PDA

View Full Version : 15 năm yêu đơn phương



em_cua_hoply
17-11-2008, 10:12
Sự tiếc nuối về quá khứ:
Tôi và em học chung lớp từ cấp 1 đến cấp 2, chơi chung một nhóm bạn. Tôi thích em từ những năm học cấp 2. Tôi tự nhủ rằng khi học hành thành tài và có sự nghiệp tôi sẽ ngỏ lời với em. Hai năm sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi đã có sự nghiệp, chuẩn bị ngỏ lời với em thì nhận được tin em sắp lấy chồng.

...Tôi đã không dám thổ lộ với em tình cảm của mình. Tôi cũng chưa bao giờ có bất cứ một hành động nào thể hiện tình yêu của tôi dành cho em. Tôi tự nhủ rằng khi học hành thành tài và có sự nghiệp tôi sẽ ngỏ lời với em.
...Em nói: Nếu có 2 người đàn ông, một người có 3 triệu đồng nhưng cho em 2 triệu, và một người có 1 triệu đồng nhưng cho em hết 1 triệu đồng thì em sẽ chọn người đã cho em 1 triệu đồng.
...Tôi luôn cầu chúc cho gia đình em hạnh phúc.

Đây là trích 1 bức thư của 1 người đàn ông đau khổ vì tình tên là Nguyên.

Thế còn bạn? khi yêu đơn phương bạn sẽ làm gì? sẽ như anh chàng kia đợi khi mình thành đạt mới ngỏ lời yêu hay bạn sẽ bắt đầu,vun xới,xây đắp tình yêu ngay bây giờ.
DO IT NOW.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Đến suy tư hiện tại:

Vụ CPI nổ ra đã hơn 3 tháng, gần 100 ngày.
- Sao phía Việt Nam lại vào cuộc kiểu rùa bò như thế ? Vụ án lớn này xảy ra trên đất Việt Nam, liên quan đến những dự án cầu đường lớn trị giá hàng chục tỷ US$, liên quan đến cả một bộ sậu quan chức các ngành giao thông, xây dựng, kế hoạch đầu tư, hành chính, đảng uỷ, sao phía Việt Nam không mở ngay cuộc điều tra rộng khắp từ cuối tháng 7?

- Sao qua 100 ngày rối mà phía Việt Nam vẫn bất động, vẫn im như thóc?

- Sao lại trì hoãn, đủng đỉnh, cứ như chờ phía Nhật tiến hành điều tra đến đâu, phía Nhật nắm được đến đâu thì phía ta sẽ miễn cưỡng nhận đến đấy?

Những Bao Công cần cấp bách cho đất nước, các ngài đang ở đâu ? DO IT NOW
Tác giả: Nhà báo Nhân Dân Bùi Bằng Đoàn's son

ngondensang2007
17-11-2008, 10:21
Có một bài thơ thế này không biết pác hợp lý đã nghe chưa nhỉ

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh sẽ buồn nhưng không khóc đâu em
Nhìn bóng em xa khuất khỏi tầm tay
Lòng mìm cười cầu mong em hạnh phúc.

Đó cách giữa im lặng thôi pác à.

Vế 2 em chịu thua không dám bình loạn gì nhiều.

anh2_cua_hoply
17-11-2008, 10:28
Có một bài thơ thế này không biết pác hợp lý đã nghe chưa nhỉ

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh sẽ buồn nhưng không khóc đâu em
Nhìn bóng em xa khuất khỏi tầm tay
Lòng mìm cười cầu mong em hạnh phúc.

Đó cách giữa im lặng thôi pác à.

Vế 2 em chịu thua không dám bình loạn gì nhiều.

Bài này tớ nghe rồi, có câu hát:
Được tin em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy...

"Hai năm sau, tôi đã có sự nghiệp, chuẩn bị ngỏ lời với em thì nhận được tin em sắp lấy chồng. Người em lấy làm chồng là người học chung trường cấp 3 với tôi và em. Nếu so sánh cả về hình thức và sự nghiệp cũng không bằng tôi.
Trước ngày cưới của em, tôi uống say như chưa bao giờ say. Đến nỗi bị ngộ độc phải vào bệnh viện cấp cứu."

Im lặng nhiều khi không tốt lắm.

Rằng yêu thì nói là yêu
Không yêu thì nói 1 điều cho xong

Tớ thích ai là tớ bám, tớ thổ lộ, rồi muốn ra sao thì ra. Có lần bị từ chối thẳng thừng, quê quá luôn, về nhà mấy ngày bỏ ăn mất ngủ, mặt buồn như chó ốm

ngondensang2007
17-11-2008, 10:34
Tớ thích ai là tớ bám, tớ thổ lộ, rồi muốn ra sao thì ra. Có lần bị từ chối thẳng thừng, quê quá luôn, về nhà mấy ngày bỏ ăn mất ngủ, mặt buồn như chó ốm

Cái này thì em chịu gặp con gái là câm như hến có bít nói gì đâu cơ chứ.



Trước ngày cưới của em, tôi uống say như chưa bao giờ say. Đến nỗi bị ngộ độc phải vào bệnh viện cấp cứu.

Câu này làm em nhớ đến tình cảnh của thằng bạn em cưới pải người nó ko iu thế là khi đi đám cưới đứa bạn khác nó uống say quá gặp lại người trong mộng của nó thế là nó gào thét khóc lóc kể lể.Nhưng khi tỉnh rượu rồi thì lại thôi chẳng dám nói gì nữa.Tình cảnh thật là éo le.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Cuộc tình tôi bao lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn cho Em
Mặc dù ta đã chia tay lâu rồi
Và ngay hôm nay đây vẫn nhớ như in ngày xưa
Ngày Em đã cất bước theo người ta
Bảy năm qua ta yêu nhau ta đã cho thật nhiều
Cần bao lâu để tôi quên được Em
Bạn bè tôi hay hỏi tôi sao vẫn chưa yêu người sau
Làm sao tôi có thể nào yêu ai

Tôi băng đường xa để quay về bên người
Khi nghe được ai đó báo tin về tôi
Em lên kiệu hoa với ai kia mất rồi
Mà người rước đâu phải là tôi đâu

Nơi phương trời xa có hạnh phúc bên người ta không Em ơi?
Anh chưa thể quay về cuộc sống bình thường xưa
Đêm đêm nằm mơ anh bật khóc khi gặp em
Một trời kỉ niệm trong tâm trí
Anh đi thật xa mong chẳng thấy kỉ niệm xưa ta bên nhau
Anh mong rằng anh chẳng còn trí nhớ làm chi
Để anh được yêu, yêu một người sau
Thật lòng quá khó để quên được


Mỗi lần nghe bài này lại rưng rưng nước mắt

ngutrienmien
17-11-2008, 10:45
Đào mả một cái topic cũ rích lên, nhân tiện nói chuyện người yêu đi lấy chồng...
http://www.ddth.com/showthread.php?t=41309

br0™
17-11-2008, 11:16
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắt dái quẳng xuống sông..

Nên không các bác...???

edavn
17-11-2008, 11:23
Nên không các bác...???

Nên chứ bác:w00t:



















































































Nếu là của thằng chồng em:lick:

br0™
17-11-2008, 11:33
Nên chứ bác:w00t:
Nếu là của thằng chồng em:lick:

vâng em xin nghe bác....sau này mà có như thế em còn biết về mài dao

noomrm
17-11-2008, 11:36
Có một bài thơ thế này không biết pác hợp lý đã nghe chưa nhỉ

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh sẽ buồn nhưng không khóc đâu em
Nhìn bóng em xa khuất khỏi tầm tay
Lòng mìm cười cầu mong em hạnh phúc.

Đó cách giữa im lặng thôi pác à.

Vế 2 em chịu thua không dám bình loạn gì nhiều.

Bài thơ hay quá, phải thuộc thôi :noexpress

Starcraft
17-11-2008, 11:38
Nếu là của thằng chồng em
rất là hợp lý. :D

em_cua_hoply
17-11-2008, 12:34
Đào mả một cái topic cũ rích lên, nhân tiện nói chuyện người yêu đi lấy chồng...
http://www.ddth.com/showthread.php?t=41309

Topic này hoàn toàn khác ở chỗ nó không than thở về cái đã qua, mà tranh luận về cái sắp tới,đặc biệt với thanh niên còn đang đi học ,phân vân giữa chuyện yêu +học+lập nghiệp:

-Có nên không dám thổ lộ tình cảm với người mình yêu hay không? kể cả người ta không thích mình,hay gọi là tình đơn phương.

-Nếu không thổ lộ ra xem người ta phản ứng thế nào thì sao biết được tình đơn phương hay song phương.

-Có nên yêu khi chưa thành đạt hay không, không xu dính túi,không tương lai ,tiền đồ hay không?

-Con gái có chấp nhận yêu người con trai như vậy không? hay là "Nếu có 2 người đàn ông, một người có 3 triệu đồng nhưng cho em 2 triệu, và một người có 1 triệu đồng nhưng cho em hết 1 triệu đồng thì em sẽ chọn người đã cho em 1 triệu đồng."

-Chẳng nhẽ cứ im lặng ,nhắm mắt ,bịt tai,không làm gì cả thì Hạnh Phúc, tình yêu sẽ đến với mình ư?

Thực chất là Topic này muốn tranh luận theo chiều hướng như vậy

ngondensang2007
17-11-2008, 12:53
pác hợp lý mún tranh luận cái ý 2 cơ nhưng biết thế nào được tình iu nó mạnh mẽ thía đâm ra chẳng ai quan tâm đến vế 2 nữa pác à

em_cua_hoply
17-11-2008, 13:00
pác hợp lý mún tranh luận cái ý 2 cơ nhưng biết thế nào được tình iu nó mạnh mẽ thía đâm ra chẳng ai quan tâm đến vế 2 nữa pác à

Vế 1 là món ăn chính, vế 2 là Rượu khuyến mại, ai uống thì dùng, uống sợ say thì trả lại.

tình iu thì ai chẳng thích, từ sư sãi,thầy tu đến trẻ em Nhi đồng ...hic

bethichhoahong
17-11-2008, 14:38
Phán một câu duy nhất thuy: thèng trong câu chuyện nó bị khùng. Ai mà yêu như nó thì điều chỉnh lại đi, ko thì cũng khùng như nó. (bi giờ chưa rãnh để tối về phân tích thêm cái sự khùng của chàng trai này)

acaxomcui
17-11-2008, 16:19
Phán một câu duy nhất thuy: thèng trong câu chuyện nó bị khùng. Ai mà yêu như nó thì điều chỉnh lại đi, ko thì cũng khùng như nó. (bi giờ chưa rãnh để tối về phân tích thêm cái sự khùng của chàng trai này)
-------------------------------
Tinh yêu thi có ai gióng ai , người vẻ nầy người màu nọ ( mà có thế mới hay chứ giông nhau thì buồn chết ). Bạn cho rằng hắn khùng , vậy là mình khùng hơn hắn rồi . chuyện tình đơn phương của tớ khùng lắm . Nhớ lại , hồi còn học phổ thông mình cứ ngẩn ngơ mãi với cái tà áo trắng của em . Giờ chơi giá nào cũng đi ngang cửa lớp liếc nhẹ vào cái bàn rất quen . .tan trường , giá nào cũng dợi cho người ta lên xe về trước rồi lẻo đẻo chạy yheo sau .đến cuối năm học đang buồn tư lụ , mơ màng ,bổng đâu người ta đến gần bên gật đầu chào thì hết hồn hết vía ậm ừ rồi nguòi đi không còn dịp nào để nói gì nửa . Hình ảnh đó vẩn còn hoài , nhớ mãi . . chẳng biết để làm gì ? ?
------------ Phần 2 -------------------
Bác nói cái CP1 . bác ơi còn đây cả trăm ngàn cái DỰ ÁN TREO THẮT HỌNG mà chưa gở bỏ , dân tình bị treo không biết đến bao giờ ? Có chổ thì không cho làm giấy sử dụng , chổ thì không tách hộ , chổ không được xây cất nhà . . Ôi thôi còn trăm thứ ! ! Nào là qui hoach QG , nào là của tỉnh , của huyện ( phần huyện chắc sẻ bỏ rồi ).Các bác nói xem trúng qui hoạch : tốt hay xấu ? Đã có thông báo qui hoạch quá 6 tháng coi như bỏ , vậy mà có thay đổi dược gì khác ?

moonzibeo
17-11-2008, 16:30
Em có đọc một câu như thế này: Tha thứ tức là quên đi chuyện quá khứ, vui vẻ với cuộc sống hiện tại.
Áp dụng với Vế 1: chuẩn
Áp dụng với vế 2: Tuy hơi miễn cưỡng nhưng phải áp dụng thôi. Sức mình thì chịu, có mấy ông vào nhà đá vì không chịu áp dụng kìa ^_^

bethichhoahong
17-11-2008, 21:51
-------------------------------
Tinh yêu thi có ai gióng ai , người vẻ nầy người màu nọ ( mà có thế mới hay chứ giông nhau thì buồn chết ). Bạn cho rằng hắn khùng , vậy là mình khùng hơn hắn rồi . chuyện tình đơn phương của tớ khùng lắm . Nhớ lại , hồi còn học phổ thông mình cứ ngẩn ngơ mãi với cái tà áo trắng của em . Giờ chơi giá nào cũng đi ngang cửa lớp liếc nhẹ vào cái bàn rất quen . .tan trường , giá nào cũng dợi cho người ta lên xe về trước rồi lẻo đẻo chạy yheo sau .đến cuối năm học đang buồn tư lụ , mơ màng ,bổng đâu người ta đến gần bên gật đầu chào thì hết hồn hết vía ậm ừ rồi nguòi đi không còn dịp nào để nói gì nửa . Hình ảnh đó vẩn còn hoài , nhớ mãi . . chẳng biết để làm gì ? ?


Bác là thuộc dạng bình thường chứ khùng cái giề, ít ra bác cũng biết mỗi giờ ra chơi đi qua lớp người ta để ngắm người ta, tan trường thì lẽo đẽo theo sau, trồng cây si rõ rệt thế còn gì. Em í chắc chắn biết bác đang tăm tia mình, còn chiện tình cảm học trò, ko thành là chuyện bình thường.

Còn cái bác trong truyện, 15 năm rùi thể hiện được tình cảm j ngoài việc lên báo kể lê thê tui iu em í lắm.

15 năm ko hề thể hiện cảm xúc, họa có thánh mới biết đó được có tồn tại tình yêu đó. bethichhoahong đọc bản full của câu truyện này rùi, đến ngày sinh nhật của cô nàng, anh chàng nhớ hết, nhưng 15 năm chưa bao giờ nhắn tin chúc mừng. Thật là kì lạ khi cậu ấy yêu nhưng chả hề muốn chăm sóc, quan tâm, chia sẽ vui buồn cùng cô í, chỉ đứng im nhìn.

Cái này gọi là hèn nhát trong tình yêu.

Dennis Bergkamp
17-11-2008, 22:19
Thôi vô chủ đề chính của chủ Thread đi.

Theo em nghĩ sự nghiệp và tình yêu thì phải đi chung với nhau. Nếu trong tay chưa có gì, mà cơ sở kiến thức cũng chưa là bàn đạp vững chắc để tạo sự nghiệp thì cũng ko phải là hay, bây giờ mà nghĩ tới tình yêu thì trẻ con quá vì lấy gì đảm bảo cho hạnh phúc bền vững giữa 2 người?

Em ko phê phán cực đoan hình ảnh 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nhưng em nghĩ về thực tế là tình yêu giữa 2 người ko phải lúc nào cũng nồng ấm, ta phải luôn luôn gắng sức để duy trì để ko nguội lạnh. Vậy điều gì sẽ duy trì tình yêu? Tình cảm giữa 2 người, nhưng điều gì tạo nên tình cảm? Ngoài sự yêu thương còn có sự tôn trọng, nể phục lẫn nhau nữa. Thử hỏi nếu chàng trai mà trong đầu trống rỗng, cơ ngơi thì trắng tinh vậy cô gái sẽ yêu chàng trai đó ở điểm nào? Vẻ đẹp trai hay sự chân thành rồi cũng ko làm xúc động như thuở ban đầu nữa, đối mặt với cuộc sống với những nhu cầu cần giải quyết, đòi hỏi, chàng trai có gì để đáp ứng cô gái kia?

Tuy nhiên ko quan tâm gì hết để đến khi "có 1 cái gì đó" thì ko chừng lúc đó cô gái cưới thằng khác mất rồi vì cả 1 thời gian dài ko quan tâm thì làm sao cô gái biết được chàng trai yêu mình?

Thôi thì nói chung là cố đạt 1 mức nào đó vừa phải trong sự nghiệp, cũng bình thường thôi, là người làm thuê chứ ko cần là chủ nhưng cũng đủ để xây dựng 1 gia đình tối tàm tạm cho 2 người. Sau đó rồi cả 2 sẽ xây lên cao dần dần, cưới nhau rồi đâu có phải sự nghiệp chấm dứt đâu mà sợ. Mà thực tế nhiều người đàn ông cưới vợ rồi sự nghiệp thường tốt đẹp hơn kẻ độc thân.

em_cua_hoply
17-11-2008, 23:17
Tôi thì ủng hộ đã yêu thì cứ yêu, nói chung mọi cái khác tính sau.
Có lần tôi đi chơi với bạn gái mà 2 đứa chỉ có 10 ngàn trong túi,bạn gái tôi nhà trên bãi Phúc Xá,ít tuổi thôi lúc ấy khoảng 16t, đi bộ ra 82Mã mây, ngồi Net đến 1h(xong rồi chịu tiền), ra làm 2 bát phở bò mất 6.000 đ trên Lương Ngọc Quyến,2 cốc nước Ngô mất 1000 đ(hàng Ngô này ngon lắm giờ vẫn bán và rất nổi tiếng ở ngã 4 Mã Mây), lại đi bộ ra Bách Khoa cho con bồ tôi chơi điện tử(lại chịu) đến 4 h về Khâm Thiên ngồi xem Cafe đá bóng lại chịu tiền tiếp.Xong đưa cho con bồ 3000 đ đi xe ôm về nhà. Đến tối gọi điện hỏi thăm,nó bảo em đi bộ về nhà nốt,lấy 3000 ăn sáng.Hic vẫn còn nhớ kỷ niệm con bồ mình muốn đi tè,nhất quyết không chịu Tiểu Đường bắt mình mở cửa nhà,cửa sắt lại kêu to,ông bà già ngủ tầng trên rón rén ...rón rén...rồi ra lại rón rén.Không biết lúc ấy mọi người tỉnh dậy thì ăn nói thế nào.
Tình cảm rung động nó đến thì đừng bắt nó đi, không có tiền cứ yêu,sự nghiệp không có cũng kệ, cứ đón nhận nó đã,nuôi được thì nuôi,hết khả năng thì thôi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bác là thuộc dạng bình thường chứ khùng cái giề, ít ra bác cũng biết mỗi giờ ra chơi đi qua lớp người ta để ngắm người ta, tan trường thì lẽo đẽo theo sau, trồng cây si rõ rệt thế còn gì. Em í chắc chắn biết bác đang tăm tia mình, còn chiện tình cảm học trò, ko thành là chuyện bình thường.

Còn cái bác trong truyện, 15 năm rùi thể hiện được tình cảm j ngoài việc lên báo kể lê thê tui iu em í lắm.

15 năm ko hề thể hiện cảm xúc, họa có thánh mới biết đó được có tồn tại tình yêu đó. bethichhoahong đọc bản full của câu truyện này rùi, đến ngày sinh nhật của cô nàng, anh chàng nhớ hết, nhưng 15 năm chưa bao giờ nhắn tin chúc mừng. Thật là kì lạ khi cậu ấy yêu nhưng chả hề muốn chăm sóc, quan tâm, chia sẽ vui buồn cùng cô í, chỉ đứng im nhìn.

Cái này gọi là hèn nhát trong tình yêu.

Đúng quả thật ông nói chính xác, bản thân tôi đã từng là 1 thằng hèn,hồi đi học phổ thông tôi cũng yêu lắm 1 cô bạn cùng lớp và tôi cũng như nhân vật kia không làm gì cả(do mình tự ti,hay do cái gì gì mà mình cũng chẳng rõ...)

Kể từ đó trở đi tôi đã quyết thề làm ngược lại,vì tôi không muốn mình đau khổ và bị dằn vặt hàng đêm nữa.
Thích ai ,hãy bày tỏ lòng mình, tất nhiên đừng quá thô thiển,hét toáng lên trước mặt mọi người,im lặng chờ đợi,thụ động thì chẳng giải quyết vấn đề gì cả

Dennis Bergkamp
17-11-2008, 23:30
Tui yêu ai tui chưa nói là tui yêu họ mà qua hành động là họ biết :P. Nhờ hồi phổ thông ngồi cạnh em (bàn 2 người) giờ giải lao mà đầu óc cứ quay cuồng, như kẻ say xỉn. Lúc đó cảm giác như muốn ôm lấy em ngay trong lớp học, may mà chưa có chiện gì xảy ra :D.

Phụ nữ ko men mà say.

Chả sai tí nào.

Mắc cười là khi yêu người ta thường dùng văn thơ để miêu tả, bay bổng còn mình thì lôi mấy bài toán ra cùng làm với ẻm vì ngu văn thấy bà luôn =)).

em_cua_hoply
17-11-2008, 23:36
Thôi vô chủ đề chính của chủ Thread đi.

Theo em nghĩ sự nghiệp và tình yêu thì phải đi chung với nhau. Nếu trong tay chưa có gì, mà cơ sở kiến thức cũng chưa là bàn đạp vững chắc để tạo sự nghiệp thì cũng ko phải là hay, bây giờ mà nghĩ tới tình yêu thì trẻ con quá vì lấy gì đảm bảo cho hạnh phúc bền vững giữa 2 người?

Em ko phê phán cực đoan hình ảnh 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nhưng em nghĩ về thực tế là tình yêu giữa 2 người ko phải lúc nào cũng nồng ấm, ta phải luôn luôn gắng sức để duy trì để ko nguội lạnh. Vậy điều gì sẽ duy trì tình yêu? Tình cảm giữa 2 người, nhưng điều gì tạo nên tình cảm? Ngoài sự yêu thương còn có sự tôn trọng, nể phục lẫn nhau nữa. Thử hỏi nếu chàng trai mà trong đầu trống rỗng, cơ ngơi thì trắng tinh vậy cô gái sẽ yêu chàng trai đó ở điểm nào? Vẻ đẹp trai hay sự chân thành rồi cũng ko làm xúc động như thuở ban đầu nữa, đối mặt với cuộc sống với những nhu cầu cần giải quyết, đòi hỏi, chàng trai có gì để đáp ứng cô gái kia?

Tuy nhiên ko quan tâm gì hết để đến khi "có 1 cái gì đó" thì ko chừng lúc đó cô gái cưới thằng khác mất rồi vì cả 1 thời gian dài ko quan tâm thì làm sao cô gái biết được chàng trai yêu mình?

Thôi thì nói chung là cố đạt 1 mức nào đó vừa phải trong sự nghiệp, cũng bình thường thôi, là người làm thuê chứ ko cần là chủ nhưng cũng đủ để xây dựng 1 gia đình tối tàm tạm cho 2 người. Sau đó rồi cả 2 sẽ xây lên cao dần dần, cưới nhau rồi đâu có phải sự nghiệp chấm dứt đâu mà sợ. Mà thực tế nhiều người đàn ông cưới vợ rồi sự nghiệp thường tốt đẹp hơn kẻ độc thân.

Tôi không đồng tình với chú Beck, tình yêu và sự nghiệp chẳng có liên quan gì đến nhau.
Chú nghĩ vậy vì chú cho rằng phụ nữ chỉ yêu người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp,và đàn ông đó mới được coi trọng.Điều này hoàn toàn sai theo cảm nhận của tôi.
Tình yêu làm sao phân biệt được đau là trẻ con đâu là người lớn,cứ rung động trái tim là OK.
Nếu cứ lí tính quá và đem lý trí ra diễn giải tình yêu thì không thể được vì nó có theo logic khoa học đâu. Tự nhiên thích nhau chẳng hiểu tại sao,khó giải thích lắm, nên người ta gọi là duyên số.Tôi có vài cô gái là bạn thân,rất hợp nhau và đi chơi với nhau suốt nhưng cũng có yêu nhau đâu,chẳng thể giải thích được phải không ạ.

Tôi ủng hộ,cứ rung động với nhau thì hãy đến với nhau(đừng chà đạp luân thường đạo lý là được).
Mà yêu nhau mà thấy hứng hứng thì cứ làm tới...bến đừng có để dành.

Dennis Bergkamp
17-11-2008, 23:41
à chán mấy bố ghê Dennis Bergkamp hoàn toàn khác với David Beckham, sao mọi người cứ lẫn lộn thế nhỉ? Mịa cứ Beck Beck thấy khó chịu gì đâu.

em_cua_hoply
17-11-2008, 23:44
à chán mấy bố ghê Dennis Bergkamp hoàn toàn khác với David Beckham, sao mọi người cứ lẫn lộn thế nhỉ? Mịa cứ Beck Beck thấy khó chịu gì đâu.

Lẫn làm sao được ,tôi cũng là Fan của anh ta, nhưng mà viết beck thì dễ hơn vì ai cũng hiểu là chú.Nick thôi mà quan trọng gì, tôi còn cả họ nhà hoply nữa kìa. Chú có 2 thằng bergkam với beckham thôi nhằm nhò gì

acaxomcui
18-11-2008, 00:36
Be thich hoa hong ơi ! làm gì co chuyện tăm tỉa , đến bây giò đã thấy già rồi mà vẩn còn khùng nè ! . Phải chi mình có quan niệm nhu bác hoply thì làm gì gọi là khùng .Đứng trước tình yêu thì không nắm bất , trước người mình yêu thì mãi sợ mình không xứng đáng , cú thế mà mất cơ hội hoài. Tiếc lắm chớ nhưng khắc phục không được , nó có gì đó nên không tự tin !
À ! sao không thấy ai đá động gì đến vế 2 vậy ?

zmt264
18-11-2008, 01:19
tớ cũng yêu đơn phương gần chục năm nè :(

======

Cái vụ PCI nó cũng giống mọi vụ ở VN thôi ;)

dly
18-11-2008, 07:32
http://img101.imageshack.us/img101/6539/6857821mdsg3.jpg

ừ! yêu nhau mà thấy hứng hứng thì cứ làm tới...bến đừng có để dành.

bethichhoahong
18-11-2008, 09:31
Lại nói về chuyện tình yêu và sự nghiệp, bethichhhoahong có hứng thú rùi đóa.

Thế nào gọi là có công danh sự nghiệp, nếu bạn yêu 1 cô bạn cùng lớp, bạn đợi cho đến khi có công danh sự nghiệp đàng hoàng (như anh chàng trong truyện là sau khi tốt nghiệp Đại học 2 năm, tức là khoảng 24 tuổi), lúc đó người ta đã đến tuổi lấy chồng mất đất rùi, khi đó mới bắt đầu kưa kẩm thì đúng là thần kinh. Hậu quả là ẻm đi về nhà chồng rùi, bỏ lại 1 thèng hèn hok biết làm j ngoài uống rượu giải sầu.

Đàn ông phải chăm lo sự nghiệp, đó là điều hiển nhiên, nhưng giả dụ chàng và nàng cùng học chung lớp, thì ko để đòi hỏi chuyện sự nghiệp ở chàng trai. Nhưng phụ nữ chỉ yêu người đàn ông mình nể phục, thì chàng cố gắng học giỏi, học cùng nàng càng tốt, thi thoảng đi ăn chè (học trò mừ), đi dạo phố, rùi chỉ nàng làm bài tập, nghe nàng xả stress. Chỉ cần như thế, ko cần nói "I love u" nàng cũng tự hiểu. Còn câm như hến (cả hành động lẫn lời nói) suốt 15 năm thì đúng là khùng mà.

Nếu muốn thành đạt trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ có người tự hỏi: "Ko biết nàng yêu mình thật lòng hay yêu mình vì cái cơ ngơi mình đã tạo lập ra." Nếu cả hai cùng vượt qua chặng đường xây dựng nên cái cơ ngơi í (ex: nàng quen chàng khi chàng còn nghèo khó, nhưng nàng đã động viên chàng, cùng chàng vượt wa khó khăn) thì tình yêu đó có lẽ sẽ bền hơn tình yêu mà chàng trải thảm hoa hồng mời nàng vào nhà.

Thôi nói dông dài quá, bethichhoahong là con gái, thành thật khuyên pà con phụ nam trong forum, yêu ai thì cứ thể hiện. ban đầu thể hiện ít ít thôi, để thăm dò, nếu người ta ko thik thì họ sẽ tỏ thái độ và biết đường rút lui. Ngược lại thì cứ tiếp tục phát huy. Phụ nữ cần một chỗ dựa vững chải, chứ ko cần 1 thèng đến thể hiện tình củm cũng ko làm dc, loại hèn nhát đó làm sao có thể chăm lo, bao vệ người ta cả đời được.

dly
18-11-2008, 09:41
Lại nói về chuyện tình yêu và sự nghiệp, bethichhhoahong có hứng thú rùi đóa.

Nhưng phụ nữ chỉ yêu người đàn ông mình nể phục....

...Nếu cả hai cùng vượt qua chặng đường xây dựng nên cái cơ ngơi í (ex: nàng quen chàng khi chàng còn nghèo khó, nhưng nàng đã động viên chàng, cùng chàng vượt wa khó khăn) thì tình yêu đó có lẽ sẽ bền hơn tình yêu mà chàng trải thảm hoa hồng mời nàng vào nhà.



Sao giống quan điểm của .... bà xã tui vậy ta!

Hình như bả thương tui ở điểm này. Hổng biết đúng hông? để bữa nào hỏi lại :D

bethichhoahong
18-11-2008, 09:46
Sao giống quan điểm của .... bà xã tui vậy ta!

Hình như bả thương tui ở điểm này. Hổng biết đúng hông? để bữa nào hỏi lại :D

Cùng phụ nữ mừ, dù bethichhochong là 8x còn cô ở nhà là ...x thì cũng giống nhau thui.

em_cua_hoply
18-11-2008, 10:20
ặc ặc lai nói chuyện tình yêu & sự nghiệp.
Hồi trước tớ theo đuổi 1 cô,
"theo chán, theo chê, theo mê, theo mỏi" cuối cùng tớ viết 1 bức thư tình,buổi trưa tớ gọi nàng ra rồi đưa thư trước cổng,vào nhà nàng đọc xong cảm động lắm, mấy hôm sau gọi tớ đi "nói chuyện",nàng nói về tình yêu cũ, giờ vẫn còn vấn vương chưa quên được, nàng nói về đàn ông phải đi làm nhà nước mới ổn định lương thấp cũng được, nàng nói nàng chưa thấy tớ chăm sóc cho nàng được nhiều vv & vv.. chốt lại 1 câu : em chưa thấy yêu anh . hu hu cảm giác bị phụ nữ từ chối mới "quê" & đau buồn làm sao.
Thế là tháng sau tớ đi cưa cẩm cô khác, rồi chẳng hiểu sao nàng lại gọi điện rủ tớ đi chơi suốt,rồi đề nghị tớ hàng ngày đưa nàng đi học, lúc ấy dù vẫn còn tình cảm,nhưng cái gì qua rồi cho nó qua luôn không níu kéo, bây giờ tương lai là trước mặt.Thế là tớ yêu cô khác

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Lại nói về chuyện tình yêu và sự nghiệp, bethichhhoahong có hứng thú rùi đóa.

ban đầu thể hiện ít ít thôi, để thăm dò, nếu người ta ko thik thì họ sẽ tỏ thái độ và biết đường rút lui. Ngược lại thì cứ tiếp tục phát huy. Phụ nữ cần một chỗ dựa vững chải, chứ ko cần 1 thèng đến thể hiện tình củm cũng ko làm dc, loại hèn nhát đó làm sao có thể chăm lo, bao vệ người ta cả đời được.

Tớ thì khoái cảm giác thổ lộ tình cảm với người tớ thich hơn là phải thăm dò, nói chung cứ thẳng toèn toẹt.
Thích ai thì cứ thích dù chẳng hiểu tại sao, không những tình yêu mà cả tình bạn, chẳng hạn như DĐ trong này tớ cũng có thiện cảm với vài nick mặc dù có thể người ta chẳng ưa tớ tẹo nào, VD:
TanKy, Lqkhoi,nguyentuanAnh,ngondensang hay ,bergkam...

bethichhoahong
18-11-2008, 10:27
ặc ặc lai nói chuyện tình yêu & sự nghiệp.
Hồi trước tớ theo đuổi 1 cô,
"theo chán, theo chê, theo mê, theo mỏi" cuối cùng tớ viết 1 bức thư tình,buổi trưa tớ gọi nàng ra rồi đưa thư trước cổng,vào nhà nàng đọc xong cảm động lắm, mấy hôm sau gọi tớ đi "nói chuyện",nàng nói về tình yêu cũ, giờ vẫn còn vấn vương chưa quên được, nàng nói về đàn ông phải đi làm nhà nước mới ổn định lương thấp cũng được, nàng nói nàng chưa thấy tớ chăm sóc cho nàng được nhiều vv & vv.. chốt lại 1 câu : em chưa thấy yêu anh . hu hu cảm giác bị phụ nữ từ chối mới "quê" & đau buồn làm sao.
Thế là tháng sau tớ đi cưa cẩm cô khác, rồi chẳng hiểu sao nàng lại gọi điện rủ tớ đi chơi suốt,rồi đề nghị tớ hàng ngày đưa nàng đi học, lúc ấy dù vẫn còn tình cảm,nhưng cái gì qua rồi cho nó qua luôn không níu kéo, bây giờ tương lai là trước mặt.Thế là tớ yêu cô khác

Ha ha, đây là tật cố hữu của nhiều phụ nữ, hok thik người ta, nhưng thấy người ta đi yêu người khác thì ko cam lòng. Ghét nhất kiểu con gái như vậy.

em_cua_hoply
18-11-2008, 10:35
Be thich hoa hong ơi ! làm gì co chuyện tăm tỉa , đến bây giò đã thấy già rồi mà vẩn còn khùng nè ! . Phải chi mình có quan niệm nhu bác hoply thì làm gì gọi là khùng .Đứng trước tình yêu thì không nắm bất , trước người mình yêu thì mãi sợ mình không xứng đáng , cú thế mà mất cơ hội hoài. Tiếc lắm chớ nhưng khắc phục không được , nó có gì đó nên không tự tin !
À ! sao không thấy ai đá động gì đến vế 2 vậy ?

Bản thân tớ cũng thua kém bà xã tớ về nhiều mặt, nhưng vài mặt tớ cũng vượt trội.Hãy tin rằng mình làm được, và phấn đấu làm cho người mình yêu HP hơn(không riêng vật chất, mà cả tinh thần....).Lý tưởng hóa người mình yêu sẽ làm cho người đó quá hoàn thiện, mà bản thân mình thì không đạt đến sự hoàn thiện nên sẽ cảm thấy không xứng đáng.
Hãy tin và làm được cho người mình thích HP hơn,đấy là cách giành lấy sự tự tin.

quansantran
18-11-2008, 11:57
Mình hiện cũng đang quen một cô bạn gái. Sau một thời gian thăm dò một hôm bạo gan hỏi em có quen ai chưa, nếu rồi thì anh sẽ không xen vào nữa. Cô ấy trả lời là không có quen ai hết. Vậy theo các bác em được bao nhiêu % rồi ạ?

dly
18-11-2008, 12:01
Mình hiện cũng đang quen một cô bạn gái. Sau một thời gian thăm dò một hôm bạo gan hỏi em có quen ai chưa, nếu rồi thì anh sẽ không xen vào nữa. Cô ấy trả lời là không có quen ai hết. Vậy theo các bác em được bao nhiêu % rồi ạ?

Hổng có ký lô nào ! :lick:

tiểu dân
18-11-2008, 12:10
Hoply: bác dễ yêu và cũng dễ dứt áo ra đi nhỉ, tớ thì ngược lại. Ngày trước có 1 quyết định sai lầm, day dứt tới bây giờ là vừa tròn 10 năm :D

quansantran
18-11-2008, 12:15
Ôi bác dly! bác nói thế tối nay em không ngủ được rồi.

dly
18-11-2008, 12:17
Xách súng tập tác xạ phòng không :lick:

Bao giờ nhuyễn thì tha hồ bắn ... thiên hạ :D

edavn
18-11-2008, 12:17
Hoply: bác dễ yêu và cũng dễ dứt áo ra đi nhỉ, tớ thì ngược lại. Ngày trước có 1 quyết định sai lầm, day dứt tới bây giờ là vừa tròn 10 năm :D

Khi nào sáng tác bài ca mười năm tình hận tặng Tiểu Dân nhá:w00t:

Cái gì qua thì cho qua, giữ lại làm chi cho mệt hả người:lick:

em_cua_hoply
18-11-2008, 12:59
Hoply: bác dễ yêu và cũng dễ dứt áo ra đi nhỉ, tớ thì ngược lại. Ngày trước có 1 quyết định sai lầm, day dứt tới bây giờ là vừa tròn 10 năm :D
Hic, vừa ăn trưa 1 đĩa Bún Chả + mấy cái Nem thơm phức,1 chén trà nóng,điếu thuốc phì phèo,lại vào Chat chit tiếp thư giãn,chứ công việc không thôi ngập đầu mệt mỏi lắm.
quả thực nói "dễ hay khó" yêu thì tớ cũng không giải thích được,chỉ cảm thấy rung động nhớ nhung là tán thôi.Nhưng dứt áo ra đi thì có đơn giản như mình nói đâu, chân ra đi,tim vẫn níu kéo,lúc nào cũng mơ về người ta.Có điều khi quen biết với 1 người mới thì sẽ dễ quên người cũ hơn.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Mình hiện cũng đang quen một cô bạn gái. Sau một thời gian thăm dò một hôm bạo gan hỏi em có quen ai chưa, nếu rồi thì anh sẽ không xen vào nữa. Cô ấy trả lời là không có quen ai hết. Vậy theo các bác em được bao nhiêu % rồi ạ?

Ủa cô ấy quen ai chưa và việc cô ấy tiếp tục quan hệ với bạn đâu có liên quan đến nhau. Cô ấy có nhiều vệ tinh nhưng thích bạn thì sao? chả nhẽ lúc ấy bạn lặng lẽ rút lui ư

vupro999
18-11-2008, 13:03
Chào bà kon!
Mấy cái chuyện tình cảm quả thật đau đầu phải ko? Nhất là luc yeu đơn phương, hỡi ơi! Cảm hứng chuyện tình đơn phương mong tặng bà kon 1 bài thơ nè. hí hí...

Mười lăm năm tình anh đầy khao khát
Sự nghiệp công danh chữa ra chi
Muốn ngõ lời nhưng ngại lắm ai ơi,
Công danh sự nghiệp giờ anh có
Nhưng mất em rồi có nghĩa chi
Mong sau thời gian quay trở lại
Tình này trót sẽ ngõ cùng em.

http://www.langhoakieng.com

Bí danh: thi sĩ IT.

em_cua_hoply
18-11-2008, 13:07
Chào bà kon!
Mấy cái chuyện tình cảm quả thật đau đầu phải ko? Nhất là luc yeu đơn phương, hỡi ơi! Cảm hứng chuyện tình đơn phương mong tặng bà kon 1 bài thơ nè. hí hí...

Mười lăm năm tình anh đầy khao khát
Sự nghiệp công danh chữa ra chi
Muốn ngõ lời nhưng ngại lắm ai ơi,
Công danh sự nghiệp giờ anh có
Nhưng mất em rồi có nghĩa chi
Mong sau thời gian quay trở lại
Tình này trót sẽ ngõ cùng em.

http://www.langhoakieng.com

Bí danh: thi sĩ IT.

Nhưng thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại---->> "tình của anh" chôn vùi đống tàn tro. ...

quansantran
18-11-2008, 13:24
Ủa cô ấy quen ai chưa và việc cô ấy tiếp tục quan hệ với bạn đâu có liên quan đến nhau. Cô ấy có nhiều vệ tinh nhưng thích bạn thì sao? chả nhẽ lúc ấy bạn lặng lẽ rút lui ư

Đúng là việc cô ấy có nhiều vệ tinh thì mình không quan tâm vì điều này là lẽ thường tình. Ý của mình hỏi cô ấy ở đây là cô ta đã thích ai chưa? Nếu rồi thì mình rút lui thật. Vì quan điểm của mình là không bao giờ đi phá đám tình cảm của người khác. Nghĩ vậy có khờ không nhỉ...:)

bethichhoahong
18-11-2008, 13:27
Yêu mà ko nói, tình chôn kín ai biết mà đào lên, ráng chịu đi.

em_cua_hoply
18-11-2008, 13:29
Đúng là việc cô ấy có nhiều vệ tinh thì mình không quan tâm vì điều này là lẽ thường tình. Ý của mình hỏi cô ấy ở đây là cô ta đã thích ai chưa? Nếu rồi thì mình rút lui thật. Vì quan điểm của mình là không bao giờ đi phá đám tình cảm của người khác. Nghĩ vậy có khờ không nhỉ...:)

Câu trả lời là : ngoài bạn ra chẳng ai trả lời được câu này. Trừ khi tớ là...cô ấy.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Yêu mà ko nói, tình chôn kín ai biết mà đào lên, ráng chịu đi.

thế tớ hỏi cậu 1 điều nhé,Giả sử cậu là phụ nữ(vì tớ thấy cậu bảo thế,nhưng trên Net tớ vẫn coi cậu & Tiểu Dân là đàn ông, tha lỗi nhé), lúc thích ai đơn phương,thích lắm lắm ấy,nhớ lắm lắm ấy.Cậu sẽ làm gì?
Có làm giống đàn ông con trai làm không?

quansantran
18-11-2008, 13:49
Mới phone nói chuyện với cô ấy xong. Mình nói cho mình 4 năm để mình học xong rồi đem Ba Mẹ tới hỏi cưới luôn nghe. Cô ấy nghe xong thì cười nói như vậy chắc khi đó ế mất rồi. Theo tình hình này thì em đã có % chưa các bác? :)

bethichhoahong
18-11-2008, 13:49
thế tớ hỏi cậu 1 điều nhé,Giả sử cậu là phụ nữ(vì tớ thấy cậu bảo thế,nhưng trên Net tớ vẫn coi cậu & Tiểu Dân là đàn ông, tha lỗi nhé), lúc thích ai,thích lắm lắm ấy,nhớ lắm lắm ấy.Cậu sẽ làm gì?
Có làm giống đàn ông con trai làm không?

Tất nhiên là ko thể làm giống đàn ông, nhưng phụ nữ có cách thể hiện riêng của họ. Em thề với bác là nếu em thik thèng nào em sẽ cưa ngay, còn cưa cách nào thì từng hoàn cảnh, từng đối tượng :D Chứ cứ lặng im, rùi hối tiếc, rùi lặng lẽ âm thầm, tình yêu ko đến đâu.
Em quan niệm là cái j em đã cố sức làm (kể cả việc kưa trai) mà vẫn ko được thì e sẽ ko có j phải hối tiếc nữa. Cái j ko phải của mình thì ko nên hối tiếc mừ.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Mới phone nói chuyện với cô ấy xong. Mình nói cho mình 4 năm để mình học xong rồi đem Ba Mẹ tới hỏi cưới luôn nghe. Cô ấy nghe xong thì cười nói như vậy chắc khi đó ế mất rồi. Theo tình hình này thì em đã có % chưa các bác? :)

Được 500g rùi đó bác

quansantran
18-11-2008, 13:59
Không biết bác "bethichhoahong" đoán đúng không nhưng em vẫn thấy vui lạ. Nãy giờ không ngậm miệng được. Ôi! tình yêu là cái gì mà hay thế nhỉ!!!
Chắc tối nay em không ngủ được thật rồi.

temp2
18-11-2008, 14:00
đặc sản mới của diễn đờn, hay quá :)

dly
18-11-2008, 14:26
Mới phone nói chuyện với cô ấy xong. Mình nói cho mình 4 năm để mình học xong rồi đem Ba Mẹ tới hỏi cưới luôn nghe. Cô ấy nghe xong thì cười nói như vậy chắc khi đó ế mất rồi. Theo tình hình này thì em đã có % chưa các bác? :)

Hồi xưa mình hỏi cái cổ nói "từ từ" ba chớp ba nháng tưởng cổ "ừ".

Xong hàng! :innocent:

otkay
18-11-2008, 16:06
:d............................

Dennis Bergkamp
18-11-2008, 16:07
Mới phone nói chuyện với cô ấy xong. Mình nói cho mình 4 năm để mình học xong rồi đem Ba Mẹ tới hỏi cưới luôn nghe. Cô ấy nghe xong thì cười nói như vậy chắc khi đó ế mất rồi. Theo tình hình này thì em đã có % chưa các bác? :)

Ý ẻm là tới giờ đi, chờ sao được mà chờ, có vậy cũng chậm tiêu :w00t:. Ko thấy lão Lý gợi ý sao, hỏi thì mấy cổ kêu từ từ, mình làm tới thì ừ luôn =)).

future_star
18-11-2008, 18:59
Mới phone nói chuyện với cô ấy xong. Mình nói cho mình 4 năm để mình học xong rồi đem Ba Mẹ tới hỏi cưới luôn nghe. Cô ấy nghe xong thì cười nói như vậy chắc khi đó ế mất rồi. Theo tình hình này thì em đã có % chưa các bác? :)

Còn chờ gì nữa, tấn tới đi chứ không thì ôm hận cả đời.

Nghĩ lại thương cho mình. Ôi giá như..........

dly
18-11-2008, 19:12
Không tiến tới. Ôm hận một thời.
Tiến tới. ôm hận một đời.

--------
Trò chơi tuổi thơ

Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thì dại. Ai dại thì khôn.
Thiên đàng có..... :D

thaychuastudio
18-11-2008, 19:30
Em tiến, em tấn, em tặng Iphone... 3 ngày sau, thấy thằng khác đem tới nhờ cài Tiếng VIệt trên cái Iphone 4G mới mua 800$ . Móa! đau.



Mới biết. Tại sao khi mình chửi thằng bạn là :" Đồ dại gái" hắn cứ cười cười .... hic!

troctroi
18-11-2008, 20:03
15 năm yêu đơn phương ??? uổng 15 năm!

Con trai gặp gái là zô, lỡ yêu thì nói. Tại sao con trai có lợi điểm này mà không sài. Có bị đá không sao, ít nhất cũng làm cho ẻm vui. 2 bên tôn trọng nhau, tớ không mất công và ẻm không bị làm phiền.

em_cua_hoply
18-11-2008, 22:11
15 năm yêu đơn phương ??? uổng 15 năm!

Con trai gặp gái là zô, lỡ yêu thì nói. Tại sao con trai có lợi điểm này mà không sài. Có bị đá không sao, ít nhất cũng làm cho ẻm vui. 2 bên tôn trọng nhau, tớ không mất công và ẻm không bị làm phiền.

Anh xin yêu em đơn phương thà dặn mình đừng nói ra
Nghe con tim trinh nguyên vương tình sầu mãi mãi
Chiều buồn phang Lô
Anh buồn anh chán anh mang Spacy đi đánh Đề ề ề

Tiêu Lam Trường

tiểu dân
19-11-2008, 02:13
trên Net tớ vẫn coi cậu & Tiểu Dân là đàn ôngTại sao lại phải là đàn ông? Tại sao lại có yếu tố giới tính nếu chỉ là mối quan hệ trên net? Đừng buộc TD phải nghĩ rằng hoply chỉ dùng đầu dưới để tư duy nên hoply coi ai có tư duy đều là loại có đầu dưới và ngược lại, ai không có cái đầu dưới thì đều là loại không thể tư duy "hất nước vào mặt ngủ tiếp", "khoái ba cái chuyện lăng nhăng". Vậy cái ở trên cổ (mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều có) dùng để làm gì? Để đội mũ bảo hiểm?


xin lỗi nhéHoply xin lỗi gì? Xin cái lỗi chỉ coi đàn ông là ưu việt hay xin cái lỗi coi thường phụ nữ? Nói thẳng ra để TD biết mà cho.

Nếu hoply còn tiếp tục phát ngôn kểu này thì xin đừng trách TD coi hoply là loại suy nghĩ bằng cái đầu đội bao cao su.

dly
19-11-2008, 06:23
http://img212.imageshack.us/img212/923/5135514lgey3.jpg

Tiểu Dần

em_cua_hoply
19-11-2008, 08:46
Tại sao lại phải là đàn ông? Tại sao lại có yếu tố giới tính nếu chỉ là mối quan hệ trên net? Đừng buộc TD phải nghĩ rằng hoply chỉ dùng đầu dưới để tư duy nên hoply coi ai có tư duy đều là loại có đầu dưới và ngược lại, ai không có cái đầu dưới thì đều là loại không thể tư duy "hất nước vào mặt ngủ tiếp", "khoái ba cái chuyện lăng nhăng". Vậy cái ở trên cổ (mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều có) dùng để làm gì? Để đội mũ bảo hiểm?

Hoply xin lỗi gì? Xin cái lỗi chỉ coi đàn ông là ưu việt hay xin cái lỗi coi thường phụ nữ? Nói thẳng ra để TD biết mà cho.

Nếu hoply còn tiếp tục phát ngôn kểu này thì xin đừng trách TD coi hoply là loại suy nghĩ bằng cái đầu đội bao cao su.

Việc ông nghĩ thế nào về tôi ,xấu hay tốt là việc của ông và quyền của ông, và tôi cảm nhận thế nào là việc của tôi.Thú thực là tôi không quan tâm ..., ngoài đọc,tranh luận những bài viết hay của mọi người trong đó có vài bài của ông.Tôi không có hứng thú làm hài lòng tất cả mọi người trong DĐ này, không có ngoại lệ.
Đừng nóng giận mất khôn.

do.nguyen
19-11-2008, 09:05
Không tiến tới. Ôm hận một thời.
Tiến tới. ôm hận một đời.


Tôi thì nghĩ ngược lại
Tiến tới. ôm hận một thời.
Không tiến tới. Ôm hận một đời.(Có thể cả 2 đời, đời bạn và cô ấy).

quansantran
19-11-2008, 09:26
Thanks các bác đã góp ý. Em cũng muốn tiến tới lắm nhưng đang du học nên đành phải chờ 2 năm thôi.
Qua đây cũng cảm ơn về cái topic này. Nó giúp em mạnh dạn hơn và hiểu hơn về con gái một chút. Chỉ dám nói một chút vì quả thật con gái rất khó hiểu!

dly
19-11-2008, 09:34
Cậu mà hiểu rõ về phái nữ (nói chung) thì chỉ còn một con đường duy nhất để chọn. Đó là

Đi Tu :D

acaxomcui
19-11-2008, 11:49
Cậu mà hiểu rõ về phái nữ (nói chung) thì chỉ còn một con đường duy nhất để chọn. Đó là

Đi Tu :D

--------------------------
Nếu đi tu ?!làm sư ông có ni cô hầu quạt không bác ? Nếu có , vậy thì phải biết rỏ về ni cô nửa , phiền phức quá !

em_cua_hoply
19-11-2008, 14:01
Cậu mà hiểu rõ về phái nữ (nói chung) thì chỉ còn một con đường duy nhất để chọn. Đó là

Đi Tu :D

Cái Topic "chuyện vui về Toilet trên TG" ông xóa mất của tôi , làm tôi mất bao thời gian tìm dữ liệu. Thế nào ông cũng bị báo oán cho mà xem(lêu lêu)

"Người đàn ông 25 tuổi đang ngủ, vùng chạy ra khỏi giường và kêu la: "Ba, má ơi, vợ con nó cắt… của con rồi"

Ngày 29/10, anh D Lý, 25 tuổi, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận điện thoại của vợ bảo: "Con bị bệnh, chiều anh về thăm con". D Lý sang nhà cha mẹ vợ. Tối cùng ngày, anh đã bị vợ cắt mất "của quý".

Cậu con rể kêu la, nhờ người thân trong nhà chở đi cấp cứu nhưng không được giúp đỡ. Khi được bạn đưa tới bệnh viện, nạn nhân ngất xỉu do mất nhiều máu.
vợ anh D Lý khai, khi phát hiện ra những dấu hiệu chồng phản bội, dự định cưới vợ khác nên bức xúc, nảy sinh ý định "xử" chồng. Chiều 29/10, cô chuẩn bị sẵn dao đặt dưới chiếu. Sau những phút giây có vẻ mặn nồng tình chồng vợ, cô đã thực hiện ý định trên.

Xem thêm:http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/11/3BA08922/

thaychuastudio
19-11-2008, 14:13
Cậu mà hiểu rõ về phái nữ (nói chung) thì chỉ còn một con đường duy nhất để chọn. Đó là

Đi Tu :D

Em đi rồi. Mà vẫn thể hiểu được tí nào về họ cả . Bác đừng nói oan cho các nhà TU như thế!!
Các bố trong Chùa, chủng viện , nhà Dòng... lại có một câu chuyện như thế này
" Có một anh nọ, sau khi làm một việc phúc đức lớn. Thượng Đế mới hiện thân ra cho anh chàng một điều ước. Vì sợ đi máy bay mà lại thích Du lịch. Thế là anh chàng ta ước ngay :" Con ước có một chiếc cầu xuyên Đại Tây Dương, dể con chạy xe hơi đi cho khỏe"
Thượng Đế:" Ngươi có biết để làm được chiếc cầu như thế tốn biết bao nhiêu là vật liệu không ..."
thấy ước mơ của mình quá lớn. anh ta bèn ước lại :" Vậy thì hỡi thượng đế chí Tôn, người ta Vua trên hết thế gian, người thông hiểu mọi sự. Vậy xin Thượng đế cho con một ước mơ nhỏ, là hiểu được tại sao phụ nữ họ cười và tại sao họ lại khóc
Thượng Đế làu bàu :" Vậy giờ ngươi muốn ta xây cho nhà ngươi một chiếc cầu 4 hay 8 làn xe chạy "!!!

"

Hê hê hê

troctroi
19-11-2008, 19:14
gặp gái là duyên số, "ghế mẫu" là của nợ.

em_cua_hoply
19-11-2008, 23:03
em thì tham lắm
sự nghiệp và tình yêu cùng lúc

Thế thì càng tốt chứ sao,vừa có tiền ,vừa có tình

acaxomcui
20-11-2008, 20:57
Thế thì càng tốt chứ sao,vừa có tiền ,vừa có tình

------------------------------
Lại muốn làm động tác bắt cá 2 tay : thường thì bị sẩy , còn nếu được thì chỉ là cá nhỏ thôi ! không thích !

thongpc
20-11-2008, 22:24
Không biết bác "bethichhoahong" đoán đúng không nhưng em vẫn thấy vui lạ. Nãy giờ không ngậm miệng được. Ôi! tình yêu là cái quái gì mà hay thế nhỉ!!!
Chắc tối nay em không ngủ được thật rồi.

xin chúc mừng bác nhé, bác hạnh phúc hơn tôi nhiều
Sau 1 năm quen biết, thể hiện rất ý tứ, nàng cũng chỉ đối xử với tôi như 1 người bạn và quan hệ rất có khoảng cách. Sau khi đọc được 1 bài tương tự như " không nên giữ trong lòng, đừng để muộn màng rồi hối tiếc" tôi viết cho nàng 1 lá thư tỏ tình, 1 tuần sau nhận đựoc lá thư hồi âm "em chỉ xem anh là bạn". Đến nay tuy 3 năm trôi qua, mỗi khi nghĩ tới trong lòng vẫn trào dâng nỗi buồn chua xót. Theo các bác có phải là ngu không với câu " cái gì không phải của mình thì đừng ngộ nhận" ?, hay mình hành động chưa đúng thời điểm?

moonzibeo
20-11-2008, 23:24
25 năm rồi, chưa biết nụ hôn là gì, các bác bàn luận làm em thấy tủi thân quá hu hu

quansantran
21-11-2008, 01:33
25 năm rồi, chưa biết nụ hôn là gì, các bác bàn luận làm em thấy tủi thân quá hu hu

Bác yên tâm, em 25 tuổi rồi mà chưa bao giờ nắm tay bạn gái nè. Coi ra bác còn khá hơn em nhiều :)


xin chúc mừng bác nhé, bác hạnh phúc hơn tôi nhiều


Thanks bác đã chúc mừng nhưng mới đó tụi em đã chuyển qua chiến tranh lạnh rồi. Cũng không biết có nên cơm cháo gì không.

Dennis Bergkamp
21-11-2008, 01:41
Lập hội sinh năm 83 mà chưa biết mùi gái gú ra làm sao đê :D, 83 ngố trong này đông ghê :lick:.

quansantran
21-11-2008, 01:45
Uh, lập đi bác, em xin gia nhập trước tiên :)

em_cua_hoply
21-11-2008, 08:26
25 năm rồi, chưa biết nụ hôn là gì, các bác bàn luận làm em thấy tủi thân quá hu hu

hic, duyên số chưa đến, chưa gặp người phù hợp thôi,đừng buồn

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Uh, lập đi bác, em xin gia nhập trước tiên :)

Tôi muốn lập hội có gia đình nhưng muốn ăn Phở có được không ạ

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


xin chúc mừng bác nhé, bác hạnh phúc hơn tôi nhiều
Sau 1 năm quen biết, thể hiện rất ý tứ, nàng cũng chỉ đối xử với tôi như 1 người bạn và quan hệ rất có khoảng cách. Sau khi đọc được 1 bài tương tự như " không nên giữ trong lòng, đừng để muộn màng rồi hối tiếc" tôi viết cho nàng 1 lá thư tỏ tình, 1 tuần sau nhận đựoc lá thư hồi âm "em chỉ xem anh là bạn". Đến nay tuy 3 năm trôi qua, mỗi khi nghĩ tới trong lòng vẫn trào dâng nỗi buồn chua xót. Theo các bác có phải là ngu không với câu " cái gì không phải của mình thì đừng ngộ nhận" ?, hay mình hành động chưa đúng thời điểm?

Trường hợp này,Ông cũng giống tôi, thôi ta chấp nhận là kẻ thua cuộc, tìm đối tượng khác, ta sẽ lại chiến thắng.No problem

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


------------------------------
Lại muốn làm động tác bắt cá 2 tay : thường thì bị sẩy , còn nếu được thì chỉ là cá nhỏ thôi ! không thích !

Dẫu cá lớn ,cá bé nhưng vẫn là Cá bác ạ. Nhiều khi ăn thịt với rau nhiều phải đổi món. Cá to ta rán, cá bé ta nấu dấm ,có khi ngon phết đấy

legayou
21-11-2008, 10:43
xin chúc mừng bác nhé, bác hạnh phúc hơn tôi nhiều
Sau 1 năm quen biết, thể hiện rất ý tứ, nàng cũng chỉ đối xử với tôi như 1 người bạn và quan hệ rất có khoảng cách. Sau khi đọc được 1 bài tương tự như " không nên giữ trong lòng, đừng để muộn màng rồi hối tiếc" tôi viết cho nàng 1 lá thư tỏ tình, 1 tuần sau nhận đựoc lá thư hồi âm "em chỉ xem anh là bạn". Đến nay tuy 3 năm trôi qua, mỗi khi nghĩ tới trong lòng vẫn trào dâng nỗi buồn chua xót. Theo các bác có phải là ngu không với câu " cái gì không phải của mình thì đừng ngộ nhận" ?, hay mình hành động chưa đúng thời điểm?

Ko sao đâu ,bị xem là bạn cũng chưa chắc đã hết,vậy càng tốt chứ sao.Bất quá cô ấy cũng đã hiểu được tình cảm của cậu.Cứ tiếp tục tấn côn rùi sẽ có ngày thành công thôi (yêu cầu là cô ấy chưa có người yêu nha).Mĩnh cũng bị y như cậu vậy,đang tìm cách ...hic

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Chúa ơi cứu con với...Sống mà ko dám thử thì chết đi cho rồi

thongpc
21-11-2008, 16:09
Ko sao đâu ,bị xem là bạn cũng chưa chắc đã hết,vậy càng tốt chứ sao.Bất quá cô ấy cũng đã hiểu được tình cảm của cậu.Cứ tiếp tục tấn côn rùi sẽ có ngày thành công thôi (yêu cầu là cô ấy chưa có người yêu nha).Mĩnh cũng bị y như cậu vậy,đang tìm cách ...hic

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Chúa ơi cứu con với...Sống mà ko dám thử thì chết đi cho rồi

he he, lâu lắm tự nhiên lên đây gặp mấy kẻ đồng cảm,thấy lòng nhẹ nhõm ghê, hóa ra cũng lắm kẻ như mình, không "ngu" nhưng tim mình "ngu". Đôi lúc thầm nhủ : ngu gì đau khổ vì 1 con người mà không có tình cảm gì với mình. Nhưng khi những lúc yếu lòng (hay tim nó mạnh hơn :d ) thì lòng lại dậy sóng. Lần này nghe bạn nói câu này tự nhiên tự tin hẳn, sẽ cố gắng tập 2, vụ này tớ với cô ấy mà thành đôi, tớ sẽ mời những anh em đã tham gia topic này, và nhất là chủ topic, 1 chầu như theo ý thích

em_cua_hoply
21-11-2008, 22:08
he he, lâu lắm tự nhiên lên đây gặp mấy kẻ đồng cảm,thấy lòng nhẹ nhõm ghê, hóa ra cũng lắm kẻ như mình, không "ngu" nhưng tim mình "ngu". Đôi lúc thầm nhủ : ngu gì đau khổ vì 1 con người mà không có tình cảm gì với mình. Nhưng khi những lúc yếu lòng (hay tim nó mạnh hơn :d ) thì lòng lại dậy sóng. Lần này nghe bạn nói câu này tự nhiên tự tin hẳn, sẽ cố gắng tập 2, vụ này tớ với cô ấy mà thành đôi, tớ sẽ mời những anh em đã tham gia topic này, và nhất là chủ topic, 1 chầu như theo ý thích

Nhớ mồm nói đó nhé, gần nhà tớ có quán Karaoke toàn hàng 1 củ chưa kể tiền phòng với đồ uống đấy, chân dài lắm

traicocxanh
22-11-2008, 00:10
Hu hu... em cũng mới lần đầu thử dính vô chuyện này!!!

Lâu nay em để ý cô bạn nhưng chưa dám nói gì hết (vẫn có tặng quà... nói chung là quan tâm nhiều), mấy bữa gần đây cô ấy công bố với bạn bè là đã có quen 1 thằng khác rồi, có công bố với cả thằng bạn thân của em nữa (thế thì đương nhiên là nó đã nói em nghe rồi).

Giờ em không biết phải làm sao đây. Định bụng là đeo đuổi lâu quá rồi nhưng vẫn không có gì thì thôi nhưng giờ cũng thấy buồn buồn làm sao đâu!!!

quansantran
22-11-2008, 02:49
Vậy bác hãy nói cho cô ấy biết. Cũng có khi cô ta chỉ thử lòng bác thôi...

traicocxanh
22-11-2008, 07:53
Vậy bác hãy nói cho cô ấy biết. Cũng có khi cô ta chỉ thử lòng bác thôi...

Cám ơn, em phải thử một lần mới được!!!

thongpc
22-11-2008, 20:00
Nhớ mồm nói đó nhé, gần nhà tớ có quán Karaoke toàn hàng 1 củ chưa kể tiền phòng với đồ uống đấy, chân dài lắm

tôi đang mong được 1 lần tốn tiền thật nhiều chiêu đãi các bác đây, không hiểu sao với ngừoi mình yêu, mình mong rằng nếu có được cô ấy, trên đời này không điều gì mình không dám cả (nhưng trừ việc vô nhân đạo, phạm pháp ra bác nhé) chứ 1 chầu như bác nói thì ăn thua gì.

em_cua_hoply
23-11-2008, 11:33
tôi đang mong được 1 lần tốn tiền thật nhiều chiêu đãi các bác đây, không hiểu sao với ngừoi mình yêu, mình mong rằng nếu có được cô ấy, trên đời này không điều gì mình không dám cả (nhưng trừ việc vô nhân đạo, phạm pháp ra bác nhé) chứ 1 chầu như bác nói thì ăn thua gì.

Anh em HN đang chúc cậu Thành Công, thực tâm tớ cũng vậy

Arkain
22-12-2008, 03:31
Bác yên tâm, em 25 tuổi rồi mà chưa bao giờ nắm tay bạn gái nè. Coi ra bác còn khá hơn em nhiều :)

Chắc tại tay...dơ! đi rửa thử xem có tiến triển gì không!

docco_csb_88
22-12-2008, 08:22
Sau 1 năm quen biết, thể hiện rất ý tứ, nàng cũng chỉ đối xử với tôi như 1 người bạn và quan hệ rất có khoảng cách. Sau khi đọc được 1 bài tương tự như " không nên giữ trong lòng, đừng để muộn màng rồi hối tiếc" tôi viết cho nàng 1 lá thư tỏ tình, 1 tuần sau nhận đựoc lá thư hồi âm "em chỉ xem anh là bạn". Đến nay tuy 3 năm trôi qua, mỗi khi nghĩ tới trong lòng vẫn trào dâng nỗi buồn chua xót. Theo các bác có phải là ngu không với câu " cái gì không phải của mình thì đừng ngộ nhận" ?, hay mình hành động chưa đúng thời điểm?
một người đồng cảnh!và.... buồn!
đọc topic này xong, thấy dân IT ngu ngu vể ba cái vụ bạn gái thể nhỉ. em năm nay 21 chưa nắm tay 1 lần, tưởng là.....ai ngời có những bác 83 cũng chưa nắm tay một lần.
mình còn hạnh phúc chán, còn 4 năm để phấn đấu:D

ngocquang19877
22-12-2008, 09:10
Mấy bác là dân SG hay dưới miệt hay sao mà nhát thế?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


(yêu cầu là cô ấy chưa có người yêu nha

Cái này hơi nhảm, có hay không có thì cũng tấn công được, có điều bạn phải có cái gì đó hơn thằng người yêu ấy (đi xế hộp, xài Vertu, tay đeo rolex chẳng hạn).

That's it.

ngondensang2007
22-12-2008, 09:34
một người đồng cảnh!và.... buồn!
đọc topic này xong, thấy dân IT ngu ngu vể ba cái vụ bạn gái thể nhỉ. em năm nay 21 chưa nắm tay 1 lần, tưởng là.....ai ngời có những bác 83 cũng chưa nắm tay một lần.
mình còn hạnh phúc chán, còn 4 năm để phấn đấu:D

chú em đá đểu anh mày cũng vừa vừa thui chứ lỵ

docco_csb_88
22-12-2008, 10:24
Mấy bác là dân SG hay dưới miệt hay sao mà nhát thế?

dạ em học ở xì gòn, nhưng quê em ở DakLak, cách thành phố 80km, chỗ em còn chưa có trường cấp 3. cuộc sống cứ gọi là "cực kì thiếu thốn", miếng ăn chưa đủ nên ít nghĩ đến chuyện yêu đương->nhát cũng là chuyện bình thường:D

ngondensang2007
22-12-2008, 10:29
dạ em học ở xì gòn, nhưng quê em ở DakLak, cách thành phố 80km, chỗ em còn chưa có trường cấp 3. cuộc sống cứ gọi là "cực kì thiếu thốn", miếng ăn chưa đủ nên ít nghĩ đến chuyện yêu đương->nhát cũng là chuyện bình thường:D

Nói dóc nó cũng vừa vừa thui
càng ở nông thôn thì càng nhanh lấy vợ lấy chồng

docco_csb_88
22-12-2008, 11:16
Nói dóc nó cũng vừa vừa thui
càng ở nông thôn thì càng nhanh lấy vợ lấy chồng

nói dóc? ý anh là sao? có cần em photo cái giấy chứng minh nhân dân up lên ddth.com không?
nhanh lấy vợ lấy chồng là với những người không đi học, ở nhà thôi, vì không đi học thì lấy vợ chồng chứ biết làm gì. nhưng đó là chuyện của những người không còn đi học nữa và sau khi họ đã nghỉ học.
còn đám đeo kính cận vài diop thì.......dại lắm anh à!

Cuccu123
15-08-2009, 00:40
Em tưởng 15 năm phải yêu được ít nhất là 15 em chứ nhỉ. Yêu lâu thế này không khéo bác bị bệnh rồi nên đi khám đi bác ạ, để lâu bệnh nặng khó chữa lắm đấy.

ngocquang19877
15-08-2009, 08:27
Thôi vô chủ đề chính của chủ Thread đi.

Theo em nghĩ sự nghiệp và tình yêu thì phải đi chung với nhau. Nếu trong tay chưa có gì, mà cơ sở kiến thức cũng chưa là bàn đạp vững chắc để tạo sự nghiệp thì cũng ko phải là hay, bây giờ mà nghĩ tới tình yêu thì trẻ con quá vì lấy gì đảm bảo cho hạnh phúc bền vững giữa 2 người?

Em ko phê phán cực đoan hình ảnh 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nhưng em nghĩ về thực tế là tình yêu giữa 2 người ko phải lúc nào cũng nồng ấm, ta phải luôn luôn gắng sức để duy trì để ko nguội lạnh. Vậy điều gì sẽ duy trì tình yêu? Tình cảm giữa 2 người, nhưng điều gì tạo nên tình cảm? Ngoài sự yêu thương còn có sự tôn trọng, nể phục lẫn nhau nữa. Thử hỏi nếu chàng trai mà trong đầu trống rỗng, cơ ngơi thì trắng tinh vậy cô gái sẽ yêu chàng trai đó ở điểm nào? Vẻ đẹp trai hay sự chân thành rồi cũng ko làm xúc động như thuở ban đầu nữa, đối mặt với cuộc sống với những nhu cầu cần giải quyết, đòi hỏi, chàng trai có gì để đáp ứng cô gái kia?

Tuy nhiên ko quan tâm gì hết để đến khi "có 1 cái gì đó" thì ko chừng lúc đó cô gái cưới thằng khác mất rồi vì cả 1 thời gian dài ko quan tâm thì làm sao cô gái biết được chàng trai yêu mình?

Thôi thì nói chung là cố đạt 1 mức nào đó vừa phải trong sự nghiệp, cũng bình thường thôi, là người làm thuê chứ ko cần là chủ nhưng cũng đủ để xây dựng 1 gia đình tối tàm tạm cho 2 người. Sau đó rồi cả 2 sẽ xây lên cao dần dần, cưới nhau rồi đâu có phải sự nghiệp chấm dứt đâu mà sợ. Mà thực tế nhiều người đàn ông cưới vợ rồi sự nghiệp thường tốt đẹp hơn kẻ độc thân.

Tình yêu là cái chi chi
Là 1 cái gối và 4 chân giường

Bởi dzị cứ yêu đại đi lão bẹc, lo chó gì cái chuyện sự nghiệp blah blah. Thấy em không, trên răng dưới bình xăng mà vẫn yêu khối em đấy lol.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Em tưởng 15 năm phải yêu được ít nhất là 15 em chứ nhỉ. Yêu lâu thế này không khéo bác bị bệnh rồi nên đi khám đi bác ạ, để lâu bệnh nặng khó chữa lắm đấy.

Em thì ngược lại, 1 năm yêu 15 em, nên bây giờ khổ như con chó :crying:

cavang125
15-08-2009, 08:46
Tình yêu là cái chi chi
Là 1 cái gối và 4 chân giường

Bởi dzị cứ yêu đại đi lão bẹc, lo chó gì cái chuyện sự nghiệp blah blah. Thấy em không, trên răng dưới bình xăng mà vẫn yêu khối em đấy lol.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Em thì ngược lại, 1 năm yêu 15 em, nên bây giờ khổ như con chó :crying:


ngon dzậy hả ??:w00t::w00t: cho chết :lick:

AkuVn
19-08-2009, 13:54
15 năm yêu đơn phương thì thuộc diện thập đại cao thủ của đại nội rồi :D Em cũng từng nhưng chỉ được 6 năm!

hoanglantham
19-08-2009, 13:58
Tớ thì gần được 10 năm rùi, nhưng mà yêu nhìu cùng lúc cơ.

Bạch Linh
19-08-2009, 15:33
Sự tiếc nuối về quá khứ:
Tôi và em học chung lớp từ cấp 1 đến cấp 2, chơi chung một nhóm bạn. Tôi thích em từ những năm học cấp 2. Tôi tự nhủ rằng khi học hành thành tài và có sự nghiệp tôi sẽ ngỏ lời với em. Hai năm sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi đã có sự nghiệp, chuẩn bị ngỏ lời với em thì nhận được tin em sắp lấy chồng.

...Tôi đã không dám thổ lộ với em tình cảm của mình. Tôi cũng chưa bao giờ có bất cứ một hành động nào thể hiện tình yêu của tôi dành cho em. Tôi tự nhủ rằng khi học hành thành tài và có sự nghiệp tôi sẽ ngỏ lời với em.
...Em nói: Nếu có 2 người đàn ông, một người có 3 triệu đồng nhưng cho em 2 triệu, và một người có 1 triệu đồng nhưng cho em hết 1 triệu đồng thì em sẽ chọn người đã cho em 1 triệu đồng.
...Tôi luôn cầu chúc cho gia đình em hạnh phúc.

Đây là trích 1 bức thư của 1 người đàn ông đau khổ vì tình tên là Nguyên.

Thế còn bạn? khi yêu đơn phương bạn sẽ làm gì? sẽ như anh chàng kia đợi khi mình thành đạt mới ngỏ lời yêu hay bạn sẽ bắt đầu,vun xới,xây đắp tình yêu ngay bây giờ.


Tình yêu cần lắm sự chân thành và vun đắp của cả hai bên, khi đã yêu nhau thật lòng thì đâu ai nghĩ đến vấn đề tiền bạc, công danh sự nghiệp đâu. Bởi vậy mới có câu "một túp lều tranh hai trái tim vàng"

Mình vẫn biết công danh sự nghiệp thành đạt chính là móc xích để giữ cho tình yêu bền vững hơn khi đã yên bề gia thất, tuy nhiên đó là một quá trình phấn đấu lâu dài. Có thể anh bạn tên Nguyên kia một phần vì sỉ mà phải chấp nhận làm người đến sau rồi.

qingsong
19-08-2009, 16:56
Dựa theo định nghĩa thì chả tìm thấy cái tình yêu nào ở đây cả, năm nay nữa là 16 năm rồi nhỉ:D

danvt
19-08-2009, 17:35
tớ iu đơn phương hết cô này đến cô khác ....

Bạch Linh
19-08-2009, 17:39
tớ iu đơn phương hết cô này đến cô khác ....

Quá bản lĩnh rồi còn gì bạn :lick:

thongdoanvan
19-08-2009, 18:59
Tình yêu cần lắm sự chân thành và vun đắp của cả hai bên, khi đã yêu nhau thật lòng thì đâu ai nghĩ đến vấn đề tiền bạc, công danh sự nghiệp đâu. Bởi vậy mới có câu "một túp lều tranh hai trái tim vàng"

Mình vẫn biết công danh sự nghiệp thành đạt chính là móc xích để giữ cho tình yêu bền vững hơn khi đã yên bề gia thất, tuy nhiên đó là một quá trình phấn đấu lâu dài. Có thể anh bạn tên Nguyên kia một phần vì sỉ mà phải chấp nhận làm người đến sau rồi.

Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng. Đến trong phim bây giờ người ta còn không dám đưa ra triết lý ấy. Huống chi là ngoài đời. Đã có chồng con chưa mà nói liều vậy? Thực tế chút đi.

tranngoclan1987
19-08-2009, 19:11
Thật không ngờ bác lại chung tình đến thế và có thể chịu đựng được như vậy

Đệ chỉ có thể làm được 9 năm (sau nhiều lần tỏ tình thất bại), đệ quyết chí quên đi nàng, giờ cũng 2 năm rồi, giờ không còn tương tư mộng mị nữa. Hic hic.

Khổ ải vô biên,
Tình yêu là ải khổ
Khổ mộng, khổ tâm tư
Thôi đành chôn vùi không dấu vết

Dennis Bergkamp
19-08-2009, 19:17
Tình yêu cần lắm sự chân thành và vun đắp của cả hai bên, khi đã yêu nhau thật lòng thì đâu ai nghĩ đến vấn đề tiền bạc, công danh sự nghiệp đâu. Bởi vậy mới có câu "một túp lều tranh hai trái tim vàng"

Mình vẫn biết công danh sự nghiệp thành đạt chính là móc xích để giữ cho tình yêu bền vững hơn khi đã yên bề gia thất, tuy nhiên đó là một quá trình phấn đấu lâu dài. Có thể anh bạn tên Nguyên kia một phần vì sỉ mà phải chấp nhận làm người đến sau rồi.

Đồng ý với BL là cần sự chân thành và vun đắp của cả 2 bên nhưng tiền bạc cũng có giá trị của nó chứ ko hẳn tiền bạc chỉ mang ý nghĩa tiêu xài, hưởng thụ, tham lam hay ích kỷ.

Với đa số người có nhiều tiền, ko phải là tự dưng họ giàu, họ phải có tài năng, bản lĩnh và sự từng trải, kinh nghiệm của 1 con người trưởng thành. Có thể có 1 số người tài nhưng ko gặp thời, bị trù úm nhưng thực sự số này ko nhiều.

Ko lẽ BL yêu 1 chàng trai nào đó chỉ vì anh ta thật lòng, còn tính tình, lối sống của anh ta ra sao thì ko để ý?

Đúng là quý lắm những tình cảm khi mà chàng trai, cô gái nào đó dành cho người bạn đời tương lai của mình khi họ chưa thành đạt. Tuy nhiên nếu cứ mãi thất bại mà ko có chí tiến thủ thì chàng trai hay cô gái đó rồi cũng mất đi tình yêu mà người khác dành cho mình.

Osama Binladen
19-08-2009, 19:37
Bin cũng có một mối tình đơn phương 15 năm trời đằng đẳng, sang năm thứ 16 thì...



















































Bin học lớp 9 lúc đó tự nhiên hổng mún iu nữa:w00t:

Dennis Bergkamp
19-08-2009, 19:47
Bin cũng có một mối tình đơn phương 15 năm trời đằng đẳng, sang năm thứ 16 thì...



















































Bin học lớp 9 lúc đó tự nhiên hổng mún iu nữa:w00t:

Ủa từ khi lên lớp 9 Bin thích ôm bom thay vì iu à? :lick:

Bạch Linh
19-08-2009, 20:01
Các ấy hiểu lầm ý mình rồi, mình viết theo bối cảnh chủ topic đưa lên chứ không theo reply của ai. Không phải anh bạn ấy yêu người ta từ khi còn học cấp 2 sao, tình yêu tuổi học trò trong thời đó thì phải nói là đẹp và trong sánh lắm.

Tiếc một điều là anh bạn ấy đã không dám thổ lộ nên yêu đơn phương (nhưng cũng không biết là đối phương có yêu mình không)khi đã có tiền trong tay thì quá muộn và kết quả anh ta đến sau còn gì.

Mình chỉ đề cập trong giới hạn đó thôi chứ không đủ kiến thức để đi sâu hơn về những gì trong tương lai diễn ra. Ý mà Dennis Bergkamp thì cần phải có thời gian hạ hồi phân giải.

acaxomcui
19-08-2009, 20:04
Bin cũng có một mối tình đơn phương 15 năm trời đằng đẳng, sang năm thứ 16 thì...



















































Bin học lớp 9 lúc đó tự nhiên hổng mún iu nữa:w00t:

Bin quã là khác người.Bỏ iu để ...







chơi khũng bố.

Bạch Linh
19-08-2009, 20:19
@ chú Bin: 15 năm yêu đơn phương đến khi học lớp 9 thì hết tức là 15 tuổi.

Vậy khi bước sang tuổi 16, cái tuổi dậy thì gần hoàn chỉnh thì Chú biết mình sinh ra không phải để đi yêu :lick:

Bệnh này của Chú cho dù Kiệt Lặc đại tiên cũng đành bó tay :D

Osama Binladen
19-08-2009, 20:34
@ chú Bin: 15 năm yêu đơn phương đến khi học lớp 9 thì hết tức là 15 tuổi.

Vậy khi bước sang tuổi 16, cái tuổi dậy thì gần hoàn chỉnh thì Chú biết mình sinh ra không phải để đi yêu :lick:

Bệnh này của Chú cho dù Kiệt Lặc đại tiên cũng đành bó tay :D

Lúc đó Bin mún lấy vợ, lúc cái tuổi dậy thì gần hoàn chỉnh thì người ta mún.... lấy vợ mà, phải lấy vợ lúc đó mới:w00t::w00t::w00t:

Bệnh này đại tiên Kiệt lặc muốn kíu chắc cũng bó chi:lick:

@Bác ẶcKa với Bergie: Bin thích và đã ôm trái nổ từ khi trong bụng mẹ rồi:punk:

Bạch Linh
19-08-2009, 20:40
Ghớm chú này không những giỏi quăng bom mà còn giỏi bẻ cua nữa, sẽ báo thù sau vậy :D

dly
19-08-2009, 21:16
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng đi ngang nhà mỗi sáng, mỗi chiều 4 năm đằng đẵng, rồi một buổi mạnh dạn ngỏ lời.
Nàng:

- "Ừ"






































Biết thế thì câm nín luôn cho xong.

kiettt
19-08-2009, 21:47
Hôm qua tình cờ hay tin người yêu cũ đến giờ vẫn còn đang tìm đò sang sông. Nhẩm tính lại đã hai mươi năm không gặp, dù thỉnh thoảng vẫn nghe nói (và nghĩ là) người ta hạnh phúc lắm. Tối qua tự nhiên thấy hơi khó ngủ, dù trong lòng không nghĩ gì tới cô ấy nữa.





Thật mà, không nghĩ nữa, nghĩ làm chi cho người ta bận lòng. Còn nhớ câu cuối cùng mình nói không ? Tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, chúc em hạnh phúc . . .

Ông Trời ơi, câu chúc đó tui nói tự đáy lòng mà . . .

Bạch Linh
19-08-2009, 21:52
Chú muốn Cô ấy hạnh phúc sao không dắt cô lên núi cùng hưởng phước tiên, ngoài giờ Cô và Chú có thể luyện thêm hoàn đan cương dương tạo phước cho muôn già làng hả Chú!

ngocquang19877
20-08-2009, 00:13
Thật không ngờ bác lại chung tình đến thế và có thể chịu đựng được như vậy

Đệ chỉ có thể làm được 9 năm (sau nhiều lần tỏ tình thất bại), đệ quyết chí quên đi nàng, giờ cũng 2 năm rồi, giờ không còn tương tư mộng mị nữa. Hic hic.

Khổ ải vô biên,
Tình yêu là ải khổ
Khổ mộng, khổ tâm tư
Thôi đành chôn vùi không dấu vết

Nhờ có mấy topic kiểu này mà thấy được làng mùi nhiều đại ca lợi hại thật. Chàng thì chờ nàng 7 năm, chàng thì chờ nàng 9 năm :w00t:.

Tui mà chờ 1 tháng con ghệ của tui không gọi cho tui là "a lê hấp" rước em khác về rồi :lick::lick::lick:.

Dennis Bergkamp
20-08-2009, 19:04
Thấy có bài này hay muốn chia sẻ với ai đang trong quá trình chinh phục hay đang có người yêu.

Nguồn: http://vn.news.yahoo.com/vne/20090818/ten-8-cach-giup-ban-giu-nguoi-yeu-7143884.html


8 cách giúp bạn giữ người yêu

Rất khó để thay đổi người khác, bạn chỉ có thể tự thay đổi mình. Nếu muốn giữ được nàng thì bạn không nên hy vọng nàng thay đổi, thay vì đó bạn hãy bắt đầu thay đổi chính mình.




Bạn đã bao giờ nghĩ hình mẫu bạn trai mà nàng thực sự muốn là như thế nào? Câu trả lời chỉ có một: nàng muốn một người đàn ông thực sự. Thật không may, không một ai trong chúng ta biết chính xác người đàn ông đích thực là như thế nào. Sau đây là 8 cách giúp bạn giữ được người con gái trong mơ của mình:

1. Biết gánh lấy trách nhiệm

Để được nàng tin tưởng, bạn hãy tỏ ra mình là người biết chịu trách nhiệm trước những suy nghĩ, việc làm của chính mình. Mỗi khi thấy mình đi chệch lối, bạn hãy đứng lại và tự nói với chính mình: "Tôi phải tự chịu trách nhiệm".

Đặc biệt trong những giây phút này, việc đỗ lỗi cho người khác bao giờ cũng dễ hơn. Bằng cách tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, bạn sẽ trở thành người đàn ông giỏi giang hơn và biến cuộc sống đi theo hướng mà bạn mong muốn.

2. Xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng mà bạn muốn trở thành

Hãy vẽ một bức tranh thật rõ ràng về người đàn ông mà bạn muốn trở thành và tự hỏi bản thân bạn có hài lòng với con người hiện tại của mình. Nếu câu trả lời là không, bạn hãy vạch ra một cách cụ thể con người bạn muốn là như thế nào. Và bạn hãy phấn đấu để đạt được điều đó. Bạn sẽ nhanh chóng trở nên cuốn hút với phái nữ.

3. Chấp nhận mọi thứ như nó vốn có

Hầu hết mọi người đều ước rằng giá như thế giới này, những người phụ nữ và thậm chí là bản thân họ khác đi. Họ thở dài, phàn nàn và cư xử như thể mình là nạn nhân. Họ làm mọi việc đều không hiệu quả bởi vì họ sống trong một thế giới không có thật, một thế giới tưởng tượng.

Thay vì đó, bạn hãy chấp mọi thứ như bản thân nó vốn có, thậm chí một cách đau khổ. Một khi bạn làm được điều này, bạn có thể bắt đầu thay đổi thế giới xung quanh bạn. Bạn sẽ có đủ sức mạnh để điều khiển cuộc sống của chính mình.

4. Hãy thay đổi mình thay vì mong nàng thay đổi

Bạn cần biết rằng bạn không thể thay đổi người khác, bạn chỉ có thể tự thay đổi mình. Khi mọi thứ không như bạn mong muốn, suy nghĩ đầu tiên của bạn là "Tôi cần thay đổi người này", nhưng điều đó có nghĩa bạn đang tự đâm đầu vào tường.

Nếu muốn giữ được nàng, thì bạn hãy không nên mong đợi nàng thay đổi, thay vì đó hãy bắt đầu thay đổi mình. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của mình.

5. Ngừng việc suy nghĩ lung tung

Con người chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ. Nếu có ai không đồng tình, thay vì nghĩ "Ồ, đó là việc của họ" thì chúng ta lại quan trọng hóa vấn đề và biến nó thành chuyện của mình.

Có thể bạn chỉ cần nói với chính mình: "Ồ sẽ có người không đồng tình với tôi. Tôi không đánh giá cao điều này". Khi một ai đó không đồng tình với bạn và cho rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bạn không nên bận tâm vì điều này không liên quan gì đến bạn.

6. Rút kinh nghiệm từ những thất bại của mình

Bạn có biết rằng chính con người phát minh ra khái niệm thất bại. Vấn đề xuất hiện khi bạn gặp thất bại. Bạn không hoàn thành được việc gì và bạn bắt đầu nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc.

Thay vì làm điều này, bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ, nhìn lại việc vừa xảy ra để xem mình học được gì từ thất bại này. Sau đó bạn hãy so sánh bài học mà bạn nhận được với cái giá mà bạn phải trả. Bạn sẽ nhận thấy mình vẫn còn lãi.

7. Luôn hướng đến mục tiêu cao hơn

Một trong những điều tích cực của cuộc sống là nếu bạn nghĩ đó là may mắn, kỳ tích hoặc điều tốt lành thì bạn có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Có đủ nấc hạnh phúc để bạn tiến lên nếu bạn luôn nghĩ rằng mình có thể.

Nếu bạn muốn nấc cao hơn của niềm vui và thành đạt, bạn hãy tiếp tục tiến lên, tìm kiếm một mục tiêu khác cao hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã đến đích. Bạn vẫn còn cả một con đường dài để đi.

8. Luôn nhìn nhận bản thân mình ở một địa vị cao

Phần lớn các chàng đều nghĩ rằng mình không có một vị thế cao. Họ bước vào phòng, nhìn xung quanh và nghĩ rằng những người khác ở một vị trí cao hơn mình. Nhưng vẫn có những chàng đánh giá cao bản thân mình. Họ bước vào phòng và nghĩ rằng họ sẽ hòa nhập vào trong số những người có địa vị cao ở đó. Không phải vì họ nghĩ rằng họ tốt hơn những anh chàng khác, mà là vì đó là một phần của con người họ. Điều mà bạn cần là hãy luôn tỏ ta tin tưởng vào bản thân mình.

Nam Phương (theo Askmen)

thaychuastudio
20-08-2009, 23:17
Tớ sẽ chờ ấy của tớ tới tháng 3 năm 2013...

sau đó...



























Chờ tiếp :yes:

codoilan
21-08-2009, 08:27
Ấy của thaychua là ai dzi kà....?????

thaychuastudio
21-08-2009, 09:55
Ấy của thaychua là ai dzi kà....?????

Là gió .... :lick: :lick: :lick: :lick:

Bạch Linh
21-08-2009, 09:59
Mất phương hướng :) ;)

acaxomcui
21-08-2009, 10:09
Là gió .... :lick: :lick: :lick: :lick:

Hỏi nửa...sẽ có thêm sóng biển,mây trời!

Osama Binladen
21-08-2009, 10:24
Tớ sẽ chờ ấy của tớ tới tháng 3 năm 2013...
...
Chờ tiếp :yes:

Chờ đến lúc lông râu bạc hết vẫn chờ à?
:lick:

dly
21-08-2009, 10:31
Chờ đến lúc lông râu bạc hết vẫn chờ à?
:lick:

Có chờ tiếp hay không thì chú ấy cũng giống hiện nay. Chỉ dùng để .... tưới tiêu thôi mà :lick:

thaychuastudio
21-08-2009, 13:26
Có chờ tiếp hay không thì chú ấy cũng giống hiện nay. Chỉ dùng để .... tưới tiêu thôi mà :lick:

Còn ống để tưới cũng mừng... :lick:

Không như ai kia !!! :yes:

tiểu dân
21-08-2009, 14:15
Người ta đã nói người ta là bươm bướm, thích bay, không thích đậu, bởi cuộc sống ngắn ngủi, không dài quá một mùa đông. Gió đâu mà gió! Bậy hông à!

thaychuastudio
21-08-2009, 14:28
Có người trúng gió mà chết :D

có ai nói trúng... bướm mà chết đâu :yes:

ngocquang19877
21-08-2009, 14:37
Tớ sẽ chờ ấy của tớ tới tháng 3 năm 2013...

sau đó...



























Chờ tiếp :yes:

Kiểu này lão chờ tiếp là cái chắc rồi, chờ đến khi cu Quang cưới vợ rồi...cháu của cu Quang cưới vợ luôn nhé :lick::lick::lick:.

thaychuastudio
21-08-2009, 14:46
Kiểu này lão chờ tiếp là cái chắc rồi, chờ đến khi cu Quang cưới vợ rồi...cháu của cu Quang cưới vợ luôn nhé :lick::lick::lick:.

Kệ ... tao :angry: :angry: :angry: :angry:

lybang25
21-08-2009, 21:09
các pác ơi , em có tương tư 1 nhỏ , bữa gọi đến nhà nhỏ rủ đi coi Harry potter nhỏ bảo " NO " . Gọi lần thứ 2 nhỏ bảo " để suy nghĩ " . Lần thứ 3 nhỏ bảo " Có má tui ở nhà đó " . Lần thứ 4 : " Tháng 9 tui rảnh tui gọi lại cho " . Hjx hok bik nhỏ đó có gọi lại cho em ko hay nói vậy rồi quên luôn .

ngocquang19877
21-08-2009, 21:23
các pác ơi , em có tương tư 1 nhỏ , bữa gọi đến nhà nhỏ rủ đi coi Harry potter nhỏ bảo " NO " . Gọi lần thứ 2 nhỏ bảo " để suy nghĩ " . Lần thứ 3 nhỏ bảo " Có má tui ở nhà đó " . Lần thứ 4 : " Tháng 9 tui rảnh tui gọi lại cho " . Hjx hok bik nhỏ đó có gọi lại cho em ko hay nói vậy rồi quên luôn .

Nể cu này thật :rolleyes:

lybang25
21-08-2009, 22:15
? Sao nể , em đang bân khuân , khó nghĩ , chắc tối nay ko ngủ đc thức trắng quá à

boyrichard
22-08-2009, 01:13
pác 15 năm yêu đơn phương còn em thì 5 năm theo đuổi 1 cô gái.Đến lúc mà nắm được tay em tung tăng trên đường thì 1 sự cố gia đình xảy ra cô ấy đi lấy chồng và khoảng thời gian dài em sụp đổ....cô ấy lấy chồng được 1 năm 4 tháng 9 ngày rùi..giờ lâu lâu e cứ bùn...chữ hiếu chữ tình cô ấy đã chọn chữ hiếu...em vẫn luôn mong và chúc cho cô ấy hạnh phúc....^^!

qingsong
22-08-2009, 02:13
pác 15 năm yêu đơn phương còn em thì 5 năm theo đuổi 1 cô gái.Đến lúc mà nắm được tay em tung tăng trên đường thì 1 sự cố gia đình xảy ra cô ấy đi lấy chồng và khoảng thời gian dài em sụp đổ....cô ấy lấy chồng được 1 năm 4 tháng 9 ngày rùi..giờ lâu lâu e cứ bùn...chữ hiếu chữ tình cô ấy đã chọn chữ hiếu...em vẫn luôn mong và chúc cho cô ấy hạnh phúc....^^!

Chúc điều mình hông biết chúc chi bác, lấy vợ đi để biết cuộc sống gia đình là thế nào, hạnh phúc bên vợ là gì rồi hẵng chúc. À nhớ đặt lịch 5 ngày thôi nhé hổng dính thay mồi câu em khác ngay người khôn học từ thất bại của mình mừa:D

ngocquang19877
22-08-2009, 09:59
Trên đời chỉ có 1 chữ: tình :crying::crying::crying:

bachnga
22-08-2009, 10:47
Có chờ tiếp hay không thì chú ấy cũng giống hiện nay. Chỉ dùng để .... tưới tiêu thôi mà :lick:Còn ống để tưới cũng mừng... :lick:

Không như ai kia !!! :yes:

Hoàn toàn nhất trí. Lão sư đệ đã nói thế thì ... Mùa Thu sắp đến rồi??? :punk::punk::punk:



Kiểu này lão chờ tiếp là cái chắc rồi, chờ đến khi cu Quang cưới vợ rồi...cháu của cu Quang cưới vợ luôn nhé :lick::lick::lick:.Kệ ... tao :angry: :angry: :angry: :angry:

Nỗi đau cay đắng, càng khơi càng đắng cay. :crying:

PS: Không biết trong L. này ai là hậu duệ của dòng họ Hợp Lý nhỉ? Lão dly có biết chăng?

danvt
22-08-2009, 11:55
các pác ơi , em có tương tư 1 nhỏ , bữa gọi đến nhà nhỏ rủ đi coi Harry potter nhỏ bảo " NO " . Gọi lần thứ 2 nhỏ bảo " để suy nghĩ " . Lần thứ 3 nhỏ bảo " Có má tui ở nhà đó " . Lần thứ 4 : " Tháng 9 tui rảnh tui gọi lại cho " . Hjx hok bik nhỏ đó có gọi lại cho em ko hay nói vậy rồi quên luôn .

chú này tếu thật, nó mà gọi lại mới lạ

lehuong109
22-08-2009, 13:18
Hờ, không khí yêu đương sôi nổi nhể!

Nổ
22-08-2009, 15:53
Chủ đề từ năm ngoái mà năm nay đào mộ lại vẫn sôi nổi như thường ta lol

danvt
22-08-2009, 20:54
thì con người ta ai mà ko iêu, gặp chủ đề là xáp vô liền hà ... hehe

phantatcuongvn
22-08-2009, 23:27
chú này tếu thật, nó mà gọi lại mới lạ

Chưa hết tháng 9 mà. Bác đừng nói thế em nó buồn.