PDA

View Full Version : EDL kén vợ !!!!



Hòang Phố
09-09-2003, 02:03
Thông báo
Emdotlam tổ chức một cuộc thi kén vợ
Ngoại hình của anh ta ( rất đẹp "chai"á nha ) :
- Mũi cao
- Trán cao
- Mắt cao
...và miệng cũng cao.... :lick:
có một điều là chân hỏng được cao...nhưng rất thật thà (?) , vui tánh, hồn thơ lai láng.
Cuộc thi kén vợ này có phần thưởng : chính là anh ta
thưởng 1 tặng 1 ( con rơi của EDL )
Các chi em có thể ghi danh đăng ký dự thi
Ngày bắt đầu sẽ cho biết sau. Mọi cho tiếc xin liên lạc
www.emdotlam-kenvo.com

no_heart_broken
10-09-2003, 09:00
Có vụ này à ? Hay nhỉ ? Thế tính tình hắn thế nào nhỉ ? Sao chưa thấy khổ chủ lên tiếng nhỉ ? Mà nghe đâu EDL là chồng HP mà ?

emdotlam
10-09-2003, 13:00
hờ hờ hờ ......sao tự dưng lại kiếm vợ cho chồng thế này hả bà xã ?
to NHB : hơi bị được đấy !

Ghost1982
10-09-2003, 13:58
Hehe có cả vụ "bắt trâu được nghé" cơ à?? Sao ko có em nào thích chú này nhẩy chắc phẩm chất thịt tệ lắm, "bò điên" phải không??

Greenheart
10-09-2003, 15:16
trời ơi,EDL làm gì mà để bà xã tống cổ ghê vậy?!hihihi...

NoZ
10-09-2003, 20:23
Ở đời có chuyện lạ lùng không?
Vợ nhà đăng báo bán ông chồng
Giận dỗi chi nhau thì đóng cửa
Ra ngoài đường phố dạy nhau, xong.

Ở đời có chuyện buồn cười không?
Vợ đi mua lại đức ông chồng
Dạo này DOTLAM đang được giá?
Để người mua bán vậy mới phong?

Kẻ mua người bán kể cũng đông
Sao hồi ngã giá lại cho không
Thời thế chi đâu mà lạ rứa
Bèo còn được giá hơn ông chồng.

Thấy chuyện người ta nghĩ lông bông
Mai sau mình cũng sẽ là chồng
Liệu rằng vợ sẽ mang mình bán?
Ối trời nếu thế thà ở không.

Hòang Phố
10-09-2003, 20:52
trời ơi,EDL làm gì mà để bà xã tống cổ ghê vậy?!hihihi...
Greenheart ui ...cả cô bạn thân nhất của mình cũng nói thế hay sao ???? :bawling:
EDL : này nhé ! muốn tui làm bà xã phải hong ??? được lắm, muốn thế phải mang trầu cau sính lễ v.v...mang sang qua tới đây , có thể tui sẽ suy nghĩ lại ... :rolleyes: Còn không thì đừng tiếp tục đi tìm bà khác về làm mẹ cho thằng bé đi

Condauaotim
10-09-2003, 21:28
Ơ, cậu HP này, thế cậu đòi sính lễ gì thế? Để người ta còn chuẩn bị?

Hans Voralberg
10-09-2003, 21:50
:blink: Ko biết EDL có đủ vitamin T mà sang rước chị Hoàng Phố ko, nói gì đến sính lễ, còn đang lông bông thì phải. :D

emdotlam
10-09-2003, 21:58
thế mọi người chẳng đọc kỹ gì cả . Đọc kỹ lại thấy Hp có cần đòi EDL mang sính lễ gì đâu hả ? Chung tui iu nhau là đủ mà !

Hòang Phố
11-09-2003, 00:00
thế mọi người chẳng đọc kỹ gì cả . Đọc kỹ lại thấy Hp có cần đòi EDL mang sính lễ gì đâu hả ? Chung tui iu nhau là đủ mà !
EDL quả thật là "hiểu" HP quá ta ...clap...clap...clap...
cho EDL 1-0 điễm về chổ quỳ gối nhé...

emdotlam
11-09-2003, 12:25
Greenheart ui ...cả cô bạn thân nhất của mình cũng nói thế hay sao ???? :bawling:
EDL : này nhé ! muốn tui làm bà xã phải hong ??? được lắm, muốn thế phải mang trầu cau sính lễ v.v...mang sang qua tới đây , có thể tui sẽ suy nghĩ lại ... :rolleyes: Còn không thì đừng tiếp tục đi tìm bà khác về làm mẹ cho thằng bé đi

Đấy đấy ! Đừng đi tìm nữa = Hp chấp nhận quay về rùi nha ! Mời pà con cô bác chuẩn bị tinh thần ăn cưới tập hai nha !

emdotlam
11-09-2003, 12:48
Thông báo
Emdotlam tổ chức một cuộc thi kén vợ
Ngoại hình của anh ta ( rất đẹp "chai"á nha ) :
- Mũi cao
- Trán cao
- Mắt cao
...và miệng cũng cao.... :lick:
có một điều là chân hỏng được cao...nhưng rất thật thà (?) , vui tánh, hồn thơ lai láng.
Cuộc thi kén vợ này có phần thưởng : chính là anh ta
thưởng 1 tặng 1 ( con rơi của EDL )
Các chi em có thể ghi danh đăng ký dự thi
Ngày bắt đầu sẽ cho biết sau. Mọi cho tiếc xin liên lạc
www.emdotlam-kenvo.com

Đọc xong thông báo ! Đành tặc lưỡi :glare:
Nhân thế vô tình ! Cấm có sai :dontgetit
Vợ mang chồng bán ! Đời là vậy :crying:
Vắt chanh bỏ vỏ ! Có sao đâu :down:
Thấy mình rẻ quá ! Tiếc thật đấy :whistling
Giá được đổi giới ! Lấy mình luôn ! :cool:

Hòang Phố
12-09-2003, 03:08
Hai trăm một chồng đẹp trai ,
Mại zdô ,mấy chị áo dài mua đi .
Ông này đầu bự rất lì ,
Ai khuyên lẽ phải , điều gì cũng kênh .
Ông này chậm vượt ...ốc sên
Bài không chịu học kêu lên đứng cười
Ông này dóc tổ ,vua lười,
Ăn thì tiền của ông trời cũng tiêu
Ông này ổng có phép yêu
Thấy con gái đẹp là liều ...theo cua
Ông này chẳng sợ bị thua ,
Thấy ai diện mốt thì hùa diện theo
Ông này nói chuyên trèo leo,
Tôn sư trọng đạo ...đá vèo một khi
Mại dzô ...,mấy chị mua đi !
Con trai HIỀN ,GIỎI...dễ gì...200 !!!

emdotlam
12-09-2003, 12:10
Để khách quan thì từ bây giờ emdotlam xin cáo trong cái topic này nhé . Tha hồ cho các nàng chọn lựa xỏ xiên bình luận......

NoZ
12-09-2003, 14:38
200 lần thứ nhất...200 lần thứ hai...ô kìa, quý bà ngồi hàng cuối đã trả 300.

300 lần thứ nhất...300 lần thứ hai...

Cô nào chồng bỏ chồng chê
Mua emdotlam chồng mê tới già
Ba trăm giá được đó nha
Nếu mà tính kỹ, xem ra món hời
Dốt lắm không biết ăn chơi
Cũng không điều tiếng một đời hiền khô
Mại vô, xin cứ mại vô
Một emdotlam, bốn cô không bằng

Vâng, một emdotlam là bằng bốn cô đó nha...300 lần thứ....Ô kìa, quý cô ngồi dãy đầu đã ngã giá 500.

500 lần thứ nhất...500 lần thứ...

Ghost1982
12-09-2003, 14:56
Hehe bác NoZ này hết việc rồi sao mà lại đi buôn bán đồ phế thải nhỉ. Món đó có 20 cũng hổng có em nào vác hộ đi cho.

Hòang Phố
13-09-2003, 07:31
Sao có ai phá giá của tui dzị ?
Nhưng nếu hàng này đã mang ra thị trường rồi ( coi bộ cũng đắt nữa ) nên bán luôn.
Nhưng nói trước : Hàng đã bán miễng trả lại, và không chịu giải quyết một vấn đề khiếu nại nào .

EDL đâu mất tiêu rồi nhỉ ! Còn không mau sửa soạn ra mắt nè ! :lick:

NoZ
13-09-2003, 09:56
Ghost ah, nhìn kỹ chưa mà dám nói thế? "Một emdotlam bốn cô không bằng" đó nha. Ra giá như Ghost vậy thì hổng lẽ một cô giá có 5 đồng thôi hả? HIHI, làm gì có chuyện đó phải không thưa quý bà, quý cô.

Vâng, để chứng minh là lời tôi nói không ngoa. Quý bà ban nãy đã cho giá....sao ạh? 2000 ah`...vâng...2000 cho quý bà...

2000 lần thứ nhất...2000 lần thứ hai...

Dotlam hàng xịn đó nha
Made in Hà Nội chẳng ngoa một lời
Hai nghìn là được món hời
Mua emdotlam là đời thăng hoa
Dotlam vừa giỏi thơ ca
Lại vừa chăm chỉ thiệt thà đáng yêu
Hai nghìn chẳng gọi là nhiều
Trả emdotlam... bao nhiêu, quý bà?

Sao ạ? Vâng...quý cô ngồi hàng cuối đã cho giá 2500 đô. Úi chà...xin nhắc lại lần nữa, nếu giá này được xướng lên 3 lần mà không có ai đặt giá mới thì emdotlam đây sẽ thuộc về quý cô này....

2500$ lần thứ nhất...2500$ lần thứ...

Ghost1982
13-09-2003, 11:15
Hehe thua pác NoZ, hàng bèo nhèo như thế mà cũng ra giá quá cao, ma cũng ko thèm. Bây giờ thì có vứt ra ngoài đường cũng ko có ai nhặt đâu.

Hans Voralberg
13-09-2003, 11:53
Sao lại như thế được. EDL bèo lắm cũng 5000$ chứ. Đem mổ xẻ bán cũng ối tiền.

no_heart_broken
14-09-2003, 00:04
Một trái tim ! Chỉ vậy thôi !

emdotlam
14-09-2003, 22:43
Một trái tim ! Chỉ vậy thôi !

Giá này quá được ! SOLD !

NoZ
15-09-2003, 00:30
Vâng, quả thật không hổ danh NoHeartBroken. Giá của emdotlam hiện nay là một con tim

Một con tim lần thứ nhất...một con tim lần thứ hai...Một con tim lần thứ ba.!!!

Một trái tim hồng tươi
Trao về emdotlam
Trái tim và nụ cười
Một tình yêu nồng ấm

Vâng, sẽ mãi là tình yêu nồng thắm cho emdotlam. Cuộc bán đấu giá emdotlam đến đây đã kết thúc. Chúc quý vị một tuần lễ tươi đẹp.

emdotlam
15-09-2003, 10:20
Vâng, quả thật không hổ danh NoHeartBroken. Giá của emdotlam hiện nay là một con tim

Một con tim lần thứ nhất...một con tim lần thứ hai...Một con tim lần thứ ba.!!!

Một trái tim hồng tươi
Trao về emdotlam
Trái tim và nụ cười
Một tình yêu nồng ấm

Vâng, sẽ mãi là tình yêu nồng thắm cho emdotlam. Cuộc bán đấu giá emdotlam đến đây đã kết thúc. Chúc quý vị một tuần lễ tươi đẹp.


Nổ qúa pa ơi ! Nói vậy HP giận chết !

no_heart_broken
15-09-2003, 12:55
Nổ qúa pa ơi ! Nói vậy HP giận chết !

Sao thế ? Giá rẻ quá à ? Không vừa ý thì thôi, không nhất thiết phải bán đâu !

Hòang Phố
16-09-2003, 00:52
Sao thế ? Giá rẻ quá à ? Không vừa ý thì thôi, không nhất thiết phải bán đâu !
Ai nói là chê ít chứ ...bán ngay...nhưng nhớ phải mang theo con rơi của EDL đi luôn nha...hihihihi..vây là xong !

NoZ
16-09-2003, 01:44
Heey, làm gì mà nóng nảy vậy HP, để NoZ nói đã nào.

Thưa quý cô NoHeartBroken, mọi việc đã không thể thay đổi được nữa rồi. Sau ba lần xướng giá, không có ai hơn được quý cô đây. Vậy bắt đầu từ hôm nay, quý ông emdotlam sẽ thuộc về quý bà NoHeartBroken.

Tuy nhiên, vấn đề còn lại là con tim của quý cô, giá mà quý cô đây đã đặt ra để lấy emdotlam. Cô hãy mang emdotlam đi, và xin để lại trái tim của cô cho NoZ. Xin cảm ơn!!!!

Hòang Phố
16-09-2003, 07:20
Heey, làm gì mà nóng nảy vậy HP, để NoZ nói đã nào.

Thưa quý cô NoHeartBroken, mọi việc đã không thể thay đổi được nữa rồi. Sau ba lần xướng giá, không có ai hơn được quý cô đây. Vậy bắt đầu từ hôm nay, quý ông emdotlam sẽ thuộc về quý bà NoHeartBroken.

Tuy nhiên, vấn đề còn lại là con tim của quý cô, giá mà quý cô đây đã đặt ra để lấy emdotlam. Cô hãy mang emdotlam đi, và xin để lại trái tim của cô cho NoZ. Xin cảm ơn!!!!
Lại thêm một người tự biên tự diễn rồi !!!

emdotlam
17-09-2003, 11:42
Heey, làm gì mà nóng nảy vậy HP, để NoZ nói đã nào.

Thưa quý cô NoHeartBroken, mọi việc đã không thể thay đổi được nữa rồi. Sau ba lần xướng giá, không có ai hơn được quý cô đây. Vậy bắt đầu từ hôm nay, quý ông emdotlam sẽ thuộc về quý bà NoHeartBroken.

Tuy nhiên, vấn đề còn lại là con tim của quý cô, giá mà quý cô đây đã đặt ra để lấy emdotlam. Cô hãy mang emdotlam đi, và xin để lại trái tim của cô cho NoZ. Xin cảm ơn!!!!

Cái vụ này mới à ? Lần đầu thấy bác NOZ cũng nhảy vô vụ này đấy ! Khẹc khẹc khẹc.......cái đó thuộc về emdotlam mà !
Bác đừng có mơ nha !

Hans Voralberg
17-09-2003, 11:48
Tiền phải trả cho người bán hàng là đúng đạo rồi còn gì nữa. Chả lại lại đưa tiền cho món hàng hả ông anh.

no_heart_broken
17-09-2003, 15:05
Tim hồng chỉ có một thôi
Tui đem mua Dốt mất rồi còn đâu ?
Xin Noz chớ có chờ lâu
Post bài như vậy biết rầu lòng ai ?