PDA

View Full Version : Ảnh đẹp của các ngôi thánh đường trên thế giới



Arkain
28-12-2008, 16:39
Nếu như nói đến các ngôi thánh đường với kiến trúc đẹp đến mức choáng ngợp tại Việt Nam thì đầu tiên phải nói đến xứ đạo Bùi Chu nổi tiếng của Việt Nam. Công bằng mà nói là nếu như so sánh với các ngôi thánh đường tại đây thì có vô số nhà thờ tại nước ngoài trông xấu như ma lem.

-----

Giáo phận Bùi Chu nằm trong tỉnh Nam Định với hai con sông Hồng và sôg Đáy bao bọc lấy toàn giáo phận.

Tỉnh Nam Định và Ninh Bình là nơi tập chung nhiều các giáo dân theo đạo, bạn có thể gặp rất nhiều nhà thờ đẹp của các làng suốt dọc con đường.


http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/SNV31011.JPG

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/SNV30957.JPG

Bùi Chu cho đến bây giờ vẫn được coi là nơi đầu tiên đón nhận Tin Mừng tại Việt Nam. Trong lịch sử giáo hội, Bùi Chu có 44 vị thánh đại diện 514 tôi tớ Chúa và khoảng 16,500 người đã chết để làm chứng cho Chúa thuộc hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Bùi Chu.

Từ năm 1640-1954, Bùi Chu là vùng truyền giáo. Sau đó, vào năm 1960, Giáo Phận Bùi Chu được Tòa Thánh nâng lên bậc Giáo Phận Chính Tòa. Tuy có diện tích nhỏ nhất, nhưng Giáo Phận Bùi Chu có số giáo hữu đông nhất trong Giáo Hội Việt Nam.

Đến với Bùi Chu, bạn không chỉ đang ghé thăm một xứ đạo lâu đời mà còn được chiêm ngưỡng vô vàn nhà thờ với kiến trúc đẹp và ấn tượng. Tại Bùi Chu, làng nào cũng có nhà thờ của riêng mình. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng trên khắp các cánh đồng xa gần. Người Bùi Chu sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, một số ít làm muối và kinh tế.


http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/71208BC01.jpg

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_1599.jpg

Nhà thờ Bùi Chu là nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu nằm tại xã Xuân Trường. Nhà thờ được xây dựng dưới thời Pháp thuộc năm 1884, Trải qua hơn 100 năm, ngôi nhà thờ này vẫn đứng vững với những cột gỗ lim và những đường nét hoa văn, thật xứng đáng là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận.

Ðền thánh Phú Nhai được xây theo lối kiến trúc Gothic thật nguy nga tráng lệ. Ðây là biểu tượng lòng yêu mến Ðức Mẹ của con cái Bùi Chu. Nhà thờ Phú Nhai rất đẹp, là nơi được nhiều người tim đến khi ghé thăm xứ đạo. Ðền thánh Ninh Cường nằm trên mảnh đất phù sa mầu mỡ cạnh bờ sông Ninh Cơ và đền thánh Kiên Lao và Sa Châu đều là những nơi được khách tham quan nhiều nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà thờ đẹp đáng để bạn ghé thăm khi đến nơi đây.


http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_7045.JPG

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_7018.JPG

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_1565.jpg

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_1559.jpg

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_1458.jpg

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_1249.jpg

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/Fransisco.jpg

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/DSC_0897.JPG

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/bui%20chu%20ba%20lat3.JPG

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_1610.jpg


Noel miền xứ đạo Bùi Chu (http://afamily.channelvn.net/20081216044328954tm0ca96/Noel-mien-xu-dao-Bui-Chu)

unlimited
28-12-2008, 16:45
http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081216044328954/IMG_1458.jpg

Nhà Thờ này mới khánh thành ;).

dly
28-12-2008, 21:13
http://img510.imageshack.us/img510/9349/ntkiengiangqd5.jpg

Nhà thờ Kiên Giang

http://img187.imageshack.us/img187/6356/mlwx7.jpg

Nhà thờ Mằng Lăng, tại nơi đây LM Alexandre de Rhodes đã dem xác 1 người tử vì đạo sang Roma và xin được phong thánh. Và là thánh tử đạo đầu tiên của VN

thaychuastudio
29-12-2008, 15:48
[IMG]http://img187.imageshack.us/img187/6356/mlwx7.jpg

Nhà thờ Mằng Lăng

Nhà thờ này đẹp quá anh Lý!

tanky
29-12-2008, 16:06
Có bác nào có ảnh mấy tòa thánh đường ở Palestin bị Israen óanh bom không, nơi sinh ra chúa lại là nơi bị mất tự do :no:

P/S: thánh đường thì đạo giáo nào cũng có.

Arkain
29-12-2008, 16:16
Nhà Thờ này mới khánh thành ;).

Tiếc là bài báo kia không ghi rõ tên của từng cái :no:

cúm gà h5n1
29-12-2008, 20:42
Chưa có dịp thăm Nhà Thờ Đá.
Thể nào cũng đi được.

---
No idea!

ibcdsphy
29-12-2008, 23:32
Công nhận giáo đường VN mang fong thái của kiến trúc sư Việt! Các pác chú ý kiểu kiến trúc các nhà thờ Bùi Chu - Phát Diệm, Đức Bà, Nhà Thờ Lớn mà xem... Nhất là các nhà thờ càng cũ càng có nhiều hoa văn và họa tiết mang phong thái Việt, thứ hai là hình khối , quy mô cũng thu nhỏ theo kiểu Á Đông, không quá đồ sộ song chú ý nhiều đến chi tiết đắp nhỏ ( mái ngói, đỉnh trụ, cột, viền...)
[ Bài viết có tham khảo bởi ...1 người bạn^^)

Arkain
21-04-2009, 15:37
Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral (http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Cathedral)) tại thành phố Garden Grove, Orange County. Được thiết kế với trên 10,000 tấm thủy tinh hình chữ nhật.

http://www.bittenandbound.com/wp-content/uploads/2008/10/crystal-cathedral-megachurch-in-orange-county-ca.jpg

http://image03.webshots.com/3/2/5/76/97120576SkuYNi_fs.jpg

Carbon
21-04-2009, 15:52
http://img171.imageshack.us/img171/867/nhathojs4.jpg

nguoi_lon_tuoi
21-04-2009, 21:21
Nhà thờ cù lao Riềng Chợ Mới An Giang


http://img222.imageshack.us/img222/7743/nhthoculaoriengchomoian.jpg

nino
21-04-2009, 21:47
Nhà thờ cù lao Riềng Chợ Mới An Giang


http://img222.imageshack.us/img222/7743/nhthoculaoriengchomoian.jpg

Nhà thờ này đẹp quá bác nhỉ!

nguoi_lon_tuoi
22-04-2009, 16:06
Nhà thờ này đẹp quá bác nhỉ!

Cám ơn ông bạn , hôm đi An Giang qua Chợ Mới có việc, gặp nhà thờ này tại 1 vùng quê, chụp luôn 1 số tấm kỷ niệm. Đưa lên ngay để hưởng ứng thôi.

Hôm nay mời các bạn xem nhà thờ với ảnh trắng đen nhe.

