PDA

View Full Version : Tôi Đi Cambodia



thaychuastudio
26-11-2008, 18:33
6h30. Tôi cùng 3 người bạn xuất phát từ Quận 6. chiếc 4 chỗ lăn nhanh trên đường hướng về Tây Ninh. Ghé Bánh Canh Trảng Bàng làm một Tô lót dạ.
koảng 30' khi ra khỏi ranh giới TP HCM. Chúng tôi tiếp cận Cửa Khẩu Mộc Bài. phía xa xa là chùa chiền hình chóp nón với màu sắc rực rỡ, sự tò mò và háo hức trong nhóm tăng lên rõ rệt.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/cuakhaumocbai.jpg
cửa khẩu Mộc Bài


Để thưởng thức cảm giác lạ, 4 anh em quyết định đi đường "chui"
ở đây, dịch vụ "Chui" là rất phổ biến. Ngoài người Dân ở Biên giới, Chứng Minh Nhân Dân có một vạch đỏ, được đi qua lại.
Sau khi thỏa thuận 300.000 đ / một xe/ một người. 4 chiếc xe Honda 67 đến đưa chúng tôi đi đường vòng qua biên giới.
Nếu các tay quái xê của Sài Gòn lỡ chân xuống sứ này coi tài xế ở đây chạy xe thì có chắp tay mà vái. Đường vừa nhỏ hẹp, lại trơn. Một bên là bờ ruộng, một bên là nước , nước mênh mông . Thế mà trung bình 50 -60 km /h . thẳng tiến.
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ruongbiengioi-1.jpg
cánh đồng phía việt nam - nơi chúng tôi chẩn bị đi qua

Đi qua trạm biên phòng Việt Nam. anh chàng tài xế hô: Khánh! , Tôi thắc mắc, trả lời :" anh Khánh là xếp tụi em, mỗi lần chở cậu qua là 1 gạch - 100k" , sau một hồi loanh quanh, bập bõm chạy trong nước, "vượt bao gian khổ" chúng tôi lại được mò lên chỗ khô. Vừa chạy qua biên giới nước bạn . Chốt biên phòng của Campodia hiện ra. Lại "Khánh" - lại một gạch. Tôi thử nhìn vào trong, 4 chiến sĩ biên phòng ở trần, mang quần đùi, Súng treo trên vách lá của chòi , đang dánh bài 52 lá. Bó tay!

Chạy ra lại chỗ cửa khẩu biên giới ( Nhìn từ phía Campodia). trước mắt chúng tôi cơ man là những chiếc xe không biển số . phần lớn là Xe hơi hiệu Toyota Camry
Chiếc Lexus LX470 của Cảnh sát Campodia dón chúng tôi ở Biên giới ( chiếc này cũng không có biển số nốt!!! ). Và bắt dầu cuộc hành trình vào đất Chùa Tháp - đất nước của những vũ điệu Apsara uyển chuyển và quyến rũ...

MỘt trong hai cảnh sát là người có gốc tại Việt Nam. trước đây học cùng chúng tôi trong trường Đại học. Do đó hắn trở thành hướng dẫn viên trên cả tuyệt vời , với những câu chuyện mà tôi "tai nghe mắt thấy" và sắp kể cho các bạn nghe




Cách Cửa khẩu MỘC BÀI khoảng 500m là 4 sòng bài khá lớn.4 sòng bài do các nhà đầu tư người Trung Quốc, Hoa Chợ Lớn và Hồng Kông làm chủ
Những trò cờ bạc thông dụng thường được dân Việt chơi ở các sòng bài biên giới có thể kể đến: xì phé, xì dzách, rolet, binh xập xám, cào ba lá... mệnh giá đặt phỉnh từ 2 USD đến 1.000 hoặc 2.000 USD tuỳ từng trò. Trong sòng bài cũng có nhiều máy đánh bạc tự động, nhưng không mấy người chơi. Mỗi sòng bài thường hay tổ chức chương trình độc đáo để thu hút khách như vũ ***y các ngày thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần ở Kings Crown, Mộc Bài và Le Macau, rút thăm trúng thưởng xe hơi...

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/kingcassino.jpg



Khách chơi bài, nhìn “bảnh bảnh” là được dân sòng bài săn từ ngay cửa khẩu. Vào sòng bài được phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ miễn phí, cũng có sòng phải chơi tối thiểu 500 - 1.000 USD mới được hưởng các dịch vụ miễn phí. Dân chơi đa phần là người Việt gốc Hoa ở quận 5, 6, 11, số ít là đại gia của Mộc Hoá - Long An và Tây Ninh, có cả những đại gia đến từ phía Bắc và có máu đỏ đen cũng như cách xài tiền thật khủng khiếp.

Sau khi vào Casino Le Macau để rửa mặt, vệ sinh và ăn uống miễn phí :D....
Theo Con Đường XUYÊN Á khá đẹp, chúng tôi đi về Nam Vang ( Phnuom phenh). Ngang qua "Cánh Đồng chết" , Nơi đây cũng ghi dấu bao nhiêu chuyện buồn của Quân đội Việt Nam từ những năm 1979, 1980 và 1981.
Nhìn từ Quóc Lộ, Chúng tôi không thể nhận thấy "chân" của cánh đồng này. Mênh mang, vắng lặng và hoang vắng như chính cái tên được đặt cho nó...
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/canhdongchet.jpg
cánh đồng chết - ảnh tư liệu

Xem Tiếp

Phần II: NAM VANG VỀ ĐÊM : SÒNG BÀI VÀ GÁI GỌI (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1409163&postcount=33)

Phần III: CAMBODIA : Súng - xe hơi - Cảnh sát (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1411499&postcount=78)

vuacuagai
26-11-2008, 19:22
thèm phần gái gọi của bác :lick:, háo hức háo hức
à bác cho em hỏi là internet bên ấy như thế nào?

zoejoe
26-11-2008, 19:36
bọn Polpot khủng bố quá. Hơn hẳn vụ thảm sát tết mậu thân và cải cách ruộng đất của ta nhỉ :D

dominhhuy
26-11-2008, 19:39
tôi đã đến cửa khẩu mộc bài 1 lần , mang tiếng cửa khẩu quốc tế mà dơ dấy khủng khiếp, nháo nhào như cái chợ trời vì có cái siêu thị miễn thuế. Ước ao được 1 lần qua Cam chơi cho biết, nghe đồn Cam giờ giàu hơn VN mình nhiều

book-soft.com
26-11-2008, 20:24
Cam giàu hơn VN ấy hả? Chậc. Thật là.....

langtuphidao
26-11-2008, 20:34
phần II đi bác ơi,đang hay...

silkroadpro
26-11-2008, 20:41
part 2 , coming soon ...

nino
26-11-2008, 20:53
kha kha... bác Dê ơi, mục II của lão thầy chùa thấy cái tít khoái quá... mai mốt anh em mình làm 1 chuyến Cam Bốt đi :D :D

vuacuagai
26-11-2008, 21:16
Cam giàu hơn VN ấy hả? Chậc. Thật là.....

thật mà, Cam thì dân giàu, VN thì quan giàu.

dly
26-11-2008, 21:36
kha kha... bác Dê ơi, mục II của lão thầy chùa thấy cái tít khoái quá... mai mốt anh em mình làm 1 chuyến Cam Bốt đi :D :D

Cam Bốt sao bằng Cam Việt Nu :lick:

Osama Binladen
26-11-2008, 21:42
Ông Sờ Ti đưa Vơ Sừng II lên đi, nóng ruột quá rồi:mad:

tanky
26-11-2008, 23:25
Có lẽ fiên bản 2 chỉ là những đường link, post hình bậy lên không được à nha.

Dennis Bergkamp
26-11-2008, 23:51
Cam Bốt sao bằng Cam Việt Nu :lick:

Loại Cam này phải cần nửa viên viara mới đi tè nổi, đòi so với ai :crying:.

Cu Đơ
27-11-2008, 00:14
Hay thật đấy!
Lão thầy chùa sờ ti được sang Cam. Thầy chùa sang Cam là hợp đấy. Qua đó mặc sức mà sờ ti.
Chờ phần 2 của lão... Đừng nói là ... phần 2 bị kiểm duyệt ... nên không đăng được nha.

Vĩnh Thắng
27-11-2008, 02:13
Cái vụ ăn uống miễn phí này vui quá hén!

TNDH
27-11-2008, 08:09
kha kha... bác Dê ơi, mục II của lão thầy chùa thấy cái tít khoái quá... mai mốt anh em mình làm 1 chuyến Cam Bốt đi :D :D
Ừa nhể, chờ phần Gái gọi của lão Sờ ti ra mắt, anh em làng Mùi làm cú đi Ca bốt nhẩy bác Nổ :lick:

Hoanglaota
27-11-2008, 08:15
Sau khi Thầy Chùa post phần 2 xong coi chừng bác Lý nhà ta chuyển hướng Tin Học Xanh sang Cam-bốt không chừng :D. Náo nức đón chờ phần 2 :D

_River_
27-11-2008, 08:27
Bác Thầy Chùa viết bài kèm ảnh vừa mang tính tự sự và mang tính phóng sự, đọc và xem đã quá.

Mượn topic, tôi ké vài hình bổ sung, mong bác thuận lòng.

1. Một trường đại học trên đường từ Mộc Bài đến Phnompenh
http://lh6.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/RtOD3TUFysI/AAAAAAAAAik/rh6t4x0AwS8/s640/IMG_2280.jpg

2. Campuchia có rất nhiều chùa (ngồi trong xe chụp, ảnh nghiêng)
http://lh4.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/RtOD4zUFyuI/AAAAAAAAAi0/EMTEEUD_nrI/s640/IMG_2314.jpg

3. Cổng làng (nhìn có vẻ văn hóa hơn cổng "văn hóa" ở VN)
http://lh4.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/RtOD3zUFytI/AAAAAAAAAis/K2R9PLWZWuE/s640/IMG_2313.jpg

4. Đồng cỏ bên dòng sông Mêkong
http://lh6.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/RtOD5TUFyvI/AAAAAAAAAi8/lxSEzNgNqLk/s640/IMG_2320.jpg

Chờ bác Thầy Chùa nói về Nam Vang, thiếu hình thì tôi bổ sung :D

cu con
27-11-2008, 09:09
Chùa ở Mộc Bài nhìn không đã tí nào...
Thắng ơi, mấy cái hình chùa chụp hôm đi Bạc Liêu đâu rồi?

dly
27-11-2008, 09:12
Xem ra bà con mình mê bánh vẽ nhẩy :lick:

Đồ chay không à

Adsensù
27-11-2008, 09:18
Ông Sờ Ti đưa Vơ Sừng II lên đi, nóng ruột quá rồi:mad:
Post giùm chủ thớt phần 2:

Sau 1 ... thời gian dài ăn chơi nên chúng tôi phải lên đường trở lại VN vì... hết tiền!

Chuyến đi kết thúc :D

cu con
27-11-2008, 09:18
Ừa nhể, chờ phần Gái gọi của lão Sờ ti ra mắt, anh em làng Mùi làm cú đi Ca bốt nhẩy bác Nổ :lick:

hì... LM Ca Bốt thì chẳng cần đi đâu xa :lick:

chep
27-11-2008, 11:04
Tặng anh em thêm vài tấm nữa
http://img.photobucket.com/albums/v98/telerateman/DSC00670.jpg
nếu bạn đi bằng xe sang Nam Vang bạn sẽ đi qua 1 khu chợ và bạn sẽ thấy các anten..điện thoại

http://img.photobucket.com/albums/v98/telerateman/DSC00668.jpg
Xe đò của cambodia
http://img.photobucket.com/albums/v98/telerateman/DSC00637.jpg
Biểu tượng của cambodia
http://img.photobucket.com/albums/v98/telerateman/DSC00636.jpg
Mắm bò hóc ( đúng không ? ) chỉ có điều tui ăn không vào
http://img.photobucket.com/albums/v98/telerateman/DSC00622.jpg
Hủ tiến nam vang đúng gốc

_River_
27-11-2008, 11:28
ảnh bác Chẹp chụp nhoè hết rồi! Chắc đói quá nên rung tay.

Cảnh ăngten như thế không cần qua Cam mới có, xuống Cây Lậy, Tiền Giang là thấy đầy!

dly
27-11-2008, 12:01
Miền Tây anten cho tivi
Cam anten cho ĐT :D

evn
27-11-2008, 12:18
Bac nao post phan II di.

vuacuagai
27-11-2008, 12:21
Miền Tây anten cho tivi
Cam anten cho ĐT :D

sao hay thế nhỉ :lick:

Osama Binladen
27-11-2008, 12:39
Ông Sờ Ti bị gái gọi nó dính keo con ma mút vào ti nên dính tay không lôi ra gõ phím được nữa hay sao mà không thấy cho ra ... phần II nhỉ:lick:

thaychuastudio
27-11-2008, 12:56
đánh cho đã, cuối cùng post lên. bị báo lỗi đăng nhập. Xong ! Lỗi .. mất tiêu cái bài. căm thật!!

Osama Binladen
27-11-2008, 13:03
back lại đi, vẫn còn lưu cach đấy ông Sờ Ti ạ:D

chep
27-11-2008, 13:08
đúng đấy bác , anten cho ..điện thoại

bên Cambodia quân đội dùng sóng FM và xài bộ đàm ..dân dựng cần anten xài ké ..và nghe ngóng tin tức nhằm dễ..buôn lậu :D

_River_
27-11-2008, 13:08
đánh cho đã, cuối cùng post lên. bị báo lỗi đăng nhập. Xong ! Lỗi .. mất tiêu cái bài. căm thật!!

1. Nếu căm, căm ai ngoài bác Dê?
2. Vì còn đê mê các cô gái Cam nên bác chưa gõ, bị bà con hối quá nên nói vậy?
3. Bài dài mà lại gõ trực tiếp trên dd thì giận bác lắm, mai mốt mở Word lên nghe.

(Nói xong bỏ chạy)

thaychuastudio
27-11-2008, 14:19
Phần II: BUỔI TỐI TẠI NAM-VANG : SÒNG BÀI VÀ GÁI GỌI
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/Nagavedem1.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/hinaga.jpg
Lối vào Đại sảnh

ở Nam Vang. Có khá nhiều casino lớn nhỏ. Tuy nhiên, bề thế vẫn là NAGA. Nằm Kề bên Quảng trường là Naga Casino, sòng bài lớn nhất ở Campuchia. Đó là một địa điểm tuyệt vời cho những người nướng tiền vào trò chơi đỏ đen này, với rất nhiều loại hình đánh bạc khác nhau. Naga Casino được trang bị cực kỳ hiện đại với đội ngũ nhân viên và bảo vệ chuyên nghiệp. Bất kỳ máy ảnh và camera nào nhân viên an ninh nhìn thấy đều bị tịch thu, bất kể bạn có chụp hay không chụp. Naga có hình thức gần như NEWWORLD ở Việt Nam. với sự phối hợp "chặt chẽ" giữa: Sòng bài - khách sạn - Nhà hàng. Tuy nhiên, nơi đây tôi không thấy "Tiệm cầm đồ" như ở các sòng bài sát biên giới Việt - cam
Đại Sảnh Naga tạo cảm giác choáng ngợp với sự bày trí sang trọng và lịch sự. ghế Sofa cho khách nghỉ ngơi, mấy em chân dài mặt mày hớn hở chào hỏi lịch sự, tiếng nhạc, ánh dèn vàng với tấm trần cao vút tạo nên một khoảng không gian cực rộng khiến con người như thật bé nhỏ và ...quê mùa trước cảnh khang trang quá hớp!

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/nagacasino.jpg

Qua khỏi Đại sảnh. Tôi mon men bước vào sòng bạc. Giống như trong phim "Sòng bạc hoàng gia" của 007. ở đây không thiếu món "Ăn chơi" nào của thế giới bài bạc. nào xì phé, nào xì dzách, tố, Cào... tiếng " Ace King!" "Picture" Vang lên , Những tiếng cười thắng cuộc, tiếng đập bàn hay tiếng thở dài tiếc nuối hòa lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh rất ư... bài bạc :D
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/sb2.jpg

Ấn tượng đầu tiên là .. bầu trời 3D trong xanh trên đầu. tuyệt nhiên khong nghe mùi khói thuốc trong khi các "ống khói" liên tục phì phà. hèn chi!! ở đây người ta không thể phân biệt được ngày và đêm, mưa hay nắng... quả thật, mấy tay chủ sòng bạc là những chuyên gia hàng đầu về cách đánh lừa cảm giác
Tôi cũng mon men đổi 200USD để chơi thử. Và dĩ nhiên, như bao người khác, tôi cũng thắng được vài bàn. sau đó thì sạch mớ phỉnh trên tay.
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/danhbai.jpg
Nhìn quanh, có những đôi mắt đỏ ngầu vì 2,3 ngày chưa ngủ. Nghe Sanna ( một tg những quản lý tại đây ) nói, họ dã nướng ít nhất khoảng 30.000$ vào đây. và giờ chỉ còn tiền chỉ chơi những ván bài nhỏ $5 , $10 chứ không hoành tráng như lúc mới bước vào.

Cũng như các Casino Khác, bạn cũng được ăn uống miễn phí tại đây. Tuy nhiên, Casino Naga khá kén chọn khách. nếu bạn lỡ mang dép hai quai. Vui lòng ra về mà không có lời giải thích nào. hoặc quần áo quá tơi tả...
Trong casino, từ vệ sĩ, người dẫn chương trình cho tới vũ nữ, khách chơi và dealer (chia bài), ruling (đổi tiền) gần như người ta pần lớn nói chuyện với nhau bằng tiếng... Việt nhưng hơi lơ lớ.Tiếng anh , tiếng hoa và tiếng Campuchia . Thật ngạc nhiên là ít hơn Tiếng Việt. Tại tất cả các casino đều không chơi bằng tiền mặt, mọi thứ quy đổi hết ra những “phỉnh” với nhiều mệnh giá khác nhau từ 5 USD đến 1.000 USD.


Khách được phục vụ miễn phí ăn uống, hút thuốc lá xịn. Nếu ở lại qua đêm, sẽ được nhận một phòng ngủ đầy đủ như khách sạn 5 sao. Ngoài cái khoản ăn, ngủ, nghỉ, cái “khoản em út” cũng sẵn vô cùng. Trong casino lúc nào cũng có hàng chục “đào” tuổi chỉ 14-15 với nước da trắng như tuyết, mặc áo sườn xám đỏ, xẻ tới tận thắt lưng lượn lờ xung quanh. Giá của các cô gái này cũng “rất casino”, 75 USD một lần “đi nhanh”, nếu có nhu cầu cứ vẫy tay rồi khách tự lên phòng trước... Đánh bạc ở đây không lo bị lưu manh “cuốn chiếu”, bởi lực lượng bảo vệ rất thiện chiến, chuyên nghiệp.

Ở đây những tay mặc đồng phục vệ sĩ, nước da đen nhẻm, mặt lạnh như tiền, cao tới 1m80, súng lục, dao găm đeo trễ bên hông như sẵn sàng dẹp yên mọi sự náo loạn, còn có cả một đội ngũ “trật tự viên” trà trộn vào khách.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/Naga.jpg
:D trước Naga


KHỞI ĐỘNG

Sau một vòng dạo quanh các bàn,và cúng vào cái bàn hình bán nguyệt màu xanh đầy ma lực ấy hết 200$. Tôi len chân đến khu vực biểu diễn múa ... nhộng. Trong gian phòng chỉ khoảng 200m2 mà có đến mấy trăm con người đủ mọi giới và lứa tuổi háo hức chen chúc... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/muass.jpg

Và từ đây, tôi bắt đầu bước vào cái thế giới đầy dục vọng điên cuồng của những kẻ lắm tiền. Cũng từ đây, Tôi hiểu thêm phần khác của CON NGƯỜI ...

Một đàn “bướm lạc” – theo cách gọi của những vị khách khả kính, bắt đầu chương trình với vũ điệu mà MC giới thiệu mang tên “cuộc sống thời tiền sử”! Họ bước ra nhún nhảy chào khách chỉ với bộ đồ lót trên người. Sau vài động tác “hâm nóng” khán giả thì bộ đồ ấy cũng được cởi ra một cách tự nhiên giữa khán phòng, tiếp đến là tiết mục hai vũ nữ quấn vào nhau trong tiếng vỗ tay rào rào của các vị “quan khách”... Cứ hễ xong một tiết mục, các vũ nữ lại õng ẹo đi một vòng kiếm tiền “tươi”. Những bàn tay của khách cứ đua nhau chìa tiền bo và bóp nắn những chỗ cần... phải bóp! Ở góc bên kia, hai cô vũ nữ khác lần lượt ưỡn ẹo trút bỏ xiêm y trong tiếng vỗ tay và hò hét của dân chơi. Các cô gái đi đến từng bàn và dứ dứ “hai trái đào tiên” vào mắt đám dân chơi, rồi lạnh lùng đưa tay xin tiền “bo”.Những tờ dollar mệnh giá thấp, tờ 50.000VND, phỉnh 5$ , 10$ được đặc vào tay, vào ngực và cả vào miệng các cô nàng trần trùi trụi ấy.
Có những thằng cha không biết mắc cái chứng gì lâu lâu lại gào lên những âm thanh to tướng làm giật cả mình. Tiếng nhạc, tiếng cười, Tiếng bàn tán về thân thể Vũ nữ, Tiếng rú (không biết lý do), mùi men rượu, ánh đèn vàng... hòa vào nhau... chếch choáng, gợi dục... Không thiếu những tờ tiền đưa lên có kẹp thêm cả số điện thoại . vì Sau đó, các nừong này sẽ chủ động gọi điện thoại lại hẹn hò khách ở tại Casino hoặc một khách san nào đó nếu khách yêu cầu.

TĂNG TỐC ...

Không ít những anh chàng trai trẻ có "số hưởng", được một tiểu thư china nào đó trốn gia đình qua đánh bài rủ lên phòng tâm sự. Hoặc vài quý bà trẻ trẻ dối chồng đi "làm ăn" tại sòng bài quan tâm đến. Thì tất cả đều Free. Tuy nhiên, nếu bạn cần thỏa mãn cái sự thèm muốn thể xác thì cũng chả bao nhiêu. Đủ giá cả, thôi thì thượng vàng hạ cám có tất tần tật

Tôi rời khỏi Naga khi kim đồng hồ đã chỉ sang số 2. Trên cao, bầu trời vẫn sáng, tiếng nhạc trong sòng vài vẫn nhẹ nhàng, mùi thơm thoang thoảng một cách ma quái. có vài người ngồi ôm đầu bên bộ ghế Sofa, có kẻ dang cùng bảo vệ lên phòng điều hành để xin một vé xe đưa về Việt Nam, những đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm... 3 anh bạn đi chung vẫn không chịu rời gót ngọc khỏi sòng xì tố. Vẫn " ace King !! ace king" ...
Dù rất mệt, nhưng không hiểu sao lại chả muốn về ngủ. Theo hướng dẫn của Marin , chúng tôi bắt đầu đi đến NHà Kính, nơi có những cô nàng chân dài dang "đợi chờ" trong mòn mỏi :D

Tôi há hốc miệng khi một tiếng chào ngọt ngào và chuẩn bằng tiếng Việt phát ra từ một ... Cô gái Nga. ( Bà mịe, chút nữa là xổ tiếng Anh với nó gồi!! mà sao nó bít mình ngừoi Việt nhỉ) . Đóng 8$ , chúng tôi được đến một căn phòng khá rộng. Dãy ghế đặt dài sát bờ tường. Phía đối diện khoảng 5m là mấy chục cô gái. Ngồi theo nhóm thuộc các Quốc gia khác nhau: Tàu Cộng, Thái, Indo, Việt, cam . Mỗi cô gái đeo một con số mà mình chỉ cần sướng lên là có người vào đưa ra trao "hàng" tận tay. Hoặc chỉ chỉ vào như chọn một món đồ noài chợ :( .
8$ và một người con gái
Thêm khoảng 10$, hoặc 20$ tiền tip. Có quyền thoải mái trong 2 tiếng và bao nhiêu lần ...lên bờ xuống ruộng cũng ok.
Kinh doanh tình dục tại Cam được hoàn thiện như một ... công nghệ. Không có chuyện vòi thêm tiền bo, không có chuyện mặt ỉu xìu khi khách bo ít.
hoặc nếu không thích tại chỗ. có thể gọi về phòng riêng. giá cả lại khá mềm, không "chặt chém " như ở Vn . ( có lẽ do ...tính cạnh tranh cao !! :D )

Hình ảnh các cô gái ngồi theo nhóm, trên từng bậc thang ghế ngồi. Chờ đợi khách chỉ đến mình. Tuổi đời họ khoảng chừng 18 -> 24. Tôi không biết họ đã ngồi đây bao nhiêu ngày tháng. " được" bao nhiêu khách chỉ và gọi số của mình. Có một cái gì đó như xót xót trong lòng...

VỀ ĐÍCH
Để kết thúc chuyến hành trình một vòng nhỏ từ Sòng bài về Nhà Kính. Tôi nghĩ mình đã làm các bạn thất vọng vì đoạn cuối lại không phải là ...Lên bờ xuống ruộng.
có lẽ mình đã già và...lẫn rồi hay sao ấy. Đứng trước bao nhiêu người đẹp. Thế mà chỉ nghĩ đến ... Nhân sinh quan !!! ( bó tay)
Điện thoại rung, giọng của H.( Một đại gia sắt thép tại Sài Gòn):" Mình với thằng D toi 13.000$ rồi, chú tiếp đạn cho anh với.về Vn trả lại . Chắc phải tìm em nào ..xả xui quá! "
Hầu như người đàn ông nào cũng vậy. Ăn bài - chơi gái chúc mừng. Thua bài - chơi gái xả xui.

Bước ra khỏi nhà Kính. Cambodia về đêm không lung linh như Sài Gòn. thành Phố Nam Vang vắng,thưa thớt những anh chàng chạy xe ôm nửa đêm về sáng. mòn mỏi ngồi chờ khách để kiếm thêm 1,2 $ .
4h Sáng. Mắt tôi lúc này cũng đã phản đối dữ dội . nhìn lại chốn ăn chơi nhộn nhịp kẻ bán người mua lần nữa trong tiếc nuối. rồi lặng lẽ ngoắc một chiếc xe ôm. " 3USD", anh chàng chở tôi về KS.
Cô bé tiếp tân vẫn niềm nở bằng tiếng Anh lớ lớ... đại loại là " ông mới đi đánh bài về phải không? chắc là mệt hả? " ... cô bé có nụ cười dễ mến. khác với bướm đêm tôi gặp ở chố phù hoa. "uh, anh mệt lắm. cám ơn em"... Rồi nhẹ nhàng lên phòng ngủ ... ngoài kia trời trở sáng













:D

chết đi sống lại
27-11-2008, 14:27
Sướng quá hén !
Ráng để dành 75 USD...

book-soft.com
27-11-2008, 15:39
Ông này ăn chơi hơi bị dữ à nha. Dù j ăn chơi mà vẫn còn tỉnh táo để ghi nhận ==> đáng khen. Nhưng tại sao ông này toàn đi tới những tụ điểm ăn chơi mà nhà nước ta cấm không vậy??? Chim sổ lồng? :D

'OR''='
27-11-2008, 15:46
Hehe Trông chả khác gì Las Vegas. :D

_River_
27-11-2008, 16:00
Hình nhỏ nhỏ trong sòng bạc là bác tự chụp hay sao vậy? Không bị bảo vệ hỏi thăm à?

hieept
27-11-2008, 16:04
chừng nào đại ca sờ ti đi phát nữa, bắn tin em đi với nhé. ghiền thật..

chang_ngao_op
27-11-2008, 16:05
Đọc xong muốn đi Cambốt một chuyến quá. Nghèo thì bán vàng mà đi cho biết với người ta.

vuacuagai
27-11-2008, 16:11
muốn đi quá rồi, ko biết để nhập tịch cambot thì có khó ko nhỉ? nghe nói người gốc Việt ở cam dễ làm ăn lắm đó

_River_
27-11-2008, 16:11
muốn đi quá rồi, ko biết để nhập tịch cambot thì có khó ko nhỉ? nghe nói người gốc Việt ở cam dễ làm ăn lắm đó

Địch chuyển nghề SEO qua tiếng Campốt hả bác?

Trong khi bác ấy đi chơi bạc và chơi ___, tôi ra bờ sông ăn thằn lằn, bò cạp, dế...
http://lh5.ggpht.com/_8KWFNHItAB0/SS5Sq2nbz6I/AAAAAAAADhY/9ps_nWfcsSA/s640/IMG_2343.jpg

nino
27-11-2008, 16:14
cấm quay phin chụp hình mà lão Sờ ti nhà mình vẫn làm được mấy bô à ? quá hay :D

phomacsudoi
27-11-2008, 16:48
nhìn thèm wá, chắc tết này để dành tiền thưởng qua Cam một chuyến cho có chị có em

buinguyenvan82
27-11-2008, 16:50
hoặc nếu không thích tại chỗ. có thể gọi về phòng riêng. giá cả lại khá mềm, không "chặt chém " như ở Vn . ( có lẽ do ...tính cạnh tranh cao !! )

Đó là thể chế kinh tế thị trường, không ai dám tự ý đẩy giá lên cao vì sẽ mệt

Osama Binladen
27-11-2008, 17:06
Hình nhỏ nhỏ trong sòng bạc là bác tự chụp hay sao vậy? Không bị bảo vệ hỏi thăm à?

Nhìn hình là biết ổng chụp trộm bằng điện thoại rồi:D

Công nhận cái ông Sờ Ti này giỏi thật, từ thực hành cho đến lý thuyết đều quá siêu sao, xong tăng tốc rồi, giờ chốt cái lên đỉnh đi ông ơi, nôn quá rồi:w00t:

Dennis Bergkamp
27-11-2008, 17:06
Nói đúng ra là có tư duy làm ăn, chặt chém ko phải là lối làm ăn lâu dài.

Osama Binladen
27-11-2008, 17:24
Mà lão Sờ Ti đăng cuộc hành trình chơi bời thế này lên Tiểu Dâm chạy mất dép roài:lick: Thế là lão Bergie lại có hi vọng rồi:banana:

Cu Đơ
27-11-2008, 17:33
Mà lão Sờ Ti đăng cuộc hành trình chơi bời thế này lên Tiểu Dâm chạy mất dép roài:lick: Thế là lão Bergie lại có hi vọng rồi:banana:

Chắc gì. Có thể lão Sờ Ti bị Tiểu Dâm cấm cửa nên lão làm một phóng sự ... đầy mùi hồng trần để nâng giá (hay mất giá luôn cũng hổng biết).
Mà chắc gì đây là phóng sự của chính lão. Bao nhiêu hình post lên mà có thấy bóng dáng của lão đâu?

box_84
27-11-2008, 18:03
Nhà Cu ồn ào nhỉ? :w00t:

sk8terboi
27-11-2008, 18:35
có mấy cái đầu lâu là ngầu nhất... hùng vĩ thật...:lick:

Osama Binladen
27-11-2008, 19:02
Ô, thế cái lão Sờ Ti sợ mất Tiểu Dâm nên bỏ luôn đoạn cuối không viết tiếp hả? kiểu này lão xoá luôn mất cái bích này mất thôi, ông nào chụp từng bài một của lão lưu lại đi:lick:

Dicky_Ng
27-11-2008, 19:31
...Có một cái gì đó như [B]xót xót trong lòng...

Tự hỏi lòng, có thật vậy hay không? :glare: Xót xót hay sướng sướng...

Arkain
27-11-2008, 20:56
Không ít những anh chàng trai trẻ có "số hưởng", được một tiểu thư china nào đó trốn gia đình qua đánh bài rủ lên phòng tâm sự. Hoặc vài quý bà trẻ trẻ dối chồng đi "làm ăn" tại sòng bài quan tâm đến. Thì tất cả đều Free.

Đố các chú choai choai làm sao để biết cái cô nàng đó là du khách cô đơn chứ không phải là bướm đêm nè?

temp2
27-11-2008, 20:59
Đố các chú choai choai làm sao để biết cái cô nàng đó là du khách cô đơn chứ không phải là bướm đêm nè?

hỏi bả? :rolleyes:

hoanglantham
27-11-2008, 21:08
Đố các chú choai choai làm sao để biết cái cô nàng đó là du khách cô đơn chứ không phải là bướm đêm nè?Bác đố mấy ông già trong đàn này chắc gì mấy ổng trả lời được :D

trieudoahong
27-11-2008, 21:21
mà qua đó có cần giấy tờ gì kg vậy?

TongNghien
27-11-2008, 22:36
mà qua đó có cần giấy tờ gì kg vậy?

:D :D :lick: :D :D

khachma2004
27-11-2008, 22:47
:D :D :lick: :D :D

Giấy này --> :lick: hả bác ?

Dennis Bergkamp
27-11-2008, 23:10
Đố các chú choai choai làm sao để biết cái cô nàng đó là du khách cô đơn chứ không phải là bướm đêm nè?

Bướm đêm ko chơi bài?

cuongvp2910
28-11-2008, 09:07
Tui đang đau tay phải gần chết ( sáng té xe ) thấy version 2 thấy ham quá đọc luôn ! Công nhận Bác Thaychuastudio kể chuyện duyên quá làm anh em thèm muốn chết .Tui sẽ dành tiền qua Cam coi chớ hổng thèm qua Vạn lý trường thành làm chi cho mệt ! Đi một lần cũng thỏa chí đời trai Bác Thaychuastudio nhỉ ???

Arkain
28-11-2008, 09:23
Bướm đêm ko chơi bài?

Hay! Nhất là mấy nàng ngồi một mình ở mấy cái bàn high-limit từ $20 một ván trở lên, tay lại cầm ly rượu đắt tiền nữa thì 75% là đang sầu đời cần người tâm sự.

Thế còn 25% kia?

Đó là bướm đêm thì đòi lên phòng của khách cho tiện, còn nếu là gái du lịch thì "để quên" lại chìa khóa phòng khi rời bàn để anh chàng điển trai vui tính ngồi cạnh có thể "lượm được của rơi, trả người đánh mất" :w00t:

vuacuagai
28-11-2008, 09:26
Đó là bướm đêm thì đòi lên phòng của khách cho tiện, còn nếu là gái du lịch thì "để quên" lại chìa khóa phòng khi rời bàn để anh chàng điển trai vui tính ngồi cạnh có thể "lượm được của rơi, trả người đánh mất" :w00t:

vậy bác Kền có nhặt được của rơi lần nào chưa mà rành thế.

kinglaptop
28-11-2008, 09:31
còn nếu là gái du lịch thì "để quên" lại chìa khóa phòng khi rời bàn để anh chàng điển trai vui tính ngồi cạnh có thể "lượm được của rơi, trả người đánh mất" :w00t:

ha ha ha lão thầy chùa hỏi , sao bác Ác kền biết lão ấy vô tình lụm được chìa khóa của một cô nàng kìa!!!

dinhbaochau
28-11-2008, 09:33
Típ đê bác Thầy trùa ơi! ....

_River_
28-11-2008, 09:46
Típ đê bác Thầy trùa ơi! ....

Vâng, tiếp đi bác, chắc là hồi về te tua! :D

pixelart
28-11-2008, 10:09
nghe review này hay quá, bác thầy chùa ko lo tu mà lo ăn chơi ko vậy. kể tiếp đi nào..

Còn bác Arkain này pờ rồ quá rồi, chắc nhặt được nhiều chìa khóa quá hả..hehe, em thiếu may mắn chưa được "nhặt" cái chìa nào cả :D

edavn
28-11-2008, 11:18
Công nhận lão Ác Kền sành điệu thật:D

Dennis Bergkamp
28-11-2008, 11:59
Hồi 3'

(Theo lời kể qua điện thoại của lão Sờ Ti)
Đúng như bác Ác Kền nói, tớ cũng thấy 1 em bò lạc khi đang ngồi uống diệu, kịch bản cũng chả có gì mới khi nàng để quên chìa khóa phòng và trước khi đi còn đưa mắt đầy tình ý với mình. Mèo ai lại chê mỡ đúng ko nào :w00t:?

Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh và cực kỳ khiêu gợi, nàng liền nhẩy lên giường nằm thoải mái, hai tay quàng lấy cổ mình, thẹn thùng nàng nói:

- Cưng ơi! Hãy hành hạ em đi anh.

Mình ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả? Em nói cái gì?

- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.

- Hành hạ em à, nhưng mà hành hạ là...cái gì? Mà dùng cái gì để hành hạ bi chừ?

- Trời đất ơi! Sao mà anh ngốc quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi...tiểu đó mà.:">

Đến lúc này mình mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ thì ra hành hạ là thế mà bây giờ mình mới hiểu. Mình liền ngồi bật dậy, cúi xuống lấy cái BÔ ở dưới gầm giường rồi đập một cái như trời giáng vào đầu nàng :lick:.

chep
28-11-2008, 12:03
vào song bài mà chụp được hình là rất rất sành điệu :D

http://img.photobucket.com/albums/v98/telerateman/DSC00618.jpg

ở bên Cambodia rất hay bán cái này , tui thấy mà không dám ăn

bethichhoahong
28-11-2008, 12:13
mà qua đó có cần giấy tờ gì kg vậy?

Hình như sau ngày 4/12, miễn visa cho dân Việt sang Cam và ngược lại.
Bác rinh cái passport wa là dc rùi.

thaychuastudio
28-11-2008, 13:34
Hồi 3'

(Theo lời kể qua điện thoại của lão Sờ Ti)
Đến lúc này mình mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ thì ra hành hạ là thế mà bây giờ mình mới hiểu. Mình liền ngồi bật dậy, cúi xuống lấy cái BÔ ở dưới gầm giường rồi đập một cái như trời giáng vào đầu nàng :lick:.

bó Tay Bẹt rê. cái bô đó đã sài mấy lần rồi??

Cu Đơ
28-11-2008, 14:02
Hồi 3'

(Theo lời kể qua điện thoại của lão Sờ Ti)
Đúng như bác Ác Kền nói, tớ cũng thấy 1 em bò lạc khi đang ngồi uống rượu, kịch bản cũng chả có gì mới khi nàng để quên chìa khóa phòng và trước khi đi còn đưa mắt đầy tình ý với mình. Mèo ai lại chê mỡ đúng ko nào :w00t:?

Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh và cực kỳ khiêu gợi, nàng liền phóng lên giường nằm thoải mái, hai tay quàng lấy cổ mình, thẹn thùng nàng nói:

- Cưng ơi! Hãy nện em một trận đi anh.

Mình ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả? Em nói cái gì?

- Tại sao anh còn thừ ra đó? Lại đây nện em đi.

- Nện em à, nhưng tại sao mà nện? - Theo ý thức mình giơ bàn tay lên - Anh không nỡ ...

- Trời đất ơi! Sao mà anh ngốc quá vậy? Anh dùng cái...dùi cui mà nện chứ.

Đến lúc này mình liền ngồi bật dậy, chạy vội ra hành lang, thoáng thấy thằng bảo vệ đang đeo dùi cui ngang hông, mình chạy vội tới giật lấy. Không ngờ thằng này khỏe quá, hắn nện mình một trận, phải vào bệnh viện gấp. Đó là lý do vì sao phần 3 trễ hơn dự kiến :lick:.

tanky
28-11-2008, 14:20
Để xem sư cụ còn dám post phần 3 nữa không, chắc nà bị Tiểu dâm đưa thánh chỉ roài.

hieept
28-11-2008, 15:01
Hồi 3'

(Theo lời kể qua điện thoại của lão Sờ Ti)
Đúng như bác Ác Kền nói, tớ cũng thấy 1 em bò lạc khi đang ngồi uống diệu, kịch bản cũng chả có gì mới khi nàng để quên chìa khóa phòng và trước khi đi còn đưa mắt đầy tình ý với mình. Mèo ai lại chê mỡ đúng ko nào :w00t:?

Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh và cực kỳ khiêu gợi, nàng liền nhẩy lên giường nằm thoải mái, hai tay quàng lấy cổ mình, thẹn thùng nàng nói:

- Cưng ơi! Hãy hành hạ em đi anh.

Mình ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả? Em nói cái gì?

- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.

- Hành hạ em à, nhưng mà hành hạ là...cái gì? Mà dùng cái gì để hành hạ bi chừ?

- Trời đất ơi! Sao mà anh ngốc quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi...tiểu đó mà.:">

Đến lúc này mình mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ thì ra hành hạ là thế mà bây giờ mình mới hiểu. Mình liền ngồi bật dậy, cúi xuống lấy cái BÔ ở dưới gầm giường rồi đập một cái như trời giáng vào đầu nàng :lick:.


(Theo lời kể qua điện thoại của lão Sờ Ti)
Đúng như bác Ác Kền nói, tớ cũng thấy 1 em bò lạc khi đang ngồi uống rượu, kịch bản cũng chả có gì mới khi nàng để quên chìa khóa phòng và trước khi đi còn đưa mắt đầy tình ý với mình. Mèo ai lại chê mỡ đúng ko nào ? :w00t:?

Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh và cực kỳ khiêu gợi, nàng liền phóng lên giường nằm thoải mái, hai tay quàng lấy cổ mình, thẹn thùng nàng nói:

- Cưng ơi! Hãy nện em một trận đi anh.

Mình ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả? Em nói cái gì?

- Tại sao anh còn thừ ra đó? Lại đây nện em đi.

- Nện em à, nhưng tại sao mà nện? - Theo ý thức mình giơ bàn tay lên - Anh không nỡ ...

- Trời đất ơi! Sao mà anh ngốc quá vậy? Anh dùng cái...dùi cui mà nện chứ.

Đến lúc này mình liền ngồi bật dậy, chạy vội ra hành lang, thoáng thấy thằng bảo vệ đang đeo dùi cui ngang hông, mình chạy vội tới giật lấy. Không ngờ thằng này khỏe quá, hắn nện mình một trận, phải vào bệnh viện gấp. Đó là lý do vì sao phần 3 trễ hơn dự kiến :lick:..
ặc ặc
lâu lâu lại được các bác cho một bửa chết cười.

thaychuastudio
28-11-2008, 16:49
... hết gái gú rồi tới ...súng ống. Kiểu này chắc TD cho tui dze từ dzòng gởi xe quá :( :no:

ngondensang2007
28-11-2008, 16:51
... hết gái gú rồi tới ...súng ống. Kiểu này chắc TD cho tui dze từ dzòng gởi xe quá :( :no:

Pác bị bật bãi từ đời nào rùi còn gì
vẫn còn ngồi đó mà mơ tưởng viễn vông hả pác

em_cua_hoply
28-11-2008, 20:32
Năm nay cũng có ý định thử đi Du lich bụi đến Caobotdia.

@bethichhoahong: lúc nào đi rủ anh với nhé, anh em mình cùng đi

thaychuastudio
29-11-2008, 07:30
[QUOTE=thaychuastudio;1411499]
Cảnh sát - Sự thân thiện đến bất ngờ

Khi còn ở Việt Nam. Điều tôi ưu tư nhất ( và hơi lo lắng) khi quyết định đến Cambodia là Cảnh sát. Tình hình chính trị ở đây thông qua báo chí - là hơi bất ổn . ký ức của một thời diệt chủng lại có dịp xuất hiện trong đầu vốn có nhiều ...tưởng tượng của tôi.
Đi chung xe với hai Cảnh sát CAM trong khoảng gần 2 ngày. Tôi có được một cái nhìn khác, rất khác về họ.Mà điều đầu tiên là Cảnh sát Hình sự .

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/cheerpolic.jpg
Trang phục Cảnh sat Hình Sự Cam - Giống quân đội nhỉ !!!

Mức lương trung bình của một Cảnh Sát ở đây khoảng $50. Thi vào ngành cũng khá đơn giản. Tôi hỏi Hùng - Một "Đại úy" Cảnh sát HS Cam gốc Việt :" Thời gian làm việc ở đây thế nào nhỉ " , " Mỗi tháng rảnh thì mình lên văn phòng 3 lần, bận thì ...1 lần " ( sặc!! )- chả biết làm việc kiểu gì luôn. Lên một lần chắc để lãnh lương chứ làm gì trời!!
Vì mức lương khá còm. Do đó, hầu như ai cũng có một việc làm khác. Cảnh Sát chỉ là một công việc như làm thêm mà thôi. Như Hùng có một Nha Khoa khá lớn tại Nam Vang.Marin thì làm ...bảo vệ cho một Casino khác.
Đi một đoạn, Hùng chỉ " Cái thằng đang chùi thềm nhà quán cafe lớn kia là cấp bậc như ..Trung Úy cảnh sát chống buôn lâu của VN đấy!!" Tiếc là tôi không kịp đưa máy lên để bấm lại một tấm làm kỷ niệm.
Tôi có cảm giác, Chính quyền ở đây chủ yếu để phục vụ cho người giàu. Mà ngừoi giàu tại Cam hiếm khi nào là người gốc Cam. Phần lớn là người Hoa và người Việt.
MỖi Cảnh sát được trang bị: 1 K54, 1 Còng , và 1 Bộ Đàm chuyên dụng. Được mang theo 24/24 . Đạn ở đây khá mắc : 10$/Viên . Trên xe còn có một khẩu bán tự động dài ngoằng của Mỹ!! Tôi hỏi Hùng :" Cơ quan cấp à? " " Không! Thấy đẹp mua chơi " ( Choáng!!! )

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/CSGTCam.jpg
Cảnh Sát Giao Thông - Với Bonus của SYM

Cảnh Sát giao thông lại rất hiền. Mặc dù luật định đi xe phải có biển số hoặc chở 3,4 là bị phạt. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy cảnh tống 3,4 . Người ngồi ngang ( mang quần 2 ống) kẻ ngồi một bên ( xà rông) ... thôi thì đủ kiểu. các loại xe đắt tiền vẫn không hiếm cảnh có vài ngời ngồi nốt trên trần , chả cần chỗ cầm nắm mà vẫn vô tư cười nói vui vẻ. Chẳng thấy Cảnh Sát phạt ai .
Hùng bảo tôi tìm hiểu thêm về ...phong cách phạt đây. Bằng cách cho xe chạy vào đừong 1 chiều có Cảnh sát. Toét! một cảnh sát tiến tới từ quán cafe bên đường. Có lẽ trời khá nắng, nên anh ta tháo bớt 2 cái cúc áo. Để lộ bộ ngực khá rắn chắc và đen. :D . sau 2,3 câu giải thích rằng chúng tôi không được đi xe vào đường cấm. và xe thì ... phải có bảng số. Hùng rút tờ $5 ra. Okun(cám ơn) , và nhìn tôi : Thanks ! , sau đó anh ta chào vui vẻ rồi ... vào quán cafe cóc uống cafe tiếp. Còn chúng tôi thì tiếp tục đi ngược chiều :no:
ở Cam, khái niệm "ÔNG LỚN" khá giống ở VN. Việc làm lớn ở ngành A, mà lính tráng ngành B thấy cũng phải kính trọng. Chứ không như VN. Xếp ngành A mà qua ngành B có việc, vẫn bị hành như thường

SÚNG

Nếu ai đó có sở thích bắn súng. Thì tôi nghĩ Cam là nơi tốt nhất trên thế giới này về dịch vụ.
Cách NAm Vang 17km về phía Nam là Trường bắn . Nghe nói, trước đây là nơi dạo quân Ponpot dùng người Việt làm ..bia để tập bắn. :(

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/sungcoongngam.jpg

Không biết cái Xứ sở của Ác Kền , Vũ khí được dùng trong "bắn chơi" như thế nào. Riêng ở đây, Ôi thì bao la các loại Súng. Bạn có thể chọn bất cứ loại nào tùy thuộc vào túi tiền của mình. Để tăng thêm chút cảm giác, có thể mua ngay một bộ Quân phục của Lính. mang vào cho nó thêm phần ... long trọng
Cứ như một Gun Shop. ở đây chưng bày từ : AK47, Col 54, Tiểu liên M16, M79, Súng phóng lựu , Súng hỏa tiễn ,Súng máy M240G ( lạ ở chỗ, hình như loại súng này chỉ sử dụng cho Hải Quân của Mỹ)... và các loại nhìn lạ hoắc. Tôi chả biết tên gọi nó là gì. Có nhiều khẩu súng, tôi nghĩ với trọng lượng ( 70kg) của mình khỉ ...khiêng được cái báng!! thế mà trong chiến đấu, 1 thằng vác chạy phà phà được , thiệt giỏi!.


http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/gun-rack.jpg

Việc bắn súng không dễ dàng như tôi nghĩ. :(
Cầm khẩu AK, đeo headphone, Kê súng lên chỗ tựa. Hồng tâm cách khoảng 30m. Mà chả thế nào bắn trúng cái miếng vuông vuông to đùng kia được. Thế mà trong Phim, một thằng đang chạy phà phà, thằng kia bắn BÙM. Gục ngã! xạo thấy ớn!

Người Dân ở Cam sở hữu Súng khá nhiều. đến cảnh sát cũng sở hữu Súng lụi. Hùng và marin lại đưa chúng tôi rời khỏi trường bắn tạch đùng đó. Đi đến nơi bán Súng cách đó khoảng 15 - 18km.
Đây cũng là một khu dân cư , với đa số là người nghèo . Những lán trại tạm bợ mọc lên ở hai bên đường.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/lantrai1.jpg
ẩn phía sau cảnh nghèo - thanh bình này là cả một thế giới về ..súng
Chúng tôi dừng chân trước một lán trại khá "hoành tráng". Anh chủ tiệm với thân hình lững lưỡng và ánh mắt khá nghi ngại khi tiếp chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi Marin nói vài câu. Thì anh ta cũng vui vẻ và dắt chúng tôi đi ra phía sau lán. Trong chòi này có khoảng 5 người đàn ông. Tôi nghĩ là bảo vệ ở đây. ai cũng to con và đen. Nhìn phát khiếp
4 anh em chúng tôi, miệng của ai cũng tròn vo khi anh chủ mở tủ giới thiệu các loại súng ở đây. Trời ời, phải nói là "kết" khẩu súng máy cực kỳ. Nòng súng đen nhẻm và láng bóng. Còn "thơm" cả mùi thép Tổng hợp
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/gun2.jpg

Tôi có cảm giác. Chỉ thiếu xe tăng, thiết giáp nữa là đủ cho một Đại Đội chiến đấu trong vài ngày :D
(ước gì có thể mua một khẩu sang Mỹ - đứa nào lèm bèm TD. bắn cho nó vài viên nhỉ :lick: )

XE HƠI
So với Gái gú , súng ống thì mình thật sự thích ngắm xe hơi hơn. Hơi ngạc nhiên vì không thấy chiếc FOR nào. HONDA thỉnh thoảng có vài chiếc. Mer chiếm không nhiều. Còn lại thấy toàn Toyota camry

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/cars1.jpg
LEXUS LX470 quá nhiều. Hơn cả suy nghĩ. Cứ vài chiếc xe Camry 2.0G, 2.4G , 3.5G, V6 .. thì lại có một chú Lexus chạy ngang qua .
có lẽ các bạn đã nghe nhiều về giá cả xe hơi tại đây. Giá khá rẻ so với Vệt Nam. Bởi đơn giản: Thuế xuất 0%. và lượng xe hơi ăn cắp cừ Canada, Mỹ, Đức , Ba lan... đổ về đây khá nhiều
Một chiếc Camry đời 97 . Có giá 12.000$. Còn khá mới .
ở Cam. Tuyệt nhiên tôi không thấy chiếc SH, @ , PS hay Dylan nào . Có lẽ nếu mua xe này, thì mua xe hơi cho rồi!!!
thoải mái nhát là mua xe mà cũng kông phải lo sắm bảng số làm gì. Cứ thế mà chạy. Cũng không phải lo đóng 10 triệu tiền kẹt xe dzô dziên lãng nhách. Cũng không thấy cái trạm thu phí nào . Quái!

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/car.jpg
Như chiếc này có giá 10.000$ ( hic hic ! chắc bán SH.. qua CAM...)

pixelart
29-11-2008, 09:12
chắc kiểu này tớ cũng phải mò sang cambodia mua khẩu súng về nghịch chơi mới được :D

vuacuagai
29-11-2008, 10:29
nghe nói có dịch vụ mà, mà sao $10 1 viên đạn lận, vậy bắn một viên bằng gạo em ăn cả tháng đó :crying:

buinguyenvan82
29-11-2008, 10:39
nghe nói có dịch vụ mà, mà sao $10 1 viên đạn lận, vậy bắn một viên bằng gạo em ăn cả tháng đó :crying:

Thì vậy mới có việc ai cũng có thể sở hữu súng nhưng không phải ai cũng có khả năng bắn. Chứ đạn rẽ để con nít vác ra chơi trò Cảnh Sát - Ăn cướp à

Osama Binladen
29-11-2008, 10:42
Bin phải di cư sang Cam sống thôi, xứ đó đúng là thiên đường Bin đang tìm:w00t:

Mà ông Sờ Ti sợ hay sao không dám đăng tiếp vụ gái gú nữa lại chuyển sang súng ống thế? sợ rồi hả:lick:

commandernetwork
29-11-2008, 11:00
đang nuôi ý tưởng,.......................

book-soft.com
29-11-2008, 11:28
Úi trời, CS Việt Nam ta mà được như vậy thì lắm chuyện xảy ra lắm nha.

Arkain
29-11-2008, 13:22
... hết gái gú rồi tới ...súng ống. Kiểu này chắc TD cho tui dze từ dzòng gởi xe quá :( :no:

Đừng thất vọng thế, dạo này con gái nhiều khi lại thích nam tử hán xông pha ngang dọc giang hồ để trau dồi kiến thức chứ chẳng ưa loại công tử bột suốt ngày ru rú sau váy mẹ đâu :punk:

chat.bumbum
29-11-2008, 13:43
Thế việc hút hít xì ke Thaychuastudio có trông thấy không zịa?

thaychuastudio
29-11-2008, 13:44
Đừng thất vọng thế, dạo này con gái nhiều khi lại thích nam tử hán xông pha ngang dọc giang hồ để trau dồi kiến thức chứ chẳng ưa loại công tử bột suốt ngày ru rú sau váy mẹ đâu :punk:

Vậy theo bác, Tiểu Dân thích con trai như thế nào nhỉ?? Xông pha làm... admin ở một diễn dàn nào đó chăng? :D

Cu Đơ
29-11-2008, 14:04
Đừng thất vọng thế, dạo này con gái nhiều khi lại thích nam tử hán xông pha ngang dọc giang hồ để trau dồi kiến thức chứ chẳng ưa loại công tử bột suốt ngày ru rú sau váy mẹ đâu :punk:
Vậy theo bác, Tiểu Dân thích con trai như thế nào nhỉ?? Xông pha làm... admin ở một diễn dàn nào đó chăng? :D

Bác đừng nghe lão Arkain xúi mà mắc kế khích tướng đấy. Lão muốn hưởng lợi ... sau bài phóng sự của bác.

Arkain
29-11-2008, 14:19
Vậy theo bác, Tiểu Dân thích con trai như thế nào nhỉ??

Hình như thích trai có chiều cao khiêm tốn thì phải, hahaha.

--

M240G là đồ chơi của Thủy Quân Lục Chiến (U.S Marines Corp.) :)

thaychuastudio
29-11-2008, 14:21
Hình như thích trai có chiều cao khiêm tốn thì phải, hahaha.

Dựa trên tiêu chí nào mà nghĩ vậy Ác kền gia gia? Phải có lý do chứ nị :D

kocanem
29-11-2008, 14:23
Dân Cam toàn đi Camry kìa . dân vn đâu có Camry để đi .

pixelart
29-11-2008, 14:28
Dân Cam toàn đi Camry kìa . dân vn đâu có Camry để đi .

camry ở Cam chắc khoảng 25k $ thôi, ở VN đến 60k $ lận, nên ít hơn là chuyện bthuong thôi bác a :emlaugh:

vuacuagai
29-11-2008, 14:30
camry ở Cam chắc khoảng 25k $ thôi, ở VN đến 60k $ lận, nên ít hơn là chuyện bthuong thôi bác a :emlaugh:

bên mình mua một chiếc thì cũng phải mua thêm 1,5 chiếc cho các đồng chí đã hi sinh cho nền độc lập :)

edavn
29-11-2008, 21:59
Lão Sờ Ti không thấy pót tiếp phần đã hứu nhỉ? hay vừa về đến Sì Gòn lại phi đi khảo sát thực tế làm phóng sự tiếp rồi:lick:

troctroi
29-11-2008, 22:17
xót .. xót ... 8 đô.

tiểu dân
30-11-2008, 05:47
Hình như thích trai có chiều cao khiêm tốn thì phải, hahaha.
Nhẫm lẫn! Thích người cao 5'10, răng kểnh, má lúm đồng tiền he he he

thaychuastudio
30-11-2008, 10:36
Nhẫm lẫn! Thích người cao 5'10, răng kểnh, má lúm đồng tiền he he he

Hic!!! Tớ bị loại từ vòng gởi xe thật rồi. Tiểu Dần lại đi thích con gái mới đau!! :no:

Tìm quyển " Thế Giới Đã mất" đọc mới được !

Dennis Bergkamp
30-11-2008, 11:09
Có 2 trường hợp:

1. Tiểu Dân thích con gái, tức là lesbian. Bergy bị loại từ vòng gửi xe.
2. Tiểu Dân thích con trai cao ráo, cái này khỏi cần gửi xe luôn cũng bị loại =)).

Mịa đời khốn nạn, người thấp bé nhỏ con + ko đẹp trai nên chả ma nào nó thèm :(.

thaychuastudio
30-11-2008, 11:49
Tối nay ra bờ Sông Gò Vấp nhậu thịt dê thôi Bẹc gê ơi. thích cái tiêu chuẩn này thì anh em mình đi toi rồi
Ôi! Số phận mới nghiệt ngã làm sao .
Qua CAM kiếm gái cho chắc!

VÔ ĐÂY LÈO TÈO BỊ BAN NICK CHỨ CHẢ CHƠI. ÔI Tình Yêu!!

Arkain
30-11-2008, 11:51
TD: Chiều cao từ 5'8 trở xuống thì tính là "khiêm tốn" hết! =P

tiểu dân
30-11-2008, 12:13
Thích thì cứ thích, ai đánh thuế đâu nào! Nếu phải được (hay có cơ hội được) thương lại thì mới thương, thế chẳng phải là thương, bởi thứ tình cảm ấy vẫn còn tính toán được thua quá!

tranvu007
30-11-2008, 12:34
hehe, đọc xong thấy đã quá, chừng nào TQ và VN có óanh nhau, em chả thèm đi tòng quân làm gì cho mệt, bỏ sang Cam chơi cho sướng,hihi

Osama Binladen
30-11-2008, 12:52
Thích thì cứ thích, ai đánh thuế đâu nào! Nếu phải được (hay có cơ hội được) thương lại thì mới thương, thế chẳng phải là thương, bởi thứ tình cảm ấy vẫn còn tính toán được thua quá!

Tiểu Dâm có thích bộ râu dê dài tới rún của Bin này hông dzậy? Bin chiều liền à:w00t:

Dicky_Ng
30-11-2008, 13:47
Kỳ này anh em làng Mùi chắc qua Thái phẫu thuật hết cho dzừa nòng Tiểu Dân...

ngondensang2007
30-11-2008, 15:18
Mịa đời khốn nạn, người thấp bé nhỏ con + ko đẹp trai nên chả ma nào nó thèm :(.

Pác phải học tập Na pô lê ông bô na pác với câu nói mất ngủ :
Chiều cao con người tính từ đầu lên đến trời

Mà được như ông ý thì khỏi lo nổi tiếng lúc đó ối em xin chết

Arkain
30-11-2008, 15:50
Không nhớ là Napoleon vừa leo lên ngựa ra chiến trường thì Josephine lập tức kiếm kép nhí liền sao?

Cu Đơ
30-11-2008, 16:07
Có 2 trường hợp:

1. Tiểu Dân thích con gái, tức là lesbian. Bergy bị loại từ vòng gửi xe.
2. Tiểu Dân thích con trai cao ráo, cái này khỏi cần gửi xe luôn cũng bị loại =)).

Mịa đời khốn nạn, người thấp bé nhỏ con + ko đẹp trai nên chả ma nào nó thèm :(.

Lão Bergie này là ma à? Còn nếu lão là người thì ma không thích lão có sao đâu (ăn mừng lớn nữa là đằng khác), người thích là được rồi. Hay lão muốn cảm giác của "Liêu trai chí dị" (như họa bì chẳng hạn)

dly
30-11-2008, 16:11
Không nhớ là Napoleon vừa leo lên ngựa ra chiến trường thì Josephine lập tức kiếm kép nhí liền sao?

Chỉ tôi lão Napo: " Hôn em ngàn lần dưới rốn " (trích thư gửi Josephine) :w00t:

Osama Binladen
30-11-2008, 19:12
Chỉ tôi lão Napo: " Hôn em ngàn lần dưới rốn " (trích thư gửi Josephine) :w00t:

Nghe nói Napo giỏi vẽ vời lắm, cho cái hình minh hoạ đi ông Dly:banana:

dly
30-11-2008, 19:40
Nghe nói Napo giỏi vẽ vời lắm, cho cái hình minh hoạ đi ông Dly:banana:

Tớ chỉ có hình minh họa "ôm em ngàn lần dưới rốn" có được không?

vuacuagai
30-11-2008, 19:44
Tớ chỉ có hình minh họa "ôm em ngàn lần dưới rốn" có được không?

hôn cái mắt cá chân có được tính là dưới rốn ko?

Osama Binladen
30-11-2008, 19:48
hôn cái mắt cá chân có được tính là dưới rốn ko?

Nói chung từ chưn cho tới rún được gọi là dưới rốn, ông hôn chỗ nào vào chổ đó cũng là dưới rốn cả:D

sk8terboi
30-11-2008, 20:22
bên Cam trẻ con chơi toàn súng thiệt... VN chỉ xài đc hàng mủ thôi lol

vuacuagai
30-11-2008, 22:24
Nói chung từ chưn cho tới rún được gọi là dưới rốn, ông hôn chỗ nào vào chổ đó cũng là dưới rốn cả:D

em thích chỗ nào có râu bác à :lick:

em_cua_hoply
30-11-2008, 22:31
em thích chỗ nào có râu bác à :lick:

Tiếng chày trên Sóc Bombo

Chát bùm bum 1 chùm dưới háng
Ngắm lâu lâu thì thấy chùm Dâu
Sờ lâu lâu thì thấy củ Nâu
Giã gạo ban đêm 1 lúc 10 chầy

Đố các bác biết đây là chầy gì của Sóc Bombo

blackholes
30-11-2008, 22:40
Hix đọc bài phóng sự của bác Thầy tự nhiên muốn sang Cam chơi quá. Mà ko biết là Laos thì thế nào nhỉ lol

kooltech
01-12-2008, 00:01
Hix đọc bài phóng sự của bác Thầy tự nhiên muốn sang Cam chơi quá. Mà ko biết là Laos thì thế nào nhỉ lol

Ông í có bạn đưa đi mới biết ngóc ngách thế chứ :D

acaxomcui
01-12-2008, 12:01
Đi du lịch mà có người hiểu biết hướng dẩn , thật không gì bằng .Rong khơi khơi chỉ thêm vô ích .

thaychuastudio
02-12-2008, 11:09
nghe nói ngày 5/12. ngày đầu tiên VN - CAM sẽ bỏ Visa. Bác nào đi qua đó thì hú lão. đang chuẩn bị tư thế để là... người VN đầu tiên qua CAM hông cần visa đây :D
Lão Dê có đi hem?

Arkain
02-12-2008, 11:18
Lão Dê có đi hem?

Có đi thì nhớ kêu thằng con mang theo khẩu DSLR đi theo làm phóng tinh ký sự qua hình ảnh luôn, điện thoại của lão Thầy Trùa chụp mờ ảo quá! :lick:

pixelart
02-12-2008, 11:28
hôm nào mà đi hú em 1 phát với, em cũng máu sang đó mà ko có bạn đi cùng thì buồn lắm :D

chat.bumbum
02-12-2008, 15:50
[QUOTE=em_cua_hoply;1413777]Tiếng chày trên Sóc Bombo

Chát bùm bum 1 chùm dưới háng...

Bác làm em động lòng đó!Lâu mới vào tìm version 3 chả thấy nhỉ?

dly
02-12-2008, 16:12
nghe nói ngày 5/12. ngày đầu tiên VN - CAM sẽ bỏ Visa. Bác nào đi qua đó thì hú lão. đang chuẩn bị tư thế để là... người VN đầu tiên qua CAM hông cần visa đây :D
Lão Dê có đi hem?

Sáng qua cửa hàng lão tính lấy cái ASUS (thấy để giá hơn thiên) có khách đồng ý mua lại 700) Sui quá không gặp lão nên không mua chịu được, phải mà gặp thì giờ có mấy trăm trong túi sẽ cùng sang Cam chơi. :w00t:

nino
02-12-2008, 17:48
Sáng qua cửa hàng lão tính lấy cái ASUS (thấy để giá hơn thiên) có khách đồng ý mua lại 700) Sui quá không gặp lão nên không mua chịu được, phải mà gặp thì giờ có mấy trăm trong túi sẽ cùng sang Cam chơi. :w00t:

hic hic, giá bán hơn một thiên mà khách chỉ lấy 700 thì làm sao có ziền đi Cam được hở anh :D :D

Osama Binladen
02-12-2008, 17:52
hic hic, giá bán hơn một thiên mà khách chỉ lấy 700 thì làm sao có ziền đi Cam được hở anh :D :D

Lão ấy tiếc qúa nói lộn đó ông Nị Nổ ạ:lick:

Arkain
02-12-2008, 17:54
Mua chịu vô thời hạn là lời $700 rồi còn gì nữa, VN đâu có sợ bị trừ điểm tín dụng đâu :lick:

dly
02-12-2008, 18:57
Lão Kền rành ác luôn. :D

thaychuastudio
02-12-2008, 19:13
Có đi thì nhớ kêu thằng con mang theo khẩu DSLR đi theo làm phóng tinh ký sự qua hình ảnh luôn, điện thoại của lão Thầy Trùa chụp mờ ảo quá! :lick:

Khẩu DSLR là khẩu gì thế... nãy giờ lẩm bẩm mãi cũng chưa ra... gì mà Dê Sờ Lờ Rờ nhỉ!!
Bác Dê ơi!!!!

dly
02-12-2008, 19:48
http://img296.imageshack.us/img296/8823/6823850lgng3.jpg

DSLR Digital Single-lens reflex

_River_
02-12-2008, 19:55
http://img296.imageshack.us/img296/8823/6823850lgng3.jpg

DSLR Digital Single-lens reflex

Xung phong làm mẫu !

Rungxanhonline
02-12-2008, 20:43
Chẳng thấy cam đâu chỉ thấy toàn đầu nâu và sự dã man thôi !

cu con
02-12-2008, 22:23
Xung phong làm mẫu !

bởi thế mẫu cứ cười toe tét :)

lqkhoi
03-12-2008, 09:43
http://img296.imageshack.us/img296/8823/6823850lgng3.jpg

DSLR Digital Single-lens reflex
Bác Dê này ác nhỉ chơi toàn thứ Dê Sờ Là Run.

book-soft.com
03-12-2008, 11:28
Lâu quá đi, nhanh nhanh bác ơi!!!

troctroi
03-12-2008, 19:50
hề .. hề ... mấy bác sắm đủ đồ nghề nhưng quên xạc 2 cục pin cho khẩu súng nước.

hoply_co1ty
03-12-2008, 20:14
Nghe nói bên Campuchia có nhiều "hàng râu ngô" đấy

Arkain
04-12-2008, 08:51
Lão Kền rành ác luôn. :D

Cũng toàn là nhờ học hỏi từ các chức sắc oai trấn cửa L suốt mấy năm qua :lick:

Arkain
22-12-2008, 00:27
Nhẫm lẫn! Thích người cao 5'10, răng kểnh, má lúm đồng tiền he he he

Từ khi có bài này là lão Thầy Trùa cứ lò dò đi theo mình tìm cơ hội để "bi" :emlaugh:

thaychuastudio
22-12-2008, 09:50
Từ khi có bài này là lão Thầy Trùa cứ lò dò đi theo mình tìm cơ hội để "bi" :emlaugh:

Lạy trời !!! :emlaugh:



Nhẫm lẫn! Thích người cao 5'10, răng kểnh, má lúm đồng tiền he he he

Quảng cáo trá hình hở !!
Gúm!! :lick:


tình hình là bên Báo CA và Vnexpress mới đăng cái bài gần gần giống loạt bài này. Hay các bác ấy cũng cử người đi qua CAM làm phóng sinh sự hỉ :D

ngondensang2007
22-12-2008, 09:56
chắc thấy pác chùa thầy post bài thế là thấy thú zị câu được khách thì đi theo thui

Mà pác không vào sớm là mất cơ hội đó.Em tiểu dần đang tuyển anh zai kia kìa pác không đáp chuyến máy bay sang mẽo thể nào cũng bị pác ác kèn hớt tay trên cho mà xem

thaychuastudio
22-12-2008, 10:05
Mà pác không vào sớm là mất cơ hội đó.Em tiểu dần đang tuyển anh zai kia kìa pác không đáp chuyến máy bay sang mẽo thể nào cũng bị pác ác kèn hớt tay trên cho mà xem

Mịe, lão ấy dzựt kèo từ lâu rồi. Hóng hớt gì được nữa !!!

ngondensang2007
22-12-2008, 10:08
Mịe, lão ấy dzựt kèo từ lâu rồi. Hóng hớt gì được nữa !!!

Lo gì pác giới tính pác ác kèn chưa ai bít được biết đâu lại dân ... thì sao
vẫn còn cơ hội cho pác đó chủ yếu pác có dám chịu chơi làm chuyến di hý đi mẽo hay không thui

thaychuastudio
06-01-2009, 20:01
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/DSC_0510.jpg

Đẹp trai!!!!!! :lick:

thaychuastudio
06-01-2009, 20:13
Hì... Sờ Ti tui mới đi Cambodia thôi.

Cái cô ngốc nhỏ này, thiệt tình... lại dẫn người khác đi xa quá .

tanky
06-01-2009, 21:09
Hay là bữa nào bác qua Mỹ, vừa thử thú ăn chơi ở Lasvegas vừa thăm TD cho thỏa mộng bấy lâu :D

viet_dt
07-01-2009, 10:02
Chà, hấp dẫn, cũng ráng làm một chuyến cho biết.

ngondensang2007
07-01-2009, 11:07
sắp sửa loạn cào cào rồi đây mod nào vào đóng cửa cho nó sớm làng sớm chợ
mà hình như pác chùa thầy cũng có quyền del thớt đó pác del béng đi kiếm chỗ khác tán phét cho nó lành

thaychuatungkinh
07-01-2009, 13:37
Nam mô!!!
Loạn lạc

Thớt này đang vui. Hà cớ chi các hạ đòi...sát sinh

acaxomcui
07-01-2009, 20:01
Thế hệ trẻ ngày nay ở Campuchia đang sống sung sướng trong cảnh thanh bình chắc gì cãm nhận được nổi kinh hoàng của cha ông sống dưới chế độ diệt chủng ?
Hôm nay là Q K của Campuchia.Có lẻ, những người từ các ang_ ca mới thật sự thấy được ý nghĩa của ngày hôm nay .

thaychuastudio
10-01-2009, 16:16
Chưa phải là đoạn kết trong một quá trình lịch sử.