc là ở Cam Bốt

i like
05-02-2009, 11:24
Giống thế này không anh :D

http://img24.imageshack.us/img24/7239/img0138ay7.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Bún mắm ai lại ăn chỉ với vài cọng rau thơm hả con. Thêm nữa thì món bún mắm có mầu nước đục hơn nhiều so với tô bún của Nhì Nhố

---
Ăn uống bề bộn quá
Xếp hết đĩa vào một chổ gọn gàng
Mê tín đị đoan: nhà Tết để dơ mới giàu có

---
a friend of

kiettt
05-02-2009, 11:36
---
Ăn uống bề bộn quá
Xếp hết đĩa vào một chổ gọn gàng
Mê tín đị đoan: nhà Tết để dơ mới giàu có

---
a friend of

Bổ sung thêm: nhà không có chó vì mút xong cái xương nhè ngay ra trên bàn :lick:

The Old Man
05-02-2009, 11:47
Bác DLY củng gặm bánh mì càri như bác TOM.

dly
05-02-2009, 11:50
@Kiệt: Hiểu nhau quá còn trêu :mad: @all:Chó chưa kịp về tới nhà thì đã lăn quay trên đĩa :D

@K: hôm rồi ngồi 81 cùng anh em Gọi điện cho anh mà sao có cô nào bắt máy. Số có thay đổi không?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bác DLY củng gặm bánh mì càri như bác TOM.

Thức ăn dư của ngày hôm qua. Kỷ Niệm 1 năm Chết Mẹ

thaychuastudio
05-02-2009, 13:51
bánh canh phải không?

cái này giống Bún Mắm hơn

dly
05-02-2009, 14:02
Tới 2 người nhận xét là bún mắm. Chắc tớ sai!

thaychuastudio
05-02-2009, 14:23
Tới 2 người nhận xét là bún mắm. Chắc tớ sai!

Thông cảm. lão già rồi. mắt mũi nhom nhem!!!
Tội!! :lick:

The Old Man
05-02-2009, 14:29
Bạn Nino đâu rồi rồi? Bác ấy post hình thì bác ấy biết là món gì chớ.

i like
05-02-2009, 14:33
http://img11.imageshack.us/img11/5817/photo01061mp7.jpg

Gọi là món 'Bò Kho Hoa'
Có sao làm vậy
Hình to không biết chổ chỉnh SIZE, sorry
---
txv

The Old Man
05-02-2009, 14:40
Gọi là món 'Bò Kho Hoa'
Có sao làm vậy

Còn bánh mì đâu rồi? Chắc ăn hết bánh mì rồi, vì tô bò kho củng cạn nước.

bachnga
05-02-2009, 15:01
Nhìn mấy món ăn của ông già này thì khó mà tin già TOM đang ở Mỹ, nhất là món cá kèo kho


Ban đầu tớ cũng nghi nghi, nhưng thấy chụp hình có cuốn giai phẩm xuân Viễn Đông 2009 nên mới tin là thật. Chỉ chưa tin già TOM đang ở bển, sợ nhờ ai đó chụp bển gửi về cũng nên
Tại sao phải làm vậy chứ bạn?


Nhảm nhí! món ăn là do người nấu, chỉ cần ngoài siêu thị có đầy đủ vật liệu mà cả bác trai lẫn bác gái đều biết nấu các món ăn VN là xong, có gì đâu mà khó tin? Ở hai vùng Nam Bắc Cali thì siêu thị Việt Nam có cả mấy chục cái, rau quả tôm cá thịt thà gia vị hầu như mặt hàng nào cũng có, vậy thì chỉ còn xem khách hàng có giỏi tài nội trợ hay không mà thôi :)

Mấy ngày nữa bác TOM mà post hình một bữa sushi thịnh soạn do chính tay bác chuẩn bị thì không biết có ai bảo rằng "thật khó tin rằng cụ TOM đang ở Mỹ chứ không phải bên...Nhật" không ta! :D

Đúng là bụng dạ lão ác ma.
Chỉ là ngạc nhiên thôi.
+ Thứ nhất là cá kèo - vì nghĩ thứ này khó kiếm bên Mỹ.
+ Thứ hai là bác TOM sống lâu bên Mỹ nên nghĩ bác ấy chọn các món ăn gọn nhẹ hơn (phù hợp với cuộc sống bên ấy). Có lẽ bà xã bác TOM rất khắt khe trong ăn uống nên bác TOM mới hưởng phước lớn.

Còn chuyện với số lượng người Việt đông đảo bên Cali thì mấy chục cái siêu thị phục vụ cho người Việt thì có gì lạ. Thậm chí trước đây, người Việt sống ở Liên xô (cũ) không tập trung, không ổn định cũng chẳng có cái siêu thị hay cửa hàng nào phục vụ người Việt, mà dân Việt vẫn chén cơm, phở, hủ tiếu, bún măng vịt, tiết canh vịt, đầy đủ các loại rau,... loạn xạ cả lên có sao đâu. Chỉ có điều không thường xuyên như bác TOM thôi.

dly
05-02-2009, 15:11
+ Thứ hai ......... Có lẽ bà xã bác TOM rất khắt khe trong ăn uống nên bác TOM mới hưởng phước lớn.



Tớ lại nghĩ. Khi trẻ đời sống tình dục giúp một phần trong việc kết nối vợ chồng. về già khi "Xôi hỏng, bỏng không" thì con đường tình yêu là con đường qua "bao tử" Để trói chặt già Tom bác gái tấn công lão già bằng việc măm măm thay cho cái vụ "múm múm lỗ tai" :rolleyes:

Arkain
05-02-2009, 15:32
Tớ lại nghĩ. Khi trẻ đời sống tình dục giúp một phần trong việc kết nối vợ chồng. về già khi "Xôi hỏng, bỏng không" thì con đường tình yêu là con đường qua "bao tử" Để trói chặt già Tom bác gái tấn công lão già bằng việc măm măm thay cho cái vụ "múm múm lỗ tai" :rolleyes:

Có câu là: "Con đường ngắn nhất để đến trái tim của người đàn ông là qua đường bao tử" lol

bachnga
05-02-2009, 15:45
Tớ lại nghĩ. Khi trẻ đời sống tình dục giúp một phần trong việc kết nối vợ chồng. về già khi "Xôi hỏng, bỏng không" thì con đường tình yêu là con đường qua "bao tử" Để trói chặt già Tom bác gái tấn công lão già bằng việc măm măm thay cho cái vụ "múm múm lỗ tai" :rolleyes:

Xin già TOM "kòn phơm" cho vụ này.
Chắc lão Dê đang kể chuyện của lão hay lão đang có ý đồ gì khác?

dly
05-02-2009, 15:55
Ai đã từng ngồi 81 sẽ biết về hoạt động của già Tom. Đọ với lũ trẻ bác ấy cứ là "gấp đôi" :D

acaxomcui
05-02-2009, 16:29
Ai đã từng ngồi 81 sẽ biết về hoạt động của già Tom. Đọ với lũ trẻ bác ấy cứ là "gấp đôi" :D

----------------------- '

"gấp đôi " để bù hay gì ?

'Biển một bên và em một bên "

The Old Man
05-02-2009, 21:59
Trời!! Thớt ẩm thực của già TOM sắp thành thớt sinh lý của già TOM rồi.
Biết thê nào củng bị đưa lên bàn mổ.
Bây giờ thiên hạ biết tại sao cái hình bánh mì xíu mại lại có tới 4 viên xí mại.:lick:

Nói vậy chớ không phải vậy đâu.:w00t:
Lảo TOM này già rồi, gần đất xa trời, chuyện ăn uống để sống thì ráng duy trì sức khỏe nên ráng ăn uống tẩm bổ theo tánh nết tham ăn của mình.
Vả lại nhờ hồng phước nên có được bà vợ vén khéo. Con cái thì lớn hết rồi và chúng có công ăn việc làm đàng hoàng nên mình không phải lo lắng việc gì nửa, vì vậy mình về hưu sớm.

Nhờ về hưu sớm và vẩn ham vui nên mình mới còn đủ sức khỏe mà sống, vả lại cuộc sống của mình qua bản tánh vui đùa củng không quá khó khăn hay khắc khe.:present::present::present::present:

Chỉ mong sao già TOM này ngón tay còn cứng để gỏ keyboard một thời gian lâu dài với anh em hơn là mơ ước nhửng cái chuyện xa vời khác.

cu em
05-02-2009, 22:04
Gọi lão Dê ra chửi đi bác Thèm Ôm M. Nới nào có cái tên mất nết đó là có ... :mad:

mrlight
05-02-2009, 22:05
Trời!! Thớt ẩm thực của già TOM sắp thành thớt sinh lý của già TOM rồi.
Biết thê nào củng bị đưa lên bàn mổ.
Bây giờ thiên hạ biết tại sao cái hình bánh mì xíu mại lại có tới 4 viên xí mại.
nó sắp chuyển sang thức ăn nào có lợi nhất cho sinh lý rùi già TOM
ah :D

The Old Man
05-02-2009, 22:49
Thôi lái qua câu chuyện thời sự không thôi lảo DLY vào là chèm nhẹp hết.

Sáng nay dậy sớm (7:00Am) để chuẩn bị đi xuống L-SG cùng với anh bạn Mỹ làm trong hảng Điện Thoại để setup hệ thống PBX cho một business ở nhà.
Business này lúc trước mướn tiệm ở ngoài, nay vì tình hình kinh tế suy thóai nên dời cái văn phòng về nhà cho đở tiền thuê văn phòng.

Thế mới thấy tình hình kinh tế khủng hoảng ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Buiness đó rút về nhà. Chủ văn phòng cho thuê bị mất khách. Sự suy sụp như một dây chuyền cờ Domino kéo các thứ khác ngã theo....
Tai mình đang nghe loáng thoáng tin tức đang loan báo trong TV là nội trong tháng Giêng của 2009 đả có hơn 500000 job bị layoff. Mình mải gỏ keyboard nên không chú ý là đó là số cho toàn quốc hay chỉ mới là CALI.

Một buồi sáng không đẹp lắm.
Trở lại chuyện ẩm thực.
Không biết mình xuống LSG ăn món gì. Có tên bạn Mỹ đi theo nên củng khó mà lựa tiệm ăn cho hợp cả hai.

dly
05-02-2009, 22:59
Mời hắn món cơm tấm :D

The Old Man
05-02-2009, 23:11
Mời hắn món cơm tấm :D

Mình ghét cái kiểu nó húp nước mắm lắm. Húp nước mắm mà hai con mắt nó lim dim như uống XO làm mình điên tiết.:lick:

bihoctinhoc
05-02-2009, 23:13
húp nước mắm chắc râu dưới cầm dính nhìn dơ lắm bác TOM ơi :dontgetit

The Old Man
05-02-2009, 23:16
húp nước mắm chắc râu dưới cầm dính nhìn dơ lắm bác TOM ơi :dontgetit

Sao biết nó có râu? Hay vậy!!
Tên này râu ria dài ngoằng. Có lần bảo hắn cạo râu. Tự nhiên thấy cái mặt nó giống cái phao câu vịt quá. Thôi không bảo nó cạo râu nữa.
Không biết bác DLY mà cạo râu, hớt tóc cao thì giống ai nhỉ?

bihoctinhoc
05-02-2009, 23:19
Sao biết nó có râu? Hay vậy!!

dê mà ko có râu sao tạo cảm giác dc bác :dontgetit phải đâm đâm nhột nhột chứ mà hehe lol
Ôi phao câu thật thảm hại lollollollol

bachnga
05-02-2009, 23:32
Hay nhỉ! Lão Dê mà cạo râu, hớt tóc cao thì ... giống cái phao câu.
Già TOM phản pháo hay quá!

dly
06-02-2009, 02:32
Ội phao câu! Ước chi được cái phao câu ngan. Béo phải biết

http://img22.imageshack.us/img22/9734/28953439pz9.jpg

:drool:

nino
06-02-2009, 07:01
Tớ chẳng phải dân IT nên hông ăn mấy món bác TOM đưa...
Món này không có xíu mại mà chỉ có 1 viên thôi :D :D

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902043406njqwogu2md1523233.jpeg

hơ hơ... bận tối mắt mũi chả vào trả lời cho các bác được.
Đây là món bún (chỗ em bảo là bún gỏi già... chả hiểu tại sao tên vậy :no:, chỗ bán đường Nguyễn Khuyến - bác nào ở CT chắc biết chỗ này)
Bún có nêm thêm me, đậu phộng... vị ăn cũng rất đặc biệt và quan trọng giá cả cũng hữu nghị nữa... ặc ặc sao giống quảng cáo quá ta :D :D
Có bác nào ghé CT em sẽ hầu các bác món này ...

dly
06-02-2009, 08:37
:punk: Cu nào nhận xét tô trên là bún mắm thì nên đi ăn nhiều thêm cho biết đi nhá. (Mịa! thàng nào không kêu tớ đi cùng)

@Thầy Chùa: Còn bảo anh mày mắt mũi kèm nhèm nữa thôi. Nói về bún mắm thì ... tuy gốc băc kỳ nhưng ta đây không thể cầm lòng được trước món ăn hấp dẫn trên. Nói giả dụ nếu có phải chôn vợ mà ngưng tay ăn tô bún mắm tớ cũng .... ừ :w00t: