PDA

View Full Version : Iceland - Hòn Đảo Làm Chấn Động Thế Giới (phóng sự nhiều kỳ)



Arkain
10-01-2009, 09:42
Iceland - Hòn Đảo Làm Chấn Động Thế Giới
Arkain dịch tặng Cọp con
"The Isle That Rattled The World (http://s.wsj.net/article/SB123032660060735767.html)"


http://cache.daylife.com/imageserve/0ego5jN6uV7Zb/610x.jpg

Phần I - Sự Phẫn Nộ Và Lòng Xấu Hổ

Reykjavik (http://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk), Iceland (http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland).

Từ trong đám đông đang hò hét giận dữ, chú bé tiến lên và dang tay ném thẳng hộp skyr (một loại da-ua) về phía tòa nhà Quốc Hội. Chất lỏng trong hộp giấy tung tóe trên bức tường đá.

Cậu ta và hàng ngàn người Iceland khác đang tập trung biểu_tình sau sự sụp đổ kinh tế lạ lùng nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu này. Mùa thu vừa qua, toàn bộ 3 hệ thống ngân hàng lớn tại quốc gia này đều phá sản. Đồng tiền Krona của đảo quốc nhỏ bé này trở thành vô giá trị đối với thế giới. Hệ thống tài chính của xã hội vốn có mức GDP trên $39,000 cho mỗi đầu người này đình chỉ hoạt động.

"Chúng tôi rất tức giận đối với chính phủ", một thanh niên phát biểu khi ném liên hồi một loạt trứng.

Tiếp theo đó, một cuộn giấy toilet lượn như cầu vồng trên bầu trời Bắc Âu.



~*~


Iceland là nạn nhân nghiêm trọng trong một kỷ nguyên mà việc vay mượn tiền trở nên dễ dãi chưa từng thấy. Nhưng sự việc không chỉ đơn giản như thế: vì hệ thống tài chính của Iceland len lỏi ra khắp thế giới, sự sụp đổ của nó làm chấn động khắp nơi, từ Châu Âu cho đến Tokyo, từ California cho đến tận vùng Trung Đông.

Tại Nhật và Hong Kong, trái phiếu do Iceland ban hành nay trở thành vô giá trị trong tay những nhà đầu tư. Tại Beverly Hills, một nhà đầu tư địa ốc phải vỡ nợ vì lỡ hùn hạp với một ngân hàng Iceland để xây dựng khu chung cư đắt tiền trên đại lộ Wilshire. Tại Đức, ngân hàng Bayerische Landesbank mất trắng số tiền đầu tư sau khi đóng góp vào "quỹ cứu mạng" trị giá 30 tỷ Euro (42 tỷ Mỹ Kim) cho đảo quốc này.

Naomi House, tổ chức tình thương vô vụ lợi tại miền nam Anh Quốc phải bãi bỏ dịch vụ gửi nhân viên đến giúp những gia đình có con trẻ trên giường hấp hối. Khoảng 5.7 triệu Bảng Anh (8.7 triệu Mỹ Kim) - một phần ba ngân quỹ của nó - đang bị đông đá và có thể vĩnh viễn không bao giờ được hoàn trả lại. Số tiền đó được gửi tại một chi nhánh ngân hàng địa phương do Iceland sở hữu.

Khalid Aziz, chủ tịch của tổ chức Naomi House, cho biết rằng trước đó họ không hề có do dự gì khi người Iceland bỏ tiền ra mua ngân hàng này. "Với nền kinh tế toàn cầu hóa, ngày nay bất cứ ai cũng có thể sở hữu bất cứ cái gì, đúng không?"


~*~

Trước đây không lâu, thế kỷ 21 vẫn mỉm cười đối với Iceland. Năm ngoái, quốc gia này có mức sống cao nhất thế giới theo danh sách của Liên Hiệp Quốc, vượt xa các nước Âu/Mỹ.

Mức lãi suất cao ngất ngưởng của ngân hàng trung ương Iceland thu hút tiền đầu tư nước ngoài đổ ồ ạt vào như thác đổ, đồng tiền Krona trở nên lớn mạnh, và với sức mua của dân chúng Iceland, các mặt hàng ngoại nhập đều là rẻ mạt. Các con tàu tại hải cảng Iceland liên tục hạ bến từng kho hàng đầy bàn ghế, vật liệu xây dựng nhà cửa, và xe cộ do các nước khác sản xuất. Hàng nhập cảng hầu như không có giới hạn: một trong những món ăn được ưa chuộng nhất tại các nhà hàng Reykjavic là món dâu gooseberries hái từ Châu Phi!

Iceland vốn có tài nguyên dồi dào, khu biển này là một trong những vùng đánh cá tốt nhất thế giới, và nghề chài lưới đã nuôi sống nền kinh tế Iceland qua nhiều thế kỷ. Đảo quốc này cũng có vô số những vùng thiên nhiên tuyệt đẹp với những dòng sông được tạo thành do băng đá cày sâu vào lòng đất ngày xưa (fjords (http://en.wikipedia.org/wiki/Fjords)), các bầy tuần lộc nhởn nhơ vô tư lự, những vòi phun nước nóng từ lòng đất - các thắng cảnh đẹp tựa trong phim này không ngừng thu hút túi tiền của khách du lịch.

Đó là vùng đất thơ mộng đến mức một số người vẫn tin vào elf (http://en.wikipedia.org/wiki/Elf).

Đến thập niên 1990, một số người Iceland có ý kiến rằng đất nước họ còn có nhiều tiềm năng phát triển hơn là một khu du lịch tầm thường. Nhật vật đi tiên phong là David Oddsson, vị cựu thị trưởng với bộ tóc lòa xòa của thành phố Reykjavik.

Khi Oddsson trở thành thủ tướng năm 1991, ông quyết tâm giải quyết vấn đề kinh tế Iceland luôn trồi sụp theo chu kỳ của ngành chài lưới. Ông cho rằng đó là vì nền kinh tế vốn lâu nay nằm gọn trong tay của guồng máy chính phủ, cũng như là các quan chức nắm quyền trong ngành đánh cá.

Trong vòng vài năm ngắn ngủ, Iceland đã bán đi một số công ty trị giá 2 tỷ mỹ kim, một số tiền không ít cho một nền kinh tế nhỏ nhoi.

Theo cái nhìn của thủ tướng Oddsson, điều đang kìm hãm sự phát triển của Iceland chính là bàn tay sắt của nhà cầm quyền đối với hệ thống ngân hàng quốc gia suốt bấy lâu nay, mọi quyết định về đầu tư thời bấy giờ đều nằm gọn trong tay các chính trị gia, chứ không phải là nhà kinh tế.

Và rồi ông ra lệnh bán tất cả mọi ngân hàng trong nước cho giới tư nhân.


(Còn Tiếp...nếu được hưởng ứng!)

vtdia
10-01-2009, 10:31
Bác dịch tiếp nha. Em rất muốn đọc. Cảm ơn bác!

Osama Binladen
10-01-2009, 11:14
Hay lắm ông Ác Kền:D

lqkhoi
10-01-2009, 21:12
Lần đầu tiên thấy cần thiết 1 nút Cảm Ơn.
Cho cảm ơn bằng spam 1 cái :D

dly
11-01-2009, 13:41
Mịa! Chảnh! Năm mới có thêm trò làm cao :D
tiếp đê. Cảm ơn cái cho em nó .... máu :D

khachma2004
11-01-2009, 14:21
Theo cái nhìn của thủ tướng Oddsson, điều đang kìm hãm sự phát triển của Iceland chính là bàn tay sắt của nhà cầm quyền đối với hệ thống ngân hàng quốc gia suốt bấy lâu nay, mọi quyết định về đầu tư thời bấy giờ đều nằm gọn trong tay các chính trị gia, chứ không phải là nhà kinh tế.

Và rồi ông ra lệnh bán tất cả mọi ngân hàng trong nước cho giới tư nhân.

(Còn Tiếp...nếu được hưởng ứng!)


Cắt đúng ngay đoạn hay nhất ,lão này đúng là biết cách câu khách :shifty: ,nhưng cũng cảm ơn bác Arkain :yes:

bethichhoahong
12-01-2009, 09:13
trời ơi, sao lâu có phần tiếp theo quá vậy bác Kền?

security_plus
12-01-2009, 10:31
Tiếp đi bồ Tèo :) :)

acaxomcui
12-01-2009, 11:45
Y như phim truyện :'hết tập 1,quí khán thính giã xem tập 2 li kỳ hấp dẩn '
Tiếp dùm bác Kền ơi !

zoejoe
12-01-2009, 15:19
Ôi, con muốn coi tiếp :( Bác Arkain dịch tiếp đê :D

lovefruit
12-01-2009, 16:45
dịch tiếp đi anh! Em ủng hộ 100%

Arkain
12-01-2009, 17:32
Kỳ 2 - Từ Cá Đến Tài Chính

http://www.eskimos.is/cruises/assets/images/REYKJAVIKURHOFN-2.jpg


Người dân Iceland (vốn có học vấn rất cao so với bất cứ xã hội nào) nồng nhiệt đón chào những sự thay đổi mới mẻ trong lãnh vực kinh tế, và chỉ cần vài năm ngắn ngủi, đảo quốc nhỏ bé này đã nhanh chóng tạo ra được tiếng vang khắp thế giới.

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến 2007, hãng Ossur (http://en.wikipedia.org/wiki/Ossur), xưởng sản xuất tay chân giả cho người tàn tật tại Iceland, liên tục thu mua 13 công ty tại các nước khác và trở thành đối thủ nặng ký trong thị trường quốc tế. Trong Thế Vận Hội Paralympic dành cho người khuyết tật năm nay tại Bắc Kinh, vận động viên điền kinh Oscar Pistorius (http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Pistorius) từ Nam Phi đã đoạt được 3 huy chương vàng trên đôi chân nhân tạo hiệu "Cheetah" (báo bờm) của công ty Ossur sản xuất. Với cặp chân đến từ Iceland, anh ta chỉ cần vỏn vẹn 11.17 giây để hoàn tất cự ly 100 mét.

Để đáp ứng sự phát triển không ngừng này, người dân Iceland đã khôn ngoan dùng thiên nhiên để thỏa mãn nhu cầu về năng lượng. 99% số năng lượng do Iceland sản xuất ngày nay đến từ các nhà máy thủy điện và địa nhiệt. Khi tập đoàn Alcoa quyết định thiết lập xưởng nung luyện kim loại khổng lồ tại đây, địa điểm mà họ chọn cũng là bên cạnh các con sông tại miền đông Iceland.

Thế nhưng những thành quả kể trên hoàn toàn lu mờ khi so sánh với bước đột phá lớn nhất của Iceland: hệ thống ngân hàng.

Ngay lập tức sau khi được tư hữu hóa, các ngân hàng Iceland bắt đầu hướng nhìn ra thị trường hải ngoại. Lý do cho bước đi này cực kỳ dễ hiểu: đảo quốc Iceland thực tế quá nhỏ nhoi với mức dân số 300,000 người, việc kiếm thêm khách hàng mới ở đây là điều không tưởng. Nếu muốn tiếp tục phát triển, con đường duy nhất mà các ngân hàng Iceland có thể chọn là bành trướng ra thị trường quốc tế.

Năm 2000, Kaupthing Bank được xem là ngân hàng lớn nhất Iceland với số tài sản trị giá 208 tỷ Krona. Tháng 6 năm 2008, giá trị của nó đã vọt lên 31 lần tới mức 6600 tỷ Krona (tương đương với $110 tỷ Mỹ Kim thời bấy giờ). Cổ phần của 3 hệ thống ngân hàng chính của Iceland chiếm đến ba phần tư giá trị của tất cả các loại cổ phiếu trong thị trường chứng khoán quốc gia cộng lại. Tổng số tài sản rải rác khắp thế giới của họ vượt quá chỉ số GDP của quốc gia Iceland gấp 10 lần.

Trung tâm Reykjavik có hơi hướm của một thành phố nhỏ với từng dãy nhà dân cư dưới ánh đèn đường, nhưng được thúc đẩy bởi ngành ngân hàng, nó trở thành một tiểu thủ đô tài chính.

Các quán hải sản đơn sơ ven vùng hải cảng dần bị thay thế bởi các các khách sạn và nhà hàng sang trọng, nơi các ông trùm tư bản mới của Iceland thường xuyên bày yến tiệc. Các món cá thuần túy của Iceland nay được dùng những chung với các món ăn đắt tiền nhập cảng từ các nước khác.

Các trường đại học Iceland thu hút đám con cháu của các ngư phủ và không ngừng đào tạo chúng về lãnh vực tài chính.

Năm 2005, cô sinh viên Silja Sigurdardottir quyết định chuyển từ ngành kỹ sư sang ngành tài chính. Cô nhận bằng cử nhân năm 2007 và đầu quân cho hệ thống ngân hàng Kaupthing. Trong thời gian đó, "tôi không cần lo lắng gì về tiền bạc, các ngân hàng vốn đã lớn mạnh rồi mà còn không ngừng phát triển thêm", cô cho biết.

Thế nhưng các ngày tháng đó đã trôi vào dĩ vãng, Silja vừa bị cho nghỉ việc tháng 10 vừa qua. Bây giờ cô lại là một sinh viên, sớm tối đèn sách cho một bằng đại học trong ngành khác.

Phần lớn của xã hội Iceland đang nằm trên quỹ đạo tương tự. Sau nhiều năm tăng trưởng, GDP của Iceland dự đoán sẽ sụt 8% vào năm 2009. Lạm phát đang ở mức 18% và tiếp tục dâng cao, cướp đi sức mua của người dân Iceland và bóp chặt hầu bao lâu nay dồi dào của họ.

"Chúng ta đang đối diện với một bài toán kinh tế nghiêm trọng với tầm cỡ vĩ mô", Thủ Tướng Geir Haarde (http://en.wikipedia.org/wiki/Geir_Haarde) phát biểu.

Sự giàu có mà Iceland đã hưởng thụ trong những năm vừa qua chỉ là ảo ảnh, được phù phép bởi mức lãi suất cao ngất ngưởng của hệ thống ngân hàng và số tiền đầu tư khổng lồ từ nước ngoài mà lãi suất đó mang lại.

(Còn Tiếp)

chuyenly
12-01-2009, 17:55
Hồi sau sẽ rõ ...:boxing:

Egoldviet
12-01-2009, 20:22
cảm ơn bác, bài hay quá

lee_huynh306
12-01-2009, 20:50
Đánh dấu để đọc tiếp (nếu có) :D

Ga mo
12-01-2009, 21:28
Đúng là tin động trời. Để kiếm link Eng đọc xem sao.

tranmainam
12-01-2009, 22:23
hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay :D

bethichhoahong
12-01-2009, 22:41
Tiếp đi bác Kền ơi, tự nhiên hôm nay thấy bác dễ thương lạ lùng :D

Arkain
13-01-2009, 06:39
Đúng là tin động trời. Để kiếm link Eng đọc xem sao.

Như đã được chú thích trong post đầu tiên, bài nghiên cứu tiếng Anh này mang tên "The Isle That Rattled The World (http://s.wsj.net/article/SB123032660060735767.html)" được đăng trên tờ The Wall Street Journal, khi tớ lược dịch thì cũng chú thích thêm vài chi tiết lượm lặt được cho những người chưa bao giờ nghe đến cái tên "Iceland" dễ hiểu hơn. Nếu ai thường chăm lo luyện tập Anh ngữ mà muốn đọc luôn bản tiếng Anh liền tù tì từ đầu đến cuối thì có thể qua đó :)

security_plus
13-01-2009, 13:24
Đề nghị bác Ác khi đề cập đến con số tiền thì mở ngoặc qui đổi ra USD giúp cái ạ :)

Arkain
13-01-2009, 13:41
Đề nghị bác Ác khi đề cập đến con số tiền thì mở ngoặc qui đổi ra USD giúp cái ạ :)

Ngay ngày hôm nay thì 125 Krona = 1 USD.

Trước vụ khủng hoảng này thì khoảng 60 Krona = 1 USD

Hè 2008, ngân hàng Kaupthing Bank trị giá 6,600,000,000,000 Krona, tức là tương đương với $110,000,000,000.

+++++

Tuần này tớ khá bận nên tạm ngưng bài phóng sự ở đây, trong thời gian chờ đợi anh em thử ghé qua bài báo của The Wall Street Journal để luyện tập thử xem nhé! :)

Osama Binladen
13-01-2009, 17:12
Tiếp tập III đi ông Ác Kền, nôn trong người quá rồi:w00t:

tiểu dân
16-01-2009, 04:01
Sao bài này ba hồi nằm ở thư giãn ba hồi chui vào chit chat dzậy nè?! Người nào move vào đây có lẽ phải theo học phổ cập ngoại ngữ wá
Up 1 phát cho nó ngỏng lên :D

Arkain
16-01-2009, 09:01
Box Chit Chat là quán cafe bàn chuyện xã hội mà, giao chuyển vào đây cho nó hợp :)

security_plus
16-01-2009, 09:36
Tiếp đi bồ Tèo :) :)

huongct
16-01-2009, 09:52
Sao bài này ba hồi nằm ở thư giãn ba hồi chui vào chit chat dzậy nè?! Người nào move vào đây có lẽ phải theo học phổ cập ngoại ngữ wá
Up 1 phát cho nó ngỏng lên :D



Văn phong giống lão Dê ghê !. Truyền nhiễm xuyên lục địa luôn hả trời !

Arkain
21-01-2009, 12:22
Kỳ 3 - Thiên Đường Của Lãi Nhuận

http://cache.daylife.com/imageserve/07Ii7U03Ge4hs/610x.jpg



Iceland trở thành thiên đường hạ giới của lãi nhuận cho tất cả mọi người, kể cả những khách hàng ngoại quốc chỉ có nhu cầu mở một trương mục cá nhân. Tháng 7 năm 2008, mức lãi suất tại chi nhánh Isle of Man của ngân hàng Kaupthing leo lên đến mức 7.75% cho các trương mục tiết kiệm 1 năm.

Mức lãi suất cao ngất ngưởng như thế này tiếp tục thu hút tiền đầu tư nước ngoài, giữ giá trị của đồng Krona vững mạnh, và giữ giá cả của hàng ngoại nhập - từ HDTV cho đến xe SUV - rẻ mạt hơn bao giờ hết.

Và dân chúng Island nhất loạt khởi động một cuộc shopping vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.

Trong khi đó, để né tránh phải trả lãi suất kia khi mượn tiền ngân hàng, họ không mượn tiền Krona mà chỉ mượn những loại tiền tệ có lãi suất thấp hơn, chẳng hạn như đồng Yen của Nhật hoặc đồng Francs của Thụy Sĩ, khi cần mua những thứ đắt tiền như nhà cửa.

Khi nào mà tiền đầu tư của nước ngoài còn tiếp tục được rót vào Iceland, mọi việc đều tốt lành. Nhưng khi số tiền đầu tư kếch xù kia vì lý do nào đó mà bị rút ra khỏi Iceland với số lượng lớn, sự cân bằng sẽ lập tức bị xáo trộn.

Iceland không phải là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng bởi làn sóng tiền đầu tư nước ngoài nhanh chóng tràn vào rồi rút ra. Hungary và Latvia cũng từng trải qua kinh nghiệm này.

Nhưng thảm họa sắp giáng xuống Iceland có một yếu tố cá biệt: đất nước này xây dựng một hệ thống ngân hàng với tầm cỡ quốc tế, dựa trên nền tảng của một loại tiền tệ tí hon. Khi giới đầu tư nước ngoài rút tiền với số lượng lớn - tức hoán chuyển đồng Krona trở lại đồng Dollar hoặc Euro - tiền tệ của Iceland sẽ lập tức mất giá, dẫn đến việc các khách hàng ngoại quốc khác cũng hoảng sợ rút tiền ra, và giá trị của đồng Krona lại càng rớt thảm hại.

Iceland đã được cảnh cáo khi còn nhởn nhơ giấc mộng vàng, vào năm 2006, các nhà phân tích tại ngân hàng Danske đã viết một bản phúc trình mang tên "Geyser Crisis" để cảnh báo rằng hệ thống ngân hàng của Iceland đã bành trướng quá nhanh, và quốc gia này đang phụ thuộc đến mức báo động vào số tiền của các khách hàng ngoại quốc gửi vào. Các quỹ đầu tư hedge funds lập tức tấn công dữ dội vào đồng Krona ngay sau đó, và các ngân hàng Iceland tuy bị điêu đứng tạm thời nhưng cũng vượt qua được cơn bão.

Sau sự kiện này, Iceland lại phạm phải lỗi lầm trí mạng hơn khi càng tin tưởng vào khả năng phục hồi nhanh chóng của hệ thống ngân hàng của nó.

Lời cảnh báo của ngân hàng Danske không phải là sai, mà chỉ là quá sớm.

Trong khi đó, các ông trùm tư bản mới toanh của Iceland vẫn sống trong xa hoa.

Một trong số những người đó là ông Jón Ásgeir Jóhannesson. Phương tiện di chuyển của Johannesson là các chiếc du thuyền, máy bay phản lực, và máy bay trực thăng; Tất cả đều được in số "101", tên của ngôi khách sạn sang trọng do vợ ông làm chủ.

Từ một tiệm bán rau quả nho nhỏ thuở ban đầu, ông Johannesson đã biến nó thành một hệ thống siêu thị khổng lồ toàn quốc, và với gia tài trong tay, Johannesson quay sang thu tóm hàng loạt các công ty khác.

Năm 2006, ông mua đứt tiệm bán lẻ House of Fraser nổi tiếng của Anh quốc. Trong tay ông cũng có một số cổ phần lớn của Glitnir, ngân hàng lớn thứ ba tại Iceland.

Tiền nhân của Glitnir là Fisheries Investment Fund (Quỹ Đầu Tư Công Nghiệp Đánh Cá), vốn được thành lập để giúp ngư dân Iceland có phương tiện để mua thuyền đánh cá. Trong những năm gần đây, Glitnir liên tục vay vốn khắp nơi từ các nước Âu Châu khác để bành trướng thêm, chính ngân hàng Glitnir đã giúp vốn cho Johannesson trong vụ giao dịch với House of Fraser.

Giữa năm 2008, sự căng thẳng tại Iceland bắt đầu lộ ra. Khi cơn khủng hoảng tài chính đang chuẩn bị sôi sục tại Hoa Kỳ, các ngân hàng quốc tế trở nên thận trọng hơn trong việc cho nhau vay tiền.

Họ đặc biệt lo lắng về tình trạng nợ ngập đầu của Iceland.


~*~

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi cuối tháng 9, toàn thể hệ thống ngân hàng của Iceland sụp đổ. Bài tường thuật về những giây phút cuối cùng này được căn cứ trên giấy tờ cũng như là hàng tá nhân chứng có liên quan đến hệ thống ngân hàng và guồng máy chính phủ Iceland.

Trong tổng hành dinh của ngân hàng Glitnir vào giữa tháng 9, CEO Lárus Welding và hội đồng quản trị đang phải đối diện với một vấn đề nan giải: 5 năm trước đây ngân hàng này đã bán ra một số bonds (giấy nợ) để gây quỹ cho quá trình mở rộng địa bàn của công ty. Các giấy nợ này bây giờ sắp sửa đến hạn phải trả, cụ thể là 600 triệu Euro vào ngày 15 tháng 10.

Glitnir lo lắng rằng nó hiện không có đủ số Euro này trong tay.

Ông Welding, với mái tóc bạc ở tuổi 32, nhậm chức CEO của Glitnir mới được một năm. Công việc trước đó của ông là điều hành chi nhánh tại Luân Đôn của Landsbanki Island, ngân hàng lớn thứ nhì của Iceland. Lúc còn tại đây, ông là một trong những người đứng sau chương trình "Icesave" nổi tiếng của Landsbanki, quỹ tiết kiệm này đã lôi kéo được hàng trăm ngàn dân Anh đổ hàng tỷ British Pounds (Bảng Anh) vào với lãi suất cao.

Khác với Landsbanki và Kaupthing, Glitnir không có trong tay nhiều tiền Pounds cũng như là Euros. Nó chỉ có một núi Krona.

Ông Welding thử mọi cách để kiếm thêm tiền, từ việc bán bớt các công ty con tại Norway cho đến mượn thêm tiền từ các ngân hàng nước ngoài, thế nhưng không một ai có hứng thú với xấp giấy mortgage (giấy nợ cầm cố nhà cửa của khách hàng mượn tiền) dựa trên đồng Krona mà Glitnir dùng làm bảo chứng.

Quả thực, trong thời điểm này không còn ai muốn dây dưa vào đồng Krona, hiện đang mất giá trị thảm hại từng ngày.

Sự sụp đổ của tập đoàn Lehman Brother tại New York gieo nỗi hoang mang vào giới tài chính khắp thế giới, dẫn đến việc các ngân hàng quốc tế đóng băng mọi giao dịch vay mượn tiền với nhau. Đối với tình trạng cần tiền khẩn cấp của Glitnir, đây phải nói là một tin tức không thể nào tồi tệ hơn được nữa.

Glitnir mong rằng ngân hàng Bayerische Landesbank của Đức sẽ cho nó trả trễ số tiền trả góp 150 triệu Euro cho một món nợ mà nó vay trước đó, nếu được như thế thì Glitnir sẽ còn trong tay một số Euro để trả số tiền bond.

Ngày 24 tháng 9, người Đức yêu cầu được trả tiền đúng hẹn.

Ông Welding gọi điện thoại cho giám đốc của Glitnir là Thorsteinn Már Baldvinsson:

"Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời", Welding ngán ngẩm.

Iceland đang sắp sửa được đánh thức tỉnh khỏi cơn ngủ mê.


(Còn Tiếp)

bethichhoahong
21-01-2009, 13:33
hay wá hay wá à.
lúc nào rãnh lại dịch tiếp nha bác Kền

tiểu dân
22-01-2009, 01:49
Arkain, qua cái tết này cho phép TD phụ anh 1 chương. Không biết có làm nổi không nữa T_T nhưng mà quý ở chỗ có cố gắng ^^

Arkain
22-01-2009, 03:46
Arkain, qua cái tết này cho phép TD phụ anh 1 chương. Không biết có làm nổi không nữa T_T nhưng mà quý ở chỗ có cố gắng ^^

Ừ, vậy để dành chương cuối lại cho cưng nghen! Nếu cần thiết thì song hợp khi giao đấu (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1463001&postcount=164) cũng được =P

bethichhoahong
22-01-2009, 09:09
Ừ, vậy để dành chương cuối lại cho cưng nghen! Nếu cần thiết thì song hợp khi giao đấu (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1463001&postcount=164) cũng được =P

hơ hơ hơ, bác Arkain này ghê thiệt, seo biết pé cũng đang định wa tết phụ bác với chị TD cái này nhỉ.

Arkain
28-01-2009, 14:47
Kỳ 4 - Sự Sụp Đổ Của Đồng Krona

http://s.wsj.net/public/resources/images/OB-CW601_KRONAc_NS_20081229200111.gif
Giá trị của đồng Krona so với đồng Euro



Ngày 24 tháng 9, ông Haarde (đương kim thủ tướng Iceland) bận bịu cả ngày tại thành phố New York cho buổi họp thường lệ của Liên Hiệp Quốc. Đề tài hôm đó là làn sóng khủng hoảng kinh tế đang vùi dập Wall Street, và tuy tập đoàn Lehman Brothers vừa khai phá sản, người Âu Châu vẫn còn chưa cảm nhận được toàn phần tầm ảnh hưởng của nó.

Phái đoàn Iceland sau đó còn ghé thăm tổng hành dinh của trung tâm chứng khoán điện tử Nasdaq, nơi ông Haarde mỉm cười tươi tắn trước ống kính phóng viên và rung chuông bế mạc cho ngày hôm đó.

Vào thời điểm này tại Reykjavik, thảm họa đang giáng xuống ngân hàng Glitnir.

Thủ tướng Haarde vắng nhà, hai ông Welding và Baldvinsson chỉ còn cách đi gõ cửa cựu thủ tướng Oddsson để nhờ giúp đỡ. Ba năm trước đó, ông Oddsson đã chính thức tiếp nhận một chức vụ quan trọng khác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Iceland.

Hai người ngỏ ý với Oddsson là Glitnir cần mượn khoảng 500 triệu cho đến 600 triệu Euros.

Oddsson không hứa hẹn gì, mà chỉ nói rằng "chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc sau" theo lời của một viên chức cho biết.

Vấn đề cam go ở đây là ngân hàng trung ương Iceland, vốn là cái phao cứu sinh cuối cùng của các ngân hàng trong nước khi họ cần tiền khẩn cấp, cũng không có đủ tiền Euros để cho vay. Đến khoảng giữa năm 2008, nó chỉ có khoảng 2 tỷ Euros trong kho dự trữ, so với số tiền 49.9 tỷ Euros ($70 tỷ Mỹ Kim) mà các ngân hàng Iceland hiện đang nợ các ngân hàng ngoại quốc.

Nó có cả một núi tiền Krona trong kho, nhưng mà chẳng có ma nào thèm.

Cuối tuần đó, các vị lãnh đạo trong guồng máy chính phủ và tài chánh cuống cuồng tìm cách ngăn chặn cơn đại hồng thủy đang ập đến. Sếp sòng của ba ngân hàng lớn nhất Iceland họp mặt tại văn phòng giám sát ngân hàng quốc gia để thỏa thuận sát nhập nhằm cứu vãn tình thế. Phương pháp tốt nhất là hợp nhất Landsbanki và Glitnir, nhưng chính phủ vẫn phải chi ra một số Euros không nhỏ để Glitnir trả số nợ còn lại.

Và dĩ nhiên, trong thời điểm này tại Iceland, đồng Euros đã trở thành khan hiếm không khác gì món dâu gooseberry vài năm trước đây.

Trong phiên họp khẩn cấp này, hai phe tranh cãi kịch liệt xem họ nên làm gì với số tiền Euros ít ỏi trong tay. Một số người cho rằng nên cho Glitnir vay, những quan chức của ngân hàng trung ương thì lại cho rằng đó chỉ là phí công vô ích: vì số nợ quá lớn, Glitnir rồi sẽ phải quay trở lại và xin thêm tiền mà thôi. Thay vì thế, họ nghĩ rằng chính phủ nên đầu tư trực tiếp vào Glitnir để đổi lấy quyền sở hữu.

Bước đi này cũng khá mạo hiểm: nếu làm giảm đi giá trị của cổ đông Glitnir thì cổ phiếu của các ngân hàng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Chiều ngày Chủ Nhật, 28 tháng 9, ông Oddsson triệu tập các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Glitnir đến tổng hành dinh của ngân hàng trung ương.

"Các ông có nhận thức được chưa?", quay sang Welding và Baldvinsson, ông Oddsson chậm rãi nói, "Thôi thế là xong".

Chính phủ Iceland bằng lòng đổi 600 triệu Euros để lấy 75% cổ phần của Glitnir.

Sáng ngày thứ Hai, khi sự thỏa thuận này được công bố, cổ phiếu của tất cả các ngân hàng Iceland đồng loạt trượt dốc không phanh. Các nhà phân tích liên tục hạ thấp tín dụng của Glitnir, tín dụng của các ngân hàng khác tại Iceland, và ngay cả mức tín dụng của đất nước Iceland.

Đồng Krona lập tức chìm nghỉm như hòn đá bị quẳng xuống hồ.



~ * ~


Tại Spain (Tây Ban Nha), Daniel Herzberg hay tin về tình trạng của các ngân hàng Iceland trên đài truyền hình. Ông lập tức cảm thấy lòng như lửa đốt: trước đó vài năm, vợ chồng ông đã bỏ 10,000 pounds vào chi nhánh Guernsey của một ngân hàng Anh Quốc. Một năm sau đó, Landsbanki đã mua đứt ngân hàng này.

Ông Herzberg lập tức gửi điện thư cho ngân hàng để hỏi xem số tiền tiết kiệm của gia đình ông có an toàn không.

Ông và bà vợ Nancy đã mở quỹ tiết kiệm này với ý định sẽ sửa sang căn nhà cũng như là chăm lo cho Oliver, đứa con trai 2 tuổi của họ.

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 10, ông Herzberg nhận được tin vui: Landsbanki sẽ bảo đảm cho số tiền được gửi bởi các khách hàng ngoại quốc. Hồi đáp qua e-mail này cũng chỉ rõ rằng cách đây chỉ vài tuần, các nhà giám sát tại Iceland đã xác định rằng "ngân hàng Landsbanki đủ vững mạnh để chịu đựng được cú shock trong hệ thống tài chính".

"Mọi việc đều ổn cả!", ông Herzberg nói với vợ.

Thế nhưng mọi việc chẳng ổn thỏa tí nào!

Tin xấu đến từ Iceland làm nhiều khách hàng Anh Quốc giật mình, và không ít trong số họ lập tức rút hết tiền trong quỹ tiết kiệm Icesave ra.

Nội trong một cuối tuần đó, họ đã rút ra 200 triệu Pounds.

Hoảng hốt bởi sự kiện này, các nhà chức trách trong hệ thống ngân hàng tại Anh Quốc yêu cầu Landsbanki nội từ bây giờ cho đến thứ Hai phải chuyển số tiền tương đương đến để tiếp viện cho chi nhánh tại London.

Vài trăm triệu bảng Anh là con số mà Landsbanki không thể xùy ra ngay được, vì cũng như tất cả các ngân hàng khác trên thế giới, số tiền mà khách hàng gửi vào quỹ tiết kiệm đã được mang đi đầu tư.

Không còn sự chọn lựa nào khác, Landsbanki phải đến cầu cứu ngân hàng trung ương Iceland y như là Glitnir trước đó. Vào ngày thứ Bảy, cổ đông Björgólfur Thor Björgólfsson đến gặp Oddsson để xin vay tiền. Bố con nhà Björgólfsson có lẽ là hai trong những trùm tư bản khét tiếng nhất của Iceland. Năm 2006, họ đã mua đứt đội bóng West Ham United (http://en.wikipedia.org/wiki/West_Ham_United_F.C.) của Anh Quốc.

Trong lúc ấy, Thủ tướng Haarde và các nhà lãnh đạo khác - từ trong hệ thống ngân hàng cho đến các giám sát viên, từ các hội đoàn lao động cho đến các đại biểu quốc hội - đang cùng nhau mò mẫm từng khe từng kẽ để tìm kiếm từng đồng Euro có thể dùng được để cứu vãn hệ thống ngân hàng Iceland.


(Phóng sự sẽ kết thúc vào kỳ tới, chúc mọi người một cái Tết an lành :) )

security_plus
28-01-2009, 19:06
Cám ơn bồ Tèo với nỗ lực đầu năm mới :)

edavn
28-01-2009, 19:22
Cảm ơn lão Ác Kền, món quà đầu xuân của lão hay lắm:yes: Chúc lão một năm mới đầy... thứ mới:w00t:

Arkain
29-01-2009, 07:46
Bỏ công ra viết mà có người thưởng thức thì cũng thấy đáng mà :)

Tuần này Cali vẫn còn ăn Tết tưng bừng, cuối tuần này lân vẫn múa, pháo vẫn đốt vang trời, đặc biệt còn có cuộc diễn hành và hội chợ Tết nữa, sang tháng tới mới có hồi kết. Hãy Đợi Đấy!

tiểu dân
29-01-2009, 08:13
Cám ơn nhiều lắm :) (còn có cái gì dài dài như dạ nữa hông? :p )

Arkain
30-01-2009, 11:12
Cám ơn nhiều lắm :) (còn có cái gì dài dài như dạ nữa hông? :p )

Còn, phần kết! :lick:

tiểu dân
30-01-2009, 11:16
Còn, phần kết! :lick:Oh, no! Chỉ có phần kết thôi sao? :no:

Arkain
30-01-2009, 11:18
Ừa, chiều dài dằng dặc của khúc giữa em cũng vừa xem xong rồi!

Osama Binladen
06-02-2009, 13:35
Ừa, chiều dài dằng dặc của khúc giữa em cũng vừa xem xong rồi!

Phần giữa của bác rất tuyệt, chắc Cọp con cũng đã xem kỹ rồi giờ bác đừng thiên vị cho một người thưởng thức quá lâu như vậy nữa, chơi phần tiếp đi:w00t:

edavn
10-07-2009, 09:44
Từ khi lão Kền lục đục tình duyên cái là bỏ bê chính sự, giờ đã ổn chưa? vào làm bài kết đi ông Kền:punk:

echop91
10-07-2009, 10:20
làm việc bỏ dở giữa chừng là không tốt đâu bác ơi :D

Arkain
10-07-2009, 13:37
Mấy nường kia lãnh phần kết rồi mà, lão ráng đợi tiếp đê! =P

bethichhoahong
14-07-2009, 17:59
chết cha quên mất
mờ dạo này bận qướ hu hu

Osama Binladen
26-01-2010, 17:55
Hôm nay rãnh mò lại vào đây, vẫn thấy... thèm, còn thì phun ra tiếp đê lão Kền ui :w00t:

Adolf Hitler
16-07-2011, 14:23
Ráng đi lão Kền ui, trình độ ngoại ngữ Vi của lão đạt level cao nhất rồi, chắc chắn múa bút vẫn như rồng cuốn:punk:

Mài đít chờ bài của lão:D

lqkhoi
17-07-2011, 15:28
Cái Thanks thì có còn cái support cho Mobile thì lại cắt, làm giờ chẳng có mấy khi vào dd.

onglaovabienca
20-07-2011, 17:36
bạn có thòi gian thì dịch nốt rồi poss lên đi nha mình đang thích đọc thể loại này đây

lanthuong261089
23-11-2015, 17:19
cảm ơn về bài viết ý nghĩa này nhé/