PDA

View Full Version : Oh My GHOST !



emdotlam
17-09-2003, 11:34
Trời ơi, lâu ngày không gặp lại cha GHOST chiến hữu của tui đã già mất rùi. Chắc sẽ có ai đó rất ngạc nhiên khi EDL nói vậy đúng không ? Tui kể chuyện này nghe nha :
Để hiểu được thì tui xin kể về một mẩu đối thoại của tui và GHOSt cách đây không lâu

Một hôm ghé qua nhà hắn thăm thèng chiến hữu. Thấy mặt hắn buồn xo nên hỏi thăm :
EDL : có chuyện gì mà mặt mũi tệ thế kia hả ông bạn ?
GHO : Sáng nay nhận được lá thư của 1 thằng bỏ mẹ nào đó. Hắn dọa là nếu không chấm dứt việc cưa cẩm tán tỉnh vợ hắn thì hắn sẽ chọc tiết tui. Hắn còn nói là cái mông tui sẽ duyên dáng hơn nếu như hắn gim vô đó 1 con dao kiếu Thái Lan hay Việt Nam thì càng đẹp. Tui lo quá !
EDL : Trời ! Có vậy mà cũng lo lắng nữa ! Cha này hâm thật rùi. Tui tuởng hắn đến thịt ông luôn mới lo chứ . Hắn nói vậy thì chỉ cần ông không quan hệ lăng nhăng với vợ hắn nữa là OK ! Có gì mà lo !
GHO : trời ạ ! Nhưng vấn đề là thằng du côn đó không kí tên bên dưới !
EDL ....ặc ặc ....chuồn nhanh không ăn đạn lạc mất !

Vậy đó ! Thời kỳ trai trẻ của Ghost là luôn luôn gặp những chuyện tuơng tự. Vì sao thì cả diễn đàn này ai cũng biết. Vậy dựa vào đâu nói hắn đã già ? Đơn giản thui. Hôm qua hai thèng đi nhà hàng ( toàn các em trẻ đẹp phục vụ ). Tui thấy hắn lại
liếc nhìn menu truớc , sau đó mới nhòm sang em nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh ! Phải chăng GHOST đã già ? Thấy sao hả pà con ? Nên mừng hay lo đây ?

Hans Voralberg
17-09-2003, 11:49
Trời sắp sập rồi. Ghost ko quan tâm tới g*i.

no_heart_broken
17-09-2003, 14:45
Hình như từ hồi bão đi qua Hà Nội thì GHOST bị làm sao ấy !