PDA

View Full Version : Khi bị 1 cô gái đeo đuổi?



ngocquang19877
09-12-2008, 19:24
Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không? Thậm chí đã nói thẳng với cô ấy, vậy mà vẫn bị mọc đuôi. Các bác giải quyết trường hợp này như thế nào? :crying::crying::crying:

br0™
09-12-2008, 19:44
Đuôi con gì thế. Chứ đuôi thạch sùng hay thằn lằn thì chịu rồi

ngondensang2007
09-12-2008, 19:53
Nói ở đây thì làm gì
Ở đây toàn người tìm girl chứ có mấy ai được girl theo đâu
có phúc không biết hưởng

bethichhoahong
09-12-2008, 20:01
Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không? Thậm chí đã nói thẳng với cô ấy, vậy mà vẫn bị mọc đuôi. Các bác giải quyết trường hợp này như thế nào? :crying::crying::crying:

Tội nghiệp cho cô gái, làm con gái bùn nhất là khi yêu mà ko được đáp trả lại.

Mà Ngọc Quang ko nói rõ cô bé ấy thuộc dạng nào, hiền lành, dễ thương hay thuộc loại bạo dạn.

Nếu là con gái hiền lành, lỡ yêu trúng Q thì thời gian sẽ giúp cô bé ấy nhận ra mình đang yêu nhầm người, rằng thì là Q ko dành cho cô ấy. Với những cô gái như vậy tốt nhất là nên im lặng, lánh mặt, nhưng đừng dùng lời lẽ j nặng nhẹ với ng ta, tội nghiệp lắm :(

Còn nếu cô ấy thuộc dạng bạo dạn thì cứ nói thẳng, con gái bạo dạn thường thuộc dạng cả thèm chóng chán, đôi khi thấy hay hay thì thik thik, nhưng một t gian là thôi à.

bethichhoahong nghĩ vậy đóa, ko biết đúng ko à nha.

ngocquang19877
09-12-2008, 20:12
Nếu là con gái hiền lành, lỡ yêu trúng Q thì thời gian sẽ giúp cô bé ấy nhận ra mình đang yêu nhầm người, rằng thì là Q ko dành cho cô ấy. Với những cô gái như vậy tốt nhất là nên im lặng, lánh mặt, nhưng đừng dùng lời lẽ j nặng nhẹ với ng ta, tội nghiệp lắm :(


Chắc là trường hợp này nè bác. Nói thật chuyện này là chuyện riêng của tui và tui cũng không muốn đem lên đây làm cái gì, tuy mà mệt mõi quá rồi. Tui cũng đã thử mọi cách từ nhẹ nhàng đến nói thẳng cho cô ấy nghe rùi nhưng bó xác.

Hy vọng post lên đây 1 ngày đẹp trời cô ấy tìm thấy và đọc cái topic này và hiểu dùm tui.

Anyway, thanks bác thích hoa hồng.

thuyxinh
09-12-2008, 20:26
Mình thấy bethichhoahong nói đúng rùi đó.
Quang đã ngừng theo đuổi 1 girl nào chưa?Theo mình thì Quang nên tự trả lời 1 câu hỏi là "tại sao mình lại dừng lại?" Biết đâu tìm ra một cách nào đó để căt đuôi hehe.

ngondensang2007
09-12-2008, 20:30
Chắc là trường hợp này nè bác. Nói thật chuyện này là chuyện riêng của tui và tui cũng không muốn đem lên đây làm cái gì, tuy mà mệt mõi quá rồi. Tui cũng đã thử mọi cách từ nhẹ nhàng đến nói thẳng cho cô ấy nghe rùi nhưng bó xác.

Hy vọng post lên đây 1 ngày đẹp trời cô ấy tìm thấy và đọc cái topic này và hiểu dùm tui.

Anyway, thanks bác thích hoa hồng.

Thích bỏ à đơn giản
ngày ngồi thiền 12 tiếng trên máy tính
tích cực rượu chè lô đề lâu lâu lại rủ vài ẻm đi hóng mát
không bỏ mới là lạ

bethichhoahong
09-12-2008, 20:31
Chắc là trường hợp này nè bác. Nói thật chuyện này là chuyện riêng của tui và tui cũng không muốn đem lên đây làm cái gì, tuy mà mệt mõi quá rồi. Tui cũng đã thử mọi cách từ nhẹ nhàng đến nói thẳng cho cô ấy nghe rùi nhưng bó xác.

Hy vọng post lên đây 1 ngày đẹp trời cô ấy tìm thấy và đọc cái topic này và hiểu dùm tui.

Anyway, thanks bác thích hoa hồng.

Với trường hợp này, nếu đã quyết định dứt đuôi, Q phải dứt khoát, vì có vẻ như cô ấy yêu Q hơi bị nhiều. Chỉ cần thi thoảng Q biểu hiện 1 thái độ j quan tâm đến cô ấy thôi thì người ta sẽ nuôi hy vọng tiếp đó.

Đã nói thẳng thừng rùi thì giờ chỉ còn cách né thui, ko nghe dt, ko trả lời tin nhắn, ko gặp mặt ...

br0™
09-12-2008, 20:31
Kiếm em nào đi. Khi nào phát hiện ra cái đuôi ấy thì có gắng ôm hôn nàng kia thật nhiều vào. Như thế chẳng khác nào chạm vào lòng tự ái của con gái. Khi ấy nàng ta sẽ nghĩ mình bị coi khinh, bị xúc phạm 1 cách ghê gớm. Từ đó sễ ko còn lẽo đẽo theo bạn nữa.
Thế là xog rồi

p/s: nhưng thay vì lẽo đẽo theo bạn nàng ta sẽ tu luyện ở nhà, tìm cách trả thù bạn hay nàng kia. Hãy nhớ con gái thù dai thì vô địch rồi

ngondensang2007
09-12-2008, 20:34
sao ko thấy ẻm nào lẽo đẽo theo mình nhẩy
chán cả đời

br0™
09-12-2008, 20:36
sao ko thấy ẻm nào lẽo đẽo theo mình nhẩy
chán cả đời

Cố gắng lên bác. Chứ thế thì buồn lắm. Phấn đấu bao giờ dám vỗ ngực nói thế này này :
Nếu yêu anh em phải xếp hàng

lulumi03
09-12-2008, 21:08
Ak, có gì đâu ông kiếm đại em nào đó nói là người iu, nhờ đại nhỏ nào đóng giả í, nhỏ bị sốc thế nào cũng bỏ cuộc thui. Con gái đâu có mặt dày đâu

book-soft.com
09-12-2008, 21:10
Phải rồi, chẳng qua cha nì không muốn cắt đuôi thôi :D

langtu1991
09-12-2008, 21:23
Mún cắt đuôi chứ gì?
Kiếm đại một con ghệ rùi công khai cho mọi người bít!
Nếu kiếm ko dc thì chọn đại bạn đó đi( Nếu bạn đó đẹp!?), Còn ko thì giả vờ thik bạn đó rùi giả bộ như mình chỉ lợi dụng thôi thì người ta tự rời bỏ thôi.

nhoc_sieu_quay_1
09-12-2008, 21:31
chúc bạn cùng người đó tốt lành!!! nhưng mà bạn nên nghỉ về " tại sao ngưồ đó lai theo mình mà không phải ai khac??
nhớ nhé!!!!!!!!

Arkain
09-12-2008, 21:34
Ngọn đèn dầu bỏ cả tháng trời để đòi công đạo cho Lẻo Girl mà không được đền ơn à? chán nhỉ. :lick:

---

Phàm là đàn ông mà nói ra thì có khi còn bị gọi là "con trai chảnh", nhưng thật tình chỉ có những người từng lọt vào hoàn cảnh bất đắc dĩ này mới hiểu rằng cái mùi vị "theo tình thì tình phụ" thật ra còn dễ ngủ hơn là "phụ tình thì tình theo" gấp chục lần, chứ chẳng phải là điều đáng tự hào gì ráo trọi.

Gái bạo dạn thì còn đỡ because they will get over it quickly, còn trường hợp nice girl hoặc là stalker mới là đau đầu, trong bí kíp "Chickstionary" của Ác Kền chỉ có 16 chữ vàng cho mọi trường hợp, đó là "Khẩn trương nhanh chóng. Nhẹ nhàng kiên quyết. Dứt khoát lần đầu. Đêm dài lắm mộng"! :yes:

(Đáng lý ra có thêm bốn chữ "Lập tức lánh mặt" cho tròn 20, nhưng cái này nhiều khi nằm ngoài khả năng, ví dụ như đồng nghiệp, nên là optional :bored:)

Thấy người nào có vẻ thích mình mà mình chắc chắn không thích họ quá mức bạn bè hay đồng nghiệp thì phải make it clear ngay lập tức, chứ nếu đã nhận thấy hint rõ ràng mà vì sợ làm mất lòng nên để dây dưa thì chẳng khác gì vô tình vẽ đường cho hươu chạy là bỏ xừ, đến nỗi phải giải thích đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư là hỏng bét, chỉ còn cách làm đám cưới khẩn cấp với cô khác, gia nhập bộ đội, hay giả vờ là gay mới thoát thôi :lick:

nhoc_sieu_quay_1
09-12-2008, 21:36
thế có ai mà đã mãi thích một người mà theo người ta dài cổ chưa vạy tâ!!!!?????

babylearnit
09-12-2008, 21:49
"Khẩn trương nhanh chóng. Nhẹ nhàng kiên quyết. Dứt khoát lần đầu. Đêm dài lắm mộng"![/B] :yes:

(Đáng lý ra có thêm bốn chữ "Lập tức lánh mặt" cho tròn 20, nhưng cái này nhiều khi nằm ngoài khả năng, ví dụ như đồng nghiệp, nên là optional :bored:)




Baby tui thì thêm 4 chữ vàng sau cho tròn câu của bác: ăn rồi chùi mép.
Ráng thử cách em nhe bác Quang!!
:emlaugh::emlaugh::emlaugh::emlaugh:

MyLifeForShare
09-12-2008, 21:52
Forward sang người khác đi nào :D

Arkain
09-12-2008, 21:57
Không ai hiểu rõ nữ nhân bằng nữ nhân, cọp con Tiểu Dần mau vào hiến kế xem nào!

bongbong2002
09-12-2008, 22:11
tui cung bi gai deo day co than phien gi nhu ong dau, ong dinh kheo hang ha? Duoc deo suong thi mo ma bay dat nua cha noi

silkroadpro
09-12-2008, 22:14
em đó có xinh ko bác,hehe .

haha_254
09-12-2008, 22:24
né người thích mình-người mình thích né mình. Buồn ơi là sầu.

lee_huynh306
09-12-2008, 22:46
Kiếm con bạn nào nhờ nó cặp kè qua lại vài bữa trước mặt nhỏ, không có con thì nhờ thằng càng lẹ :D

MyLifeForShare
09-12-2008, 22:49
Kiếm con bạn nào nhờ nó cặp kè qua lại vài bữa trước mặt nhỏ, không có con thì nhờ thằng càng lẹ :D
Giờ thằng bạn hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, không hề ai thèm theo nữa :gathering

tanky
09-12-2008, 22:53
né người thích mình-người mình thích né mình. Buồn ơi là sầu.

Giống tui ghê, nhưng mà bây giờ đang luyện công nên con gái gì cũng giục qua 1 bên giờ tự nhiên thấy không thích con gái nữa. Chờ xong chuyện thì quay lại kiếm sau, có mà đầy, đang phấn đấu để tiền nhiều, lúc đó mới có thời gian để mà đi đầu tư.

Bạn gì đó ơi, nói thẳng là tốt nhất và lơ đẹp là biện pháp hàng đầu, sắt đá mấy cũng chào thua :D

br0™
09-12-2008, 23:12
Bác Ác Kền cho ý kiến hay đó. Kiếm anh ông nào rồi cặp mấy ngày là em ấy chạy te tua thôi. Ko thể khác đc

honata
09-12-2008, 23:20
Bạn gì bị con gái đeo đuổi ơi, máy tính của mình báo là "không thể đưa ra khuyên vì còn thiếu dữ kiện. Đề nghị cung cấp thông tin giới tính của chủ thể bị đeo đuổi!"

silkroadpro
09-12-2008, 23:26
cho xin 500đ ảnh nữa .

ke_ca_ro
09-12-2008, 23:30
Tội nghiệp cho cô gái, làm con gái bùn nhất là khi yêu mà ko được đáp trả lại.

Mà Ngọc Quang ko nói rõ cô bé ấy thuộc dạng nào, hiền lành, dễ thương hay thuộc loại bạo dạn.

Nếu là con gái hiền lành, lỡ yêu trúng Q thì thời gian sẽ giúp cô bé ấy nhận ra mình đang yêu nhầm người, rằng thì là Q ko dành cho cô ấy. Với những cô gái như vậy tốt nhất là nên im lặng, lánh mặt, nhưng đừng dùng lời lẽ j nặng nhẹ với ng ta, tội nghiệp lắm :(

Còn nếu cô ấy thuộc dạng bạo dạn thì cứ nói thẳng, con gái bạo dạn thường thuộc dạng cả thèm chóng chán, đôi khi thấy hay hay thì thik thik, nhưng một t gian là thôi à.

bethichhoahong nghĩ vậy đóa, ko biết đúng ko à nha.

Hoahong nói đúng đó, xin kể một câu chuyện bạn xem có tham khảo được gì không nhé nhưng chính người trong cuộc mới tự giải quyết được.
Ngày trước, gần như cùng một thời điểm có hai cô gái đều có tình cảm với mình, với cô gái đầu tiên, tình cảm xuất phát từ sự tôn trọng hiểu và thông cảm với nhau(cùng công ty), những lúc chỉ nói chuyện, minh thường là người lắng nghe và đưa ra những ý kiến chia sẻ. Tình cảm của cô ta với mình dần lớn lên và đến một ngày cô gái đó đã chủ động thổ lộ tình cảm với mình, tuy khá bất ngờ về điều đó, nhưng mình vẫn giữ được bình tĩnh để lắng nghe và nói với cô ta rằng mình rất trân trọng những tình cảm của cô ta đối với mình và mình cũng rất quí cô ta nhưng hiện tại mình chưa nghĩ đến chuyện xa hơn, và có lẽ tình cảm của mình và cô ta nên là tình cảm đồng nghiệp tôn trọng và quí mến nhau hay là tình cảm của những người bạn thân.
Lúc đó cô ta buồn và khóc... ngày hôm sau và những ngày tiếp theo, mình là người chủ động nói chuyện bình thường trong thời gian làm việc và không hề đả động đến sự việc trước đó. Biết rằng cô ta vẫn còn buồn nhưng một thời gian sau, cô ta đã mời mình đi uống nước và nói cảm ơn mình vì thái độ và những hành động của mình của những ngày trước đó đã giúp cho cô ta hiểu và cảm thấy nhẹ nhàng.
Hiện giờ, cô ta đã lập gia đình, mình và cô ta vẫn là những người bạn thân.

Còn cô gái thứ hai, một cô gái khá năng động và rất bạo dạn trong các mối quan hệ, mình tiếp xúc với cô ta nhiều vì cùng làm chung 1 phòng. Cô ta rất chủ động trong tình cảm với mình, còn mình thì không để ý nhiều(có lẽ vì câu chuyện trước) nên chỉ tập trung vào công việc, thời gian trôi qua, không chủ động bằng lời nói nhưng lại bằng hành động, và có lẽ cùng từ những gì cô ta dành cho mình qua một thời gian tương đối dài, nên nó đã trở thành diều gì đó quen thuộc, có lần cô ta đã nói với mình "anh biết tại sao em thích anh không, vì em nhận thấy ở anh có điểm gì đó rất lạ??!!", những gì tiếp theo mình xin không kể nữa, và cuối cùng bọn mình chia tay, khi cô gái đó nhận thấy một điểm lạ ở một người khác(cô ta đã nói với mình hôm chia tay).Dù thế nào mình vẫn tôn trọng tình cảm của cô ta và những gì trước đó đã dành cho mình.

Câu chuyện trên là hai câu chuyện của mình ngày trước, có lẽ lúc đó(do vẫn còn trẻ) mình chưa nhận thức rõ ràng về vấn đề tình cảm, tình đồng nghiệp, tình bạn hay tình yêu, có thể đã tự bỏ qua những tình cảm trân thành dành cho mình.
Tất cả tình cảm đều cần sự chân thành, riêng tình yêu thì có lẽ cần cả sự lựa chọn từ cả hai phía.

PS,
ặc, nhìn lại bài viết thấy dài thế :D

Dennis Bergkamp
09-12-2008, 23:59
Thế ke ca ro có gì là lạ thế?

tanky
10-12-2008, 00:20
Thì bạn ấy đã không muốn nhắc đến rồi còn gì :D

wewa
10-12-2008, 14:23
KO bik bao h em mới đc "lạ" như anh ý :( .

chuyenly
10-12-2008, 14:43
Cứ thể hiện ra vẻ bí ẩn, khó hiểu là con gái nó chạy theo thôi. Người ta nói con gái chết vì tò mò mà. Nhưng cẩn thận khi câu đc cá rồi đừng để cá shock vì mình thực ra ko phải như cá nghĩ, cá đi tìm mồi khác ngay. Nói chung thể hiện dựa trên những tính cách bản thân của mình.

Osama Binladen
10-12-2008, 15:52
Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không? Thậm chí đã nói thẳng với cô ấy, vậy mà vẫn bị mọc đuôi. Các bác giải quyết trường hợp này như thế nào? :crying::crying::crying:

Gửi cho em một quả bom hình trái tim em sẽ chuồn lẹ ngay:lick:

Nếu không thì cứ hai trái lựu đạn kèm một trái mìn cho em là OK:emlaugh:

honata
10-12-2008, 15:59
Cho mình hỏi, cô gái ấy nhìn có giống mấy em gái Hà Lội bên thớt kia không? Chắc là khác xa chứ không thì

kyra2008
10-12-2008, 16:38
coi chừng lầm ấy
con gái nguy hiểm khi đó là: con gái đẹp và biết được sức mạnh của vẻ đẹp của mình
coi chừng cô ấy chỉ muốn thể hiện tài năng quyến rũ của mình mà thôi.
con trai càng khó cưa, cô ấy sẽ cưa cho bằng được chỉ để chứng minh rằng cô ấy có khả năng cưa đổ bất kỳ đứa con trai nào
và chỉ xem tình yêu như một trò chơi...sau khi bạn đã đổ trước sức mạnh vẻ đẹp của cô ấy cô ấy sẽ đá bạn đi và tiếp tục tìm một mục tiêu khác và cưa tiếp

hãy xác định: cô ấy có thật sự có tình yêu với mình hay không?
theo mình biết rất hiếm trường hợp con gái thật sự chủ động, và nếu có thì chỉ cần mình lơ một hai lần là con gái rút lui liền à


Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không? Thậm chí đã nói thẳng với cô ấy, vậy mà vẫn bị mọc đuôi. Các bác giải quyết trường hợp này như thế nào?

nói thẳng như vậy là chạm tự ái người ta roài thì sao người ta lui được (đặt trường hợp ngược lại xem) nếu bị nói thẳng như vậy thì càng quyết phải cưa cho bằng được (chỉ nhằm thể hiện và chứng tỏ mình mà thôi)

còn 1 cách để cô ấy rút lui (cách này có thể khiến cô ấy nhìn bạn với con mắt khác hoặc từ bỏ bạn luôn) đó là bạn hãy nói: "anh muốn *** làm chuyện ấy và ngủ với em" nếu bạn nói vậy mà cô ấy đồng ý luôn thì....đành chịu .... thua

dạo này đang nghiên cứu 3D, revit....nên con gái gì cũng gác qua một bên lol

acaxomcui
10-12-2008, 19:42
Bác có gì khác không mà sao mọc được đuôi như thế?.
Từ nhỏ đến giờ mình chưa hề có cãm giác đó!Theo người ta còn không xong có đâu . . .chắc bác khác người rồi!
Bác muốn cắt đuôi à?.Bác cứ làm đuôi kẻ khác chắc có kết quả!còn không thì cũng có được cái kinh nghiệm .

tranmainam
10-12-2008, 21:47
Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không? Thậm chí đã nói thẳng với cô ấy, vậy mà vẫn bị mọc đuôi. Các bác giải quyết trường hợp này như thế nào? :crying::crying::crying:

thì hốt xác ẻm luôn cho rồi , làm trai có mất mát gì đâu mà chú sợ :))

Arkain
11-12-2008, 01:02
Đọc mấy cái comments "đực tính nhiều hơn nam tính" này thì mấy chú hiểu được tại sao chú Quang có đuôi còn mình thì không chứ? :lick:

kaizvn
11-12-2008, 01:19
đẩy qua cho em. Yahoo đt. thế là xong.

yeugaingoan
11-12-2008, 08:45
Ước gì ai cũng được như anh ấy (nam)

Ước gì không phải ai cũng như cô ấy (nữ)

ngocquang19877
11-12-2008, 10:13
Hoahong nói đúng đó, xin kể một câu chuyện bạn xem có tham khảo được gì không nhé nhưng chính người trong cuộc mới tự giải quyết được.
Ngày trước, gần như cùng một thời điểm có hai cô gái đều có tình cảm với mình, với cô gái đầu tiên, tình cảm xuất phát từ sự tôn trọng hiểu và thông cảm với nhau(cùng công ty), những lúc chỉ nói chuyện, minh thường là người lắng nghe và đưa ra những ý kiến chia sẻ. Tình cảm của cô ta với mình dần lớn lên và đến một ngày cô gái đó đã chủ động thổ lộ tình cảm với mình, tuy khá bất ngờ về điều đó, nhưng mình vẫn giữ được bình tĩnh để lắng nghe và nói với cô ta rằng mình rất trân trọng những tình cảm của cô ta đối với mình và mình cũng rất quí cô ta nhưng hiện tại mình chưa nghĩ đến chuyện xa hơn, và có lẽ tình cảm của mình và cô ta nên là tình cảm đồng nghiệp tôn trọng và quí mến nhau hay là tình cảm của những người bạn thân.
Lúc đó cô ta buồn và khóc... ngày hôm sau và những ngày tiếp theo, mình là người chủ động nói chuyện bình thường trong thời gian làm việc và không hề đả động đến sự việc trước đó. Biết rằng cô ta vẫn còn buồn nhưng một thời gian sau, cô ta đã mời mình đi uống nước và nói cảm ơn mình vì thái độ và những hành động của mình của những ngày trước đó đã giúp cho cô ta hiểu và cảm thấy nhẹ nhàng.
Hiện giờ, cô ta đã lập gia đình, mình và cô ta vẫn là những người bạn thân.

Còn cô gái thứ hai, một cô gái khá năng động và rất bạo dạn trong các mối quan hệ, mình tiếp xúc với cô ta nhiều vì cùng làm chung 1 phòng. Cô ta rất chủ động trong tình cảm với mình, còn mình thì không để ý nhiều(có lẽ vì câu chuyện trước) nên chỉ tập trung vào công việc, thời gian trôi qua, không chủ động bằng lời nói nhưng lại bằng hành động, và có lẽ cùng từ những gì cô ta dành cho mình qua một thời gian tương đối dài, nên nó đã trở thành diều gì đó quen thuộc, có lần cô ta đã nói với mình "anh biết tại sao em thích anh không, vì em nhận thấy ở anh có điểm gì đó rất lạ??!!", những gì tiếp theo mình xin không kể nữa, và cuối cùng bọn mình chia tay, khi cô gái đó nhận thấy một điểm lạ ở một người khác(cô ta đã nói với mình hôm chia tay).Dù thế nào mình vẫn tôn trọng tình cảm của cô ta và những gì trước đó đã dành cho mình.

Câu chuyện trên là hai câu chuyện của mình ngày trước, có lẽ lúc đó(do vẫn còn trẻ) mình chưa nhận thức rõ ràng về vấn đề tình cảm, tình đồng nghiệp, tình bạn hay tình yêu, có thể đã tự bỏ qua những tình cảm trân thành dành cho mình.
Tất cả tình cảm đều cần sự chân thành, riêng tình yêu thì có lẽ cần cả sự lựa chọn từ cả hai phía.

PS,
ặc, nhìn lại bài viết thấy dài thế :D

Cám ơn bác đã chia sẽ.

Bác thì quá hay rồi, em thì không làm được như bác. Sai lầm chết người của em là không thẳng thắn ngay từ đầu như bác A kềnh, nể mặt nhau nên dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.

Thôi coi như rút kinh nghiệm vậy, dưng mà em hy vọng là không phải áp dụng kinh nghiệm này :(. Nhìn cảnh con gái đau khổ khi mà mình phải nói những chuyện này thì nó rất đau lòng các bác à. Người ta đã nói không đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa mà :).

Anyway, cám ơn bác Arkain, bethichhoahong và ke_ca_ro. Xin mod close dùm topic để tránh những comment thiếu tế nhị :).

thocon
11-12-2008, 10:31
Sau này có vợ rồi thì chắc bác sẽ đổi tiêu đề topic lại "Làm sao để được "en-nờ" cô gái theo đuôi?"

ruckus
11-12-2008, 10:47
Mà phải hỏi là ngocquang là con trai hay con gái ?
Nếu là con gái thì vô phúc .
nếu là con trai thì có phúc. Cứ thế mà hưởng.

Dennis Bergkamp
11-12-2008, 11:41
Chả biết nó trai hay gái nữa nhưng tên cúng cơm của nó là trym mập.

tieuchidemen
11-12-2008, 16:58
Có 2 cách

Một là tích cực vào chùa, cô gái sẽ theo thôi

Hai là tương kế tựu kế, nếu thực sự cô ấy ko dứt ra thì bạn cứ chấp nhận đồng ý, cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh đi, cô ấy sẽ nhanh chóng chán bạn thôi (nếu cần bạn tự làm bạn trở thành nhàm chán đi)

Dicky_Ng
11-12-2008, 17:30
Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không? Thậm chí đã nói thẳng với cô ấy, vậy mà vẫn bị mọc đuôi. Các bác giải quyết trường hợp này như thế nào? :crying::crying::crying:

Bắt chước Nhạc Bất Quần, vũ lâm xưng hùng, vung đao tự cung...lol

hoang93
11-12-2008, 21:01
Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không? Thậm chí đã nói thẳng với cô ấy, vậy mà vẫn bị mọc đuôi. Các bác giải quyết trường hợp này như thế nào? :crying::crying::crying:

Cách khá hay nhé: Đưa vấn đề lên ddth cho mọi người thảo luận, rốt cục không nghe ai hết, tự làm tự chịu.
Nếu là em thì em sẽ giới thiệu bạn gái em cho cô bé đó, còn nếu chưa có bạn gái thì ...kệ nó, không biết!

haranpi
12-12-2008, 04:52
Xắp đặt một tình huống nào đó khiến cô ấy bắt gặp rồi tưởng mình là gay, gặp rồi chắc chắn cô ta sẽ chạy làng ngay.

docco_csb_88
14-12-2008, 05:10
đọc topic mà buồn cho minh quá<<<-----
-.-

ITandTI
14-12-2008, 10:29
Tất cả chỉ là ngụy biện. Muốn tiến muốn thoái là do mình. Đem lên diễn dàn cũng không phải là cách hay, chỉ cần cho người ta biết không có tình cảm với người ta được rồi, cứ để mặc ngừoi ta yêu mình, có nhiều cuộc tình nhưng giữa họ vẫn là bạn mãi mãi.

qingsong
14-12-2008, 12:33
Mới có một em mà đã than:D

tiểu dân
31-12-2008, 05:30
Không ai hiểu rõ nữ nhân bằng nữ nhân, cọp con Tiểu Dần mau vào hiến kế xem nào!Không cần đến 16 chữ vàng của ông kẹo kéo đâu, con gái cũng có tự trọng chứ! Người có tự trọng thì nói ít hiểu nhiều, người không có tự trọng thì NQ xử sao không phải là mối quan tâm lớn nhất của TD. Con trai có vậy không, Arkain nhỉ?

Arkain
31-12-2008, 06:37
Cũng tùy theo người Bà 30 ơi, tui thấy có khi mình "nói ít" và cứ chắc mẩm là người kia sẽ "hiểu nhiều", ai dè có khi họ lại lầm tưởng là đối tượng đang...làm eo nên thừa thế xông lên thì lại rách việc thêm ra, khi đó muốn tiếp tục làm bạn như xưa thì khó lắm, hãng điện thoại lại có thêm một account mới, hìhì.

peter_nguyen1405
31-12-2008, 06:53
phải là bà 30 chứ, 50 ở đâu ra.Công nhận bạn nì sướng. P yêu 1 người đã 5 năm rồi, có kết quả đâu. Chỉ đành " nâng chén tiêu sầu càng .. ngủ mau",hix hix, biết bao giờ mình mới được người ta nói yêu nhỉ.Đêm dài lắm mộng, đêm trống nằm không, vào núi luyện công,lông bông chả ích gì.

caonho
31-12-2008, 08:32
Chắc ông này ABC-XYZ người ta rồi đòi bỏ nên người ta theo đuôi hoài chứ gì :D. Bỏ gái làm như bỏ thuốc là kô bằng. Bỏ thuốc lá, cà phê mới khó. Bỏ gái dễ ẹt. Mà bỏ chi uổng, kiếm thêm vài em nữa. Xếp lịch 2-4-6, 3-5-7, CN nghỉ lấy sức. :D

themes4yahoo
31-12-2008, 08:51
Yêu cũng khổ mà bị yêu cũng khổ . Đời là bể khổ, tỉnh ngộ đi cưng :D

blackholes
31-12-2008, 10:53
được yêu mà cũng khổ như vậy hả, không biết yêu thì còn khổ đến mức nào nữa.
May là em chưa biết tình yêu là gì

sky_tvn
31-12-2008, 11:15
ghét của nào trời cho cái ấy,minh ko ghét nên ông trời chẳng cho gj
chán thật

s.code
31-12-2008, 12:31
ghét của nào trời cho cái ấy

Chính vì câu này mà con bồ em nó ghét nhất: Tổng giám đốc, Chủ tịch các tập đoàn lớn....lol