PDA

View Full Version : Thương tặng bác TOM.



Vĩnh Thắng
01-10-2008, 00:33
Vô tình thấy trên net, thương tặng (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Old-Man-Xuan-Mai.IWZFO8B6.html) bác TOM.

:detective

The Old Man
01-10-2008, 01:11
Vô tình thấy trên net, thương tặng (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Old-Man-Xuan-Mai.IWZFO8B6.html) bác TOM.

:detective

Cám ơn!!
Đây là một bài ca thông dụng của trẻ em ở Mỷ


This old man, he played one
He played knick-knack on my thumb
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played two
He played knick-knack on my shoe
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played three
He played knick-knack on my knee
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played four
He played knick-knack on my door
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played five
He played knick-knack on my hive
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played six
He played knick-knack on my sticks
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played seven
He played knick-knack up in heaven
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played eight
He played knick-knack on my gate
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played nine
He played knick-knack on my spine
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

This old man, he played ten
He played knick-knack once ag'n
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home

Bài nảy được nhại lời thành các lời khác dùng trong show của nít nhỏ như :
I love you, You love me
We are a happy family .v.v.
Trong Barney show của nít nhỏ :
http://www.patovalentino.blogger.com.br/barney.jpg

cu con
01-10-2008, 07:04
Vô tình thấy trên net, thương tặng (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Old-Man-Xuan-Mai.IWZFO8B6.html) bác TOM.

:detective

nghi ngờ lắm nhá, không sinh nhật, không lễ tết sao tặng nhạc vậy ta...

Ô nhầm, hôm nay ngày Quốc tế người cao tuổi...
Chúc bác TOM vui vẻ và dồi dào sức khỏe nhá :)

MyLifeForShare
01-10-2008, 09:44
Ồ, ngày Người cao tuổi, chúc mừng bác TOM đạt lục nhất tuần rồi ^^
Úi chà, để ý mới thấy bác TOM bằng tuổi bác utbinh bên Việt Nam ta nè!

dly
01-10-2008, 09:47
Ồ, ngày Người cao tuổi, chúc mừng bác TOM đạt lục nhất tuần rồi ^^
Úi chà, để ý mới thấy bác TOM bằng tuổi bác utbinh bên Việt Nam ta nè!

To tháng hơn. Hồi xuân dài ngày hơn nên động cỡn nhiều hơn :w00t:

The Old Man
01-10-2008, 10:55
Cám ơn các bạn !!! Nhờ trời phật thương cho ăn bơ sữa nên còn rất khỏe. Vẩn gỏ keyboard 12 tiếng một ngày.

dinhbaochau
02-10-2008, 09:50
Chúc bác TOM

Phúc như Đông Biển thọ tỷ Nam Núi

embetapdoc
02-10-2008, 10:30
"This old man, he played one
He played knick-knack on my thumb
With a knick-knack paddywhack, give a dog a bone
This old man came rolling home"
Thằng google translate nó dịch như thế này
"Này ông già, ông phát một
Ông phát knick-knack trên của tôi thumb
Với một knick-knack paddywhack, cho là một con chó là một xương
Điều này old man đến cuốn nhà"

Nguyen_Tuan_Anh
02-10-2008, 12:28
Ấy vậy mà tên bác TOM (đừng đọc thành Tuổi Ô Mai nhé) đã được một nữ thi sĩ dự đoán từ ngày xưa đấy. Nhưng không hiểu sao bà lại không ưa bác ấy:

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không khua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau giận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử, văn nhân đâu đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom!

(TỰ TÌNH – Bài I – Hồ Xuân Hương) :D

dinhbaochau
02-10-2008, 12:31
Có nghĩa Hồ Xuân Hưong không có chịu lão già Tom í mà

ngondensang2007
02-10-2008, 12:31
Khi nào pác về VN đặt chân đến HN nhớ PM cho em nhé.Em nhớ là còn nợ pác một vụ đi thăm hồ gươm mà chưa thực hiện được.

The Old Man
02-10-2008, 12:53
Kể ra gìa TOM tốt phước được mọi người thương iu.

Còn bạn Ngọn đèn sáng thì kể như hết mắc nợ rồi vì năm rồi đả ra thăm hồ gươm. Kiếm đả trả lại cho rùa rồi không ai còn nợ ai.:lick:

dly
02-10-2008, 12:58
Kể ra gìa TOM tốt phước được mọi người thương iu.

Còn bạn Ngọn đèn sáng thì kể như hết mắc nợ rồi vì năm rồi đả ra thăm hồ gươm. Kiếm đả trả lại cho rùa rồi không ai còn nợ ai.:lick:

Đòi dùm: một thỏi chocolate cho polly :lick:

ngondensang2007
02-10-2008, 13:16
Còn bạn Ngọn đèn sáng thì kể như hết mắc nợ rồi vì năm rồi đả ra thăm hồ gươm. Kiếm đả trả lại cho rùa rồi không ai còn nợ ai.:lick:

hóa ra pác đã đi thăm rùi cơ à.
Tại hồi xưa mất liên lạc với pác đâm ra em cũng chẳng bít pác ra HN bao giờ cả mà đón tiếp.

Pác không dùng mail với nick chát cũ thì pải.

thang kho
02-10-2008, 13:31
hôm qua đi chợ vòm, thấy một người đứng khom khom, nhìn tưởng pác tom, đi lại dòm, ai dè hổng phải pác tom....

_River_
02-10-2008, 13:35
Lại đến ngày người cao tuổi, mừng bác TOM!

dinhlocphp
02-10-2008, 23:58
dinhlocphp cũng bon chen chào bác TOM phát - Hy vọng được trao đổi với bác nhiều hơn

The Old Man
03-10-2008, 00:18
Cám ơn các bạn một lần nửa.
Tuần sau chơi dại đi HOT AIR balloon.
Nếu có hình ảnh đẹp sẻ post lên cho anh em coi.

http://a123.g.akamai.net/f/123/12465/1d/media.canada.com/ec39df83-fe4a-4b86-8cf9-8fbd0bc59e03/ballooning.nm.jpg

dly
03-10-2008, 06:49
Cám ơn các bạn một lần nửa.
Tuần sau chơi dại đi HOT AIR balloon.
Nếu có hình ảnh đẹp sẻ post lên cho anh em coi.

http://a123.g.akamai.net/f/123/12465/1d/media.canada.com/ec39df83-fe4a-4b86-8cf9-8fbd0bc59e03/ballooning.nm.jpg

Về Việt Nam có cái thú đứng trên cầu đái xuống. chơi hot air ballon hổng hiểu bác có còn cái thú này không? hay là lên cao quá teo mịa nó gồi? :emlaugh:

ngondensang2007
03-10-2008, 16:17
Về Việt Nam có cái thú đứng trên cầu đái xuống. chơi hot air ballon hổng hiểu bác có còn cái thú này không? hay là lên cao quá teo mịa nó gồi? :emlaugh:
em phải lưu lại nội dung nói chuyện này để về sau pác dê lỳ có xử trảm tiếp còn có lý do mà đấu tranh chứ

kiettt
07-10-2008, 17:22
Về Việt Nam có cái thú đứng trên cầu đái xuống. chơi hot air ballon hổng hiểu bác có còn cái thú này không? hay là lên cao quá teo mịa nó gồi? :emlaugh:

Lão này có trò hay quá mà chơi một mình, không chịu rủ nhớ :punk:
bác TOM phát triển trò chơi dân gian VN cho bọn Mỹ nó mở rộng tầm mắt đi ạ, bác vào trong ballon, lên cao chừng trăm trượng rồi chơi xuống, nhớ mặc ấm nhé bác, trên đó gió lạnh lắm à.

Hôm nay mới biết cái thớt này, lướt sơ qua, mắt nhắm mắt mở thế nào đọc thành "Thương tiếc bác TOM", làm tớ giật bắn cả mình :emlaugh:

The Old Man
07-10-2008, 19:46
Lão này có trò hay quá mà chơi một mình, không chịu rủ nhớ :punk:
bác TOM phát triển trò chơi dân gian VN cho bọn Mỹ nó mở rộng tầm mắt đi ạ, bác vào trong ballon, lên cao chừng trăm trượng rồi chơi xuống, nhớ mặc ấm nhé bác, trên đó gió lạnh lắm à.

Hôm nay mới biết cái thớt này, lướt sơ qua, mắt nhắm mắt mở thế nào đọc thành "Thương tiếc bác TOM", làm tớ giật bắn cả mình :emlaugh:

Kỳ này đi với vợ con, em gái và cháu gái nên không thể làm chuyện đó được. Nếu đi một mình là chơi liền, sợ gì. Nhưng kỳ này dù không tè xuống được nhưng thế nào củng phải lén lén phun một miếng nước miếng xuống cái thế giới ta bà ở dưới coi cảm giác nó ra sao.

Nguyễn Công Trứ hồi xưa có câu "Nhứt quận công, nhì ị. đồng"
Bác TOM thì "Nhất trên cầu, nhì trên ???".

kiettt
08-10-2008, 13:28
Em có chước này, bác xem coi được không nhé.
Bác chờ cho nó lên cỡ vài trăm feet rồi bác chơi ngay, ai phản đối thì bác bảo là già rồi, sợ độ cao, sợ quá nên tự nó vãi ra thôi, do bác sợ trúng người bên dưới nên bác phải chủ động cầm vòi mà control điểm rơi của nó. Nghe cũng xuôi tai bác ạ. Nhẹ người rồi thì phun thêm cái nữa cho nó đủ bộ sướng.
Tuần sau có việc sang Bắc Kinh, em phải nghiên cứu vụ này mới được, nghe mấy tay đọc sách nhiều như lão Lỳ lão ấy bảo là "bất đái trường thành phi hảo hán", sống hết nửa đời người rồi, ráng làm hảo hán một lần đê. Sẽ ráng chụp tấm hình làm bằng cho mấy bác xem thằng em mấy bác qua Tầu làm hảo hán đây.:innocent:

Arkain
08-10-2008, 13:42
Nếu có hình ảnh đẹp sẻ post lên cho anh em coi.


Kỳ này đi với vợ con, em gái và cháu gái

Bác TOM nhớ chụp ảnh cháu gái nhiều nhé! Cỡ từ 18 đến 25 thì càng tốt!

ngondensang2007
08-10-2008, 19:50
Bác TOM nhớ chụp ảnh cháu gái nhiều nhé! Cỡ từ 18 đến 25 thì càng tốt!

em cứ tưởng pác ác kền dị ứng với mấy ẻm tuổi tin cơ mà.Thấy ở đâu là chém lun giờ thay đổi tính nết rồi hả pác.

Arkain
08-10-2008, 20:54
Trong một số trường hợp thì cho dù là tuổi teen mà được giáo dục đến nơi đến chốn thì không chỉ có khả năng xử dụng tiếng Việt mà cả tư duy và kiến thức có khi còn trội hơn cả thanh niên thiếu nữ 8x ở nơi khác đó bác.

The Old Man
01-03-2009, 08:46
Như đã hứa từ năm trước , mải tới ngày hôm nay mới đi Hot Air và chụp nhửng tấm hình sau:

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair1.jpg
Sáng sớm 5 giờ sáng phải lên xe cùng vợ,con gái, người em gái với đứa cháu.
Lái xe hết 1 giờ mới tới khu hẹn. Lẻ dỉ nhiên phải là nơi rộng rải xa thành phố.
Tới nơi trời còn tối om
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair2.jpg
Mấy anh chàng phụ tá giúp việc xấp sếp đồ nghề ra cho anh pilot

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair3.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair4.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair5.jpg
Bác pilot thả bóng bay để xem hướng gió.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair6.jpg
Già TOM lon ton tới coi anh Pilot ráp ống gas cho bình khè.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair7.jpg
Trời rất trong, thấy cả chiếc máy bay đang bay trên cao.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair8.jpg
Lại dàn dựng cho cuộc hành trình.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair9.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair10.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair11.jpg
Mặt trời đang ló dạng ở chân trời, nên cái bóng của mình dài thòn.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair12.jpg
Anh chàng Pilot đang thử cái ống khè lữa.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair13.jpg
Bình khè hoạt động tốt, lật nằm ngang để khè hơi nóng vào balloon.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair14.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair15.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair16.jpg
Dùng quạt gió thổi cho phòng cái balloon lên, sau đó khè hơi nóng vào.
Khoảng 1/2 giờ mới xong
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair17.jpg
Các người đi chung tới coi cảnh khè lữa.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair18.jpg
Già TOM chọn góc ảnh đẹp làm một pose.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair19.jpg
Vợ con củng ăn ké thêm một tấm
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair20.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair21.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair22.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair23.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair24.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair25.jpg
Trong thời gian chờ đợi, làm thêm một pose với bà xả cho romantic.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair26.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair27.jpg
Cách đó không bao xa, một chiếc Hot Air Balloon của phe khác đả no hơi và bay bổng.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair28.jpg
Bà xà ăn ké một pose
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair29.jpg
Chiết H-A-B của người ta đả đả lên cao.
Còn cái của mình thì củng đã xong.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair30.jpg
Mọi ngưởi leo vào cái giỏ là 1,2,3 alê hấp bay lên cao ngay lập tức.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair31.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair32.jpg
Đây là nơi mình vừa mới cất cánh.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair33.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair34.jpg
CHiếc H-A-B bạn đã lên cao trước mình xa
Cảm giác vừa mới cất cánh thấy hơi teo teo, nhất là l00 mét đầu.
Nhưng lên cở vài trăm thước tự nhiên chung quanh yên lặng một cách thanh bình.
Cảm giác sợ hải không còn. Mọi người trầm trồ chỉ chỏ cảnh đẹp.

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair35.jpg
Khung cảnh chung quanh thật đẹp ở cao độ (trung bình 1000 feet)
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair36.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair37.jpg
Khu đất mình vừa cất cánh lên từ đó.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair38.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair39.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair40.jpg
Sương mù vẩn còn ở vùng chân trời xa.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair41.jpg
Mình đang lên cao chót vót
Cái H-A-B bạn còn tít ở dưới xa.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair42.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair43.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair44.jpg
Trên đầu ngọn lửa vẩn được khè và tắt để giử cao độ.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair45.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair46.jpg
Ngay thẳng dưới chân chả biết là khu gì.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair47.jpg
Một cái hồ ở xa xa
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair48.jpg
Thành phố thì chỉ còn chút téo.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair49.jpg
Một phi trường nhỏ của một nơi nào đó.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair50.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair51.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair52.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair53.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair54.jpg
Bay ngang qua phi trường nhỏ.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair55.jpg
Bác pilot hạ cao độ cho coi nhà cửa.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair56.jpg
Cón cách mặt đất cở 100 feet.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair57.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair58.jpg
Khu này nhà cửa rất khang trang và sạch sẻ
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair59.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair60.jpg
Mấy tay có tiền chơi solar energy
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair61.jpg
Thấy cả cái công viên gần đó.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair62.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair63.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair64.jpg
Nhà cửa san sát
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair65.jpg
Bóng của cái H-A-B của mình in trên mặt đất.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair66.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair67.jpg
Đang bay qua một cái hồ nhân tạo.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair68.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair69.jpg
Anh pilot đang liên lạc với hai anh phụ tá lái xe đi theo cái H-A-B.
Té ra trong lúc mình đang di chuyễn, ngắm cảnh thì 2 anh phu tá lái xe chạy theo cái H-A-B của mình.

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair70.jpg
Pilot đang đáp xuống.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair71.jpg
Nơi đáp là một bải đất trống được người ta dùng chơi máy bay điều khiễn
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair72.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair73.jpg
Xìu xẹp lép.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair74.jpg
Trong thời gian chờ 2 anh phụ tá thu gọn đồ nghề.
Anh Pilot bày ra bàn giải khát với Champagne.
Mình mới học được thêm một điều là sau một chuyến đi H-A-B là phải có chanpagne.
Đó là cái tục lệ của H-A-B là vậy. Ai củng dùng champagne sau chuyến bay.
Tục lệ đó xuất phát từ nước Pháp (nước đầu tiên chế tao ra H-A-B).
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair75.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair76.jpg

http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair77.jpg
Xe chở về chổ củ đó một hảng làm rượu nho.

nguoi_lon_tuoi
01-03-2009, 11:17
Chào TOM, lâu ngày không thấy. Chờ chú thích nhen. Hình như lúc bắt đầu bay lên ở khu vườn nho ?

Xpand
01-03-2009, 12:22
Nhà cửa bên đấy đẹp quá
Bao giờ thì VN mới được như vậy :(

kiettt
01-03-2009, 14:03
Bác TOM ơi, thế cái vụ đứng trong bờ lun, chờ nó bay lên cao rồi ... ấy xuống bác có làm được không vậy ạ ?

nino
01-03-2009, 16:23
ke ke, ai không dám chứ bác TOM dám đó bác Kẹt ơi :D :D

dinhanhency
01-03-2009, 16:27
Đọc cái title tưởng bác TOM nhà ta vừa ... đi rồi. :D

The Old Man
01-03-2009, 16:43
Đã chú thích dưới các tấm ảnh. Mời các bạn đọc.

Bác Người Lớn Tuổi nhận đúng. Khu vực đó là ruộng nho chung quanh và cái hãng làm rượu nho là nơi mình phóng H-A-B.


Cái vụ lên trên tè xuống không thực hiện được tại teo quá.

Duy Ask
01-03-2009, 18:38
Nhà cửa bên đó đẹp thiệt mỗi nhà đều có một cái bể bơi chả bù cho ở Vn chen lấn đi bể bơi rất khổ nhà cửa còn san sát hơn ở bên đó nhìu ^^!

maithangbs
01-03-2009, 20:18
Nhà cửa bên đó đẹp thiệt mỗi nhà đều có một cái bể bơi chả bù cho ở Vn chen lấn đi bể bơi rất khổ nhà cửa còn san sát hơn ở bên đó nhìu ^^!

Ráng để sang đó mà sống cho sướng - ở Mỹ tỷ lệ tội phạm cao lắm đấy nha :)

nino
01-03-2009, 22:21
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair34.jpg

Cảm giác vừa mới cất cánh thấy hơi teo teo, nhất là l00 mét đầu.
Nhưng lên cở vài trăm thước tự nhiên chung quanh yên lặng một cách thanh bình.
Cảm giác sợ hải không còn...


Trời lúc này bác TOM xử ngay thì OK rồi :D :D

Bác TOM cho hỏi, thế lúc bay cao nhất là khoảng bao nhiêu mét vậy? trên đó chắc có gió nhiều? lái kinh khí cầu có khó không? lái khi có gió thì sao?
Vậy là mình cất cánh một nơi, hạ cánh một nơi..., thời gian bay mất bao lâu vậy bác? khoảng cách nơi cất và hạ cánh xa không?... thấy bác tường thuật mê quá cỡ :)

blackholes
01-03-2009, 23:56
Cảm ơn bác TOM nhiều, ảnh rất đẹp :D
Nhìn khung cảnh từ trên cao thích thật, có mấy cái cứ như trong Google Earth vậy.

The Old Man
02-03-2009, 02:51
Trời lúc này bác TOM xử ngay thì OK rồi :D :D

Bác TOM cho hỏi, thế lúc bay cao nhất là khoảng bao nhiêu mét vậy? trên đó chắc có gió nhiều? lái kinh khí cầu có khó không? lái khi có gió thì sao?
Vậy là mình cất cánh một nơi, hạ cánh một nơi..., thời gian bay mất bao lâu vậy bác? khoảng cách nơi cất và hạ cánh xa không?... thấy bác tường thuật mê quá cỡ :)

Những thắc mắc của bạn chính là những thắc mắc của già TOM lúc trước đấy.
Trong khi chở đợi H-B-A được đầy hơi bác tài có giảng nghỉa sơ qua về cuộc phiêu lưu này:

Thời gian bay từ 30 phút đến 1 giờ.

Cao độ cao nhất khoảng 1000 feet.
Thấp nhất là bằng cái cửa sổ phòng tắm của căn nhà cô Mỹ tóc vàng đang tắm.

Lý do không bay cao là vì an toàn và vì độ lạnh trên cao có ảnh hưởng rất nhiếu đến cái HOT AIR trong cái BALLOON.

Gió hướng nào theo hướng nấy. Gió mạnh thì đi xa, nhẹ thì gần.
Không gió thì lên xuống như thang máy tại chổ (không bao giờ có).

Và lái cái H-A-B này như thế nào thì theo lời giải thích của bác tài thì:
Bác tài không bao giờ biết là HAB sẻ đáp ngay chổ nào. Ví thế mới thả bong bóng coi hướng gió. Tuy vẫy bác tài giải thích là ở trên cao gió đi chuyễn một chiều, nhưng dưới thấp gió lại di chuyển hơi khác hướng. Vì thế lên xuống có thể đi zizag đề tìm chổ đáp.
Và nên nhớ là cái HAB có nắp có thể mở cho hơi thoát ra lẹ. Và khi đả đáp (cái giỏ vừa đụng đất) là bác tài thắng lại bằng cách khè hơi gas mà không mở lữa. Vì hơi gas khi khè ra (không cháy) sẻ có độ lạnh đông đá (như bình xạt gas hột quẹt xì ra lạnh ngắt) làm nguội ngay không khí trong H-A-B.

Còn chuyện uống xâm banh là truyền thống của Tây theo lời giảng của bác tài như xin tóm tắt như sau:
Hồi xa xưa Tây chế ra khinh khí cầu H-B-A. Khi bay đi sợ rằng đáp xuống các nơi khác hay quốc gia khác dân chúng sẻ sợ cho là người lạ từ hành tinh khác, nên bác tài phải đem theo vài chai xâm-banh mà ai củng biết là của người Pháp đem mời họ uống cho thân thiện và nhờ dân địa phương thu xếp giúp đở một tay.
Vì thế khi đáp xuống là bày ra bàn xâm banh mời mọi người. Phong tuc này xuất phát như thế và thành thông lệ cho các cuộc bay H-A-B về sau.

Còn cái vụ định tè từ trên cao xuống thì nói thiệt là Già TOM mê ngắm tròn xoe con mắt, há hốc cái miệng, nên quên phắng mất cái vụ chơi định ngông.




Bác TOM nhớ chụp ảnh cháu gái nhiều nhé! Cỡ từ 18 đến 25 thì càng tốt!

Còn hình cũa đứa cháu gái thì có ngay, thể theo lời yêu cầu của Arkain, nếu bị TD cấu xé thì ráng chịu.
Sau đây là hình của đứa cháu gái đi theo củng là dân Medical sắp ra trường như TD.
Nhìn cổng sau tạm đi. Không có hình chụp mặt tiền.
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair78.jpg



[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Thể theo yêu cầu của một mem trong diễn đàn. Đây là link để download cái hình cái HAB original không chỉnh sửa với format jpg 3264x2448 pixels có dung lương 4.5MB. (Hình số 29 cái HAB trên trời xanh)

Download:
http://www.vanviet.com/FOOD/HAB.jpg

acaxomcui
02-03-2009, 15:04
Cám ơn bác TOM cho xem những thú vị chưa được biết.
Nhân ngày người cao tuổi.Xin chúc bác thật khỏe mạnh và luôn được bác gái khen giỏi.Chúc hai bác ngập tràn hạnh phúc !

nguoi_lon_tuoi
02-03-2009, 15:34
Cuộc chơi rất hay và cảnh rất đẹp. Cám ơn đã chia sẻ.

Mình định trích tấm hình
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair7.jpg

để chứng minh vệt khói dài sáng trên trời là máy bay.
Cho phép chứ ?

The Old Man
03-03-2009, 00:54
Cuộc chơi rất hay và cảnh rất đẹp. Cám ơn đã chia sẻ.

Mình định trích tấm hình
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair7.jpg

để chứng minh vệt khói dài sáng trên trời là máy bay.
Cho phép chứ ?

Anh cứ tự nhiên. Anh có cần file gốc không?
Tôi thử lấy file gốc zoom-in mà không thấy rỏ gì hết.
Anh mà làm cho thấy chiếc máy bay tôi phục anh sát đất, và xin theo học nghề anh ngay.

TB. Các hình trên đây nếu ai muốn lấy các pose gốc thì cứ email là tôi sẻ gởi cho.

nguoi_lon_tuoi
03-03-2009, 06:48
Anh cứ tự nhiên. Anh có cần file gốc không?
Tôi thử lấy file gốc zoom-in mà không thấy rỏ gì hết.
Anh mà làm cho thấy chiếc máy bay tôi phục anh sát đất, và xin theo học nghề anh ngay.

TB. Các hình trên đây nếu ai muốn lấy các pose gốc thì cứ email là tôi sẻ gởi cho.Đừng có đố ác vậy ông, mình chỉ lấy hình này, chỉ chụp vệt khói dài thôi, vì hôm đi Mỹ, anh em có chụp 1 tấm dính vệt khói ở 1 góc ảnh, có người hỏi, mình nói là máy bay, nhưng có kẻ không tin.
Tấm hình do nhóm của mình chụp như thế này
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-sd05.jpg

và câu hỏi "bức này có vệt sáng ở góc phải là cái gì vậy bác? hay là sao chổi ạ :D"

Arkain
03-03-2009, 08:35
Đừng có đố ác vậy ông, mình chỉ lấy hình này, chỉ chụp vệt khói dài thôi, vì hôm đi Mỹ, anh em có chụp 1 tấm dính vệt khói ở 1 góc ảnh, có người hỏi, mình nói là máy bay, nhưng có kẻ không tin.
"

Thế những kẻ ấy tưởng vệt trắng ấy là gì? phi đạn xuyên lục địa hay là đĩa bay của người ngoài hành tinh? lol

Giải thích cặn kẽ về mặt khoa học thì hơi dư thừa vì tiết khoa học ở trường đã dạy qua về hơi nước, nên cứ nói nôm na thế này cho dễ hiễu: khi trời trở lạnh mà ta há miệng phà hơi ấm ra thì có thể thấy hơi nước tụ lại như là một đám mây nhỏ. Trên không trung thì không khí lạnh cóng hơn nhiều, và làn không khí nóng bắn ra từ phía sau mỗi động cơ phản lực cũng nóng hơn, mạnh hơn, và lâu tan hơn nhiều, bởi vậy nên làn hơi nước tụ đọng này (tiếng Anh gọi là "contrail (http://en.wikipedia.org/wiki/Contrail)", tắt cho "condensation trail") cũng lớn và dài hơn gấp bội, chiếc phản lực cơ có thể bay mất tăm rồi mà "dòng mây" mà nó để lại phía sau vẫn chưa tan hết (tuy nhiên càng về phía "đuôi" thì càng mờ nhạt vì bị tan trước). Khi máy bay hạ thấp hơn và không khí trở nên ấm hơn thì contrail cũng biến mất, giống như thử phà hơi nóng trong căn phòng ấm vậy.

Phi cơ hành khách với 4 động cơ phản lực của công ty hàng không Quantas, bốn contrails dần quyện lại thành hai:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Qantas_and_contrails.jpg/750px-Qantas_and_contrails.jpg

Và hai contrails từ hai động cơ phản lực của một chiếc máy bay nhỏ hơn dần quyện lại thành một:

http://www.abcenvironmental.co.uk/wp-content/uploads/2008/01/contrail.JPG

The Old Man
03-03-2009, 09:25
lolVậy mà tôi lại tưởng là Người Lớn Tuổi rành Photoshop có thể tái tạo phóng lớn ra lại hình chiếc máy bay.:w00t:

nguoi_lon_tuoi
03-03-2009, 10:51
Cám ơn @Arkain nhiều nhe, hình minh hoạ này thì số zách.
@TOM, ông có biết rằng tôi chỉ biết vài thao tác trên Photshop không! Con gái tôi nó còn tự làm ảnh của tôi chụp cho cháu ngoại, còn tôi thì dốt đặc. Nói mà mắc cở, vốn là UV Ban Chấp Hành Hội NẢ ,nhưng mà thời kỳ cách đây 25 năm, chưa có Desktop mà, dám chưa có Photoshop hoăc tương nữa chứ.

Arkain
03-03-2009, 11:19
Khi những chiếc máy bay chiến đấu và phi thuyền không gian chuẩn bị vượt qua bức tường âm thanh (tốc độ Mach 1) sau khi cất cánh thì đám mây xem còn đã con mắt hơn nữa, cảnh tượng này thường xảy ra chung với tiếng sấm Sonic Boom (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_boom) và tan ngay.


http://farm1.static.flickr.com/24/43104864_f291e58032.jpg?v=0
F/A-18 Hornet (Hải Quân Hoa Kỳ) (http://en.wikipedia.org/wiki/F/A-18_Hornet)

http://www.unexplained-mysteries.com/gallery/albums/userpics/14157/normal_shuttle.jpg
Phi Thuyền Con Thoi (NASA)

Trong phim Iron Man thì cũng có cảnh sonic boom khi Tony Stark bay qua Afghanistan để làm cỏ mớ phi đạn Jericho được mua lậu, chứng tỏ bộ áo giáp này có thể bay nhanh hơn cả âm thanh :)

kbt09
03-03-2009, 14:47
http://www.vanviet.com/photos/TomTich1.jpg
Con gì mà ngộ vậy bác Tom , thấy trên web của bác .

The Old Man
03-03-2009, 14:59
http://www.vanviet.com/photos/TomTich1.jpg
Con gì mà ngộ vậy bác Tom , thấy trên web của bác .

Bạn ở đâu vậy? Con này là con tôm tích của VN mà.

nguoi_lon_tuoi
03-03-2009, 16:44
Món tôm tích luộc chấm muối tiêu chanh, bán tại khu nhà hàng trên biển ở Vịnh Hạ Long, ngon tuyệt đó anh TOM. Còn anh ăn món này do bà xả anh làm như thế nào ? Ở Mỹ Tho ?

ngutrienmien
03-03-2009, 21:18
Có đứa bạn mới đi Mã lai mới về, nói bên đó cũng có nhiều lắm. Loại tôm này sống dưới cát, cầm cái cây dài thọc xuống cái lỗ của nó, khi nó kẹp thì kéo lên.
http://www.youtube.com/watch?v=6suxsqVaOS4

The Old Man
04-03-2009, 06:12
Món tôm tích luộc chấm muối tiêu chanh, bán tại khu nhà hàng trên biển ở Vịnh Hạ Long, ngon tuyệt đó anh TOM. Còn anh ăn món này do bà xả anh làm như thế nào ? Ở Mỹ Tho ?

Hình đó chụp ở Phú Xuân, Nhà Bè khi mình đi thăm người bạn. Mua về ăn.
Như mọi người là luộc lên chấm muối tiêu chanh. Còn muốn béo nửa thì chấm với bơ nóng chanh.

Cái hình của Lennel post ở thớt kia chắc củng là đồng loại của nó đó:
http://chiase.anhso.net/as/09/02/10/cayd218319.jpg
Không biết có ai dám ăn không?

dinhhung_dtvt88
04-03-2009, 08:25
http://www.vanviet.com/HOTAIR/Hotair1.jpg


đây là bác tom hả mọi người. cũng độ khoảng 40 nhỉ.

nino
04-03-2009, 08:31
đây là bác tom hả mọi người. cũng độ khoảng 40 nhỉ.

cỡ bốn chục hà bác ui

tiểu dân
04-03-2009, 08:57
dinhhungdtvt88: ổng 40 từ mấy ... chục năm trước!

thaychuastudio
04-03-2009, 13:31
http://chiase.anhso.net/as/09/02/10/cayd218319.jpg
Không biết có ai dám ăn không?

Sặc... Chưa bao giờ thấy con tôm tít (Tôm đất? ) nào to bằng con này
Kinh khủng! óe,... hix không dám ăn!

acaxomcui
04-03-2009, 14:13
dinhhungdtvt88: ổng 40 từ mấy ... chục năm trước!

Nhìn hình mà đoán thôi.

Bác TOM gái trông giông giống nghệ sỉ Hương Lan,đoán bác ấy gần 60.Vậy bác TOM cũng trên 60 mà !

lennel
04-03-2009, 15:14
Sặc... Chưa bao giờ thấy con tôm tít (Tôm đất? ) nào to bằng con này
Kinh khủng! óe,... hix không dám ăn!




len biết ăn con thứ nầy nữa..
thịt nó ngon lắm

The Old Man
04-03-2009, 15:47
Nhìn hình mà đoán thôi.

Bác TOM gái trông giông giống nghệ sỉ Hương Lan,đoán bác ấy gần 60.Vậy bác TOM cũng trên 60 mà !

Trời! Sao không so sánh với đàn ông như tài tử Sean Connery mà đem so sánh với Hương Lan.

Chẳng lẻ già TOM này giống Huơng Lan sao.:w00t::w00t:

bachnga
04-03-2009, 16:03
Già TOM sướng thật đấy. Có mấy ai được sướng ở cái tuổi của già TOM đâu.

Cái con này:
http://www.vanviet.com/photos/TomTich1.jpg
đâu phải ai cũng biết. Chỉ có những ai sống ở vùng biển và từng kéo lưới mới nhìn thấy nó thường mà thôi.

bihoctinhoc
04-03-2009, 16:06
ko bik ăn Tôm bổ cái gỉ hở cụ DÊ :rolleyes:

The Old Man
04-03-2009, 16:28
Già TOM sướng thật đấy. Có mấy ai được sướng ở cái tuổi của già TOM đâu.

Cái con này đâu phải ai cũng biết. Chỉ có những ai sống ở vùng biển và từng kéo lưới mới nhìn thấy nó thường mà thôi.

Già TOM đã ở Nha Trang, đi lặn bắn cá khắp các đảo ở VN . Đả lái ghe cào đi khắp miền Tây mờ. Chẳng lẻ không biết con tôm tích ra thế nào sao.

Mà biết con tôm tích mà củng được gọi là sướng sao? :lick: :lick:
Không biết Bachnga có biết con cua huỳnh đế là một loài TÔM không.

bachnga
04-03-2009, 16:40
Già TOM đã ở Nha Trang, đi lặn bắn cá khắp các đảo ở VN . Đả lái ghe cào đi khắp miền Tây mờ. Chẳng lẻ không biết con tôm tích ra thế nào sao.

Mà biết con tôm tích mà củng được gọi là sướng sao? :lick: :lick:
Không biết Bachnga có biết con cua huỳnh đế là một loài tôm không.

Già TOM hiểu lầm rồi. Đó là giải thích cho già TOM hiểu là không phải ai sống ở Việt Nam cũng biết con tôm tích.
Con cua huỳnh đế thì cháu biết. Trước đây ngư dân đánh lưới được con ấy thường là bỏ (???), không ngờ bây giờ nó có giá trị, hôm trước còn thấy người ta bán cho khách còn nói nó trị chứng đau lưng (???)
http://i205.photobucket.com/albums/bb30/v-v-dang/021cuahuynhde02.jpg
Có lẽ nó giống cua, ghẹ hơn, chứ là một loài tôm thì ...

Còn sướng thì...
Già TOM sống ở Mỹ, mà toàn thưởng thức món độc của Việt Nam do chính tay bác gái nấu đó là sướng.
Không phải sợ vợ giống lão Dê, đó là sướng.
Được du ngoạn kiểu Mỹ, đó là sướng
Và ...

proẹctwomen
04-03-2009, 16:50
Trời! Sao không so sánh với đàn ông như tài tử Sean Connery mà đem so sánh với Hương Lan.

Chẳng lẻ già TOM này giống Huơng Lan sao.:w00t::w00t:Bác ơi ,người ta nói Bác gái giống Hương Lan, ai nói Bác.

bihoctinhoc
04-03-2009, 23:12
...............................
Còn sướng thì...
Già TOM sống ở Mỹ, mà toàn thưởng thức món độc của Việt Nam do chính tay bác gái nấu đó là sướng.
Không phải sợ vợ giống lão Dê, đó là sướng.
Được du ngoạn kiểu Mỹ, đó là sướng
Và ...

hì lol để sướng như THE OLD MAN dễ thôi hãy sống vì những người xung quanh. Và cũng không nhất thiết là ở nơi nào xa mà chính là xung quanh chúng ta đấy :w00t:
e nói có gì ko phải xin các anh các chị bỏ qua cho :D

acaxomcui
05-03-2009, 00:22
Trời! Sao không so sánh với đàn ông như tài tử Sean Connery mà đem so sánh với Hương Lan.

Chẳng lẻ già TOM này giống Huơng Lan sao.:w00t::w00t:

Bác TOM gái:giông giống nghệ sỉ Huong Lan.Ý cháu nói bác gái giống và cùng trạng tuổi...bác trách lầm cháu rồi !

The Old Man
05-03-2009, 00:24
Bác ơi ,người ta nói Bác gái giống Hương Lan, ai nói Bác.

Thế thì xin lổi các bạn nhá. Già Tôm mắt tèm hem đọc không rỏ tưởng là nói bác TOM giống Hương Lan nên mới cải.:crying::crying:

Còn chuyện Bác gái giống Hương Lan củng không đúng lắm.
Thật ra là Hương Lan giống bác gái mà thôi.:punk::punk::punk:

acaxomcui
05-03-2009, 00:28
Còn chuyện Bác gái giống Hương Lan củng không đúng lắm.
Thật ra là Hương Lan giống bác gái mà thôi.:punk::punk::punk:


Bác gái lớn tuổi hơn Hương Lan !Trông còn trẻ nhiều tuổi mà bác ?

The Old Man
05-03-2009, 00:39
Bác gái lớn tuổi hơn Hương Lan !Trông còn trẻ nhiều tuổi mà bác ?

Bác đâu có biết Hương Lan sanh năm nào đâu. Chỉ biết là bác gái sanh năm 1954. Nhờ thoa dầu Solvarome mà da dẻ hồng hào, mướt rược.

acaxomcui
05-03-2009, 00:46
Bác đâu có biết Hương Lan sanh năm nào đâu. Chỉ biết là bác gái sanh năm 1954. Nhờ thoa dầu Solvarome mà da dẻ hồng hào, mướt rược.

Cháu không có quan tâm tuổi tác nghệ sỉ,nhưng nhớ chừng thì Hương Lan tuổi ất Mùi.

Bác gái tuổi Giáp Ngọ.

The Old Man
05-03-2009, 01:14
Cháu không có quan tâm tuổi tác nghệ sỉ,nhưng nhớ chừng thì Hương Lan tuổi ất Mùi.

Bác gái tuổi Giáp Ngọ.

Vây thì Hương Lan trẻ hơn 1 tuổi.

Thắc mắc:
Không biết trong dđth có member là ca sỉ hay nghệ sỉ, tài tử không vậy? Và không biết họ chat ở diễn đàn nào nhỉ?
Mình chưa bao giờ được quen biết hoặc chit chat với một ca sỉ, nghệ sỉ nào cả.

i like
05-03-2009, 11:18
Vây thì Hương Lan trẻ hơn 1 tuổi.

Thắc mắc:
Không biết trong dđth có member là ca sỉ hay nghệ sỉ, tài tử không vậy? Và không biết họ chat ở diễn đàn nào nhỉ?
Mình chưa bao giờ được quen biết hoặc chit chat với một ca sỉ, nghệ sỉ nào cả.

---
Em đây bác!
Nhưng mà gần giống thôi
Em là lòi sỹ
He
Sorry bác, mong đừng giận

bihoctinhoc
05-03-2009, 13:45
Thắc mắc:
Không biết trong dđth có member là ca sỉ hay nghệ sỉ, tài tử không vậy? Và không biết họ chat ở diễn đàn nào nhỉ?
Mình chưa bao giờ được quen biết hoặc chit chat với một ca sỉ, nghệ sỉ nào cả.

Cụ càng ngày càng sung này là do thịt cá đây :w00t: đòi wen mấy e nghệ sĩ nửa :w00t:

hoanglantham
05-03-2009, 13:56
Già TOM đã ở Nha Trang, đi lặn bắn cá khắp các đảo ở VN . Đả lái ghe cào đi khắp miền Tây mờ. Chẳng lẻ không biết con tôm tích ra thế nào sao.

Mà biết con tôm tích mà củng được gọi là sướng sao? :lick: :lick:
Không biết Bachnga có biết con cua huỳnh đế là một loài TÔM không.Bác TÔM ơi: Cháu nghe nói cua huỳnh đế là loại cua đặc sản ở Sa Huỳnh thôi chứ chưa biết tôm huỳnh đế ra sao cả.

The Old Man
05-03-2009, 14:00
Cụ càng ngày càng sung này là do thịt cá đây :w00t: đòi wen mấy e nghệ sĩ nửa :w00t:

Sung cái gì mà sung, già khú đế rồi. Mỉnh chỉ nghỉ là không biết các nghệ sỉ ra sao thôi. Vì mình đả gặp và hầu chuyện với nhiều giai cấp khác như Sỉ, Nông, Công, Thương, Binh, duy có giới nghệ sỉ là mình chưa được tiếp xúc nên mới mới ước ao như thế.

Ví dụ nếu có thể được hầu chuyện với Hương Lan, Tuấn Ngọc, Elvis Phương hay Phương Thanh v.v thì đó củng là một điều rất lý thú lắm chớ. Củng thú vị như đi HOT Air Balloon vậy.

thaychuastudio
05-03-2009, 14:28
Thắc mắc:
Không biết trong dđth có member là ca sỉ hay nghệ sỉ, tài tử không vậy? Và không biết họ chat ở diễn đàn nào nhỉ?
Mình chưa bao giờ được quen biết hoặc chit chat với một ca sỉ, nghệ sỉ nào cả.

Khổ thân, Diễn đờn toàn ... DÊ SỈ thôi bác ơi ...

Ca sĩ cũng có nhiều người để trao đổi. Nếu Bác TOM thích "hầu chuyện" với cái đám ca sĩ hát nhạc teen - nhạc nói ( Không phải RAP)ở Việt Nam thì cháu sẽ đưa cho vài đứa. Chỉ sợ bác nói chuyện xong rồi lên máu thì khổ !!!

The Old Man
05-03-2009, 14:35
Khổ thân, Diễn đờn toàn ... DÊ SỈ thôi bác ơi ...

Ca sĩ cũng có nhiều người để trao đổi. Nếu Bác TOM thích "hầu chuyện" với cái đám ca sĩ hát nhạc teen - nhạc nói ( Không phải RAP)ở Việt Nam thì cháu sẽ đưa cho vài đứa. Chỉ sợ bác nói chuyện xong rồi lên máu thì khổ !!!

Mấy đám ca sỉ trẻ thì xin kiếu!! Mình rất dị ứng với thứ đó.

acaxomcui
05-03-2009, 15:17
Mấy đám ca sỉ trẻ thì xin kiếu!! Mình rất dị ứng với thứ đó.

Người nào có người cũng không hả bác?

Riêng cháu thì..thich nghe hát chớ không thích xem hát nên ít biết mặt mấy anh chị nầy.Còn nhạc thì nghe nhạc xưa thích hơn !

bihoctinhoc
05-03-2009, 21:36
Sung cái gì mà sung, già khú đế rồi. Mỉnh chỉ nghỉ là không biết các nghệ sỉ ra sao thôi. Vì mình đả gặp và hầu chuyện với nhiều giai cấp khác như Sỉ, Nông, Công, Thương, Binh, duy có giới nghệ sỉ là mình chưa được tiếp xúc nên mới mới ước ao như thế.

Ví dụ nếu có thể được hầu chuyện với Hương Lan, Tuấn Ngọc, Elvis Phương hay Phương Thanh v.v thì đó củng là một điều rất lý thú lắm chớ. Củng thú vị như đi HOT Air Balloon vậy.

lol ko biết ông GIÀ có biết nghệ sĩ cải lương cô Bạch Tuyết không? hay nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu? nếu GIÀ biết cũng như thik giao lưu với cô hoặc ông này e cũng sẽ 1 lần thử mời hết mình, bởi e cũng có may mắn dc biết họ.

Nguyen_Tuan_Anh
05-03-2009, 23:58
http://i205.photobucket.com/albums/bb30/v-v-dang/021cuahuynhde02.jpg
Có lẽ nó giống cua, ghẹ hơn, chứ là một loài tôm thì ...

Cua, ghẹ bò ngang, còn nhìn dáng, chân, lưng… con này thì chắc chắn là bò dọc.
@bachnga: Không ngờ bạn xinh đến thế! lol
Có điều tôi thắc mắc là từ khi Liên Xô phân chia thì đất nước Bạch Nga đã ghi là Беларус chứ không còn là Белоруссия nữa phải không? Location của bạn vẫn giữ tên cũ à?


Thắc mắc:
Không biết trong dđth có member là ca sỉ hay nghệ sỉ, tài tử không vậy? Và không biết họ chat ở diễn đàn nào nhỉ?
Mình chưa bao giờ được quen biết hoặc chit chat với một ca sỉ, nghệ sỉ nào cả.
Họ mải chạy sô (show) hay là chạy xô (đúng cách diễn tả bằng tiếng Việt), còn thì giờ đâu mà chát chít nữa hả bác? Chưa biết chừng khi bác muốn gặp, họ còn ghi âm sẵn các câu trả lời thường gặp để bật máy lên mà “trả lời nhép” bác luôn ấy chứ! :D

tiểu dân
06-03-2009, 02:48
cái con này là con tôm mà, con cua chỉ có 1 khoang mình, con này có khoang đầu, khoang thân, khoang đuôi. Con cua có 8 chân và 2 càng ở khoang mình, con này thì thấy rõ khoang đầu bự chà pá chỉ có 2 càng, chân mọc ra ở khoang thân (cái phần nhỏ xíu á). Tự hỏi: khi ăn tôm TD luôn ... liệng bỏ cái đầu, con này liệng cái đầu rồi thì lấy gì ăn?! Trong đầu toàn là nội tạng không chớ có thịt đâu mà ăn kà (ngay cả khi ăn tôm hùm TD cũng chừa cái đầu lại).

Bác Tom: Cô chú nghệ sỹ ngoài 1 số lanh lẹ làm real estate agents, mở nhà hàng, hoặc buôn mĩ phẩm ra, số còn lại cũng qua ngày đoạn tháng à. Cháu có hỏi qua cho bác nhưng người cháu có quen biết không tham gia 1 cộng đồng mạng nào. Cháu thấy mấy cô chú cũng bận rộn sinh nhai lắm, vả họ cũng có tuổi rồi, đều ở lứa của bác với ba má cháu, má cháu check email còn chậm chạp và khó khăn, cháu không nghĩ họ có tham gia diễn dàn nào để mình có cơ hội tiếp chuyện ạ.

The Old Man
06-03-2009, 05:45
To All:
Cái vụ nghệ sỉ thì bỏ qua đi. Bác nói trong câu chuyện cho có chuyện nói chớ thật ra chỉ là một thắc mắc nhỏ vậy thôi, không đáng mọi người quan tâm.



cái con này là con tôm mà, con cua chỉ có 1 khoang mình, con này có khoang đầu, khoang thân, khoang đuôi. Con cua có 8 chân và 2 càng ở khoang mình, con này thì thấy rõ khoang đầu bự chà pá chỉ có 2 càng, chân mọc ra ở khoang thân (cái phần nhỏ xíu á). Tự hỏi: khi ăn tôm TD luôn ... liệng bỏ cái đầu, con này liệng cái đầu rồi thì lấy gì ăn?! Trong đầu toàn là nội tạng không chớ có thịt đâu mà ăn kà (ngay cả khi ăn tôm hùm TD cũng chừa cái đầu lại).



Con Cua Huỳnh đế là con Tôm thì như bác nói rồi nó là con tôm nhưng nhiều người không biết vẩn cho nó là cua vì chữ "CUA Huỳng Đế".
Không chừng con CUA Đinh củng bị gọi là loài CUA luôn.:rolleyes::rolleyes:

bihoctinhoc
06-03-2009, 07:07
Họ mải chạy sô (show) hay là chạy xô (đúng cách diễn tả bằng tiếng Việt), còn thì giờ đâu mà chát chít nữa hả bác? Chưa biết chừng khi bác muốn gặp, họ còn ghi âm sẵn các câu trả lời thường gặp để bật máy lên mà “trả lời nhép” bác luôn ấy chứ! :D

..hì ko hẳn là lúc nào cũng bận nhiều khi 1 ngày họ cũng chẳng biết làm gì để đi tìm cảm hứng đi tìm niềm vui của riêng họ hơn nửa đây là C.V nghệ thuật để đầu óc thư giãn trong cái trốn TP thì thú thật :no: như cái làng M thì riêng bi nghĩ họ chưa có dịp biết đến làng M ấy chứ :)

thiẻntuon
07-03-2009, 10:49
Bác Tom ơi, có quen hai ông này không?

http://www.hca.org.vn/hinhanh/hai%20ong%20nay

The Old Man
07-03-2009, 11:07
Bác Tom ơi, có quen hai ông này không?

Thấy hình chớ chưa gặp mặt. Đả vậy còn có hẹn đi ăn phở nửa. Mà không phải một tô mà tới ba tô ở ba tiệm khác nhau nửa.:w00t:

nguoi_lon_tuoi
07-03-2009, 11:45
Thấy hình chớ chưa gặp mặt. Đả vậy còn có hẹn đi ăn phở nửa. Mà không phải một tô mà tới ba tô ở ba tiệm khác nhau nửa.:w00t:Anh mà về SG, tôi mời 3 tiệm - 6 tô nhen. Anh đứng kế bên sản xuất hàng ĐT Tiến Đạt.

The Old Man
07-03-2009, 11:56
Anh mà về SG, tôi mời 3 tiệm - 6 tô nhen. Anh đứng kế bên sản xuất hàng ĐT Tiến Đạt.

Hàng Điện Tử Tiến Đạt có thấy một số ở Cali. Đa số là về Karaoke.

Đang để dành bụng để ăn 6 tô phở đây.

myngoc02
07-03-2009, 12:20
Mấy bác thích nhau ghê ta.Đã thiệt!

The Old Man
07-03-2009, 12:36
Mấy bác thích nhau ghê ta.Đã thiệt!

Khi người ta lớn tuổi thì không có nhút nhát như các bạn trẻ.
Và lại già rồi phải dựa vào nhau mà đi.:crying:

nguoi_lon_tuoi
08-03-2009, 06:54
Hàng Điện Tử Tiến Đạt có thấy một số ở Cali. Đa số là về Karaoke.
Thông tin này hay đó, phải nói hắn khao mới được. Có gì anh góp ý dùm với Thống - Tiến Đạt về thị hiếu của người Việt ở bên đó nhe. Cách dây 5 năm đầu Karaoke Made in VN của hắn bán ở VN cũng chạy, nhưng sau có 1 anh đàn em cũng làm đầu Karaoke lấy hiệu California - nhản hiệu Hoa Kỳ ( nhưng made in VN ), cạnh tranh , làm TĐ điêu đứng.

The Old Man
08-03-2009, 12:52
Thông tin này hay đó, phải nói hắn khao mới được. Có gì anh góp ý dùm với Thống - Tiến Đạt về thị hiếu của người Việt ở bên đó nhe. Cách dây 5 năm đầu Karaoke Made in VN của hắn bán ở VN cũng chạy, nhưng sau có 1 anh đàn em cũng làm đầu Karaoke lấy hiệu California - nhản hiệu Hoa Kỳ ( nhưng made in VN ), cạnh tranh , làm TĐ điêu đứng.

Một điều bất lợi cho các sản phẩm điện tử VN là các người Việt Kiều Hải ngoại không tin tưởng vào các sản phẩm điện tử được làm tại VN. Nói thật là có một số VK mua các sản phẩm trên (Tiến-Đạt và California) về dùng rồi củng bó xó không dùng đến.
Những loại máy dỉa 5 số 6 số không đạt đúng tiêu chuẩn âm thanh nên bị lảng quên.
Các đầu máy DVD của Sony, Panasonic. Pioneer v.v giá không mắc còn có thể gọi là rẻ nửa, cho ra âm thanh rất tốt, đó là sự lựa chọn hàng đầu của dân mê Karaoke.
Mixer và Amplifier giá rẻ của Trung Quốc, Đài Loan và Nhật mà âm thanh phát ra đủ chuẫn cho một giàn Karaoke gia đình đã loại các máy Tiến-Đạt, California ra khỏi thị trường Karaoke VN tại Hải Ngoại.

Và cuối cùng là phong trào Karaoke không còn HOT ở Mỹ nửa.
Dàn Karaoke của tôi củng đóng bụi từ nhiều năm. Thay vào đó là hệ thống Blueray với Wide Screen LCD HDTV đả nằm trong tầm tay của các fan Movie và 3d Dolby stereo đả đẩy các hệ thóng Karaoke vào quên lảng....

i like
08-03-2009, 14:04
Thông tin này hay đó, phải nói hắn khao mới được. Có gì anh góp ý dùm với Thống - Tiến Đạt về thị hiếu của người Việt ở bên đó nhe. Cách dây 5 năm đầu Karaoke Made in VN của hắn bán ở VN cũng chạy, nhưng sau có 1 anh đàn em cũng làm đầu Karaoke lấy hiệu California - nhản hiệu Hoa Kỳ ( nhưng made in VN ), cạnh tranh , làm TĐ điêu đứng.

---
Đúng đấy bác!

Hàng 'Tiến Đạt' đã từng có một thời rất có uy tín, mặc dù phương pháp sản xuất hơi thủ công (VN thừa lao động chân tay mà), nhưng từ ngày thằng 'California' ra đời thì 'Tiến Đạt' coi như chìm xuồng

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Bác TOM:

"Và cuối cùng là phong trào Karaoke không còn HOT ở Mỹ nửa.
Dàn Karaoke của tôi củng đóng bụi từ nhiều năm. Thay vào đó là hệ thống Blueray với Wide Screen LCD HDTV đả nằm trong tầm tay của các fan Movie và 3d Dolby stereo đả đẩy các hệ thóng Karaoke vào quên lảng....[/QUOTE]"

---
Bác có thể giải thích rõ hơn một tí về 'Blueray' và 'Wide Screen LCD HDTV' là gì đi bác?

Em không rành về cái này là gì?

zoejoe
08-03-2009, 14:49
* Blueray (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C4%A9a_Blu-ray) là 1 định dạng đĩa DVD chưa dữ liệu nhiều hơn DVD chuẩn hiện tại.
* Widescreen hiện là chuẩn độ rộng màn hình (thường là 16/9 dạng phim ảnh) thay cho 4/3 cổ điển từ những năm 50 :)
* LCD (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0n_h%C3%ACnh_tinh_th%E1%BB%83_l%E1%BB%8Fng) là màn hình tinh thể lỏng thôi, thay vì là CRT dùng ống Catot để phóng chùm electron.
* HDTV (http://vi.wikipedia.org/wiki/HDTV) là TV có độ phân giải cao :)
Cái này hình như là xu hướng mới đúng không bac Tom, chỉ tiếc nhà con nghèo nên chỉ có mỗi cái máy tính CRT 17' secondhand và 1 cái TV mua từ năm 2001 xài ăn-ten trời :)