niiter
17-09-2002, 04:01
Chào các bạn, mình hiện nay đang học tại NIIT Sai Gon (khoá 1 năm 2001). Mình thấy có nhiều bạn muốn học NIIT nên xin có vài lời khuyên.
1. Giáo trình NIIT (cụ thể là DNIIT) tuy rộng nhưng không sâu và không mới.
- Học Java trong vòng 6 tháng nhưng thực chất chỉ có 144 giờ ! (1 tuần 3 buổi, 1 buổi 2 tiếng). Đó là chưa kể thời gian làm project. Mà project là gì ? Là 1 cái web bán hàng chạy ì ạch vì sử dụng JavaApplet (chuyện kỳ lạ nhất từ hồi biết Internet tới giờ).
- Học C++ 3 tháng chỉ để viết mấy cái CGI !!! (công nghệ của những năm 19xx).
2. Giảng viên yếu năng lực, kém phương pháp sư phạm.
- Học viên mới hỏi vài câu chuyên sâu đã ú ớ hẹn hôm sau trả lời. Hôm sau học viên hỏi tiếp lại hẹn hôm sau nữa !!!
3. Cơ sở vật chất xuống cấp
- Bị học viên nghịch phá => Phải ghost đi ghost lại gần chết.
4. Tiền bạc là trên hết
- Đóng học phí trễ 7 ngày => phạt 10% (khoảng 80.000). Trễ 10 ngày => phạt 300.000. Trễ 15 ngày => "thôi, em hãy về..." nhà luôn đi !!!
5. Quảng cáo láo
- Quảng cáo là có thư viện 5000 đầu sách => LÁO !
- Quảng cáo "Khởi đầu từ NIIT về đích tại IBM, Motorola, Microsoft..." => Đừng có mơ !
6. Không cần thi cũng đậu
- Tưởng thi đầu tuyển khó lắm ai dè dễ òm. Tui thi 3 môn được trung bình 94% nhưng không có học bổng (ai biểu học khóa đầu). Mấy thằng bạn thi được 10% cũng đậu !!! Vì vậy các bạn yên tâm, không bao giờ rớt đâu.
Trên đây hoàn toàn là những lời khuyên chân thành của chúng tôi - những học viên NIIT Việt Nam đang mang tâm trạng bị lừa. Chúng tôi không hề nói xấu hay xuyên tạc mà chỉ muốn các bạn có được những thông tin chính xác về NIIT. Nếu các bạn còn thắc mắc xin cứ lên NIIT Sai Gon vào các sáng 2,4,6 để chúng tôi giải đáp mọi câu hỏi.
1. Giáo trình NIIT (cụ thể là DNIIT) tuy rộng nhưng không sâu và không mới.
- Học Java trong vòng 6 tháng nhưng thực chất chỉ có 144 giờ ! (1 tuần 3 buổi, 1 buổi 2 tiếng). Đó là chưa kể thời gian làm project. Mà project là gì ? Là 1 cái web bán hàng chạy ì ạch vì sử dụng JavaApplet (chuyện kỳ lạ nhất từ hồi biết Internet tới giờ).
- Học C++ 3 tháng chỉ để viết mấy cái CGI !!! (công nghệ của những năm 19xx).
2. Giảng viên yếu năng lực, kém phương pháp sư phạm.
- Học viên mới hỏi vài câu chuyên sâu đã ú ớ hẹn hôm sau trả lời. Hôm sau học viên hỏi tiếp lại hẹn hôm sau nữa !!!
3. Cơ sở vật chất xuống cấp
- Bị học viên nghịch phá => Phải ghost đi ghost lại gần chết.
4. Tiền bạc là trên hết
- Đóng học phí trễ 7 ngày => phạt 10% (khoảng 80.000). Trễ 10 ngày => phạt 300.000. Trễ 15 ngày => "thôi, em hãy về..." nhà luôn đi !!!
5. Quảng cáo láo
- Quảng cáo là có thư viện 5000 đầu sách => LÁO !
- Quảng cáo "Khởi đầu từ NIIT về đích tại IBM, Motorola, Microsoft..." => Đừng có mơ !
6. Không cần thi cũng đậu
- Tưởng thi đầu tuyển khó lắm ai dè dễ òm. Tui thi 3 môn được trung bình 94% nhưng không có học bổng (ai biểu học khóa đầu). Mấy thằng bạn thi được 10% cũng đậu !!! Vì vậy các bạn yên tâm, không bao giờ rớt đâu.
Trên đây hoàn toàn là những lời khuyên chân thành của chúng tôi - những học viên NIIT Việt Nam đang mang tâm trạng bị lừa. Chúng tôi không hề nói xấu hay xuyên tạc mà chỉ muốn các bạn có được những thông tin chính xác về NIIT. Nếu các bạn còn thắc mắc xin cứ lên NIIT Sai Gon vào các sáng 2,4,6 để chúng tôi giải đáp mọi câu hỏi.