PDA

View Full Version : Thay đổi một góc nhìn ...



nh0xs0ck
14-11-2008, 16:47
Tôi không biết nên bắt đầu thế nào với bài viết này, bài viết này là tất cả những lời tâm sự chân thật của tôi về công việc tôi đang làm, hoàn cảnh và cuộc sống của tôi. Chỉ mong được các bạn, anh chị hoặc cô bác đóng góp ý kiến, phê bình hoặc cũng có thể là lời động viên, ủng hộ từ phía mọi người, điều đó còn tuỳ thuộc vào mọi người. Vì mỗi người đều có cái nhìn nhận khác nhau trên mọi khía cạnh khi cùng nhìn về một sự việc vì vậy mong mọi người cứ thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ của mình …



“Tôi tên là Trần Tuấn Thân, sinh năm 1991, hiện đang còn đi học. Tôi sống trong một gia đình không giàu mà cũng không nghèo nhưng thực sự trước kia hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn đó là lúc tôi còn chưa ra đời. Tôi bây giờ đã khác, sung sướng hơn anh chị mình có lẽ vì thế mà tôi không thích làm những công việc nặng nhọc và khó khăn.



Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là một con người hư hỏng, tôi đã nhận thức được những tác hại của những cuộc ăn chơi vô bổ, cách xài tiền phung phí, giá trị của tình cảm gia đình, cái lợi và cái hại mà đồng tiền mang lại cho chúng ta trong cuộc sống này. Nói đơn giản là tôi không muốn làm những công việc nặng nhọc phải lao động chân tay nhiều mà trong xã hội người ta gọi đây là công việc Lao Động Phổ Thông. Vì sống trong một gia đình vươn lên từ chính sức lao động của cha mẹ và anh chị như vậy nên tôi cũng bị bắt buộc hoà nhập chung vào cuộc sống đó, cha mẹ muốn tôi phải phụ giúp cha mẹ buôn bán trong khi tôi lại chẳng thích thú gì với công việc này. Tôi muốn tự kinh doanh riêng, dùng những kiến thức, những bài học kinh doanh trong cuộc sống và trong sách vở mà tôi đã được học. Tôi không muốn trở thành nô lệ của đồng tiền, tôi đã nhìn thấy được tương lai của mình sẽ như thế nào nếu phụ giúp cha mẹ và hoàn cảnh, những khó khăn mình phải trải qua trong lúc đó. Còn về một tương lai sáng lạng hơn ở một tương lai mà tôi hằng mơ ước lại đang bị ngăn cấm bởi mẹ tôi. Bà ấy muốn tôi phải phụ giúp gia đình thì tôi mới được sử dụng một số ít vốn để tự kinh doanh riêng, anh ba tôi thì muốn tôi phải lớn thêm vài tuổi nữa mới nên ra tự kiếm tiền. Tôi nghĩ mọi người sợ tôi thất bại nên không dám cho tôi tự lập, việc ấy cũng tương tự như “Không dám cho tôi tập đạp xe đạp vì sợ tôi bị ngã” và cũng một phần là do tài chính gia đình thiếu thốn nên không dám để cho tôi mạo hiểm nhưng thực sự tôi không thể chờ đợi được nữa …



Ban đầu, tôi tính kinh doanh nhỏ kết hợp với mô hình vòng quay tiền mặt mà tôi đã nghĩ ra khi tham gia những chương trình kinh doanh theo mạng. Việc này sẽ phát triển rất nhanh vì từ người này chuyền sang người khác, được những thông tin đáng tin cậy lại chẳng tốn kém nhiều chi phí quảng cáo nhưng cũng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Mặc cho những kế hoạch đã được lên sẵn trên giấy và máy tính nhưng khi chia sẻ với bố mẹ thì mọi việc “sôi hỏng bỏng không”, chẳng mang lại được kết quả gì cả. Nhưng dù cho có khó khăn đến đâu tôi vẫn quyết tâm thực hiện được nó!

“Không đi qua được bức tường thì tôi sẽ leo tường, không leo được tường thì đập tường, không đập được thì đào hầm chui qua”



Và không lâu sau tôi đã nghĩ ra phương pháp mới mà phương pháp này vừa hiệu quả cho cả tôi và những nhà quảng cáo. Như vậy, tôi sẽ có số vốn để thực hiện những ý tưởng mà tôi đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Tôi đã dành nhiều thời gian để tự mày mò, tìm hiểu cách thiết kế website cũng như tìm kiếm nội dung phù hợp để cho trang web được hoàn thiện. Mục đích của việc lập nên website sẽ là :

- Cung cấp giải pháp quảng bá cho các doanh nghiệp

- Mang lại kiến thức về tài chính cho mọi người



Sau đó tôi sẽ thực hiện ý tưởng tiếp theo của tôi đó là:

- Kinh doanh nhỏ kết hợp với trò chơi vòng quay tiền mặt



Như vậy, cũng đủ để tôi biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nếu tôi lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Bố mẹ tôi đã làm việc cực lực từ trẻ đến giờ mà vẫn chưa thể giàu có chỉ ở mức khá giả nếu tôi nối nghiệp con đường đó như bố mẹ tôi thì tôi cũng có thể trở thành những người giàu có ở tuổi 60 như bố mẹ tôi vậy. Tôi biết, như vậy tôi cũng đã may mắn hơn rất nhiều người nhưng tôi không chấp nhận để số phận tôi phải như vậy, tôi biết mình phải giàu có, sẽ thành công nhanh chóng hơn và tôi biết mình sẽ làm được.



Ngày 20/11, nhân ngày kỉ niệm nhà giáo Việt Nam tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo từ cấp 1 đến cấp 3 đã cho tôi những bài học quí giá trong cuộc sống. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một người mà tôi xem ông như là một người thầy của tôi, mặc dù chưa bao giờ gặp ông nhưng ông đã cho tôi thêm những kinh nghiệm, niềm tin trong cuộc sống này thông qua bộ sách Dạy Con Làm Giàu, ông chính là Robert T. Kiyosaki. Và cũng như những lời hứa về những ý tưởng tôi sẽ thực hiện là mang lại kiến thức về tài chính cho mọi người, tôi sẽ chia sẻ lại những quyển sách ấy cho các bạn hoặc có thể tặng bạn hoàn toàn miễn phí bên cạnh đó cũng đem lại cho các bạn cơ hội được tiếp xúc với một môi trường kinh doanh, nơi hội tụ những người thành công trong môi trường kinh doanh theo mạng và cũng là nơi để các bạn học làm giàu chỉ cần bạn có mong muốn trở thành những người giàu có, không muốn phải làm việc vì tiền thì rất hân hoan chào đón tất cả mọi người.



Bài viết đã quá dài, chỉ sợ các bạn đọc thêm nữa sẽ buồn ngủ nên tôi xin kết bài tại đây. Website mà tôi muốn gửi đến các bạn là :

<img>http://dayconlamngheo.com/index_files/image004.jpg</img>
www.dayconlamngheo.com

Tôi sẽ gửi bài viết này đến tất cả diễn đàn, blog, email, … để mọi người có thể góp ý phê bình cho tôi, mặc dù biết như vậy sẽ khó khăn cho tôi trong việc trả lời bạn đọc và các thư từ, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng trả lời những đóng góp ý kiến và phê bình của các bạn trong thời gian sớm nhất từ đây đến hết ngày 20/11. Hi vọng sẽ được các bạn đóng góp ý kiến, cảm ơn!