View Full Version : chân lý!!!
Hòang Phố
19-08-2003, 02:07
Một ngưòi mẹ mất 20 năm để nuôi dạy một chàng trai
Nhưng một cô gái chỉ mất 20 phút để biến anh ta thành một chàng ngốc
--->Các bạn nghĩ gì về câu nói HP ST được ấy ???
có 2 kết quả được nêu ra:
1)Chàng trai đó đang yêu và được yêu :D
2)Chàng trai đó có tiền có thế nên mới được 1 cô gái để y và...hớp hồn :shifty:
Hòang Phố
19-08-2003, 20:47
Vậy Symos có bị vướng vào một trong hai trường không ?
Một ngưòi mẹ mất 20 năm để nuôi dạy một chàng trai
Nhưng một cô gái chỉ mất 20 phút để biến anh ta thành một chàng ngốc
--->Các bạn nghĩ gì về câu nói HP ST được ấy ???
Và có thể nhiều hơn 20 phút , ít hơn 20 năm chàng trai có thể quên cô gái.
Vâng, và cô gái ấy mất 20 năm để dạy một chàng ngốc thế hệ tiếp theo
potay.com :D ... và ai là thằng ngốc đó thì .. chắc hẳn ai cũng bít :D
Hòang Phố
27-08-2003, 00:39
vanlang đang tự giới thiệu mình ?
nếu 1 chàng trai kô được dạy dỗ 20 năm và sẽ được 1 cô gái dạy dỗ trong vòng 20 phút :D
nhưng nếu nói về mặt tình yêu là chỉ đơn thuần bắt đầu bằng 1 tình yêu dơn phương từ đó sẽ cho ra kết quả của tương lại :) :crying:
Hòang Phố
27-08-2003, 19:42
Trùi ! SYMOS làm chuyên gia tâm lý t/y từ hồi nào vậy ta ?!
Xin cho hỏi : Câu của Symos vừa ghi đọc cái là hiểu liền ....hummm...mà rắt rối quá...giải thích hay nêu ví dụ đi ... :tongue:
unlucky555
27-06-2007, 11:34
Một ngưòi mẹ mất 20 năm để nuôi dạy một chàng trai
Nhưng một cô gái chỉ mất 20 phút để biến anh ta thành một chàng ngốc
--->Các bạn nghĩ gì về câu nói HP ST được ấy ???
Bổ xung thêm là có thể phải 20 năm tiếp theo chàng trai đó mới hiểu ra là mình ngốc.
Tuy nhiên cõ có khi chỉ 2 năm và một nỗi đau không thể nào quên đủ để chàng trai hiểu mình ngốc và xa lánh cô gái vĩnh viễn
Lord_of_monsters
29-06-2007, 08:47
và một tin rất vịt bài nay sau 4 năm đã được bác unlucky khai quật lại thật là kì tích :angel_not:
Nó cũng đáng để khai quật ý chứ :embarrass :emlaugh: !
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.