PDA

View Full Version : Thật thà....



Hòang Phố
01-08-2003, 08:14
Một người đàn ông bị bệnh hôi chân yêu một cô gái có vấn đề về răng miệng . Trong suốt thời gian yêu nhau cả hai người đều cố gắng che giấu điểm yếu của mình bằng cách sử dụng thuốc khử mùi và ăn kẹo cao su.
Khi cưới nhau, trong đêm tân hôn, cả hai quyết định thú nhận với người bạn đời về khiếm khuyết của mình.
Người chồng đi vào buồng tắm tháo tất ra và đi vào phòng ngủ. Người vợ trước khi vào phòng ngủ cũng vào buồng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau khi lên giường, cô gái thì thầm với chồng:
- Anh yêu, em cần phải thú nhận với anh là ...
Người chồng hơi quay đi hướng khác, vẻ mặt đau khổ nói:
- Anh biết rồi , em đã ngậm nhầm chiếc tất của anh trong buồng tắm phải không?!
:lick: :lick: :lick:

Nicholaspopup
01-08-2003, 10:44
1 câu nói làm cho người con cái bàng hòang hết sức :crying: