PDA

View Full Version : Riêng gởi một người bên ta



tiểu dân
14-10-2008, 00:20
Con biết mẹ có gì trong tâm tưởng
Một chút thương chút nhớ chút lòng đau
Ngoại đổ bệnh rồi ngoại vội đi mau
Bỏ lại mẹ chơ vơ bên đời vắng
Bỏ lại mẹ chơ vơ vành tang trắng
Chiều thẫn thờ tẩm liệm tiếng "mẹ ơi!"

Mẹ cứ khóc, nhớ chắc bớt chơi vơi
Đừng như thế đau lòng người nằm xuống
Đừng như thế ai gọi chợt luống cuống
"Có gì đâu ... mắt mẹ hạt bụi sa"
Đừng như thế cứ để lệ trào ra
Con còn biết nên chừa bao nước mắt
Vì ngày kia đến lượt con lòng thắt
Tiễn mẹ đi lại nuốt lệ vào trong?

"Mẹ quên rồi mẹ chẳng để trong lòng"
Sao đêm nào cũng mân mê áo ngoại?
Sao đêm nào cũng một mình độc thoại:
"Thuốc ban chiều mẹ ráng uống, mẹ ơi..."
Mẹ cứ khóc lòng chắc bớt đầy vơi
Mẹ cứ khóc đừng lặng câm như thế!


Calif 10/13/08

dly
14-10-2008, 01:09
Chia buồn cùng Tiểu Dân nhé. Nếu không lầm thì Tiểu Dân của chú vừa mất Ngoại. Nhưng chắc Ngoại cũng vui khi cháu Ngoại đã nên người.

The Old Man
14-10-2008, 01:47
Xin thành thật chia buồn.

cavaly
14-10-2008, 02:53
đọc cảm động quá, chia buồn nhé

chang_ngao_op
14-10-2008, 08:03
Tâm trạng giống hệt mình vì mình cũng vừa trải qua sự việc này.

dly
14-10-2008, 08:10
@chang_ngao_op: Chia buồn cùng bạn nhé

Arkain
14-10-2008, 09:23
Xin chia buồn với hai bạn.

ngondensang2007
14-10-2008, 10:03
một phút im lặng
.............
.............
.............

Vĩnh Thắng
14-10-2008, 10:18
............................

yeucine
14-10-2008, 11:47
............................

........................................

TongNghien
14-10-2008, 12:17
Ông ngoại mình cũng vừa mất hơn một tháng.

Xin chia buồn.

lqkhoi
14-10-2008, 12:27
Đối với một người già không có gì quý bằng câu này "Ngoại đổ bệnh rồi ngoại vội đi [b]mau[\b]".Đó là niềm mơ ước của ngoại đấy tiểu dân ạ.

Chúc tiểu dân mau chóng vượt qua nỗi buồn này.

dly
14-10-2008, 14:16
Ông ngoại mình cũng vừa mất hơn một tháng.



Vầy mà không báo cho anh biết để kiếm chút cháo khuya :crying:

bethichhoahong
14-10-2008, 14:20
Thành thật chia buồn.

TongNghien
14-10-2008, 23:27
Vầy mà không báo cho anh biết để kiếm chút cháo khuya :crying:

Dạ, ông ngoại có dặn: "Không được khóc, không được làm rùm beng".

--> lại càng không có cháo khuya :emlaugh:









Chỉ có ..."chặt hẻo" mấy đêm ! lol

nhocnhinho
14-10-2008, 23:32
Con biết mẹ có gì trong tâm tưởng
Một chút thương chút nhớ chút lòng đau
Ngoại đổ bệnh rồi ngoại vội đi mau
Bỏ lại mẹ chơ vơ bên đời vắng
Bỏ lại mẹ chơ vơ vành tang trắng
Chiều thẫn thờ tẩm liệm tiếng "mẹ ơi!"

Mẹ cứ khóc, nhớ chắc bớt chơi vơi
Đừng như thế đau lòng người nằm xuống
Đừng như thế ai gọi chợt luống cuống
"Có gì đâu ... mắt mẹ hạt bụi sa"
Đừng như thế cứ để lệ trào ra
Con còn biết nên chừa bao nước mắt
Vì ngày kia đến lượt con lòng thắt
Tiễn mẹ đi lại nuốt lệ vào trong?

"Mẹ quên rồi mẹ chẳng để trong lòng"
Sao đêm nào cũng mân mê áo ngoại?
Sao đêm nào cũng một mình độc thoại:
"Thuốc ban chiều mẹ ráng uống, mẹ ơi..."
Mẹ cứ khóc lòng chắc bớt đầy vơi
Mẹ cứ khóc đừng lặng câm như thế!


Calif 10/13/08

...................
...................
...................

Vẫn là câu : Chia buồn với bác!

tiểu dân
16-10-2008, 11:14
Cám ơn mọi người đã quan tâm, nhưng mọi người hơi ... hố rồi. TD có mất mẹ đâu! TD ... vẫn ăn chơi đủ cữ ạ.

dhbd
16-10-2008, 11:47
...................
...................
...................

Vẫn là câu : Chia buồn với bác!
Em cũng thế bác ạh!!

dly
16-10-2008, 13:42
Cám ơn mọi người đã quan tâm, nhưng mọi người hơi ... hố rồi. TD có mất mẹ đâu! TD ... vẫn ăn chơi đủ cữ ạ.


Chia buồn cùng Tiểu Dân nhé. Nếu không lầm thì Tiểu Dân của chú vừa mất Ngoại. Nhưng chắc Ngoại cũng vui khi cháu Ngoại đã nên người.

ở gần là lãnh cái ký đầu rồi cô ạ :lick:

tiểu dân
16-10-2008, 13:46
cháu cũng muốn đưa đầu cho chú ký lắm, đầu cháu dạo này không được bình thường, ký vài cái cho nó tỉnh lại ^^

Í iem là chả có gì phải buồn, có chít mẹ đâu mà buồn! Không buồn, hờ hờ, chả thấy buồn tí nào mà mọi người cứ đòi chia, không biết lấy gì mà chia.

dly
16-10-2008, 13:48
Khéo dấu để rồi lại dấu mình sau kẹt cửa, khóc mình ên

huongct
16-10-2008, 14:27
ở gần là lãnh cái ký đầu rồi cô ạ :lick:


Còn em ở gần là kiss một cái liền, sao nỡ "uýn phụ nữ dù chỉ là một cành hoa" !

TongNghien
16-10-2008, 14:30
Khéo dấu để rồi lại dấu mình sau kẹt cửa, khóc mình ên

Người ta thì khéo dấu, còn lão thì ...khéo đấu :yes:

Thôi, bỏ cho đứa nhỏ !

nhocnhinho
17-10-2008, 00:59
Thế mà làm mọi ng cứ tưởng là pác TD đang có chuyện bùn tranh nhau vào đòi chia buồn! Thế ko phải thì chia vui với bác vậy!

Arkain
21-04-2009, 03:49
Sáng nay nhận được tin Ngoại của bé T.D đã vĩnh viễn nhắm mắt ra đi sau khi trở bệnh lại. Xin mọi người cùng hợp tâm cầu nguyện cho linh hồn Maria, mong Bà sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Xin chia buồn cùng Em và gia đình.

acaxomcui
21-04-2009, 03:56
Sáng nay nhận được tin Ngoại của bé T.D đã vĩnh viễn nhắm mắt ra đi sau khi trở bệnh lại. Xin mọi người cùng hợp tâm cầu nguyện cho linh hồn Maria, mong Bà sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Xin chia buồn cùng Em và gia đình.


Chân Thành Chia Buồn Cùng Tiểu Dân và Gia Đình

dly
21-04-2009, 05:03
Nguyên xin cho Linh Hôn Maria được hưởng phúc vĩnh hằng

Chia buồn cùng cháu và gia đình nhé.

Ông ngoại
21-04-2009, 06:35
http://farm4.static.flickr.com/3502/3281377592_d3e2de201b_m.jpg

Xin chân thành chia buồn cùng cháu và gia đình. Nguyện xin THIÊN CHÚA thương sớm đưa cụ bà MARIA về hưởng nhan Thánh CHÚA trên nước Trời.

thaychuastudio
21-04-2009, 08:26
"Vì chính khi chết đi - Là khi vui sống muôn đời"

Thắp lên một nén hương lòng.Lời cầu kinh chân thành.

Dẫu biết rằng Sinh ly tử biệt. Nhưng làm sao tránh khỏi nước mắt. Chia buồn cùng em nhé. Ngốc nhỏ!

ngondensang2007
21-04-2009, 08:50
http://i589.photobucket.com/albums/ss334/ngondensang2007/hoahongtrang.jpg

Buông bóng vô thường

lệ trời đưa tiễn
Ngoại đi
nỉ non dế khóc
ai bi đọng vườn
vầng trăng rung động
lời chuông
đóa quỳnh buông bóng
vô thường giậu khuya.

Ngoại thương đi rồi

Tiễn đưa con đọc kinh Từ
Ngoại lưu lệ đọng thiên thu
mẫu tình
điều hiu
cổng dạ lý hương
cành sương trở lạnh

Ngoại thương đi rồi

gót lìa áng mộng
mây trôi
nương trăng
về cõi rạng ngời
Bình minh
tặng con
giọt lệ lung linh
vườn trăng dịu mát
ngọt tình Ngoại lưu.

Copy by right...

Xin chia pùn........:(

TongNghien
21-04-2009, 09:46
Xin chia buồn cùng em và gia quyến !

Anh mong em cố gắng kìm bớt nỗi buồn để vượt qua những kỳ thi sắp tới.

Cố lên nha em !

Bạch Linh
21-04-2009, 10:07
Xin chia buồn cùng Tiểu Dân và gia đình
Ngày trước khi bà Ngoại Bạch Linh mất mình Linh cũng không về được, từ đó đến nay hơn chục năm rồi và chưa một lần về đó luôn. Buồn lắm, nằm ngoái giỗ Ngoại mình lên Blog viết một bài tặng Bà. Không biết ở thế giới của Bà Bà có hiểu được nỗi buồn của mình không!

tiểu dân
21-04-2009, 10:11
Đã nói từ đầu dzồi, có TD buồn đâu mà mọi người đòi chia cho bằng được, không có lấy gì chia chời!! Sướng là có lý do trốn học đi coi film he he he!! Chút nữa chạy đi coi "anh ấy chỉ khôn thích em thôi" (he's just not into you) ở $2 theater lol

TongNghien
21-04-2009, 10:36
Đã nói từ đầu dzồi, có TD buồn đâu mà mọi người đòi chia cho bằng được, không có lấy gì chia chời!! Sướng là có lý do trốn học đi coi film he he he!! Chút nữa chạy đi coi "anh ấy chỉ khôn thích em thôi" (he's just not into you) ở $2 theater lol

Con nhỏ này... :no:

Pó đít luôn !!! :buck:

Bạch Linh
21-04-2009, 10:41
Sáng nay nhận được tin Ngoại của bé T.D đã vĩnh viễn nhắm mắt ra đi sau khi trở bệnh lại. Xin mọi người cùng hợp tâm cầu nguyện cho linh hồn Maria, mong Bà sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Xin chia buồn cùng Em và gia đình.

Vậy là do lão Kèn lừa cả Làng :mad:
Nhưng tự nhiên làm mình thấy buồn chẳng muốn Spam nữa

Osama Binladen
21-04-2009, 10:46
Đã nói từ đầu dzồi, có TD buồn đâu mà mọi người đòi chia cho bằng được, không có lấy gì chia chời!! Sướng là có lý do trốn học đi coi film he he he!! Chút nữa chạy đi coi "anh ấy chỉ khôn thích em thôi" (he's just not into you) ở $2 theater lol

Tâm trạng đang không ổn định:no:

Lão Kền đâu mà để T.D. ra thế hả? Thầy Chùa xử lão Kền đi:mad:


Vậy là do lão Kèn lừa cả Làng :mad:
Nhưng tự nhiên làm mình thấy buồn chẳng muốn Spam nữa

Không hẳn lão Kền lừa cả làng đâu:no:

tiểu dân
21-04-2009, 10:46
Bạch Linh: Anh Arkain không lừa :) chỉ là Dân không có buồn để mà chia cho mọi người.

Arkain
21-04-2009, 11:00
Ừ, bây giờ bận bịu không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ thì chưa buồn đâu.

Osama Binladen
21-04-2009, 11:04
Bạch Linh: Anh Arkain không lừa :) chỉ là Dân không có buồn để mà chia cho mọi người.

Người ta bảo không buồn được còn khủng khiếp hơn buồn:no:

Mà biết tại sao rồi, chỉ do cái lão Kền (http://ddth.com/showpost.php?p=1614556&postcount=62) thôi:mad:

hana_vip
21-04-2009, 11:11
Đã nói từ đầu dzồi, có TD buồn đâu mà mọi người đòi chia cho bằng được, không có lấy gì chia chời!! Sướng là có lý do trốn học đi coi film he he he!! Chút nữa chạy đi coi "anh ấy chỉ khôn thích em thôi" (he's just not into you) ở $2 theater lol

Trùi ui chán thía định dzo chia mà hụt rồi không sao chia vui cũng ok rồi

thaychuastudio
21-04-2009, 17:31
Đã nói từ đầu dzồi, có TD buồn đâu mà mọi người đòi chia cho bằng được, không có lấy gì chia chời!! Sướng là có lý do trốn học đi coi film he he he!! Chút nữa chạy đi coi "anh ấy chỉ khôn thích em thôi" (he's just not into you) ở $2 theater lol

Lìu mịaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! muốn đá một phát cho nát cả mông ra hông :mad: . Tính làm anh hùng núp chăng ???
Hơ hơ hơ hơ

thuyn16
21-04-2009, 17:42
Đã nói từ đầu dzồi, có TD buồn đâu mà mọi người đòi chia cho bằng được, không có lấy gì chia chời!! Sướng là có lý do trốn học đi coi film he he he!! Chút nữa chạy đi coi "anh ấy chỉ khôn thích em thôi" (he's just not into you) ở $2 theater lol

Sao bà ngoại mất mà hông buồn? Bà ngoại của người ta hả? Hỏi thật chứ không phải móc họng đâu nghen.

ngondensang2007
21-04-2009, 18:44
Tiểu hổ buồn nhưng không muốn chia sẻ với ai mà chỉ muốn giữ lại một mình.Thà một người buồn còn hơn là nhìn thấy mọi người cùng buồn theo.
Nhưng có những chuyện buồn phải chia sẻ và có những chuyện nên chốn dấu sâu vào trong lòng.....

i like
21-04-2009, 20:14
Sao lại giống với tâm trạng của mình cách đây gần 3 tuần thế nhỉ!
Có một giòng sông thân yêu đã qua đời về bên biển lớn

Mà sao lúc đó mình thỉnh thoảng cũng hay vào diễn dờn lắm nhưng lại không đọc thấy topic này nhẻ

Áh! có nhớ nhờ ai đó bắn giùm 3 phát thần công
he

Chẳng bít nói gì

ngondensang2007
21-04-2009, 20:22
Chẳng bít nói gì

:rolleyes: Cái này giống em chẳng khéo đường ăn nói trong mấy chuyện thế này đâm ra tốt nhất pác như em nhờ đến pé gúc đờ gồ tìm bài nào đó buồn buồn post lên chia pùn là ổn :yes: