dly
03-11-2008, 13:21
Hơn tháng trước tôi ghé vào Mỹ Chánh đang trong cơn say ngất ngưởng sau khi nhận được lời kêu gọi hỗ trợ từ LM Nguyễn Văn Xưa. Cha cho biết " Nơi đây hiện đã có 5 máy, đang bị hư hai, mong được trợ giúp" Tôi chỉ dám nhận với khả năng mình có thể. Thời gian bước vào phòng máy gỡ 2 máy hư và quay ra xe chưa đầy 5' trong khi cha Xưa đang cử hành thánh lễ tôi về lại SG không 1 lời chào hỏi với LM chánh xứ.
Quay trở lại đây váo lúc 15 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2008. Khi chúng tôi đến trong phòng máy đang có vài em ngồi học và tránh vội ra nơi khác khi tôi lấy máy ảnh ra, xin các em vài tấm ảnh nhưng … trốn mất tiêu
http://img300.imageshack.us/img300/1329/imgp1597ab0.jpg
Chúng tôi chỉ kịp gửi tặng 2 máy tính của chương trình THX và 2 máy đem về sửa (thay 2 HDD, 1 thanh SDRam và 1 graphic card) rôi xuống nhà sau dùng với cha xứ chén cháo cá
Những chiếc máy gửi đến Mỹ Chánh
http://img300.imageshack.us/img300/2356/imgp1596kj0.jpg
Những chén cháo trắng ăn với cá lóc có hương vị tuyệt vời lần đầu tiên tôi được thưởng thức
http://img300.imageshack.us/img300/790/imgp1599va0.jpg
Tại họ đạo này Cha Xưa đang mở 1 lớp dậy vi tính có khoảng 30 em thay phiên nhau học, cha mướn được 1 thầy về dậy. 1 lớp anh ngữ với 14 em, giáo viên ( người Mỹ làm việc thiện nguyện )từ 1 trường ngoại ngữ trên đường Lê Văn Sĩ (SG) về đây dậy trưa thứ bẩy mỗi tuần lên xe đến VL để dậy 1 lớp tối thứ 7 và sáng CN, dùng cơm trưa và lại về SG
Chụp tấm ảnh lưu niệm trước khi rời Mỹ Chánh vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày
http://img300.imageshack.us/img300/9900/imgp1603ca2.jpg
Từ trái qua: LM Nguyễn Cấp đến từ Phú Yên (cùng đi với chúng tôi) LM Nguyễn văn Xưa (cha sở họ Mỹ Chánh - VL), KTS Hoàng, dly, Trản PV báo CG và DT)
Quay trở lại đây váo lúc 15 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2008. Khi chúng tôi đến trong phòng máy đang có vài em ngồi học và tránh vội ra nơi khác khi tôi lấy máy ảnh ra, xin các em vài tấm ảnh nhưng … trốn mất tiêu
http://img300.imageshack.us/img300/1329/imgp1597ab0.jpg
Chúng tôi chỉ kịp gửi tặng 2 máy tính của chương trình THX và 2 máy đem về sửa (thay 2 HDD, 1 thanh SDRam và 1 graphic card) rôi xuống nhà sau dùng với cha xứ chén cháo cá
Những chiếc máy gửi đến Mỹ Chánh
http://img300.imageshack.us/img300/2356/imgp1596kj0.jpg
Những chén cháo trắng ăn với cá lóc có hương vị tuyệt vời lần đầu tiên tôi được thưởng thức
http://img300.imageshack.us/img300/790/imgp1599va0.jpg
Tại họ đạo này Cha Xưa đang mở 1 lớp dậy vi tính có khoảng 30 em thay phiên nhau học, cha mướn được 1 thầy về dậy. 1 lớp anh ngữ với 14 em, giáo viên ( người Mỹ làm việc thiện nguyện )từ 1 trường ngoại ngữ trên đường Lê Văn Sĩ (SG) về đây dậy trưa thứ bẩy mỗi tuần lên xe đến VL để dậy 1 lớp tối thứ 7 và sáng CN, dùng cơm trưa và lại về SG
Chụp tấm ảnh lưu niệm trước khi rời Mỹ Chánh vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày
http://img300.imageshack.us/img300/9900/imgp1603ca2.jpg
Từ trái qua: LM Nguyễn Cấp đến từ Phú Yên (cùng đi với chúng tôi) LM Nguyễn văn Xưa (cha sở họ Mỹ Chánh - VL), KTS Hoàng, dly, Trản PV báo CG và DT)