PDA

View Full Version : How to say good bye to a girl ?



yuna_admirer
08-09-2003, 20:20
Có ai giúp tui :( .

Hix hix hix.

Cần phải tập luyện nhiều hơn nửa

Ngh
08-09-2003, 21:45
Với bác Yuna thì người ta gặp mặt là tự biết "Pai pai" gùi, đâu cần rắc rối vậy. JK

Cách mới nghĩ ra nè : Hơi mất thể diện chút xíu, ăn chơi thật nhiều trước mặt girl đó, G có rủ mình đi đâu thì nói mắt đánh điện tử (Chơi quan trọng hơn ->pai pai :D)...nói chung là cứ thể hiện tất tật các tật xấu của bác cho người ta (vd: ngủ thì cố gắng ngáy, ăn vung vãi <--coi chừng bị nhiễm thiệt) là tự khắc người ta sẽ "pai" thui.

caotrung
08-09-2003, 22:51
Có ai giúp tui :( .

Hix hix hix.

Cần phải tập luyện nhiều hơn nửa

yana mà cũng có lúc hỏi câu này sao :detective , bữa sao nghe yuna nói " thà yêu lầm còn hơn bỏ sót mà " :whistling :rolleyes:

always
08-09-2003, 23:18
yuna, you have no girls to say goodbye to. Wake up, stop dreaming.

Hòang Phố
09-09-2003, 00:10
To Yuna :To say goodbye to a girl, first of all you just take the candy out of your mouth then open it to pronounce those words !
that 's it ...very easy !!!

yuna_admirer
09-09-2003, 03:01
:D

Always always wrong, don't unđerestimate Yuna gil :D.

to HoangPho : you might be right, i could be too young but enough to have a girl to say goodbye. How about you ?

CaoTrung : Thà yêu lầm còn hơn bỏ sót là châm ngôn, nhưng nhiều quá thì phải cho đi bớt chứ :D .

Ngh : Tiếc quá Ngh ơi, anh bộc lộ hết rồi mà người ta không chịu bỏ thì sao ?

KoK
09-09-2003, 22:48
Dzậy thì khi "cắn" thì "cắn" nàng thật phê, cho nàng đã đời, tê tái ... sau đó thì nói với nàng là cần phải đi xa gấp trong vài ngày không cho nàng theo được ... sau đó "me" nàng đi đâu đó, giả thiệt đang cặp với em khác, cũng "cắn" em khác say đắm như đã từng "cắn" nàng trước mặt nàng (giả bộ không biết nàng có mặt ở đó, phải làm như mình cũng đang rất, rất là phê với em mới). nếu như nàng chạy lại quánh hay hót tiếng Đan Mạch thì coi như mình thành công, còn nàng mà cặn hỏi lôi thôi thì cứ làm như ta đây là 1 kẻ bắt cá 2 chân, năn nỉ nàng tha thứ ( làm chút chút thôi nha, nhiều quá nàng hết giận thì coi như tiêu), còn nếu như nàng xuống nước năn nỉ mình quay lại thì cứ thẳng thừng từ chối, kiên quyết say "gô ô bi e".
Đây là chiêu cũ nhưng xài vẫn còn tốt chán, nếu không hiệu quả nữa thì cứ quánh nàng thật nhiều cho đến khi nàng chịu hết nổi thì thôi.

Hòang Phố
09-09-2003, 23:50
Dzậy thì khi "cắn" thì "cắn" nàng thật phê, cho nàng đã đời, tê tái ... sau đó thì nói với nàng là cần phải đi xa gấp trong vài ngày không cho nàng theo được ... sau đó "me" nàng đi đâu đó, giả thiệt đang cặp với em khác, cũng "cắn" em khác say đắm như đã từng "cắn" nàng trước mặt nàng (giả bộ không biết nàng có mặt ở đó, phải làm như mình cũng đang rất, rất là phê với em mới). nếu như nàng chạy lại quánh hay hót tiếng Đan Mạch thì coi như mình thành công, còn nàng mà cặn hỏi lôi thôi thì cứ làm như ta đây là 1 kẻ bắt cá 2 chân, năn nỉ nàng tha thứ ( làm chút chút thôi nha, nhiều quá nàng hết giận thì coi như tiêu), còn nếu như nàng xuống nước năn nỉ mình quay lại thì cứ thẳng thừng từ chối, kiên quyết say "gô ô bi e".
Đây là chiêu cũ nhưng xài vẫn còn tốt chán, nếu không hiệu quả nữa thì cứ quánh nàng thật nhiều cho đến khi nàng chịu hết nổi thì thôi.
Trời ơi ! Người gì mà HÃI thế...
"cắn" như thế mãi chắc phải trồng răng giả quá !!!

pfiev
10-09-2003, 00:04
Hic, bỏ bạn gái mà không để lại tai tiếng gì cũng khó lắm đó. Bạn tui bỏ được, nó đãi cả đám một chầu. Giờ đang mong nó bỏ đứa tiếp theo :D

Hòang Phố
10-09-2003, 00:49
Hic, bỏ bạn gái mà không để lại tai tiếng gì cũng khó lắm đó. Bạn tui bỏ được, nó đãi cả đám một chầu. Giờ đang mong nó bỏ đứa tiếp theo :D
Trời ! MONG NÓ bỏ đứa tiếp theo!? you có phải là bạn của người ta thật không ? :rolleyes:

yuna_admirer
11-09-2003, 22:36
Hix, đáng học hỏi.

Tiếc là cách cắn gì đó đó, một người hiền lành như Yuna làm sao làm được....

Còn cách của bạn Pfief là sao ? chỉ coi, hậu tạ hậu tạ.

Bây giờ đang hối hận vì có bạn gái nè :( . Mệt quá.

yuna_admirer
11-09-2003, 22:38
Dzậy thì khi "cắn" thì "cắn" nàng thật phê, cho nàng đã đời, tê tái ... sau đó thì nói với nàng là cần phải đi xa gấp trong vài ngày không cho nàng theo được ... sau đó "me" nàng đi đâu đó, giả thiệt đang cặp với em khác, cũng "cắn" em khác say đắm như đã từng "cắn" nàng trước mặt nàng (giả bộ không biết nàng có mặt ở đó, phải làm như mình cũng đang rất, rất là phê với em mới). nếu như nàng chạy lại quánh hay hót tiếng Đan Mạch thì coi như mình thành công, còn nàng mà cặn hỏi lôi thôi thì cứ làm như ta đây là 1 kẻ bắt cá 2 chân, năn nỉ nàng tha thứ ( làm chút chút thôi nha, nhiều quá nàng hết giận thì coi như tiêu), còn nếu như nàng xuống nước năn nỉ mình quay lại thì cứ thẳng thừng từ chối, kiên quyết say "gô ô bi e".
Đây là chiêu cũ nhưng xài vẫn còn tốt chán, nếu không hiệu quả nữa thì cứ quánh nàng thật nhiều cho đến khi nàng chịu hết nổi thì thôi.


Đang thắc mắc tự hỏi

Quánh <--- là sao ?
Cắn <--- là sao ? Cắn đâu ?

KoK
11-09-2003, 23:23
Quánh tức là oánh đó, nói lóng.
Cắn là hành động thể hiện tình yêu đôi lứa bằng miệng (của cả hai người), bạn có thể thấy các cảnh "cắn nhau" trong các phim tình cảm cực kỳ khốc liệt ..., à quên, say đấm , ủa, say đắm chứ lộn. :D

Nhật Đăng
13-09-2003, 02:53
Sao lại có chủ đề buồn thê thảm vậy nhỉ
Ai mà phủ phàng thế ?

SUPERKID1412
14-09-2003, 03:32
mấy bác cứ nói hay lắm vậy đã có ai đã từng bye bye bạn gái chưa hay là chỉ biết nói (....................)thôi.

yuna_admirer
14-09-2003, 14:13
Chưa.

Bây giờ bác chỉ tui làm cách nào đi

Nheo
15-09-2003, 11:16
1/anh nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau,thôi ta chia tay đi

2/anh với em là 2 con ngưởi ở 2 TG khác nhau,mình không thể ở cùng nhau ,thôi mình chia tay đi

3/anh vì wa' bận cho công việc,anh không còn thời gian dành cho em nữa,em hãy tìm 1 người khác tốt hơn anh,anh xin lỗi

4/hôm wa anh thấy em đi với ai vậy,có phải em đã thay đổi,ok mình chia tay đi

5/anh nghĩ rằng tình cảm của chúng mình có vấn đề,anh không còn cảm thấy yêu em nữa,thôi ta chia tay nhé

SWAT
15-09-2003, 19:34
Bác Yuna thật là hết biết ...
Nếu ko yêu thì đừng tiến tới ....thật đáng buồn
Đây là kinh nghiêm thật sự của tui... cũng vì cái máy vi tính ... sau đó có gì lo nghĩ cũng cố tìm nàng để trút bầu ai ngờ nàng chê là con người khô khan và ... thôi ko muốn nhắc lại và bye bye ...
Túm lại bác hãy tìm những điểm ko hợp nhau ,rồi dần dần khi bác ko muốn thì cũng phải nói thôi

yuna_admirer
16-09-2003, 04:33
Hix,
Swat hình như cũng rơi vào tình chạng của tui :(.

Nói như bác thì trắng trợn quá :(.

SWAT
17-09-2003, 19:03
Nếu mà bác say godbye được rồi thì tốt nhất chọn người mà yêu ,tui thấy tốt nhất là nên chọn cái computer và cisco system là bình an nhất .Chúc bác thành công (đừng như tui được rồi )
Uh mà bác nhớ chọn ngày lành tháng tốt nha .Tui say goodbye vào ngày 14-2 đó (vậy mới đau chứ)

kittylove
18-09-2003, 08:18
Yuna mà cũng có tình huống khó xử này nữa. Gì chứ, để cho người ta iu mình thì khó, bỏ thì dễ dàng hơn.
cách của Nheo tốt nhất đó, cách nào cũng được.

boy_buon
18-09-2003, 22:14
Em có một cách, viết thư tay đến cho nàng, sau đó kể ra lỗi lầm mình mắc phải, tự xỉ vả mình, rồi buông một câu , anh không xứng với em đâu, chúng mình chia tay thôi.
Chuyện này tuỳ thuộc vào lúc xỉ vả mình sao cho khéo, đừng làm nàng thương hại mình, thế thôi.
Các bác cố lên.

Nhưng em nghĩ đã là con trai thì phải cương quyết, cứng rắn . Trong tình yêu không có sự thương hại , nên cần nói thẳng với nàng. Dù rằng nàng có đau khổ thế nào. Thà một lần đau mà.

achxi
19-09-2003, 11:34
Yuna chỉ cần nói với nàng một câu thôi:

- Em ui, my "interfaces" thì up mà "line protocol" thì DOWN mất rồi !

Cam đoan cô nàng chạy mất dép lào.

achxi@

yuna_admirer
19-09-2003, 13:11
Nàng còn quá trẻ để hiểu.

unlucky555
03-10-2003, 18:55
Hi`Hi`
nếu muốn bye bye bạn gái thì có nhiều cách lắm. Như tui đã từng làm rồi tuy cách tôi có hới phũ phàng một chút
hôm đó nàng qua nhà tui chơi vài ngày, tui cứ tảng lơ mạc kệ đi chơi thoải mái, đến khi bất đắc di đưa nàng theo thì tui chi lo nhậu với bạn đến lúc chịu ko nổi nàng cằn nhằn tôi thì tôi phán cho mọt câu: em biên đi cho đẹp trời . thế là nàng bỏ về và tui cũng chảng thèm quan tâm đên thế là bye bye tinh em

So Lo
30-10-2003, 06:29
trời, nghe mấy bác nói chuyện chia tay bạn gái mà như UNINSTALL một chương trình vậy!!
Dù gì, thì cũng 1 thời yêu nhau rồi chứ?
Nhưng mà, ko còn yêu nữa thì cứ nói thẳng là hay nhất, cứ nói: anh muốn chia tay là xong, khi đó tự nàng sẽ hỏi lí do, va lúc đó tự khắc mình sẽ có lí do để trả lời.
"Thà kô yêu Nhau thì thôi , dối dang chỉ thêm buồn đau, rồi mai đây ta gặp nhau. em sẽ quên anh thật mau.........."
hihihi`, Chúc Thành công.

candylove363
08-11-2003, 17:11
Yuna mà cũng hỏi câu này sao?
Mấy cách cán xé nhau gì đó ghê quá,dù sao thì cũng có một thời yêu nhau mà.Đừng làm đến nỗi sau này hổng dám nhìn mat nhau nữa chứ mấy bác
Chỉ có mấy cách của Nheo là được,thẳng thắn với nhau là tốt nhất.Tuy biết sẽ khó khăn nhưng rồi sẽ okie thôi.Đúng là thà một lần đau

yuna_admirer
09-11-2003, 03:14
Trời...

Hết kitty rồi đến Candy, toàn người quen, mà đều hỏi 2 câu đại loại giống như nhau ... :(
Bộ anh kô được quyền hỏi câu đó sao...

LDP
26-03-2007, 01:17
ĐM phát cho đụng hàng với bài tuyển những lời tỏ tình của bác antighost (http://www.ddth.com/showthread.php?t=116000)

phan_nguyen
26-03-2007, 01:21
Nói với cô ấy rằng anh bị liệt....

The Old Man
26-03-2007, 01:27
Giới thiệu cô bạn cho Arkain là xong.:innocent:

Arkain
26-03-2007, 09:42
Bổn cũ soạn lại:

Ofcourse I like you! like a sister!

The earlier you do it, the better for both sides before clingy-ness occurs.

Nhân Tâm
26-03-2007, 10:32
Nói với cô ấy rằng anh bị liệt....

Cô ấy đã test rồi thì lý do này không ổn.
to: yuna_admirer
bác đưa cái Da Hu Mẹt Sinh Gờ của cô ấy cho tôi, tôi gúp cho ! (no fee)

phan_nguyen
26-03-2007, 14:33
Vậy thì nói với cô ấy rằng dạo này anh thích "xiềng xích".

vnmarser
27-03-2007, 17:43
hix, các bác tự nhiên lôi cái topic từ năm 2003 lên đây, làm em giật cả mình lol
Người mở topic hiện nay có khi đã vài lần pai pai rồi ấy chứ :D

ĐẦuĐInh
27-03-2007, 17:45
ặc, giờ này có lẽ hắn muốn bai bai cũng kô còn mà byebye nữa.

thuốc115.com
27-03-2007, 17:52
giờ này thì hắn liệt thật ròi

Arkain
27-03-2007, 18:18
Thì lão LDP đã nói là "ĐM" lên đó mà =P

babylearnit
28-03-2007, 00:12
Đúng là kẻ khai quật vĩ đại nhất từ trước đến nay!!
:D

09-11-2003, 03:14
26-03-2007, 01:17

NiuT
28-03-2007, 00:23
@ALL: khi đến với người ta thì nên thật lòng, không nên coi đó là trò chơi, thế thì khi chia tay, chỉ cần nói: Good bye not c ya again là được rồi. Tự hiểu, nhưng phải dứt khoát, + thêm đưa ra 1 lý do xác đáng + có thể chấp nhận được ! Nhưng chú ý: đừng nên có những hành động + lời nói xúc phạm đến đối phương vì như thế nếu bạn là 1 người Đàn Ông thì thật là hèn hạ. Còn việc dùng Vũ Lực thì .... Amen ..... chết đi còn hơn !

@yuna_admirer: cho mình biết lý do được ko :D Tượng trưng, để chia tay mà ko muốn gặp lại nữa thì có muôn vàn lý do, nhưng để đối phương ít đau khổ mà tự nguyện rút lui thì phải nói thật cảm nhận của bạn đối với người ấy + 1 lý do hợp lý vì như: anh phải lo cho tương lai, anh sẽ tập trung cho việc học/làm. Anh ko muốn tiếp tục như thế này nữa ! Con gái rất nhạy cảm đối với những lời nói nhận xét về bản thân họ, nhưng đừng đánh mạnh vào điểm yếu đó quá mà phản tác dụng có thể dẫn đến họ Căm Thù bạn nhé ! Hãy chia tay ko nước mắt, gặp lại nhau 2 người vẫn coi nhau là bạn ! Thế là tốt nhất :D Tôi ko có nhiều kinh nghiệm chỉ 1 lần duy nhất trong đời mà thôi. Nhưng người con gái ấy, sau này vẫn rất quý mến tôi - thế mới đáng mặt đàn ông. Còn mấy hạng đá cô này để đi với cô khác tôi không thèm ngó đến :D Chúc bạn sẽ đạt được ý nguyện nhưng cần phải xác định thật sự bạn có muốn làm việc này ko ! Vì 1 chén nước đỗ đi sẽ ko tràn đầy lại như trước đâu ! Hãy sáng suốt trong suy nghĩ rồi quyết định. Hành động phải thật dứt khoát nhưng đừng để lại vết thương lòng quá lớn trong người con gái đó. Qua việc này, bạn cần rút kinh nghiệm nên tìm hiểu tường tận 1 người con gái rồi hãy nói những lời yêu thương vì hiện nay "con gái làng chài" lắm chiêu rất nhiều để tìm được Người Bạn Đời thì NiuT chỉ tìm thấy tại nơi làm việc của mình, nơi mà nàng hằng ngày tìm kiếm niềm vui trong Lao Động.

Vài điều vớ vẫn trong đời mình xin chia xẻ cùng các bạn :D

tonybrown
02-04-2007, 01:09
huhuhu, bác yuna còn có nhiều bạn gái để mà nói say goodbye, tui từ nhỏ đến lớn yêu nhiều người mà chỉ có 1 người yêu tui (vợ tui đó).

tùy vào tình cảm của bạn gái mà mình lựa lời:
1. nếu bạn gái đó là người có tính cực đoan: lựa lời nhẹ nhàng nói từ từ, nói trắng trợn quá coi chừng ăn acid oan.
2. nếu bạn gái đó có tình cảm ướt át như fim hông kông, nên khuyên bảo như 1 người anh, coi chùng7 cô ấy tự kill thì nguy to.
3. nếu bạn gái đó có cá tính mạnh mẽ thì khỏe rồi, cứ nói thẳng 2 người ko thể tiếp tục vì tình cảm lạt phai.

prescott
05-04-2007, 00:36
Never say Goodbye coz you will sometimes 'see' her again

yuna_admirer
05-04-2007, 15:48
Funny.

Hôm nay vào lại box này tự nhiên đọc lại bài viết cũa mình cách đây hơn 3 năm, đọc lại mấy người quen tự nhiên thấy vui vui :).

Ừ, tui giờ khác trước nhiều rồi, mà thực ra lúc đó post tui cũng có ai để mà bỏ đâu, post chơi cho vui thôi :P.

Haiz, chắc phải xóa hay lock lại quá, chứ để vậy mai một bạn gái vào đọc được chắc she ......... cười cho thúi đầu luôn quá