Nhà thờ Đức Bà ở Pairs, photo by @tonyn
http://farm4.static.flickr.com/3608/3376316833_316e8b57ca_o.jpg

Một góc nhìn khác của Nhà thờ Kölner Dom - Đức, photo by @tonyn

http://farm4.static.flickr.com/3645/3377141296_e0d955e49e_o.jpg

Trích từ http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=34171&page=3

Thêm 1 tấm màu :

Nhà thờ Sacre Coeur, photo by @Salguy

http://farm4.static.flickr.com/3628/3385352998_f47fd3a9b4_o.jpg

Trích từ http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=37197&page=4

unlimited_tnvn
18-06-2009, 01:25
http://i808.photobucket.com/albums/zz6/unlimited_tnvn/P6080233.jpg

http://i808.photobucket.com/albums/zz6/unlimited_tnvn/P6080247.jpg

Arkain
17-11-2010, 08:49
VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG PHÚ NHAI
Xã Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

Tháng 09/2008 Đền Thánh Phú Nhai (Bùi Chu - Nam Định) được Tòa Thánh sắc phong lên hàng Vương Cung Thánh Đường (Basilica), trở thành Vương Cung Thánh Đường thứ 3 của Việt Nam, và là Vương Cung Thánh Đường đầu tiên của miền Bắc Việt Nam. Tên gọi chính thức là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai. Đã được sắc phong trước đó là Vương Cung Thánh Đường La Vang và Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn.


http://img502.imageshack.us/img502/1384/ntphunhaiuu6.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3136/3049451299_f8bcc1bfe7_o.jpg

http://c.upanh.com/uploads/21-Feb-2009/t9z20z04if9fancce68.jpg

http://www.phuot.com/attachment.php?attachmentid=6719

http://i78.photobucket.com/albums/j115/nhattuanhidro/Nam%20Dinh%20-%20Thai%20Binh/IMG_1594.jpg

http://img301.imageshack.us/img301/4233/img2733nm8.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m163/bvh2228/Giang_Sinh/2007/IMG_1838.jpg

http://img223.imageshack.us/img223/5404/img1832tv8.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3189/3050290562_0c0035642f_o.jpg

tam_giang
29-06-2011, 17:11
HAI KHUNG TRỜI

http://i299.photobucket.com/albums/mm315/banhien_forums/images/me_du.jpg
Nhà thờ ở Medjugorje (Bosnia-Hercegovina)

http://i299.photobucket.com/albums/mm315/banhien_forums/images/greek_island.jpg
Nhà thờ trên đảo Santorini (thuộc Hy Lạp)

dly
29-09-2011, 21:32
http://img684.imageshack.us/img684/9619/p1070135l.jpg

bihoctinhoc
29-09-2011, 23:39
Bác Dê ui em khoái cái ảnh nhà thờ quá đí :wub: cho em ảnh full đi hí hí

Sướng quá hà :drool: A!!!!!!!

Có cảm giác lạnh nhưng lại cực ấm ! :bawling:

The Old Man
30-09-2011, 00:21
http://img684.imageshack.us/img684/9619/p1070135l.jpg

Nhà thờ đẹp quá. Nếu chup HDR không biết sẻ đẹp đến cở nào!

dly
30-09-2011, 08:16
Nhà thờ đẹp quá. Nếu chup HDR không biết sẻ đẹp đến cở nào!

Dạ. Tiếc rằng khi nắng đẹp hai anh em phải làm việc. Có được chút giờ lang thang nhờ.... may do đặt vé về lại SG thì tới chiều xe mới khởi hành. Tiếc rằng suốt buổi đi chơi trời không có nắng nên em hổng có hứng. Bấm đại vài tấm kỷ niệm cho cu Trùa làm báo cáo anh ạ

bachnga
30-09-2011, 08:30
http://img684.imageshack.us/img684/9619/p1070135l.jpg

Nhà thờ đẹp, nhưng người chụp không đẹp :crying:
Sao không dời cây dừa qua góc phải??? :emlaugh:

The Old Man
30-09-2011, 08:40
Theo góc chụp cái hình thì trước mặt nhà thờ có cây hay bụi cây to cản trở!!! Và lùi lại nửa chắc lọt ruộng , té mương!!!!

dly
30-09-2011, 09:01
http://img534.imageshack.us/img534/3000/p1070131o.jpg

http://img594.imageshack.us/img594/1010/p1070139u.jpg

dly
30-09-2011, 10:48
Gặp minh,quơ cả nắm luôn.Về nhà soạn ra bỏ là nhiều.Mình không có tính cách cao thủ,chụp hình nào tốt hình nấy.Phải quan tâm chuyện nầy mới được.

:no: Thói quen đáng trách anh ạ. Do xử dụng film nhựa nhiều năm rồi nên trước khi bấm máy cứ cân nhắc hoài. Chắc phải thời gian nữa mới quen bấm đại trà rồi lọc lựa lại sau

ngoccong2001
30-09-2011, 12:18
:no: Thói quen đáng trách anh ạ. Do xử dụng film nhựa nhiều năm rồi nên trước khi bấm máy cứ cân nhắc hoài. Chắc phải thời gian nữa mới quen bấm đại trà rồi lọc lựa lại sau
chuyển qua máy film nhựa chụp đi bác :emlaugh:
Thay đổi thói quen chi cho mệt:embarrass

kiettt
30-09-2011, 22:31
Nhà thờ đẹp, nhưng người chụp không đẹp :crying:
Sao không dời cây dừa qua góc phải??? :emlaugh:


http://img534.imageshack.us/img534/3000/p1070131o.jpg

http://img594.imageshack.us/img594/1010/p1070139u.jpg

Khiếp, ổng sợ bả một phép luôn, biết thế nào bả cũng kiếm chuyện nên thủ chắc dễ sợ.

Haizzzzzzzzzzzzz. :no:

tam_giang
01-10-2011, 03:31
Nhà thờ đẹp, ....
Tôi nhìn thì lại thấy khác và đặt câu hỏi: giáo dân đi đâu hết rồi mà để nhà thờ như vậy. Quê tôi, nhà thờ có lẽ cũng cả 100 năm. Cách đây 8 năm, cả xứ (gồm 4 hay 5 làng gì đó) họp và đập đi xây lại. Mới khánh thành hôm 17 tháng 9 vừa qua. Hôm tôi về VN (nhưng không về quê được) có bảo tôi nán lại về quê dự lễ nhưng tôi không nán lại được. Làng tôi là 1 trong những làng nghèo nhất nước từ bao nhiêu năm nay.

dly
01-10-2011, 07:27
Tôi nhìn thì lại thấy khác và đặt câu hỏi: giáo dân đi đâu hết rồi mà để nhà thờ như vậy. Quê tôi, nhà thờ có lẽ cũng cả 100 năm. Cách đây 8 năm, cả xứ (gồm 4 hay 5 làng gì đó) họp và đập đi xây lại. Mới khánh thành hôm 17 tháng 9 vừa qua. Hôm tôi về VN (nhưng không về quê được) có bảo tôi nán lại về quê dự lễ nhưng tôi không nán lại được. Làng tôi là 1 trong những làng nghèo nhất nước từ bao nhiêu năm nay.

Một kiến trúc đẹp, bền vững với thời gian, đáp ứng được nhu cầu mục vụ, phục vụ thì có cần thiết vung phá đồng tiền đóng góp của giáo dân không? Sao không dùng những đồng tiền quý báu đó vào những công việc tốt hơn ví dụ như:


Cô Nhi Viện ổn định cho đến trận lũ lịch sử ngày 02/11/2009. Toàn bộ tỉnh Phú Yên lâm vào cảnh khó khăn. Đặc biệt khu vực xã An Thạch, nơi Cô Nhi Viện đang hoạt động. Lũ cuốn trôi hầu hết hoa màu, vật nuôi, cơ sở vật chất … Từ đó, Cô Nhi Viện Mằng Lăng hạn chế nhận trẻ mồ côi, trẻ không được thừa nhận, người già neo đơn. Bởi nguồn kinh phí hạn hẹp và cơ sở vật chất xuống cấp.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Quy Nhơn và giáo xứ Mằng Lăng đã và đang cố gắng thật nhiều để hoàn thiện lại cơ sở vật chất trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề và muôn vàn khó khăn như:
- Xây dựng lại nơi sinh hoạt và cung cấp phương tiện cho người tàn tật.
- Máy móc để sản xuất, dạy nghề cho các em nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hòa nhập cộng đồng khi trưởng thành. Đồng thời sản xuất tạo quỹ hoạt động.
- Kinh phí cho các cô nhi đến trường.
- Phục hồi hoạt động nông nghiệp.

lqkhoi
01-10-2011, 14:01
Em thấy cái cổ kính đó của nhà thờ nó cool gấp mấy lần việc xây dựng lại. Nhìn cứ như mấy cái pháo đài thời trung cổ.

Nhắc vụ tiền mới nhớ có người bà con trụ trì một cái chùa nhỏ ở Phan Thiết vừa xây dựng lại thì lại được thêm một mớ tiền cúng khoảng đâu 10 cây vàng. Ko biết làm gì nên lấy hết tiền đó chỉ để làm cái cổng. Hỏi bả tại sao ko dùng vào mục đích khác thì được trả lời rằng tại người ta cúng và ghi rõ mục đích là sửa chùa. Bó tay.

Same as cái nhà thờ kế nhà em. Từ năm 54 đến giờ xây lại đâu 4 lần, lần cuối là năm 98. Và đang chuẩn bị đập nát xây lại. Em ko có đạo nhưng vì ở kế bên nên cũng có trách nhiệm đóng góp một tí. Dù lý do hợp lý là giáo dân ngày càng đông nhưng cứ thấy tốn kém thế nào ấy.


---
- Sent from my iPad using Tapatalk

dly
01-10-2011, 14:16
Same as cái nhà thờ kế nhà em. Từ năm 54 đến giờ xây lại đâu 4 lần, lần cuối là năm 98. Và đang chuẩn bị đập nát xây lại. Em ko có đạo nhưng vì ở kế bên nên cũng có trách nhiệm đóng góp một tí. Dù lý do hợp lý là giáo dân ngày càng đông nhưng cứ thấy tốn kém thế nào ấy.



Những nơi như thế không bao giờ quyên được của tôi dù chỉ 1 đồng. Nếu có vận đọng lắm thì góp 1 lời cầu nguyện :D

Arkain
18-11-2011, 15:17
Chiều hôm nay ngôi Nhà Thờ Kiếng của các bạn Tin Lành tại thành phố Garden Grove đã được Giáo Phận Orange mua với giá $57.5 triệu, sẽ được sửa sang lại làm Nhà Thờ Chính Tòa tại Quận Cam.

http://lh6.ggpht.com/-iaKlICinkS8/S8P1fnSwqXI/AAAAAAAACDg/kGdg8yIj5Kk/DSC07350.JPG

O.C. Catholic diocese to buy bankrupt Crystal Cathedral
http://www.latimes.com/news/local/la-me-crystal-cathedral-20111118,0,3449359.story

Catholic Diocese of O.C. will buy Crystal Cathedral
http://www.ocregister.com/news/chapman-327576-cathedral-board.html

dly
18-11-2011, 15:20
Ngôi nhà thở này năm nào Kền có đưa hoạt cảnh Giáng Sinh lên đây đó phải không? Nhìn hay quá. Hổng giống nhà thở tý nào :D

Arkain
18-11-2011, 15:46
Đúng đó lão Dê, ngôi thánh đường làm bằng kiếng độc nhất vô nhị này của các bạn Tin Lành đến năm nay nợ nần tổng cộng đến $50 triệu (chi phí hoạt động, tiền nhà đất, vv.vv) nên ban điều hành phải đệ đơn khánh tận và mang đi bán. Trước đây Giáo Phận Orange của Giáo Hội Công Giáo có dự tính xây ngôi Nhà Thờ Chính Tòa mang tên "Christ Our Savior" (Chúa Kitô Cứu Thế) làm trung tâm hành chánh cho Giáo Phận với kinh phí $100 triệu, bây giờ mua lại được ngôi nhà thờ này cùng các phòng ốc xung quanh với nửa giá :yes:

Trường Đại Học Chapman ngỏ giá cao hơn tới mấy triệu so với con số mà Giáo Phận Orange đưa ra, với ý định chuyển các phòng ốc này thành trường học, và cuộc đấu giá gay cấn này kéo dài đến mấy tháng (lên Google search tin tức về "nhà thờ kiếng giáo phận orange" để đọc các thông tin cũ) nhưng mà sau cùng thì hội đồng quản trị của Nhà Thờ Kiếng cũng như là viên Chánh Án của Tòa Khánh Tận chọn bán lại cho Giáo Phận Orange. Trong vòng 3 năm tới, hội đồng mục vụ cũng như là các giáo dân Tin Lành của Nhà Thờ Kiếng sẽ được chuyển qua nhà thờ Thánh Callistus gần đó (dân VN ta thường gọi là "Nhà thờ Tam Biên" vì nằm tại ranh giới của ba thành phố).

acaxomcui
18-11-2011, 18:13
Một nhà thờ đẹp ,số phận lại không được đẹp!

nino
18-11-2011, 20:32
kinh tế suy sụp, nhiều cái đổ vỡ theo :(

dly
19-11-2011, 06:10
Nhà thờ Pleichet Pleiku

http://img843.imageshack.us/img843/7523/pleiku.jpg

dly
19-11-2011, 06:20
Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn

http://img11.imageshack.us/img11/9100/ntdbp.jpg

The Old Man
19-11-2011, 06:55
Thánh Đường La Jolla, San Diego
http://www.vanviet.com/Photo/Scenery/LaJollaChurch.jpg

Arkain
19-11-2011, 07:02
Vừa tính khen tấm ảnh Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn có bố cục đẹp, ngôi nhà thờ qua bao nhiêu năm mà vẫn cổ kính như ngày nào, xunh quanh là cây cối xanh tươi, đường phố sạch sẽ thênh thang, thì thấy cái...Diamond Plaza xanh lè to tổ bố nằm lù lù chướng mắt ngay giữa khung hình như là một...cục tẩy vĩ đại :mad:

Chẳng lẽ trong topic về các thánh đường mà mình lại văng tục chửi mấy thằng bật đen xanh cho việc phá nát cảnh quan thành phố cách đây 12 năm?

acaxomcui
19-11-2011, 09:09
Dẩu rằng Thánh Đường La Jolla, San Diego của bác TOM chụp rất tráng lệ.Đối với mình thì Vương Cung Thánh Đường vẩn yêu thích nhất.

The Old Man
19-11-2011, 10:07
Nhà thờ Tân-Định, nơi tôi thường cùng ba má đi lể, là nơi tôi nhớ nhất!!

tam_giang
19-11-2011, 11:31
Chiều hôm nay ngôi Nhà Thờ Kiếng của các bạn Tin Lành tại thành phố Garden Grove đã được Giáo Phận Orange mua với giá $57.5 triệu, sẽ được sửa sang lại làm Nhà Thờ Chính Tòa tại Quận Cam.
Năm ngoái tôi chỉ có khoảng 5 phút khi ghé qua đây vì người em họ đến hotel đón chúng tôi trễ và bao nhiêu người đang đợi ăn tối. Cũng tranh thủ chụp ít hình nhưng các hình kia có người (vợ chồng tôi và vợ chồng chú em):


http://i3.photobucket.com/albums/y93/kv1502/images1/nha_tho1.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y93/kv1502/images1/nha_tho2.jpg

tam_giang
19-11-2011, 11:34
Nhà thờ Tân-Định, nơi tôi thường cùng ba má đi lể, là nơi tôi nhớ nhất!!
Bá TOM nhớ là phải vì ở đó toàn các cô "jupe" hồng & áo dài hồng. Tôi có 1 bài thơ tặng mấy cổ hồi xưa, khi nào tìm lại được post lên coi chơi.

dly
19-11-2011, 12:43
Bác cũng mê mệt học trò trường Thiên -Phước à. Trong này nhiều kẻ quỵ trước đầm Hồng ra phết :yes:

AnhTuanKB
19-11-2011, 15:57
Vừa tính khen tấm ảnh Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn có bố cục đẹp, ngôi nhà thờ qua bao nhiêu năm mà vẫn cổ kính như ngày nào, xunh quanh là cây cối xanh tươi, đường phố sạch sẽ thênh thang, thì thấy cái...Diamond Plaza xanh lè to tổ bố nằm lù lù chướng mắt ngay giữa khung hình như là một...cục tẩy vĩ đại :mad:

Chẳng lẽ trong topic về các thánh đường mà mình lại văng tục chửi mấy thằng bật đen xanh cho việc phá nát cảnh quan thành phố cách đây 12 năm?

Thông cảm đi, hết đất rồi ... ông ơi.

thaychuastudio
19-11-2011, 17:21
Chẳng lẽ trong topic về các thánh đường mà mình lại văng tục chửi mấy thằng bật đen xanh cho việc phá nát cảnh quan thành phố cách đây 12 năm?

Theo góc chụp của lão Dê. Thì cái cục kim cương kia còn bé lắm!!! ở những góc khác, Nhà Thờ Đức Bà bị "nhốt" nhìn đẹp lắm. Thích khôg, chụp cho mà chửi :D

Nghe đâu, chúng lại tiếp tục quy hoạch quanh Nhà Thờ nữa đấy

bố cu
28-11-2011, 21:20
Tới hôm nay mới biết có nơi cho up ảnh panorama lên tới 25Mb, Đưa thử một ảnh có dung lượng 10Mb

http://v7.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/62808155.jpg?redirect_counter=1

Chời! Đưa vô diễn đàn bị resize òi

Link ảnh (http://v7.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/62808155.jpg?redirect_counter=1) để xem full

onggia9999
28-11-2011, 22:03
Tới hôm nay mới biết có nơi cho up ảnh panorama lên tới 25Mb, Đưa thử một ảnh có dung lượng 10Mb
http://v7.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/62808155.jpg?redirect_counter=1

Chời! Đưa vô diễn đàn bị resize òi

Link ảnh (http://v7.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/62808155.jpg?redirect_counter=1) để xem full

Ke ke, nhìn thấy cái kiếng mà ko có xe. lol
Rỏ đẹp quá. :cool:

bố cu
28-11-2011, 22:08
Già chó gặm tinh mắt thật :w00t:

thaychuastudio
29-11-2011, 00:49
Đẹp quá anh !!! :thanks:

thuyanviettel
29-11-2011, 09:14
Kiến trúc cổ kính và đẹp quá

kiettt
29-11-2011, 10:54
Tới hôm nay mới biết có nơi cho up ảnh panorama lên tới 25Mb, Đưa thử một ảnh có dung lượng 10Mb

[IMG]http://v7.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/62808155.jpg?redirect_counter=1[/IMG

Chời! Đưa vô diễn đàn bị resize òi

Link ảnh (http://v7.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/62808155.jpg?redirect_counter=1) để xem full

Banner treo trước nhà thờ xấu tệ luôn, màu sắc không hợp với cảnh quan. Nói về cảnh quan, thằng ngu và mù nào thiết kế và phê duyệt cục kim cương đằng sau nhà thờ đáng lưu danh vào sử sách vì tội phá hoại.

acaxomcui
29-11-2011, 11:09
Hỏi anh Dly chút.Mếu như chụp bỏ cái cục kim cương và cột an ten .Cảnh có đẹp hơn không anh?.Tức là góc chụp chệch bên phải .

bố cu
29-11-2011, 11:38
Anh biết hông. Cảnh quan nơi Vương Cung Thánh Đường trước khi có tòa Cao ốc Diamond, Hannam gì đó rất đẹp và hài hòa, Nhà thờ nằm giữa một không gian bao quanh là các khối kiến trúc của Pháp bao gồm Sở Văn Hóa, Ty Xã Hội (đã bị xóa bỏ) Khối nhà mục vụ của các Linh Mục, Dì Phước, vườn cây xanh công viên Bá Đa Lộc, Garager hay văn phòng chi đó của một hãng xe hơi, Khối nhà của UBND Quận I và bưu điện. Tất cà các kiến trúc bao quanh đều không quá 3 tầng và được sơn mầu vàng. Như vậy giữa một không gian đó ngôi thánh đường mầu đỏ nổi bật và vươn cao trong bầu trời xanh. Ngay nền đất tại quảng trương Công xã Paris vẫn để nguyên nền đất đỏ dọc các lối đi (nền đất này giúp thoát nước tự nhiên rất tốt) vào tâm tượng đài bao quanh xen giữa các vỉa cỏ xanh và có trồng vài cây cảnh có tầm cao không quá 2m khiến giới hạn tầm nhìn và phá vỡ cảnh quan như bây giờ. Hic! dùng câu chữ muốn lột tả vẻ đẹp của các Quy Hoạch Gia trước kia khó quá.

Thực tâm em còn muốn lấy rộng qua trái chút nữa để có thêm vươn cây xanh nhưng lại vướng trường Hòa Bình ( Khối kiến trúc hình hộp) Các kiến trúc pha tạp trong không gian này khiến không gian hiện nay vô duyên tệ

acaxomcui
29-11-2011, 11:57
Cái người qui hoạch tổng thể nó không mạnh bằng thằng có tiền.Biết sao anh ơi.Tội cho lớp sau nó chật ních!

bố cu
29-11-2011, 18:27
Tìm trong google thấy có

http://images.yume.vn/blog/200904/03/12561601238760094.jpg

NHA THO DUC BA
Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (người dân quen gọi là Nhà thờ Đức Bà) tọa lạc giữa trung tâm thành phố (số 1 Công trường Công xã Paris, Quận 1). Đây là một trong những công trình đặc sắc thu hút nhiều khách tham quan nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi giáo đường tráng lệ và cổ kính này không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là một kiến trúc mang nhiều giá trị văn hóa, lịch su.
Nhà thờ đức Bà được thực hiện theo đồ án của kiến trúc sư J. Bourad. Nhà thờ được khởi công xây dựng từ năm 1877 và hoàn thành vào năm 1880. Trong đó, toàn bộ nhà thờ có chiều dài là 93m, rộng 35,5m và cao 57 m (tính từ mặt đất tới đỉnh tháp chuông) với tổng chi phí xây cất lên đến 2.500.000 francs.
Năm 1962, Tòa thánh Vatican tôn phong Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn lên hàng Vương cung Thánh đường. Do đó tên gọi đầy đủ là Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Đây là nhà thờ Thiên chúa giáo lớn nhất và xưa nhất ở Việt Nam.
Nhà thờ có thiết kế phía trước là công viên với bốn con đường giao nhau tạo hình thánh giá. Trung tâm công viên là pho tượng Đức Mẹ Hòa bình bằng đá cẩm thạch, cao 4,2 m, nặng 3,5 tấn, hai tay ôm quả địa cầu có gắn thánh giá, chân đạp lên con rắn, thể hiện mong muốn hòa bình cho nhân loại .
Toàn bộ mặt ngoài nhà thờ được xây bằng loại gạch không tô vữa và tới nay vẫn hồng tươi, làm toàn bộ công trình nổi bật trên nền cây xanh mát.

Điều đặc biệt là nhà thờ này không có vòng rào hoặc tường bao quanh như các nhà thờ khu vực Sài Gòn - Gia Ðịnh lúc ấy và bây giờ. Bên trong nhà thờ được thiết kế thành một lòng chính, hai lòng phụ tiếp đến là hai dãy nhà nguyện. Bàn thờ nơi Cung Thánh làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối với sáu thiên thần đỡ mặt bàn thờ. Bên cạnh đó, là bệ chia làm ba ô, mỗi ô là một tác phẩm điêu khắc diễn tả thánh tích. Mỗi nhà nguyện, mỗi ô cửa sổ hay mỗi khoang trên vòm mái đều là một tác phẩm nghệ thuật. Tất cả chan hòa trong ánh sáng êm dịu, tạo cảm giác an lành và thánh thiện.
Tuy ngôi thánh đường không lớn, nhưng sức hấp dẫn được toát ra từ vẻ đẹp mẫu mực của kiến trúc Roman pha trộn nét Gôtich. Tất cả các đường nét, gờ chỉ, hoa văn trong nội thất cũng đều theo thức Roman và Gôtich làm đậm nét tôn nghiêm và trang nhã nơi thánh đường.
Ngoài ra, còn phải kể đến những cổ vật độc đáo, quý hiếm bên trong, đó là bộ 06 chuông nặng tổng cộng 25.850kg (lớn nhất Viễn Ðông thời đó), âm thanh phát ra là Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Vì nhà thờ có kiến trúc theo kiểu mẫu Notre Dame de Paris, nên hai gác chuông cũng cao ngang tầm nóc nhà thờ.
Trong đó, lầu chuông bên Nam (từ công viên nhìn vào là lầu chuông bên tay phải), được treo bốn quả chuông sol, đô, rê, mi. Lầu chuông bên Nữ (bên trái nhìn từ công viên) treo hai quả chuông la và si. Trên mặt mỗi quả chuông đều có các họa tiết rất tinh xảo. Trong đó chuông sol là một trong những quả chuông lớn nhất thế giới (nặng 8.785kg), đường kính miệng chuông 2,25m, cao 3,5m.
Đây là chuông mang âm trầm, với cường độ cực lớn, như giọng bass trong dàn hợp xướng, nó chỉ ngân lên mỗi năm một lần vào đêm Giáng sinh. Muốn đổ chuông sol cần ba đến bốn người khởi động cho chuông lắc gần tới độ cao ngang với giá treo rồi mới bật công tắc điện cho động cơ đánh tiếp.
Ngày lễ và chủ nhật, nhà thờ thường cho đổ ba chuông, ngày thường chỉ đổ một chuông mi hoặc rê vào lúc 5 giờ và 17g30. Dù thiếu chuông fa nhưng khi cả năm chuông cùng đổ sẽ tạo nên bản hòa tấu đủ cung bậc trầm bổng. Tiếng chuông ngân xa tới 10km theo đường chim bay.
Một cổ vật quí giá nữa là đồng hồ trước vòm mái, có chiều ngang 2m, cao 1m với bộ máy nặng trên 1.000 kg, đặt nằm trên bệ gạch giữa hai tháp chuông. Mặt kim đồng hồ hướng ra đường Catina (nay là đường đồng Khởi). Máy đồng hồ trông đơn giản, thô sơ nhưng chạy bền và đúng giờ, đổ chuông báo giờ rất chính xác. Riêng hệ thống chuông đồng hồ không còn hoạt động do dây cót quá cũ. Ðồng hồ này chào đời từ 1877, đến nay đã được 130 tuổi.
Ngày nay, Nhà thờ Đức Bà không chỉ là nơi hành lễ của những người công giáo, mà còn trở thành một hình ảnh thân quen của người dân Sài Gòn, là một điểm tham quan yêu thích của mỗi du khách đến với thành phố phương Nam quanh năm ngập tràn ánh nắng.

nguồn (http://yume.vn/tourism063u/article/nha-tho-duc-ba.35AFCD9E.html)

huongct
29-11-2011, 18:54
Lấy ảnh Nhà thở Đức Bà SG làm bưu thiếp thì rất đẹp, tiếc cái tòa nhà Diamond chen vô lãng xẹt. sad

kiettt
29-11-2011, 21:24
Một báu vật của nhà thờ Đức Bà mà ít người biết đến hoặc quan tâm, là cây đàn harmonium khổng lồ ở đây (pipe organ, Church organ), lúc mình biết tới nó khoảng năm 1985-1986 gì đó, đàn đã bị phá hủy gần như hoàn toàn do bị mối ăn. Khoảng năm 2005 nhà thờ Đức Bà được tặng một cây đàn organ khác đời mới hơn, tuy giá cả cũng thuộc hàng dữ nhưng so ra thì vẫn không bằng đàn cũ hồi xưa

"Ngay phía trên cao phía cửa chính là "gác đàn" với cây đàn organ ống, một trong hai cây đàn cổ nhất Việt Nam hiện nay. Đàn này được các chuyên gia nước ngoài làm bằng tay, thiết kế riêng, để khi đàn âm thanh đủ cho cả nhà thờ nghe, không nhỏ mà cũng không ồn. Phần thân đàn cao khoảng 3 m, ngang 4 m, dài khoảng 2 m, chứa những ống hơi bằng nhôm đường kính khoảng một inch. Phần điều khiển đàn nằm riêng nối với thân đàn bằng những trục, có những phím đàn như đàn organ bình thường và những phím to đặt dưới sàn nhà (dài chừng 3 m, ngang khoảng 1 m) để người điều khiển đàn đạp lên khi dùng nốt trầm. Đàn còn có những thanh gõ lớn để đập vào phần dưới các ống hơi phát ra âm thanh. Hiện nay, cây đàn này đã hoàn toàn hỏng do bị mối ăn phần gỗ bàn phím điều khiển bằng tay."



"Với sự hiện diện của cây Đại phong cầm này, Nhà thờ chính toà Đức Bà là nơi duy nhất ở Đông Nam Á có đàn đại phong cầm phụng sự thánh lễ. Chiếc Đại phong cầm Rodgers T967 gồm bàn phím 3 tầng và 28 loa. Rodgers Digital Church Organ là một loại đàn organ tân tiến nhất và nổi tiếng trên thế giới do Rodgers Instruments từ Portland, Oregon sản xuất và thiết kế."

Nguồn chính không thấy do thông tin đã khá lâu (2005), chỉ thấy có thông tin cache lại thôi (http://vietbao.vn/Van-hoa/Lam-phep-cho-cay-Dai-phong-cam-cua-Nha-tho-Duc-Ba/20458931/181/)

Ai từng có duyên được đứng trong nhà thờ và nghe tiếng đàn đại phong cầm cất lên, da gà gai ốc nó nổi cùng mình hết, tự nhiên thấy mình thánh thiện, trong sạch liền.

Góp thêm vài hình ảnh nhà thờ Đức Bà lên đây, dù dạng hình ảnh này thuộc loại dễ kiếm, (nguồn (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/blog/show.dml/4341314))

Lúc này chắc chưa hoàn tất vì chưa thấy hai ngọn tháp hai bên

http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/blog/1116199558_NhathoDucBa.jpg

http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/blog/indexphpphpsessid420c38kl8.jpg

http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/blog/saigon1948-30.jpg

bố cu
29-11-2011, 21:57
Vào năm 1977 ca đoàn mình đã từng hát tại nhà thở này trong một dịp lễ lớn với tiếng đàn gió này phụ họa. Lần ấy bọn này đứng ngẩn người diện kiến một cây đàn lạ lùng đến thế. Tiếc rằng không còn được hát với tiếng đàn này nữa một phần do sau thánh lễ đức TGM Ng Văn Bình có ngỏ ý mời ca đoàn phụ trách thánh lễ ở đây, ngài ra giá số tiền ca đoàn được hưởng. Lúc ấy các ca viên rất đói nhưng lại đầy sĩ diện, anh em mang tâm trạng hát là để phục vụ chứ nào phải kiếm sống đâu.

Hổng còn được hát lần thứ hai. Sau này khi biết chuyện mối mọt hủy hoại đàn anh em đều tiếc ngẩn ngơ

Buổi lễ cung hiến cây đàn mới mình có được mời tham dự và còn CD của buổi trình diễn ấy. Anh có thích nghe

bố cu
01-12-2011, 09:43
Ảnh chụp bằng film nhựa ngày 30 tháng 10 năm 2005 vào lúc 20g30

http://static.panoramio.com/photos/original/62919164.jpg

http://static.panoramio.com/photos/original/62919166.jpg

http://static.panoramio.com/photos/original/62919165.jpg

kiettt
01-12-2011, 12:22
Buổi lễ cung hiến cây đàn mới mình có được mời tham dự và còn CD của buổi trình diễn ấy. Anh có thích nghe

Cám ơn anh, nhưng thôi, xem rồi chỉ tổ tiếc thêm chứ sướng ích gì :sad:

Không hiểu sao số phận run rủi cho mình có duyên gặp những nhạc cụ để đời, rồi chứng kiến hoặc biết tin nó bị hủy hoại một cách tàn nhẫn, cảm tưởng cứ như mình mất một người bạn thân vậy, từ cây Steinway & Son của đài phát thanh và nhà thờ tin lành ở đường Trần Cao Vân, cho đến cây contre bass của một nhà thờ bé tí teo vùng Tân Phú. Nhiều lúc ngẫm nghĩ hư hỏng như mình chắc mai mốt chỉ có đường "go to hell" thôi, xuống đó thì bạn bè đông chắc vui, nhưng mà giá như lên thiên đàng, tha hồ ôm ấp vuốt ve mấy cây đàn kia. :embarrass

dly
12-12-2011, 17:47
Nhân chuyến Tin Học Xanh đến đây trao gửi vài bộ máy

Toàn cảnh Nhà Thờ Tích-Thiện, Lộc-Điền, Lộc Ninh

http://v3.cache2.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/63406987.jpg?redirect_counter=2

Ảnh Panorama (http://v3.cache2.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/63406987.jpg?redirect_counter=2)

onggia9999
12-12-2011, 18:02
Toàn cảnh Nhà Thờ Tích-Thiện, Lộc-Điền, Lộc Ninh


Đẹp quớ đi thôi, người có nghề nó khác. lol

dly
12-12-2011, 21:24
Ong Già. Em có thể định vị giúp đìa điểm (or chụp trên map google giúp anh được không? ) anh tìm hổng ra vị trí

pinochu
12-12-2011, 21:52
tọa độ ở đây: 11.807324,106.621187
http://i59.photobucket.com/albums/g317/pinochu/mapsLN.png

onggia9999
12-12-2011, 22:16
tọa độ ở đây: 11.807324,106.621187
http://i59.photobucket.com/albums/g317/pinochu/mapsLN.png

Đúng là đây rồi ạ. :yes:

dly
12-12-2011, 22:27
Cảm ơn các bạn nhiều để mình trỏ cái ảnh chụp nhà thờ Tích-Thiện về đó

acaxomcui
12-12-2011, 22:41
Ảnh của anh Lý đã quá!Đỉnh cao!

bố cu
12-12-2011, 22:51
Cảm ơn anh thương mà khen. Em sợ chưa xứng với những lời ấy
Còn lời khen khác hông? Tiếp đi anh

acaxomcui
12-12-2011, 22:57
Cảm ơn anh thương mà khen. Em sợ chưa xứng với những lời ấy
Còn lời khen khác hông? Tiếp đi anh

Tớ khoái tấm hình thôi,chưa khen người chụp à!Không có khen đâu,mơ đi!

nino
13-12-2011, 00:14
Nhân chuyến Tin Học Xanh đến đây trao gửi vài bộ máy

Toàn cảnh Nhà Thờ Tích-Thiện, Lộc-Điền, Lộc Ninh

http://v3.cache2.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/63406987.jpg?redirect_counter=2

Ảnh Panorama (http://v3.cache2.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/63406987.jpg?redirect_counter=2)

tấm này chụp mấy shot vậy anh? chắc 5 phải không ạ? ảnh đẹp!
chụp pano khó nhất là những cọng dây điện xéo xéo,lúc ráp vô nó nay bị đứt, em chụp panorama cầu Cần Thơ mấy lần mà thua vì mấy cọng dây văng nhìn thấy gúm luôn :(

mrkita
13-12-2011, 00:47
Hehe.. 1 vote cho nhà thờ lớn Hà Nội :)

kraken
13-12-2011, 00:49
Nhà thờ Đức Bà ở Q1 TPHCM đâu nhỉ ? Gần như là biểu tượng của thành phố luôn rồi...
Đối diện là cafe Bệt nữa chứ :-"

dly
13-12-2011, 06:41
tấm này chụp mấy shot vậy anh? chắc 5 phải không ạ? ảnh đẹp!
chụp pano khó nhất là những cọng dây điện xéo xéo,lúc ráp vô nó nay bị đứt, em chụp panorama cầu Cần Thơ mấy lần mà thua vì mấy cọng dây văng nhìn thấy gúm luôn :(

3 hàng, 8 cột tổng cộng 24 tấm ảnh cả thẩy, nối lại gần 500Mb sau đó giảm xuống còn hơn 5Mb một chút nên nhìn hổng đã lắm Nino ơi

Để xử lý dây điện Nino sử dụng CS5 đi, rất nhẹ nhàng trong thao tác này

https://lh6.googleusercontent.com/-LW1otjqiWtE/TuaT9fqeQNI/AAAAAAAAAgs/RMWtSlfpZnE/s912/tt.jpg

thaychuastudio
13-12-2011, 07:38
Ôi!!! cái lão super mad là chúa ăn gian trong chụp ảnh... Còn rủ rê anh ăn gian theo ... haizzzzzz....

Sao tuii hông biết sài PS chời oyyyyyyyyyyyyy :banghead:

dly
13-12-2011, 07:48
Tổng thời gian để tẩy mớ mạng nhện này chỉ mất hơn 5 phút

https://lh4.googleusercontent.com/-8U3W5Ks_gQk/TuagPJ6B2xI/AAAAAAAAAg0/INYYnbnGErA/s912/Untitled.jpg

@Chùa: Kệ tau nha mậy. Bữa nào chó đi chứ, vờ sao :mad:

kiettt
13-12-2011, 09:04
Tổng thời gian để tẩy mớ mạng nhện này chỉ mất hơn 5 phút

https://lh4.googleusercontent.com/-8U3W5Ks_gQk/TuagPJ6B2xI/AAAAAAAAAg0/INYYnbnGErA/s912/Untitled.jpg[/IMG

@Chùa: Kệ tau nha mậy. Bữa nào chó đi chứ, vờ sao :mad:

Nó mà vờ mình đi bỉu tềnh phản đối đi anh, nghe nói bỉu tềnh vụ này không bị bắt bớ :wacko:

Để có được tấm ảnh này, ổng cũng bị trời đày lắm chứ bộ, cả cái sân rộng mênh mông có đúng được một góc đẹp, trời nắng chang chang, lùi một bước nữa là xuống vực


[img]http://farm8.staticflickr.com/7175/6497307821_eeebed0039_z.jpg

Về nhà coi lại hình mới thấy uổng bữa đó quên mất chụp thử vài tấm HDR, lâu rồi box đó hơi nguội, view chỗ này lên HDR chắc là đẹp, trời xanh ngắt, đất đỏ, màu nào ra màu nấy

dly
13-12-2011, 13:40
Sao tuii hông biết sài PS chời oyyyyyyyyyyyyy :banghead:

Ngoài chầu chó chưa đãi mài mời anh em thêm 2 cái bánh tráng nướng đi rồi tau chỉ cho. Chiêu xử lý dây điện này chỉ cần 30 giây là nhuần nhuyễn

08/08/08
13-12-2011, 14:10
Lão Trùa chớ có nghe theo...
Chỉ cần đem cá vào mài là dây nhợ gì rớt xuống liền hà... :tongue:

dly
13-12-2011, 16:34
Lão Trùa chớ có nghe theo...
Chỉ cần đem cá vào mài là dây nhợ gì rớt xuống liền hà... :tongue:

Cá thường thì có khuyến mại lá đa mà còn rẻ hơn bánh đa nữa sao? :emlaugh:

Ọe! :buck:

kiettt
13-12-2011, 16:38
Lão Trùa chớ có nghe theo...
Chỉ cần đem cá vào mài là dây nhợ gì rớt xuống liền hà... :tongue:

Dzậy mà bả cũng nghĩ ra nữa, kính nể thiệt :no:

kiettt
13-12-2011, 16:39
Hehe.. 1 vote cho nhà thờ lớn Hà Nội :)

Còn không biết mang máy ra đó chụp hình khoe với bà con trong này nữa. Bạn nói không vậy ai mà tin.

Yen Nhi
13-12-2011, 16:59
quả là nghệ thuật...

kiettt
16-12-2011, 20:01
Ong Già. Em có thể định vị giúp đìa điểm (or chụp trên map google giúp anh được không? ) anh tìm hổng ra vị trí


tọa độ ở đây: 11.807324,106.621187



Đúng là đây rồi ạ. :yes:

Hai đứa lúc lên tới nơi, móc điện thoại ra chấm liền hả ? Hay à nha, năm ngoái thì anh cứ mơ phải mà mình sắm được cái phone có GPS, có đi THX ở đâu thì chấm cái tọa độ của nó, mai mốt có ai đi kiếm lại chỗ này thì đỡ cực hơn lúc mình đi ban đầu. Giờ có cũng gần cả năm rồi mà chưa biết xài :embarrass (chấm ra tọa độ chỗ mình đứng, xong phải kiếm tờ giấy cây viết ghi lại, ghi sai một số về nhà kiếm lại chỗ đó trên google earth, ngu luôn :crying:) Nhớ lần chấm nhà thờ la cour dưới Cà Mau, về tới nhà vô bản đồ coi lại, tọa độ mình có được nằm sát biên giới Thái - Cam :exclaim:

bố cu
17-12-2011, 20:41
Để có được tấm ảnh này, ổng cũng bị trời đày lắm chứ bộ, cả cái sân rộng mênh mông có đúng được một góc đẹp, trời nắng chang chang, lùi một bước nữa là xuống vực


http://farm8.staticflickr.com/7175/6497307821_eeebed0039_z.jpg

Về nhà coi lại hình mới thấy uổng bữa đó quên mất chụp thử vài tấm HDR, lâu rồi box đó hơi nguội, view chỗ này lên HDR chắc là đẹp, trời xanh ngắt, đất đỏ, màu nào ra màu nấy

Xem tấm hình này mới thấy tiếc sao lúc đó lại không nghĩ ra để chụp một tấm 360 nhỉ. Dễ gì gặp một nơi có phong cảnh như vầy

thaychuastudio
18-12-2011, 17:53
lão ấy mà rớt tỏm xuống vực thì anh em ta có bữa chó đêm nhỉ

bố cu
18-12-2011, 18:16
Ai đãi?

