PDA

View Full Version : Mời Đối!



thaychuastudio
31-12-2008, 15:45
LÀNG MÙI NĂM CŨ ƯA MÈO CHUỘT
NHÀ DÊ XUÂN MỚI THÍCH THÂN TRÂU



"mèo chuột" có lẽ là truyền thống của mấy tay có vợ của làng Mùi thân yêu của chúng ta. Nghe đồn bác Dê năm rồi mất laptop . Nên sang năm mới quyết làm thân Trâu Ngựa :D để ráng bù lại .
Tiễn con chuột đi , đón con trâu lại. vế đối không hay, mời nhân sĩ làng mùi múa bút với nhau tí để cùng gọi xuân về.


Em lạy các bác xì pam :D

Vĩnh Thắng
31-12-2008, 16:44
Hmm... ai đối thử xem?

edavn
31-12-2008, 17:29
Lão Thầy Chùa ra câu đối hóc quá, Éo tui xin tạm đối lại như sau:

Thằng khôn nhìn gái đẹp thì cũng cấn
Ông trời thấy của xinh muốn làm càn

:w00t:

The Old Man
01-01-2009, 00:41
Diễn đàn năm mới lại CHIT-CHAT
Thành viên như củ vẩn SÌ-PAM

kaizvn
01-01-2009, 01:47
LÀNG MÙI NĂM CŨ ƯA MÈO CHUỘT
NHÀ DÊ XUÂN MỚI THÍCH THÂN TRÂU

Nước nhà vừa có Vàng Chiến Thắng
Triệu người sắp tới Tết An Khang


đối không chuẩn lắm các thông cảm :D.

luanth
01-01-2009, 02:08
Tham gia cho có tụ: ^_^

Lão chuột hôm qua lười cắn phá
Trâu tí xuân nay chuộng kéo cày

acaxomcui
01-01-2009, 02:32
Thầy chùa xuống núi thừa rượu thịt
Phật tự trên non vắng kệ kinh.

(xin lổi các sư phụ ! Đây là thầy chùa giống như Lổ trí Thâm -108 anh hùng Lương sơn Bạc )

thaychuastudio
01-01-2009, 08:08
Thầy chùa xuống núi thừa rượu thịt
Phật tự trên non vắng kệ kinh.


Em khoái câu đối này
làng mùi / Nhà Dê . thầy Chùa/phật Tự
rượu thịt , có thể gồm Rượu và thịt
như mèo chuột, có thể nói con mèo, con chuột. hoặc "mèo chuột"
kệ kinh: Cái kệ để kinh, (mặc) Kệ kinh!! Đối lại với Thân Trân:thân Trâu ngựa, hay Thân(Khỉ), trâu. Thân Trân:Thân ( Phận) Trâu :D

Câu 1: bao gồm: Trâu, khỉ , Chuột, Dê, Mèo
câu 2: Chùa, tự , kinh .... rượt, thịt ( Hơi trần tục tí, nhưng tạm cho là liên quan vậy) :D

Năm Cũ tiễn chuột, Năm mới đón Trâu
Trên non có kinh, dưới núi có rượu

Hay!!!
Cám ơn Ăn Cả Xóm Cùi

Quý Phi
01-01-2009, 09:11
Xưa Tí - Thầy trùa sờ ti - ti tí - thầy trùa cười hi hí – Đĩ !
Nay Sửu – Thầy trùa mó bìu – bìu bư – thầy trùa (...*) - Bựa !

P/s: (...*) thiếu 3 chữ xin các pác :lick:

http://img529.imageshack.us/img529/6574/mobiuzt4.jpg

thaychuastudio
01-01-2009, 09:33
Oan hồn năm mới kịp tìm về
Quý Phi ngày cũ vừa ...ra đi!! :D

QUANGTHAI_OPTIC
01-01-2009, 17:17
Nhân dịp Vn chiến thắng củng đối chơi mặc dù chưa chuẩn mấy
Sĩ tốt tung hoành nơi xa pháo
Tướng binh ngang dọc chốn giang hà

acaxomcui
01-01-2009, 19:45
Huỳnh Đức bó chân nơi vũng nước,
Công Vinh xuất thủ xứ tháp chùa

Nhớ lại Huỳnh Đức bị vũng nước trước khung thành Singgapore hồi năm 1998 ,trận chung kết cup Tiger 98

kaizvn
02-01-2009, 03:08
Huỳnh Đức bó chân nơi vũng nước,
Công Vinh xuất thủ xứ tháp chùa

Nhớ lại Huỳnh Đức bị vũng nước trước khung thành Singgapore hồi năm 1998 ,trận chung kết cup Tiger 98

nói ra lại thấy may mắn là 1 phần ko thể thiếu khi vô địch :emlaugh:

acaxomcui
02-01-2009, 15:24
Tiểu Dân mở lòng mời chiến thắng!
Thầy Chùa đóng cửa khóa niềm đau.

Chỉ muốn chia sẻ cùng Thầy Chùa thôi !.Không chuẩn .

Quý Phi
03-01-2009, 08:17
Tiểu Dân mở lòng mời chiến thắng!
Thầy Chùa đóng cửa khóa niềm đau.
Chỉ muốn chia sẻ cùng Thầy Chùa thôi !.Không chuẩn .
Đúng nà hẽm phải câu đối.
Ti nhiên 2 câu của pác Cùi rất hay, giống câu mào đầu ở tiểu thuyết "chương hồi"



Tiểu Dân mở lòng mời chiến thắng!
Thầy Chùa đóng cửa khóa niềm đau.

Năm qua cặp phạm trù "sờ ti" "tiểu dần" khá vang lừng trong toàn trấn cửa mình.
Nhân năm Trâu, tớ xin pác Cùi 2 câu trên để tối tác trường thiên tiểu thuyết - phóng gây sự đường rừng kiêm truyện ngắn nhiều kỳ về đôi Trai tài (vặt) Gái sắc (bén) nài :lick:

Để phù hợp với văn phong làng Mùi, tớ xin cải táng lại như ri:



SỜ TI DIỄN NGHĨA - TIỂU DẦN LIỆT TRUYỆN
Hồi thứ nhất
Tiểu Dân mở l... mời chiến thắng !
Thầy Chùa đóng c... khóa niềm đau.


http://img128.imageshack.us/img128/4163/lucyml0.jpg

thaychuastudio
03-01-2009, 10:30
Quý Phi Làng Lộn thèm C... bự
Thầy Chùa đạo dụ khoái L... thơm

















Tạm Dịch:
Quý phi về làng tìm vào Cửa lớn
Thầy Chùa hành đạo ước tấm Lòng thơm

langtult_ndk
03-01-2009, 10:42
Quái! Mình tiền ít không dám hít L...thơm.

live 4u
03-01-2009, 10:47
Quý Phi Làng Lộn thèm C... bự
Thầy Chùa đạo dụ khoái L... thơm

















Tạm Dịch:
Quý phi về làng tìm vào Cửa lớn
Thầy Chùa hành đạo ước tấm Lòng thơm

Ác liệt thật!

Thaychua đối giỏi cứ như là Hồ Xuân Hương "đầu thai" trở lại í^^

Quý Phi
03-01-2009, 11:37
Quý Phi Làng Lộn thèm C... bự
Thầy Chùa đạo dụ khoái L... thơm
Tạm Dịch:
Quý phi về làng tìm vào Cửa lớn
Thầy Chùa hành đạo ước tấm Lòng thơm
Cửa lớn (đại môn) ở mặt tiền
Thầy chùa đạo dụ khoái cửa sau,
Quý Phi làng lộn thơm phưng phức
C... lão chùa seo lắm xà mâu :lick:

Dịch bừa:
Cửa lớn thường nằm ngoài mặt tiền nhà :lick:
Lão Thầy chùa đi hành đạo lại thích vào cửa sau (môn hậu) :lick:
Quý Phi về làng người thơm tho, thấy
Cửa nhà lão Thầy chùa (dân tu hành...) seo (treo) toàn xà mâu :lick:
(*) xà mâu: một loại vũ khí cổ.

kaizvn
03-01-2009, 11:52
Cửa lớn (đại môn) ở mặt tiền
Thầy chùa đạo dụ khoái cửa sau,
Quý Phi làng lộn thơm phưng phức
C... lão chùa seo lắm xà mâu :lick:

Dịch bừa:
Cửa lớn thường nằm ngoài mặt tiền nhà :lick:
Lão Thầy chùa đi hành đạo lại thích vào cửa sau (môn hậu) :lick:
Quý Phi về làng người thơm tho, thấy
Cửa nhà lão Thầy chùa (dân tu hành...) seo (treo) toàn xà mâu :lick:
(*) xà mâu: một loại vũ khí cổ.

thật là vật vã.... càng đọc thì trí tưởng tượng càng bay xa :D.


Mấy ông gì gì bán sữa làm gì ko biết, đưa cho thầy chùa với quý phi viết cho vài dòng đem về đọc là trí tưởng tượng bay mất tích luôn =))

acaxomcui
03-01-2009, 17:52
Thầy Chùa , Quí Phi : có phải Kỳ phùng không đấy ?.Thú vị lắm !

br0™
03-01-2009, 19:30
Toàn các dại tài cả. Mấy bác viết 2 câu đối chúc Tết đi, tặng bác Vê Khỉ treo lên 2 bên của Forum cho nó máu

acaxomcui
03-01-2009, 23:24
Toàn các dại tài cả. Mấy bác viết 2 câu đối chúc Tết đi, tặng bác Vê Khỉ treo lên 2 bên của Forum cho nó máu
-------------------------
Ý kiến bác rất hay,để mình xướng thử coi:

NĂM SỬU ,DÂN MẠNG SPAM NHƯ TRÂU CÀY , DEL MÀ KHÔNG ĐƯỢC .( spam siêu )

Các bác ĐỐI nhé !

Quý Phi
04-01-2009, 14:49
-------------------------
Ý kiến bác rất hay,để mình xướng thử coi:

NĂM SỬU ,DÂN MẠNG SPAM NHƯ TRÂU CÀY , DEL MÀ KHÔNG ĐƯỢC .( spam siêu )

Các bác ĐỐI nhé !
Năm nai năm Sửu, vế đưa ra cũng năm Sửu, còn đối đách gì nữa hở pác Cùi :lick:

Bán lão Vê Khờ cặp đối dán cổng làng Mùi nài:


Tống chuột, tống luôn lũ xì-păm, ngày đêm đục khoét sơ-vơ diễn đờn, bọn mod làng trảm không kịp vì chúng sanh sôi hơn chuột :emlaugh:
Nghênh trâu, nghênh lại lão Dê-lỳ, sớm khuya lạch tạch gõ mòn bàn phím, bọn xì-păm rúc rích xó nào cũng lôi ra chém khỏe như trâu :lick:

br0™
04-01-2009, 19:39
Tống chuột, tống luôn lũ xì-păm, ngày đêm đục khoét sơ-vơ diễn đờn, bọn mod làng trảm không kịp vì chúng sanh sôi hơn chuột :emlaugh:
Nghênh trâu, nghênh lại lão Dê-lỳ, sớm khuya lạch tạch gõ mòn bàn phím, bọn xì-păm rúc rích xó nào cũng lôi ra chém khỏe như trâu :lick:

Treo 2 câu này của "nàng" lên thì ai còn vào diễn đàn nữa hở???

dinhanhency
04-01-2009, 20:05
Cái to to đó bên này đối bên kia cực chuẩn luôn. Cái đôi ý, :D

Quý Phi
04-01-2009, 21:10
Treo 2 câu này của "nàng" lên thì ai còn vào diễn đàn nữa hở???
Ừa nhẩy :emlaugh:
Thui thì tặng pác Rồ "bửu bối" nài dị:


Tiễn chuột – lũ xì-păm rầu thúi ruột, hết đường mua chuộc bọn Dê lỳ giơ cao chém khẽ.
Đón trâu – bọn păm-mơ mừng hớn hở, còn cách cau trầu đám Ác Kền đứa đấm đứa xoa.

br0™
04-01-2009, 21:31
Ừa nhẩy :emlaugh:

Tiễn chuột – lũ xì-păm rầu thúi ruột, hết đường mua chuộc bọn Dê lỳ giơ cao chém khẽ.
Đón trâu – bọn păm-mơ mừng hớn hở, còn cách cau trầu đám Ác Kền đứa đấm đứa xoa.

Vừa đấm vừa xoa là sao. Đấm lão Ác kền chưa kịp xoa là bay mất tiêu òi

bihoctinhoc
04-01-2009, 23:59
http://img128.imageshack.us/img128/4163/lucyml0.jpg

còn hình nào như vầy nửa hông bé này cute quá :crying:

acaxomcui
05-01-2009, 09:15
Năm nai năm Sửu, vế đưa ra cũng năm Sửu, còn đối đách gì nữa hở pác Cùi :lick:

Bán lão Vê Khờ cặp đối dán cổng làng Mùi nài:


Tống chuột, tống luôn lũ xì-păm, ngày đêm đục khoét sơ-vơ diễn đờn, bọn mod làng trảm không kịp vì chúng sanh sôi hơn chuột :emlaugh:
Nghênh trâu, nghênh lại lão Dê-lỳ, sớm khuya lạch tạch gõ mòn bàn phím, bọn xì-păm rúc rích xó nào cũng lôi ra chém khỏe như trâu :lick:
-------------------
Để tui thường câu này vậy:

MỞ CỬA CHUỘT THOÁT THÂN,SPAMER TUNG CÚ LOẠN DIỂN ĐÀN,PAN, DEL KHÔNG NAO NÚNG .HI ! HI !

CỘT VÀM TRÂU NGHỂNH CỔ, DÂN BỒI ĐẤP VỮNG LÀNG MÙI,CẤY CÀY THÊM LỢI LỘC . HA ! HA !

thaychuastudio
05-01-2009, 10:01
Vào Toa lét Quý Phi Tiểu Dần, THÍCH!
Mở Tô Pịt Thầy Chùa Dê Lì , THẢ!

shena22
22-01-2011, 14:48
tiễn mọi điều xui năm cũ - canh dần
đón ngàn điều may năm mới - tân mão

muốn lôi lên mà không viết gì thì gọi là spam, nên đành viết thử câu đối, mà không thấy ra câu đối chi hết!!! :emlaugh::emlaugh: