PDA

View Full Version : Cảnh cáo Tên Miền: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo



dly
22-11-2008, 13:51
Post: Đức Cha và Chú Tiểu !!! (http://www.ddth.com/showthread.php?p=1401473)
User: Tên Miền (http://www.ddth.com/member.php?u=273525)
Infraction: Gửi bài đả kích/xúc phạm đến chính trị, tôn giáo
Points: 10

Administrative Note:



Message to User:



Original Post:
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một ngôi Chùa và một nhà Thờ Thiên Chúa Giáo.Ngôi chùa và Nhà Thờ này lại nằm đối mặt nhau.Vào một buổi sáng có một Đức cha từ bên nhà Thờ đi qua chùa thấy tượng phật bà Quan Âm trước chùa Đức cha lấy làm lạ liền hỏi chú Tiểu đang quét rác, Đức cha hỏi:

Đức Cha: Đây là con nào mà mới sáng đứng đây?
- Chú Tiểu liền đáp: Đây là chị hai tui đấy =D>

Đức cha đi được vài bước nữa thì gặp Đường Tăng Đức cha hỏi:
- Còn đây là thằng nào mà mới sáng cưỡi ngựa?
- Chú Tiểu đáp: Đây là anh Ba tui đó :D/

Đức cha tiếp tục đi tiếp thì gặp Phật Nhi Lặc Đức cha hỏi:
- Còn đây là thằng nào mà mới sáng ngồi chấp tay miệng cười vậy?
- Chú Tiểu đáp: Đây là anh Năm :">

Đức cha thấy làm lạ liền hỏi tiếp: Hồi nãy tới giờ chị hai, anh ba, anh năm còn thằng Tư đâu tao không thấy.

*Chú Tiểu liền dẫn Đức cha ra trước cổng trước nhà thờ chỉ lên tượng Đức chúa trên cây thánh giá liền chỉ Đức cha và nói:

-Không biết khi hôm thằng Tư đi ăn trộm ăn cắp thế nào mà bị người ta bắt đóng đinh treo cổ trên cây kia kìa

tanky
24-11-2008, 18:08
Hic, tên này liều thật, bài này cần phải post vào mục truyện cười. Ấy em đùa thôi bác d, đừng cảnh cáo em.