PDA

View Full Version : Cách chăm sóc chim sẻ



bethichhoahong
15-11-2008, 13:58
Cứu em với mọi người ơi, hôm nay có một con chim sẻ nhỏ bay lạc vào nhà em. Nó bị gãy một chân, có vẻ rất yếu. Em muốn chăm cho nó hết bệnh, nhưng chưa nuôi chim bao giờ. bác nào có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên đi, như cho nó ăn j, nó có cần uống nhiều nước, làm sao cho nó mau khỏi bệnh. Nếu nó bị gãy xương thì phải làm thế nào.

Hu hu, mọi người giúp em với, sinh mạng của con chim sẻ đang được tình bằng từng phút (bắt chước tin nhắn xì pam qua yahoo.)

ngondensang2007
15-11-2008, 14:00
cho vào nồi là cách chăm sóc hiệu quả nhất

giahuy
15-11-2008, 14:09
kinh nghiệm của tôi là lấy gạo dã nát, rồi cho miến nước đút cho nó uống nó sẽ mau hồi phục. Còn bạn nào có cách khác không.

thaychuastudio
15-11-2008, 14:19
con chim sẻ thì bé quá nhỉ!!
Làm sao đủ mồi đây ta

Tội nghiệp ... bản thân quá HIc hic hic

bethichhoahong
15-11-2008, 14:21
Hix, nó ko chịu ăn uống gì cả :(

tiểu dân
15-11-2008, 14:35
Để yên cho nó ở mình ên 1 chỗ, để cơm trộn với nước chỗ nó. Hi vọng 1 hồi nó bớt hoảng loạn, nó sẽ ăn, nó ăn rồi nó sẽ quen hơi, bình tĩnh và không sợ nữa. Đừng có đút cho nó ăn, nó đang sợ, nó chẳng ăn uống gì đâu, cứ để tự nó. Sau đó có thể dùng cây tăm, nhớ là đừng để đầu nhọn, dùng băng keo bó vết thương ở chân cho nó.

bethichhoahong
15-11-2008, 14:44
Để yên cho nó ở mình ên 1 chỗ, để cơm trộn với nước chỗ nó. Hi vọng 1 hồi nó bớt hoảng loạn, nó sẽ ăn, nó ăn rồi nó sẽ quen hơi, bình tĩnh và không sợ nữa. Đừng có đút cho nó ăn, nó đang sợ, nó chẳng ăn uống gì đâu, cứ để tự nó. Sau đó có thể dùng cây tăm, nhớ là đừng để đầu nhọn, dùng băng keo bó vết thương ở chân cho nó.

Cảm ơn chị TD, tình hình là đã bó xong :D, hy vọng nó sớm ăn chút gì.

thuytinh20082001
15-11-2008, 15:09
Hướng Dẫn Chăm Sóc Chim – Cách Làm Chuồng Và Cách Nuôi Chim
Nuôi chim là nguồn cảm hứng rất thú vị trên nhiều phương diện. Chẳng hạn, đơn giản bạn chỉ muốn nuôi một con chim trong nhà để làm bạn hoặc bạn có thể quyết định dựng cả một chuồng chim lớn ngoài vườn. Việc trồng thêm cây xanh sẽ tạo môi trường sống tách biệt, hấp dẫn đối với các giống sẻ nhỏ nhiều màu sắc cũng như những loài chim khác.

Tất cả các giống chim trình bày trong sách này đều dễ nuôi. Bạn có thể nuôi bên trong hoặc bên ngoài nhà. Vào mùa lạnh, một vài loài cần được sưởi ấm và chiếu sáng bổ sung. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào giống chim bạn nuôi cũng như vùng mà bạn đang sinh sống. Đa số các giống vẹt đều cứng cáp vì chúng phải thích nghi với cuộc sống bên ngoài nhà. Trong khi đó, vào mùa đông, ở vùng có khí hậu ôn đới, giống chim sẻ nhỏ phải được đem vào trong nhà nếu như khu vực đó chưa có điện. Loài chim ăn sâu bọ lớn hơn có thể sống trong chuồng đặt ngoài nhà quanh năm. Tuy vậy, nhiều loài chim ăn sâu bọ có thể hấp thu hới ấm bổ sung trong suốt những tháng mùa đông và việc cung cấp thêm ánh sáng sẽ cho chúng thời gian kiếm ăn dài hơn. Điều này thường áp dụng đối với những loài chim nhập khẩu. Mặc dù vậy, một số loài vẫn có khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài ở vùng ôn đới và có thể sống qua mùa đông mà không cần sưởi ấm hay chiếu sáng.

edavn
15-11-2008, 15:14
Để yên cho nó ở mình ên 1 chỗ, để cơm trộn với nước chỗ nó. Hi vọng 1 hồi nó bớt hoảng loạn, nó sẽ ăn, nó ăn rồi nó sẽ quen hơi, bình tĩnh và không sợ nữa. Đừng có đút cho nó ăn, nó đang sợ, nó chẳng ăn uống gì đâu, cứ để tự nó. Sau đó có thể dùng cây tăm, nhớ là đừng để đầu nhọn, dùng băng keo bó vết thương ở chân cho nó.