Bà mịa! Lúc sống sờ sờ ra đây chó còn không có ăn lấy đâu ra đãi hàng xóm :mad:

bố cu
18-12-2011, 19:03
Ảnh trên Google Earth

Nhà thờ La Vang trước 1972

http://v7.cache6.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/55264563.jpg?redirect_counter=2

http://static.panoramio.com/photos/original/49247348.jpg

kiettt
18-12-2011, 19:41
Dựa lưng vào nhà thờ La Vang năm 2010 (sao lúc đó mình đứng cái chỗ ngu thế nhỉ ? )


http://farm8.staticflickr.com/7155/6530811909_08ef409fba_b.jpg

ngutrienmien
28-12-2011, 07:50
Hình cũ chưa bao giờ post.

Nhà thờ thánh Peter ở Vatican city, Rome, Italy
http://i39.tinypic.com/2mgwhgh.jpg

Nếu được cho phép sẽ post thêm :D

bố cu
28-12-2011, 08:01
Tiếp đi anh. Có gì ngăn trở vậy?

Ngóng mỏ chờ xem

ngutrienmien
28-12-2011, 08:25
Không có gì ngăn trở cả, chỉ có điều kiến thức về nhà thờ đền chùa mình hạn hẹp, post một hồi có khả năng nói bậy :innocent: :embarrass:


Toàn cảnh quảng trường sân tòa thánh Vatican. Sân này hình tròn, có trụ cao ở giữa trung tâm. Ước gì mình đứng được chỗ nào cao để chụp toàn cảnh thì bá cháy.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374210_2606138747601_1078873488_3083791_741636568_ n.jpg



Một góc quảng trường
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398860_2606138267589_1078873488_3083789_1540924282 _n.jpg

bố cu
28-12-2011, 08:29
Ai bẩu nói. cứ quăng hình lên là..... đã òi :D

ngutrienmien
28-12-2011, 08:37
Trong chánh điện của thánh Peter, nhìn thẳng lên mái vòm:

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/383992_2606138627598_1078873488_3083790_184041390_ n.jpg

pinochu
28-12-2011, 09:55
https://lh4.googleusercontent.com/-_ouDJfWNfUk/SdLWNpmXE4I/AAAAAAAAALk/bPFh_76H2jQ/s800/IMG_0512.JPG

kiettt
28-12-2011, 12:58
Tiếc gì mà không cho thêm tên nhà thờ hả chú Chu ? sad

08/08/08
28-12-2011, 13:23
Toàn cảnh quảng trường sân tòa thánh Vatican. Sân này hình tròn, có trụ cao ở giữa trung tâm. Ước gì mình đứng được chỗ nào cao để chụp toàn cảnh thì bá cháy.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374210_2606138747601_1078873488_3083791_741636568_ n.jpg



Một góc quảng trường
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398860_2606138267589_1078873488_3083789_1540924282 _n.jpg
Cái hình này tuyệt đẹp. http://forum.hdmovie.vn/images/smilies/Onion/onion%20(91).gif
Không giống như của mí ông già khác trong L. http://forum.hdmovie.vn/images/smilies/Onion/onion%20(41).gif

acaxomcui
28-12-2011, 14:13
Cái hình này tuyệt đẹp. http://forum.hdmovie.vn/images/smilies/Onion/onion%20(91).gif
Không giống như của mí ông già khác trong L. http://forum.hdmovie.vn/images/smilies/Onion/onion%20(41).gif

Ngỡ so sánh với ai,so sánh với bác Ngũ.Huề vốn!

pinochu
28-12-2011, 15:03
Tiếc gì mà không cho thêm tên nhà thờ hả chú Chu ? sad
dạ tên nó đây: National Cathedral
ở đây có một số hình người ta chụp, hôm em chụp thì trời đầy sương mù.
http://www.sacred-destinations.com/usa/washington-national-cathedral-pictures/

nino
28-12-2011, 21:15
https://lh4.googleusercontent.com/-_ouDJfWNfUk/SdLWNpmXE4I/AAAAAAAAALk/bPFh_76H2jQ/s800/IMG_0512.JPG
cảnh đầy mù sương... nhưng nó có vẻ đẹp riêng của nó đó bác

ngutrienmien
29-12-2011, 01:59
Nhà thờ ở khu "Spanish Step" ở trung tâm Rome
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392193_2606134467494_1078873488_3083774_752249568_ n.jpg

Qua bên mục kiến trúc xem tiếp Rome hỉ. Mấy hình đó không có hình nhà thờ nên post vào đây chắc không hợp

acaxomcui
29-12-2011, 03:29
Thì ra ,lối kiến trúc nhà thờ của người Tây ban Nha đơn giản ,không biết nội thất thế nào?Bác có ảnh trang trí bên trong không bác.?Cho xem với!

nino
29-12-2011, 20:39
Thì ra ,lối kiến trúc nhà thờ của người Tây ban Nha đơn giản ,không biết nội thất thế nào?Bác có ảnh trang trí bên trong không bác.?Cho xem với!
hi hi, tính ăn cắp nghề hay gì vậy anh

acaxomcui
29-12-2011, 21:48
hi hi, tính ăn cắp nghề hay gì vậy anhChỉ xem cho biết thôi,bỏ nghề rồi.

nino
20-02-2012, 21:36
Hôm qua có đi Tiền Giang với anh em Ảnh số Cần Thơ


Nhà thờ Cái Bè

http://farm8.staticflickr.com/7185/6909723821_871e67b53a_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7179/6909728805_f01ed19da2_z.jpg

kiettt
20-02-2012, 22:18
Cái này nếu HDR sẽ đẹp nè.

nino
21-02-2012, 13:12
Cái này nếu HDR sẽ đẹp nè.
hi hi, non HDR nó vầy nè anh


http://farm8.staticflickr.com/7199/6914593779_c1c071b6cf_z.jpg

"Anh bạn" lớn tuổi nhất vào xin cha xứ mở cửa để vào trong...


http://farm8.staticflickr.com/7195/6914584635_46507d69cb_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7043/6914587655_a3a8f8f8a7_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7051/6914590967_ed853d3962_z.jpg



ngẫm nghĩ, đâu cần đi đâu xa, loanh quanh vòng vòng ĐBSCL cũng có rất nhiều nhà thờ đẹp :)

acaxomcui
21-02-2012, 21:36
Xem đã con mắt!Quá đẹp!

sani_decor
21-02-2012, 21:44
wowđẹp thật đó mình mà được đén đó mà xem thì.....

dly
05-03-2012, 13:21
Đồi Thánh An Rê Phú Yên và nhà thở Mằng Lăng nơi được công nhận làm trung tâm hành hương thứ hai ở VN ( sau TTHH Đức mẹ La Vang- Quảng Trị)

http://static.panoramio.com/photos/medium/68129990.jpg (http://v7.cache4.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/68129990.jpg?redirect_counter=2)

Click vô ảnh để xem full size (13° 20' 2.68" N 109° 13' 31.69" E)

sodachanh111
06-03-2012, 10:36
Đẹp thật, nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt mình đi rồi, nhà thờ Đá ở Nha Trang nữa cũng rất đẹp!

dly
07-03-2012, 08:09
Nằm ẩn dưới đồi An Rê Phú Yên là một nhà nguyện nằm trong lòng đất (Lấy ý tưởng khi xưa những người theo đạo Công Giáo phải trốn trui, trốn nhủi để giữ đạo) nên các cửa vào nhà nguyện đều được che dấu khéo léo, bên trong nhà nguyện tạo dáng hang động. Thích nhất là vào trong này (không dùng ánh sáng nhân tạo) lần mò tìm lối đi, ngồi thinh lặng nghe tiếng nước roi xuống từ những vú đá

https://lh5.googleusercontent.com/-zKyCAcs6sU8/T1azSm_Ib2I/AAAAAAAAAq4/woSDQcdDT4c/s640/P1100992.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-20TX_VTcHzE/T1azTjbzInI/AAAAAAAAArA/CvVT26Xi4-Q/s912/anre.jpg (http://static.panoramio.com/photos/original/68071059.jpg)

acaxomcui
07-03-2012, 10:10
Ảnh lần trước có Thầy Chùa đứng kế bên.

dly
07-03-2012, 10:15
Đúng đó anh. Do lần trước em hổng mang chân máy nên không ghi được nội thất nhà nguyện. Lần này chụp cái khoe anh xem

acaxomcui
07-03-2012, 23:34
Đúng là thiết kế đẹp như vào động Phong Nha.

kiettt
08-03-2012, 13:35
Xem lại những hình này mới giật mình nhớ ra, chuyến này quên lấy tọa độ GPS chính xác của nhà thờ Mằng Lăng và cô nhi viện để up hình lên google earth, cả ba thằng, thằng nào cũng có đồ chơi mà không thằng nào nhớ. Chán.

Vào GE tìm thử, trong vòng bán kính khoảng 5 cây số, đã có người post gần chục cái hình nhà thờ, mình có muốn rì pọt "wrong place" cũng chả được, vì không có tọa độ chính xác. Tớ là tớ cực kỳ ghét chuyện những cái cần chính xác và có thể chính xác thì lại cẩu thả. :mad:

dly
08-03-2012, 13:54
13° 20' 2.68" N 109° 13' 31.69" E

lol

kiettt
09-03-2012, 21:57
13° 20' 2.68" N 109° 13' 31.69" E

lol

Vậy bên Chợ Mới có tọa độ không anh ? Dò thử đường đi mà tới đường đê là quên mất rồi, không nhớ quẹo chỗ nào, tìm ra được bãi đất trống khá vuông, không biết phải nó không.

Tẩy dây điện bằng gì thì sạch hả anh ? Trưa nay rảnh, hì hục cầm cái nùi giẻ chùi lên màn hình hoài mà nó không hết :lick:

https://lh5.googleusercontent.com/-wZu2OhUGDTk/T1cXrfHUvJI/AAAAAAAACpY/HYXgRSP40Pk/s800/P1050803.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Tml1Cy2Cic0/T1cXsobLifI/AAAAAAAACpg/P1wC99X_q40/s800/P1050804.JPG

dly
09-03-2012, 22:00
Trong PS5 có cái tool tẩy dây điện rất gọn anh ạ. Còn các phiên bản trước anh có thể dùng miếng vá để làm (patch tools) Chờ chút để lấy tọa đọ chợ mới nhé.
https://lh6.googleusercontent.com/--kImV0ItoBo/T1onPbe-_5I/AAAAAAAAArQ/SVgkgdyfu1I/s512/P1050803.JPG
Dùng patch tool anh khoang vùng từng đoạn ngắn (dây điện) rồi move nó đến khoàng không gian ảnh tương ứng mà anh muốn thế chỗ, Lý cắt đoạn dây điện gối nền trời và dời nó đén khoảng trời xanh, cắt dây tại khoàng trần xám và dời đến chỗ trần xám gần giống nó sẽ tự lấp lại
he he, bó tay rồi. Vô google earth tìm theo trí nhớ thấy nguyên đám mây chà bá luôn

kiettt
10-03-2012, 09:54
Khoái hình đó ở chỗ nhét được ông Giăng vào nhà thờ, nhưng cái hình toàn cảnh nhìn đám dây điện ghê quá. Chắc phải chờ dịp mai mốt nhà thờ này hoàn chỉnh, kiếm cái súng lớn bắn từ ngoài bờ đê vào mới gom được hết, ông Hoàng vẽ cái tháp chuông đã quá :lick:

Hôm ấy cũng tính đi bộ ra ngoài đê thử bắn vào rồi, nhưng đang lội bì bõm qua đám cát san lấp mặt bằng thì bà con kêu réo um xùm, nói là chỗ đó có cái hố chưa lấp, lựa được góc đẹp thì vướng bụi tre ngay đầu đường, thua.

Arkain
27-07-2013, 04:24
Hôm qua có đi Tiền Giang với anh em Ảnh số Cần Thơ


Nhà thờ Cái Bè

http://farm8.staticflickr.com/7185/6909723821_871e67b53a_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7179/6909728805_f01ed19da2_z.jpg

Màu sắc khác biệt rõ ràng trong hình (phần thân nhìn mới toanh, phần đỉnh trông cổ kính) là do phó nhòm, thợ xây, hay là thời tiết vậy ta?

nino
27-07-2013, 14:39
Hung hồn tuyên bố là không xài một miếng PTS nào (có biết đâu mà xài) he he. Cái đó theo hướng dẫn của bác TOM mần HDR bằng Photomatrix ạ

kiettt
27-07-2013, 23:43
Màu sắc khác biệt rõ ràng trong hình (phần thân nhìn mới toanh, phần đỉnh trông cổ kính) là do phó nhòm, thợ xây, hay là thời tiết vậy ta?

Sơn lại nhà thờ, sơn xong cái mình thì hết tiền. Dễ ẹc !

tam_giang
16-05-2014, 09:45
Nhà thờ Đức Bà,

Lần sau cùng tôi vào nhà thờ Đức Bà là khoảng tháng 8 năm 1959. Sau này chỉ đi ngang qua rất nhiều nhưng không vào. Bà nhà tôi còn nói: "Cả đời chưa vào nhà thờ" vì từ năm 1965, gia đình chuyển từ Nha Trang vào Saigon bả chưa vào nhà thờ này bao giờ.

Chúng tôi dự định "vào" nhà thờ mấy lần trong tháng rồi nhưng không thu xếp được giờ vì thực sự chúng tôi chỉ ở thành phố cả thảy 6 ngày: 4 ngày đâu lo chuyện gia đình không thở được và 2 ngày ghé lại thì chỉ đủ giờ giặt quần áo và thu xếp cho kịp chuyến bay. Tuy nhiên hôm thứ Năm 8/5/2014, khi chiếc xe của Vietravel chạy qua tôi rán chớp được vài tấm bên ngoài.



http://i1282.photobucket.com/albums/a529/ban_hien/Tour2014/ducba_01_zps6c907a8e.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a529/ban_hien/Tour2014/ducba_02_zpsb1877c41.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a529/ban_hien/Tour2014/ducba_03_zps1bc965eb.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a529/ban_hien/Tour2014/ducba_04_zps513d47ba.jpg

http://i1282.photobucket.com/albums/a529/ban_hien/Tour2014/ducba_05_zpsc41e8a1c.jpg

Từ VN, chúng tôi đi Singapore, Malaysia và Taiwan. Chúng tôi cũng đi tours trong nước là Dalat và Cà Mau (chỉ đến nhà thờ cha Trương Bửu Diệp). Sẽ kể chuyện sau.

dcckiem
07-07-2014, 23:14
Có bác nào có ảnh mấy tòa thánh đường ở Palestin bị Israen óanh bom không, nơi sinh ra chúa lại là nơi bị mất tự do :no:

P/S: thánh đường thì đạo giáo nào cũng có.

Chuẩn cơm mẹ nấu, em là em khong thích mấy cái nhà thờ bác ạ, sorry các bác theo đạo ạ. Đối với em tất cả trong tâm hay thể hiện cái tâm bằng hành động

acaxomcui
13-07-2014, 02:37
Chuẩn cơm mẹ nấu, em là em khong thích mấy cái nhà thờ bác ạ, sorry các bác theo đạo ạ. Đối với em tất cả trong tâm hay thể hiện cái tâm bằng hành động

Vậy thì khỏi phải nói ra !

The Old Man
13-07-2014, 03:14
Chuẩn cơm mẹ nấu, em là em khong thích mấy cái nhà thờ bác ạ, sorry các bác theo đạo ạ. Đối với em tất cả trong tâm hay thể hiện cái tâm bằng hành động

Có những người mắt và tim đui mù không chịu đọc đề tựa của bài viết chỉ biết ngang xương nhảy vào chống đối một cách vô lý.