PDA

View Full Version : Trẻ con bây giờ ghê gớm thật



MichaelTuanAnh
19-11-2008, 08:56
Tôi có một con trai năm nay lên 10 tuổi. Cháu rất lanh lợi và xinh xắn. Tuy điều kiện gia đình còn khó khăn nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng cho cháu ăn học tại một trường tiểu học có tiếng ở Hà Nội. Hàng ngày vợ chồng tôi vẫn thay nhau đưa đón cháu đi học.

Một hôm, tan ca tôi lại vội vã đến đón cháu như thường lệ. Đến trường rồi, tôi chờ mãi mà không thấy con đâu. Sốt ruột quá tôi hỏi thăm bác bảo vệ thì được biết là các cháu đã về hết rồi. Thấy tôi lo lắng quá, bác bảo vệ ái ngại nên đứng lại hỏi han. Khi tôi tả qua về con mình bác bảo vệ nhận ngay ra thằng bé, bác nói rằng vừa thấy nó đứng đây với một bé gái, hình như hai đứa dẫn nhau sang quán cà phê, trà sữa khá là sang trọng bên kia đường. Tôi cũng biết là con mình ở lớp rất thân với bé Ngọc Anh, nhưng không hiểu hai đứa dẫn nhau vào quán ấy làm gì.

Chẳng hiểu ra làm sao, tôi mới tá hoả tam tinh phóng xe ngay sang đường táp vào hàng cà phê, trà sữa. Đây là một hàng khá là sang trọng. Bàn ghế được sắp xếp tạo thành các khoảng khá riêng tư để dành cho… các cặp tình nhân hò hẹn. Tôi luống cuống đi tìm con mình mà cảm thấy ngượng cả người khi lạc vào không gian riêng tư, tình tứ nơi đây.

Cuối cùng thì tôi cũng bắt gặp hai đứa ở một góc trong cùng của quán. Chúng đang ngồi cạnh nhau khá là… lãng mạn. Bé gái đang ngả đầu vào vai con trai tôi, trên tay cầm một bông hồng đỏ thắm. Chúng đang thầm thì với nhau điều gì đó… có trời mới biết.

Vốn nóng tính, lại thêm chuyện nãy giờ bực mình, tôi bèn la mắng chúng một trận. Đến khi cả hai đứa khóc thút thít tôi mới hạ hoả, rồi thanh toán tiền và đưa chúng ra khỏi quán. Cháu gái kia được bố đón ngay sau đó. Bố cháu còn cảm ơn tôi đã trông hộ và cho biết rằng hai đứa trẻ con này rất thân nhau. Con gái anh rất hay kể chuyện về cu Đức nhà tôi.

Về đến nhà, tôi kể chuyện với chồng. Anh giận con quá, nên đã nọc cu Đức ra đánh cho một trận. Bấy giờ kiểm tra cặp sách của con, tôi mới phát hiện ra những bức thư… tình ngắn cũn nguyệch ngoạc hai đứa trẻ viết cho nhau với lời lẽ hết sức ngây ngô.

Gặng hỏi con, tôi mới biết là hai đứa nó “thích nhau”, hôm nay là Valentine nên thằng bé quyết định tỏ tình, vì thế đã mời bé Ngọc Anh đi uống trà sữa. Hỏi con lấy tiền đâu ra thì thằng bé bảo là hồi tối hôm qua nó đã đập chú lợn đựng tiền mừng tuổi để có tiền mời… bạn đi uống nước như mấy anh chị trong phim “Nhật kí Vàng Anh”. Rồi nó lấy trong túi quần ra cả đám tiền mừng tuổi giấy xu lẫn lộn làm tôi dù tức lắm nhưng vẫn không khỏi buồn cười.

Sau khi dỗ dành, khuyên lơn, cho thằng bé đi ngủ, tôi trở ra phòng ngủ của hai vợ chồng mà trong lòng hoang mang quá.

Sao trẻ con bây giờ ghê gớm thế nhỉ? Đến chồng tôi còn chẳng nhớ ngày Valentine, thế mà con tôi mới học tiểu học đã biết lãng mạn như thế rồi!
Người đăng: Phương Lan (phuonglan_hp@yahoo.com)

nguồn http://www.phununet.com/Bimaat/BiMat.aspx?TinBiMatId=487

do.nguyen
19-11-2008, 08:59
Âu cũng là do xã hội và sự giáo dục của người lớn...

thaolengoc
19-11-2008, 09:10
Thằng bé này lớn lên sẽ là đại cao thủ sát gái đây :D

chinhngon
19-11-2008, 09:18
Giáo dục học đường và truyền thông không tốt đẹp

yeuITVN
19-11-2008, 09:31
'như mấy anh chị trong phim “Nhật kí Vàng Anh”'--> Không còn gì để nói:(.

acaxomcui
19-11-2008, 14:12
Chết cha rồi !thằng cháu mình đã 11 tuổi ,phải có kế hoạch bảo vệ mới được : phải xét cặp xem có thư không ; nó ngũ phải rình nghe nó mớ cái gì; thăm chừng xem cu nó có cứng chưa . . phải triệt để mới được !

br0™
19-11-2008, 14:45
Chết cha rồi !thằng cháu mình đã 11 tuổi ,phải có kế hoạch bảo vệ mới được : phải xét cặp xem có thư không ; nó ngũ phải rình nghe nó mớ cái gì; thăm chừng xem cu nó có cứng chưa . . phải triệt để mới được !
Hịc..cắt cu con khác nào tự tay cắt cu mình

QUANGTHAI_OPTIC
19-11-2008, 15:28
Thằng bé này lớn lên sẽ là đại cao thủ sát gái đây :D

Hay là Đại cao thủ Dại gái không chừng :lick:

namln
19-11-2008, 15:35
VN mình bây giờ cứ muốn giống Mỹ quá mà, bên Mỹ 12 tuổi là đủ xài rồi :D
Âu cũng tại bây giờ đầy đủ sung sướng quá, lại chịu tác động của phim ảnh, truyền thông... zzzz, khò khò...

zoejoe
22-11-2008, 12:56
Chủ yếu là do phương pháp giáo dục về giới tính và súc khỏe không được chú trọng đấy thui. Ai cũng muôn lẩn tránh, thì thử hỏi chúng nó làm sao biết được, ngoại trừ xem tv, hoặc báo chí "hơi không lành mạnh", tệ hơn nữa là đĩa phim *** bán ngoài chợ :(

_River_
22-11-2008, 13:08
Nói như mấy bác thì tôi thấy hơi quá lời. Trẻ có cái ngây thơ của trẻ. Nhìn như thế không thể gọi là chúng lớn, chúng đã biết yêu.

tiểu dân
22-11-2008, 13:47
Trời! 10 tuổi mà nhỏ sao?

Kể mọi người chuyện lớp 5 (10 tuổi) của tớ :D

Nhớ hồi lớp 5 trường tớ có 1 anh bạn mới vô, trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng đó lại hạ cánh an toàn ngay ... kế bên tớ. Đôi dòng về "người đương thời": trắng như công tử, rất ... bắt gái :D hiền khô, nhà có cây me chua chua ngọt ngọt, đứng nhất từ đầu năm đến cuối năm.

Lớp hàng xóm (cũng lớp 5) có bé kia cảm anh chàng này, tớ nhìn 1 cái là biết ngay vì hôm nào anh chàng này trực lớp là bé đó la cà ở lại trễ thiệt là trễ. Anh chàng này tên Quang, bé kia tên Quỳnh, cùng vần nên ngồi gần nhau khi thi tập trung toàn khối, anh chàng này làm rơi tờ giấy nháp (chưa dùng) bé kia lượm được (không biết vô tình hay cố ý) nhưng dù đã hết sạch giấy nháp, bé kia cũng nhất quyết không dùng, giữ gìn rất cẩn thận. Tớ chứng kiến hết, chỉ biết cười tủm tỉm.

Rồi việc gì đến cũng phải đến (cấm nghĩ bậy) cuối cùng rồi bé đó cũng phải tới tìm tớ nhờ vả để có thể làm quen với anh chàng "người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất ... trường đến đây cùng hoa cỏ mùa xuân". Tớ bắn tin nhưng anh chàng này cứ làm ngơ. Bé kia đơn phương từ đầu đến cuối năm luôn, làm tớ thấy tội lỗi quá không dám ghé nhà anh chàng này bẻ me luôn (híc, giờ vẫn còn nhớ như in, cây me nhà anh chàng này ngọt ngọt chua chua dôn dốt, ăn 1 lần nhớ cả đời).

Cũng vì được đặc cách ngồi kế bên "người đương thời" mà đời tớ lên hương thấy rõ, tự dưng đứa nào cũng thân thiện với mình, vui vẻ với mình, nói "trung" là được chăm sóc rất nhiệt tình :D

Còn bảo con nít bây giờ ghê gớm nữa thôi? Con nít thủa nào cũng vậy, biểu hiện có thể khác nhau nhưng mức độ tình củm thì chắc không khác nhau là mấy.

Ngày tốt nghiệp tiểu học, con bé này --> tiểu dân <-- thấy mắt mình nhạt nhòa nước, chẳng phân biện được là mưa trời hay mưa lòng tháng Sáu nữa, tự dưng thương thương ngoay ngoắt, tưởng chừng như ngày hôm đó có thể khóc hết nước mắt của cả 1 đời.

Hồi đó tớ cũng cảm 1 anh chàng, không dám tỉnh tò, dzĩ nhiên rồi, con gái mà, chỉ dám vẽ tranh rồi đem khoe :D

Hết lớp 5 tớ tách rời nguyên đám bạn, theo học ở 1 trường năng khiếu, nghe đâu anh bạn "người đương thời" bán nhà, dời xuống Thị Nghè không còn ai nghe tin gì về anh bạn này nữa, anh bạn tớ cảm thì học hành sa sút và bỏ dở lớp bảy theo gia đình làm ruộng, tới giờ không biết ra sao.

Giá có thể sống lại ngày ấy 1 lần nữa ... ký ức ngoắt ngoay.

dly
22-11-2008, 14:14
Ký ức " quắt quay " chứ nhỉ? :D

MyLifeForShare
22-11-2008, 16:08
Chẳng có cái gì "hay ho" đến cả :D

acaxomcui
22-11-2008, 16:29
Chẳng có cái gì "hay ho" đến cả :D

----------------------------------
Ở dây đâu có đánh giá hay hay dở . Các bác có nghỉ đến hậu thế thì nên cho 1 ý kiến gì đó : chẳng hạn như giáo dục giới tính cho trẻ ở tuổi nào thì thích hợp ,10 tuổi , 11 tuổi , 12 , 13 . . Mình đã biết tình huống nầy rồi thì nên giúp người sau đi !

tanky
23-11-2008, 22:45
Cái tội coi phim không dành cho lứa tuổi, lúc nào cũng teen, thiệt là truyền bá những lối tư tưởng, lối nghĩ chưa thành hình cho những đứa con nít, hỏng là phải.

Dennis Bergkamp
24-11-2008, 13:37
Tuổi đó thấy thích là chuyện thường, ngồi cạnh là vui lắm rồi, nắm tay nữa là mặt đỏ cả lên...và chỉ có thế thôi. Trẻ em bây giờ ăn uống đầy đủ hơn nên phát triển sớm hơn, con gái lớp 5 nhiều đứa đã có ngực rồi, cứ như lớp 8-9 thời xưa. Tuổi này dạy giới tính chắc cũng vừa đủ, nhớ hồi xưa học lớp 6 (Năm 94) đã được học vài tiết về giới tính, sinh sản rồi.

Lên giọng đạo đức cho lắm vào tụi nó lên cấp 3 đã quan hệ tình dục đầy ra.

Osama Binladen
24-11-2008, 14:04
Tuổi quan hệ TD trung bình của VN giờ chỉ có 13.x thôi, trong khi khối ông 30 vẫn chưa một lần run rẩy thì trẻ con dưới 10 tuổi thực hành có mà cả dống:lick:

_River_
24-11-2008, 14:34
Tuổi quan hệ TD trung bình của VN giờ chỉ có 13.x thôi, trong khi khối ông 30 vẫn chưa một lần run rẩy thì trẻ con dưới 10 tuổi thực hành có mà cả dống:lick:

Sao bác nói là "bây giờ"? Ông bà nói "Nữ thập tam, nam thập lục". Vậy từ xưa, nữ 13 tuổi đã "nhớn" rồi bác ơi! Bin lo trốn trong núi miết nên không còn biết gì nữa cả.

Osama Binladen
24-11-2008, 21:37
Sao bác nói là "bây giờ"? Ông bà nói "Nữ thập tam, nam thập lục". Vậy từ xưa, nữ 13 tuổi đã "nhớn" rồi bác ơi! Bin lo trốn trong núi miết nên không còn biết gì nữa cả.

Ừ, ông này nói chí lí:yes: Bin sống trong rừng lâu quá lậu hậu mất rồi:no: