PDA

View Full Version : Bực mình cái nghĩa vụ quân sự >"<......



phuongthom
08-10-2008, 09:09
UBND phường làm ăn như c.....

Tui thề là cả năm lớp 12 chả nhận được cái giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự nào cả. trong khi bọn bạn chúng nó nhận được hết

chưa ý thức được tính quan trọng của nó nên làm ngơ.

thế mà bây giờ làm cái hồ sơ nhập học, lấy dấu đỏ tự dưng nó lại lòi lên cái mình chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự, bắt nộp 300K chứ.

tui là ko chju để bố mẹ mất 300K này đâu. ko có giấy gọi thì bố đứa nào biết được.

các bác bảo trách nhiệm thuộc về ai >"< theo như tìm kiếm thì cái hành vi này là "cản trở công dân thực hiện đăng ký NV quân sự"

MyLifeForShare
08-10-2008, 09:32
Bác không nhân được giấy mà biết bạn bè vẫn nhận được thì phải liên hệ kiếm giấy chứ, sao lại làm ngơ >"<
Có hai khả năng:
1/ Giấy gửi bị thất lạc, mưa gió gì đó đi rồi
2/ Phường làm ăn tắc trách, bác liên hệ mấy bạn cùng phường xem người ta có nhận được không, nếu chỉ mình bác không nhận được thì trách số xui thôi >"<

xipam
08-10-2008, 09:53
ko chịu mất 300k thì nghỉ học thui :D

phuongthom
08-10-2008, 10:34
Bác không nhân được giấy mà biết bạn bè vẫn nhận được thì phải liên hệ kiếm giấy chứ, sao lại làm ngơ >"<
làm ngơ vì đâu có biết cái nghĩa vụ QS nó quan trọng dzay. Với lại gửi giấy là trách nhiệm của nó chứ, sao mình phải chủ động liên hệ

ngondensang2007
08-10-2008, 10:44
Với lại gửi giấy là trách nhiệm của nó chứ, sao mình phải chủ động liên hệ


ờ không muốn mất 300K và kệ cứ cho nó liên hệ không liên hệ được thì thôi.

Đến khi mà có giấy báo gọi nhập ngũ về đến tận nhà thì lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu nhé.Lúc đó ko pải là 300K nữa mà là 30triệu cũng chưa chắc cứu được đâu.

Đã có giấy gọi nhập ngũ thì cho dù có đi học đi làm hay cái gì đi chăng nữa thì cũng pải bỏ mà vào quân ngũ không thì sẽ coi như đào ngũ cả gia đình có mà vác mặt mo ra đường.Luật nó quy định thế rồi chấp nhận đi.Mất có 300K là nhẹ nhàng lắm rồi mỗi đợt tôi pải chi gần chai mới thoát kiếp nạn kia kia.Mà còn pải khổ sở chí ít 3 năm nữa cơ.

phuongthom
08-10-2008, 11:06
có đi khám quái đâu mà giấy nhập ngũ :D
chắc chắn phải qua bước khám, mà có khám thật cũng bị loại

tớ bị suy sinh dưỡng trầm trọng :">

ngondensang2007
08-10-2008, 11:26
có đi khám quái đâu mà giấy nhập ngũ :D
chắc chắn phải qua bước khám, mà có khám thật cũng bị loại

tớ bị suy sinh dưỡng trầm trọng :">

Cần gì phải khám cơ chứ
Họ thích thì cứ cho giấy về nhà là được.
Chú em xem ra còn ít kinh nghiệm về vấn đề này phải vấp ngã một phát mất toi vài chai thì mới khôn ra được.

hoply
08-10-2008, 11:30
Chú làm 500k-700k phong bì đưa đến nhà trưởng ban QS phường ấy(nhờ ông bà già càng tốt), càng sớm càng tốt.Miễn nghĩa vụ QS luôn.

spammailxxx
08-10-2008, 12:59
Chú làm 500k-700k phong bì đưa đến nhà trưởng ban QS phường ấy(nhờ ông bà già càng tốt), càng sớm càng tốt.Miễn nghĩa vụ QS luôn.

Ku đó k muốn nạp 300k cho bọn họ, tự nhiên giờ tốn 500-700k. Ku nó k chịu đâu. Đang xem xét trách nhiệm thuộc về ai mừ, đâu thể để bọn nhà nước nói gì thì nói, làm gì thì làm. "Xiền" là giải pháp cuối cùng mừ bác.

boytomo
08-10-2008, 14:08
Chú làm 500k-700k phong bì đưa đến nhà trưởng ban QS phường ấy(nhờ ông bà già càng tốt), càng sớm càng tốt.Miễn nghĩa vụ QS luôn.
đưa nhiu đó càng nhận giấy gọi nhanh hơn :w00t:

Dicky_Ng
08-10-2008, 14:11
Vậy chịu khó lên quân trường 18 tháng đi nghe!

silkroadpro
08-10-2008, 15:12
phũ phàng quá cha nội ơi !

BoTayConGaQuay
08-10-2008, 16:25
Ờ, cứ cho qua đi, không có việc gì đâu, đợi đến trên Quận nó đưa lệnh điều động xuống thì cũng chưa muộn :D

noibuoncodon
08-10-2008, 17:06
Khi có lệnh điều động thì như vầy nè:

Ngậm ngùi - chiều tháng 2 năm ấy

Tôi còn nhớ, vào một buổi chiều tháng 2 năm ấy, trước 01 ngày so với giấy báo "trúng tuyển", tôi được triệu tập và bị tống vào một nơi biệt lập với bên ngoài cùng với các anh em khác bị trúng tuyển đợt đó. Họ nói rằng như thế thì chúng tôi mới được thưởng thức buổi tiệc mà địa phương đã chuẩn bị để tiễn chúng tôi đi. Tôi không kịp chuẩn bị gì, hành lý ra đi chỉ 01 bộ đồ còn sót lại trên người, kể từ đêm đó, một đêm ngủ bụi - không màn, không chăn, không gối đối diện với bầu trời ngàn sao, tôi đã bắt đầu trở thành một con người mới, đối diện với một cuộc sống mới, cuộc đời mới đầy chông gai với bao nỗi niềm chồng chất nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai.

Tối hôm đó, chúng tôi mỗi người được phát 01 ba lô hành lý, bao gồm 01 bộ đồ lính, 01 đôi giày lính, 01 đôi vớ lính 01 cái quần đùi lính và một cái khăn lính. Chúng tôi xếp hàng dài chờ đợi để được ban phát 01 tô phở với nước lèo trong vắt mà thời sinh viên chúng tôi vẫn thường ăn, được nghe vài bài ca và vài lời thăm hỏi, động viên của địa phương, chúng tôi không biết rồi chúng tôi sẽ đi đâu, về đâu, có còn gặp lại nữa hay không,... Sáng hôm sau cũng vậy, sau khi ăn thêm tô phở sinh viên, chúng tôi được lùa trở lại bãi tập trung và chờ nghe đọc tên đơn vị sẽ đến, bạn bè chúng tôi quen tối hôm trước mỗi người một ngã, ngậm ngùi, cúi đầu, lầm lũi vác ba lô rỗng tuếch, nặng nề bước lên xe mà không nói thêm một lời nào.

Xin thể hiện nỗi niềm của chúng tôi ngày ấy qua một sáng tác vô danh, bài hát được mang tên: Lính binh nhì - phỏng theo bài Đêm buồn tình lẻ - ca sỹ Chế Linh hát rất thành công ca khúc này:

"Ở gia đình, ba má với anh em yêu thương tôi thật tha thiết, bỗng một hôm, quan binh phường đưa giấy đến bắt tôi đi nghĩa vụ. Lòng xao xuyến con tim xé làm đôi khi nghe tin đầy lo âu. Tháng 2 bên đường, không một người đưa tiễn, tôi đau thương và xót, tôi xa cách cha tôi, từ giã mẹ hiền.

Ở trên phường, xe đến đón tôi đi xe đưa tôi vào căn cứ, những chàng trai chưa qua mùi khói súng nên khi đi chẳng biết gì. Ngày hôm đó anh em đến thật đông chung vui gia đình liên hoan, tiễn tôi lên đường. Hôm nay đi xe đi nhiều lắm, xe đưa quân nhập ngũ, tôi cất bước lên xe lòng thấy nghẹn ngào.

Điệp khúc: Xe, xe lăn thật nhanh bao chàng trai ôm hành lý ngồi suy nghĩ đến tương lai. Xe đi, xe đi ngày ấy xe dừng chân đến nơi này, xe bỏ tôi rồi xe đi.

...

tandaica0612
08-10-2008, 21:06
Bác thế là còn đỡ đấy , nó mà gọi 1 lần thui rùi không bao giờ gọi nữa là sướng chứ chả bù cho em , em chả hiểu cái ban quân sự phường em nó làm ăn ra làm sao mà cứ nửa năm nó lại gọi em quân sự 1 lần , mà rõ ràng nó biết là mình xin chuyển nghĩa vụ về trường rùi . Giờ năm 3 rùi mà vẫn bị nó gọi T_T , mà chuối cái là nó gọi toàn vào lúc đang thi học kỳ là tầm gần tết và gần nghỉ hè T_T . Ức chế cái là đang ôn thi nặng đầu bỏ xừ lại mất 2 hôm lên để đăng ký giấy chứng nhận sinh viên nộp cho nó ( 1 hôm đăng ký , 1 tuần sau mới nhận được ). Mà chuối tiếp là giấy nó đưa hôm trước , 2 hôm sau phải lên nộp cho nó giấy chứng nhận T_T , hem no kịp híc híc. Mà em nghe nói hình như nghĩa vụ giờ là nó đến tận năm 28 tuổi phải hem các bác T_T , thế thì toi , ra trường chưa kiếm được tiền đã phải lo chạy quân sự rùi híc híc

zoejoe
08-10-2008, 21:56
:D các bác ấy dùng giấy vàng để lưu lại các thông tin chứ hok phải Oracle cập nhật cái rẹt :) Bác thông cảm

AntiVirusss
08-10-2008, 22:14
Ngya từ đầu cấp 3 là bác phải làm cái chuyện "đăng ký nghĩa vụ quân sự". Bác có đăng ký chưa?

nguyendinhvan
09-10-2008, 09:05
Ngày trước tôi thích nhất là được .... bắn nhau .
Đêm đêm không ngủ được tôi ước ao có được một khẩu AK , ba băng đạn , hai quả mỏ vịt , và một con ..... dao găm .
Thế là tôi tạ từ kinh kỳ lên biên giới làm quân nhân .
Tuy vậy tôi Thất vọng quá . Bởi vì sau 3 năm sáu tháng trong quân ngũ tôi chẳng học được cách .... giết người như thế nào cả .
Toàn là học về chuyện là con người phải biết yêu hòa bình , yêu dân tộc ..... Tuy vậy một kiến thức quan trọng nhất mà tôi học được trong quân ngũ là tôi biết được thế nào là Công dân .

Lúc trở về nhà . Ra phường xin dấu . Cô thư ký xinh đẹp nói mấy câu không vừa tai cho lắm . Tôi chỉ mặt cô ta và quát luôn bài được học trong quân ngũ . Thế là ông chủ tịch từ trên tầng 2 nghe thấy , vội chạy xuống xin lỗi tôi và đóng dấu vào đơn đi làm cho tôi ngay .

Hóa ra không cần tới súng đạn cũng làm cho người ta phải sợ mình !

ngocquang19877
09-10-2008, 09:13
có đi khám quái đâu mà giấy nhập ngũ :D
chắc chắn phải qua bước khám, mà có khám thật cũng bị loại

tớ bị suy sinh dưỡng trầm trọng :">

Nói cho cu biết là tớ có thằng bạn cận 6 độ cao 1.62 nặng 86kg mà còn bị bắt đi nghĩa vụ quân sự đấy nhớ (nhà nó phải lo cả chục chai mới thoát vì ban đầu cũng ỷ y như cu).

nino
09-10-2008, 09:35
tuổi trẻ bây giờ chán, có cái NVQS không mà lại thế, thời bình rồi, cứ đi 2 năm rồi về có sao đâu :D :D.




Nói nhỏ nè, tớ bày cho các bạn trẻ nhe:
Cứ đi ôn luyện, cứ đi học, khi được phường gọi đăng ký NVQS cứ đi (nếu không sẽ kẹt về sau), khi nào phường đội báo đi khám sức khỏe... lúc này thì không đi (em phải đi luyện thi rồi, chờ đợt 2 em sẽ đi khám) khi được báo khám sức khỏe đợt 2 ... lúc này em bận... đi vắng (đi đâu thì tùy).
Thế là em vẫn có phiếu đã đăng ký NVQS, nhưng không trúng tuyển (có khám sức khỏe đâu mà có giấy báo trúng tuyển :D)... thế là chẳng tốn 300K, khỏi lo mọi bề
[color=red]

tandaica0612
09-10-2008, 10:39
Cứ nói nó thế , có mà nó rình đến tận nhà bác bắt bác đi khám ý T_T , vào buổi tối hẳn hoi tầm 5 người vô nhà bắt đi khám , khu em có mấy bác bị nó đến nhà nôi đi rùi , chừ khi biệt tích mấy hôm , mà biết nó đến hôm nào mà biệt tích :D .

U23_VN
09-10-2008, 11:26
tuổi trẻ bây giờ chán, có cái NVQS không mà lại thế, thời bình rồi, cứ đi 2 năm rồi về có sao đâu :D :D.




Nói nhỏ nè, tớ bày cho các bạn trẻ nhe:
Cứ đi ôn luyện, cứ đi học, khi được phường gọi đăng ký NVQS cứ đi (nếu không sẽ kẹt về sau), khi nào phường đội báo đi khám sức khỏe... lúc này thì không đi (em phải đi luyện thi rồi, chờ đợt 2 em sẽ đi khám) khi được báo khám sức khỏe đợt 2 ... lúc này em bận... đi vắng (đi đâu thì tùy).
Thế là em vẫn có phiếu đã đăng ký NVQS, nhưng không trúng tuyển (có khám sức khỏe đâu mà có giấy báo trúng tuyển :D)... thế là chẳng tốn 300K, khỏi lo mọi bề
[color=red]

Có một số điều cần chia sẻ:

Bác học 12 năm trời tốn cả đống tiền, học thêm đại học 4 năm, ra đi NVQS về thì được gì : Kiến thức mất hết, vì bị bỏ vào những năm tháng quân ngủ chỉ toàn ăn nhậu

Thời buổi công nghệ, đặc biết với mấy bác IT chỉ cần tụt hậu 6 tháng là thấy mình bơi rồi

Mà đi về thì được ưu tiên 2 việc : Giữ xe & bảo vệ (thấy ra tuyển đó ..ưu tiên bộ đội xuất ngũ)

Tôi cũng sẽ đi NVQS nếu tất cả cùng đi, thằng con ông công an, con ông chủ tịch tới thằng ca sy nhà giàu cũng phải đi, còn không thì tiêu chí phải rõ ràng (đằng nầy mỗi phường quân số có 30 ~ 40 dứa, mà trai tráng từ 18 - 25 đủ điều kiện thì cả ngàn ấy, vậy thằng nào đi bỏ thằng nào). Cái này phải học tập nước ngoài, nhìn qua Hàn Quốc đi casy càng nổi tiếng thì càng bị đi vì bị dư luận chú ý, vậy bác nào tìm giùm coi thằng Quang Vinh, thằng Nhật Tinh Anh, và cả đống thằng khác nó bị gì mà không đi ..bị cận thị không đủ sức khỏe h.a.h.

Có người đồn rằng "Mỗi năm có 2 vụ tuyển quân sự là nuôi sống mấy anh phường đội trưởng cả năm đấy mấy bác, đồn thôi nha "

boytomo
09-10-2008, 11:44
Ngày trước tôi thích nhất là được .... bắn nhau .
Đêm đêm không ngủ được tôi ước ao có được một khẩu AK , ba băng đạn , hai quả mỏ vịt , và một con ..... dao găm .
Thế là tôi tạ từ kinh kỳ lên biên giới làm quân nhân .
Tuy vậy tôi Thất vọng quá . Bởi vì sau 3 năm sáu tháng trong quân ngũ tôi chẳng học được cách .... giết người như thế nào cả .
Toàn là học về chuyện là con người phải biết yêu hòa bình , yêu dân tộc ..... Tuy vậy một kiến thức quan trọng nhất mà tôi học được trong quân ngũ là tôi biết được thế nào là Công dân .

Lúc trở về nhà . Ra phường xin dấu . Cô thư ký xinh đẹp nói mấy câu không vừa tai cho lắm . Tôi chỉ mặt cô ta và quát luôn bài được học trong quân ngũ . Thế là ông chủ tịch từ trên tầng 2 nghe thấy , vội chạy xuống xin lỗi tôi và đóng dấu vào đơn đi làm cho tôi ngay .

Hóa ra không cần tới súng đạn cũng làm cho người ta phải sợ mình !

bác này đc
giống ông già tớ
đảng viên chẳng sợ thằng nào
coi lại mình lên xin giấy tạm vắng mà phải nói nhỏ nhẹ để nó ký
chán đời cái quyền công dân
:(
nói chung ông nào quậy phá thì hay bị để ý nhất thôi
còn tớ biến lên sg mấy năm chẳng có tờ giấy nào :D
mà đi cũng tốt,rèn luyện thể lực và con ng lắm đấy
mấy bác ko thấy tin đăng mấy anh đi nghĩa vụ về kèm theo khẩu súng bắn ng à :gun_banda

vuacuagai
09-10-2008, 11:51
Ờ, cứ cho qua đi, không có việc gì đâu, đợi đến trên Quận nó đưa lệnh điều động xuống thì cũng chưa muộn :D

chí lí chí lí, thậm chí đến lúc vào doanh trại, cũng chưa muộn luôn. bác nhớ khai là em bị lác, hắc lào loại nặng, sợ sẽ lây anh em. tụi nó lo mà tống khứ bác về cho lẹ.

s.code
09-10-2008, 11:57
Híc.... Nhớ hồi kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà bò ra cười. Bắt 1 đống người cưởi hết quần áo (hết sạch) nhảy tưng tưng trong phòng. Giờ nghĩ lại vẫn còn hài. lol

nguoimoi
09-10-2008, 12:26
Nói cho cu biết là tớ có thằng bạn cận 6 độ cao 1.62 nặng 86kg mà còn bị bắt đi nghĩa vụ quân sự đấy nhớ (nhà nó phải lo cả chục chai mới thoát vì ban đầu cũng ỷ y như cu).

Gần mực thì đen - Gần đèn thì rạng

future_star
09-10-2008, 14:44
Híc.... Nhớ hồi kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà bò ra cười. Bắt 1 đống người cưởi hết quần áo (hết sạch) nhảy tưng tưng trong phòng. Giờ nghĩ lại vẫn còn hài. lol

Quái, sao mình ko có cái vụ khám sức khỏe này nhỉ. Chỉ nhớ hết lớp 12, có làm cái giấy đăng ký NVQS rồi nộp cho trường là xong. Từ đấy đến giờ đi làm rồi mà chẳng thấy gì nữa.

jewry
10-10-2008, 17:02
tui thấy cái NVQS chẳng có gì là ghê gớm cả, giống đi cắm trại qua đêm thôi. mà tuổi hết nghĩa vụ hiện nay là 25 rồi không phải 28 nữa.
Lúc đầu nó gọi lên chỉ để kiểm tra sức khỏe thôi chứ có bắt đi liền đâu mà sợ.cái này chỉ khám một lần thôi. trừ khi ông bị "cái gì đó".
ban quân sự phường gọi NVQS theo quý chứ không phải theo năm. hình như 1 năm chia thành 2 quý nên nó gọi 2 lần. nộp cho nó cái giấy chứng nhận là ok. ngoài ra còn các trường hợp khác cũng được, miễn NVQS nữa đấy.
các bạn cố gắng học hành đậu đại học đi. sau khi ra trường có việc làm sẽ không bị gọi nữa đâu mà lo.
còn cái vụ đòi 300k này thì nói thiệt là...nó làm không sai luật mấy. bởi vì cơ quan chỉ có trách nhiệm là gửi giấy báo thôi. còn không chịu trách nhiệm việc có đến được chỗ ông không. nếu ông kiếm được thằng nào đã làm ông không nhận được giấy báo thì ông cứ kiện nó đòi bồi thường 300k lại. hix cái này chắc khó.
tui khuyên ông trước tiên làm theo cái quyết định đó đi đồng thời ông trình bày, khiếu nại với nơi đó.nếu không thì trước tiên là nó tăng tiền phạt, sau đó sẽ cho tên ông vào danh sách ra đi quý sau đấy.rút kinh nghiệm lần sau ông chủ động một chút, cứ vào đầu học kỳ thì đi lấy giấy xác nhận rồi rảnh ngày nào đi nộp ngày đó không đợi giấy báo biếc gì nữa.
có gì ông cứ liên hệ tui.

BoTayConGaQuay
10-10-2008, 17:27
chí lí chí lí, thậm chí đến lúc vào doanh trại, cũng chưa muộn luôn. bác nhớ khai là em bị lác, hắc lào loại nặng, sợ sẽ lây anh em. tụi nó lo mà tống khứ bác về cho lẹ.
Ngày xưa phường đội nó gởi giấy hoài tui không lên trình diện, thế là nó điên lên, báo lên quận, quận chơi 1 cái lệnh điều động xuống :D, bèn lật đật chạy lên phường đội, nó kêu đi khám sức khỏe, khám xong tui chạy về "méc" với trường => phòng giáo vụ nói chuyện nhỏ, don't worry about :D, để mấy ổng gởi giấy về phường cho. Xong, đến giờ luôn không nghe thằng nào nói năng gì cả, tổng cộng tốn 1 ngàn gởi xe tại chỗ khám sức khỏe.

YeuCHAT
10-10-2008, 21:34
Có một số điều cần chia sẻ:

....., vậy bác nào tìm giùm coi thằng Quang Vinh, thằng Nhật Tinh Anh, và cả đống thằng khác nó bị gì mà không đi ..bị cận thị không đủ sức khỏe h.a.h.

Có người đồn rằng "Mỗi năm có 2 vụ tuyển quân sự là nuôi sống mấy anh phường đội trưởng cả năm đấy mấy bác, đồn thôi nha "

Chúng nso bị GAY sao đi.

Tớ thì không biết hên hay xui, không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự mà bị kêu đi dân quân. :D Thấy tớ đi dân quân ai cũng tưởng ba mẹ tớ lo chạy chọt hết. NHung thật chất là bị kếu đi :D

sáng đi làm, tối lên phường trực 2-4-6 :D 3-5-7ddi chơi với gf :D Nhưng phải đi 4 năm lận.


Bà con xem lại, nso nói đi 18 tháng, nhwung nso hưng lên nó nhốt 24 tháng luôn. Tahwfng bạn tớ nó đang đi, nó thông báo với tớ là phải đi 24 tháng lận :D

Vĩnh Thắng
10-10-2008, 21:44
Đi nghĩa vụ bây giờ có 18 tháng thôi, đi về rồi đi học tiếp, thật sự mà nói việc mất 18 tháng đi nghĩa vụ không phải là vô ích, các bác sẽ học được nhiều điều, đầu tiên là tinh thần sống tập thể, sau đó nữa là ý thức kỉ luật, tính tự giác, và còn nhiều điều nữa...

Nhiều người lầm tưởng đi nghĩa vụ phí thời gian, nhưng thật sự ko như thế, em đã đi nghĩa vụ rồi, năm em đi tới 2 năm chứ ko phải 1,5 năm như bây giờ. Nhờ vậy bây giờ có lê lết đi bộ balô khắp nơi cũng không thấy đuối, vì nghĩ đã từng hành quân đi bộ ra Phan Thiết được, thì chút xíu nắng nôi có xá gì...

Lúc đó học hết cấp 3, em nghĩ là nghĩa vụ thì cứ làm, làm xong cho rồi, khỏi mắc công chạy chọt van xin lung tung tốn tiền, mang tiếng tránh né, phải chạy chọt, vừa cảm thấy hèn, vừa phí tiền...

YeuCHAT
10-10-2008, 21:53
ai đi vê cũng nói như bác :D nhưng cho bác biết, cái tốp đi nghĩa vụ quân sự đa số (tớ nói là đa số, không phải hầy hết) là dân học hành không ra gì cả :). Còn việc anh đi về rồi anh học sao đó thì không biết sao :)

dhbd
10-10-2008, 22:56
Híc.... Nhớ hồi kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà bò ra cười. Bắt 1 đống người cưởi hết quần áo (hết sạch) nhảy tưng tưng trong phòng. Giờ nghĩ lại vẫn còn hài. lol
Nhờ pác này nhắc em mới nghĩ lại là chính xác quá,cũng hài đáo để.=))

Vĩnh Thắng
10-10-2008, 23:12
Nhờ pác này nhắc em mới nghĩ lại là chính xác quá,cũng hài đáo để.=))
Bác nào được chọn đi nghĩa vụ cũng nên tự hào khoe với mấy bé là "anh ko bị bệnh da liễu, bệnh truyền nhiễm và tiền sử bệnh về tim mạch, thần kinh, nói chung là sức khỏe tốt!" :lick:
lol

cuongvp2910
28-10-2008, 23:15
Mãi mới tìm được cái này gửi các Bạn .





--------------------------------------------------------------------------------


GỬI BẠN BÈ LÀM XONG NGHĨA VỤ
Phạm Sỹ Sáu

Mai mầy về thành phố dang rộng tay
Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ
Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ
Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
Có nhớ tụi tao khao khát được hôn lên mái tóc mềm
Của con gái một thời thương nhớ nhất
Mầy về mùa mưa, quần áo không lấm lem bùn đất
Dép sa-bô gõ trên phố chiều vàng
Quen tính hay đi mầy cỡi xe đạp lang thang
Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục.

Hãy mở mắt ra nhìn đời trong đục
Nhìn thật bao dung và cũng thật là người
Hãy nhớ trong gian lao tụi mình vẫn cười
Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục
Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực
Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai.

Mai mầy về với người yêu trong tay
Hãy hôn giùm tao những nụ hôn đời lính
Hãy nói giùm tao trong phút giây trầm tĩnh
Rằng: cảm ơn nàng đã yêu lính biên cương
Gặp cô gái nào mầy thấy dễ thương
Hãy chào giùm tao nụ cười mong nhớ
Mầy đã trải qua những đêm nằm trăn trở
Cái riêng trong lòng đã chia sẻ cho nhau

Vết thương nào không quằn quại cơn đau
Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc
Tụi mình con trai lúc lòng chùng, chực khóc
Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân.

Mai mày về đi dưới phố cây xanh
Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội
Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng dội
Khát dòng sông như khát thuở thanh bình
Phố lên đèn, ánh điện sáng lung linh
Có nhớ tụi tao bên này đêm - bóng - tối
Mấy tháng ròng giọt dầu hôi không biết tới
Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng bốn tuần.

Mầy về ra nông trường, vào xưởng máy hay cơ quan
Hãy làm việc bằng tinh thần người lính
Cái thiếu ở chiến trường mày đâu cần làm sổ tính
Hãy làm thật nhiều sản phẩm giúp tụi tao.

Mai mầy về thành phố rợp cờ sao
Tao lại nhớ năm xưa tụi mình đi phấn khởi
Buổi tụi mình lên đường, chưa có bài Em vẫn đợi
Nên tay cô gái nào đứng vẫy mãi theo xe
Và thư đến với tụi mình trong rừng khộp, rừng le
Thành sức mạnh trên đầu lê xuất kích
Mầy đi xi-nê có nhớ những lần bám địch
Nòng thép dài thay tay mát bàn tay
Tiễn mày về, gió lốc, bụi mù bay
Cho tóc rợp bám đầy đường đất nắng

Trung đội thiếu mầy tao càng thấy vắng
Nhưng vững tin đội ngũ vẫn có mầy
Tao chừ còn nặng nợ với cỏ cây
Nên chẳng biết nói sao cho thấy rõ.

Đất nước mình: hoà bình và súng nổ
Ở mặt trận nào cũng cần có lòng tin
Trong thời đại tụi mình đất nước sẽ bay lên
Bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ

"Vì nhân dân quên mình " bài hát dậy trong lòng mới mẻ

Mai mày về tao xin gởi bài thơ.
Đúng là trong cuộc sống bây giờ cực kì khó khăn và bon chen song theo chủ quan của mình thì việc trải qua quân đội một lần cũng coi là đã trả xong món nợ đời Trai . Mong rằng các bạn có thêm ý chí !

kotlt
28-10-2008, 23:57
còn mình thì hôm khám sức khoẻ gặp ngay ông chú làm bác sĩ khâu cởi quần áo , thế là ông phán cho 1 câu yếu sức khoẻ => về luôn, 2 năm chưa thấy tín hiệu nào từ phường

aochoangxanh
29-10-2008, 10:38
đi săm mình đi, nó ko gọi nữa đâu, cho dù sức khỏe có tốt cách mấy +.+. acx cũng đang lo về vấn đề này, đi 1 năm rưỡi về thành người tiền sử rồi còn đâu +.+

tanphuong85
29-10-2008, 11:10
UBND phường làm ăn như c.....
Tui thề là cả năm lớp 12 chả nhận được cái giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự nào cả. trong khi bọn bạn chúng nó nhận được hết
chưa ý thức được tính quan trọng của nó nên làm ngơ.
thế mà bây giờ làm cái hồ sơ nhập học, lấy dấu đỏ tự dưng nó lại lòi lên cái mình chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự, bắt nộp 300K chứ.
tui là ko chju để bố mẹ mất 300K này đâu. ko có giấy gọi thì bố đứa nào biết được.
các bác bảo trách nhiệm thuộc về ai >"< theo như tìm kiếm thì cái hành vi này là "cản trở công dân thực hiện đăng ký NV quân sự"
Lỗi do ai thì ko biết , nhưng thiệt thòi là bạn.Nếu ko nộp 300k thì sẽ ko được xác nhận của địa phương, sẽ ko đi học được , và ko đi học tất nhiên sẽ được gọi khám sức khỏe vào đợt sau.Tốt nhất là nếu xác định đi học, thì nộp tiền phạt rồi đi học , sau đó tham gia vào dân quân 5 năm cho khỏe.Còn nếu theo nghiệp quân sự thì cứ đi nghĩa vụ rồi ở lại học lên luôn, có kiến thức thì ở đâu mà ko phát huy được
Nói chung luật NVQS của nước ta khá là nhẹ nhàng, chứ như nước ngoài có là con vua,con tổng thống còn phải đi.Có gì mà phải bàn cãi kinh thế

Basim
29-10-2008, 12:41
Năm trước loa phát thanh Phường cứ ra rả gọi tên em đi nghĩa vụ quân sự, chẳng hiểu ông bà già em to nhỏ gì với mấy đồng chí trên Phường mà sau đó thấy tịt ngóm, không gọi gì nữa, chắc có ít xèng nên em thoát đi nghĩa vụ rồi :)

laptop_sieuhang
29-10-2008, 12:50
Ba năm xuất cảnh em chờ
Ba năm nghĩa vụ em vờ anh luôn

tanphuong85
29-10-2008, 15:18
Năm trước loa phát thanh Phường cứ ra rả gọi tên em đi nghĩa vụ quân sự, chẳng hiểu ông bà già em to nhỏ gì với mấy đồng chí trên Phường mà sau đó thấy tịt ngóm, không gọi gì nữa, chắc có ít xèng nên em thoát đi nghĩa vụ rồi :)

Mừng sớm quá đó , tuổi từ 17 đến 25 , mới thoát được 1 năm mà cười , sang năm đừng có khóc nha.Tớ làm dân quân , đưa tiễn nhiều anh bộ đội lên đường rồi, có anh cứ tưởng mình thoát,đến ra xuân lại lên đường , buổi tiễn đi khóc ầm trời lun :)

Phan Đăng Lưu
31-10-2008, 07:02
Bác nào được chọn đi nghĩa vụ cũng nên tự hào khoe với mấy bé là "anh ko bị bệnh da liễu, bệnh truyền nhiễm và tiền sử bệnh về tim mạch, thần kinh, nói chung là sức khỏe tốt!" :lick:
lol

:boxing:.. vân em khỏe... nhưng em học không được giỏi như người ta :punk:

(Chỉ một số ít đám đi nghĩa vụ là có bằng CĐ-ĐH còn lại thì...)

Tặng Mr.Vĩnh Thắng bài thơ này:

Rớt tú tài anh đi quân ngũ,
Em ở nhà lấy Mỹ sinh con.
Khi nào xong nợ nước non,
Anh về, anh có Mỹ con... anh bồng !

p/s: Bài này được chế lại một chút cho phù hợp với thời cuộc.

tuanpcsoft
31-10-2008, 08:41
hôm đi khám nghĩa vụ quân sự, ngồi chờ ở cổng đợi đến lượt mình em bắn 1 bi thuốc Lào "Hàng Gà" phê quá đơ cả người
Đang ngồi thở hổn hển vì phê thuốc lào thì đến lượt em- vào kiểm tra nó kết luận - nhịp tim nhanh-------> thế là em bị loại..........

Phan Đăng Lưu
31-10-2008, 09:41
Chỉ có một đường chạy nghĩa vụ duy nhất mà rẻ tiền là:

Bạn lên văn phòng luật sư, kêu họ chỉ cách vi phạm pháp luật sao cho chỉ bị án treo... bạn mà bị kết án "treo" rồi thì không bị kêu đi nghĩa vụ đâu :D

_River_
31-10-2008, 09:46
ai đi vê cũng nói như bác :D nhưng cho bác biết, cái tốp đi nghĩa vụ quân sự đa số (tớ nói là đa số, không phải hầy hết) là dân học hành không ra gì cả :). Còn việc anh đi về rồi anh học sao đó thì không biết sao :)

Chắc chỗ bác toàn học dở nên chọn không ra. CHỗ em ai chưa tốt nghiệp 12, đừng hòng được đi nghĩa vụ nhé!

YeuCHAT
31-10-2008, 10:00
Chắc chỗ bác toàn học dở nên chọn không ra. CHỗ em ai chưa tốt nghiệp 12, đừng hòng được đi nghĩa vụ nhé!

Tớ nói học dở ở đây là không có học CĐ hay ĐH gì hết đó. Tháng 9 vừa rồi phường tớ có 8 đừa đi, cả 8 đừa đều đã đi làm hay học nghề, không có đừa nào học hành hết (cũng TN cấp III hết như bạn nói ấy chứ), trường CĐ hay ĐH thì tụi nó chưa hề bước chân vô trường lần nào, à mà hình như có 2-3 lần... lúc thi tuyển ĐH đó :D.

_River_
31-10-2008, 10:15
Tớ nói học dở ở đây là không có học CĐ hay ĐH gì hết đó. Tháng 9 vừa rồi phường tớ có 8 đừa đi, cả 8 đừa đều đã đi làm hay học nghề, không có đừa nào học hành hết (cũng TN cấp III hết như bạn nói ấy chứ), trường CĐ hay ĐH thì tụi nó chưa hề bước chân vô trường lần nào, à mà hình như có 2-3 lần... lúc thi tuyển ĐH đó :D.

Ối trời ơi, chuẩn của bác cao quá, em thua! :D

YeuCHAT
31-10-2008, 10:22
Mình chỉ muốn nói cho những người ủng hộ đi NCQS trong này biết là : Đa số thanh niên Nam VN đều sợ đi NVQS, nhất là những người đã Tn CĐ-ĐH ra trường... Những người lên đây ủng hộ đa phần là: Đã đi về rồi nên mới nói vậy. Mình khống biết có bao nhiêu người , bao nhiêum % đi NVQS về học tiếp để thành tài... hay là đi làm bảo vệ, canh xe hay đi học nghề lao động chân tay ???

tranth86
31-10-2008, 11:24
Tại bạn không biết đó thôi. chứ chẳng lẽ ai đi về cũng đeo cái bảng đi ngoài đường cho mọi người biết ah. Mà bảo vệ, canh xe hay ... bạn nói thì vẫn là nghề nghiệp chính đáng thôi chứ có đi cướp đi trộm của ai đâu nè.
Vậy bạn nghĩ nếu mà không có những người ngày đêm bảo vệ đất nước thì bạn làm gì có cái cơ hội được ngủ một giấc yên bình, được đi chơi phố phường với ai kia mỗi tối, được đi làm với mức lương cao đây.
Mình không chỉ trích bạn đâu. Mà chỉ muốn nói rõ là nếu suy nghĩ như bạn thì thật sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và có tầm nhìn hạn hẹp mà thôi.

YeuCHAT
31-10-2008, 11:28
Tại bạn không biết đó thôi. chứ chẳng lẽ ai đi về cũng đeo cái bảng đi ngoài đường cho mọi người biết ah. Mà bảo vệ, canh xe hay ... bạn nói thì vẫn là nghề nghiệp chính đáng thôi chứ có đi cướp đi trộm của ai đâu nè.
Vậy bạn nghĩ nếu mà không có những người ngày đêm bảo vệ đất nước thì bạn làm gì có cái cơ hội được ngủ một giấc yên bình, được đi chơi phố phường với ai kia mỗi tối, được đi làm với mức lương cao đây.
Mình không chỉ trích bạn đâu. Mà chỉ muốn nói rõ là nếu suy nghĩ như bạn thì thật sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và có tầm nhìn hạn hẹp mà thôi.

Tớ sống theo chủ nghĩa cá nhân...

Đồng ý bạn là có người này người kia, có người thíhc đi và có người không thích đi. Nhưng sự thật là đa phần thằng nào cũng sợ đi NVQS cả, phải nói đúng sự thật ra.

cuongvp2910
31-10-2008, 12:51
Tớ sống theo chủ nghĩa cá nhân...

Đồng ý bạn là có người này người kia, có người thích đi và có người không thích đi. Nhưng sự thật là đa phần thằng nào cũng sợ đi NVQS cả, phải nói đúng sự thật ra.
Chính vì sợ nên mới bàn tới bàn lui ! Chính vì không tự tin vào bản thân nên mới ngại . Nói thật với các Bạn tớ nghĩ đơn giản như thế này : Người ta sống được thì mình cũng sống được . Nếu mình giỏi ,bản lĩnh vững vàng , có năng lực thực sự thì vứt đâu cũng sống được bởi chính cái khả năng sinh tồn của bản thân đã được rèn luyện .

YeuCHAT
31-10-2008, 13:03
:emlaugh:Sự thật vẫn là không có ai muốn đi... Bạn không học hành gì bị đi không nói, nhưng tốt nghiệp IT ra trường bị đi 18 tháng trời thì bạn khi về sẽ đi làm được không? Bạn sẽ phải vừa ôn lại + vừa học bù lại thêm 18 năm qua (:boxing: IT luôn luôn phát triển từng s1). 4 năm học "xanh xuơng" trên giảng đường đã phê rồi, giờ phải ôn lại kiến thức 4 năm + học bù cái mới thì bao lâu đây? 18 tháng không đụng đến máy tính không khác nào 18 tháng bạn không thấy ánh mặt trời. Khi cho "thấy lại" thì bạn có bị sock với những thây đổi công nghệ không?

Nói theo kiểu chính "chị" thì bạn quán triệt tư tưởng thanh niên cỡ nào thì họ cũng không thật lòng muốn đi. :no:

cuongvp2910
31-10-2008, 15:50
Xin lỗi Bạn mình không là *** mà chỉ là một người bình thường và cũng không có cái may mắn được học hành tử tế đến nơi đến chốn được như Bạn . Mong rằng Bạn hiểu giùm ý mình là trước sau gì thì cái mình mong muốn ở các Bạn là bản lĩnh , ý thức phấn đấu vươn lên cho bản thân . Có thể ở chỗ này , chỗ kia Bạn không vừa ý vì lí do này khác ( cứ cho là nó phổ biến đi )Song để làm một người ĐÀNG HOÀNG ngẩng cao đầu đi giữa cuộc sống này thật khó lắm Bạn à . Thân ái!

vandungws
14-11-2008, 21:42
UBND phường làm ăn như c.....

Tui thề là cả năm lớp 12 chả nhận được cái giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự nào cả. trong khi bọn bạn chúng nó nhận được hết

chưa ý thức được tính quan trọng của nó nên làm ngơ.

thế mà bây giờ làm cái hồ sơ nhập học, lấy dấu đỏ tự dưng nó lại lòi lên cái mình chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự, bắt nộp 300K chứ.

tui là ko chju để bố mẹ mất 300K này đâu. ko có giấy gọi thì bố đứa nào biết được.

các bác bảo trách nhiệm thuộc về ai >"< theo như tìm kiếm thì cái hành vi này là "cản trở công dân thực hiện đăng ký NV quân sự"

Ngu thì chết. kêu gì

Tên Miền
14-11-2008, 22:22
Chính vì sợ nên mới bàn tới bàn lui ! Chính vì không tự tin vào bản thân nên mới ngại . Nói thật với các Bạn tớ nghĩ đơn giản như thế này : Người ta sống được thì mình cũng sống được . Nếu mình giỏi ,bản lĩnh vững vàng , có năng lực thực sự thì vứt đâu cũng sống được bởi chính cái khả năng sinh tồn của bản thân đã được rèn luyện .

:boxing: người ta trốn được NVQS thì mình cũng trốn được.

BabyOneMoreTime
15-11-2008, 00:20
Em thì đang học CĐ đây ,năm ngoái phường kêu lên xác nhận lại đang học nó còn kêu ,mới có nghị định mới của chính phủ ,diện học của em chỉ được miễn nghĩa vụ quân sự 3 năm thôi ,có nghĩa là sang năm 2009 thì dù có đang học liên thông tiếp hay chuyển trường thì cũng "a lê chym cút" đi NVQS :| ,chắc lo từ từ bây giờ là vừa rồi =.= .
p/s:cận > 6 độ ,nặng 42Kg ,cao 1m67 thì có đủ tiêu chuẩn "trúng tuyển" ko các bác =.=

langtudautieng
15-11-2008, 07:44
uh minh cung buc minh cai nghia vu quan su nay la, roi minh dang hoc ma no cu goi giay ve nha bat minh di nghia vu tu nua nay ba me minh cu goi dien keu xo\in giay chung nhan cua truong nhung minh da nop nam ngoai roi ma nam nay no con doi nua chu dung la cang tro cog dan hoc hanh. theo minh thi ban ko du tieu chuan di nghia vu quan su dau dung co lo nha

anhtuyenbk
15-11-2008, 07:56
Em thì đang học CĐ đây ,năm ngoái phường kêu lên xác nhận lại đang học nó còn kêu ,mới có nghị định mới của chính phủ ,diện học của em chỉ được miễn nghĩa vụ quân sự 3 năm thôi ,có nghĩa là sang năm 2009 thì dù có đang học liên thông tiếp hay chuyển trường thì cũng "a lê chym cút" đi NVQS :| ,chắc lo từ từ bây giờ là vừa rồi =.= .
p/s:cận > 6 độ ,nặng 42Kg ,cao 1m67 thì có đủ tiêu chuẩn "trúng tuyển" ko các bác =.=
Cái vụ liên thông ko được miễn có từ nhiều năm trước rồi. Theo quy định thì khi học xong 1 ngành (ko phân biệt cao đẳng, đại học hay..., thời gian bao nhiêu năm) thì đi hết.
Tiêu chuẩn nghĩa vụ thì >= 40kg đương nhiên chưa tính các điều kiện khác là ok rồi.

Phan Đăng Lưu
16-11-2008, 15:05
Vậy cố ép cân còn 39kg đi :D

YeuCHAT
16-11-2008, 15:13
Cho tớ hỏi là năm lớp 9 tớ có bị gọi lên bảo "Đăng ký NVQS tạm thời" (năm đó trai 14-15t nào cũng bị gọi lên phường đăng ký cả). Mính tính chuyển hộ khẩu đi nơi khác. Vậy cái NVQS này do nơi mình có hộ khẩu quản lý hay nơi mình đăng ký NVQS tạm thời lúc trước quản lý?

anhtuyenbk
16-11-2008, 15:30
Cho tớ hỏi là năm lớp 9 tớ có bị gọi lên bảo "Đăng ký NVQS tạm thời" (năm đó trai 14-15t nào cũng bị gọi lên phường đăng ký cả). Mính tính chuyển hộ khẩu đi nơi khác. Vậy cái NVQS này do nơi mình có hộ khẩu quản lý hay nơi mình đăng ký NVQS tạm thời lúc trước quản lý?
Khi bạn chuyển hộ khẩu sang nơi mới, thì nơi mới này sẽ quản lý.

ncviet
17-11-2008, 17:54
:boxing: người ta trốn được NVQS thì mình cũng trốn được.

Hay, em đọc câu đối đáp của bác mà cứ cười vỡ bụng lol

U23_VN
17-11-2008, 18:52
Chính vì sợ nên mới bàn tới bàn lui ! Chính vì không tự tin vào bản thân nên mới ngại . Nói thật với các Bạn tớ nghĩ đơn giản như thế này : Người ta sống được thì mình cũng sống được . Nếu mình giỏi ,bản lĩnh vững vàng , có năng lực thực sự thì vứt đâu cũng sống được bởi chính cái khả năng sinh tồn của bản thân đã được rèn luyện .

Ha ha ...nói sơ sơ chỉ cũng khoản vào trăm người đi tù vì cái bản lĩnh vững vàng đấy, vụ mới nhất là 2 nhà báo, đặc biêt là nhà báo Chiến, kinh nghiệm 20 năm viết báo, bản lĩnh vững như bàn thạch mà giờ này đang nghỉ ngơi đấy h.a..ah

x_hunter
17-11-2008, 20:36
đáng thất vọng cho những ai tính đến chuyện trốn nghĩa vụ quân sự.

gaugo58
17-11-2008, 21:11
Mình khống biết có bao nhiêu người , bao nhiêum % đi NVQS về học tiếp để thành tài... hay là đi làm bảo vệ, canh xe hay đi học nghề lao động chân tay ???

Có mình nè, mình đi NVQS khi chưa xong 12, sau 5 năm về học tiếp ( vừa học vừa làm nhé ) nay có băng ĐH đàng hoàng.Theo mình bản thân việc thi hành nghỉa vụ là bình thường thôi( nghĩa vụ mà), có điều không phải việc chọn đối tượng luôn luôn theo luật! Nhiều trường hợp có vấn đề cá nhân xen vào!!! Ở các nước ( Isrsel chẳng hạn ) con gái tới tuổi theo luật định cũng phải đi lính thôi, Hoàng tử nước Anh cũng phải lên đường nhập ngũ đó thôi. Lẽ nào ta lại khác nhỉ...

Tên Miền
17-11-2008, 22:59
Có mình nè, mình đi NVQS khi chưa xong 12, sau 5 năm về học tiếp ( vừa học vừa làm nhé ) nay có băng ĐH đàng hoàng.Theo mình bản thân việc thi hành nghỉa vụ là bình thường thôi( nghĩa vụ mà), có điều không phải việc chọn đối tượng luôn luôn theo luật! Nhiều trường hợp có vấn đề cá nhân xen vào!!! Ở các nước ( Isrsel chẳng hạn ) con gái tới tuổi theo luật định cũng phải đi lính thôi, Hoàng tử nước Anh cũng phải lên đường nhập ngũ đó thôi. Lẽ nào ta lại khác nhỉ...

Bạn chỉ là số ít... ít... ít của những người đi VNQS về. Mình có đừa bạn đi NVQS, lâu lâu nó về phép cùng đám bạn đơn vị nó. Hỏi cả đám thì đều nói khi ra quân sẽ đi học nghề hay làm những công việc trước đó là SECURITY. Còn những người có chí hướng học, bỏ 18 tháng ra làm phí phạm cả cuộc đời. Với 18 tháng đó mình có thể học thêm văn bằng 2 hoặc 3 chính quy dạng tín chỉ. Với 18 tháng đó mình sẽ có nhiều kinh nghiệm khi đi làm, với 18 tháng tiếp xúc ngoài XH mình sẽ lớn hơn so với thời SV...

Zekan
17-11-2008, 23:15
18 tháng = 1 năm 6 tháng = 2 năm kinh nghiệm trong khi nộp hồ sơ vào một công ty nào đó (ưu tiên ngừơi có kinh nghiệm)

18 tháng = 1 năm 6 tháng lĩnh lương + cơ hội thăng tiến cho mình (nếu mình có thể bắt đc cơ hội) + cơ hội kiếm 1 cô vợ xinh xinh gia đình êm ấm

superthin
25-11-2008, 21:31
Thi hành nghĩa vụ quân sự là một việc làm mang lại nhiều ích lợi. Hãy nghe CEO của Check Point phát biểu:


Cũng theo Shwed, được làm việc cùng những người thông minh trong quân đội chính là "bài học và món quà quý giá nhất" mà ông có được khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Shwed đã áp dụng khá nhiều bài học này vào việc quản lý Check Point.

Nguồn: http://vietnamnet.vn/cntt/2008/11/815240/

sideduck
25-11-2008, 22:34
Thi hành nghĩa vụ quân sự là một việc làm mang lại nhiều ích lợi. Hãy nghe CEO của Check Point phát biểu:



Nguồn: http://vietnamnet.vn/cntt/2008/11/815240/

Xin cho mình hỏi là cái ông Check Point gì í í đó có đi nghĩa vụ quân sự ở việt nam không? :dontgetit?

tucminh
26-11-2008, 01:19
UBND phường làm ăn như c.....

Tui thề là cả năm lớp 12 chả nhận được cái giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự nào cả. trong khi bọn bạn chúng nó nhận được hết

chưa ý thức được tính quan trọng của nó nên làm ngơ.

thế mà bây giờ làm cái hồ sơ nhập học, lấy dấu đỏ tự dưng nó lại lòi lên cái mình chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự, bắt nộp 300K chứ.

tui là ko chju để bố mẹ mất 300K này đâu. ko có giấy gọi thì bố đứa nào biết được.

các bác bảo trách nhiệm thuộc về ai >"< theo như tìm kiếm thì cái hành vi này là "cản trở công dân thực hiện đăng ký NV quân sự"

ha ha, em bị dính như thế này rồi,cũng làm hồ sơ nhập học nó tự dưng đòi cái giấy gọi nghĩa vụ trong khi chả thấy cái giấy gọi nào cả. cắn răng chạy lên kho bạc nộp 300k rồi về phường nó còn hành lên hành xuống.

minhducgamer
26-11-2008, 22:21
Nếu không muốn chạy chọt thì cứ đi khám đi - nếu cùng lắm dính bị gọi thì đi 18 tháng.
Nói về nghĩa vụ quân sự nhiều người sợ chứ thực ra hiểu biết về nó không đáng sợ lắm đâu.
-Muốn được đi giờ đòi hỏi hơi bị cao đó, trình độ ( không nhớ nhiêu nhưng mà lớp 6-7ko đi được - Đó là ĐÚNG luật nha), rùi chiều cao - cân nặng, dị tật bẩm sinh, khong có cận viễn nhiều quá nữa, và không bị mù màu.
-Khi bị fường khám trúng cũng ko lo vì muốn đi PHẢI QUA 3 vòng khám lận.Vòng fường - trúng thì gọi lên khám lần 2 - sau đó khi nhập vào trường quân sự khám lại lần nữa.
*Nghĩa vụ QS do nhiều người sợ nên là cái cần câu để mấy anh làm ở Ban QS fường kiếm tiền hàng năm.Họ cứ giả bô vậy chứ kiếm toàn nhà khá giả hay giàu có gọi rùi đùng cái hô trúng tuyển cho SỢ để XÌ tiền ra (dù có thể người bị nói trúng đó Đúng thì rớt từ đầu).Nếu mà Sợ là bị dính chưởng phải xì ra 1 cục khá lớn để khỏi đi luôn, còn không thì phải chạy chọt từ trước 1 năm 2 lần cúng tiền cho họ.Nếu lúc nầy người bị hô trúng mà tự cảm nhận thấy có dị tật như cận,viễn,mù màu hay thọt hay mông du thì cứ an tâm mà đi, lên trường được cao lắm 1 tuần là bị trả về và an tâm ở nhà mãi mãi luôn.Chứ ko là cứ bị vòi tiền hoài.

Think different
26-11-2008, 22:29
Nghe nói ở trong quân đội lan tràn cái chuyện hút xách, hiếp đáp lính mới lắm phải không? Rồi chuyện hằng tuần được thả ra trại kiếm gà để giải khuây, nếu bí quá có thể quan hệ đồng tính! Không biết những chuyện này có thật không! Ai đã đi NVQS rồi thì confirm cái!:rolleyes:

CNTTSG
27-11-2008, 12:19
Nghe nói ở trong quân đội lan tràn cái chuyện hút xách, hiếp đáp lính mới lắm phải không? Rồi chuyện hằng tuần được thả ra trại kiếm gà để giải khuây, nếu bí quá có thể quan hệ đồng tính! Không biết những chuyện này có thật không! Ai đã đi NVQS rồi thì confirm cái!:rolleyes:
pác nghe ai nói vậy , ghê quá đi

x_hunter
27-11-2008, 12:23
sặc, toàn bịa đặt ra nói xấu ^_*

trongtuyenvnbt
27-11-2008, 13:35
Thằng bạn tui mới xuất ngũ được 1 năm giờ ở nhà đi bán vé số mỗi ngày cũng được hơn trăm ngàn, biểu nó xin việc làm ở thành phố thì nó bảo địa phương không cho đi vì còn phải vào quân .... dự bị. Kiểu này hết làm ăn gì được rồi anh em ơi :)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bác thế là còn đỡ đấy , nó mà gọi 1 lần thui rùi không bao giờ gọi nữa là sướng chứ chả bù cho em , em chả hiểu cái ban quân sự phường em nó làm ăn ra làm sao mà cứ nửa năm nó lại gọi em quân sự 1 lần , mà rõ ràng nó biết là mình xin chuyển nghĩa vụ về trường rùi . Giờ năm 3 rùi mà vẫn bị nó gọi T_T , mà chuối cái là nó gọi toàn vào lúc đang thi học kỳ là tầm gần tết và gần nghỉ hè T_T . Ức chế cái là đang ôn thi nặng đầu bỏ xừ lại mất 2 hôm lên để đăng ký giấy chứng nhận sinh viên nộp cho nó ( 1 hôm đăng ký , 1 tuần sau mới nhận được ). Mà chuối tiếp là giấy nó đưa hôm trước , 2 hôm sau phải lên nộp cho nó giấy chứng nhận T_T , hem no kịp híc híc. Mà em nghe nói hình như nghĩa vụ giờ là nó đến tận năm 28 tuổi phải hem các bác T_T , thế thì toi , ra trường chưa kiếm được tiền đã phải lo chạy quân sự rùi híc híc

Hình như chỉ tới... 24 tuổi hà, nói dzậy chứ con " mấy ông lớn" đâu có đi NVQS

thaiha85
03-12-2008, 23:50
Tôi đang đi làm ...mà họ làm khó tôi quá
tiêu biểu hôm nay đi giải trình Cho bọn Bộ Đội khắm nó cho Câu thế này : " Cháu muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bồ đề - Long Biên, Thì cháu phải nghỉ việc tại Công ty ".

"Bồ đề - Long Biên là chỗ tớ chạy đc cái giấy khám roài"
"Còn chỗ đi giải trình không nhầm là 121 Khương trung"

letruongxa
04-12-2008, 00:25
hix, hồi học lớp chín bọn bạn cùng tuổi đã có giấy gọi đi khám rồi nhưng tôi thì không có, đến 3 năm học c3 cũng ko có luôn, đến lúc đi nhập học may mà bố còn xin kịp ở bch qs huyện, mất công tẹo nhưng được cái suôn sẻ.một mảnh giáy vẻn vẹn chưa = nửa bàn tay, ghi họ tên quê quán và dấu đỏ thé mà quan trọng phết. nghĩ cũng đúng thôi, địa vị qs nước ta ngày càng thấy, mấy anh trung quốc, đài loan và malysia nhòm ngó suốt ngày, không tòng quân thì lấy đâu ra lính

ruckus
04-12-2008, 00:36
Đây là kinh nghiệm của thằng bạn vừa về đợt rồi từ doanh trại Long Bình- Đồng Nai, Đoàn 309.
- Đi nghĩa vụ rèn luyện cho ta đôi chân khỏe- đi bi65 xa ko biết mệt, mặt dù ngày nay bước 1 chân ra đường đã có xe đạp/ xe máy/ xe bus.
- Đi nghĩa vũ rèn luyện cho ta biết thích nghi với hoàn cảnh, thằng bạn tớ làm anh nuôi, trước khi nó vào và sau khi nó ra thì mọi người đều nấu ăn cực bẩn: rau ko rửa, cá ko đánh vẩy, thịt ko làm lông... vậy mà mọi người đều ăn ngon. Vậy bạn đừng tin những cái gọi là "an toàn vệ sinh thực phẩm".
- Đi nghĩa vụ rèn luyện cho ta tinh thần sắt đá, đánh nhau ko biết sợ. Đợt vừa rồi nó bảo trong tiểu đội có đánh nhau, Sĩ quan bắt cả đội thức 2 đêm đến khi chỉ ra đứa nào đầu têu thì thôi. Vậy mà ko đứa nào khai, lì chưa?
- Đi nghĩa vụ tập cho ta biết chớp thời cơ khi có thể. Kết quả của việc này là nó đã bắt trộm và bán thành công 4 chú heo sữa của Sĩ Quan nuôi để tẩm bổ, tổng thu nhập là khoảng 500K ...
............
Đó là lợi ích của việc đi nghĩa vụ.
Em cận 5 độ, có triển vọng ko được đi nghĩa vụ...

acquydeptrai
04-12-2008, 00:50
có mỗi năm lớp 12 là phải đăng kí cái gì gì đó, từ đó đến giờ tuyệt nhiên ko thấy ai đả động đến việc quân sự. Nhưng nói như bạn gì ở trên cũng đúng, đi NVQS chủ yếu mấy đứa nghịch ngợm, la cà, hay gây gổ trong địa phương, vì theo suy nghĩ của các cụ là: "Vào quân đội tao đố mày phá được!" cho nên bao nhiêu năm nay tất cả những ng đi NVQS đều là những thành viên khá "nổi tiếng" tại địa phương :D

duyphucpro
04-12-2008, 02:12
em đi khám trúng rồi,đến lúc thử máu, xiu~ xiu~ ( em sợ máu từ bé ...)

nhatbang17
04-12-2008, 02:43
kakaka nói cái vụ khám này cũng vui ra phết. Đợt vừa rùi em đi khám, đúng ra là trúng rùi. Kết quả máy chú bảo huyết áp em cao quá rùi nói em bị gì gì đấy. Nhưng cũng tại em cả, do em hăng làm việc quá nên cả đêm trước em thức để chơi game mà (lên có 2 level thui.. hix hix :(( )

kaizvn
04-12-2008, 02:43
Đây là kinh nghiệm của thằng bạn vừa về đợt rồi từ doanh trại Long Bình- Đồng Nai, Đoàn 309.
- Đi nghĩa vụ rèn luyện cho ta đôi chân khỏe- đi bi65 xa ko biết mệt, mặt dù ngày nay bước 1 chân ra đường đã có xe đạp/ xe máy/ xe bus.
- Đi nghĩa vũ rèn luyện cho ta biết thích nghi với hoàn cảnh, thằng bạn tớ làm anh nuôi, trước khi nó vào và sau khi nó ra thì mọi người đều nấu ăn cực bẩn: rau ko rửa, cá ko đánh vẩy, thịt ko làm lông... vậy mà mọi người đều ăn ngon. Vậy bạn đừng tin những cái gọi là "an toàn vệ sinh thực phẩm".
- Đi nghĩa vụ rèn luyện cho ta tinh thần sắt đá, đánh nhau ko biết sợ. Đợt vừa rồi nó bảo trong tiểu đội có đánh nhau, Sĩ quan bắt cả đội thức 2 đêm đến khi chỉ ra đứa nào đầu têu thì thôi. Vậy mà ko đứa nào khai, lì chưa?
- Đi nghĩa vụ tập cho ta biết chớp thời cơ khi có thể. Kết quả của việc này là nó đã bắt trộm và bán thành công 4 chú heo sữa của Sĩ Quan nuôi để tẩm bổ, tổng thu nhập là khoảng 500K ...
............
Đó là lợi ích của việc đi nghĩa vụ.
Em cận 5 độ, có triển vọng ko được đi nghĩa vụ...

ko biết bạn bác sao, nhưng em từng được lên trên sư đoàn 9 ( chỉ ở khu của mấy người thực hiện nghĩa vụ quân sự thôi, chưa phải bộ đội chính quy), thấy trên đó mọi người nề nếp lắm, nhìn ai cũng giống đầu gấu nhưng vào đó rèn sao ko biết thấy ... hiền khô. đồ ăn nấu cực ngon, nhớ nhất cái này lol. Còn chuyện kỉ luật thì cực ghê, trên bảo dưới tuân theo răm rắp.

kocanem
04-12-2008, 03:18
Có phải em nghịch quá mà ngay đến 1 cái giấy khám cũng kô có năm nay 23t rồi chưa thấy gọi gì cả :D

bach_khoa
06-12-2008, 17:30
Hôm trước bên phường có gửi giấy báo đi khám sức khỏe. Em mới nhận được giấy báo nhập học tại chức. Em đang suy nghĩ liệu có thể cầm giấy báo nhập học lên phường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Các bác cho ý kiến cái nhỉ?

anhtuyenbk
06-12-2008, 20:16
Hôm trước bên phường có gửi giấy báo đi khám sức khỏe. Em mới nhận được giấy báo nhập học tại chức. Em đang suy nghĩ liệu có thể cầm giấy báo nhập học lên phường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Các bác cho ý kiến cái nhỉ?
Bạn chúng giấy báo nhập học tại chức, nghĩa là trước đó bạn đã học xong 1 trường nào đó rồi phải ko?
Nếu như vậy thì bạn cũng giống trường hợp của chủ Topic--> ko được.

bach_khoa
07-12-2008, 17:44
Bạn chúng giấy báo nhập học tại chức, nghĩa là trước đó bạn đã học xong 1 trường nào đó rồi phải ko?
Nếu như vậy thì bạn cũng giống trường hợp của chủ Topic--> ko được.

Đúng là hồi trước em có học ở trung tâm tin học. Bây giờ mới thi vào học tại chức.
Bác anhtuyenbk có thể nói rõ hơn? Em chưa hiểu lắm.

MyLifeForShare
07-12-2008, 17:52
Đúng là hồi trước em có học ở trung tâm tin học. Bây giờ mới thi vào học tại chức.
Bác anhtuyenbk có thể nói rõ hơn? Em chưa hiểu lắm.
Ý bác anhtuyenbk là bạn đã sử dụng giấy của một trường nào đó, bây giờ bạn đổi trường khác thì giấy của trường mới không dùng được, bắt buộc phải dùng giấy của trường cũ.

bach_khoa
07-12-2008, 18:03
Ý bác anhtuyenbk là bạn đã sử dụng giấy của một trường nào đó, bây giờ bạn đổi trường khác thì giấy của trường mới không dùng được, bắt buộc phải dùng giấy của trường cũ.
Giấy trường cũ thì không dùng được nữa. Hu hu...lại phải đi nghĩa vụ quân sự à... không có cách nào sao, ngoài cách đưa ****** ?

BoTayConGaQuay
07-12-2008, 18:46
Có phải em nghịch quá mà ngay đến 1 cái giấy khám cũng kô có năm nay 23t rồi chưa thấy gọi gì cả :D

Vậy là coi chừng hộ khẩu bác bị cắt rồi đó lol, đâu bữa nào xách hộ khẩu qua CA phường kêu nó chứng thử cái gì đó xem sao.


Đúng là hồi trước em có học ở trung tâm tin học. Bây giờ mới thi vào học tại chức.
Bác anhtuyenbk có thể nói rõ hơn? Em chưa hiểu lắm.
Trường hợp của bác lần trước nó sẽ không tính, vì bác không phải học chính quy (có thể nó quên :D hay năm đó đã kêu đủ chỉ tiêu).

Và lần này nó cũng sẽ gọi tiếp, vì bác cũng không phải học chính quy.

1. Điểm b, c, d, khoản 1, mục II, thông tư 121/2007/TTLT-BQP- GGĐT ngày 7-8-2007 của Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng hướng dẫn nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ quy định về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ thì những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

b. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo qui định tại khoản 1 điều 48 của Luật giáo dục năm 2005 theo hình thức giáo dục chính quy, bao gồm:

- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

- Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung học nghề;

- Trường cao đẳng, đại học.

c) Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người VN định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ VN hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo 12 tháng trở lên.

d) Học sinh, sinh viên nêu tại điểm b và điểm c khoản 1 mục II thông tư này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, nếu tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=274300&ChannelID=79

bach_khoa
07-12-2008, 19:13
Vậy là coi chừng hộ khẩu bác bị cắt rồi đó lol, đâu bữa nào xách hộ khẩu qua CA phường kêu nó chứng thử cái gì đó xem sao.


Trường hợp của bác lần trước nó sẽ không tính, vì bác không phải học chính quy (có thể nó quên :D hay năm đó đã kêu đủ chỉ tiêu).

Và lần này nó cũng sẽ gọi tiếp, vì bác cũng không phải học chính quy.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=274300&ChannelID=79

Cứ kiểu này thì thôi...đi nhập ngũ quá rồi...hic hic...

8228
07-12-2008, 19:47
Bay ra ngoài biên giới , hải đảo làm việc...


Sắp tới tớ ra bên dầu khí Dung Quốc làm việc (do công ty điều đi không phải cố tình đi), phải ra đảo làm... có bố thằng phường đội trưởng cũng khó mà kêu được tớ.

Ra đảo làm là được tạm hoãn, mà nếu làm việc ở đó được 2 năm thì coi như được miễn luôn.

bach_khoa
07-12-2008, 20:17
Bay ra ngoài biên giới , hải đảo làm việc...


Sắp tới tớ ra bên dầu khí Dung Quốc làm việc (do công ty điều đi không phải cố tình đi), phải ra đảo làm... có bố thằng phường đội trưởng cũng khó mà kêu được tớ.

Ra đảo làm là được tạm hoãn, mà nếu làm việc ở đó được 2 năm thì coi như được miễn luôn.

Số bác không biết là hên hay xui. Dù sao chúc mừng bác không phải nhập ngũ.

leavemealone
07-12-2008, 20:23
năm nay em mới 19t , đang học aptech, chắc mai sau phải nộp xiền để ko phải đi thôi. Đi thì công cốc mấy năm học à

8228
07-12-2008, 20:40
Tiền thi ai trong TP cũng có cả, không phải có mình bạn có, nếu ai cũng lo hết thì lấy gì ai đi? :) Có khi tớ đọc một topic có người còn nói chỉ lo có 500k hay 2-3 tr gì đó là khri đi. :D Chắc giá đó ở tỉnh lẻ hay các quận nghèo ven đo thị của TP. ??? Thằng bạn tớ chạy NVQS hết 7chai/ năm đó.


Bạn thử ra Q1 - Q3 đi, con giám đốc, luật sư, nhà mặt tiền, có 2-3 căn nhà khác... mà lo cũng không được. Vì thiếu quân trầm trọng luôn ở Q1 và Q3. Nếu ai lọt vô các quận nghèo như Tân Phú, Hóc Môn, Q.12 , Thủ Đức... thì rất may, chạy rất tiện, vì đa phần dân ở đó là dân lao động... nên chạy rẻ và dễ hơn :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Số bác không biết là hên hay xui. Dù sao chúc mừng bác không phải nhập ngũ.

Nhưng năm sau tớ định học thêm bằng 2, ra đảo làm sao học được :(

tandaica0612
08-07-2009, 10:36
Moi lên tí :( , buồn , lại vừa phải đi khám nghĩ vụ quân sự :(, chuối cả lải luôn :(

khzaof
08-07-2009, 13:11
sao phải chuối :(,khám này 100% đạt yêu cầu đi nghĩa vụ :)

ngondensang2007
08-07-2009, 15:01
năm nay thoát nạn roài cười phớ lớ

tandaica0612
08-07-2009, 15:10
Tui trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rùi , mặc dù vẫn còn đang học DHBK Hà nội năm 3 :( , buồn , tự dưng đang đi học đang thi lại mà lại phải đi khám mấy cái dở hơi này :( mặc dù biết là mình không phải đi vì có quyền tạm hoãn do đang đi học , nhưng mà chỉ chuối cả nải là sao nó gọi toàn vào những lúc chuối thế không biết :( , đúng tối ngày mồng 4/7 đưa giấy bảo 6/7 đi khám nghĩa vụ quân sự ( mà trong khi đấy trường đang khóa cửa do thi đại học , hem làm sao vô xin được giấy chứng nhận sinh viên nộp cho nó , cho nó xem thẻ sinh viên , nhưng mà nó vẫn yêu cầu có giấy chứng nhận :( , mà trong luật thì thẻ sinh viên là thế cho giấy chứng nhận rùi còn đâu :( ), mà còn 1 đợt nữa nó cũng gọi đúng đợt nghỉ tết , cả trường nghỉ gần hết rùi , hem làm sao vô trường xin được giấy :|

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


năm nay thoát nạn roài cười phớ lớ
Bác nhiêu tuổi rùi mà đòi thoát, theo luật mới đến 28 tuổi mới hết nghĩa vụ quân sự cơ mà :( , mà em ra trường kiểu gì cũng phải chạy 2,3 năm :( , vì theo luật nhân viên làm hợp đồng ( kể cả công ty to mấy hay nhỏ mấy ) cũng phải đi nghĩa vụ , chỉ được xin tạm hoãn đi nghĩa vụ chỉ với điều kiện là đi làm phải làm "nhân viên chính thức" ( theo em hiểu giờ chỉ có làm nhà nước thui :(, mà chót theo cái nghiệp IT này thì giờ toàn làm kiểu hợp đồng à :()

Mr X
08-07-2009, 15:26
Yes... luật định mới ra tăng thêm tuổi đi nghĩa vụ quân sự lên 27t như lúc trước... :D xui cho anh nào 25-26t rùi tưởng mình thoát :D. Em thì đang đi dân quân được 2 năm, còn 3 năm nữa là xong... Đi buổi tối 3 buổi/tuần, sáng đi làm... tối đí học thêm rồi khuyê lên phường ngủ. Còn làm cho nhà nước, nhân viên chính thức..v..v... vẫn bị kêu đi, có nước xin vô làm nhân viên chính thức Viettel Telecom là miễn đi thôi...

maithangbs
08-07-2009, 16:05
Ráng thi đầu vào ở mấy trường quân đội cho đỡ phải đi NVQS đi bạn.

congtynoithat
08-07-2009, 16:30
Tớ đi về rồi có sao đâu ạ, Vào đây vui cực kì, anh em đoàn kết, nhưng nửa đêm đang ngủ ngon tự nhiên có còi cái là run bần bật, Khổ nhất mùa đông :((

Think different
08-07-2009, 17:06
Yes... luật định mới ra tăng thêm tuổi đi nghĩa vụ quân sự lên 27t như lúc trước... :D xui cho anh nào 25-26t rùi tưởng mình thoát :D. Em thì đang đi dân quân được 2 năm, còn 3 năm nữa là xong... Đi buổi tối 3 buổi/tuần, sáng đi làm... tối đí học thêm rồi khuyê lên phường ngủ. Còn làm cho nhà nước, nhân viên chính thức..v..v... vẫn bị kêu đi, có nước xin vô làm nhân viên chính thức Viettel Telecom là miễn đi thôi...

Luật mới này sửa đổi, bổ sung hồi nào vậy bạn. Mình chưa hết 26 nữa, vậy là còn tới một năm nữa, kinh quá, định nhập khẩu thành phố mới chết chứ(ở quê mình cái vụ nghĩa vụ này nhẹ nhàng lắm, qua dễ ợt).

vinhluan1807
08-07-2009, 17:38
Ủa lần trước UB gửi giấy kêu đi bổ sung hồ sơ NVQS,thấy nó kêu hoài bực bội quá nên không them lên lun vậy có bị gì không??mà lần trước có nộp giấy đi học rùi

Mr X
08-07-2009, 18:37
@ Think different: Mình đi dân quân, chỉ huy mình nói vậy đó. Nhữnng thằng trong B mình đi dân quân (DQ) chưa đủ 5 năm, nhưang đủ 25t định trốn ra như bọn đi trước đã làm, thế mà có luật mới đanh ở lại đủ 5 năm. Đi DQ sướng hơn đi NVQS nhiều, nên đi dân quân thì hơn...

NguyênThanh4
08-07-2009, 18:53
sặc em học aptech đây.Đã từng khám 2 lần rồi mình thì cận. Bực ko chịu đc >"< lần sau chắc nó đến kêu khám e đuổi mịa nó đi hết

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Ủa lần trước UB gửi giấy kêu đi bổ sung hồ sơ NVQS,thấy nó kêu hoài bực bội quá nên không them lên lun vậy có bị gì không??mà lần trước có nộp giấy đi học rùi

bị chớ. nó phạt bác 500k lúc bác đi xin xỏ dấu đỏ dấu xanh đấy bác ạ :)

CNTTSG
08-07-2009, 22:01
Ủa lần trước UB gửi giấy kêu đi bổ sung hồ sơ NVQS,thấy nó kêu hoài bực bội quá nên không them lên lun vậy có bị gì không??mà lần trước có nộp giấy đi học rùi
Mình cũng bị vậy nó kêu lên bổ túc hồ sơ , nộp giấy chứng nhận còn đi học , mình không lên , thế là mấy bữa sau nhận được cái giấy lên doanh trại quân đội của quậm khám nghĩa vụ

silkroadpro
08-07-2009, 22:08
thông tin bác nào nói 27 thế? xóm em có con nhỏ làm bên phường nó bảo chỉ đến 25 thôi.

// chỉ đến 25 mà chạy phát mệt :(

vinhluan1807
08-07-2009, 22:29
Mình cũng bị vậy nó kêu lên bổ túc hồ sơ , nộp giấy chứng nhận còn đi học , mình không lên , thế là mấy bữa sau nhận được cái giấy lên doanh trại quân đội của quậm khám nghĩa vụ

Ac,mình thì chưa thấy gì hết,chắc lên trường xin giấy nộp lun cho xog quá,có khi mình không bổ túc hồ sơ nó bắt mình di NVQS lun không ta???

minhducgamer
08-07-2009, 22:44
Đi nghĩa vụ giờ còn có 1,5-2 năm. Nếu không ngại cực thì cứ vô tư đi các bạn trẻ ah. Tiền lo lót 5-7 năm đó để làm vốn nữa làm ăn hay sau nầy cưới vợ ngon hơn. Mà nghe nói quy định mới là đi còn đc tiền bồi dưỡng 1 năm đâu gần 1-3 chai nữa đó.
Đi về nhiều cái lợi vô hình lắm. Xin việc cũng dễ hơn 1 tý, Lên phường quận nói chuyện cũng đanh giọng hơn dù có phải nhở vả (có công đóng góp thì ngán gì).....
Dĩ nhiên đi lính ko sướng như ở nhà rồi. Nhưng thời nay mà....đi đâu đi nữa mà có tiền thì vẫn sướng ah.

Thuyên_QN
09-07-2009, 00:03
Điều 7 Luật Nghĩa vụ quân sự:
Lứa tuổi tuyển vào quân đội thường trực trong thời bình ấn định từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi. Lứa tuổi tuyển vào quân đội thường trực trong thời chiến do Hội đồng quốc phòng ấn định.


http://doangia.vn/index.php?mod=article&cat=cacboluat&article=449

kamankily
09-07-2009, 00:15
Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 2005 chỉ giới hạn từ 18-25 thôi!Và thời gian tham gia quân ngũ là 18 tháng.Đến nay vẫn chưa sửa đổi điều này!

http://vietnamnet.vn/bandocviet/hoiam/2008/07/796245/

Mr X
09-07-2009, 00:43
Em nói ra không phải hù các bác, nhưng mà 90% luật mới là 27t đó. Còn các bác bên trên quote ra các trích dẫn toàn là năm nảo năm nào không. Em đi dân quân phường, ba cái chuyện tuyển quân thì em có phụ các bác chỉ huy nên biết, sau đây là 1 số nguồn tin để em đưa ra con số 90%:

- Các bác chỉ huy Phường em nói là 27t
- Thằng bạn em đi dân quân trên Quận, nó làm văn thư, khi nó đánh máy lại danh sách "trúng tuyển" cho các sếp thì nó cũng nói tụi 26t đợt 2009 này bị kêu đi một phần. Nó cũng nói luật mới là 27t.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Bác minhducgamer không biết nhìn xa à:

- Nếu giờ bác đi. 1.5 năm sau khi bác ra quân chắc Windown 9 nó ra rồi quá :) Bác có dám cá là bác sẽ code liền được không.

- Trong khi bạn bè bác ở nhà không đi, họ học tập làm việc ngày 1 thăng tiến, 1.5 năm đó họ kiếm được tiền dư lo lót cho tới hết tuổi NV.
- Đi về nghe ai cũng nói "sẽ có ác phong quân đội". Cái đó có kiếm được tiền không? Bộ va chạm ngoài XH không khiến bác lớn lên được à mà phải đi NV nhờ họ đào tạo?

boytomo
09-07-2009, 08:21
đi nghĩa vụ có cái lợi là đạo tạo chín chắn mấy thằng quậy phá
thằng bạn tui đi về giờ hiền khô à
ps:đứa bạn làm trong ban điều động cũng nói hết 27 chuổi (theo suy đoán là 11 tháng 29 ngày cũng đi lun)lol

minhducgamer
09-07-2009, 09:24
Bác minhducgamer không biết nhìn xa à:

- Nếu giờ bác đi. 1.5 năm sau khi bác ra quân chắc Windown 9 nó ra rồi quá :) Bác có dám cá là bác sẽ code liền được không.

- Trong khi bạn bè bác ở nhà không đi, họ học tập làm việc ngày 1 thăng tiến, 1.5 năm đó họ kiếm được tiền dư lo lót cho tới hết tuổi NV.
- Đi về nghe ai cũng nói "sẽ có ác phong quân đội". Cái đó có kiếm được tiền không? Bộ va chạm ngoài XH không khiến bác lớn lên được à mà phải đi NV nhờ họ đào tạo?

Nếu đi học ra đi làm rồi thì phải chịu luồn cúi tý thôi.
Còn chưa học hay học ra rồi và đang đi làm cho có đi làm với thiên hạ thì cần chi tốn tiền đút tới đút lui.Vì không phải ai cũng đang có chỗ làm ngon đâu - và cũng không phải ai cũng tốt nghiệp DH.Cái nầy mình nói rõ phải chi 5-7 năm thì ko đáng ( chứ còn 3-5 năm thì tuỳ hoàn cảnh mà tự lo thôi).

thienbinh1992
09-07-2009, 09:51
Học Aptech thì cần xin cái giấy chứng nhận đưa cho bọn phường là khỏi phải khám khiếc mà :D

GiangPhiNgu
09-07-2009, 10:13
25 tuổi là hết hạn nghĩa vụ, nhưng tụi nó sẽ đưa mình sang dạng đi dân quân tự vệ. tối tối đi gác cửa, hay đi dọn dẹp phế thải của bọn hút chích....
từ 25t tụi nó sẽ bắt mình đi dân quân trong vòng 3-5 năm. Thằng phường đội em bắt thế. em lo cho 2 triệu, cùng với giấy sức khỏe ko cho phép nữa. Đáng lẽ đúng luật là ko cần lo tiền em cũng ko bị đi, nhưng tụi nó mún ăn tiền nên đành chịu.
em cận tới 8 độ, 1 tay thì bị gãy, tay còn lại ko làm gì nặng đc, bị thêm chứng viêm xoang, suyễn nữa, và là con 1 phải chăm sóc bố mẹ quá tuổi lao động nữa. Thế mà tụi nó còn bắt đi nữa là.

GreenWater
09-07-2009, 12:21
Tui thề là cả năm lớp 12 chả nhận được cái giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự nào cả. trong khi bọn bạn chúng nó nhận được hết

chưa ý thức được tính quan trọng của nó nên làm ngơ.



Chết em rồi mấy bác ơi... Em cũng bị thế h làm sao đây ? TT___TT
Đang học 11
Mấy đứa bạn em cũng nhận được giấy đi khám hết rồi.
Có mình em, giờ đang hè lên 12, vẫn còn nhởn nhơ thế này.
Mom thì cứ bảo chả sao chả sao...

Giờ thí sao đây ?

Mr X
09-07-2009, 12:51
TO GiangPhiNgu:

Bác bị thăng phường đội dụ rồi, đúng là tuổi đi DQ từ 18-35. Nhưng đi dân quân là tự nguyện hoặc "tự lo" (lo xin vô), bác qua 27t (theo luật mới), nó gọi bác đi dân quân, bác không đi nó cũng không làm gì được bác. Em gặp may, do đợt đó thiếu quân, em lại là SV, nó kêu em vô luôn. DQ phường em toàn dân có học, toàn cử nhân, kỹ sư không... :D

U23_VN
09-07-2009, 13:38
Một số đối tượng mà chắc chắn bạn sẽ được "HỌC HỎI" trong lúc đi NVQS.
1. Dan hút chích, đầu trộm đuôi cướp, vì ở nhà hết lo nổi tống lên đó
2. Dân không học hành, ở nhà tốn cơm, lên đó cho rãnh nợ

Sau thời gian học tập trên đó bạn sẽ được các kỹ năng:
1. Ăn nhậu, bê bết
2. Biết gái gú là gì
3. Sức khỏe có tăng lên

Và đặt biệt khi đi NVQS về thì bác sẽ được ưu tiên trong một số việc rất tiềm năng
1. Bảo vệ (Nếu sang sang thì nói là VỆ SỸ)
2. Giữ xe
(vì các nơi đó khi tuyển dụng có câu "ƯU TIÊN BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ") h.ah.

Với thời đại CNTT, tốc độ thông tin cứ như tên bắn, 3 ngày không vào Net coi như là ruộng mới lên thì mấy bác cứ nghe theo lời VÀNG NGỌC của mấy thằng phường đội đi sẽ biết

Có ai đời đi học mấy năm trời, vừa tốt nghiệp DH lại bỏ 2 năm lên đi NVQS, cuốc đất, trồng cây, hành quân và học LỊCH SỬ ĐẢNG để xọ bị nhồi bị nhét

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Một số đối tượng mà chắc chắn bạn sẽ được "HỌC HỎI" trong lúc đi NVQS.
1. Dan hút chích, đầu trộm đuôi cướp, vì ở nhà hết lo nổi tống lên đó
2. Dân không học hành, ở nhà tốn cơm, lên đó cho rãnh nợ

Sau thời gian học tập trên đó bạn sẽ được các kỹ năng:
1. Ăn nhậu, bê bết
2. Biết gái gú là gì
3. Sức khỏe có tăng lên

Và đặt biệt khi đi NVQS về thì bác sẽ được ưu tiên trong một số việc rất tiềm năng
1. Bảo vệ (Nếu sang sang thì nói là VỆ SỸ)
2. Giữ xe
(vì các nơi đó khi tuyển dụng có câu "ƯU TIÊN BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ") h.ah.

Với thời đại CNTT, tốc độ thông tin cứ như tên bắn, 3 ngày không vào Net coi như là ruộng mới lên thì mấy bác cứ nghe theo lời VÀNG NGỌC của mấy thằng phường đội đi sẽ biết

Có ai đời đi học mấy năm trời, vừa tốt nghiệp DH lại bỏ 2 năm lên đi NVQS, cuốc đất, trồng cây, hành quân và học LỊCH SỬ ĐẢNG để xọ bị nhồi bị nhét

Bổ sung thêm,
Chắc chắn sau bài viết này sẽ có vài thằng xọ đã bị nhồi nói rằng, vậy lấy ai ra bảo vệ đất nước, em xin thưa rằng, nước bị bán mẹ nó rồi lấy gì mà bảo vệ

Đây là một số ý kiến của tôi, lỡ xui xui tui bị PC 15 bắt vì tội "DÁM TIẾT LỘ BÍ MẬT QUỐC GIA "

Mr X
09-07-2009, 14:29
bác U23_VN cẩn thận, anh bạn N... T... Trung (em không dám viết tên ra, sợ bị tóm như bác ấy) vừa bị tóm đó. Suy nghĩ sao hay tư tưởng tiến bộ thì anh/em mình lên bàn nhậu hay cafe mà nói, nói trên đây có ngày... Bọn mìn là dân đen, không có "bác" (sorry, bàn phím em hư, chữ "B" không viết hoa được) dẫn đường thì cứ mầ xếp hàng đi NVQT thế cho COCC...

NguyênThanh4
10-07-2009, 12:04
Một số đối tượng mà chắc chắn bạn sẽ được "HỌC HỎI" trong lúc đi NVQS.
1. Dan hút chích, đầu trộm đuôi cướp, vì ở nhà hết lo nổi tống lên đó
2. Dân không học hành, ở nhà tốn cơm, lên đó cho rãnh nợ

Sau thời gian học tập trên đó bạn sẽ được các kỹ năng:
1. Ăn nhậu, bê bết
2. Biết gái gú là gì
3. Sức khỏe có tăng lên

Và đặt biệt khi đi NVQS về thì bác sẽ được ưu tiên trong một số việc rất tiềm năng
1. Bảo vệ (Nếu sang sang thì nói là VỆ SỸ)
2. Giữ xe
(vì các nơi đó khi tuyển dụng có câu "ƯU TIÊN BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ") h.ah.

Với thời đại CNTT, tốc độ thông tin cứ như tên bắn, 3 ngày không vào Net coi như là ruộng mới lên thì mấy bác cứ nghe theo lời VÀNG NGỌC của mấy thằng phường đội đi sẽ biết

Có ai đời đi học mấy năm trời, vừa tốt nghiệp DH lại bỏ 2 năm lên đi NVQS, cuốc đất, trồng cây, hành quân và học LỊCH SỬ ĐẢNG để xọ bị nhồi bị nhét

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Bổ sung thêm,
Chắc chắn sau bài viết này sẽ có vài thằng xọ đã bị nhồi nói rằng, vậy lấy ai ra bảo vệ đất nước, em xin thưa rằng, nước bị bán mẹ nó rồi lấy gì mà bảo vệ

Đây là một số ý kiến của tôi, lỡ xui xui tui bị PC 15 bắt vì tội "DÁM TIẾT LỘ BÍ MẬT QUỐC GIA "

em phục bác hehe.Nói quá chuẩn luôn. Vớ vẩn em bị vô thêm tội tiếp tay cho kẻ chống phá nhà nước :))

hirikarate
10-07-2009, 13:17
Một số đối tượng mà chắc chắn bạn sẽ được "HỌC HỎI" trong lúc đi NVQS.
1. Dan hút chích, đầu trộm đuôi cướp, vì ở nhà hết lo nổi tống lên đó
2. Dân không học hành, ở nhà tốn cơm, lên đó cho rãnh nợ

Sau thời gian học tập trên đó bạn sẽ được các kỹ năng:
1. Ăn nhậu, bê bết
2. Biết gái gú là gì
3. Sức khỏe có tăng lên

Và đặt biệt khi đi NVQS về thì bác sẽ được ưu tiên trong một số việc rất tiềm năng
1. Bảo vệ (Nếu sang sang thì nói là VỆ SỸ)
2. Giữ xe
(vì các nơi đó khi tuyển dụng có câu "ƯU TIÊN BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ") h.ah.

Với thời đại CNTT, tốc độ thông tin cứ như tên bắn, 3 ngày không vào Net coi như là ruộng mới lên thì mấy bác cứ nghe theo lời VÀNG NGỌC của mấy thằng phường đội đi sẽ biết

Có ai đời đi học mấy năm trời, vừa tốt nghiệp DH lại bỏ 2 năm lên đi NVQS, cuốc đất, trồng cây, hành quân và học LỊCH SỬ ĐẢNG để xọ bị nhồi bị nhét

Chắc chắn sau bài viết này sẽ có vài thằng xọ đã bị nhồi nói rằng, vậy lấy ai ra bảo vệ đất nước, em xin thưa rằng, nước bị bán mẹ nó rồi lấy gì mà bảo vệ

Đây là một số ý kiến của tôi, lỡ xui xui tui bị PC 15 bắt vì tội "DÁM TIẾT LỘ BÍ MẬT QUỐC GIA "

Tập trung vào chuyên môn đi bác, chúng ta đang bàn về module của dân đen mà, lôi .dll của quốc gia đại sự ra implement làm gì. Không những bị quan kết tội mà dân cũng chẳng muốn nghe mãi cái chuyện ko nên nói mà ai cũng bik rồi.

muhiepsy
10-07-2009, 13:46
đúng là vậy

Đi NVQS về thì chỉ có làm bảo vệ với giữ xe chứ còn chuyện gì khác để làm? Đầu óc còn cóc khô gì mà học mà làm

Mấy tên phường đội hình như cũng là lo lót vào để làm nghĩa vụ gần nhà , ko phải lên rùng lên đảo xa xôi thôi. Mà trình độ tụi này thì ai mà biết được, đừng nghe lời tụi nó nói bậy.

Học 5 nam đh ra, năm đầu mỗi tháng làm ít nhất 3tr, vừa có tiền xài, vừa có kinh nghiệm, vừa được học hỏi thêm chuyên môn.

Bao nhiêu là cái lợi so với đi NVQS. Về làm bảo vệ hay giữ xe à. Nếu tốt đẹp thế thì sao cả xã hội ai cũng trốn NVQS hết vậy.

tiện thể các bác phường đội cho hỏi: có em nào đi NVQS về làm kỹ sư, giám đốc gì được ko.

minhducgamer
10-07-2009, 14:14
Một số đối tượng mà chắc chắn bạn sẽ được "HỌC HỎI" trong lúc đi NVQS.
1. Dan hút chích, đầu trộm đuôi cướp, vì ở nhà hết lo nổi tống lên đó
2. Dân không học hành, ở nhà tốn cơm, lên đó cho rãnh nợ

Sau thời gian học tập trên đó bạn sẽ được các kỹ năng:
1. Ăn nhậu, bê bết
2. Biết gái gú là gì
3. Sức khỏe có tăng lên

Bác nầy năm mơ ở đâu thế nhỉ? Bác nghĩ đi NVQS chắc giống đi chơi - nói như bác thì chắc toàn đaị gia đăng ký đi cho đc chơi bời thoả thích.
Ăn nhậu??? Ở đâu ra thề - ko biết trong doanh trại tới cấp đại tá có dám nhậu ko mà nói to thế.
Gái gú - còn cha ăn nhậu nữa.

Còn vụ hút chích đi thì mới nghe lần đầu đó. Chắc tưởng doanh trại là nơi bán ma tuý hay cái vũ trường nhỉ?
Trộm cắp - ãc vô đ1o có gì để trộm nhỉ? Mà trộm thử để rồi bị bắt sẽ biết.....

Đôi lúc người ta cứ nằm mơ giữa ban ngày.

TB: Mình khuyên đi NVQS, nhưng ko phải nói học xong DH đi mà ai lỡ chưa đc học DH phải đi thì đi về học đó. Còn đi về có quyền lợi gì thì... đôi lúc ai cũng ngu ngơ. Như cái Đảng viên đi - nói thật thì có mẹ gì, tốn thêm tiền bạc + time cho họp hành.Nhưng năn nỉ chưa chắc đc vô - và ai vô rồi ko sướng thì thôi đi. Còn cụ thể thì đi về học hành gì cũng đc ưu tiên + giảm phí đó.

nino
10-07-2009, 14:18
Bác nầy năm mơ ở đâu thế nhỉ? Bác nghĩ đi NVQS chắc giống đi chơi - nói như bác thì chắc toàn đaị gia đăng ký đi cho đc chơi bời thoả thích.
Ăn nhậu??? Ở đâu ra thề - ko biết trong doanh trại tới cấp đại tá có dám nhậu ko mà nói to thế.
Gái gú - còn cha ăn nhậu nữa.

Còn vụ hút chích đi thì mới nghe lần đầu đó. Chắc tưởng doanh trại là nơi bán ma tuý hay cái vũ trường nhỉ?
Trộm cắp - ãc vô đ1o có gì để trộm nhỉ? Mà trộm thử để rồi bị bắt sẽ biết.....

Đôi lúc người ta cứ nằm mơ giữa ban ngày.
có đó bác ui, ở trong doanh trại thì không có... chỉ là thằng nhóc trốn ra ngoài ăn nhậu, gái gú ấy mà :D :D

U23_VN
10-07-2009, 15:34
Bác nầy năm mơ ở đâu thế nhỉ? Bác nghĩ đi NVQS chắc giống đi chơi - nói như bác thì chắc toàn đaị gia đăng ký đi cho đc chơi bời thoả thích.
Ăn nhậu??? Ở đâu ra thề - ko biết trong doanh trại tới cấp đại tá có dám nhậu ko mà nói to thế.
Gái gú - còn cha ăn nhậu nữa.

Còn vụ hút chích đi thì mới nghe lần đầu đó. Chắc tưởng doanh trại là nơi bán ma tuý hay cái vũ trường nhỉ?
Trộm cắp - ãc vô đ1o có gì để trộm nhỉ? Mà trộm thử để rồi bị bắt sẽ biết.....

Đôi lúc người ta cứ nằm mơ giữa ban ngày.

TB: Mình khuyên đi NVQS, nhưng ko phải nói học xong DH đi mà ai lỡ chưa đc học DH phải đi thì đi về học đó. Còn đi về có quyền lợi gì thì... đôi lúc ai cũng ngu ngơ. Như cái Đảng viên đi - nói thật thì có mẹ gì, tốn thêm tiền bạc + time cho họp hành.Nhưng năn nỉ chưa chắc đc vô - và ai vô rồi ko sướng thì thôi đi. Còn cụ thể thì đi về học hành gì cũng đc ưu tiên + giảm phí đó.

Bác nói hay quá, không biết bác đi NVQS chưa, còn nếu đi rồi thì cho mình biết đi năm nào và ở đơn vị nào

Thuyên_QN
11-07-2009, 00:49
http://vietnamnet.vn/bandocviet/hoiam/2008/07/796245/

Kiểm tra lại ngày tháng cái coi!

kamankily
11-07-2009, 01:53
Kiểm tra lại ngày tháng cái coi!
Cách đây 1 năm. Luật là hết 27t mới hết hạn đi nghĩa vụ, mắt bạn kém quá à, hay là cần 1 cái link năm 2009.

Mr X
11-07-2009, 08:35
@ minhducgamer: Thằng bạn thân tớ kể:

- Chỉ huy có phòng riêng, ăn nhậu trong đó thường xuyên
- Lính bọn nó: Trốn nhậu, ra ngoài mua bịch rượu, trốn vô phòng tắt đèn nhậu "rượu cồn". Hoặc ra chòi canh nhậu 2 đứa.
- Còn gái gú, hút chích: Cứ 2-3 tháng về phép 1 lần 1 ngày. Nhưng nếu thân thiện với thằng A trưởng, cứ tối thứ 7 thì trốn ra ngoài, chiều CN chui vô kiểm tra quân số... ai biết nó trốn ra ngoài làm gì?

Thuyên_QN
11-07-2009, 10:21
Cách đây 1 năm. Luật là hết 27t mới hết hạn đi nghĩa vụ, mắt bạn kém quá à, hay là cần 1 cái link năm 2009.

Đó là cách đây 1 năm còn sắc lệnh mới công bố ngày 19/5/2009 là 18-25.Nếu bạn có dẫn chứng khác thì cho mình xem đi!

Mr X
11-07-2009, 10:35
Sắc lệnh gì ba ới, đó là bài post lên 19/5. Thôi, bạn hay ai đó đang 25 tuổi 3 tháng cho đến 27 tuổi 3 tháng cứ an uổi bản thân, và cứ cho là 25t đi để còn yên tâm đi làm :D. Chứ cứ lo cái vụ NVQS trong lòng thì mệt chết :D. Và sự thật vẫn là 27t :). Còn trước đó thì từ 18-25t thì ai mà không biết, cứ hỏi những người đi NVQS lúc trước xem. Luật 18-25t có nhiều năm nay rồi chứ đâu phải luật mới ra hôm 19/5/2009 :D, và luật mới nhất là nó chỉnh lại 27t đó :)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Giờ em sợ tháng 9-10 nè... phải đi bắt quân tụi nó trốn khỏi địa phương thi Dân quân bọn tớ khổ, đi truy lùng bọn trúng tuyển bỏ trốn mệt lắm, có khi còn phải nghỉ làm trên cty để mà đi tìm bọn nó á... :D hy vọng không có bác. :D.

minhducgamer
11-07-2009, 11:09
- Chỉ huy có phòng riêng, ăn nhậu trong đó thường xuyên
- Lính bọn nó: Trốn nhậu, ra ngoài mua bịch rượu, trốn vô phòng tắt đèn nhậu "rượu cồn". Hoặc ra chòi canh nhậu 2 đứa.
- Còn gái gú, hút chích: Cứ 2-3 tháng về phép 1 lần 1 ngày. Nhưng nếu thân thiện với thằng A trưởng, cứ tối thứ 7 thì trốn ra ngoài, chiều CN chui vô kiểm tra quân số... ai biết nó trốn ra ngoài làm gì?
Mình 32t rồi - vậy thì đoán đi đi năm nào chắc biết.
Và ko thể nói quá xưa để khác nay 100%.
Các bài trước mình cũng có nói là thời nay có tiền đi NVQS sướng mà, có phủ nhận đâu.
Nhưng mà nói như bạn MrX là ăn nhậu trong doanh trại thì...thua. Nói thẳng chẳng thằng nào dám thế đâu - trừ phi chỗ đó dành cho toàn dân đại gia ( thực sự có thể thể) tức giống đi dân quân , ở đó mỗi tháng phải đóng tiền nuôi chỉ huy để cả bè cả lũ cũng đĩ thoả thoãi mái thì mai ra. CHứ mà như thế thì chỉ cần trong trại có thằng thưa lên 1 tiếng xem chỉ huy thế nào.....
Còn chuyện ngòai doanh trại thì ai quản đc. Chẳng lẽ coi các u như em bé, tới đi đâu cũng kè kè theo.Nên có tiền+quen biết thì cứ đc phép về hay ra ngoài chơi bơi. Còn trong doanh trại thì chẳng thấy.Còn về cấp cao như chỉ huy hay phó thì....nói thật ai cũng có nhà cửa đàng hoàng bên ngoài,muốn nhậu cứ hết giờ về ra ngoài chứ chả ai làm cái kiểu mang tiếng thế đâu.
Mà cũng có thể có thằng ngu, như GV mà đánh bạc trong trường - hay CB mà đánh bạc trong UBND phường. Toàn chuyện dân B làm liều, trong N chưa nghe thế.

kamankily
11-07-2009, 14:11
Đó là cách đây 1 năm còn sắc lệnh mới công bố ngày 19/5/2009 là 18-25.Nếu bạn có dẫn chứng khác thì cho mình xem đi!
Nói sao không đưa dẫn chứng mà cứ bắt người khác phải dẫn chứng. :D

bobochacha
11-07-2009, 14:31
Mình 32t rồi - vậy thì đoán đi đi năm nào chắc biết.
Và ko thể nói quá xưa để khác nay 100%.
Các bài trước mình cũng có nói là thời nay có tiền đi NVQS sướng mà, có phủ nhận đâu.
Nhưng mà nói như bạn MrX là ăn nhậu trong doanh trại thì...thua. Nói thẳng chẳng thằng nào dám thế đâu - trừ phi chỗ đó dành cho toàn dân đại gia ( thực sự có thể thể) tức giống đi dân quân , ở đó mỗi tháng phải đóng tiền nuôi chỉ huy để cả bè cả lũ cũng đĩ thoả thoãi mái thì mai ra. CHứ mà như thế thì chỉ cần trong trại có thằng thưa lên 1 tiếng xem chỉ huy thế nào.....
Còn chuyện ngòai doanh trại thì ai quản đc. Chẳng lẽ coi các u như em bé, tới đi đâu cũng kè kè theo.Nên có tiền+quen biết thì cứ đc phép về hay ra ngoài chơi bơi. Còn trong doanh trại thì chẳng thấy.Còn về cấp cao như chỉ huy hay phó thì....nói thật ai cũng có nhà cửa đàng hoàng bên ngoài,muốn nhậu cứ hết giờ về ra ngoài chứ chả ai làm cái kiểu mang tiếng thế đâu.
Mà cũng có thể có thằng ngu, như GV mà đánh bạc trong trường - hay CB mà đánh bạc trong UBND phường. Toàn chuyện dân B làm liều, trong N chưa nghe thế.

Mình cũng có nhiều anh em, bạn bè đi bộ đội về. Cũng được nghe kể nhiều. Giống như bạn minhducgamer nói đó, làm gì có chuyện gái gú, rượu chè trong doanh trại ?!
Hay khu bạn nói dành cho các đại gia gửi con vào ?
Mà chuyện đó cũng khó xảy ra. Chắc đó là câu chuyện kể cho vui thôi !

Mr X
11-07-2009, 14:45
Nói tóm lại cho khỏe:

- Đi NVQS là tai họa lớn cho dân có học, có trình độ học vấn.
- Tìm mọi cách trốn để bảo vệ kiến thức 4-5 năm học được trên nhà trường: lo tiền, đi DQ, đi làm xa.

hoangdinhduat
11-07-2009, 15:28
ui da..!!! các anh nói cứ như đi bộ đội là vất lắm ý..đi bộ đội hơi bị vui đó..hãy yêu nước đi nào..

Thuyên_QN
12-07-2009, 15:42
Sắc lệnh gì ba ới, đó là bài post lên 19/5. Thôi, bạn hay ai đó đang 25 tuổi 3 tháng cho đến 27 tuổi 3 tháng cứ an uổi bản thân, và cứ cho là 25t đi để còn yên tâm đi làm :D. Chứ cứ lo cái vụ NVQS trong lòng thì mệt chết :D. Và sự thật vẫn là 27t :). Còn trước đó thì từ 18-25t thì ai mà không biết, cứ hỏi những người đi NVQS lúc trước xem. Luật 18-25t có nhiều năm nay rồi chứ đâu phải luật mới ra hôm 19/5/2009 :D, và luật mới nhất là nó chỉnh lại 27t đó :)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Giờ em sợ tháng 9-10 nè... phải đi bắt quân tụi nó trốn khỏi địa phương thi Dân quân bọn tớ khổ, đi truy lùng bọn trúng tuyển bỏ trốn mệt lắm, có khi còn phải nghỉ làm trên cty để mà đi tìm bọn nó á... :D hy vọng không có bác. :D.

Bác dân quân không phải lo vụ đó!Chỉ có một lần duy nhất cách đây 5 năm,em bị gọi thôi!Với em thì chỉ đơn giản bằng một câu nói là vĩnh biệt cái nghĩa vụ quân sự luôn!:D

freshgraduate09
12-07-2009, 18:31
TB: Mình khuyên đi NVQS, nhưng ko phải nói học xong DH đi mà ai lỡ chưa đc học DH phải đi thì đi về học đó. Còn đi về có quyền lợi gì thì... đôi lúc ai cũng ngu ngơ. Như cái Đảng viên đi - nói thật thì có mẹ gì, tốn thêm tiền bạc + time cho họp hành.Nhưng năn nỉ chưa chắc đc vô - và ai vô rồi ko sướng thì thôi đi. Còn cụ thể thì đi về học hành gì cũng đc ưu tiên + giảm phí đó.


thằng nào đi về mà còn tâm trí học hành để thi vô đại học đâu. thôi đi ông ơi, ông ko trg hoàn cảnh này ông ko hei63u, chỉ nói cho sướng miệng thôi

+ ăn học 12 năm, ra trường cấp 3 bị bắt đi nvqs, đi gần 2 nam về đầu trống lóc, chắc làm game thủ như ông hay lam bảo vẹ , giũ xe hả

+ ăn học xong 5 năm đại học xong, ra trường đi nvqs, đi về đốt luôn bằng đh hả ;)). Nói hỏi 2 năm qua từ khi em tốt nghiệp thì có kihn nghiệm gì, cha lẽ nói: bắn súng, trồng rau, nuôi heo.

lewang8x
17-07-2009, 00:17
Đi nvqs về thất nghiệp. Tui đây học xong ĐH đang làm Network Admin cho 1 trường Đại Học lương tháng ko dưới 5tr. Có giấy gọi nvqs lo tiền gần chục chai, đùng 1 cái ăn tết xong vừa đi làm về nó vào nắm đầu lên đường ko kịp gặp bố mẹ. Vừa mất tiền mất việc làm rồi sự nghiệp.
Đi được 5 tháng thấy mai mốt về chẳng còn cái jì trong đầu để đi làm nên đành chấp nhận xin xuất ngũ sớm mất hết 30tr.
Khốn nạn mấy thằng Fường đội ăn tiền rồi còn chơi chó.

AimerDiscrèteme
17-07-2009, 05:02
đi xăm con hổ vào lưng hoặc chém chết ai đó làm cái án nho nhỏ, bố nó cũng không dám cho đi ! Hử !

stml
17-07-2009, 06:55
Các bác cứ làm thế nào mà sẹo đầy mình, nhịn ăn 1 tháng cho gầy giơ xương ra. Yên tâm, k ai mời đâu :))

U23_VN
17-07-2009, 07:11
Hình ảnh và cảm nghĩ của anh em trong topic này khác xa thế hệ hồi trước xa, xem phim thấy mấy em nhỏ nhỏ cũng mong muốn cầm súng, đi làm giao liên, .v.v

Giờ phải chạy chọn mấy chục triệu để được ...ở nhà đi làm

Đúng là thời thế tạo ..anh hùng

911.com
17-07-2009, 07:32
Sao phải chạy chọt khổ thế ... đi vào quân đội mai này lên tá , tướng cho ae nhờ vả chạy cho đàn con :))

Đôrêmi
17-07-2009, 08:08
Sao NVQS ở Việt Nam lạ thật: khi tiễn người ta đi thì rầm rộ, bao nhiêu đoàn thể đến động viên thăm hỏi, còn khi hoàn thành NVQS về thì... đến việc làm cũng không có. Nên chăng VN ta thực hiện NVQS như mấy nước châu Âu (NVQS tự nguyện) với các ưu đãi rất cao khi tại ngũ, điều này sẽ tránh được sự chạy chọt tạo nên nhiều sự tiêu cực. Mình nghĩ tương lai sẽ vậy thôi quân đội cốt lấy "tinh" không lấy "đông" nhưng hiện tại nền kinh tế này thì phải lấy số lượng bù chất lượng. Chán quá, có lẽ đến năm 2020!

bluesky1612
17-07-2009, 09:01
2020 hả? :D Vài chục năm nữa thì may ra... Bi giờ học quân sự vẫn nghe nói dùng con người là chính => càng đông càng tốt.

Khoaabcdef
17-07-2009, 11:34
Bác nầy năm mơ ở đâu thế nhỉ? Bác nghĩ đi NVQS chắc giống đi chơi - nói như bác thì chắc toàn đaị gia đăng ký đi cho đc chơi bời thoả thích.
Ăn nhậu??? Ở đâu ra thề - ko biết trong doanh trại tới cấp đại tá có dám nhậu ko mà nói to thế.
Gái gú - còn cha ăn nhậu nữa.

Còn vụ hút chích đi thì mới nghe lần đầu đó. Chắc tưởng doanh trại là nơi bán ma tuý hay cái vũ trường nhỉ?
Trộm cắp - ãc vô đ1o có gì để trộm nhỉ? Mà trộm thử để rồi bị bắt sẽ biết.....



Ko phải ba cái vụ nhậu nhẹt, gái hay hút chích gì đó xảy ra trong doanh trại, ý của U23 là những cái đó khi đi NVQS thì sẽ đươc hướng dẫn bởi ~ thành phần bất hảo đang tồn tại trong doanh trại!

Giờ ai theo phe ủng hộ NVQS thử kiếm giùm coi ít nhất 2 thằng: 1 thằng đi NVQS xong đậu ĐH -> đi làm, 1 thằng tốt nghiệp ĐH xong đi NVQS rồi sau này ra ngoài kiếm được việc làm chuyên môn. :angry:

locdinhcong6886
17-07-2009, 11:49
Đi nvqs về thất nghiệp. Tui đây học xong ĐH đang làm Network Admin cho 1 trường Đại Học lương tháng ko dưới 5tr. Có giấy gọi nvqs lo tiền gần chục chai, đùng 1 cái ăn tết xong vừa đi làm về nó vào nắm đầu lên đường ko kịp gặp bố mẹ. Vừa mất tiền mất việc làm rồi sự nghiệp.
Đi được 5 tháng thấy mai mốt về chẳng còn cái jì trong đầu để đi làm nên đành chấp nhận xin xuất ngũ sớm mất hết 30tr.
Khốn nạn mấy thằng Fường đội ăn tiền rồi còn chơi chó.

Mình cũng bức xúc ch này lắm ,đang học đh nó bắt đi khám !
Lúc đầu nghĩ nh ai học đh xong thì thôi k p đi đâu ,ai ngờ ,trc nhà tôi có a học đh xong cũng bị gọi đi khám ,gia đình lại p chạy chọt .Tôi mà nh lewang chắc tôi giết ng quá .Vô lý k chịu đc ,ng có trình độ thì đi NVQS ,để mấy thằng thất học vô công rồi nghề ở nhà phát triển ktế à ? Có khác j cách mạng VH của Giang Thanh bên TQ đâu .Đi NVQS về kiến thức mất hết rồi còn đâu mà làm việc .
Mỗi năm đến vụ là bọn xã đội kiếm bộn nên chúng k từ thủ đoạn nào .Ng muốn đi cho ngoan thì chúng viện cớ ưu tiên có trình độ ko cho đi>>>muốn đi p chạy chọt ,ng học hành tử tế <dh trở lên> đang hừng hực làm giàu <thời bình mà > thì bị gọi đi ,ai cũng muốn bảo vệ lợi ích của mình nên lại p chạy chọt .Quy định của nn về độ tuổi NVQS có lẽ còn rơi rớt lại từ thời chiến chưa sửa đổi để phù hợp với thời bình .Có quá nh kẽ hở để bọn tham quan lợi dùng chèn ép dân .Trường hợp của lewang chắc là bị hãm hại rồi vì thường ban Chỉ Huy QS lấy quân đúng lứa tuổi và tập trung nh ng thi trượt đh ,tốt nghiệp dh đi làm rồi mà còn có giấy gọi nhập ngũ là k thể chấp nhận đc .
@minhducgamer chú còn non nớt lắm ,nói năng chả có tí suy nghĩ nào .Chú thử nghĩ xem nh ai có trình độ họ có đi NVQS k ? nh ai thi trượt DH mà có ước mơ vào DH có đi k ? dĩ nhiên k .Tóm lại nh chú đi NVQS hiện nay đa phần là nh chú hư quá gia đình chạy cho đi ,hoặc ngoan hơn tí là trượt dh mà gia đình k có tiền chạy chọt ,thành phần chủ yếu là thế bảo sao trong đó nh tiêu cực .Anh thấy 100% nh chú đi bộ đội về rất khó xin việc ,trình độ thì k có ,kinh nghiệm k ,nghề nghiệp k ,muốn làm j cũng bắt đầu từ con số 0 .Ra quân chả có vốn liếng j ,lương lính thì dc bnh ? Hỗ trợ từ chính quyền địa phương hầu như ko có ,đoàn thể rầm rộ đưa tiễn hôm đi hôm về có ai đón k ?
Đời thằng lính trong xã hội hiện tại ntn chú đọc thêm các tác phẩm của CHU LAI để tham khảo thêm .Nhìn cái nickname thấy nghi nghi tuổi 32 !
Còn nh câu chú nói là đi cho ngoan <chưa chắc đâu ,chỗ ngoan chỗ hư tùy nơi ,anh cũng có bạn còn đang làm nghĩa vụ này ,kể ối ch hay ho > ,hay là cao giọng vs mấy chú xã đội vì mình đã có đóng góp cho Tổ Quốc < nó chả nhìn chú bằng nửa con mắt ,khinh như ăn xin à ,chưa đi làm giấy tờ ở phường bao h hả ? >
K đi NVQS thời buổi này k có nghĩa là k yêu nc ,ng VN mình sẵn sàng bỏ dh ra chiến trường trong chiến tranh nhưng bây h là thời bình ,phát triển kinh tế mới là ưu tiên số 1 .
Để cho công bằng ch NVQS có lẽ nên làm như Mỹ là có chính sách đãi ngộ cao vs ~ ng đi lính ,và 1 công việc tốt thu nhập cao khi ra quân .Hoặc như HQ ,tất cả đều p đi NVQS .
Hi vọng bác lãnh đạo nào đọc đc topic này mà sửa đổi chính sách cho mấy thằng tham quan bớt hành dân ,e cũng k hi vọng lắm vì máy các bác chắc chỉ để chơi pikachu ,cổng thông tin điện tử của nhà nc phát triển có đâu vào đâu đâu :| .

8228
17-07-2009, 12:04
Sao phải chạy chọt khổ thế ... đi vào quân đội mai này lên tá , tướng cho ae nhờ vả chạy cho đàn con :))

Ai cũng lên tướng hết lấy ai làm lính vậy bác :w00t:. Vô đó nhà ai mà không kinh doanh "ô dù" + "Có bác hồ dẫn đường" ( cái phím em bị hư không viết hoa được chữ B và H) thì sao lên "cao" được.

freshgraduate09
17-07-2009, 18:33
anh lộc đỉnh công nói chí phải ^^.

hôm bữa em về xóm cũ nghe thằng đi NV về nó ngồi ăn cơm tấm mà nó khoe: lúc mới xuất ngũ còn được giữ lại học mấy tháng lên sỹ quan, rồi cho 8 tr. Vậy mà nó mừng lắm, nói là đi nv giờ đâu có khổ, về còn có 8tr.

Nói chung cái khu đó là cái khu lao động ít học ít hiểu biết. Giờ lương 1 tháng cũng tầm tầm trên dưới 4tr , 1.5 năm kiếm biét bao nhiêu là tiền, sự nghiệp công danh , thăng tiến, bạn gái (cái này quan trọng). Có đứa đi NV về , thì con nhỏ bạn gái đi theo đứa khác mất rồi

8228
17-07-2009, 18:51
nói đúng hơn là 6 tháng... nhưng cái đó là cách đây 1 năm còn, đứa nào năm nay "đăng ký tự nguyện học" hay "lo lót học" thì sẽ bị coi là "NGU", vì nghe thằng bạn kể chuẩn bị ra quân nó tuyên bố không cho học lên, ai đăng ký rồi phải ở lại thêm 6 tháng "ngu".

minhducgamer
17-07-2009, 20:29
thằng nào đi về mà còn tâm trí học hành để thi vô đại học đâu. thôi đi ông ơi, ông ko trg hoàn cảnh này ông ko hei63u, chỉ nói cho sướng miệng thôi
+ ăn học 12 năm, ra trường cấp 3 bị bắt đi nvqs, đi gần 2 nam về đầu trống lóc, chắc làm game thủ như ông hay lam bảo vẹ , giũ xe hả
+ ăn học xong 5 năm đại học xong, ra trường đi nvqs, đi về đốt luôn bằng đh hả ;)). Nói hỏi 2 năm qua từ khi em tốt nghiệp thì có kihn nghiệm gì, cha lẽ nói: bắn súng, trồng rau, nuôi heo.
Mỗi người 1 cái nhìn các bác nhỉ.


@minhducgamer chú còn non nớt lắm ,nói năng chả có tí suy nghĩ nào .Chú thử nghĩ xem nh ai có trình độ họ có đi NVQS k ? nh ai thi trượt DH mà có ước mơ vào DH có đi k ? dĩ nhiên k .Tóm lại nh chú đi NVQS hiện nay đa phần là nh chú hư quá gia đình chạy cho đi ,hoặc ngoan hơn tí là trượt dh mà gia đình k có tiền chạy chọt ,thành phần chủ yếu là thế bảo sao trong đó nh tiêu cực .Anh thấy 100% nh chú đi bộ đội về rất khó xin việc ,trình độ thì k có ,kinh nghiệm k ,nghề nghiệp k ,muốn làm j cũng bắt đầu từ con số 0 .Ra quân chả có vốn liếng j ,lương lính thì dc bnh ? Hỗ trợ từ chính quyền địa phương hầu như ko có ,đoàn thể rầm rộ đưa tiễn hôm đi hôm về có ai đón k ?
Chả biết bác nhiêu tuổi mà kệch kõm dạy đời thế.

Và nói chung cho 2 bác biết mình đặt nik nầy là giống cái nik yh of mình. mà nik yh đc lập lúc đó mới chập chững học net, chả biết đặt cái gì vì ko có suy nghĩ như trẻ con đặt tiếng anh tiếng ta, mà cái nik mình cần như gắn với địa danh thì bị có hết rùi. Thế là đặt cái nik nầy vì lúc ấy mình làm chủ phòng NET nha. GIờ mình sang cả tiệm 3 năm rồi. Nik thì đặt theo vậy cho dễ nhớ vì đi đâu cũng cần đăng ký... đặt nhiều và khác ht2i tầm 1 tháng quay lại chẳng còn nhớ cái nào với cái nào.
Còn hiện thời thì nghề chính từ xưa đến giờ vẫn làm là làm dịch vụ quay chụp đám tiệc đó. Học hành bằng cấp thì có thể thua các bác thật...vì ngaỳ ấy ra mình học song song cả DH và TC mà hết trung cấp thấy nhẩy ra làm ăn với nghề gia đình + tiệm NeT thì ngon hơn nên mới nghĩ học DHBK chính quy về quê làm đó. Cái ngày ấy giờ cũng tầm 10 năm rồi.
Chuyện học là tuỳ mình, chứ đừng đổ thừa tại với bị nha các bác, mình giờ ngẫm lại thấy như thế đúng hơn.Chứ học lập trình hay nầy kia mà ko lo tìm hiểu thì ra lại than thở sao lại thất nghiệp hay lương thấp....
Các bác làm lương 4-5 chai tháng thì ai nói gì? Nhưng trong nầy coi các tophic khác đi, vẫn nhiều người lọ mọ tầm 3 chai tháng. Mà ko phải dân SG thì tiền thuê nhà + ăn uống ,... còn lại để dành đc bao nhiêu? Nếu ko cài thêm.Thế mà....Đó là chưa kể sau nầy làm chỗ càng ngon càng là cái bị vàng cho người ta khai thác.
Vấn đề hãy nhìn nhận từ nhiều mặt. Đừng gán ghép 1 chiều chứ. Mình khuyên đi vì có lý do chính đáng thì cãi là vô đó toàn ăn nhậu gái gú. Chưa hỏi thật ko mà mìnhhỏi lại xem bộ bạn ko đi NVQS thì ở ngoài đói đời nầy ko vậy ah????Cái đó tùy bản lĩnh của mình. Thế mà mình chứng minh xong ko có thì nói qua ý khác.
Và ý mình là đóng góp 1 cái nhìn khác cho các bác thôi (nói thật tôn trong thì gọi bằng bác chứ tuổi đi NVQS thì toàn đàn em thôi). Chứ quyết định thì do các u và gia đình nữa chứ.
Muốn người ta tôn trọng mình thì hãy tôn trọng người khác trước đi. Đừng để người ta càng ngaỳ càng có cái nhìn về thế hệ 8X cận 9X và 9X sau nầy quá.....Mình thì thấy cái nầy ngày càng rõ nhất là nơi có nhiều tiền.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

TB: Ngẫm lại time trôi nhanh thật. Ngày đó lọ mọ học nầy kia về làm net mà chẳng biết gì nhiều. Tới chat yh, lập nik...hay chơi game cũng toàn nhờ các người vào chơi dạy lại rùi mò thêm. Nhưng cái nik cũng là 1 kỷ niệm nên giờ có thêm mấy nik khác hay hơn nhưng vẫn thích dùng cái cũ. GIống DT mình cũng thích dùng 1 số. Ko như 1 số bạn trẻ giờ hôm nay cho số...2 tuần sau đã ko còn liên lạc đc rồi.

8228
17-07-2009, 21:27
...vẫn nhiều người lọ mọ tầm 3 chai tháng. Mà ko phải dân SG thì tiền thuê nhà + ăn uống ,... còn lại để dành đc bao nhiêu? Nếu ko cài thêm.

Lương "lính xuất ngủ" đi làm bảo vệ hay canh xe thì bao nhiêu vậy bác. Nếu ngon hơn bọn trên, em xin đi NVQS liền :lick: Nào là đi cho khỏe người, đi cho nên người (ba, mẹ thầy cô học thức cao nhưng không biết dạy mình. Chỉ có bọn thất học trong đó dạy được mình :punk:)... vãi.

freshgraduate09
17-07-2009, 21:32
Còn hiện thời thì nghề chính từ xưa đến giờ vẫn làm là làm dịch vụ quay chụp đám tiệc đó. Học hành bằng cấp thì có thể thua các bác thật...vì ngaỳ ấy ra mình học song song cả DH và TC mà hết trung cấp thấy nhẩy ra làm ăn với nghề gia đình + tiệm NeT thì ngon hơn nên mới nghĩ học DHBK chính quy về quê làm đó. Cái ngày ấy giờ cũng tầm 10 năm rồi.


chứ không phải học dốt thi rớt nhiều nên bị DHBK đuổi học dìa quê làm dịch vụ hả ^_^

8228
17-07-2009, 21:33
Và nói chung cho 2 bác biết mình đặt nik nầy là giống cái nik yh of mình. mà nik yh đc lập lúc đó mới chập chững học net, chả biết đặt cái gì vì ko có suy nghĩ như trẻ con đặt tiếng anh tiếng ta

Nhìn nick đâu khác gì trẻ em đâu mà nói người khác nhỉ... cũng tiếng tay anh tiếng ta theo bọn trẻ con đó thôi :).

beck007
17-07-2009, 21:39
đi xăm con hổ vào lưng hoặc chém chết ai đó làm cái án nho nhỏ, bố nó cũng không dám cho đi ! Hử !

Bác này khuyên chí phải, chơi con rồng vào chém thì thà đi NVQS cho nó lành :D

8228
17-07-2009, 21:42
Bác này khuyên chí phải, chơi con rồng vào chém thì thà đi NVQS cho nó lành :D

Theo thông tin của ông anh mình trên quận đội thì phải xăm 1/3 hay 2/3 gì đó trên cơ thể mới được miễn. Ông anh nói là chỉ cần nguyên cái lưng của bạn xăm là bạn được cho về :D, cho chắc hơn thi bắp tay, bắp chân, "mong đào" xăm thêm vài hình nữa là 101% luôn.

minhducgamer
17-07-2009, 23:12
@To ALL: Thật sự là thất vọng về mấy thế hệ 8X cận 9X quá, như nói rồi muốn đc tôn trọng thì hãy tôn trọng. Đừng làm trẻ con mãi nha.

T1: Mình ko hề kêu 1 ai đang học hay học DH ra đi NVQS cả, thậm chí ngược lại còn kêu phải xì tiền cho khỏi đi -> muốn tranh luận thì hãy đọc lại các bài trước. Đừng nhào vô rồi chưa biết ất giáp gì nhao nhao lên.
Và như trên nói đó là 1 con đường - 1 gợi ý mở cho những ai ...tìm lại bài mình viết trước coi đi.
T2:Mình chỉ nói thực tế 1 số lợi ích của khi đi NVQS về, cả hữu hình và vô hình. Còn quyết định là của chủ thể mà. Mình có rũ rê hay tuyên truyền kêu đi bằng mọi giá ko?
T3:DD là nơi tranh luận. Có người ý nầy, người ý khác. Nhất là người thế hệ nầy khác chắc suy nghĩ cũng khác nhau. nên tranh luận cho ra tranh luận, tức trên tinh thần tôn trọng và lý luận. Đừng giỡ thói trẻ con ai khác biệt thì...chế nhạo, ngạo mạn làm như người ta ko biết gì? Còn mình thì biết tất nha các em.
T4: Về nik thì hỏi ai 1 thời ko là gà.Từ gà mới lên chứ. Nhưng khi rành rồi có cần phải phủ định sạch trơn những gì của quá khứ khi còn là gà ko? Nik gà nầy do hồi đó tập tành yh nhờ người ta tạo dùm đó các em cháu ah.Sài quen thôi để đoá sài luôn có sao ko nè? Nhiều người giờ tý toe đủ thứ, hỏi 10 năm trước net là cái gì có biết ko? Có biết lúc đó nó thế nào nữa ko?
T5:Mỗi người có 1 con đường. Tiền mình làm ra giờ nếu so với ai thành đạt có thể ko bằng. Nhưng so với nhiều em lên đây nói thế nầy thế kia mình ko chấp :D. Đừng nghĩ ai cũng giở như mình.

Muốn ko đi NVQS dễ lắm, chỉ cần có tiền án tiền sự thôi các em ah. Đánh nhau, cướp giật hay chích hút gì mà bị bắt giam để có hồ sơ là khỏi thôi, họ có gọi là để làm tiền đó, chứ chả có ma nào kêu đi đâu.

8228
17-07-2009, 23:16
Và nói chung cho 2 bác biết mình đặt nik nầy là giống cái nik yh of mình. mà nik yh đc lập lúc đó mới chập chững học net, chả biết đặt cái gì vì ko có suy nghĩ như trẻ con đặt tiếng anh tiếng ta

Nghe xong tưởng ta đây lớn lắm, mở mồm ra cứ nói con nít này con nít nọ, tạo nick nhưu con ní... nhìn lại mình xem. Không phải phủ nhận cái mình có sao :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

T2:Mình chỉ nói thực tế 1 số lợi ích của khi đi NVQS về, cả hữu hình và vô hình. Còn quyết định là của chủ thể mà. Mình có rũ rê hay tuyên truyền kêu đi bằng mọi giá ko?

Tuyên truyền đi hay không ai để ý làm gì, nhưng cái kiểu lý luận lợi ích khi đi là không khả thi, phi thật tế :) đi NVQS không có lợi ích gì cả ngoài việc 100% có nghề bảo vệ và canh xe tương lai

minhducgamer
17-07-2009, 23:32
Hì cháu 8228 nói làm mình nhớ lại thời cấp 1 với mẫu giáo quá. Tên mình là Đức toàn bị các bạn lúc ấy kêu là.... chắc ai từng qua thời đi học đều biết nhỉ.
Nên với mình cái nik ko quan trọng lắm, như trên nói miễn dễ nhớ là đc, nên cho y chang nik yh thì có sao.
Sao nhiều người cãi ko đc lại cứ lôi cái nik hay cái tên người ta ra chọc quê nhỉ?????? Chẳng lẽ họ chưa học hết cấp 2. Vì cấp 3 ko còn ai chọc mình thế nữa, vì ai cũng lớn hết cả rồi - biết nghĩ rồi. Đó là thời mình năm 199x đó - giờ nghe nói các em cháu sau nầy khôn hơn - lớnhơn và trưởng thành hơn mà chẵng lẽ cũng còn suy nghĩ con nít hơn nhỉ????Chỉ nhìn đời, nhìn người qua 1 cái tên - 1 cái áo bên ngoài hay 1 cái vẻ bề ngoài mà đánh giá uh. Chắc u nầy mà sau nầy giàu có nổi tiếng sẽ giống vua nhạc pop MJ vừa rồi đi...làm trắng từ đầu đến đít thế luôn quá.Mình vẫn thích thời ông ta da đen hơn.

Thôi ko cãi với con nít nữa.Vì cãi với con nít thì..... lớn lên các bạn sẽ biết thôi :D

hoang_khuong
17-07-2009, 23:35
Tớ đây không đi nghĩa vụ quân sự tập trung nhưng có hơn 4 năm làm dân quân (tốt nghiệp trung cấp đúng luật là phải đi nghĩa vụ nhưng vì muốn học tiếp ĐH nên đi dân quân) nên cũng biết nhiều chuyện muốn chia sẻ với các bác

1. Đời vốn không công bằng nên đừng dùng thời gian để phân bì so đo với người khác (nếu tớ cứ như vậy thì chẳng còn thời gian để chấp nhận số phận và phấn đấu hết mình để có thể vừa học đại học, vừa đi dạy, đi làm rồi đêm về trực gác và học bài tại Phường đội đâu). Tớ biết rất nhiều người đã chạy chọt để khỏi đi nghĩa vụ thậm chí đã đi dân quân vẫn chạy chọt tiền bạc để trốn trực gác. Nhưng nếu mình không có điều kiện tiền bạc như thế thì hãy chấp nhận đi, có so sánh sao không so với những người tàn tật khiếm khuyết để thấy mình còn quá may mắn.

2. Đi nghĩa vụ quân sự đúng là phải mất 2 năm. Với những anh em đã tốt nghiệp ĐH thì đúng là có thiệt thòi, nhưng cũng không hẳn vậy, bây giờ lính có trình độ rất được trọng dụng chứ không bị đánh đồng như trước kia đâu (hic , cha phường đội phó ngày xưa thấy mình ham học cứ dụ bảo mình khỏi đi dân quân cứ lo học đi, sau này đi nghĩa vụ sẽ được chuyển sang sĩ quan chuyên nghiệp hay gì gì đó nhưng mình chả ham nên thôi). Bác nào lí lịch tốt rất có thể tiến xa hơn trên con đường binh nghiệp còn không thì cũng không phí hoài những kiến thức đã học đâu

3. Các bác đừng đánh đồng việc đi nghĩa vụ về là chỉ có giữ xe hay làm bảo vệ. Nếu muốn các bác vẫn được cho học nghề miễn phí đó. Mà thử hỏi những việc đó có gì xấu với những người trước khi đi nghĩa vụ cũng chẳng có nghề nghiệp gì ổn định hoặc không có điều kiện học hành.

4. Đừng coi thường cuộc sống trong quân ngũ và bêu rếu nó (gọi đó là thất học hay nhậu nhẹt, gái gú...). Các bác biết vì sao dân Việt mình cứ mãi thua các nước khác không, một phần vì ý thức kém đó. Có thể ở nhà các bác được dạy dỗ đàng hoàng nhưng không tuân theo sự dạy dỗ đó (tớ chả dám nói ai "mất dạy" cả) nhưng tớ đố ai dám như thế trong quân ngũ đó.

Tóm lại, mỗi người có 1 số phận và điều kiện riêng và phải tùy hoàn cảnh mà ứng biến. Nếu không trong hoàn cảnh của mình thì đừng có đứng ngoài bàng quang hay chửi tung cả lên.

8228
17-07-2009, 23:46
tôi chỉ thấy có người cải không lại đi nói nhảm, linh tinh, lái sang chuyện khác... thôi kíu. Xui cho cô nào lấy phải "đàn ông không râu" như "chú"... :)

takalama
18-07-2009, 01:10
Có chí vẫn có thể đi NVQS về học DH đựoc có gì đâu. Kể đâu xa, trong phòng trọ mình cũng có ông anh đi nghĩa vụ quân sự về rồi cũng chưa biết làm gì, ổng đi học lái xe Taxi cho hãng Mai Linh, đâu đựoc vài tháng thì thấy chán quá, sau đó là ôn thi và giờ đang học DH(ngành Tài chính Ngan Hàng). Vừa học vừa làm ngoài cảng Sài Gòn( giao vận hàng hóa từ bên nứoc ngoài về).

Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Đó chính là sự thật.

Nhưng mình thì cũng không muốn học xong rồi mà nhà nứoc kêu đi bộ đội chút nào cả.Một phần vì đi xong về chắc quên cũng gần hết, phần vì gia đình, còn phải lo cho thằng em. Gia đình phải giàu thì nứoc mới mạnh đựoc, đó cũng là một cách yêu nứoc phải khong các bạn !

8228
18-07-2009, 01:58
Có bao nhiêu người được như anh ấy vậy bác ??? Nếu 3/10 thì em tình nguyện đi liền. Còn nếu chỉ có 0,0x% thì em xin kíu.

lamsononline
18-07-2009, 07:25
nói chung là ko ai muốn mất thì giờ cho cái việc đó, đa số là vậy. Để thời gian đi học đi làm có ích hơn. tưởng tượng học CNTT mà 1 nam rữoi ko có may tính, ko internet, đầu óc nó tụt hậu bao nhiêu so với bạn bè cùng lứa

thanhsoros
18-07-2009, 08:37
Nhiều doanh nhân thành đạt thành công cũng đã từng phải đi nghĩa vụ quân sự đấy các bác ạ lol

8228
18-07-2009, 11:25
Nhiều doanh nhân thành đạt thành công cũng đã từng phải đi nghĩa vụ quân sự đấy các bác ạ lol

Thì cũng nhiều doanh nhân thành đạt không đi NVQS mà rất thành đạt đó thôi... :boxing:

minhducgamer
18-07-2009, 11:49
Thành công không do mình chứ đừng đổ tại ai hay tại đi nầy kia.
Đi về đúng mất 2 năm ( nếu trước đó ko nghề ngỗng hay mới tốt nghiệp PT rớt DH. Ở nhà làm nhà báo tối ngày đi PV càe cà pháo chờ năm sau thi lại mà ...chưa chắc đậu).Mất 2 năm để cảm thấy mình thua kém bạn bè mà quyết tâm học hành thì sẽ ko đến nỗi tệ.
Thành công ưh: có nhiều gương lắm, có bạn đi cùng về làm BV thật, mà BV ngân hàng. Vừa làm vừa học giờ hắn vô NH làm va...lên trưỡng phòng luôn rồi. Hay có thằng về vào phường đội làm, lương ba cọc ba đồng mà vừa rồi ăn tân gia cái nhà...mình làm cỡ 10 năm nữa mới mua đc.Có thằng ra học TC Điện thôi rồi xin vào điện lực làm, vừa làm vừa học thêm giờ cũng lên trưởng phòng tầm 10 nhân viên.Còn nhiều nữa....như thằng về vào làm phụ KS đủ thứ việc vặt (KS vừa chứ ko to lớn tới 3-5*) giờ cũng lên làm quản lý vì đc chủ tín nhiệm.Và đừng nói làm sĩ quan thì nghèo,có người tình nguyện ở lại học sĩ quan giờ tuy ko khá hơn chúng bạn nhưng nhà cửa cũng ấm cúng.Chưa kể vài anh số đỏ sao đó xin về làm lính cửa khẩu rồi xin sỏ sao qua khâu HQ thế là ...Có anh về vào phòng địc chính làm việc ôm cây đo cột hơn năm đc cử đi học tại chức,giờ cũng chễm chệ hơn người(CB Địa chính mà lỵ).
Thất bại ưh: có người về nhà chán nản toàn ở nhà ăn nhậu + quậy phá, giờ vẫn chạy xe ôm kiếm tiền qua ngày, mà họ thì trước khi đi cũng có học hành gì đâu.Hay về quê cam phận cài ruộng cưới vợ. Thế thì sao khá lên đc.

Các bạn dám chắc không đi thì ko có thật bại sao!!!
Nhưng chắc chắn 100% lo lót ở lại để ko đi thì có việc cao hơn đi rồi. Vì có tiền chạy chọt ở nhà thì thế nào nhà cũng chạy đc việc cho làm, dù chưa biết làm gì.
Còn đi 1 phần thích đi (rất hiếm) 1 phần là do nhà nghèo lại ở nông thôn (hơn 90%), nên khi về ko có đk với ko có quyết tâm học hành nên chấp nhận ở nhà cày ruộng kiếm sống thì...khá lên sao nổi.Còn ai sao đó vượt lên đc thì chưa biết sao nầy họ thế nào đâu.
Nên đừng mỡ mỉêng thì chê bai người ta.Nhiều sếp đi lên bằng con đường LD lắm.
Còn nếu mình mai mắn hơn người đc học hành tử tế thì dĩ nhiên ko ai muốn tốn time vào việc vừa làm mất đi kiến thức vừa mất thời gian nầy. Thế thì hãy tận hưởng cảm giác sung sướng của mình đi, đừng quá chê bai thiên hạ nếu có người khổ hơn bạn.

TB: Đời mà ai biết sao nầy thế nào! Nhớ trước có vài người lại lọ mọ đi học nông nghiệp chăn nuôi. Nhiều bạn còn chê cười, giờ thì nhiều khi ước như họ. Hay thằng về vào 1 cty chạy chân bán hàng khu vực,tối ngày ngoài đường đen nhẻm, thế mà học hành khi nào ko ai hay để rồi đùng cái sau đó xin vào cty đa quốc gia làm lương trên nghìn.

phuongthom
18-07-2009, 11:56
nếu đi học quân sự là bắt buộc với tất cả nam thanh niên, như HQ thì phải, thì NVQS sẽ trở nên hình thường

nhưng ở VN thì cứ đi học thì ko phải học QS, nghĩa là ko được đi học thì phải đi NVQS => dốt (ko muốn mang tiếng như thế :D)

takalama
18-07-2009, 18:06
Hãy để cho số phận dẫn đường,ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi đi NVQS hay là ở nhà.

trungheoak
18-07-2009, 18:36
hà! mấy pác sợ nhập ngũ đến thế cơ àh?.
cháu đây thì thick muốn die, mong từng ngày để đc đi.cháu mới học lốp 11 è, ráng 1 năm nữa.
có người hỏi "mầy ăn gì mà ngu dữ ẹ! ng ta tránh nó mà mầy cứ dream là sao?", xin thưa 1 câu rất đơn giản và ngắn gọn: kệ cháu!

Dicky_Ng
18-07-2009, 21:00
Bữa cũng trúng tuyển, chúng nó gọi lên cho tụi quân đội xuống phỏng vấn. Người nhà nói mày bị cận, nên chắc không sao đâu. Tôi lại bị kêu đi (chắc nó muốn làm tiền). Tôi cứ thong thả tới, nói chuyện đàng hoàng với quân đội bên nhận quân, háo hức như muốn đi lắm. Rốt cục thì bị out! :D
P/S: Nếu làm cơ quan nhà nước thì nên đi, vì khi mình đi nghĩa vụ, mình vẫn còn tên trong danh sách nhân viên. Vào quân đội, không chừng được vào Đảng, xuất ngũ, trở lại cơ quan, đường công danh dám rộng mở hơn.

8228
19-07-2009, 14:51
hà! mấy pác sợ nhập ngũ đến thế cơ àh?.
cháu đây thì thick muốn die, mong từng ngày để đc đi.cháu mới học lốp 11 è, ráng 1 năm nữa.

Ai cũng như cháu thì bác và các bác trong đây nhờ... kể ra trình độ học vấn thấp (THPT) thì nên đi cháu à :punk:, ráng 1 năm nữa thi đậu TN THPT để ít ra trình độ văn hóa được 12/12 nha.

Hok bik zì
20-07-2009, 06:45
Phục nhất là những người đã đi NVQS hay xuất ngũ mà vẫn có thể học và thi đỗ đại học (là em chắc chịu thua :emlaugh:).
Cùng lớp có hai ông, một ông hơn 2 tuổi đi NVQS 1.5 năm về là thi ĐH luôn mà lại đậu điểm cao nữa chứ :). Còn ông kia sinh mãi năm 84, đi bộ đội được 3 năm mà về vẫn học thi tốt ! :)

thanhsoros
20-07-2009, 08:57
Nghe nói tổng giám đốc nhà máy nông sản BN trước đây cũng đi bộ đội lol

U23_VN
20-07-2009, 10:28
XIN NÓI RÕ LẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ
1. Đã làm pháp lệnh thì phải công bằng cho toàn dân, COCC hay dân đen => thực tế thì ko phải vậy, con COCC hay nhà giàu thì không bao giờ đi, nếu không muốn, còn dân đen, nhà ngheo thì lên đường dù có đi học, vì đi học về cũng phải đi (Có ai để mấy mấy ca sy nhà mình có đứa nào đi NVQS như tụi Hàn quốc không vậy)

2. Có bác bảo nếu có trình độ đi NVQS sẽ được vao làm công an, hay .v.v. => đừng có mơ em à, muốn thế thì nhà bác phải có GỐC, Đảng viên, cán bộ v.v.

3. Lại có bác bảo rằng sao mà thế hệ 9x, 8x dạo này bạc nhược thế chỉ biết game, chát chít không lo gì đất nước => cái đó là nhờ chính sách NGU dân để trị của mấy bác đấy, thanh niên đứng lên *** thì bị bắt,m phát biểu chính kiến về chính trị thì bị kết tội chống phá, gây chia rẽ, vậy hỏi sao ...

Kể cả cái chữ B.i.ể.u T.ì.n.h trong đây còn bị lọc nữa thì nói mẹ gì cho mệt,

siêu_nhân_v1khoa
20-07-2009, 11:06
Ngày xưa tớ cũng bị gọi đi, gọi vừa lúc lên học Đại học, trình cái giấy gọi Đại học đè lên cái giấy gọi quân sự là xong :)

babylearnit
20-07-2009, 12:21
Nhiều doanh nhân thành đạt thành công cũng đã từng phải đi nghĩa vụ quân sự đấy các bác ạ lol

Ai đâu kể ra coi, đừng nói từ nhiều ở đây...COCC đi nvqs là có mục đích, đám đó có kể là doanh nhân thành đạt ko?

Mà nói lại một lần nữa thôi, tại sao tôi thấy nhiều bạn trong đây lo lắng thái quá, trước đây tôi trốn NSQS đây. Nghĩa là có giấy gọi đi khám SK, tôi chuyển qua nhà nội ở khoảng 1 tháng về. Cứ thế trong vòng 3 năm.

Kể ra mấy bạn trong đây còn "sợ" quá... :D

1 năm rưỡi làm ko biết bao nhiêu việc, vào ngũ thì phí quá, trừ khi ko học hành đến nơi đến chốn hay có mục đích cao hơn trong quân đội

thanhsoros
20-07-2009, 13:12
Ai đâu kể ra coi, đừng nói từ nhiều ở đây...COCC đi nvqs là có mục đích, đám đó có kể là doanh nhân thành đạt ko?

Mà nói lại một lần nữa thôi, tại sao tôi thấy nhiều bạn trong đây lo lắng thái quá, trước đây tôi trốn NSQS đây. Nghĩa là có giấy gọi đi khám SK, tôi chuyển qua nhà nội ở khoảng 1 tháng về. Cứ thế trong vòng 3 năm.

Kể ra mấy bạn trong đây còn "sợ" quá... :D

1 năm rưỡi làm ko biết bao nhiêu việc, vào ngũ thì phí quá, trừ khi ko học hành đến nơi đến chốn hay có mục đích cao hơn trong quân đội

Bạn học được gì khi đi nghĩa vụ quân sự ?
Bạn có thể mất thời gian nhưng bạn sẽ rèn được tính kỷ luật cao, có trách nhiệm trong công việc và rèn luyện cái tôi ý chí,
Bạn có thể trốn nghĩa vụ quân sự, không ai trách bạn nhưng ở đâu cũng có cơ hội để phát triển bản thân, quan trọng bạn có nắm bắt được nó hay không thôi :lick::lick::lick:

8228
20-07-2009, 14:07
Tính kỷ luật cao :w00t: ngoài đời đi làm va chạm XD - công việc, bác không được rèn tính này à.
Vô đó còn bị rèn thêm tính "cấp trên luôn luôn đúng, không được chống đối, cấp trên nói gì thì có sai cũng phải làm..." Sao bác không kể ra? Ngoài đời đi làm không vừa ý ông sếp này thì chuyển qua cty tìm ông sếp tốt hơn. Vậy mới là người trưởng thành. Suốt ngày phục tùng cấp trên một cách 1 quán thì vẫn là trẻ con thôi

trungheoak
21-07-2009, 18:59
Ai cũng như cháu thì bác và các bác trong đây nhờ... kể ra trình độ học vấn thấp (THPT) thì nên đi cháu à :punk:, ráng 1 năm nữa thi đậu TN THPT để ít ra trình độ văn hóa được 12/12 nha.

pác hỉu nhầm cháu rồi. ít gì e cũng 8,5 năm hs khá, 1,5 hs tb chứ ít gì!
chau thick đi NVQS chỉ vì cháu gầy quá nên mới thế.với lại cháu cũng đc bít bộ đội dễ có cảm tình dứ.. mấy pác gái lắm nên...

bluesky1612
21-07-2009, 21:02
Chú biết sao bộ đội dễ có cảm tình với mấy bác gái ko? Cái này thật ra ko phải ý kiến của a, mà là a hỏi 1 cô bé ở nội trú Cao Đẳng Mầm Non "bộ đội chai mặt, người khác ngỏ lời mà bị từ chối là thôi luôn, còn bộ đội thì cứ...đeo bám, lâu dần thế là dính", chẹp. Thêm nữa, mấy chú bộ đội còn "xa nhà, thiếu thốn tình cảm" nữa mà.

freshgraduate09
21-07-2009, 21:39
thế mọi người cho hỏi, sau khi trốn NVQS thì bị cắt hộ khảu, sau này làm sao để lấy lại vậy? có dễ dàng không. mình muốn theo diẹn này. ^^ có ai mách nước không

ttphuong
21-07-2009, 21:43
Ờ, cứ cho qua đi, không có việc gì đâu, đợi đến trên Quận nó đưa lệnh điều động xuống thì cũng chưa muộn :D
nkjkjhljhljklklkjlk;kl;k;l;l;l;l;l;l;

Yuunin
23-07-2009, 11:40
dix tụi nó, tôi cận nặng 7 độ, vô khám mắt chả thấy đường, chỉ thấy mờ mờ được hàng chữ to nhất, thế là nó miễn cho tôi vòng thử máu nước tiểu, đuổi về cùng 1 thằng suy dinh dưỡng và 1 thằng phong ngái mề đai người cục cục tùm lum... vậy mà cách 1 ngày sau, lại lôi riêng tôi lên lấy máu nước tiểu rồi giờ báo là tôi đủ sức khoẻ, hỏi làm ăn vậy có tức ói máu không >_<

GiangPhiNgu
23-07-2009, 13:22
bạn Yuunin thân mến, chỉ cần bạn đút túi tụi nó 1 ít ngân lượng là tụi nó mắt nhắm mắt mở ngay. tụi chó này chỉ toàn mún kiếm chác thôi. luật lệ mẹ gì chứ

quangphu2004
25-07-2009, 13:47
chào anh em trên diển đàn.tui đã coi hết 13 trang trên topic này ...và phần lớn tui thấy ai cũnng sợ đi nvqs .. nói thật ra thi ai cũng sợ cực ngay cả tui đây ...nhưng tháng 9 này tui cũng phải lên đường vì nghĩ cho cùng đây là nghĩa vụ mà đã là nghĩa vụ thì phải làm.đã là con trai thì phải làm nghĩa vụ cho nước nhà dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa (theo quan niệm của tôi là vậy )cò ý kiến anh em thế nào thì tôi không biết.....
!!!!!!mỗi ngườ mỗi cảnh ...........

freshgraduate09
25-07-2009, 13:59
hồi mới vao đại học , nó bắt đi khám, sau đó cho cái giấy "trúng tuyển NVQS"

có ai thíhc thú gi đâu mà dùng cái từ trúng tuyển. Mấy thàng này chỉ ăn tiền thôi

dongluu
29-07-2009, 21:01
đừng đem nghĩa vụ quân sự ra làm trò đùa, đó là nghĩa vụ thiêng liêng từ xưa tới giờ, dù không muốn đi nhưng nếu chúng ta đi học nghĩa là chúng ta đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc đó, mà đi học thì sao lại bị kêu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đc

8228
29-07-2009, 21:19
@ dongluu:
:w00t: nói ra mà không biết hổ thẹn. Cả 1 thế hệ đi NVQS sau vụ TQ đánh xuống miền Bắc có bảo vệ gì được? Hoàng Sa giờ có người Việt sống trên đó? Đừng đem cái NVQS ra "tự hào" để đánh đồng với các anh lính chính quy ở biên giới hải đảo, làm vậy tội cho các anh.

dongluu
29-07-2009, 22:20
@ dongluu:
:w00t: nói ra mà không biết hổ thẹn. Cả 1 thế hệ đi NVQS sau vụ TQ đánh xuống miền Bắc có bảo vệ gì được? Hoàng Sa giờ có người Việt sống trên đó? Đừng đem cái NVQS ra "tự hào" để đánh đồng với các anh lính chính quy ở biên giới hải đảo, làm vậy tội cho các anh.
Việc thật hiện NVQS không ai nói là phải bảo vệ được gì, khi xưa dân nước ta bị bọn Tàu phương Bắc đô hộ nhưng lúc nào cũng muốn đứng lên đấu tranh, NVQS ở đâu là chí khí chống giặc Bắc phương của ông cha ta, dù hiện giờ có thế lực nào kìm kẹp đi nữa thì tinh thần đó mãi không thay đổi, còn việc thắng được hay không đôi khi còn là ý trời chứ. Các chiến sĩ không phải không bảo vệ được mà vì cấp trên chưa có lệnh, cấp dưới sao làm

blackholes
29-07-2009, 23:13
Em thì chắc không bao giờ có giấy gọi đi NVQS, chắc có vào đại học thì đi tập quân sự thôi.

8228
30-07-2009, 01:40
dongluu
: Thời xưa các đời vua, hình như không có vụ đi nghĩa vụ quân sự bác à... có chiến tranh thì đi bắc lính thôi, chứ đời thường đâu ai ép đi lính. Sao bác lại lôi hai chữ "thiêng liên" vào việc đi NVQS. Làm xấu hổ cha ông ta đó :emlaugh:

vn_3x
30-07-2009, 08:27
Làm bộ đội cụ Hồ cơ mà, tự hào quá đi chứ, lẽ ra bạn phải xung phong đi mới phải.

bokuradov
30-07-2009, 10:13
Dẹp mấy thông tin này đi, kẻo lại vào tù bây giờ. Diễn đàn tin học chứ diễn đàn chính trị đâu mà bàn mấy chuyện này.
Nói thêm: bạn nào biết nước nào không có NVQS thì bảo tớ?

lewang8x
30-07-2009, 10:29
mình cũng muốn đi nhưng khổ nỗi cận nặng người ta không nhận,cũng muốn 1 lần cầm súng dù chỉ là diễn tập vì quê hương

Mua Bán (http://sieure.vn) Blackberry (http://www.tccom.vn)

Cứ có Bác dẫn đường là chẳng sợ ko được đi. Trong đơn vị của tôi có thằng ko đủ kg bị ép đi nó cho 1 xẹo trên hồ sơ lên đường luôn.

freshgraduate09
30-07-2009, 10:56
hehe , vui nhỉ, chuyện có thật à bac dotrongtong

lewang8x
30-07-2009, 11:31
hehe , vui nhỉ, chuyện có thật à bac dotrongtong

Chính xác là vậy, đang ngủ tụi nó kêu dậy nhậu cho đỡ buồn, uống rượu mà đổ vào chai nước suối cắm ống hút vào thằng giường dưới hút xong chuyền lên cho thằng giường trên. Cứ thế hết nguyên Trung đội bởi thể đi NVQS chẳng vinh dự ji`. Chỉ nói 1 tiếng là khổ đi về mất hết sự nghiệp. Giờ đang phải học lại để có thể đi làm.

freshgraduate09
30-07-2009, 12:08
ôi thế thì xin chia buồn nhé, đang học lại à, có gì pm, giúp duoc gì mình sẽ giúp trong khả năng chuyen môn và dk thời gian cho phép

Yuunin
01-08-2009, 19:21
Moá, tôi nè... cận nặng hả con? mày được miễn nhưng xếp vào "thanh niên xung phong" tự nguyện đi, mồ tổ ơi? giữa rừng già em có bik ji đâu, tự đặt điều rồi quăng tôi vô... tháng 9 này lên đường, phong cho tôi làm đầu đàn, chỉ huy anh em đánh trong chiến dịch này, hãnh diện bik bao T_T (tôi mới ĐH --> hốt đi liền vì cái tội học hành đúng năm, tôi mà ngăm thêm 3 năm là thoát rồim chỉ sợ thoát nvqs mà già mẹ rồi, cơm cháo ji nữa)

ruacon79ddcn
10-08-2009, 23:16
Mỗi người 1 cái nhìn các bác nhỉ.


Chả biết bác nhiêu tuổi mà kệch kõm dạy đời thế.

Và nói chung cho 2 bác biết mình đặt nik nầy là giống cái nik yh of mình. mà nik yh đc lập lúc đó mới chập chững học net, chả biết đặt cái gì vì ko có suy nghĩ như trẻ con đặt tiếng anh tiếng ta, mà cái nik mình cần như gắn với địa danh thì bị có hết rùi. Thế là đặt cái nik nầy vì lúc ấy mình làm chủ phòng NET nha. GIờ mình sang cả tiệm 3 năm rồi. Nik thì đặt theo vậy cho dễ nhớ vì đi đâu cũng cần đăng ký... đặt nhiều và khác ht2i tầm 1 tháng quay lại chẳng còn nhớ cái nào với cái nào.
Còn hiện thời thì nghề chính từ xưa đến giờ vẫn làm là làm dịch vụ quay chụp đám tiệc đó. Học hành bằng cấp thì có thể thua các bác thật...vì ngaỳ ấy ra mình học song song cả DH và TC mà hết trung cấp thấy nhẩy ra làm ăn với nghề gia đình + tiệm NeT thì ngon hơn nên mới nghĩ học DHBK chính quy về quê làm đó. Cái ngày ấy giờ cũng tầm 10 năm rồi.
Chuyện học là tuỳ mình, chứ đừng đổ thừa tại với bị nha các bác, mình giờ ngẫm lại thấy như thế đúng hơn.Chứ học lập trình hay nầy kia mà ko lo tìm hiểu thì ra lại than thở sao lại thất nghiệp hay lương thấp....
Các bác làm lương 4-5 chai tháng thì ai nói gì? Nhưng trong nầy coi các tophic khác đi, vẫn nhiều người lọ mọ tầm 3 chai tháng. Mà ko phải dân SG thì tiền thuê nhà + ăn uống ,... còn lại để dành đc bao nhiêu? Nếu ko cài thêm.Thế mà....Đó là chưa kể sau nầy làm chỗ càng ngon càng là cái bị vàng cho người ta khai thác.
Vấn đề hãy nhìn nhận từ nhiều mặt. Đừng gán ghép 1 chiều chứ. Mình khuyên đi vì có lý do chính đáng thì cãi là vô đó toàn ăn nhậu gái gú. Chưa hỏi thật ko mà mìnhhỏi lại xem bộ bạn ko đi NVQS thì ở ngoài đói đời nầy ko vậy ah????Cái đó tùy bản lĩnh của mình. Thế mà mình chứng minh xong ko có thì nói qua ý khác.
Và ý mình là đóng góp 1 cái nhìn khác cho các bác thôi (nói thật tôn trong thì gọi bằng bác chứ tuổi đi NVQS thì toàn đàn em thôi). Chứ quyết định thì do các u và gia đình nữa chứ.
Muốn người ta tôn trọng mình thì hãy tôn trọng người khác trước đi. Đừng để người ta càng ngaỳ càng có cái nhìn về thế hệ 8X cận 9X và 9X sau nầy quá.....Mình thì thấy cái nầy ngày càng rõ nhất là nơi có nhiều tiền.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

TB: Ngẫm lại time trôi nhanh thật. Ngày đó lọ mọ học nầy kia về làm net mà chẳng biết gì nhiều. Tới chat yh, lập nik...hay chơi game cũng toàn nhờ các người vào chơi dạy lại rùi mò thêm. Nhưng cái nik cũng là 1 kỷ niệm nên giờ có thêm mấy nik khác hay hơn nhưng vẫn thích dùng cái cũ. GIống DT mình cũng thích dùng 1 số. Ko như 1 số bạn trẻ giờ hôm nay cho số...2 tuần sau đã ko còn liên lạc đc rồi.

cái thằng này nó ngu thật

vietvan_1987
12-08-2009, 00:34
có mấ bác chẳng bít j ăn nói linh tinh.tôi thì di lính về nên ít ra cung biết vụ nay` cần làm j nhưng tui lười gõ chữ nên thôi.còn cái bác có cái bài lính binh nhì thi đúng là đi lính ròi nên bít.nhưng bác còn sướng vì dươc ăn phở ngày lên đường.số tôi khốn nạn dươc chúng nó ban fa1t cho gói xôi mặn bự như gói xôi 500 đồng.thế là sau khi ăn gói xôi dó tôi bắt đầu nếm mùi đời.haha

kaizvn
12-08-2009, 01:00
thế các bác có ai khổ như tớ, đang học ĐH mà chúng nó vẫn gọi đi đây??

Nghĩ xem, năm 1 học 1 trường, năm 2 thi lại -> bỏ trường kia => chúng bảo : không đc học 2 trường ĐH => bắt đi NVQS.

hỏi có tức không??

final9999
20-08-2009, 13:15
Tình hình là mình đang học CD , nàm 2 rùi , năm sau mình tính xin vào làm tiếp viên hàng không , nếu thuận buồnn xuôi gió dc nhận vào làm thì có bị bắt đi nghĩa vụ không mấy bác hic

Prince Baby
20-08-2009, 13:41
NVQS là cái gì zậy hả mấy anh, chị, cô, bác, chú?

Trần Hy Hy
29-08-2009, 15:16
Nhưng mà tình hình là Mình ko biết đi NVQS là đi đâu ? Ra ngoài dãy Trường Sơn hay 1 cái đảo nào đó hả ? Hay là ở địa phương ?

Mà hình như chỉ toàn con trai bị bắt đi nhập ngũ thôi sao ?

barauphucnguyen
29-08-2009, 21:00
Bà con xem lại, nso nói đi 18 tháng, nhwung nso hưng lên nó nhốt 24 tháng luôn. Tahwfng bạn tớ nó đang đi, nó thông báo với tớ là phải đi 24 tháng lận :D

bạn của bạn chắc lúc đầu tính đi sĩ quan cho khỏe nhưng mình nói cho bạn biết, lúc đầu bạn đã đăng ký đi sỹ quan thì khi nhập ngũ sẽ đưa thẳng bạn lên chỗ đào tạo sĩ wan và sau thời gian đào tạo xong về sẽ phục vụ luôn cho đơn vị, nhưng khi đến lúc hết hạn hoàn thành nghĩa vụ bạn mà xin về là bị bắt phục vụ thêm đúng với thời gian đào tạo sĩ quan cho bạn đó, chứ k ai bắt bạn ở thêm làm j vì mỗi đợt về là cả ngàn người chứ k phải 1 hay 10 người đâu nên hồ sơ ng ta sẽ làm một lúc cho tiện chứ k làm từng cái chi cho mệt và giữ bạn lại có được lợi j cho đơn vị đâu...những lời góp ý nói với các bạn.

Nhưng mà tình hình là Mình ko biết đi NVQS là đi đâu ? Ra ngoài dãy Trường Sơn hay 1 cái đảo nào đó hả ? Hay là ở địa phương ?
Mà hình như chỉ toàn con trai bị bắt đi nhập ngũ thôi sao ?
chuyện đi đến đâu đều do Bộ Tư lệnh quyết định từ trước khi bạn gọi nhập ngũ rồi và bạn cứ yên tâm đi đến đó k lo thiếu ăn thiếu uống j cả đâu...từ đầu đến chân đều có bộ phận chuyên trách lo cho bạn bạn chỉ việc học, ăn và ngủ rồi tập luyện theo lịch tập luyện của đơn vị thôi..ok

Cuccu123
29-08-2009, 21:09
Em muốn đăng ký đi ra đảo Hoàng Sa và Trường Sa để chiến với bọn Tàu thì đăng ký ở đâu các bác nhỉ?

8228
29-08-2009, 23:00
hồ sơ ng ta sẽ làm một lúc cho tiện chứ k làm từng cái chi cho mệt và giữ bạn lại có được lợi j cho đơn vị đâu...

Cái kiểu này đúng phong cách "made in VN"... thủ tục HÀNH (LÀ) CHÍNH.

Ví dụ:

Ra trường từ năm 2008, nhưng nhiều cựu sinh viên CĐ Xây dựng số 2 (TPHCM) nhấp nhỏm chờ đến tận tháng 8/2009 vẫn chưa được cấp bằng. Lý do của trường là chờ các sinh viên khác “trả nợ” hết số môn chưa hoàn tất để tổ chức chung một đợt tốt nghiệp.

http://dantri.com.vn/c25/s25-346356/nhieu-sinh-vien-bi-ngam-bang-tot-nghiep.htm

foka
12-09-2009, 01:13
tui mới học trung cấp xong, định thi liên thông lên cao đẳng cái bị giấy gọi, học liên thông cũng ko dc, nản wá, giờ ko bit sao nữa, chẳng lẽ bỏ 2 năm trời học hành :(

lewang8x
12-09-2009, 09:46
Có giấy gọi đi là xong rồi, chia buồn cùng bạn. Nếu ko muốn đi thì tới ngày trình diện chốn khoản 2 tuần rồi về đóng phạt cho thằng phường là xong. Yên tâm là đừng sợ nó cắt hộ khẩu chỉ hù dọa thôi. Tôi bị dính đi xong mới biết là ko hề có chuyện đó.

8228
12-09-2009, 10:23
tui mới học trung cấp xong, định thi liên thông lên cao đẳng cái bị giấy gọi, học liên thông cũng ko dc, nản wá, giờ ko bit sao nữa, chẳng lẽ bỏ 2 năm trời học hành :(

Cố chạy 6-7 chai/ năm (quận nội thành TP) đi... không thì đi dân quân.

vodangks
12-09-2009, 15:34
Cố chạy 6-7 chai/ năm (quận nội thành TP) đi... không thì đi dân quân.

có vụ này nữa à!!!!!!!!!!!!!!!!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


tui mới học trung cấp xong, định thi liên thông lên cao đẳng cái bị giấy gọi, học liên thông cũng ko dc, nản wá, giờ ko bit sao nữa, chẳng lẽ bỏ 2 năm trời học hành :(

Tui thấy nếu phường đội nó kêu thì bác cứ đi cho xong. Bác mới học 2 năm thì đi về mất 2 năm học vẫn còn đỡ hơn khối đứa học đại học đi xong về là mất đứt 4-5 năm!

Hào đảm vô tỷ
12-09-2009, 16:18
có vụ này nữa à!!!!!!!!!!!!!!!!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Tui thấy nếu phường đội nó kêu thì bác cứ đi cho xong. Bác mới học 2 năm thì đi về mất 2 năm học vẫn còn đỡ hơn khối đứa học đại học đi xong về là mất đứt 4-5 năm!

1 chiến sĩ đào mộ :blink:

vodangks
12-09-2009, 18:45
[QUOTE=Hào đảm vô tỷ;1821098]1 chiến sĩ đào mộ :blink:[/QUOTTE]

Bậy không à, trước tui có mấy người đào mộ kìa, có phải tui đâu!

vgnfw490
12-09-2009, 18:51
vấn đề này kéo dài dữ. di học thì xin hoãn dc ma. như tớ ngày xưa á,dang đi làm mà nó cũng gọi,đành fải nhờ Bác ra đi tìm đường cứu nước chứ đi 2năm về có mà that nghiệp. chịu khó tí đi

twan_2
13-09-2009, 02:51
Lời nhắn của người đi trước :
Bạn phải tránh bằng mọi cách và bằng bất cứ giá nào cái vụ này, vì 2 lý do :
1. Không thể lấy lại cái tuổi sung mãn của đời mình( dù chỉ 2 năm).
2. Một đống chuột xù chúng nó ngự ở trên, có thằng nào đã làm "nghĩa vụ"của mình chưa, dù chỉ 2 ngày ?

kira2010
13-09-2009, 09:52
chả hiểu các bác thế nào, em từ nhỏ đến lớn nhận đúng 1 lần giấy báo khám sức khỏe. Chả thèm đi khám, từ đó về sau chẳng thấy thằng nào kêu réo cho tới ngày xách valy lên máy bay đi học xa. Nhà em cũng chẳng giàu có gì, cũng chẳng lo lót thằng nào cả.
Chắc nó thấy mình hiền quá nên nó bỏ qua :d

Jim_Braddock
15-09-2009, 09:32
bà con cô bác xác nhận lại dùm em cái tin này:
Có phải học xong đại học rồi mà vẫn còn ở tuổi nghĩa vụ quân sự là vẫn phải bị đi lính không vậy? Em lo quá bà con ơi!

Jim_Braddock
15-09-2009, 09:33
bà con cô bác xác nhận lại dùm em cái tin này:
Có phải học xong đại học rồi mà vẫn còn ở tuổi nghĩa vụ quân sự là vẫn phải bị đi lính không vậy? Em lo quá bà con ơi!

lewang8x
15-09-2009, 11:14
Chính xác là thế học xong ĐH là sẽ đi nvqs dù có học thêm văn bằng 2 cũng bị...

Jim_Braddock
15-09-2009, 16:15
Như thế thì chắc chắn em có 1 vé nghĩa vụ quân sự rồi.
Đầu óc em ko dc thông minh như người ta, học xong ĐH rồi mà đi NVQS coi như kiến thức nó bay đi hết ~.~

lytrongphuc
15-09-2009, 23:38
Chỉ đi nghĩa vụ QS từ 18-25 tuổi thôi. Hết tuổi là hết đi.

kira2010
16-09-2009, 03:34
nếu học trong trường chính quy, có giấy xác nhận của trường thì không phải đi NVQS. Không rõ với trường hợp học Tại Chức

Lyly007
16-09-2009, 08:20
bà con cô bác xác nhận lại dùm em cái tin này:
Có phải học xong đại học rồi mà vẫn còn ở tuổi nghĩa vụ quân sự là vẫn phải bị đi lính không vậy? Em lo quá bà con ơi!

Tội nghiệp mấy anh ghê!

ngondensang2007
16-09-2009, 09:31
nếu học trong trường chính quy, có giấy xác nhận của trường thì không phải đi NVQS. Không rõ với trường hợp học Tại Chức

:emlaugh: nói thế thôi pác nhưng em nghe bảo đã có giấy gọi nhập ngũ thì cho dù đang đi học hay làm gì nữa cũng phải ngừng lại mà đi nghĩa vụ quân sự

kira2010
16-09-2009, 10:18
nói thế thôi pác nhưng em nghe bảo đã có giấy gọi nhập ngũ thì cho dù đang đi học hay làm gì nữa cũng phải ngừng lại mà đi nghĩa vụ quân sự

chính xác, nhưng đó là khi bạn học sau khi có giấy báo khám sức khỏe. Còn nếu trước khi bạn khám sức khỏe mà đã vào học rồi thì ko ai có quyền bắt bạn đi. Nếu có, bạn có thể kiện ngược lại vì đó là sai luật.

vgnfw490
16-09-2009, 11:31
để tớ hỏi lại thằg bạn bên ubqs rồi trả lời luôn,cãi nhau hoài phát mệt

tranngoclan1987
16-09-2009, 12:52
chính xác, nhưng đó là khi bạn học sau khi có giấy báo khám sức khỏe. Còn nếu trước khi bạn khám sức khỏe mà đã vào học rồi thì ko ai có quyền bắt bạn đi. Nếu có, bạn có thể kiện ngược lại vì đó là sai luật.

Kiện ngược thì sao, tụi nó một lũ với nhau cả thôi, đã lên rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện được quay về. Tại sao bạn phải đi mà người khác không phải đi, vì thằng khác lo tiền, bạn không lo nên phải đi cho đủ quân số. Ngu gì tụi nó thả bạn về. Bao nhiêu người đi rồi cho dù kiện thì sao, bạn cũng vẫn phải đi thôi

kira2010
17-09-2009, 14:48
Kiện ngược thì sao, tụi nó một lũ với nhau cả thôi, đã lên rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện được quay về. Tại sao bạn phải đi mà người khác không phải đi, vì thằng khác lo tiền, bạn không lo nên phải đi cho đủ quân số. Ngu gì tụi nó thả bạn về. Bao nhiêu người đi rồi cho dù kiện thì sao, bạn cũng vẫn phải đi thôi

Khi kiện, ko kiện cùng cấp mà kiện cấp cao hơn. Giấy tờ bạn hoàn toàn hợp lệ thì việc gì phải sợ ??? Hệ thống báo điện tử VN bây giờ phát triển mạnh, việc thông tin đại chúng lại gấp n lần mấy năm trước. Bạn cứ chụp hinh đầy đủ những giấy tờ, xong gởi lên 1 trong những nơi uy tín xem ( nếu gởi bằng web - còn khi gởi bằng bản chính thì sao lại 1 bản để giữ ) thử xem. Tụi làm nghĩa vụ tại địa phương lo quắn đít lên ấy chứ

fanzco
17-09-2009, 15:41
Đề tài này lúc nào cũng nóng nên topic sống lâu quá .

gs.g
18-09-2009, 08:04
http://luatvietnam.vn. Vào WTO rồi, nhanh nhẹn lên anh em.

Mattino
05-10-2009, 21:36
đang đi làm nhưng bị gọi đi khám NVQS, nếu đậu thì vẫn phải đi hả mấy anh :(

CNTTSG
05-10-2009, 21:57
đang đi làm nhưng bị gọi đi khám NVQS, nếu đậu thì vẫn phải đi hả mấy anh :(
Nếu còn trong độ tuổi NVQS thì vẫn phải đi.
Còn muốn ở nhà thì phải lên gặp Phường Đội trưởng

pekute91
06-10-2009, 12:13
Cái này thỳ ai chả phải làm, cũng một phần do lỗi của bạn, sao thấy bạn có, mnhf hok có mà cugx làm ngơ.. Bâyh fai chịu thôi ^^

noibuoncodon
06-10-2009, 12:42
bạn cứ yên tâm đi đến đó k lo thiếu ăn thiếu uống j cả đâu...từ đầu đến chân đều có bộ phận chuyên trách lo cho bạn bạn chỉ việc học, ăn và ngủ rồi tập luyện theo lịch tập luyện của đơn vị thôi..ok

Ba tháng tân binh còn nghĩ mãi
Đơn vị là chỗ nơi dừng chân
Là những ngày không ngừng học tập
Là những ngày cực khổ gian lao
Còn tôi giờ muốn mau mau về nhà.

Ở đây đất cứng khô cằn
Đi học mang súng muốn oằn đôi vai
Đi đều đứng lại 1 – 2
Khi nằm ngắm bắn đôi chân rã rời.

Đi khom thì quá chán đời
Lê cao lê thấp toàn thân
Khi bò tuyến hẹp phải nâng cả người

Khi trườn lại thấy buồn cười
Đến khi tuyến rộng lại cười không vô
Bằng phẳng rồi lại nhấp nhô
Mỗi ngày chỉ được vài xô nước đầy.

Báo động thì phải lội lầy
Nhìn người lính trẻ bầy hầy thấy ghê
Vậy mà vẫn cứ thấy mê?
Muốn mình có được món nghề nhà binh

hathanh123
07-10-2009, 09:02
chủ topic mà không đóng 300k thì phải đi NVQS, tốt nhất là đóng 300k cho yên chuyện

install
07-10-2009, 10:10
Nếu còn trong độ tuổi NVQS thì vẫn phải đi.
Còn muốn ở nhà thì phải lên gặp Phường Đội trưởng

nhà dưới đồng nai
đang làm trên tp
bữa nghe nói có giấy gửi về bắt đi khám
ở sg lun cả tháng ko về
giờ về thấy ko có chuyện gì
chắc em may mắn lol

8228
07-10-2009, 22:04
chủ topic mà không đóng 300k thì phải đi NVQS, tốt nhất là đóng 300k cho yên chuyện

:punk: khổng đủ cho nso nhậu nữa mà... bác này sống ở năm 80-90 chắc.

phuongthom
07-10-2009, 23:28
chủ topic mà không đóng 300k thì phải đi NVQS, tốt nhất là đóng 300k cho yên chuyện

đó là tại mẹ tui hiền và ko quen biết nên bị tụi nó bắt nạt đó chớ :D
chứ lúc đó bố mà có ở nhà thì... >"<

Yuunin
12-03-2010, 17:39
Lại thêm 1 đợt lính nữa lên đường "bảo vệ tổ quốc", tui mới đây đã thành lính già, trong môi trường quân đội nước ta đúng là có những tệ nạn như đã nói nhưng 1 cách công bằng thì nó đỡ hơn bên ngoài 1 tí. 1 điều quan trọng nhất là trong đây buồn tê tái, chỗ tôi đã có mấy thằng yếu thần kinh tự tử tự thiêu mình, cắt cổ tay, khùng khùng nói nhảm 1 mình... thật 100%, ai có tiền sử bịnh thần kinh thì lo tiền ở nhà đi nhé, ko thì hối ko kịp đấy. T_T

Mr X
14-03-2010, 22:03
đưa nó 300k nó cho lại 500k để về nhà mua Quân trang mà lên đường... :D

dotrongtong
01-04-2010, 08:56
.ccccccccccccccccccccccccccccccc

ngocthachez
11-06-2010, 15:12
Năm nay lại tới phiên mình bị gọi đi khám sức khỏe , một mặt kêu ông già lo cho thằng xã đội trưởng ( nơi mình ở thuộc cấp xã thôi ) , một mặt tính ko đi khám sức khỏe luôn , có ổn ko các bác . :( . Lo quá , bao nhiêu năm công sức tìm hiểu miệt mài về CNTT , đi 1 phát chắc thành người rừng mất thôi .

kienne
02-07-2010, 07:56
Em sinh ngày 2/5/1987 , hiện đang là sinh viên của trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật , hiện em đang bị địa phương gọi đi khám nghĩa vụ quân sự và đã khám xong vào hôm qua , có lấy máu xét nghiệm ( nghe người ta nói những ai phải lấy máu là chắc chắn phải đi nghĩa vụ ) , xin tư vấn giúp em làm sao để có thể hoãn nghĩa vụ quân sự được bây giờ , em đang cần rất gấp , sợ có giấy trúng tuyển là phải đi ngay

hoang_khuong
02-07-2010, 08:28
Em sinh ngày 2/5/1987 , hiện đang là sinh viên của trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật , hiện em đang bị địa phương gọi đi khám nghĩa vụ quân sự và đã khám xong vào hôm qua , có lấy máu xét nghiệm ( nghe người ta nói những ai phải lấy máu là chắc chắn phải đi nghĩa vụ ) , xin tư vấn giúp em làm sao để có thể hoãn nghĩa vụ quân sự được bây giờ , em đang cần rất gấp , sợ có giấy trúng tuyển là phải đi ngay

Vì sao bạn đang đi học mà lại phải về địa phương để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Trường mình hàng năm đều cấp giấy chứng nhận để bạn được hoãn trong suốt thời gian theo học tại trường mà

hoangcn02
02-07-2010, 09:06
Các bạn đang trong "giai đoạn" nên tải cái tài liệu về luật nghĩa vụ quân sự về xem để biết rõ là mình có thuộc diện "dính chưởng" hay không trước đã - và các quy định khác nữa, rồi sau đó tính bước tiếp theo, không thôi là bị mấy ảnh quấy nhiễu dài dài ;)

nguyenchungviet
02-07-2010, 09:53
OMG! tôi cũng thế. học cấp 3 bọn bạn đều đi khám sức khỏe. còn tôi thì khôg có giấy . mà không có giấy báo thì kệ thôi. mà bây h tôi chả sợ có mà 10 cái giấy về nhà cũng kô đủ tiêu chuản đâu mà đi ;))

truongtamkhong
02-07-2010, 10:24
Em sinh ngày 2/5/1987 , hiện đang là sinh viên của trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật , hiện em đang bị địa phương gọi đi khám nghĩa vụ quân sự và đã khám xong vào hôm qua , có lấy máu xét nghiệm ( nghe người ta nói những ai phải lấy máu là chắc chắn phải đi nghĩa vụ ) , xin tư vấn giúp em làm sao để có thể hoãn nghĩa vụ quân sự được bây giờ , em đang cần rất gấp , sợ có giấy trúng tuyển là phải đi ngay

Nếu cần thì lên trường xin giấy chứng nhận là sinh viên của trường để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự rồi đem về nộp địa phương thì chắc là OK.