View Full Version : Buồn.
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/lovecine161/281630820_572ca95188.jpg
Tớ cũng buồn theo
http://img141.imageshack.us/img141/8577/3676031mdfq3.jpg
thaychuastudio
25-11-2008, 23:44
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/sad_cow.jpg
em cũng BUỒN
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008112633048odk3y2y0mt76530.jpeg
Buồn
ngủ
ngondensang2007
26-11-2008, 10:13
http://khanhly.net/images/lyruou.jpg
Buồn
Y Vân
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.
Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=153532
hieutrann
26-11-2008, 10:21
mình đang buồn vì vừa uống nhiều nước quá :">
silkroadpro
26-11-2008, 10:21
buồn thấy ghê .
Buồn như con chuồn chuồn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Dragon_fly_.jpg/800px-Dragon_fly_.jpg
thanhsoros
26-11-2008, 12:20
Thread này thật là Bùn ... cười lol
moonzibeo
26-11-2008, 13:25
Đi với em anh buồn lắm em ơi
Chỉ mong thoát nợ, về nhà xả ra cho đỡ buồn
http://i382.photobucket.com/albums/oo262/phandinhhung/con1newdc9.gif
Buồn chứ không phải bùn, buồn cho ai viết buồn thành bùn, bùn là bùn mà buồn là buồn, buồn khác bùn cũng như bùn khác buồn :D
Hơ, mà buồn là gì :(
lephuong010175
26-11-2008, 13:52
BUON la cai ma moi con nguoi khi bat dau sinh ra da mang theo va no dong hanh cung ta di suot cuoc doi. No theo ta cho den luc nham mat xuoi tay. Co ntaht nhieu cai buon co cai buon sinh ly, cai buon tam ly hoac don thuan la 1 cai buon rat vu vo nao do> nhung cai buon do mang lai don dau, mang lai nghi luc mang lai ca nhung dieu ma ta can phai song de tra no....Noi ve buon thi khong khi nao het buon phai khong cac ban.....?
Buồn ư?Phải chăng là bởi chúng ta quá yếu đuối và nhỏ bé?Nếu chúng ta mạnh mẽ hơn,có lẽ buồn sẽ không còn.Nếu chúng ta vẫn còn có thể bị tổn thương bởi người khác,buồn vẫn sẽ luôn tồn tại...
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi...
Sad to say...
Osama Binladen
26-11-2008, 20:40
Đang giải quyết nổi buồn:
http://farm2.static.flickr.com/1117/1019886888_c897d7c39d.jpg
Đang giải quyết nổi buồn:
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/lovecine161/0437.jpg
Osama Binladen
26-11-2008, 20:58
Yêu Cỉn đang giải quyết nổi cực buồn (ít buồn và buồn vừa vừa đã có rồi):D
http://farm2.static.flickr.com/1090/1396828144_0cc9a2ba73.jpg?v=0
còn đây là Tiểu Dâm về thăm quê hương đang giải quyết nổi buồn:D
http://i325.photobucket.com/albums/k386/tinhoicole/album%204/6.jpg
Yêu Cỉn đang giải quyết nổi cực buồn (ít buồn và buồn vừa vừa đã có rồi):D
http://farm2.static.flickr.com/1090/1396828144_0cc9a2ba73.jpg?v=0
trời, cô bé làm thế thì phí cái lọ... buồn :(
Osama Binladen
26-11-2008, 21:04
trời, cô bé làm thế thì phí cái lọ... buồn :(
Ừa, sao Yêu Cỉn lại làm phí cái lọ cổ thế nhỉ?
:lick:
Ừa, sao Yêu Cỉn lại làm phí cái lọ cổ thế nhỉ?
:lick:
Em là đực rựa mà bác:
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/lovecine161/powerful-piss-stream.jpg
Osama Binladen
26-11-2008, 21:18
Em là đực rựa mà bác:
Nghe ông Dly check bác giải quyết nổi buồn bằng cách ngồi, em không tin nên đã cố tìm cái hình đứng giờ bác lại chọn ngồi à:lick:
silkroadpro
26-11-2008, 21:22
Đang giải quyết nổi buồn:
http://farm2.static.flickr.com/1117/1019886888_c897d7c39d.jpg
xong chưa ? sao lâu thế ?
Nghe ông Dly check bác giải quyết nổi buồn bằng cách ngồi, em không tin nên đã cố tìm cái hình đứng giờ bác lại chọn ngồi à:lick:
Tuy ngồi nhưng vẫn có cái vòi. :banana:
http://img141.imageshack.us/img141/8577/3676031mdfq3.jpg
Bác đưa cái hình thị mẹc
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/lovecine161/relaxarmpit-1.jpg
bảo là em :mad:
Osama Binladen
26-11-2008, 21:55
Tuy ngồi nhưng vẫn có cái vòi. :banana:
Bác đưa cái hình thị mẹc
bảo là em :mad:
Không phải bác thế chẳng nhẽ lại là ông Dly à:lick:
Thy Vương
04-01-2011, 22:43
Buồn .
Chị Thy Vương buồn gì vậy?
hippo con
05-01-2011, 02:12
cũng có buồn chút chút, nhưng hết rồi, hihi
Cũng đang buồn nhưng cố gắng dẹp nó qua một bên.
dinhlyit_hd91
05-01-2011, 12:17
hihi ai cũng buồn là sao?
hihi ai cũng buồn là sao?
Cuộc sống ngoài niềm vui ra thì cũng còn có nỗi buồn mà, hihi.
chả còn gì đ3 mà buồn hay vui, con người ta thay đổi, bản thân mình cũng thay đổi, phải thích nghi kịp thôi, buồn mãi chả giải quyết được gì
Hôm qua nghe đài, nghe được một câu " Vui thì cũng qua một ngày, mà buồn thì cũng trôi qua một ngày. Vậy sao ta không chọn niềm vui để mà sống".
Nghe thì nghe, nhưng làm được hay không lại là một điều...
hah_group
07-01-2011, 13:48
Hôm qua nghe đài, nghe được một câu " Vui thì cũng qua một ngày, mà buồn thì cũng trôi qua một ngày. Vậy sao ta không chọn niềm vui để mà sống".
Nghe thì nghe, nhưng làm được hay không lại là một điều...
Vậy lấy niềm vui ở đâu mà sống,trong khi thứ có thể khiến mình vui,thì không thể làm mình vui?
acaxomcui
09-01-2011, 05:40
Hôm qua nghe đài, nghe được một câu " Vui thì cũng qua một ngày, mà buồn thì cũng trôi qua một ngày. Vậy sao ta không chọn niềm vui để mà sống".
..
Đọc câu nầy tự dưng nhớ câu:"bắt cũng được,không bắt cũng được.Kiên quyết không bắt"của ông gì ở bộ Nội vụ.
Bây giờ thì đúng,hồi đó..không đúng!
The Old Man
09-01-2011, 05:52
Tui không có nói:
Giàu thì cũng qua một ngày, mà nghèo thì cũng trôi qua một ngày. Vậy sao ta không chọn chơi xả láng để mà sống cho trọn một ngày.
Tui không có nói:
Giàu thì cũng qua một ngày, mà nghèo thì cũng trôi qua một ngày. Vậy sao ta không chọn chơi xả láng để mà sống cho trọn một ngày.
khà khà, thà một phút huy hoàn rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm hở bác :w00t:
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.