PDA

View Full Version : Sao không ai nói gì đến Đà Lạt thế ????



hoangkhanh
09-09-2003, 10:36
chào các bạn, mình đề nghị chúng ta nên "Đồng loạt yêu cầu ViKhoa mở box Dà Lạt" chứ ?
Ai đồng ý thì tiếp tục tuyên truyền cho box này.
Nis với Fantastic đâu rồi, Mod thì phải làm việc đắc lực vào nghe.

Hòang Phố
09-09-2003, 20:42
Mở Box Đà Lạt rồi sẽ có yêu cầu mở Box Vũng Tàu , Long Hải, Nha Trang, Phan Thiết, Cần Thơ, Mũi Né, ...và tui ở Canada thì phải mở luôn Box Canada ha? ...Trời Ơi ! Space đâu cho đủ...
Thôi thì cứ vào room này để làm quen với tất cả bạn bè xa gần cũng được vậy !
( hihhi )

Sawyer
11-09-2003, 10:45
Mở thread Dalat là được rồi !!!
a` quên,bạn cũng là người đà lạt hả,tui cũng ở đà lạt nè .hân hạnh làm quen nha !!!

hoangkhanh
14-09-2003, 07:38
Thế là cũng có đồng minh rồi. Hân hạnh chào Sawyer, mình rất vui khi bạn đã ủng hộ ý kiến của mình.
Hi vọng rằng sẽ có nhiều bạn ủng hộ, thế thì mình mới có thể yêu cầu ViKhoa mở box được chứ.
Hãy liên hệ bà con bạn bè gần xa ghé thăm nhé.

H*jovial
15-09-2003, 20:16
H*jovial hổng phải là người Dalat nhưng vô đây chơi có được hông? Cho H* làm quen với người Dalat : Hoang Khanh và Sawyer nữa có được hông ? ^_^ ( ủa mấy bạn là con gái hay con trai vậy ta? Nghe nói con gái Dalat xinh lam ý đúng không nhỉ?!)^*^
Nè Hoang Khanh yêu cầu mở box Dalat thì phải nhớ thường xuyên kể về Dalat cho mọi ngườ nghe mới được đó nha !!^_^ Mà Hoang Khanh ở đoạn nào của Dalat vậy?

hoangkhanh
15-09-2003, 21:42
Oh, H*jovial, hân hạnh chào bạn, mình đây là Boy chính hiệu đấy.
Con gái Đà Lạt thì khỏi phải chê rồi, tại vì khí hậu lúc nào cũng mát mẻ cả nên khi về TP nóng nực, bon chen thì hai má sẽ hồng hồng. Nhìn thấy dễ thương ghê hồn luôn.
Mình ở ĐàLạt 18 năm trời, năm rồi mới về TP học đấy chứ.
Đà Lạt hội đủ cả 3 yếu tố : thiên thời, địa lợi, nhân hoà . Cụ thể:
- Thiên thời: người Đà Lạt hết sức siêng năng, cần cù ... học sinh thì tương đối giỏi ( năm 2002 tỉ lệ đậu Đại Học cao nhất cả nước đó , khè khè ) do khí hậu mát mẻ nên ít bị Stress hơn, ăn uống điều độ, tinh thần sảng khoái...
- Địa lợi: nhiều danh lam thắng cảnh ( thác Prenn, Datanla, thác con cọp... Hồ Xuân Hương, hồ Than thở, thung lũng tình yêu... Núi Langbiang...) mình sẽ đề cập đến sau.
.... Đặc biệt tết vừa rồi, ĐL vừa đưa vào khai thác cáp treo, tuy chỉ dài 2000 m nhưng cũng đủ để quí khách thương thức vẻ hùng vĩ của núi rưng TP hoa.

hoangkhanh
15-09-2003, 21:44
Ý quên, H*jovial quê ở đâu thế ?

Hòang Phố
15-09-2003, 22:24
Hoang Khanh nói không sai, ĐL còn là một nơi rất lý tưởng cho những cặp vợ chồng mới cưới ( honey moon á ) hihihi...

hoangkhanh
17-09-2003, 08:08
Hòang Khanh chứ không phải hoang nhé
Bữa nay mình sẽ giới thiệu sơ sơ về Langbiang cho các bạn nhé:
Langbiang là ngọn núi nổi tiếng ơ Đà Lạt, bạn có thể tham gia 1 chuyến leo núi dã ngoại nguyên ngày ( tự túc nhé )
chứ đi lên núi bằng xe thì hết thú vị rồi còn gì.
Hôm bữa 2-9 mình cùng đám bạn đi leo núi nguyên ngày, leo núi muốn rã rời cái chân luôn.
lội suối nũa chứ.
Nếu các bạn có dịp hãy đến ĐaLạt nhé

Sawyer
17-09-2003, 13:11
Đà Lạt hội đủ cả 3 yếu tố : thiên thời, địa lợi, nhân hoà . Cụ thể:
- Thiên thời: người Đà Lạt hết sức siêng năng, cần cù ... học sinh thì tương đối giỏi ( năm 2002 tỉ lệ đậu Đại Học cao nhất cả nước đó , khè khè ) do khí hậu mát mẻ nên ít bị Stress hơn, ăn uống điều độ, tinh thần sảng khoái...


Quá đúng luôn,trường của mình đang học (trường Thăng Long ) có tỉ lệ đõ đại học cao nhất nhì miền Nam đó !!!!
Bạn học Hoang Khanh học trường nào vậy,nếu là Thăng Long or Bùi Thị Xuân thì có thể mình biết á !!!
Chúc bạn học tốt !

hoangkhanh
17-09-2003, 13:33
Thế Sawyer còn đang học ph63 thông sao ?
Thế thì phải gọi tớ là anh đi nhé, anh hồi xưa lớp 10-11 thì học trường ptth chuyên Lâm Đồng, nhưng đến lớp 12 thì nhập vào ThangLong. Nói như vậy thì anh cũng là dân Thăng Long đây.
Em đang học lớp 11 phải không, có cùng lớp với Phước không vậy ?

Sawyer
17-09-2003, 13:46
Ha ha,mình đã tốt nghiệp rồi.Thằng Phước (sorry bà con,tại quen rồi) với Ngàn cũng biết mình mà !!!Nói chính xác thì mình là cựu học sinh Thăng Long...
Để check lại xem có biết ai tên Hòang Khánh không ta,nói vậy chắc học chuyên rồi !!!
Dân chuyên mình không rành lắm,nhưng nếu nói lớp thì biết á.mình học 12A3 !

H*jovial
17-09-2003, 18:07
Ý quên, H*jovial quê ở đâu thế ?
Dạ !! H* cũng là cựu học sinh của trường Thăng Long nữa đó Khánh !!^_^ Cũng học 12A 3 nè !!^_^ Hổng tin thì Khánh cứ hỏi thử xem lớp này ngày xưa có cô bé nào nhỏ con, mắt thủy tinh, tóc ngang vai thắt hai bím tên Nhi hông ? ( very dễ thương luôn !!hì hì ^_^)
Vậy là H* cùng tuổi với bạn Khánh rồi à ?(Hay là nhỏ hơn 1 tuổi vậy?)Ko biet bạn có nhớ nhà ko chứ H* đang ca bài ca nhớ nhà nè !!hic...~_~
Để H* kể tiếp về Dalat cho Khánh nghe nha: Dalat có con đường tình yêu đẹp tuyệt, nó mang tên đường tình yêu là vì khi đứng trên đừơng này nhìn xuống thì thung lũng sẽ có hình trái tim đó ! Dalat trong tương lai sẽ có thêm 2 con đường nữa là đường Hoa Anh Đào và...( đường gì qụên mất tiêu rồi ta !!?~_~)
Khi " Dã Quỳ vàng xuống phố tháng 12" thì những con đồi sẽ có màu vàng rực, H* thích nhất là leo lên những con đồi toàn cỏ là cỏ mà thả diều ý !( nhưng mà ai thả thì thả H* chỉ...cầm dây thôi nha!!^_^) hoặc là...bẻ cành thông khô mà nướng khoai lang trên đây nè !! woaaaaaaaa khoai lang nướng ngon tuyệt! Măm măm vừa thơm lại vừa ngon !!^_^
Vào những ngày mà có sương ý thì ngồi bên Hồ Xuân Hương nhìn qua ( hay đứng bên trường Thăng Long cũng được nữa ) thì sẽ thấy ngọn tháp cao cao kia y như là đang lơ lửng trong mây vậy đó !!^_^ Còn nữa nha, tối tối trời mà lành lạnh ý vừa ngậm kem vừa lang thang ngang qua Hồ Xuân Hưong, lạnh tuyệt vời luôn (nên đi ngang đây nhớ mang theo....kẹo ! hì hì ^_^)
Tối, leo lên cáp treo mà ngắm thành phố về đêm..cảm giác thế nào ta ?! Ko tả được !!^_^^_^
Phù ôi mệt quá !! Nói tóm lại Dalat như tranh như thơ , nếu như đã đến thì " Ai đi đến đó lòng không muốn...dìa" !! Còn ai chưa từng đến thì " Xin được môt lần đến xứ mộng mơ_ Ghé Sử Quán nghe kể về Dalat" nhé !!!^_*
Uh, còn cái này nè! Đố Khánh và cả những member nào ko-phải-là-người-đalat
nha!!^_^ Có một xứ mà tuy ko "má đỏ môi hồng" như người Dalat nhưng con gái nơi đây cũng cực kỳ dễ thương luôn !!^_* Đố Khánh biết xứ nào ý!!??

Kary
17-09-2003, 18:40
Con gái Đà Lạt thì khỏi phải chê rồi, tại vì khí hậu lúc nào cũng mát mẻ cả nên khi về TP nóng nực, bon chen thì hai má sẽ hồng hồng. Nhìn thấy dễ thương ghê hồn luôn.

Tui thì không tin ông nổi,theo tui,con gai miền Tây là xinh nhất nứơc,không tin hả,bao giờ về đây tui dẫn đi chơi.
Con gái miền Tây "rất dễ thương",tuy không diện bằng các bạn gái ở SG nhưng cũng vẫn dễ thương như thường,người ta vốn "đẹp tự nhiên" mà!Đặc biệt là trong những tà áo dài trắng,nói như bạn Hoàng Khanh áh"Nhìn thấy dễ thương ghê hồn luôn".
Lên SG,cũng tà áo dài đó (thậm chí còn mắc hơn tà áo dài đó >_<) nhưng con gái SG vẫn không dễ thương nổi (bận áo dài mà xăng tay áo lên cả khúc,nhìn hết ham,đã vậy còn chạy xe phân khối lớn,ý ẹ!)
Đó chỉ là 1 vài "ngu kiến" của tại hạ thôi,mong các huynh chỉ giáo,hehe!

hoangkhanh
18-09-2003, 09:48
Hòang Khanh chứ không phải Khánh nhé
Mình khi xưa học 12 Lý, đã từng có chiến tranh cùng 12 A3 do 1 trận đá banh gây ra.
Vụ đó nổi tiếng toàn trường luôn, không biết lúc đó H*Jovial và Sawyer có còn nhớ không ?

Kary nói sao chứ mấy bạn nữ lớp mình xuống đây vẫn còn hiền thục chán, không tin hả, bữa nào lớp tui họp mặt sẽ rủ quí vị tham gia, OK ?

Vậy là Đà Lạt mình cũng có uy thế đấy chứ, bên Phan Thiết của Knight đàn áp dữ quá, phải lấy lại khí thế cái coi, các bạn gửi tin nhắn cho friend lội kéo họ vào đây đi
khi mà số lượng đã đông đảo thì hi vọng Box sẽ được mở đó

Try hard !

hoangkhanh
18-09-2003, 09:51
Sawyer và H*Jovial add nick YM của mình vào đi nhé, rảnh rỗi sẽ chat chít chơi

Sawyer
18-09-2003, 13:23
Để H* kể tiếp về Dalat cho Khánh nghe nha: Dalat có con đường tình yêu đẹp tuyệt, nó mang tên đường tình yêu là vì khi đứng trên đừơng này nhìn xuống thì thung lũng sẽ có hình trái tim đó ! Dalat trong tương lai sẽ có thêm 2 con đường nữa là đường Hoa Anh Đào và...( đường gì qụên mất tiêu rồi ta !!?~_~)
Khi " Dã Quỳ vàng xuống phố tháng 12" thì những con đồi sẽ có màu vàng rực, H* thích nhất là leo lên những con đồi toàn cỏ là cỏ mà thả diều ý !( nhưng mà ai thả thì thả H* chỉ...cầm dây thôi nha!!^_^) hoặc là...bẻ cành thông khô mà nướng khoai lang trên đây nè !! woaaaaaaaa khoai lang nướng ngon tuyệt! Măm măm vừa thơm lại vừa ngon !!^_^

Hi hi,lại gặp một người "yêu đà lạt" ở đây rồi,đính chính chút xíu nha ....
Hai con đường trong tương lai của đà lạt là đường Mai anh đào với đường Mimoza (đang nằm trên giấy,nghe đâu gần nhà mìn á)....Nghe tên là mê rồi phải không ....
Hoa dã quỳ thì đẹp nhất rồi,wow,đến đà lạt vào tháng 11 bạn sẽ thấy những rặng dã quì trãi vàng rực những chân đồi !!!
H* nhắc tới món khoai lang nướng làm mình thấy ....thèm quá....
Hãy đến đà lạt một lần để nhớ mãi về thành phố mộng mơ này nhé !!!

H*jovial
18-09-2003, 15:10
Hi hi hi, Ai yêu người Dalat thì sẽ thấy con gái Dalat dễ thương, đương nhiên rồi !! " Đẹp không phải vì má hồng thiếu nữ mà là vì đôi mắt của kẻ si tình" mà !!!^_*

Để H* giúp Kary một tay kể về Miền Tây nha !! Kể ngay trong thread Dalat luôn ha !! (H* lười mở thread mới quá hà !!^_*)
VỀ MIỀN TÂY
Em hẹn tôi về thăm quê em
Nơi những dòng sông mênh mông sóng nước
Có những chuyến phà chở đầy mộng ước
Nối đôi bờ xanh mướt những vườn quê

Tôi về quê em qua chợ Cái Bè
Nắng đầu hạ thơm hương mùa trái chín
Sông nước Miền Tây lòng người bịn rịn
Ăn trái nhãn lồng cứ ngỡ cắn môi em

Tôi về Miền Tây qua phà Rạch Miễu
Hỏi cô bán rượu đất Gò Đen
Con gái Miền Tây thắm phù sa châu thổ
Nụ môi cười hơn cả hơi men

Tôi về Miền Tây không say vì rượu
Mà vì hương trái chín đầu mùa
Vì những chuyến phà qua sông Tiền sông Hậu
Và mắt em cười như hẹn lại mùa sau...
____________
( Miền Tây ơi xin hẹn một ngày về !!!^_*)

Kary
19-09-2003, 11:45
Vậy bữa nào hẹn ra gặp để CM xem nào. "Kary nói sao chứ mấy bạn nữ lớp mình xuống đây vẫn còn hiền thục chán, không tin hả, bữa nào lớp tui họp mặt sẽ rủ quí vị tham gia, OK ?" Okie,vậy chừng nào?
"Để H* giúp Kary một tay kể về Miền Tây nha !! " Cám ơn nhiều nha H*jovial,hì hì,thiệt mất mặt quá,tui chỉ có nói suông mà không tìm được bài thơ nào cả.
Hôm qua SN vui ghê.
^:^

hoangkhanh
22-09-2003, 11:52
Hôm bữa thứ bảy rồi lớp mình họp mặ, nhậu nhẹt , đáng tiếc là mình không biết Kary chứ không bạn đã được như ý rồi.
Con gái miền Tây dễ thương thiệt đo'. Hè rồi mình đi MHX, xuông Bến Tre, quen được vài em, dẽ thương khỏi phai chê luôn.
H*Jovial chí phải.

Sawyer
22-09-2003, 16:21
Ê,chơi kỳ nha....Con gái đà lạt đẹp nhất thế giới đó ,đừng có tin lời mấy người này !

yuna_admirer
23-09-2003, 02:16
Hix...

Mấy bạn làm mình nhớ Đà Lạt quá. Mình không phải là người Đà Lạt, nhưng mà tần số lên Đà Lạt của mình hơi bị nhiều đó.

Đà Lạt là quê của một người bạn thân nhất của mình... thân lém :D . Lên đó chơi hoài, hình như tháng nào cũng có đi hết.

Có điều... lên đó, mấy năm trước (năm ngoài đây thôi), lần nào cũng ghé vào quán nước "Giao Hưởng Xanh" , ngồi ngắm cô bé phục vụ ở đó ... 2 năm liền mà không thấy chán. Chắc có lẻ cô ấy xinh quá, nên rốt cuộc mình chỉ ngắm thôi, (ngắm là đủ rồi) nên cũng chưa mở miệng làm quen.

Hi hi, có lần ở Đà Lạt, Yuna đi bộ từ tít hồ Tuyền Lâm, về đến tận trên Phù Đổng Thiên Vương ở ngoài thung lủng tình yêu luôn, muốn gảy cẳng đó. Nhinhi cũng ở Đà Lạt, nhưng hiện giờ thi đi Pháp rồi, bà con ở Đà Lạt rãnh nhớ ra ủng hộ Lẩu Cá Kèo của nhà Nhi Nhi nghen . Địa chỉ : 32/2 b Phù Đổng Thiên Vương (ngay con dốc).

Lâu lâu nhơ không khí trên đó, đón xe đi lên đó hít vài hơi.... xong rồi đón xe về, hihi, bị bạn chửi là ngu quá trờ (còn giận vì tội ngu nửa chứ) :D

Nhiều kỷ niệm để nhớ về Đà Lạt quá :(....................................
Xác nhận con gái Đà Lạt xinh thật, nhưng khó tính quá... hihihi, hay tại những bạn mình quen trên đó khó tính nhỉ.
Miss you Chic...

Sawyer
01-10-2003, 14:53
Hix...

Hi hi, có lần ở Đà Lạt, Yuna đi bộ từ tít hồ Tuyền Lâm, về đến tận trên Phù Đổng Thiên Vương ở ngoài thung lủng tình yêu luôn, muốn gảy cẳng đó. Nhinhi cũng ở Đà Lạt, nhưng hiện giờ thi đi Pháp rồi, bà con ở Đà Lạt rãnh nhớ ra ủng hộ Lẩu Cá Kèo của nhà Nhi Nhi nghen . Địa chỉ : 32/2 b Phù Đổng Thiên Vương (ngay con dốc).

Trời ơi,bái phục luôn,mình chỉ dám đi bộ một lần từ hồ tuyền lâm về tới nhà thôi (Khỏang 7km) vào tết năm ngoái !Bây giờ thì xa lắm rồi,nhớ Đà lạt dữ lắm....


Nhiều kỷ niệm để nhớ về Đà Lạt quá :(....................................
Xác nhận con gái Đà Lạt xinh thật, nhưng khó tính quá... hihihi, hay tại những bạn mình quen trên đó khó tính nhỉ.
Miss you Chic...
Hi hi,con gái Đà Lạt xinh và hơi khó gần đó (nhận xét công bằng) nhưng một khi đã làm quen thì rất đáng yêu đó,khi nào Yuna lên Đà Lạt thì có thể nhờ Sawyer làm mai cho !

vikhoa
19-10-2003, 16:42
T.7 tuần sau (25/10), nếu không có trục trặc gì thì vikhoa sẽ đi Đà Lạt. Không biết các members ở Đà Lạt có dự định họp mặt không ?

Nếu các members tham gia tích cực thì vikhoa sẽ mở thêm 1 box Đà Lạt cho các bạn.

Có member nào đứng ra đại diện các bạn không ? Liên hệ với vikhoa 0903.69.69.92 nhé. Hoặc Yahoo : iamtlik

Yamakun
27-10-2003, 19:15
Hehe dắt Vikhoa đi nhậu để mở Box Đà lạt đi. !

minker
02-11-2003, 14:37
Hi! Nghe mấy bạn nói về Đà Lạt mà mình muốn đến đó ngay bây giờ luôn đó. Nhưng mà thành phố của mình cũng đẹp không kém đâu nha. các bạn biết mình ở đâu không? Ở Vũng tàu đó. có dịp, mời các bạn về quê mình chơi.
À quên giới thiệu, mình là minker.

hoangkhanh
10-11-2003, 10:41
25-11 này Đà Lạt kỉ niệm 110 năm thành lập, có ai về Đà Lật không ? tớ phải thi vào ngày 23 nên không về được

Sawyer
13-11-2003, 17:38
Lễ hội kéo dài 5 ngày lận mà,từ 25 đến 30....Sawyer sẽ về Đà Lạt !!!

nhinhi
24-11-2003, 13:59
Trời ơi, buồn quá, Nhinhi đi rồi bà con mới nói về Dalat...huhuhu...
Sawyer này, khỏi phải giớI thiệu cho Yuna làm gì, Yuna đầy cả bạN trên Dalat rồi...
Giờ qua Tạy rồi, thấy giống Dalat lắm, khung cảnh, Khí hậu, nhà cửa... Chỉ thiếu Hoa Dã Quỳ thôi.

Kado
15-12-2003, 20:16
Ơ trong Dđ cung nhiều dân DL quá ha. Tui cung dân DL nè.Tui 23t rồi, chắc là già nhất rồi chứ gì.

Kado
15-12-2003, 20:20
Noel này co ai ở DL ko?còn tui sẽ về DL chơi cho đến tết tây luôn.

Kado
15-12-2003, 20:21
khado2002@yahoo.com la d/c mail cua tui, neu Noel ở DL thi mail rủ di chơi nha.

quachphilong1979
16-12-2003, 13:59
Đà lạt củng rất đep nhung còn SAPA nua ma`....

Sawyer
19-12-2003, 16:42
Cho saw đi chơi chung với,chiều 24 tớ cũng về dalat nè he he he dưới này nóng quá về dalat tị nạn vài hôm đã !!!

Sawyer
19-12-2003, 16:48
Noel này co ai ở DL ko?còn tui sẽ về DL chơi cho đến tết tây luôn.
Nhà cậu ở đâu thế? có em gái chị gái gì không tớ đến thăm chơi :d

quachphilong1979
19-12-2003, 17:42
Vậy bữa nào hẹn ra gặp để CM xem nào. "Kary nói sao chứ mấy bạn nữ lớp mình xuống đây vẫn còn hiền thục chán, không tin hả, bữa nào lớp tui họp mặt sẽ rủ quí vị tham gia, OK ?" Okie,vậy chừng nào?
"Để H* giúp Kary một tay kể về Miền Tây nha !! " Cám ơn nhiều nha H*jovial,hì hì,thiệt mất mặt quá,tui chỉ có nói suông mà không tìm được bài thơ nào cả.
Hôm qua SN vui ghê.
^:^
Đố ai đĩnh ngia duoc chu yêu
Có khó gì đâu 1 buội chiều
Hai nguoi dung truoc cua chuồng tiêu
Nhuòng nàng vao truoc thế là yêu....

Kado
11-01-2004, 13:24
Kado ko có chị em gái đâu. CÒn Sa w y e r có ko? giới thiệu cho tui đi

Sawyer
13-01-2004, 12:24
Được được,chị em gái thì không có nhưng bạn gái thì bao la bát ngát mà toàn là cực kỳ xinh,Tết này lên Dalat đi tui recommend cho vài em :d

iluvbeef
21-01-2004, 01:04
hey, cựu học sinh THANG Long nè, tốt nghiệp khoá 2000. Có ai tốt nghiệp khoá đó kg? à tui học 12A6. Bây giờ đang học năm cuối ở HCMC nhưng cũng sắp nghỉ rùi

Themask
21-01-2004, 02:06
Gởi Kary
Con gái Đà Lạt đẹp, dễ thương; con gái miền Tây đẹp, dịu dàng.Nhưng đừng chê con gái Sài Gòn chứ.Thật ra con gái nào cũng là con gái mà thôi.Nếu để con gái miền Tây sống ở Sài Gòn và có đủ tiền để ăn chơi coi.Thế nào con gái miền Tây kia cũng xắn tay áo, cũng chạy xe phân khối lớn, cũng mất hết vẻ đẹp tự nhiên thôi.Bạn Kary đừng chê con gái Sài Gòn chứ.Thậm chí con gái Sài Gòn không những đẹp hơn mà còn bản lĩnh hơn những nơi khác nữa là đằng khác.

fantastic
21-01-2004, 10:21
Hú hú!!! Fan làm mod cũng lâu mà chưa hề đọc thread này... Mãi hôm nay 30 (gần Tết) rảnh rang nên online, vô tình đọc được, tiếc hùi hịu bấy lâu nay không tham gia... (zân Đà Lạt zin 100% mà... Cu Nis thì dzạo này bận "buôn" quá nên không có thời gian em út nữa chớ nói gì online...
Hì, con gái ở đâu cũng xinh hết, nhưng mà con gái Đà Lạt dù là thành phố nhưng phần lớn "nai" hơn con gái SG.. (trên này đâu có gì eng chơi đâu).. Mấy đứa em tui hiền như cục bột mà xuống Sg vài tháng dzìa thành dzân "anh chị" liền
To iluvbeef: tiểu đệ cũng là dzân theng long, nhưng mà vẫn còn tại chức. Hiện đang học 11 Tin... không biết trên DDTH có anh chị em nào là cựu theng long hoặc đang tại chức (ngoài Nis và Fan) ra không hè???
Hi hi, mấy "anh" có wen con gái Đà Lạt thì nhẹ nhàng từ từ thôi kẻo mấy "em" sợ...

Themask
21-01-2004, 10:56
Như vậy thì bản chất con gái Đà Lạt là ăn chơi.Nhưng ở Đà Lạt thì không có điều kiện bộc lộ ra ngòai, ở SG thì được cơ hội thể hiện ra đó mà.

Devil_maycry
25-01-2004, 22:17
hahhah tìm mãi mới thấy dân dalat hehe

cobelienlac
01-02-2004, 16:55
Chào mọi người, minh cũng ở Đà Lạt nè, mình học Thăng Long, có ai học cùng khóa 2000-2001 ko??Mới đi có hai năm mà thấy DL thay đổi nhiều phải ko?Tết vế lạnh muốn đóng băng luôn bà con ơi!!
Mời các bạn lên DL chơi nhé,lên ko muốn về đâu àh nha.

yuna_admirer
01-02-2004, 17:05
hi

mùng tối 25 tết, Yuna đi về Đà Lạt với một người bạn thân, tối đi, sáng 26 tết tới. Ở chơi một ngày ở nhà her, :D ăn cháo gà (không biết có cúm gà không nhỉ).

Chiều đi dạo Hồ Xuân Hương, rồi tối chui vô Bar Apocalyps Now ngồi làm mấy chai với định dance một tý với 2 cô bạn. Hừm, đám ất ơ nhảy nhót nom tức cười :D quê quê sao đó :)), cũng chẳng thèm nhảy làm gì. Gần 10g thì ra Thi Thảo đón xe về TPHCM, về đến sáng đi lên cty đi làm lun :)).

A Typical trip of mine.

Vui nhất !

Sawyer
02-02-2004, 19:25
Hì, con gái ở đâu cũng xinh hết, nhưng mà con gái Đà Lạt dù là thành phố nhưng phần lớn "nai" hơn con gái SG.. (trên này đâu có gì eng chơi đâu).. Mấy đứa em tui hiền như cục bột mà xuống Sg vài tháng dzìa thành dzân "anh chị" liền
To iluvbeef: tiểu đệ cũng là dzân theng long, nhưng mà vẫn còn tại chức. Hiện đang học 11 Tin... không biết trên DDTH có anh chị em nào là cựu theng long hoặc đang tại chức (ngoài Nis và Fan) ra không hè???
Hi hi, mấy "anh" có wen con gái Đà Lạt thì nhẹ nhàng từ từ thôi kẻo mấy "em" sợ...
Có anh nữa nè thằng em 87,mới từ Đà lạt xuống đây,trên đó lạnh cóng người,còn Sài Gòn giống như lò quay vịt,thôi ráng học vài năm nữa rồi về Dalat phụ bán cà phê cho vợ ...Mà anh thấy em dạo này khác nhỉ,ốm hơn ,nhìn đen thui chứ không thư sinh như lúc trước ,cái đít chai cũng chuyển qua màu vàng rồi kìa ,mốt gớm lol . Anh xuống đây bị con gái Sài Gòn "me" dữ lắm ra đường phải cảnh giác (không ngờ Dalat boy có giá khủng khiếp)


Chào mọi người, minh cũng ở Đà Lạt nè, mình học Thăng Long, có ai học cùng khóa 2000-2001 ko??Mới đi có hai năm mà thấy DL thay đổi nhiều phải ko?Tết vế lạnh muốn đóng băng luôn bà con ơi!!
Mời các bạn lên DL chơi nhé,lên ko muốn về đâu àh nha.
Có Sawyer đây,cựu học sinh Thăng Long ,đang vật vờ ở Sài Gòn đợi ngày chui về miền băng giá đây,khiếp , trong ddth này toàn "gà" Thăng Long ,dù sao cũng là trường có tỉ lệ đỗ đại học nhất nhì miền nam mà (hình như chỉ thua Lê Hồng Phong của lão Yuna)
Mà Yuna cũng siêng đi Đà Lạt thiệt đó,tin mừng cho yuna nè,Dalat chưa có dịch H5N1 đâu...yên tâm nhá. Đến Đà Lạt mà chui vào mấy cái bar thì đúng là nhà quê ... lên núi rồi . Ở Đà Lạt chỉ có coffee là phê nhất thôi (vừa nhâm nhi vừa ngắm mấy cô bán cafe xinh nứt mắt,giống như cô nàng bên giao hưởng xanh đó) . Ah đúng rồi,khi nào Yuna lấy được cái CCIE thì nhớ rủ anh em lên Đà Lạt nhậu một mẻ nha,trời mát uống chục chai cũng chưa say đâu lol

Có hứng thì chat với tui nha : nothing_103 (y!m)

yuna_admirer
06-02-2004, 20:38
Hì,

Cô em ở Giao Hưởng Xanh đã đi xuống đây rồi ;). Đâu còn ở đó đâu. Thực ra anh cũng đi càfe không thôi, nhưng quanh đi quẩn lại cũng có mấy cái ở nhà thờ con gà thui, ờ, thêm mấy quán ở đường Nguyễn Công Trứ, đi hết rồi --> chán.

Anh lại thấy cafe cốc ở ĐL lại hay ! Có điều đi với em thì đâu vô đó được, toàn xe ôm :D.

Anh có quen 2 cô bạn, hay chat ở Dốc Nhà Làng - typical Đà Lạt Style, Tóc dài duổi thảng mượt mà, :D, da thì trắng bóc, má hồng hồng, nói chuyện nhỏ nhẹ :D (tiếng Bắc hay Trung nhỉ ....

Thui, càng nhắc càng nhớ, chắc đi chơi nửa quá.

iluvbeef
10-02-2004, 17:34
Cô em giao huởng xanh đang học trường Hàng Không đó, gần nhà tui, hey co be lien lac, THANG Long khoa 2000 nè nhưng hình như hơn em một khoá. Có ai học chuyên thăng long từ năm 1995 không dzậy. mới ở Đà Lạt về nè, lạnh lắm nhe nhưng mà ờ đó có món ốc ngon tuyệt ở gần ngã năm đại học.

H*jovial
13-02-2004, 17:27
. Anh xuống đây bị con gái Sài Gòn "me" dữ lắm ra đường phải cảnh giác (không ngờ Dalat boy có giá khủng khiếp)



Hello Sawyer,
Hihihihi con gái Da lat đẹp, dễ thương, tuy chưa hẳn 10 người như 1 nhưng đó là điều ai cũng phải công nhận . Tuy nhiên, con trai Da lat thì chưa chắc!!!
Và Người ta cũng thường nói rằng "thùng rỗng kêu to"........
Tui ko phải là con gái SG nhưng đọc nhừng dòng này vẫn cảm thấy nóng mặt!! Còn những cô gái Sài Gòn dễ thương và những chàng trai có người yêu là người Sài Gòn sao ko ai lên tiếng gì hết nhỉ ?!! Chẳng lẽ các anh người Da lat ở thread này chưa ai từng yêu hay ít nhất là được gặp những cô gái SG dễ thương và bãn lĩnh sao ?!
Đồng ý đây là thread riêng của người Da lat các vị, những người xứ khác chưa chắn đã được hoan nghinh, nhưng tui thiết nghĩ rằng Sawyer và các vị cũng nên có sự dung hòa, để tuy ko phải là người Da lat nhưng người ta cũng sẽ cảm thấy thích và nhiều lần đến tham gia, cũng như là dịp để các bạn bày tỏ những nét hay của người Da lat các bạn! Hãy để cho Da Lat và con gái Da Lat đã đẹp như thế nào thì con trai Da Lat cũng sẽ đẹp như thế ấy, ít nhất là "đẹp lòng" !!
Mặc khác, con gái Sài Gòn tuy chưa hẳn 10 người thì sẽ đủ 10 xinh đẹp và bãn lĩnh, nhưng cho dù với người tệ nhất trong số đó, thì câu phát biểu của Sawyer đã làm cho bạn chưa đủ tư cách để đứng ở vỉa hè của trái tim người ta!!!!
Jovial chỉ thay lời cho con gái Sài Gòn và những chàng trai yêu người SG thôi!! Nếu có gì hổng phải thì mong các vị người Da Lat "niệm tình tha thứ" nha!!^_^^_^^_^

H*jovial
13-02-2004, 17:32
Ah quên, Jovial ít viết trong DĐTH, và sẽ ít vào thread Da Lạt nữa . Nên nếu Jovial có lỡ làm các vị phật lòng thì và các vị có muốn mắng muốn chửi gì đó thì vào Y!M mà mắng Joval nha!! ^_^
Nick jovial_pipi
Email: Jovial_pipi@yahoo.com

robertotruong
16-02-2004, 09:22
Hey, tui cũng không phải người Đà Lạt nhưng tui khoái Đà Lạt lắm. Hồi kỉ niệm 110 năm D9L tui và mấy đứa bạn đã lang thang trên đó hết mấy ngày nên cu4ng biết ít nhiều về D9L đó. Cho tui làm quen luôn nha.

fantastic
16-02-2004, 13:54
Sawyer là "yêu quái" phương nào hè? Sao biết tiểu đệ hè? Có phải hòi trước hay đến nhà chơi gêm không? Nếu phải thì cũng không nhớ đâu... Nhiều wé mà, nhớ gì hết... Kinh khủng pà con ạ, Dalat mấy hôm nay lạnh dã man. Sáng nay là 10 độ đấy, sáng đi học mà lạnh run luôn... Hix hix
Há há, sawyer lão huynh nai thiệt hay giả nai á? Hình "kỹ thuật số" nên cũng phải modify đi một xí chớ. Chớ ngoài đường đeo cái màu cam đó ra nó uýnh cho... ba má nhận hổng ra luôn... Bi giờ thằng em đang thèm cái nóng của SG đây. Trên này lạnh quá, lạnh từ trước Noel đến giờ chưa hết lạnh nữa à!

yuna_admirer
18-02-2004, 09:45
Hihihi

Pipi cho con trai Đà Lạt tự hào một tý ;). Tớ thấy con trai Đà Lạt cũng vui tính, giỏi muh, nhưng ở đâu cũng vậy, có ưu thì cũng có khuyết thôi, nếu chỉ ưu không thì chắc ... :D ở TP không còn con gái rồi ặc ặc.

Sawyer
18-02-2004, 13:54
Sawyer là "yêu quái" phương nào hè? Sao biết tiểu đệ hè? Có phải hòi trước hay đến nhà chơi gêm không? Nếu phải thì cũng không nhớ đâu... Nhiều wé mà, nhớ gì hết... Kinh khủng pà con ạ, Dalat mấy hôm nay lạnh dã man. Sáng nay là 10 độ đấy, sáng đi học mà lạnh run luôn... Hix hix
Há há, sawyer lão huynh nai thiệt hay giả nai á? Hình "kỹ thuật số" nên cũng phải modify đi một xí chớ. Chớ ngoài đường đeo cái màu cam đó ra nó uýnh cho... ba má nhận hổng ra luôn... Bi giờ thằng em đang thèm cái nóng của SG đây. Trên này lạnh quá, lạnh từ trước Noel đến giờ chưa hết lạnh nữa à!
Úi trời , không biết anh thiệt hả,ha ha,anh không những biết em mà con biết Nis + một vài tên ở trên đó nữa . Ở đây nóng lắm,chắc cuối tháng này anh cũng vù về Dalat một chuyến vì sắp kết thúc học kỳ rồi. Có gì gặp sau hen !

Sawyer
18-02-2004, 13:59
Hihihi

Pipi cho con trai Đà Lạt tự hào một tý ;). Tớ thấy con trai Đà Lạt cũng vui tính, giỏi muh, nhưng ở đâu cũng vậy, có ưu thì cũng có khuyết thôi, nếu chỉ ưu không thì chắc ... :D ở TP không còn con gái rồi ặc ặc.

Thì đúng rồi,ở đâu chả thế,với lại tui có chê con gái Sài Gòn câu nào đâu ?

hoangkhanh
09-03-2004, 20:48
Chào cả nhà, lâu nay không vào ddth, hôm nay ghé ngang thử, không ngờ mọi người vẫn còn nhiệt tình ghê.
A`, xin thông báo cho các bạn, ai đã từng là học sinh trường Thăng Long nói chung và chuyên nói riêng, các anh chị lớn đã thành lập 1 forum cho trường, thân mời các bạn ghé vào nhé.
Đâu phải đi đâu cũng gặp gà nhà đâu, nên vào báo với mọi người 1 tiếng.
http://thanglongdl.com

xuanquang
09-03-2004, 22:29
Thật thú vị, mình cảm thấy rất vui khi đọc đươc những thông tin này, mình đã tham gia diễn đàn này rất lâu rồi nhưng chưa thấy ai có ý tưởng này hết.
Mình cũng là người DALAT, mình cũng như các bạn sống tại DaLat và hiện tại thì đang ơ HCM.
Và một thông tin thú nữa là mình la thành viên lớp 12A3 trường Thăng Long, tốt nghiệp năm 1999, mình thấy các bạn có một tấm lòng hướng về Da Lat quá ha và mình cũng như các bạn vây đó, mình ủng hộ các bạn mở một thread DALAT để dân DaLat tụi mình có thể trao đổi, giúp đỡ với nhau chứ phải không?
Mình không biết các bạn có quen hay không nhưng mình có thể làm quen với các bạn:Hòang Khanh,Sawyer,H*,... trên diễn đàn này mình cảm thấy rất vui.
Các bạn hãy nói một chút về bản thân đi, để vừa làm câu đố coi tụi mình có quen nhau không.
Mail của minh xuanquangdl@yahoo.com còn các bạn

xuanquang
09-03-2004, 22:39
Ah mình có thể hỏi các bạn ai là người thiết kế trang WEB http://thanglongdl.com không, mình cũng là dân IT nên hỏi các bạn để có thể chung sức cùng các bạn phát triển RÔNG BAY DALAT .COM .
Xin cảm ơn! người ơi ta nhớ các người.

xuanquang
09-03-2004, 22:46
Ah mình lại có 1 phát hiện mới, mình biết H*jovial với một cái tên NHI rất dễ thương và thường hay đi học trên một chiếc xe Charly cũng dễ thương lắm có phải không.?

Nếu đúng bạn thì có lẽ tụi mình quen nhau, còn không thi mình xin lỗi nhe!

xuanquang
09-03-2004, 22:49
Không có ai online hết buồn quá đi người ơi. Độc thoại bao giờ cũng mang một cái gì đó buồn buồn như Da Lat phải không các bạn?

xuanquang
09-03-2004, 22:55
Các bạn có bao giờ khi đi học về thả bộ trên con đường HoXuanHuong không?, ôi sao nhớ những ngày chiều chiều đi học về trên con đường ấy với bao niềm vui: ăn bắp nướng , sắp sắp, ngồi hóng gió nhìn về bên kia bờ hồ những ánh đèn dưới mặt hồ lóng lánh..... Nhớ cùng bạn bè có những buổi cúp học đi ăn kem thật vui , bây giờ còn đâu người ơi.

Error
09-03-2004, 23:00
Em học thăng long mà dừ em mới biết đến site này . còn chính thức của TL là www.lamdong.gov.vn/thanglong đóa vô thử coi !

Ghost1982
09-03-2004, 23:06
Hehehehe xin lỗi u nhưng H*Jovial sẽ ko bao giờ viết bài trong Thread này nữa đâu.
Và cũng xin trả lời u luôn H*Jovial ko đi charly gì cả ^_*, đã rõ chưa vậy.
Thêm 1 đính chính nữa H*Jovial ko phải là người dân Đà Lạt.
ĐỪNG HỎI VỀ H* TRONG THREAD NÀY NỮA, THANKS

xuanquang
09-03-2004, 23:09
Chào Error! em đang đi học phải không, em có thể cho anh biết một chút về em đi
Anh đã vào Trang Web em gới thiệu rồi, nhưng chi lướt sơ thôi!
Anh la cựu học sinh Thăng Long, anh học 12A3 , ra trường năm 1999.

xuanquang
09-03-2004, 23:12
Này Ghost mình không cần biết những thông tin không đầu không đui của bạn.
Mình có lẻ không giống bạn là con ma chết vi Gái đâu.

Sawyer
10-03-2004, 02:08
Em học thăng long mà dừ em mới biết đến site này . còn chính thức của TL là www.lamdong.gov.vn/thanglong đóa vô thử coi !
Tưởng đâu dự án làm trang web của trường Thăng Long bi tiêu rồi chứ ... tiếc là anh ra trường sớm không thì có thể làm chung với tụi em rồi !

To Hoangkhanh : đi đâu mất dạng lâu này vậy,cái trang web đó có phải của anh viết không,phần đăng ký khó chịu quá chừng ...

To XuanQuang : bro là mem mới nên hông biết mấy vụ này đâu,đừng bình luận nhiều quá ...

hoangkhanh
10-03-2004, 05:36
Website này mới thành lập tuần trước thôi, nhưng do anh Sơn, hiện đang là giám đốc 1 công ty khá nổi tiếng ở HCM tài trợ, toàn bộ host, domain, 4rum đều do anh ấy, nhưng xin nói với các bạn là chỉ trong vòng 1,5 ngày từ khi có ý tưởng thành lập hội cựu học sinh Thăng Long cho đến khi điễn đàn đi vào hoạt động.
Trong đó đa số là hệ chuyên, toàn là bô lão không, còn lớp nhi đồng sinh viên thì có Khanh đây, cũng nhiều người nữa.

iluvbeef
14-03-2004, 07:38
Web Thăng Long wá xấu, nhất là phần interface design. Diễn đàn thì không dzô được. huhu, có anh em nào dân THANG LONG Từ 1997 - 2001 không?
To xuanquang: nhà sư huynh ở trên sân banh hoàng văn thụ phải không? nẾu không thì sorry nhen.

anti*magic
19-03-2004, 06:08
Dân dalat chán wá, hình như ở dalat chỉ có một trường TL thôi hả ? Hèn chi chỉ thấy riêng mấy chú em chat với nhau không hà....Trốn thôi, ai vô đây thấy có gì hay không ? Toàn chuyện nhảm nhí của được đâu 3,4 chú ở một góc trường ....uhm...

fantastic
19-03-2004, 21:46
Đầu tin xin gửi toàn thể pà con đã vào xem site của trường Thăng Long... Các pác nói site xấu, tớ không phản đối, nhưng mà trường kiết lắm cơ. Host thì xài host của sở công nghệ và môi trường cho, hỗ trợ mỗi ASP -> không úp forum PHP lên được... điên nên tớ cóc làm tiếp nữa... Giao diện mới của site thì nhìn gọn gàng hơn nhiều (Vì cái site kia làm 1 năm trước, khi mà mới chập chững bước chân vào thế giới thiết kế web)... ;)... Trường thì cũng im, chẳng động viên làm tiếp nên chẳng muốn làm nữa. Pi giờ pà con muốn chê muốn chửi seo cũng được, hix hix...
Còn error là HS lớp nào é? Tớ cũng đang "đương nhiệm" nì...

Sawyer
21-03-2004, 20:35
Dân dalat chán wá, hình như ở dalat chỉ có một trường TL thôi hả ? Hèn chi chỉ thấy riêng mấy chú em chat với nhau không hà....Trốn thôi, ai vô đây thấy có gì hay không ? Toàn chuyện nhảm nhí của được đâu 3,4 chú ở một góc trường ....uhm...
Nắm đầu quày zdòng zdòng như dế bây giờ .... :chris:
Để các anh giao lưu,chú đi chỗ khác chơi !

Sawyer
21-03-2004, 20:38
Đầu tin xin gửi toàn thể pà con đã vào xem site của trường Thăng Long... Các pác nói site xấu, tớ không phản đối, nhưng mà trường kiết lắm cơ. Host thì xài host của sở công nghệ và môi trường cho, hỗ trợ mỗi ASP -> không úp forum PHP lên được... điên nên tớ cóc làm tiếp nữa... Giao diện mới của site thì nhìn gọn gàng hơn nhiều (Vì cái site kia làm 1 năm trước, khi mà mới chập chững bước chân vào thế giới thiết kế web)... ;)... Trường thì cũng im, chẳng động viên làm tiếp nên chẳng muốn làm nữa. Pi giờ pà con muốn chê muốn chửi seo cũng được, hix hix...
Còn error là HS lớp nào é? Tớ cũng đang "đương nhiệm" nì...
trường ta nghèo kiết xác nhưng cũng đã chi 1triệu cho 2 thằng newbie đấy thôi .... hờ hờ .... :d

thienthanmedusa
21-03-2004, 20:42
hè nào tui cũng đi đà lạt, đà lạt muôn năm, con gái dễ thương, khung cảnh yên bình

iluvbeef
22-03-2004, 23:30
thôi chuyển đề tài đi, tui thích đi cafê đàlạt lắm nhưng dạo này về uống thấy dở hẳn. chẳng gì thì ngảy xưa có pồ nhờ đi càfê Rainy mà.Mấy chú Đà Lạt ở Sài Gòn có hay đi cafê không/

fantastic
23-03-2004, 23:13
Hi... trên này có chỗ Valentine ngồi cũng tạm... chỗ thoáng rộng rãi, riêng tư. Phải tội nước thì ẹ ẹ... Còn Trung Nguyên thì khỏi nói, uống café thì dzô đây, mà uống nước ngọt cũng dzô đây được luôn... Nghe nói có quán đường lên trăng hay lém mà giang hồ nên em cũng chẳng dzám bò lên...
À wên... Site demo của trường Thăng Long em mới nàm nại nà http://thanglong.chuyentinhmuadong.com. Dzô coi chơi nghen pà con (chẳng có gì đâu, vì demo thôi mà)... hi hi, nếu ai tinh mắt + bôn ba trên mạng nhiều thì chắc thấy giao diện rất wen thuộc.

Sawyer
24-03-2004, 00:50
Tớ thích quán SongVi trên đường Nguyễn Du á,rất chi là classic,nhạc hay ...
Đang ở dưới này nên thèm cafe đà lạt lắm > cứ 1-2 tháng chạy về là bay vào quán cafe trước tiên .... cafe một mình hic hic ... Sài Gòn thì cứ vào cafe cóc mà ngồi cho rẻ ,không dám pon chen vì quán nào cũng 20k trở lên 1 ly,bèo nhèo Trung Nguyên cũng 10k .Sinh viên nghèo mà !
To Fan : em tự code hả,hay quá ha,giao diện khá đẹp tông màu xanh mát mắt mà chạy cũng nhanh nữa .

yuna_admirer
25-03-2004, 10:42
Đi Đà Lạt buổi tối bị mấy em ... dụ khị ghê wá, thiệt hơi bị xấu (hổ) đó. HIX. Có nghe mấy bác tài xế xào xáo với nhau, ở DL lớ xớ đi theo mấy em dzụ khi là hong còn cái gì đi về :D.

vikhoa
25-03-2004, 11:22
Chắc tháng 6 làm 1 chuyến Đà Lạt nữa, kỳ này phải kêu mấy Mod dắt đi chơi mới được. Lần trước Nis trốn mất tiêu, chán chết.

yuna_admirer
25-03-2004, 11:26
Hừm, đi Đà Lạt sách chuột theo bắn CS à. Hehehe, thấy hay nhất là lên đó đi ngủ mà thôi, hoặc vô nghỉ ở trong Sofitel cũng được :D. Yuna còn cái Corporate Card cho Sofitel nè :D. Có điều có 4 * thôi, không được 5* đâu :D. hehehe

vikhoa
25-03-2004, 11:34
Đà Lạt chơi CS beta, "dế" thấy mồ. Đúng là lên đó ngủ là sướng nhất, nhưng ngủ 1 mình thì chán chết ;)

yuna_admirer
25-03-2004, 11:41
kiếm ai đó ngủ chung cho ấm giường ... heheh

Maxx chẳng hạn :D.

vikhoa
25-03-2004, 11:49
Có rồi, khỏi kiếm ;) Vậy mới nói là Tháng 6 này đi ĐL.

Bữa nay buồn buồn, thi spam với yuna 1 chút :)

Sawyer
26-03-2004, 11:15
Tháng 6 hả,để xem Sawyer có về được không ? (spam spam)

hoangkhanh
27-03-2004, 19:44
Không về Đà Lạt nữa, chán Đà Lạt rồi, về mà chẳng có làm cả, chỉ ăn với ngủ là hết cả ngày.
Nhớ hồi Tết về, mình chỉ ăn ngủ, nướng 3 ngày Tết khét cả cái mền luôn mà.

fantastic
28-03-2004, 17:09
To vikhoa: Bữa đó NiS bảo bác có fone mà ko tiếp được... Rất là sorry!!! Bác nào lên Đà Lạt chơi thì thằng em xin làm hướng dẫn viên miễn phí (chỉ cần bao ăn là được òai, he he)
To Sawyer: Site demo, tự code, chưa hoàn tất, giao diện thì mo phỏng theo vietchum (í ẹ, ngại wé)

iluvbeef
05-04-2004, 23:33
NGhe nói co 6 sinh viên tại chức Đàlạt đánh chết người. Trong Đó có con cháu 1 cán bộ công an cấp cao. Mấy huynh biết dzụ này chưa? AH ma trong đám đó có đứa cũng tên Hoàng Khánh đó. To hoangkhanh: coi chừng nhe

tamtu19
24-04-2004, 16:59
chào mấy chú ở đà lạt mình cũng là người đà lạt nhưng giờ ở phương trời xa hôm bữa mình mở một box bên ttvnol hỏi có nên làm một forum cho đà lạt hay ko? thì thật buồn lắm, có lẽ người đà lạt mang danh hiếu khách đã thay đổi nhiều vậy sao? nếu anh em nào muốn làm một web hay forum cho đà lạt ở tuoitretoday.com thì mình rất welcome có gì vào forum mình cho ý kiến hen .....
Đà lạt khung trời mộng mơ
Che dấu khung trời kỷ niệm đồi thông
Tiếng gió vi vu hát khúc kỷ niệm
........

emthuanha
24-04-2004, 17:12
Có ai biết cái con nhỏ tên Nguyễn-thị-Hồng_Phượng trước ở 18 Võ-Tánh không dạ?
gần 30 năm không gặp lại !! Chỉ còn dư âm tiếng tây ban cẩm trong khúc Diễm Xưa. !

dangtrungtrung
24-04-2004, 23:49
Saigon nóng quá, 30 này ngộ phi về Đalạt đổi gió. có anh em nào về kông? hay hội Đalạt mình hẹn nhau offline ở quán nào đó đi pà con.

iluvbeef
24-04-2004, 23:56
em cũng nghĩ giống bác. Dân Đalạt chúng mình đâu phải tệ gì mà không có site riêng nhỉ. hay chúng ta cùng hợp sức là một forum cho các mem đalạt đi. mấy bác trong này tiếng tăm tin học cũng đâu có vừa gì. em thấy có forum này, chúng ta sẽ có cơ hội bày tỏ nhiều hơn. và....kết bạn với nhau, nhất là những em gái Đalạt hiền hậu dễ xương.

Devil_maycry
25-04-2004, 00:01
hahha pa vikhoa về dalat nói tui hehehh bao o an ngu hahaha good roài chứ gì !! hehe kỳ này sonicxp kô thi đấu nữa ha? heheheh

Sawyer
25-04-2004, 16:11
em cũng nghĩ giống bác. Dân Đalạt chúng mình đâu phải tệ gì mà không có site riêng nhỉ. hay chúng ta cùng hợp sức là một forum cho các mem đalạt đi. mấy bác trong này tiếng tăm tin học cũng đâu có vừa gì. em thấy có forum này, chúng ta sẽ có cơ hội bày tỏ nhiều hơn. và....kết bạn với nhau, nhất là những em gái Đalạt hiền hậu dễ xương.
Mình cũng có ý định như vậy nhưng thời gian không cho phép .Có thể contact mình trên yahoo id nothing_103 bàn thêm nha !

fantastic
25-04-2004, 17:27
Khửa khửa... Đừng nói là giờ các bác mới có ý định đó nha... Làm 4rum thì chắc cũng ko khó, nhưng khó cái là thu hút...

Sawyer
25-04-2004, 17:45
Yes,đó là vấn đề đó .... thì bởi vậy mới cần nhiều người ...
Mà anh cũng đang bận cái dự án bự nên chưa làm được đâu,nói chung đông đông làm cho vui chứ một mình thì không nổi đâu .Làm forum xong rồi ngồi ngó thì cài trên localhost cho sướng :D :D :D

iluvbeef
26-04-2004, 03:51
còn vụ offfline thì sao, anh em Đàlạt chúng ta đi cafe một bữa cho dzui đi.

fantastic
26-04-2004, 22:17
Khửa khửa... Thế pác bít wán ở mô ngon mà ngồi rộng rãi một xí hông?

Sawyer
26-04-2004, 23:41
chiều 1/5 gặp nhau ở Đà Lạt đi,ai có hứng thú không,ai biết địa điểm nào hay hay không nhỉ ?

tamtu19
27-04-2004, 08:11
mấy anh em người đà lạt rảnh kéo qua tuoitretoday.com mình bàn luận thêm rồi sẽ làm một cái cho đáng công sức, chứ cái tuoitretoday một mình anh làm thấy đổ mồ hôi và công sức lắm hehehehe

tamtu19
27-04-2004, 08:11
có gì liên hệ nick name của anh ở yahoo: tuanmle9

tamtu19
27-04-2004, 08:15
chiều 1/5 gặp nhau ở Đà Lạt đi,ai có hứng thú không,ai biết địa điểm nào hay hay không nhỉ ?

hồi anh còn ở đà lạt, anh hay vào chỗ cà phê ở đối diện nhà văn hóa thiếu nhi ở đó về đêm ngó thấy cảnh cũng đẹp lắm, còn mấy quán cà phê ở ngây trường đại học đà lạt đông quá có lẽ không thích hợp .... mà cái quán chứa nhiều kỷ niệm nhất là ở khúc trường chuyên Lâm Đồng có một quán cảnh đẹp lắm mà anh quên rồi nhưng mà ở đó mình uống cà phê một mình buồn lém heheh

cobelienlac
29-04-2004, 03:26
Mọi người tính về Đà Lạt sao vậy? Sắp tới là 30-4 nên kiếm xe đi cho thoải mái hơi bị khó (ngồi 6,7 tiếng chứ có ít ỏi gì ).
- Thứ nhất: máy bay :emlaugh: chắc không có cửa rồi , giờ này làm gì còn vé, mà có vé chắc gì mình mua được. <-- bỏ qua.
- Thứ hai: đi Dalat toserco: chất lượng miễn chê nhưng theo nguồn tin mà cobelienlac mới nhận được thì hết luôn vé rồi, nhà tui mua được mấy vé cuối, mừng quá....
- Thứ ba: ra bến xe Lê Hồng Phong đi xe dù, nhưng mà tui thành thật khuyên mọi người phải có tinh thần chịu thương chịu khó bởi vì sẽ bị nhét như là cá hộp vậy á, ngoài ra thì đừng có đi xe Sơn Tùng vì tính chất "an toàn" của nhà xe này, lên Đà lạt hỏi ai cũng biết tiếng hết :D
-Thứ tư: xe máy <-- mission impossible :tongue:
Chúc các bạn có một chuyến nghỉ mát vui vẻ nhé.

fantastic
29-04-2004, 16:07
Bà con chê xe Thi Thảo ràu Văn Chung, Sơn Tùng hết hả? Xe chất lượng không cao = Dalat Toserco nhưng mà chạy tạm cũng lên đến Đà Lạt thôi.

Café Valentine là rộng rãi thoải mái á, nhưng mà chỗ đó chắc chỉ hợp cho mấy cặp thôi. Còn café Trung Nguyên cũng được lắm, café thì ngon khỏi chê.

tamtu19
30-04-2004, 06:07
hồi anh còn ở vn anh hay đi xe tây từ sài gòn lên đà lạt tuy chạy lâu nhưng được ở chung với tụi tây .... nhưng mà ngồi trên xe lâu thiệt nhưng cái gì cũng có cái giá của nó ah

Otogi_VN
11-05-2004, 01:06
Hix xin lỗi bà con nha em quảng cáo chút : sao chúng ta không làm 1 website về đà lạt đi http://diendantinhoc.com/showthread.htm?t=39024 !

Cotez
11-05-2004, 01:34
 Thời gian sống ở Đà Lạt tuy ngắn ngủi (>2 năm), nhưng đây là khoảng thời gian đẹp và nhiều kỉ niệm nhất trong đời Cotez. Giờ đây,Đà Lạt đối với Cotez như là quê hương thứ 2 của mình vậy. Làm một website cho dân IT Đà Lạt ư? Tại sao không? Cotez xin ủng hộ 2 tay, 2 chân luôn ;)
 Ý kiến rất hay, tuy nhiên cần nhiều nhân lực và thành viên đó !

hoangkhanh
13-05-2004, 15:10
Lâu ngày không vô thấy bà con có tiến bộ hơn, đã post được 2 trang nữa, nhưng mà chủ yếu là chát của 2 cha nội VK & YN
Bà con không biết đó thôi chứ trang www.thanglongdl.com tuy giao diện hơi xấu nhưng chủ yếu là nội dung của nó
Xin hỏi mấy bồ 1 câu: Online để làm gì, chẳng lẽ để xem coi site này đẹp site này xấu, online chỉ để search chat và làm đủ thứ, vì vậy mình nghĩ bề ngoài chẳng là bao, chủ yếu là phía trong đó.
Thiệt website mới thành lập có hơn 1 tháng nhưng kỉ lục ghé thăm cũng đáng ngạc nhiên lắm, gần 300000.
Hãy tham gia, nơi đó bạn có thể tự hào vì mình là người Đà Lạt, tự hào vì đã học trường Thăng Long, tự hào vì đã học lớp chuyên nào đó...

tamtu19
27-05-2004, 22:40
chú hòang Khánh làm gì mà anh đăng ký phải chờ admin accepts dzị hic hic, website chú nên sửa lại giao diện cho đẹp một tý hen hic hic

fantastic
19-06-2004, 10:39
Trang web http://www.tuoitredalat.com hân hạnh phục dzụ pà con... Trụ sở 100% tại Dalat, admin Dalatter... Níu hông dzô được link trên mời pà con dzô http://www.luoihoc.com. Thanks!

Sawyer
24-06-2004, 06:10
Good site ... nhưng mà hơi thiếu đặc trưng của đà lạt nhỉ ... dù sao cũng hay ... 100% dalat :)

trunguyenvn
27-06-2004, 15:38
www.dalatnews.net

Site đặc trưng Đà Lạt đây.... Nhưng chưa có diễn đàn, chỉ có mục "Đà Lạt trong tôi" dành cho ai muốn thả hồn thôi áh ....
Tui kết nó lắm .... nhưng ba chàng lãng tử kia vất vã quá.....Chắc kẹt bên văn hóa thông tin ko ủng hộ hay ..... gì gì đó mà nó chưa phát triển hết mình được ....
---------------
www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=1206&ChannelID=7
---------------

trunguyenvn
27-06-2004, 15:53
-----------------------

http://www.ttvnol.com/LDC.ttvn

Thêm diễn đàn cua TTVNOL về Đà Lạt - Lâm Đồng đây nè .....

hi`hi`..... nhiều người kết Đà Lạt giống tui wá.....

little_rain
15-07-2004, 13:03
Hi mọi người ! Mình là thành viên mới . Mới vào đây nhưng thấy nói về Đà Lạt hấp dẫn quá ... Hai năm nữa mình sẽ "trở thành đứa con chính thức" của thành phố thật là đẹp và thơ mộng này . Nhà mình ở đường Nguyễn văn Trỗi . Mong là sẽ có dịp họp mặt các bạn ở Đà Lạt

fantastic
16-07-2004, 23:19
Hi little_rain! Hoan nghênh bạn đến DDTH. Mà tại sao phải 2 năm nữa nhẩy? Bạn có thể cho mình biết được không?

trunguyenvn
17-07-2004, 07:38
hi`.... thì chắc là mới 16 trăng tròn thui đó mà....
phải hông little_rain !?

only_love_dl
07-08-2004, 12:47
xin chào, mình là mem mới ở DL đây, thấy cái box nì có vẻ sôi nổi wá, mình là dân chuyên lý, đồng hương với hoangkhanh đấy, dân thăng long ko ai mà ko bít 12 A Lý nhỉ

hoangkhanh
25-09-2004, 13:16
Lolz
lâu ngày quá không vô ddth, không ngờ thread mới do mình viết cũng nhiều người chung vui quá (mừng). Dạo này ở TGA hoài, chơi game ngày đêm nên không có giờ lướt net đó mà, tối tối ngồi chơi mà thấy cha mập yuna ngủ ngáy phát thèm
:D

Dinh Quang Long
19-10-2004, 09:10
Nghe các bạn nói về ĐàLạt làm mình nhớ nhà lắm đó vì đã lâu rồi mình không có thời rảnh về thăm nhà đó các bạn à. Vì mình cũng là dân ĐàLạt mà 250684...xin gởi lời chào đến tất cả các bạn. WELCOME TO DALAT.

pt2012
21-10-2004, 04:19
ko ngờ dân Đà Lạt trên đây nhiều wá, vậy mà mọi lần tôi lên Đà Lạt ko biết đề nói mọi người dẫn đi chơi, toàn nằm nhà ko. Thiệt chán. Xin giới thiệu, tôi là dân Sài Gòn chính hiệu, nhưng nhà bác tôi trên Đà Lạt nên tôi lên chơi hoài hà. Sawyer này, nhà bác tôi là quán cafe Song Vy đó. Bữa nào tôi lên đó đãi 1 chầu cafe cho lol

Kado
22-10-2004, 09:57
Cafe Song Vy hả? Đẹp lắm đó nha. Pt2012 tên gì vậy? Để khi nào tui về Đalạt vô đó uống cafe. Nói là bạn của Pt2012 chắc được giảm giá! :)

fantastic
22-10-2004, 19:24
Ha ha ha... Được đóa... Khi nào pác pt2012 lên Đè Lẹt chơi dắt theo anh em DDTH lên Song Vy làm 1 trận đi há?

pt2012
22-10-2004, 23:41
haha, quán cafe đó cũng ko phải nhà tôi, chỉ là nhà bác ruột thôi. Nhưng nếu mà tôi lên thì sẽ mời 1 chầu. Bù lại Fantasy nhớ đi đâu mời tôi đi với, mời thêm một số bạn gái đi. haha, lên Đà Lạt ko có con gái thì buồn thiệt đó. lol

harmonylove
26-10-2004, 22:15
chào các bạn! thiệt hông ngờ là vào diễn đàn nói về tin học mà lại có cái thread hơi bị thòng lòng về Đà Lạt trong Box giao lưu góp ý này. Dân Đà Lạt ngó vậy mà tám khí thế thiệt hehehe... Welcome to Phố Hoa (http://phohoa.info/diendan)! trong đó bà con nó tám cũng ghia lém, tám đến nỗi admin fải sợ mà bỏ diễn đàn đi chỗ khác chơi luôn hihihi...
anyway, welcome to http://phohoa.info <= admin & members là dân Dalat 101%
Và đây là một chút Dalat (photo by harmonylove)

http://phohoa.info/harmonylove/images/thanhbinh2.jpg

Chiều Dalat thanh bình (photo by harmonylove)
http://phohoa.info/harmonylove/images/thanhbinh1.jpg

fantastic
27-10-2004, 16:26
haha, quán cafe đó cũng ko phải nhà tôi, chỉ là nhà bác ruột thôi. Nhưng nếu mà tôi lên thì sẽ mời 1 chầu. Bù lại Fantasy nhớ đi đâu mời tôi đi với, mời thêm một số bạn gái đi. haha, lên Đà Lạt ko có con gái thì buồn thiệt đó. lol
:D Pác lên Đà Lạt thì rủ anh em đi uống café -> chiện nì dẽ ẹt... Cóa điều rủ con gái thì hông dễ mí đâu á... :D

tranloimtk
23-07-2008, 14:00
toi muon viet' 1 bai` len mang nhung ko biet lam the nao

thoimaem
23-07-2008, 18:12
Đà Lạt là ở đâu vậy mấy bác ?

frankenten13
04-12-2009, 15:08
hóa ra trong diễn đàn cũng nhiều dân Đà Lạt quá nhỉ,sắp tết rồi anh chị em về quê họp mặt di.

hoanglantham
04-12-2009, 17:09
1 Năm roài chưa về Đà Lạt. Nhớ quá đi!