PDA

View Full Version : Con đường trở thành Đại Gia Việt dễ đến thế sau ?



Il_VK
28-09-2008, 18:55
Con đường trở thành 'đại gia Việt'

40 năm trước cậu bé Đoàn Nguyên Đức hàng ngày chăn trâu trên cánh đồng bên cạnh sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định quê hương, ước mơ một ngày nào đó sẽ được cưỡi và tậu cho mình một máy bay riêng. Ước mơ tưởng như viển vông đó nay đã thành hiện thực.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6E/30/Duc.jpg

Ông Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Anh Tuấn.

Ở phố núi, chẳng ai gọi ông Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Group) bằng cái tên cúng cơm Đoàn Nguyên Đức, mà là Ba Đức vì cái tên này đã trở nên gần gũi, thân quen với mọi người.

Từ năm 2001 đến nay, cái tên Ba Đức càng nổi như cồn sau những sự kiện làm nên các “ tít” lớn trên hầu hết các báo Việt Nam và cả trên thế giới như: việc ông mua chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak và trả lương đến 15.000 USD một tháng vào năm 2002; hợp tác với CLB bóng đá nổi tiếng của Anh Arsernal để mở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG vào năm 2007...

Đầu năm 2008 ông còn định mua 20% cổ phần của CLB Arsenal. Và gần đây nhất là ông đã tậu cho mình một chiếc máy bay riêng (Beechcraft King Air 350, trị giá 7,5 triệu USD) như điều mà ông từng mơ ước 40 năm về trước. Điều đặc biệt là ông tậu chiếc máy bay này từ tiền túi cá nhân để phục vụ công việc chung của Tập đoàn.

Bước ngoặt để Đoàn Nguyên Đức trở thành thương gia là khi ông 22 tuổi sau 4 lần thi đại học không thành. Bầu Đức kể lại rằng: “Chính vì thi rớt đại học, tôi lại thành đạt như bây giờ. Tôi có đọc cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới, thấy có ai học đại học được đâu. Ông trùm máy tính của thế giới là Bill Gates giỏi lắm cũng mới học nửa chừng năm thứ hai của Đại học Harvard rồi bỏ học. Riêng tôi lại rất thích câu nói: “Trường đại học của tôi chính là trường đời”.

Khởi đầu sự nghiệp của ông Đức chỉ là việc trực tiếp điều hành một phân xưởng nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã. Nhưng kể từ năm 1990 đến nay, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức đã phất lên như diều gặp gió. Ông Đức trở thành chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - một tập đoàn tư nhân - hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh thu kể từ năm 2005 đã vượt quá 1.200 tỷ đồng, các năm sau đều cao hơn năm trước và dự kiến năm nay có thể lên đến 4.000 tỷ đồng.

Các sản phẩm của HAGL Group như đồ gỗ nội - ngoại thất cao cấp; đá granit ốp lát tự nhiên mủ cao su... đã có mặt hầu khắp các thị trường châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Australia và New Zealand. Các văn phòng đại diện của HAGL cũng được thiết lập tại nhiều nước nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận, giao dịch với tập đoàn một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Hiện nay, HAGL Group còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh địa ốc, như xây dựng các trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, và đã cho ra đời một loạt khách sạn, khu nghỉ mát 4 sao, 5 sao tại TP HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Pleiku...

Tính đến thời điểm 31/1/2008 tổng giá trị tài sản ròng của HAGL Group đã đạt 25.576 tỷ đồng, vượt xa so với con số 11.600 tỷ đồng đầu năm 2007. Ông Đức cho hay sở dĩ đạt được con số trên là do HAGL hiện đang sở hữu 27 dự án bất động sản, trong đó có những dự án đã được đầu tư và mua đất từ năm 2000. Do giá thị trường bất động sản, đặc biệt là căn hộ cao cấp tăng cao nên tổng giá trị tài sản ròng của tập đoàn cũng tăng.

Ngoài ra, HAGL còn đang sở hữu hệ thống khách sạn, các resort, 5 nhà máy sản xuất đồ gỗ và chế tác đá granite, trên 20.000 ha cao su tại Gia Lai, Kon Tum và Lào, nhà máy thủy điện 143 MW; 2 mỏ sắt và một mỏ đồng...

Theo kết quả kiểm toán của Earns & Young, năm 2007 vừa qua HAGL đạt 870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu đề ra 270 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2008 ước đạt 2.500 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết thêm, trong năm 2008, HAGL Group cam kết sẽ tài trợ cho Lào 100% vốn với giá trị lên đến 19 triệu USD để xây dựng làng vận động viên SEA Games 25, gồm tám khu nhà chức năng với khoảng 42.000 m2 sàn xây dựng, là một khu ở khép kín cho 4.000 vận động viên quốc tế.

Trong tổng vốn 19 triệu USD, 4 triệu USD là tài trợ không hoàn lại, phần còn lại được cho vay thời hạn ba năm không lãi suất. Khoản tiền vay sẽ được Chính phủ Lào hoàn trả bằng gỗ khai thác và các dạng quota khác cho HAGL.

Ngoài ra Chính phủ Lào còn tạo điều kiện cho HAGL thăm dò tiềm năng khai thác khoáng sản ở Nam Lào và cấp cho HAGL 10.000 ha đất trồng cao su, nâng tổng diện tích đất dự án cao su tại tỉnh Attapeu của HAGL lên 15.000 ha, bao gồm cả đất để xây dựng hai nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất 40.000 tấn một năm.

Theo tính toán trong vòng 5 đến 7 năm tới lợi nhuận của HAGL từ việc đầu tư tại Lào có thể lên đến trên dưới 100 triệu USD một năm nhờ xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su và gỗ. Rõ ràng là đồng tiền mà bầu Đức bỏ ra để khuyếch trương thương hiệu và uy tín của Tập đoàn cũng như 15.000 ha trồng cao su trên đất Lào, quả thật là những con gà đẻ trứng vàng.

(Theo Vneconomy)

live4ever
28-09-2008, 19:28
Hèn gì "Cường đô-la" tiêu tiền như nước lã!

vuacuagai
28-09-2008, 19:40
cường đô la là con ba đức hả?

live4ever
28-09-2008, 19:42
cường đô la là con ba đức hả?
Con ai biết đâu !

hiepsittdh
28-09-2008, 19:57
ghê thiệt, đáng khâm phục,đáng phục

ông ta có học kinh tế hay quản trị gì đâu mà khả năng điều hành và lãnh đạo 1 công ty như thần,

chưa thấy ai thành đạt hơn!

MichaelTuanAnh
28-09-2008, 19:57
cường đô la là con ba đức hả?

không phải đâu. Nghe nói ngày xửa ngày xưa Ba Đức làm công cho Cường đô la

vuacuagai
28-09-2008, 20:01
không phải đâu. Nghe nói ngày xửa ngày xưa Ba Đức làm công cho Cường đô la

nghe thấy ghê quá lol

live4ever
28-09-2008, 20:07
Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết thêm, trong năm 2008, HAGL Group cam kết sẽ tài trợ cho Lào 100% vốn với giá trị lên đến 19 triệu USD để xây dựng làng vận động viên SEA Games 25, gồm tám khu nhà chức năng với khoảng 42.000 m2 sàn xây dựng, là một khu ở khép kín cho 4.000 vận động viên quốc tế.

Trong tổng vốn 19 triệu USD, 4 triệu USD là tài trợ không hoàn lại, phần còn lại được cho vay thời hạn ba năm không lãi suất. Khoản tiền vay sẽ được Chính phủ Lào hoàn trả bằng gỗ khai thác và các dạng quota khác cho HAGL.
...

Theo tính toán trong vòng 5 đến 7 năm tới lợi nhuận của HAGL từ việc đầu tư tại Lào có thể lên đến trên dưới 100 triệu USD một năm nhờ xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su và gỗ. Rõ ràng là đồng tiền mà bầu Đức bỏ ra để khuyếch trương thương hiệu và uy tín của Tập đoàn cũng như 15.000 ha trồng cao su trên đất Lào, quả thật là những con gà đẻ trứng vàng.

(Theo Vneconomy)
Rất khâm phục tài kinh doanh của pa này cũng như tầm nhìn của bác ấy ...

Nhưng cảm thấy tội cho nước Lào và nhân dân Lào quá : VN mình một thời cũng bị mấy tay khai thác tận diệt rừng nên giờ mới ra nông nổi này , bây giờ lại nhảy sang sực những thớt gỗ quý (nhiều hơn và chất lượng hơn của nước ta thời đó nhiều) ở bên Lào , vài năm nữa thì có còn gì không để mà đổi chát, sao họ lại không chịu gìn giữ tài nguyên rừng quý báu này của mình nhỉ, sao VN ta lại không chỉ cho họ bài học này nhỉ ...
Ôi Việt - Lào hai nước chúng ta !

huongct
28-09-2008, 20:07
Thôi mấy anh em mình ra miền trung đi, xem còn cánh rừng nào nữa không, chịu khó làm lâm tặc vài năm thì sợ gì mà không trở thành đại gia hỉ.

dreamstar
28-09-2008, 20:43
hihi Chú Đức chạy xe ôm gần nhà tui đây mà,ngày xưa chạy xe ôm, quá khứ không tốt đẹp cho lắm.không phải ganh tỵ mà nói thế nhưng quá khứ thì về quê hỏi chú Đức tại sao....phất lên thì ai cũng biết rõ.Quá khứ là quá khứ,bây giờ chú ấy giàu có thì chúc mừng nhưng cách làm giàu thì tránh.

Bác nói thêm cho anh em biết về cách làm giàu của bầu đức này để anh em còn tránh :D

live4ever
28-09-2008, 20:46
Bác nói thêm cho anh em biết về cách làm giàu của bầu đức này để anh em còn tránh :D
Ừ , hé hé ra tí thôi cũng được, bi nhiêu đó nhìn cũng đủ phê rồi!

...
28-09-2008, 20:49
hix ổng là đồng hương của tui đóa, ngoài ra tui còn một đồng hương nữa là bà dương thị bạch diệp (ai ở TP.HCM chắc biết bà này)

ko ngờ đất võ lại sản sinh nhìu đại gia như thế...

live4ever
28-09-2008, 21:02
hix ổng là đồng hương của tui đóa, ngoài ra tui còn một đồng hương nữa là bà dương thị bạch diệp (ai ở TP.HCM chắc biết bà này)

Sao không đồng hương với bà Trần Thị Sương giám đốc Nông trường Sông Hậu đang bị bắt rồi luôn đi, cho khỏi lạc đàn !

Rockman87
28-09-2008, 21:05
Chú Đức giàu có mà không nghe nói quay lại quê nghèo giúp được gì,có quay về Quy Nhơn xây cái khách sạn to đùng + khu resort cạnh bãi Trứng ...xí chỗ trước.mất 1/2 khu đất đẹp nhất Quy Nhơn thuộc về HAGL

Nghe kêu Chú Chú mà cứ tưởng là bà con của ổng vậy! :D, đừng thấy người ta sang mà bắt quàng làm họ chứ :D

vuacuagai
28-09-2008, 21:07
nghe mấy bác nói mà phát ham, ông cậu em cũng giàu và nổi tiếng vậy, cũng có máy bay riêng luôn. Osama Bin La Din lol

...
28-09-2008, 21:07
Sao không đồng hương với bà Trần Thị Sương giám đốc Nông trường Sông Hậu đang bị bắt rồi luôn đi, cho khỏi lạc đàn !

hơ..."lạc đàn" nghĩa là sao, nói nặng lời thế...

tại hồi xưa xem người đương thời trên VTV3 ko nghe rõ giọng bà Trần thị sương đó nên ko biết, vậy bổ xung luôn bà này vô danh sách lun

huongct
28-09-2008, 21:15
Mấy ông nhận họ hàng một hồi dám lòi ra bà Condonleza Rice ! chứ chả chơi !

vuacuagai
28-09-2008, 21:20
Mấy ông nhận họ hàng một hồi dám lòi ra bà Condonleza Rice ! chứ chả chơi !

sao bác biết? cô út em đó. hổng giấu gì bác, tía em đi lính sang VN, gặp mẹ em và ra em lol

live4ever
28-09-2008, 21:25
sao bác biết? cô út em đó. hổng giấu gì bác, tía em đi lính sang VN, gặp mẹ em và ra em lol
Vậy sao không về thăm quê nội ở bên Châu Phi một lần cho tròn chữ hiếu đi.

Rockman87
28-09-2008, 21:30
gặp pa pa của ông tui kêu mày, ông già, lão già...... nhá,văn hóa chút để lại phúc cho con cháu ý mà. thất đức ra đường bị người ta xỉ vả gọi là vô học,mất dạy,không có cha mẹ thi ngứa tai lắm.

Hố hố! Suy bụng ta ra bụng người!

mrdelux
28-09-2008, 21:49
Má ơi, ở TN quê tui, có vài chục mẫu cao su đang lấy mủ là thấy làm đại gia đc rùi, chả phải làm gì, cuối tuần lái xế hộp lên đó đi theo mí ôg ng làm chở mủ đem bán, đếm tiền gòi về, bèo nhèo lắm cũng cả chục chai, hixx:( Ổg chỉ có 15.000 ha hà! Cũng nghe nói lịch sử giang hồ của ba này lúc trc, mà chả rõ thực hư thế nào:(

huongct
28-09-2008, 21:58
sao bác biết? cô út em đó. hổng giấu gì bác, tía em đi lính sang VN, gặp mẹ em và ra em lol


Nghe nói bà cô Rice của ông có họ hàng với Obama đó, đợt này vái trời cho Obama trúng cử đi, kiếm một chân chạy việc trong Nhà Trắng không khó mấy đâu !

Think different
28-09-2008, 22:16
Phép nước không chân chính thì lấy gì có chuyện làm giàu chân chính!

silkroadpro
28-09-2008, 22:48
ý bác là chú đức của em ko chân chính hả ?

saomain
28-09-2008, 22:48
Cường $ cha mất rồi,mẹ là bà Loan,cùng với og Đức này là 2 trùm gỗ (lậu) lớn nhất Gia lai.Còn og này chắc chi tiền cho tụi báo viết,mà thằng báo cũng ngu "Tôi có đọc cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới, thấy có ai học đại học được đâu",100 tỷ phú thế giới ko có ai học đại học?vậy dám cá og này chưa hề đọc qua cuốn sách đó.Còn ai tự hào về og này thì cũng xin nhớ giùm là cũng nhờ og mà rừng của ta giờ mới tàn tạ thế này.

Rockman87
28-09-2008, 22:58
ý bác là chú đức của em ko chân chính hả ?

Chắc tại Bác Khải - Chú Dũng của em nương tay nên Chú của pác mới có được như ngày nay đó nghen! Còn ko biết trả ơn em nữa :D:D

Think different
28-09-2008, 23:06
Chắc tại Bác Khải - Chú Dũng của em nương tay nên Chú của pác mới có được như ngày nay đó nghen! Còn ko biết trả ơn em nữa :D:D

Bà con, anh em thì chấm mút được gì! "Chủ" của "đầy tớ" còn phải ngậm cám sống qua ngày đây!:rolleyes:

</3
28-09-2008, 23:14
Em kêu ổng bằng anh đó :D

silkroadpro
28-09-2008, 23:14
đúng là người ăn ko hết kẻ lần ko ra .ông bà mình nói hog sai.

xnewman
28-09-2008, 23:56
Chú Đức này có cái ko được bằng tất cả anh em ở đây..là chú ko biết để làm member của SV...VN

live4ever
28-09-2008, 23:57
Tui cũng không học đại học như ổng mà sao lại chưa giàu nhỉ ?

it_khokhao
29-09-2008, 00:00
Một mét khối gỗ quý bao nhiêu tiền các bạn biết không, bạn mà thẻo được vài chục ha rừng thì mua tên lửa cũng được chứ nói gì máy bay? Làm giàu bằng sức lao động của mình mới khó...Hix..hix... Biết bao giờ mình mới thành tỉ phú đôla? Hix...hix...buồn.

PiCi
29-09-2008, 02:06
Ông này rất có tầm nhìn và biết thuê người nghĩ dùm cho ổng á! miếng đất nào ở tỉnh nào, ổng rờ đến cũng đỏ hết à! Nghe vụ ổng tặng CPC làm cái làng thể thao cho nước đó (hình như đầu tư khoảng 11-12 mi$ ) thì đủ biết mưu chước của bác Đức mìn rùi :D
Mừng đi chứ, hỏng lẽ người VN nghèo hết thì mí bồ mới zui seo ;)

bamba
29-09-2008, 08:32
Các bác mơ mộng giữ wá, BG làm kiếm tiền mà nuôi được gia đnh2 có it đồng dành giụm cho con cái đã là hạnh phúc rồi, Giàu thì sướng thật đó nhưng giàu cũng sinh ra khôi chuyện và cũng mệt với miệng lưởi thế gian lắm.


Phép nước không chân chính thì lấy gì có chuyện làm giàu chân chính!

---> chi có một từ Botay.com

_River_
29-09-2008, 09:28
Nghe nói lão Đức là "vua phá rừng". Không biết bác nào có thông tin gì thêm hay không, chia sẽ cho bà con với. Nếu phá rừng làm giàu thì tội tày trời quá. Bây giờ lũ lụt thiệt hại cho biết bao nhiêu con người, vậy mà sao người ta cứ nhởn nhơ trên cái sự giàu có.

jaguar4t
29-09-2008, 09:38
Dễ thế sao các bác ko bác nào làm đại gia như bác Ba Đức đi

C.S.G
29-09-2008, 11:04
HAGL tương lai ở Lào sẽ là Vedan của Việt Nam à các bác?! :D

live4ever
29-09-2008, 12:05
Nghe nói lão Đức là "vua phá rừng". Không biết bác nào có thông tin gì thêm hay không, chia sẽ cho bà con với. Nếu phá rừng làm giàu thì tội tày trời quá. Bây giờ lũ lụt thiệt hại cho biết bao nhiêu con người, vậy mà sao người ta cứ nhởn nhơ trên cái sự giàu có.
Có ông này đồng hương với Ba Đức biết rành lắm nè, để hồi ổng nói cho nghe :


hihi Chú Đức chạy xe ôm gần nhà tui đây mà,ngày xưa chạy xe ôm, quá khứ không tốt đẹp cho lắm.không phải ganh tỵ mà nói thế nhưng quá khứ thì về quê hỏi chú Đức tại sao....phất lên thì ai cũng biết rõ.Quá khứ là quá khứ,bây giờ chú ấy giàu có thì chúc mừng nhưng cách làm giàu thì tránh.

_River_
29-09-2008, 12:45
Bác hacgiay nói thêm chco biết với. Có thông tin nào là những con số thì hay biết mấy.

Lâu nay tôi vẫn cứ ngờ ngợ về cái sự giàu của ông này.

hoang93
29-09-2008, 13:04
Có tiền mua tiên cũng ok huống chi là cái "quá khứ".
Sạch sẽ hết.
Em lên Đà Lạt thấy khu nhà của HAGL mà phát thèm.

...
29-09-2008, 13:06
Mấy ông nhận họ hàng một hồi dám lòi ra bà Condonleza Rice ! chứ chả chơi !

lão này có vấn đề về khả năng đọc nè, người ta bảo đồng hương mà lão lại nói thành họ hàng

dhpsos
29-09-2008, 13:50
không phải đâu. Nghe nói ngày xửa ngày xưa Ba Đức làm công cho Cường đô la

Ba Đức làm cho Mẹ Cường $!

live4ever
29-09-2008, 14:03
Ba Đức làm cho Mẹ Cường $!
Nhiều chuyện tí cho đỡ buồn ngủ :

Vậy sao mẹ Cường đôla này không nổi bằng 3Đức nhỉ ?
Bả cũng có là đại gia Việt luôn không ?

maithangbs
29-09-2008, 16:30
Các bác có thấy không, tổng tài sản 11.000 tỷ, lợi nhuận 870 tỷ, chưa được 10%. Kiểu này nếu không trốn thuế chắc bầu Đức bán hết tài sản gửi ngân hàng còn thu lợi hơn :))

security_plus
29-09-2008, 16:59
Các bác có thấy không, tổng tài sản 11.000 tỷ, lợi nhuận 870 tỷ, chưa được 10%. Kiểu này nếu không trốn thuế chắc bầu Đức bán hết tài sản gửi ngân hàng còn thu lợi hơn :))

Không biết tổng tài sản này có quên cái "name" của HAGL không? Nếu có thì tính bằng cách nào? :)

saomain
29-09-2008, 23:33
Cường $ cha mất rồi,mẹ là bà Loan,cùng với og Đức này là 2 trùm gỗ (lậu) lớn nhất Gia lai.Còn og này chắc chi tiền cho tụi báo viết,mà thằng báo cũng ngu "Tôi có đọc cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới, thấy có ai học đại học được đâu",100 tỷ phú thế giới ko có ai học đại học?vậy dám cá og này chưa hề đọc qua cuốn sách đó.Còn ai tự hào về og này thì cũng xin nhớ giùm là cũng nhờ og mà rừng của ta giờ mới tàn tạ thế này.

V ☼ K E
30-09-2008, 01:35
hix ổng là đồng hương của tui đóa, ngoài ra tui còn một đồng hương nữa là bà dương thị bạch diệp (ai ở TP.HCM chắc biết bà này)

ko ngờ đất võ lại sản sinh nhìu đại gia như thế...

Bà Diệp cũng đồng hương với tui nà ... Haha, Đất xứ Nẫu mới lắm đại gia làm sao !
Ước gì mình được như ... chú ấy !
Tình hình là có người bạn làm trong HAGL nên cũng biết là Ba Đức nhập gỗ từ Lào về Gia Lai thì không có thuế má gì, chỉ tốn công vận chuyển vì Ba Đức giúp xây làng SEAGAME cho Lào thì Lào đổi gỗ lại vậy ( mà rừng già ở Lào toàn gỗ quí, hiếm à nha ), chỉ khi nào đóng bàn ghế ,giường tủ, làm gạch ốp gỗ, ván ốp sàn ... xuất qua Á - Âu , Phi , Mỹ thì mới chịu thuế , Vậy thì không giàu mới lạ.

30-09-2008, 08:00
Tây nguyên nhiều gỗ, đường biên giới rộng, VN vốn không có TS nên không thể có tài sản kế thừa khổng lồ đc. Thiên thời địa lợi nhân hòa ....em nghĩ hồi trước buôn gỗ lậu là cái chắc ...

vuacuagai
30-09-2008, 10:37
Cường $ cha mất rồi,mẹ là bà Loan,cùng với og Đức này là 2 trùm gỗ (lậu) lớn nhất Gia lai.Còn og này chắc chi tiền cho tụi báo viết,mà thằng báo cũng ngu "Tôi có đọc cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới, thấy có ai học đại học được đâu",100 tỷ phú thế giới ko có ai học đại học?vậy dám cá og này chưa hề đọc qua cuốn sách đó.Còn ai tự hào về og này thì cũng xin nhớ giùm là cũng nhờ og mà rừng của ta giờ mới tàn tạ thế này.

huhu, chắc vn có 10 người như ổng, VN hổng còn rừng luôn quá!

ngocquang19877
01-10-2008, 00:01
3 ông bầu Đức cũng không bằng 1 ông CEO bên Mẽo lol.

qingsong
01-10-2008, 00:50
Nghe đâu hơn tỷ $ rồi thì phải, có trong list tỷ phú $ thế giới chưa ta? Ai tra thử xem:D

tui_là_tiamo
01-10-2008, 02:53
huhu, chắc vn có 10 người như ổng, VN hổng còn rừng luôn quá!

1 ổng đã vậy mà bro còn đòi vài ổng là sao :boxing:
Vn có khoảng vài thằng như em chắc rừng vàng biển bạc :lick:

viet_dt
01-10-2008, 13:06
mấy pác vui tính quá :D

live4ever
01-10-2008, 15:04
Nói về Cường đô la thì có đây :


http://farm4.static.flickr.com/3161/2564056931_d3997c42aa.jpg?v=0

Ở việt nam bây giờ phong trào chơi siêu xe nổi lên khá rầm rộ nhất là đối với các dân chơi sài thành, việc bỏ ra vài chục tỷ để sở hữu một con xe yêu thích không còn là chuyện quá xa vời đối với dân chơi xe ở việt nam. Nổi bật trong những tay chơi hàng khủng đó là một đại gia còn rất trẻ ở gia lai, người đang sở hữu nhiều siêu xe hàng độc và cựu đỉnh. Nhắc đến cường dollar thì hẳn không còn xa lạ với mọi người,anh là nguời đã từng xuất hiện trong loạt phóng sự dân chơi sài thành của blogger cuong OZ, nhưng hẳn vẫn ít ai được thấy những hình ảnh và những câu chuyện phía sau đại gia này.

http://farm4.static.flickr.com/3114/2564354714_4ec4c3e7d8.jpg?v=0

Cường dollar tên thật là Nguyễn Quốc Cường , sinh ra trong một gia đình giàu có và "nổi tiếng" bậc nhất tại Pleiku, không thể nói được đây là hạnh phúc hay bất hạnh lớn nhất đối với anh là sớm mất cha ngay tuổi 17. Với hàng ngàn héc ta rừng đã phải ngã xuống trong những năm 80, bà L đã tạo nên một cơ ngơi đồ sộ, một gia sản "kếch xù" không ai lường trước được. Thế nhưng ngoài sự nổi tiếng về sự giàu có, bà L còn "nổi tiếng" như một người phụ nữ "có 1 không 2" ở Phố núi Pleiku về tài kinh doanh và ngoại giao cực giỏi. Trong một gia đình như thế, Quốc Cường ngay từ bé đã tỏ ra là một công tử lắm tiền, sẵn sàng ném đô la vô tội vạ cho những cuộc chơi. Vì thế, giới trẻ Pleiku cũng gán cho Cường 1 cái biệt danh mà ai nghe qua cũng phải "nể", đó là "Cường đô la".

http://farm4.static.flickr.com/3163/2563528437_b835887d15.jpg?v=0

Tuy vậy, ở một thành phố nhỏ bé như Pleiku thì muốn được phung phí tiền bạc để mua vui thì quả thật đó là một điều không dễ dàng cho một cậu bé 15 tuổi. Và từ đây, Quốc Cường đã bắt đầu rong ruổi những thú vui chết người trên "yên xe" ở lứa tuổi vị thành niên. Được sự nuông chiều của mẹ, 16 tuổi Cường đã sở hữu 1 chiếc mô tô Yamaha đắt tiền. Nhắc đến Quốc Cường trong những cuộc đua xe ở Phố núi, A.V, một trong những bạn bè cùng trang lứa Quốc Cường, cho biết :" Trong 1 lần đua xe, đối thủ của Cường xin rút lui vì hết tiền, ngay lúc đó Cường móc bóp rút ngay 1 tờ 100USD đưa cho đối thủ mượn không cần trả để cuộc chơi có thể tiếp tục". Chỉ bằng hành động như vậy, Quốc Cường đã thể hiện sự ham mê tốc độ và khả năng "tiền bạc vô bờ bến" của mình. Vào cấp 3, được gia đình "chạy", Quốc Cường cũng tìm được vị trí trong lớp chuyên Toán, 1 lớp khá giỏi của Trường PTTH chuyên Hùng Vương Gia Lai.

Có thể là một tay chơi khét tiếng nhưng trong tập thể, môi trường tốt như vậy thì Quốc Cường lại là một cậu học sinh ngoan.
Nói về Cường trong những ngày còn ở trường, thầy V.H, nguyên giám thị Trường PTTH Hùng Vương, nhận xét :" Ở trường, cậu ta là một học sinh ngoan, luôn chấp hành tốt nội quy nhà trường. Có thể tại đây, Quốc Cường đã không tìm được "bạn" cho những cuộc chơi của mình". Đấy cũng là may mắn hiếm hoi.
Ngoan nhưng học lực thì Quốc Cường luôn là 1 học sinh kém nhất lớp. Trong cổng trường là như thế, bên ngoài 4 bức tường, Quốc Cường lại là 1 người khác, 1 tay chơi khó ai theo kịp ở phố núi nhỏ bé. Những ngày còn học 12, Quốc Cường thường cầm lái 1 chiếc xe Matiz đến trường và về nhà. Dĩ nhiên sẽ có một tài xế thường xuyên ngồi sát bên và kiêm luôn nhiệm vụ đem xe về nhà khi Cường vào lớp, đánh xe đến trường lúc tan học để cậu qúy tử lái về nhà cách đấy chừng 500m.

Sau ba năm TH, Quốc Cường được gia đình tìm cách đưa sang Mỹ du học. Nhưng với học lực "trung bình", sức khoẻ kém, cậu ta đã không vượt qua được các cuộc sát hạch. Australia đã trở thành lựa chọn cho sự học của Quốc Cường, và cậu đã rất nổi tiếng với câu tuyên bố rất shock : "Tiền của nhà tao ở VN chỉ thua tiền của nhà nước". Với việc đi về thường xuyên như "cơm bữa", Quốc Cường đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sống. Du nhập lối sống Tây Phương, được sự chu cấp tuyệt đối của mẹ, cùng với máu mê tốc độ, Quốc Cường đã trở nên một tay chơi có hạng giữa Sài Gòn hoa lệ. Cùng với những chiếc xe hơi đắt tiền, những cuộc vui "trưởng giả", xa hoa, Quốc Cường đã gieo mình vào ''chuyến đua định mệnh" tối 25/05.( Qua sự việc Cường dollar, hẳn mỗi chúng ta phải suy nghĩ lại nhiều về lối sống, sự quan tâm, giáo dục của những bậc cha mẹ dành cho con cái. Trước khi quá muộn màng, mong họ những người thừa tiền lắm của quan tâm đúng mực hơn đến gia đình) Có 1 câu mà người dân Gia Lai vẫn hay truyền miệng về cách dạy con của 1 người phụ nữ "nổi tiếng" tại mảnh đất Tây Nguyên này, bà ta nói "Khi chạy xe con đừng bao giờ để người ta tông mình mà hãy tự mình tông họ, chuyện gì đã có má lo".

Chiều 07/05, siêu xe thể thao Lamborghini Gallardo đầu tiên tại Việt Nam sau khi "quá cảnh" Hà Nội đã về đến TPHCM. Chủ nhân thực sự của nó chính là Cường “đôla” - Tổng giám đốc Công ty phát triển nhà Quốc Cường (TPHCM).

Lamborghini là dòng xe mơ ước trong năm 2007 của Cường “đôla” sau khi đã thoả mãn với hàng chục chiếc xe sang trọng bậc nhất mà đại gia Sài Gòn cũng chưa dám mơ như Mercedes Benz S55 AMG hay những chiếc xe thể thao 2 cửa khác hiện "nằm vùng" tại biệt thự Thảo Điền, Q.2. Nhiều người cho rằng có thể đây là món quà cưới “gây sốc” của “đại gia” Cường “đôla” và người đẹp, diễn viên Tăng Thanh Hà (bây giừo thì 2 người chia tay rồi ). có thông tin cho rằng Cường đôla là do báo chi đặt cho thôi , dân chơi gọi là Cường Nhóc...

http://img119.imageshack.us/img119/4230/tthbo3.jpg
HOK BÍT THÈNG NÀY ĐẠI GIA HƠN LÃO J` MUA CON ROLL-ROYCE CỦA ADMIN POST HÔM NỌ CHƯA.....:D:D

và đây là con Lamborghini của Cường đôla này

http://www.antproduction.net/upload/admin/1.jpg

http://www.antproduction.net/upload/admin/2.jpg

http://www.antproduction.net/upload/admin/3.jpg

http://www.antproduction.net/upload/admin/4.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y161/witdiablo/07052007223.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y161/witdiablo/07052007221.jpg

BannedNick
01-10-2008, 15:30
Con bé bên cạnh hắn dễ thương mấy bác nhỉ?

phoipha
01-10-2008, 15:59
Tăng Thanh Hà đó

...
01-10-2008, 16:54
Các bác có thấy không, tổng tài sản 11.000 tỷ, lợi nhuận 870 tỷ, chưa được 10%. Kiểu này nếu không trốn thuế chắc bầu Đức bán hết tài sản gửi ngân hàng còn thu lợi hơn :))

nói lại cho rõ là tổng tài sản HAGL là hơn 25.000 tỷ, vài năm trở lại đây HAGL chuyển sang lĩnh vực BĐS là chủ yếu, chuyện buôn gỗ chỉ là quá khứ thôi, nhưng dù sao đó cũng là nền móng để HAGL Group có được như ngày hôm nay

tui_là_tiamo
01-10-2008, 20:20
bởi vậy dựa vào tài nguyên mà sống! ae mình cứ dựa vào cái cpu này ko ngóc đầu nổi

dựa vào cái CPU này thì chỉ vào đây spam là đúng :lick:

live4ever
04-10-2008, 14:47
Ông Đoàn Nguyên Đức công bố tài sản 11.000 tỉ đồng



Bầu Đức: "Có mấy người ngông như tôi"

Ngồi trên máy bay riêng nhâm nhi lon bia, bầu Đức duỗi người sảng khoái rồi đùa: “Đi Beechcraft cứ như là ngồi xe hơi 4 chỗ, sướng hơn nhiều A360 lớn nhất thế giới 50 chỗ ngồi chứ. Mấy bữa nay, tôi nghe nhiều người cứ đồn thổi tôi chơi ngông, kể cũng vui. Ngông mà sau khi có máy bay, tôi dám chắc mỗi năm Hoàng Anh Gia Lai nộp ngân sách từ 5-600 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng cho coi. Thử hỏi, có mấy người ngông mà làm lợi cho đất nước như tôi…”.

… Từ ngày có đội bóng, rồi mời Kiatisak về đá hạng Nhất hẳn hoi, ai cũng nói ông gây sốc chỉ để quảng bá thương hiệu?

Làm bóng đá để quảng cáo Hoàng Anh Gia Lai là đúng rồi. Không có gì đem lại lợi nhuận vô hình nhanh và… rẻ như làm bóng đá. Tôi đơn giản là thích làm những gì người khác chỉ nói mà không dám làm. Nhưng việc mua máy là ý định nghiêm túc đấy. Di chuyển nhanh và thuận lợi giúp tôi tiết kiệm thời gian rất nhiều. Hơn nữa, tôi nghĩ trên thế giới người ta đi máy bay riêng ầm ầm, mắc mớ gì mình không mua nổi.

Nhưng hình như việc làm ăn nhiều quá khiến ông lơ là đội bóng 4 năm qua chưa vô địch thêm lần nào?

Đúng là tôi nhiều việc thật nên ít có thời gian theo đội như trước nữa. Nhưng nói thật nhé, tôi muốn vô địch là vô địch thôi, dễ lắm! Cái chính là tôi muốn đầu tư nhiều hơn nữa cho lứa cầu thủ lò Arsenal, đấy mới là thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam. Tôi thường đứng một mình xem tụi nhỏ tập, mê quá. Hồi mấy cầu thủ tuyển QG tập huấn ở đây cũng thú nhận là cỡ tuổi ấy, bọn em chơi không bằng một góc. Tôi tin chỉ khoảng 8 năm nữa, lứa cầu thủ đầu tiên của học viện sẽ nằm hết trong đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Bầu Đức với cái thú ngồi trên máy bay riêng lo công việc và lo cả chuyện banh bóng.

Nghe nói ông còn tính mời đội lớn Arsenal sang Việt Nam thi đấu như một cách sinh lãi nữa? Nhưng còn việc đầu tư cho công trình SEA Games 25 tại Lào thì nên hiểu sao?

Mời Arsenal sang là chuyện nhỏ, vì trong điều khoản hợp đồng có ràng buộc thi đấu giao hữu giữa hai đội bóng với nhau. Thú thật, không chỉ Arsenal mà tất cả các đội bóng mạnh trên thế giới, tôi mời dễ ẹt. Có điều phải chọn đúng thời điểm để mời. Còn việc tôi cho phía Lào vay 15 triệu USD trả chậm và hỗ trợ không hoàn lại 4 triệu USD cũng là cách tạo mối quan hệ thân thiện hơn. Nguyên tắc trong kinh doanh thì khó nói lắm.

Ông có nghĩ mình là người giàu nhất Việt Nam như thông tin đã đưa và không biết bầu Đức còn chơi ngông tới khi nào nữa…

Tôi không dám nhận là giàu nhất. Nhưng tài sản của tôi là công khai, 11 ngàn tỷ đồng. Cuộc sống khó nói trước điều gì. Tôi thì luôn thích mình là tien phong trong mọi việc nào đấy. Biết đâu tôi sẽ mua máy bay mới, hiện đại hơn hoặc biết đâu có ngày nào đó tôi tự lái máy bay luôn.

Bầu Đức ngồi máy bay nói chuyện bóng banh

Sau 5 tháng mua máy bay và chờ đợi hoàn tất các thủ tục, chiếc máy bay 12 chỗ ngồi Beechcraft King Air 350 của ông giá 7 triệu USD đã vẫy vùng thỏa thích. Hôm qua, sau chuyến bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, ông bầu này nheo mắt nói và lại cũng là chuyện bóng đá: “Sắp tới Giám đốc học viện Arsenal toàn cầu đến Việt Nam kiểm tra định kỳ các cầu thủ nhí ở trung tâm Hàm Rồng, sẽ đáp chiếc Beechcraft này từ TP.HCM lên thẳng Pleiku luôn mà khỏi cần chờ đợi mệt mỏi như mấy lần trước.

Chiếc máy bay Beechcraft King Air 350

Chuyện máy bay cũng giống chuyện đầu tư bóng đá và mua Kiatisak
Cái máy bay riêng đi làm ăn đầu tiên của bầu Đức cũng là nỗi ấp ủ suốt 40 năm, từ những ngày ông còn chăn trâu cắt cỏ với đám bạn quanh hàng rào sân bay Phù Cát (Bình Định) rồi ngước nhìn máy bay quân sự diễn tập và ước ao…

Tác giả được mời đi thử trên chiếc Beechcraft King Air 350 cùng bầu Đức chỉ để nghe chuyện bóng đá.

Đến khi có của ăn của để, bầu Đức đã “máu” cái gì là làm cho bằng được, bất chấp miệng đời gán cho ông cái tội chơi ngông. Ông tự nhận mình có nhiều suy nghĩ rất “quái” và dám làm những chuyện chưa ai làm. Chẳng hạn chỉ mất một tháng, ông hoàn tất thủ tục tiếp nhận đội bóng Gia Lai chơi hạng nhất rồi lên chuyên năm 2002. Mất hai tháng, bầu Đức mời được Kiatisak về phố Núi. Cũng chỉ hai tháng, ông bắt tay với CLB lừng danh Arsenal đưa đội bóng Hoàng Anh Gia Lai sang Anh đá giao hữu và mời chuyên gia về Pleiku đào tạo trẻ…

Cái tính bầu Đức là thế, đã nói được là làm được và người ta rất nể ông ở những cái ý tưởng rất khác người. Ông thích thú khoe mình rất ngưỡng mộ Anh hùng không quân Nguyễn Thành Trung đi vào sử sách Việt Nam với chiến tích ném bom dinh Độc Lập mà hồi còn nhỏ xíu ở trường làng, cô giáo dạy cho ông. Thế rồi khi hay tin vị đại tá về hưu, bầu Đức táo bạo mời về lái máy bay riêng cho ông.

Đưa ông Giám đốc Học viện Arsenal lên Pleiku bằng máy bay riêng

Bầu Đức cười thỏa mãn, nhớ lại cái hồi mời Kiatisak về đầu quân phố Núi, ông mất vài tháng gửi lời mời qua fax, điện thoại rồi đích thân sang tận Bangkok mời mà bất thành. Thế rồi đúng vào ngày đám cưới của Kiatisak, bầu Đức bất ngờ xuất hiện gửi quà chúc mừng khiến gia đình cầu thủ nổi tiếng nhất Đông Nam Á rất cảm kích và xúc động. Trước tấm thịnh tình ấy của bầu Đức, chỉ hai giờ sau khi tan lễ cưới, Kiatisak đặt bút vào bản hợp đồng đã soạn sẵn về phố Núi. Bây giờ, Kiatisak sau khi giải nghệ, đã trở thành Giám đốc Đại diện cho sản phẩm Hoàng Anh Gia Lai tại Bangkok (Thái Lan).

Bầu Đức nhắc lại chuyện cũ chỉ để nhấn mạnh, mời người tài giỏi về làm việc cho mình khó mà dễ. Cái chính vẫn là cái tâm của mình lẫn sự trân trọng đối với họ. Như khi mời phi công Nguyễn Thành Trung, phải đến hơn hai tháng sau ông mới nhận lời, chủ yếu do ngại ngùng dư luận dèm pha: Anh hùng lại đi làm “tài xế” riêng cho Hoàng Anh Gia Lai. Thế nhưng sau khi thăm hỏi khắp nơi và vài lần nói chuyện với nhau, Anh hùng lái máy bay đã gật đầu về làm việc với bầu Đức.

Ông kể lại lần Giám đốc học viện Arsenal đến Việt Nam rồi chờ máy bay đi Pleiku đến sốt ruột, chợt mắt ông sáng lên và hãnh diện khoe: “Ngày 6-10 tới, Giám đốc học viện Arsenal toàn cầu đến Việt Nam kiểm tra định kỳ các cầu thủ nhí ở trung tâm Hàm Rồng, sẽ đáp Beechcraft từ TP.HCM lên thẳng Pleiku luôn mà khỏi cần chờ đợi mệt mỏi như mấy lần trước nữa”.
Chợt chuyển hướng sang đội bóng sau bốn mùa bị soán ngôi vô địch, bầu Đức hơi khựng lại rồi cười ha hả: "Do tôi bận nhiều việc quá chứ nếu muốn, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở lại thời hoàng kim ngay trong mùa sau".

http://www.docbao.vn/News.aspx?catid=25&id=97455

Quả thật ở VN bây giờ có mấy ai được như ổng!
Ôi! chán thay cho cái phận nghèo...

amida
04-10-2008, 15:06
3 ông bầu Đức cũng không bằng 1 ông CEO bên Mẽo lol.

Tổng tài sản 11.000 tỷ, làm phép */ thông thường cũng thấy 3 ông Đức kiếm gần 3 tỷ đô la. Bộ làm CEO bên Mỹ ai cũng là tỷ phú hết hả :D

huongct
04-10-2008, 22:09
Tài sản của ông Đức chỉ khoảng 300tr đô la thôi !

ngocquang19877
04-10-2008, 22:31
Tổng tài sản 11.000 tỷ, làm phép */ thông thường cũng thấy 3 ông Đức kiếm gần 3 tỷ đô la. Bộ làm CEO bên Mỹ ai cũng là tỷ phú hết hả :D

Ông CEO lãnh lương cao nhất bên Mĩ, chỉ tính lương cứng thôi đã là 250M USD/year rồi, ông này từ ngày lập nghiệp tới giờ cùng lắm là kiếm được gấp đôi hoặc quá lắm gấp 3 số tiềng ông CEO mẽo kiếm dc 1 năm thôi :).

Mà ông bầu Đức này nổ quá, hay là bọn nhà báo nói láo ăn tiền nhỉ? Hạng như ông thì chỉ giàu nhất miền Tây thì cháp nhận được, giàu nhất miền Nam này thì ông còn phải trèo mấy cái núi nữa. Giàu nhất Viet Nam thì còn khuya :lick:. Tin tôi đi, những người giàu nhất Viet Nam này chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua 1 con máy bay riêng, hay 1 chiếc roll royce vớ vẫn nào đâu.

satthep.net
04-10-2008, 22:35
phủ trọc đồi xanh!!!

nguoimoi
04-10-2008, 23:22
Ông CEO lãnh lương cao nhất bên Mĩ, chỉ tính lương cứng thôi đã là 250M USD/year rồi, ông này từ ngày lập nghiệp tới giờ cùng lắm là kiếm được gấp đôi hoặc quá lắm gấp 3 số tiềng ông CEO mẽo kiếm dc 1 năm thôi :).

Mà ông bầu Đức này nổ quá, hay là bọn nhà báo nói láo ăn tiền nhỉ? Hạng như ông thì chỉ giàu nhất miền Tây thì cháp nhận được, giàu nhất miền Nam này thì ông còn phải trèo mấy cái núi nữa. Giàu nhất Viet Nam thì còn khuya :lick:. Tin tôi đi, những người giàu nhất Viet Nam này chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua 1 con máy bay riêng, hay 1 chiếc roll royce vớ vẫn nào đâu.

Tất cả những bọn đoán mò thì ít khi nói được một cái gì đó cho ra hồn.:D

khachma2004
05-10-2008, 01:38
Tài sản của thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến phỏng đoán lên đến 350 triệu USD : http://dantri.com.vn/Sukien/2006/3/109015.vip :D

ngocquang19877
05-10-2008, 08:27
Tất cả những bọn đoán mò thì ít khi nói được một cái gì đó cho ra hồn.:D

Đoán người giàu nhất Viet Nam đương nhiên là phải đoán mò rồi, nếu *** cần đoán mò mà chỉ cần mở cuốn tạp chí "forbes Viet Nam" chẳng hạn để lấy thông tin 10 người giàu nhất thì Viet Nam tiến nhanh, tiến thẳng lên thiên đàng XHCN lâu rồi chã ạ. Ngay cả xứ Mẽo tư bẩn là thế mà 10 thằng giàu nhất trên tạp chí của nó cũng có phải là 10 thằng giàu nhất điếu đâu, Bill Gate có phải là thằng giàu nhất xứ Mẽo đâu.

Tuy nhiên đoán mò thì cũng phải dựa trên cơ sở nào đó, ví dụ ở tỉnh BD thằng cha kiếm 1 hécta bao nhiêu trăm tỷ, thằng cha kia ở tỉnh BD có 1000 mẫu hécta cao su (trung bình 50 mẫu hecta cao su thu được khoảng 500M-900M sau khi đã trừ hết chi phí), 1 thằng cha khác thì bỏ 300M USD xây khu vui chơi mà điếu phải mược nhà băng cắc nào. Từ đó mà suy ra 11000 tỷ của bầu Đức thì nhiều lắm là 1 trong những trọc phú giàu nhất Tây Nguyên thôi, chứ làm điếu gì so được với mấy trọc phú ở BD.

Chã mà.

hoang93
05-10-2008, 10:18
Đoán người giàu nhất Viet Nam đương nhiên là phải đoán mò rồi, nếu *** cần đoán mò mà chỉ cần mở cuốn tạp chí "forbes Viet Nam" chẳng hạn để lấy thông tin 10 người giàu nhất thì Viet Nam tiến nhanh, tiến thẳng lên thiên đàng XHCN lâu rồi chã ạ. Ngay cả xứ Mẽo tư bẩn là thế mà 10 thằng giàu nhất trên tạp chí của nó cũng có phải là 10 thằng giàu nhất điếu đâu, Bill Gate có phải là thằng giàu nhất xứ Mẽo đâu.

Tuy nhiên đoán mò thì cũng phải dựa trên cơ sở nào đó, ví dụ ở tỉnh BD thằng cha kiếm 1 hécta bao nhiêu trăm tỷ, thằng cha kia ở tỉnh BD có 1000 mẫu hécta cao su (trung bình 50 mẫu hecta cao su thu được khoảng 500M-900M sau khi đã trừ hết chi phí), 1 thằng cha khác thì bỏ 300M USD xây khu vui chơi mà điếu phải mược nhà băng cắc nào. Từ đó mà suy ra 11000 tỷ của bầu Đức thì nhiều lắm là 1 trong những trọc phú giàu nhất Tây Nguyên thôi, chứ làm điếu gì so được với mấy trọc phú ở BD.

Chã mà.
Bác cũng vui tính thật!
Mẫu héc ta là cái gì vậy trời?
Chưa nghe qua bao giờ.
Mà bác nói đoạn trên em ngu quá nên cũng chẳng hiểu là nói cái gì luôn.
Càng ngày 4r mình càng lan man theo mấy chủ đề này rồi.

Hok bik zì
05-10-2008, 10:50
Bác cũng vui tính thật!
Mẫu héc ta là cái gì vậy trời?
Chưa nghe qua bao giờ.
Mà bác nói đoạn trên em ngu quá nên cũng chẳng hiểu là nói cái gì luôn.
Càng ngày 4r mình càng lan man theo mấy chủ đề này rồi.

bạn nói chuyện cho phải phép tí, dù sao tuổi của ngocquang19877 cũng hơn bạn nhiều đấy

ttn47
05-10-2008, 11:16
3 ông bầu Đức cũng không bằng 1 ông CEO bên Mẽo lol.

hehe, bạn này nói hay nè, thí dụ ở bên Mẽo gì đó có con chó được thừa hưởng tài sản mấy tỉ $ => 300 bạn ngocquang1877 ko bằng ...

...
05-10-2008, 11:26
ở VN mà cứ "suy nghĩ về nước mỹ" bên đó ăn tô phở giá bằng cả chục tô bên VN í chứ ^.^

Il_VK
05-10-2008, 12:02
Đoán người giàu nhất Viet Nam đương nhiên là phải đoán mò rồi, nếu *** cần đoán mò mà chỉ cần mở cuốn tạp chí "forbes Viet Nam" chẳng hạn để lấy thông tin 10 người giàu nhất thì Viet Nam tiến nhanh, tiến thẳng lên thiên đàng XHCN lâu rồi chã ạ. Ngay cả xứ Mẽo tư bẩn là thế mà 10 thằng giàu nhất trên tạp chí của nó cũng có phải là 10 thằng giàu nhất điếu đâu, Bill Gate có phải là thằng giàu nhất xứ Mẽo đâu.

Ông này nói chuyện xấc láo quá . Giá như nói là " Bill Gate có phải là thằng cha giàu nhất xứ Mẽo đâu " , thì còn dễ nghe một chút . Tuổi có bằng ổng không ? Tài có bằng ổng không ? Đức có bằng ổng không ?
Góp ý để sửa đổi thôi không có ý gì khác , tôi vẩn tán đồng nhiều ý kiến của ông đấy .

troctroi
05-10-2008, 20:46
Đán phục.
Giàu thì phải gian, gian hay thì được coi là tài.
mong sao khi về già ông cũng bỏ 80% tài sản làm việc từ thiện cho giống bill gates, warren buffet….

hodovang
05-10-2008, 22:31
chú Đức đứng là khủng.năm nay giáng mang thêm một sao nữa vê đi

conank
05-10-2008, 22:38
Đán phục.
Giàu thì phải gian, gian hay thì được coi là tài.
mong sao khi về già ông cũng bỏ 80% tài sản làm việc từ thiện cho giống bill gates, warren buffet….
Hơn nhau chỗ này thôi :)

tui_là_tiamo
06-10-2008, 00:08
Hơn nhau chỗ này thôi :)

mong bỏ ra 8% thôi :lick: