PDA

View Full Version : Tình yêu không còn làm người ta hạnh phúc, cần lắm chữ NHÂN TÂM !



dinhbaochau
26-12-2008, 09:43
Sáng nay tình cờ ghé trang thanh niên online mò vào mục Hôn nhân và thấy cái tít "Tình yêu tụt hạng"
Tại đây: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206112126.aspx



Tình yêu không còn làm người ta hạnh phúc?

Ngày 1-12-2008, câu thắc mắc này - về sự “vắng mặt” của tình yêu trong ba động lực chính khiến người ta hạnh phúc trên toàn cầu - đã được đặt ra trên diễn đàn mạng Cyvee.com và được nhiều bạn trẻ tham gia thảo luận. Xin trích đăng một số ý kiến:

Minh Ánh (TP.HCM): Vì ngày nay tình yêu được xây dựng trên ba điều đó. Thế nên nếu đạt được ba điều đó thì có tình yêu có hạnh phúc.

Đặng Vân (Tiền Giang): Chính ba điều kiện đó sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng nên một tình yêu thật sự bền bỉ.

Nguyễn Trang (TP.HCM): Có thể đúng là tình yêu bây giờ không đem lại hạnh phúc cho người ta nữa mà chỉ đem đến đau khổ nhiều hơn. Yêu nhiều thì khổ nhiều.

Duy Thạch (TP.HCM): Hạnh phúc thời nay khác hẳn ngày xưa. Tình yêu thời nay cũng chỉ tồn tại khi có xem xét đến các khía cạnh xã hội khác. Tài chính ổn định, sự nghiệp tốt và một sức khỏe tốt sẽ đảm bảo một cuộc sống tốt.

Với các bạn trẻ trên đây, có vẻ tình yêu không phải là tất cả. Đôi khi con tim mách bảo mình đang yêu một người nhưng khối óc lại nói ngược lại. Được yêu và yêu hết mình vô điều kiện chắc chỉ còn trong chuyện cổ tích. Đây có thể là lý do khiến nhiều người chọn cuộc sống cô độc vì họ không còn tin vào tình yêu nữa.

Vậy với bạn, tình yêu có còn là điều làm bạn hạnh phúc?



Ngày xưa theo nếp sống Á đông ảnh hưởng nặng nề lễ giáo, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ấy thế mà cũng qua một thời đại dài dằng dẵng, người phụ nữ ngày xưa có quá nhiều thiệt thòi, tuy thế khi người ta nói rằng "xuất giá tòng phu, tại gia tòng phụ, phu tử tòng tử" mà ngày nay có cái câu nói đùa "phu tử tự xử" (chồng chết, lấy chồng khác) ví von đến thế là cùng.
Có bao giờ ta tự nghĩ rằng Tình yêu không mang lại hạnh phúc, và dĩ nhiên với thời bây giờ tiêu chuẩn của xã hội cùng với các tiến bộ khác làm cho con người ngày càng có những mưu cầu lớn hơn, đòi hỏi những mức sống cao hơn thiên về Vật chất hơn là tin thần. Tuy thế nếu ta không có thương yêu thì chắc cũng khó mà có Hạnh phúc. KHi Vật chất đã đầy đủ thì vấn đề Tâm linh người tà mới thấy thực sự chú trọng.

Cuộc đời thiếu tình yêu là một cuộc đời không còn giá trị, mà giá trị mang tính nhân văn hơn bao giờ hết đó là Nhân tâm. Thiếu gì gia đình có dư thừa vật chất, đổ vỡ hoàn toàn khi không có tình thương yêu, tình yêu ở đây không hẳn là tình yêu đôi lứa đơn thuần.

Vật chất ổn định chỉ đảm bảo cho một cuộc sống hiện tại mang tính chất tạm bợ hư ảo, vật chất của cải lúc có lúc không. Nhưng tình yêu là tồn tại mãi và nó mang giá trị lưu truyền và ảnh hưởng lên nhiều thế hệ. Một gia đình khoẻ mạnh (nói ngắn gọn là các chuẩn mực được thiết lập) thì sinh ra một xã hội lành mạnh, nếu ngược lại thì chắc chắn rằng bạn nghĩ "không tin vào tình yêu" là điều tất yếu.

Các nước phương Tây họ cũng đã phát triển đến độ bảo hoà, khoa học kỹ thuật, vật chất đầy đủ nhưng cũng không mất đi giá trị nhân văn. Các nước phương Tây phát triển cũng dựa trên nền tảng đó.

THẾ GIỚI NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA NHÂN TÂM

tranmainam
26-12-2008, 09:52
em có 1 tình yêu rất mãnh liệt say đắm với...Tiền :D

Nhân Tâm
26-12-2008, 15:38
THẾ GIỚI NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG ...CỦA NHÂN TÂM

Bác Bùi sao đưa tên Em lên đây mà không thấy xin phép bản quyền gì hết vậy ? Em kiện bác dzờ...thích không ? :D

cu anh
26-12-2008, 16:14
đúng rồi kiện đêêê!!!

_River_
26-12-2008, 17:53
Mấy lần nhìn tôi cứ tưởng "nhẫn tâm". hú hồn!

huysun
26-12-2008, 19:31
có vẻ tình yêu nồng thắm không còn hợp mốt nữa thì phải.
không sao, con người ta vẫn sống mà.

AnhTuanKB
26-12-2008, 21:44
Yêu hay không thì vẫn ... đẻ được. Lèo bèo cái giề?

acaxomcui
26-12-2008, 22:14
Dầu không muốn cũng phải yêu.Yêu người ta trước thì người ta mới dám yêu lại.Có yêu qua yêu lại ,chắc có sanh nhân tâm !