Ngoài ra sắm thêm vài cái bao... đợi chim nó khoẻ chân rồi cưỡi đi hốt của:lick:

moonzibeo
15-11-2008, 15:16
nó có ăn sữa ko, bạn gái mớm cho nó ít sữa là khỏi liền, người còn khoẻ huống chi chim

tiểu dân
15-11-2008, 15:22
Thủy tinh: Chài ai! Nuôi cho nó khỏe rồi thả chứ ai lại bắt đem nhốt vào chuồng! Ác thí pà luôn chớ ở đó mà cảm hứng thú vị, nhìn mí con chim trong chuồng, thiệt, nuốt cơm hỏng vô!

Bethichhoahong: (gọi bằng chị thì mình cứ nhận chị đại :D lời chứ có lỗ đâu :D) đó là cách chị hay làm mỗi khi có con chim nào xấu số vô tình tông vào cửa sổ. Trong nhà chị hay bày hoa, nhưng chỉ là hoa giấy thôi, thỉnh thoảng cũng có vài em ăn dưa bở nhè cửa kiếng tông vô. Chị không nuôi chim nên cũng không biết làm thế nào là tốt nhất. Chim bên này dạn người lắm nên chỉ cần để yên cho chú, vác ít cơm trộn với nước cho dễ ăn, các chú làm 1 bụng rồi bay tiếp. Bé nào bị đau cánh, đau giò thì bó lại, để trong nhà và hôm. Chị nghĩ sẻ ở VN chắc không dạn người như bên này, chắc nó sẽ hoảng loạn lắm, nên chị nghĩ cách tốt nhất là để yên cho nó bình tĩnh lại.

bethichhoahong
15-11-2008, 15:56
Tình hình là con chim nó vẫn chưa chịu ăn chị TD ui :(. Ko biết khi nào có mới hết mắc cỡ đây. Hy vọng nó sớm khỏe lại rùi bay về nhà. (Ko thik nuôi chim đâu)

Chị TD gấp hoa giấy chắc xinh lắm đây.

wewa
15-11-2008, 16:23
nó hok chịu ăn thì mình... ăn nó thui :(

mrlight
15-11-2008, 16:55
nó hok chịu ăn thì mình... ăn nó thui :(
không đủ 1 đĩa mồi thì ăn gì hở bác thiệt cái tình :D

yeucine
15-11-2008, 18:32
con chim sẻ thì bé quá nhỉ!!
Làm sao đủ mồi đây ta

Tội nghiệp ... bản thân quá HIc hic hic

Dùng một nhánh cây khô có nhiều cành. Mua keo diệt chuột trét lên ( Ngày xưa dùng nhựa cây bồ đề ) . Làm một mớ cắm trên ruộng lúa đang chín. May mắn thì được một nồi.


Mà bây giờ còn chim đâu mà bẩy chứ. Thôi đừng làm. :)

dly
15-11-2008, 18:40
Dưỡng chim (http://img142.imageshack.us/img142/7178/5204599lgvh1.jpg) Vài bữa là nó khỏe ngay

thaychuatungkinh
15-11-2008, 18:42
Rồi.... bắt đầu.................


Các loại CHIM , loại CU bắt đầu xuất hiện

:D

Ngồi đợi coi cách Chăm Sóc CHIM của các vị trưởng bối

em_cua_hoply
15-11-2008, 18:47
Cứu em với mọi người ơi, hôm nay có một con chim sẻ nhỏ bay lạc vào nhà em. Nó bị gãy một chân, có vẻ rất yếu. Em muốn chăm cho nó hết bệnh, nhưng chưa nuôi chim bao giờ. bác nào có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên đi, như cho nó ăn j, nó có cần uống nhiều nước, làm sao cho nó mau khỏi bệnh. Nếu nó bị gãy xương thì phải làm thế nào.

Hu hu, mọi người giúp em với, sinh mạng của con chim sẻ đang được tình bằng từng phút (bắt chước tin nhắn xì pam qua yahoo.)

Trong film "Bỗng dưng muốn khóc" người ta bỏ chuột vào trong áo, rồi chuột chạy lung tung. ông bắt chước cho Chim sẻ vào áo là OK, xem nó có bay đc trong đó không, nhớ mặc áo cánh dơi nhé

cnnedogawa
15-11-2008, 19:39
Dưỡng chim (http://img142.imageshack.us/img142/7178/5204599lgvh1.jpg) Vài bữa là nó khỏe ngay
Chim của chủ thớt bị gãy thì dưỡng cách nào cho mau lành đây bác ???

dly
15-11-2008, 19:52
Cứ thế mà ủ. Còn phải hỏi :mad:

ngondensang2007
15-11-2008, 19:58
Chim sẻ với bài thuốc bổ thận tráng dương

http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/suc_khoe/30085727_chim-se-311004.jpg

Chim sẻ đặc biệt tốt đối với người cao tuổi thận khí suy nhược, lưng đau gối mỏi, tiểu tiện nhiều lần về đêm, phụ nữ sau sinh mỏi mệt, đau lưng, khí hư, nam giới liệt dương, suy giảm khả năng tình dục.


Tiết chim sẻ vị ngọt, tính ấm, có công dụng dưỡng âm, bổ huyết, cường dương, được dùng cho những người yếu mệt, yếu sinh lý, hay hoa mắt chóng mặt, nhức đầu do thiếu máu và suy nhược.

Trứng chim sẻ ngọt mặn, tính ấm, có công dụng bổ thận tráng dương, ích tinh tủy và làm sáng mắt, được dùng cho nam giới liệt dương, thiểu tinh, thận lạnh, nữ giới huyết khô, băng lậu, đới hạ. Chim sẻ có thể được chế biến bằng nhiều hình thức như quay, rán, nướng, nấu cháo, ngâm rượu…

Những bài thuốc bổ thận tráng dương

Để đạt được hiệu quả bổ thận tráng dương tốt nhất, cổ nhân thường phối hợp dùng chim sẻ với một số vị thuốc và chế biến thành những món ăn - bài thuốc độc đáo như:

- Chim sẻ 5 con, chim bồ câu 1 con làm thịt, bỏ lòng, chặt nhỏ, sấy khô, tán thành bột mịn. Đỗ trọng 120 g, sao tồn tính, tán nhỏ cùng với 5 g muối rang. Trộn đều hai loại bột, luyện với mật ong làm thành viên bằng hạt ngô. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 g với ít rượu vào lúc đói.

- Chim sẻ 12 con làm thịt, bỏ ruột, chặt miếng, ninh nhừ với 6 g đông trùng hạ thảo và 2 lát gừng tươi, ăn trong ngày.

- Chim sẻ 5 con làm thịt, bỏ ruột, tẩm rượu, chặt nhỏ; Kỷ tử 20g, thỏ ty tử 10g, phúc bồn tử 10g, ngũ vị tử 6g. Tất cả đem sắc, rồi lấy nước này nấu cháo với thịt chim, khi chín nêm thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

- Chim sẻ 3-5 con làm thịt, bỏ lông và nội tạng rồi đem hầm cùng với thỏ ty tử 10 g, kỷ tử 10 g, hạt hẹ 10 g, ba kích 10 g (các vị thuốc cho vào túi vải buộc kín miệng), khi nhừ bỏ bã thuốc, nêm gia vị, ăn nóng.

- Chim sẻ 20 con nhổ bỏ lông, sấy khô. Đương quy 50 g, kỷ tử 50 g, long nhãn 50 g, xuyên khung 20 g, thỏ ty tử 40 g, ba kích 50 g, nhục thung dung 50 g, dâm dương hoắc 100 g, đại táo 100 g, nhục quế 10 g. Tất cả đem ngâm với 5 lít rượu trắng, sau 1 tháng là có thể dùng được, mỗi ngày uống 15-20ml. Đây là loại rượu tráng dương rất độc đáo.

- Chim sẻ 5 con, thịt lợn nạc 250 g, một chút rượu vang, bột gạo và gia vị vừa đủ. Chim sẻ làm thịt, bỏ lông và nội tạng rồi đem băm nhuyễn cùng với thịt lợn, trộn đều cùng với rượu vang, bột gạo và gia vị nặn thành những chiếc bánh nhỏ, đem rán vàng, ăn nóng cùng rau thơm.

- Chim sẻ 5 con, gạo tẻ 100 g, 3 củ hành trắng. Chim sẻ làm thịt, bỏ lông và nội tạng, dùng dầu ăn rán vàng rồi cho vào nồi cùng với gạo tẻ và một chén rượu trắng nấu thành cháo, khi chín bỏ hành, thêm đủ gia vị, ăn nóng.

- Chim sẻ 3-5 con, làm thịt bỏ lông và nội tạng, rửa sạch để ráo nước, xát lên mình chim một lớp muối rồi ướp trong 2 giờ. Dùng một lượng bột tiều hồi, hạt tiêu, sa nhân và nhục quế vừa đủ nhét vào trong bụng chim rồi đem nướng chín, ăn nóng.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là thịt chim sẻ chỉ thích hợp cho những người thể chất thiên về dương hư hoặc mắc các chứng bệnh thuộc thể dương hư biểu hiện bằng các triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, sợ lạnh, tay chân lạnh, dễ bị cảm lạnh, hay vã mồ hôi vô cớ, ăn kém, chậm tiêu, đại tiện lỏng nát, suy giảm ham muốn tình dục, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, lưng đau gối mỏi, phòng sự hay bị vã mồ hôi và toát lạnh…

Những người thể chất thiên về âm hư, hoặc mắc các chứng bệnh rối loạn tình dục thuộc thể âm hư hỏa vượng: người gầy, nóng trong, mặt đỏ, lòng bàn tay và bàn chân nóng, trong ngực rạo rực không yên, hay có cảm giác sốt nóng về chiều, đổ mồ hôi trộm, miệng khô họng khát, hay hoa mắt chóng mặt, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ, chất lưỡi đỏ… thì không nên ăn thịt chim sẻ.

Theo kinh nghiệm, vào mùa xuân và hạ không nên ăn thịt chim sẻ cùng gan lợn và cũng không nên ăn cùng với đồ biển trong cả bốn mùa.

Copy right by...

Hôm nào anh em ta đi nhậu một bữa các pác nhẩy

silkroadpro
15-11-2008, 23:48
ráng chăm em nó nếu ko được thì thôi cứ thả nó đi,chim trời cá nước,sống hay thác đều do số mệnh.Nhưng cũng cầu mong em chim này chóng lành để còn bay lượn cùng trời xanh và hòa nhập vào đàn !

Vĩnh Thắng
16-11-2008, 00:40
Tục ngữ nói là "Chó liền da, gà liền xương", đừng có bó chi hết, cứ để tự nó lành à, cái đó là bản năng sinh tồn mà. Cứ để bình thường cho nó thoáng, bó bí riết đổ mồ hôi, nóng, hầm, không tốt đâu!

mrlight
17-11-2008, 12:37
Dưỡng chim (http://img142.imageshack.us/img142/7178/5204599lgvh1.jpg) Vài bữa là nó khỏe ngay
bác dê quả là hảo cao thủ trong việc dưỡng trym :D

_River_
17-11-2008, 12:53
Bác Dê bậy bạ quá, béthíchhoahồng trốn mất biệt rồi.
Ngươi ta nói "chim sa cá lỵ", mất bác đòi ăn, coi chừng sa theo :D

minhquang1987
17-11-2008, 13:55
Chim sẻ với bài thuốc bổ thận tráng dương

http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/suc_khoe/30085727_chim-se-311004.jpg

Chim sẻ đặc biệt tốt đối với người cao tuổi thận khí suy nhược, lưng đau gối mỏi, tiểu tiện nhiều lần về đêm, phụ nữ sau sinh mỏi mệt, đau lưng, khí hư, nam giới liệt dương, suy giảm khả năng tình dục.


Tiết chim sẻ vị ngọt, tính ấm, có công dụng dưỡng âm, bổ huyết, cường dương, được dùng cho những người yếu mệt, yếu sinh lý, hay hoa mắt chóng mặt, nhức đầu do thiếu máu và suy nhược.

Trứng chim sẻ ngọt mặn, tính ấm, có công dụng bổ thận tráng dương, ích tinh tủy và làm sáng mắt, được dùng cho nam giới liệt dương, thiểu tinh, thận lạnh, nữ giới huyết khô, băng lậu, đới hạ. Chim sẻ có thể được chế biến bằng nhiều hình thức như quay, rán, nướng, nấu cháo, ngâm rượu…

Những bài thuốc bổ thận tráng dương

Để đạt được hiệu quả bổ thận tráng dương tốt nhất, cổ nhân thường phối hợp dùng chim sẻ với một số vị thuốc và chế biến thành những món ăn - bài thuốc độc đáo như:

- Chim sẻ 5 con, chim bồ câu 1 con làm thịt, bỏ lòng, chặt nhỏ, sấy khô, tán thành bột mịn. Đỗ trọng 120 g, sao tồn tính, tán nhỏ cùng với 5 g muối rang. Trộn đều hai loại bột, luyện với mật ong làm thành viên bằng hạt ngô. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 g với ít rượu vào lúc đói.

- Chim sẻ 12 con làm thịt, bỏ ruột, chặt miếng, ninh nhừ với 6 g đông trùng hạ thảo và 2 lát gừng tươi, ăn trong ngày.

- Chim sẻ 5 con làm thịt, bỏ ruột, tẩm rượu, chặt nhỏ; Kỷ tử 20g, thỏ ty tử 10g, phúc bồn tử 10g, ngũ vị tử 6g. Tất cả đem sắc, rồi lấy nước này nấu cháo với thịt chim, khi chín nêm thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

- Chim sẻ 3-5 con làm thịt, bỏ lông và nội tạng rồi đem hầm cùng với thỏ ty tử 10 g, kỷ tử 10 g, hạt hẹ 10 g, ba kích 10 g (các vị thuốc cho vào túi vải buộc kín miệng), khi nhừ bỏ bã thuốc, nêm gia vị, ăn nóng.

- Chim sẻ 20 con nhổ bỏ lông, sấy khô. Đương quy 50 g, kỷ tử 50 g, long nhãn 50 g, xuyên khung 20 g, thỏ ty tử 40 g, ba kích 50 g, nhục thung dung 50 g, dâm dương hoắc 100 g, đại táo 100 g, nhục quế 10 g. Tất cả đem ngâm với 5 lít rượu trắng, sau 1 tháng là có thể dùng được, mỗi ngày uống 15-20ml. Đây là loại rượu tráng dương rất độc đáo.

- Chim sẻ 5 con, thịt lợn nạc 250 g, một chút rượu vang, bột gạo và gia vị vừa đủ. Chim sẻ làm thịt, bỏ lông và nội tạng rồi đem băm nhuyễn cùng với thịt lợn, trộn đều cùng với rượu vang, bột gạo và gia vị nặn thành những chiếc bánh nhỏ, đem rán vàng, ăn nóng cùng rau thơm.

- Chim sẻ 5 con, gạo tẻ 100 g, 3 củ hành trắng. Chim sẻ làm thịt, bỏ lông và nội tạng, dùng dầu ăn rán vàng rồi cho vào nồi cùng với gạo tẻ và một chén rượu trắng nấu thành cháo, khi chín bỏ hành, thêm đủ gia vị, ăn nóng.

- Chim sẻ 3-5 con, làm thịt bỏ lông và nội tạng, rửa sạch để ráo nước, xát lên mình chim một lớp muối rồi ướp trong 2 giờ. Dùng một lượng bột tiều hồi, hạt tiêu, sa nhân và nhục quế vừa đủ nhét vào trong bụng chim rồi đem nướng chín, ăn nóng.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là thịt chim sẻ chỉ thích hợp cho những người thể chất thiên về dương hư hoặc mắc các chứng bệnh thuộc thể dương hư biểu hiện bằng các triệu chứng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, sợ lạnh, tay chân lạnh, dễ bị cảm lạnh, hay vã mồ hôi vô cớ, ăn kém, chậm tiêu, đại tiện lỏng nát, suy giảm ham muốn tình dục, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, lưng đau gối mỏi, phòng sự hay bị vã mồ hôi và toát lạnh…

Những người thể chất thiên về âm hư, hoặc mắc các chứng bệnh rối loạn tình dục thuộc thể âm hư hỏa vượng: người gầy, nóng trong, mặt đỏ, lòng bàn tay và bàn chân nóng, trong ngực rạo rực không yên, hay có cảm giác sốt nóng về chiều, đổ mồ hôi trộm, miệng khô họng khát, hay hoa mắt chóng mặt, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ, chất lưỡi đỏ… thì không nên ăn thịt chim sẻ.

Theo kinh nghiệm, vào mùa xuân và hạ không nên ăn thịt chim sẻ cùng gan lợn và cũng không nên ăn cùng với đồ biển trong cả bốn mùa.

Copy right by...

Hôm nào anh em ta đi nhậu một bữa các pác nhẩy

Không có món nào chỉ cần một con thôi hả bácb!

gon87
17-11-2008, 14:01
Không có món nào chỉ cần một con thôi hả bácb!

Bỏ thêm xiền kiếm mấy con nữa cho đủ mồi bác à.:D:D:D
Mà không chiều chiều ra chợ mua 2k/1 con xẻ đá rán thơm ròn, ăn cũng tạm ổn, làm nửa lít là ngon.:lick:

bethichhoahong
17-11-2008, 14:47
Hic, cảm ơn mọi người đã chỉ bảo, sau một ngày chăm sóc con chim, bé chim bé bỏng đã ra đi.

Có lẽ nó yếu sức quá, chả hiểu sao nó ko chịu ăn, có gạo, cơm giã nhuyễn để sẵn, canh hoài ko thấy nó ăn. Muốn banh miệng nó ra mà hok dc.

Vô cùng thương tiếc bao tin em chim sẻ đã ra đi. buồn ghê hu hu

yeucine
17-11-2008, 15:10
THương chim em quá hic hic.

Khoe Sắc
17-11-2008, 15:17
Coi chừng bị H5N1, cúm gia cầm đó

Arkain
07-12-2008, 15:14
Hic, cảm ơn mọi người đã chỉ bảo, sau một ngày chăm sóc con chim, bé chim bé bỏng đã ra đi.

Có lẽ nó yếu sức quá, chả hiểu sao nó ko chịu ăn, có gạo, cơm giã nhuyễn để sẵn, canh hoài ko thấy nó ăn. Muốn banh miệng nó ra mà hok dc.

Vô cùng thương tiếc bao tin em chim sẻ đã ra đi. buồn ghê hu hu

Thế món chim sẻ quay mùi vị thế nào? :w00t:

thaychuastudio
07-12-2008, 15:37
Thế món chim sẻ quay mùi vị thế nào? :w00t:

Ác Kên đại gia chuyển nghề Đào mộ hồi nào vậy ?? :D
bác Đào thì em bới

ngondensang2007
07-12-2008, 16:32
Ác Kên đại gia chuyển nghề Đào mộ hồi nào vậy ?? :D
bác Đào thì em bới

pác bới thì em ủi :D

kiettt
07-12-2008, 21:45
Còn tui thì lấp luôn nè, con chim có chút chéo hà, bao nhiêu ông nhảy vô đòi chia, bỏ vô miệng cắn một cái thôi là nó giắt luôn vô răng rồi, mùi với vị nỗi gì.

@arkain: ngon lắm, trên đường Tạ Thu Thâu bên hông chợ Bến Thành, buổi chiều có bà bán món bánh mì kẹp với chim sẻ quay, hồi mấy năm trước công ty có cô thư ký hay thỉnh thoảng len lén dúi cho mình một khúc, cắn một cái là tỉnh cả người (cắn chim sẻ nha, hổng phải ... đâu), vì như đã nói, chim đó có chút xíu nên tẩm ướp xong nó thấm lắm. :lick::drool::drool:

nhancnk
08-12-2008, 11:11
Trúc đọi, cúi viền, mà theo. Hhiiii

dly
08-12-2008, 11:31
Còn tui thì lấp luôn nè, con chim có chút chéo hà, bao nhiêu ông nhảy vô đòi chia, bỏ vô miệng cắn một cái thôi là nó giắt luôn vô răng rồi, mùi với vị nỗi gì.

@arkain: ngon lắm, trên đường Tạ Thu Thâu bên hông chợ Bến Thành, buổi chiều có bà bán món bánh mì kẹp với chim sẻ quay, hồi mấy năm trước công ty có cô thư ký hay thỉnh thoảng len lén dúi cho mình một khúc, cắn một cái là tỉnh cả người (cắn chim sẻ nha, hổng phải ... đâu), vì như đã nói, chim đó có chút xíu nên tẩm ướp xong nó thấm lắm. :lick::drool::drool:

Già không bỏ nhỏ không tha. Từ cô thư ký đến bà đầu bếp đều dấm dấm dúi dúi cho lão là sao? :emlaugh: ... kia mà cắn thì hỏng đời con người ta

Arkain
08-12-2008, 12:01
Cắn một phát là cảm thấy chim "thấm" liền nữa cơ!

kiettt
08-12-2008, 14:35
Tui đâu có đòi ăn đâu, người ta ịn vô miệng tui chớ bộ, không cắn thì phụ lòng người ta.

Coi hai cha này thèm chim rồi ganh tị kìa, lêu lêu lêu :no::boxing::lick:

bluesky1612
08-12-2008, 16:28
Còn tui thì lấp luôn nè, con chim có chút chéo hà, bao nhiêu ông nhảy vô đòi chia, bỏ vô miệng cắn một cái thôi là nó giắt luôn vô răng rồi, mùi với vị nỗi gì.

@arkain: ngon lắm, trên đường Tạ Thu Thâu bên hông chợ Bến Thành, buổi chiều có bà bán món bánh mì kẹp với chim sẻ quay, hồi mấy năm trước công ty có cô thư ký hay thỉnh thoảng len lén dúi cho mình một khúc, cắn một cái là tỉnh cả người (cắn chim sẻ nha, hổng phải ... đâu), vì như đã nói, chim đó có chút xíu nên tẩm ướp xong nó thấm lắm. :lick::drool::drool:

Bác cắn chim sẻ thì e biết rồi, nhưng người ta dúi cho bác khúc gì vậy? Sao bác ko...dúi lại cho người ta 1 khúc?

kiettt
10-12-2008, 00:51
Đến khổ với mấy cha này, cứ nghe đến "chim thấm" với lại "dấm dúi" là đầu óc mụ mẫm, mắt mũi mờ đi hết. Người ta đã đề phòng rồi nên nói rõ là khúc bánh mì kẹp với chim sẻ nướng mà, giời ơi là giời.

Nghĩa đen nó là vầy, các văn phòng đều cấm đoán chuyện ăn uống trong giờ làm việc, nên có ăn thì phải lén, tớ lại là người nhẹ dạ, cả tin nên mấy cô ấy chỉ cần dụ khị "chim của em ngon lắm, anh có muốn cắn thử một cái không ?" là tớ ... sa chước cám dỗ ngay. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

vanhiep86
07-01-2010, 18:07
bác nào có tiếng chim sẻ gọi đàn không cho em với.em đang cần gấp.thanks.

acaxomcui
07-01-2010, 21:17
bác nào có tiếng chim sẻ gọi đàn không cho em với.em đang cần gấp.thanks.

bethichhoahong@:con chim sẻ em nuôi hơn năm rồi,nó biết gọi đàn chưa?cho bác nầy nghe đi!

bethichhoahong
07-01-2010, 22:49
bethichhoahong@:con chim sẻ em nuôi hơn năm rồi,nó biết gọi đàn chưa?cho bác nầy nghe đi!

hu hu hu, ai đào mộ lên thía, con chim nhà bé nó đi đời nhà ma cả năm rùi, tội nghịp.

Thề ko trồng, nuôi con cây hoa lá hẹ j hết.

vanhiep86
07-01-2010, 22:55
em cần tiếng chim sẻ gọi đàn hay tiếng chim sẻ cũng được bác nào có cho em với. bác acaxomcui có thì cho em sao lại đùa em vậy.ai có cho sin nhé ko gửi qua này cho em cũng đựơc vanhiep86@gmail.com.thanks!

dly
07-01-2010, 23:05
bethichhoahong@:con chim sẻ em nuôi hơn năm rồi,nó biết gọi đàn chưa?cho bác nầy nghe đi!

Chán lão già này quá.Bé mất chim lâu rồi ông ạ. Ông nhắc chi làm bé nhớ, bé buòn nỗi khổ mất chim rồi khóc lóc tùm lum kìa

bihoctinhoc
07-01-2010, 23:05
hu hu hu, ai đào mộ lên thía, con chim nhà bé nó đi đời nhà ma cả năm rùi, tội nghịp.

Thề ko trồng, nuôi con cây hoa lá hẹ j hết.

Thôi bé Hoa Hồng đừng khóc nửa Bi gửi bé cái link down nhanh phim này coi hay nè :)


http://i3.photobucket.com/albums/y76/bibimchu/r0v4o8.jpg

http://www.mediafire.com/?wzmyy4oghov

http://www.mediafire.com/?4gm4ecjdwzn

http://www.mediafire.com/?gmltjwm02ft

(link thứ 3 có password là: mediafiremoviez.com)
Password cũng là nguồn phim

Coi zui :punk: đầy nghệ thuật :clown:

acaxomcui
08-01-2010, 00:03
Chán lão già này quá.Bé mất chim lâu rồi ông ạ. Ông nhắc chi làm bé nhớ, bé buòn nỗi khổ mất chim rồi khóc lóc tùm lum kìa

Vậy à!Cứ ngỡ chim cũa bé vẩn khỏe ,béo tốt và có nhà mới ở.Ai dè!tội bé quá!

thaychuastudio
08-01-2010, 08:31
Bó tay mấy lão già mứt nết!!! :no:

acaxomcui
09-01-2010, 15:02
Bó tay mấy lão già mứt nết!!! :no:

Bác nầy nghĩ gì vậy?phán ghê hén!

kiettt
09-01-2010, 20:50
Bó tay mấy lão già mứt nết!!! :no:

Tính xía vô mấy câu, bị chú này kê nguyên cái tủ vô họng. Bực quá vào nhà tắm soi gương. Kỳ ha, nhìn kỹ lắm mà chả thấy có tí nết nào, vậy là seo cà :lick:

tanky
09-01-2010, 22:44
Coi bộ hội spam ta bắt đầu cày và cuốc lại rồi :D

bethichhoahong
11-01-2010, 11:27
Thôi bé Hoa Hồng đừng khóc nửa Bi gửi bé cái link down nhanh phim này coi hay nè :)


http://i3.photobucket.com/albums/y76/bibimchu/r0v4o8.jpg

http://www.mediafire.com/?wzmyy4oghov

http://www.mediafire.com/?4gm4ecjdwzn

http://www.mediafire.com/?gmltjwm02ft

(link thứ 3 có password là: mediafiremoviez.com)
Password cũng là nguồn phim

Coi zui :punk: đầy nghệ thuật :clown:


hu hu, muốn down film của Bi lắm mờ máy hết chỗ chứa òi :(:(:(:(
Đợi bé tẩu tán kho film của bé đi bớt nha :D

Phù Du
11-01-2010, 11:55
Thế này mới biết lý do vì sao mà có 1 "góc" lại được đưa lên đầu bảng

bihoctinhoc
11-01-2010, 23:28
hu hu, muốn down film của Bi lắm mờ máy hết chỗ chứa òi :(:(:(:(
Đợi bé tẩu tán kho film của bé đi bớt nha :D

Cho cái link down Tiếng Việt nè. Cứ down về để chung cái folder phim là nó tự động phiên dịch, À mà nhớ coi bằng trình VLC hen :)

link Sub Việt:
http://www.mediafire.com/?jkjmutcohet

kekea
13-01-2010, 00:39
hu hu, muốn down film của Bi lắm mờ máy hết chỗ chứa òi :(:(:(:(
Đợi bé tẩu tán kho film của bé đi bớt nha :D

bé hay lấy film ở đâu vậy? thi thoảng sang chỗ tui down nha :shifty:

http://mrbot.info

ichuot
13-01-2010, 03:19
Cảm ơn chị TD, tình hình là đã bó xong :D, hy vọng nó sớm ăn chút gì.

Đừng bó chặt quá nhá! Nhẹ nhẹ thôi lol

serip88
17-12-2011, 09:49
To chuyện rồi mọi người ơi, lịch sử lặp lại, nhà em cũng có một con chim sẻ lạc vào, nó bị gãy chân thì phải, em thấy nó di chuyển ko được linh hoạt, cầm lên rồi bỏ xuống nhiều lúc lăn đơ ra, điều quan trọng là nó cũng ko chịu ăn uống, hình như nó còn nhỏ, mổ hạt gạo ko vô họng mà cứ bay ra ngoài, tí em thử dã gạo nhỏ ra ngâm với nước coi nó có ăn ko, trong khi chờ đợi nhờ mọi người tư vấn cách chăm sóc tối ưu hơn, chứ cứ như chủ thớt thì thế nào con chim của em cũng theo ông bà, em nói trước là con chim này còn nhỏ ko nhậu được đâu vì vậy mấy bác đừng có khuyên bỏ vào nồi, chim này ko phải chim nhà nên cũng ko ủ theo cách của bác dly được ...
mà sao dạo này lạnh thế nhỉ.... ?
này thì noel này...

*˜”*°•.¸☆ ★ ☆ C-H-R-I-S-T-M-A-S¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ CHRISTMAS !
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ¥☆★☆★☆¥ ★☆

Tổng chào cả họ...

megaownage
17-12-2011, 17:27
Xem hai bên mép nó có viền vàng là nó còn nhỏ chưa tự ăn được.
Cách tốt nhất chạy ra tiệm bán chim nhờ người ta dưỡng giùm cho, khoảng 1 tháng thì đem về được.
Muốn tự nuôi lấy thì kiếm nhà nào có nuôi gà, xin họ một chút càm gà con, đem về trộn nước cho sệt mớm cho nó. Ngày tối thiểu 3 lần, mỗi lần 1/3 muỗng cà phê.

dinhbaochau
19-12-2011, 09:55
Bác Mèo rành về chim dữ ha. Chim bác dạo này hay ăn không bác ?

megaownage
20-12-2011, 00:58
C của tôi sao dạo này nó sanh chứng bắt chước "đông trùng hạ thảo". Nó hành sự như "nhật điểu dạ trùng", ngày thì chổng đầu hót líu lo, đêm cứ đòi chui vào chỗ sâu kín ẩm ướt.

onggia9999
20-12-2011, 13:25
C của tôi sao dạo này nó sanh chứng bắt chước "đông trùng hạ thảo". Nó hành sự như "nhật điểu dạ trùng", ngày thì chổng đầu hót líu lo, đêm cứ đòi chui vào chỗ sâu kín ẩm ướt.

Nếu còn vậy thì chuyện phải vô thuốc (http://www.ddth.com/showthread.php/1002624-M%E1%BB%A5-Ti%E1%BB%81n-h%E1%BB%8Fi-t%E1%BA%A1i-sao-nhi%E1%BB%81u-ti%E1%BB%81n?p=3533334#post3533334) xem ra ko đáng lo lắm. lol

kiettt
20-12-2011, 16:39
Nếu còn vậy thì chuyện phải vô thuốc (http://www.ddth.com/showthread.php/1002624-M%E1%BB%A5-Ti%E1%BB%81n-h%E1%BB%8Fi-t%E1%BA%A1i-sao-nhi%E1%BB%81u-ti%E1%BB%81n?p=3533334#post3533334) xem ra ko đáng lo lắm. lol

Nếu đúng vậy.

Chỉ sợ lão ấy đang dối lòng thôi :blink::lick:

megaownage
21-12-2011, 07:55
Trong cái thuốc mà tôi dùng có chứa hàm lượng steroid đáng kể. Ai gặp thuốc này đều phải thả chim hót líu lo bình minh cả.

Bệnh nan y nhưng không phải sida đâu mấy cha, đừng lộn, đồn láo đồn líu đồn lại đồn lui đồn lạc đồn lầm.

bachnga
21-12-2011, 08:24
Lão nì sáng sớm lấy đồn của ai vậy cà?

megaownage
21-12-2011, 11:01
Ở đâu có lắm đồn mà đòi lấy đồn bậy bạ. Lo ở nhà lập đồn cũng đủ rồi.

onggia9999
21-12-2011, 13:35
Trong cái thuốc mà tôi dùng có chứa hàm lượng steroid đáng kể. Ai gặp thuốc này đều phải thả chim hót líu lo bình minh cả.

Bệnh nan y nhưng không phải sida đâu mấy cha, đừng lộn, đồn láo đồn líu đồn lại đồn lui đồn lạc đồn lầm.

Xem ra Lão Mèo này do có rối loạn về điều tiết nên phải lập đồn thường xuyên do tác dụng phụ quái ác của việc vô thuốc. Lão ráng cẩn thận, việc leo đồn lạ trong tình trạng over-weight có thể gây hậu quả đáng tiết, nên có lập, thì cũng nên lập đồn quen thôi nha lão. lol

bethichhoahong
23-12-2011, 15:44
Tình hình con chim sẻ sao rùi bạn gì ấy ơi!

dinhbaochau
24-12-2011, 11:34
Tình hình con chim sẻ sao rùi bạn gì ấy ơi!

Lên bàn nhậu rồi bác ơi!

bethichhoahong
27-12-2011, 11:26
Lên bàn nhậu rồi bác ơi!
Làm được mấy mâm vậy bác :D

Sa Huỳnh
27-12-2011, 11:45
Làm được mấy mâm vậy bác :D
Lâu quá mới gặp.
Chồng con gì chưa? Giờ ở ĐN hay SG dzi?

bethichhoahong
27-12-2011, 13:49
Lâu quá mới gặp.
Chồng con gì chưa? Giờ ở ĐN hay SG dzi?

Vẫn cô đơn cô đơn nỗi đau như cũ bác Sa Huỳnh à. Bé đang ở Sg ^^ mừ dạo này hơi lu xu bù nhiều việc nên ít 8 với mọi người được.

megaownage
27-12-2011, 21:31
Làm được mấy mâm vậy bác

Ông thầy ăn một. Bà cố ăn hai. Cái đầu cái tay, đem về biếu chú...

Tính ra tối thiểu 3 mâm