PDA

View Full Version : Lời hay ý đẹp ( miễn bàn luận )



Hòang Phố
12-09-2003, 02:57
Tình yêu

Tình yêu là nguồn vui ngọt ngào nhất, và là sự thống khổ dã man nhất ( Bailley )

Ái tình là tên hướng đạo mù quáng, ai theo nó thường bị lạc đường. ( Colley Cibber )

Ái tình biến hai quả tim thành một và tạo nên cùng một ý nguyện
(Spencer)

Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu ( Franklin )

Tình yêu say đắm nhất là khi phải đẫm lệ ( Sir. W. Scott )

Tình yêu đến cực độ không thể chịu đựng được lâu dài ( Herrick )

Tình yêu là việc của những người nhàn rỗi nhưng là cái nhàn rỗi của kẻ bận rộn (Bulwer Lytton )

Chẳng có dây thừng, dây cáp nào có thể kéo hay cột chắc như ái tình đã cột một sợi chỉ đôi ( Burton )

Bước đường của một tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng cả ( Shakespeare )

Ái tình giống như bệnh sởi mà tất cả chúng ta đều trải qua cơn bệnh ấy ( Jerome. k )

Tình yêu là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt ( Paul.G )

Đàn ông hay si, nhưng yêu rất ít
Đàn bà vốn ít si, nhưng khi yêu lại yêu thật nhiều ( Basta )

Tất cả chúng ta đều được yêu...Đó là nguyên lý của sinh tồn và cũng là cứu cánh duy nhất của cuộc sống ( Disraeil )

Ái tình dũng mãnh như tử thần, ghen tuông hung bạo tựa nấm mồ ( song of Solomon )

Tình yêu thật sự là cái ánh sáng soi đường cho mỗi người đi vào cuộc đời, và kết thúc bằng bóng tối ( John P )

Lão Tôn
13-09-2003, 10:37
chời ơi,khó hiểu wa',khó hiểu wa'
toàn là tình yêu ko ah(hic hic :()

Greenheart
14-09-2003, 09:34
Thì tỉ tỉ của GH đang in love mà!
Chào thua!

Hòang Phố
15-09-2003, 21:29
May Mắn

Hảy vứt một kẽ may mắn xuống biển,
anh ta sẽ lên bờ với một con cá trong mồm
( Arab Proverb )

Một cân can đảm còn giá trị hơn một tấn may mắn ( James A. Garfield )

Vận may là cách đánh giá của kẽ biếng nhác đối với thành quả của người chăm làm ( Anonymous )

Nói Dối

Người ta chẳng bao giớ tin một tên nói dối , dù nó có nói thật đi nữa ( Cicero )

Hãy chỉ cho tôi một tên nói láo, tôi sẽ chỉ cho anh tên ăn trộm ( Herbert )

Nói láo mà có lý cũng có thể lừa được cả bật đại trí ( Mạnh Tử )

Cái hình phạt đối với 1 tên nói dối thật ra không những là hắn không thể tin một ai khác. (G.Bernard )

Tội lỗi có rất nhiều nguyên động lực, nhưng sự nói dối là cái giềng mối chắc chắn nhất của nó
Tội lỗi có rất nhiều dụng cụ, nhưng sự nói dối là cái cán vừa vặn nhất của tất cả các dụng cụ kia.
( O.W. Holmes )

emdotlam
15-09-2003, 23:54
Nếu phải chọn 1 trong 2 giải pháp thì sự lựa chọn tốt nhất là giải pháp thứ..........3

nguoidaumat
16-09-2003, 09:49
" Thà kết thúc nghiệt ngã còn hơn sự nghiệt ngã không bao giờ kết thúc "

quangvu
24-09-2003, 22:11
+ Đường xa vạn dậm cũng chỉ bắt đầu bằng một bước chân, chỉ có kẻ không đi mới không thể đến.
+ Kẻ đi xa luôn biết rỏ đường về nhà.
+ Hãy nên nghe lời dạy những người có kinh nghiệm hơn ta.
+ làm theo một kế hoạch tồi luôn hơn không có một kế hoạch nào cả.

Hòang Phố
25-09-2003, 05:50
Một nụ cười tươi là ánh mặt trời trong nhà.( Thackeray )

Con người là loài duy nhật mà Trời đã phú cho cái quyền lực của tiếng cười. ( Greville )

Không có gì ngu ngốc bằng cái cười ngu ngốc. ( Catullus )

Trên thế gian này, độc một mình con người chịu đau đớn quá ghê gớm đến nỗi nó phải bắt buộc phải sáng tạo ra tiếng cười. ( Nietzche )

Trong những nụ cười của thiên hạ có gươm giáo. ( Shakespeare )

thelank15b
05-10-2003, 18:06
Thiet dung la loi hay y dep mien ban luan thiet. ( vi co biet gi dau ma ban luan co chu ! )

xenosaga
30-10-2003, 22:31
Tình yêu là trái ổi sâu chia 4
là trái sơ ri hư chia 3
là trái cóc chua chia 2
là trái táo ngon 1 mình lủm hết.he he he

candylove363
18-11-2003, 20:34
Để tìm được một ngườI bạn tốt là khó. Để rờI bỏ họ càng khó.Và để quên họ là không thể.
Điều khó nhất là nhìn ngườI mà bạn yêu thương lạI yêu thương một ngườI khác.
NgườI bạn tốt chính là ngườI anh em ruột mà Thượng Đế quên không gửI vào nhà bạn.
Có những ngườI làm cho thế giớI của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách có mặt ở đó.
Nếu bạn thấy buồn khi nhìn lạI quá khứ,và lo ngạI khi nhìn đến tương lai,bạn có thể nhìn sang bên cạnh và ngườI bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó.
Bạn biết làm thế nào khi ngườI duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc chính là ngườI đã làm bạn khóc.
Những ngườI bạn tốt giống như những vì sao.Không phảI lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ,nhưng bạn biết họ luôn ở đấy.
Tất cả mọI việc đến tận cùng rồI sẽ ổn.Nếu mọI việc chưa ổn thì tức là chưa phảI tận cùng.
Rất nhiều ngườI bước vào và bước ra khỏI thế giớu của bạn,nhưng chỉ những ngườI bạn tốt mớI để lạI dấu ấn trong tim bạn.

Timer
19-11-2003, 15:02
Tình yêu



Lý do gì người ta yêu nhau?

Có phải yêu là để tìm một con đường trốn chạy nỗi đau dằn xé của sự cô đơn hay là tìm một cảm giác ấm cúng để sưởi ấm trái tim ta? Ðối với tôi, tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thương của người khác. Sống vì người khác sẽ làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mỗi suy nghĩ nhỏ nhoi đều là một phần của tình yêu được chia sẻ cùng người khác.

Người ta yêu ai?

Có phải hai người dự định đi đến với nhau hay chỉ vì một lýdo cô độc? Con tim chỉ có thể nói khi tình yêu đã đến. Và nó có thể cảm nhận một niềm khao khát cháy bỏng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút làm mê mẩn lòng người khi ở gần bên nhau. Họ chỉ yêu một người mà trái tim họ đã chọn và trái tim anh đã chọn em để thổn thức.

Người ta yêu nhau khi nào?

Hay chăng con người ta chia sẻ tình yêu thương của mình trong một buổi sương mai phơn phớt hay trong cơn gió nhẹ thoảng qua của một đêm buồn? Họ yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục. Tình anh dành cho em liên tục lớn lên qua từng giây phút. Lý do, đối tượng, thời gian, họ "ràng buộc" lẫn nhau, với tình anh bao chùm tất cả.

Lý do ư, vì em là những gì anh thường mơ thấy.

Với ai ư, trái tim anh đang bảo rằng em là người anh đang tìm kiếm.

Khi nào ư, anh sẽ trả lời rằng hiện tại và cho đến mai sau. Tình anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Ðể không bao giờ kết thúc đối với một tình yêu đích thực.

nhuthuan
01-01-2004, 14:45
qua la nhung loi vang ngoc !

achxi
06-01-2004, 15:02
Can đảm không phải là không sợ.
Can đảm là vẫn hành động mặc dù rất sợ.

(Mark Twain)

Nheo
14-01-2004, 16:57
miễn bàn luận...

Hòang Phố
01-02-2004, 17:14
Người ta đến với nhau vì một chuyện rất lớn lao nhưng có thể xa nhau vì một chuyện rất nhỏ nhoi

ALS1
23-02-2004, 11:07
Người ta đến với nhau vì một chuyện rất lớn lao nhưng có thể xa nhau vì một chuyện rất nhỏ nhoi
Người ta có thể đổi nhiều cái lớn lấy một cái nhỏ :present:

@_@
24-02-2004, 15:46
Thời gian như một con wái vật vô hình. Nó trôi wa thật chậm chạp như để thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta, và trôi wa thật nhanh khi chúng ta phải gấp rút hoàn thành một việc gì đó.(câu này tui nói).

JULI-VAN
05-03-2004, 17:28
"can Dam Khong Phai La Dam Chet, Ma La Dam Song"

Cu Dượng
19-07-2008, 12:49
Thề một lòng liều thân sông núi,
Đốt Làng Mùi giải thoát Cu dân!!!

Đây là lời thề của Đại tướng quân Cu Dượng trước khi xông trận :w00t:

yeucine
19-07-2008, 14:03
Thề một lòng liều thân sông núi,
Đốt Làng Mùi giải thoát Cu dân!!!

Đây là lời thề của Đại tướng quân Cu Dượng trước khi xông trận :w00t:

Cha này sẽ được phong Đại Tướng quân Cu Dương trùm Đ.M L.M.
Từ 2004 mà cũng ĐM được.:)

dly
19-07-2008, 14:07
Cha này sẽ được phong Đại Tướng quân Cu Dương trùm Đ.M L.M.
Từ 2004 mà cũng ĐM được.:)

Thì Cu Dựơng chỉ lấy ĐM L làm lẽ sống thôi mà

Cu Dượng
19-07-2008, 14:17
Thì Cu Dựơng chỉ lấy ĐM L làm lẽ sống thôi mà

Bác nhắc em mới nhớ, hum bữa đọc cái bài bác gọi em là Cu Dựng mà em quên mất. Em là Cu Dượng bác ơi, còn Cu Dựng là thằng em trai em, nó còn trẻ người, mạnh khỏe nên cứ Dựng suốt :D. Còn em thì chỉ vào ban đêm thôi :w00t: (chắc phải vô wiki để define Cu Dượng quá :))