PDA

View Full Version : anh thợ lặn



Nheo
13-09-2003, 09:08
Có 1 anh thợ lặn được trang bị đầy đủ đồ nghề để lặn xuống 1 đáy sâu.Anh đã lặn được 150m thì bỗng thấy 1 người khác không được trang bị bất kì 1 dụng cụ nào hết.Anh càng thợ lặn này ngạc nhiên lắm,bèn lặn xuống thêm 50m nữa (là 200m) để lấy le,nhưng vẫn thấy anh chàng kia theo tới,anh thợ lặn bèn lặn th6m 50m nữa,thì vẫn thấy anh kia theo tới.Quá thắc mắc anh bèn lấy giấy bút ra ghi rằng:anh làm bằng cách nào mà lặn được sâu như vậy mà không cần 1 thiết bị hỗ trợ nào vậy,chỉ có những người phi thưòng mới làm được vậy
Anh kia bèn trả lời(tất nhiên là bằng giấy bút mựon của anh thợ lặn vì anh kia đâu được trang bị dụng cụ gì đâu và dưới nước đâu nói được):Đồ ngốc,tôi.......
Các bạn có thể đoán ra lí do nào mà anh ta lại giỏi như vậy không

Nheo
13-09-2003, 09:27
câu trả lời của tôi sẽ có trong 2 ngày nữa,các bạn cố gắng giải đáp nha

KoK
13-09-2003, 13:14
Trời ơi, người ta đang chìm, không lo cứu còn hỏi lôi thôi nữa, thiệt hết biết!

Nheo
13-09-2003, 15:48
đúng là cao thủ,bái phục,bái phục

pfiev
13-09-2003, 16:14
Hic, KoK lẹ tay hơn mình rùi!