tinongdan
18-07-2003, 14:56
Nghe nói cái ADSL tốc độ nhanh như chớp, download tới 2MB. Tôi bèn đi đăng ký thử một cái. :yes:
Đầu tiên tôi chạy tới chỗ đăng ký ở Nguyễn Đình Chiểu: thấy bà con ngồi trên xe đậu đầy cả ra đường đi --> hết chỗ gởi xe. Nhìn dzô thì thấy anh bảo vệ đẹp chai đang ngoắc ngoắc (hết chỗ) :helpsmili
Không chịu thua, tôi đành dzọt xe qua ĐH Kinh tế gởi nhờ, rồi cuốc bộ lại. :emlaugh:
Xin cái mẫu, điền điền, đóng dấu cái cộp, đem lại cô tiếp tân (xinh xinh) nộp vào. Chỉ thấy cổ liếc qua, kí cái rẹt (chữ ký còn hơn bác sĩ) rồi chìa cho mình một bản mà chẳng nói một lời (e lệ quá nhỉ).
Sốt ruột quá, mình hỏi "Bao lâu thì có kết quả vậy cô?". Trả lời "1 tuần". :1eye: Anh chàng cùng nộp với mình bảo: "Ít nhất 1 tháng nhé, lần trước tôi đăng ký ISDN mất 2 tháng có chết thằng Tây nào đâu". Cô tiếp tân tỉnh queo, không phản ứng (chắc bị mỏi dây thần kinh phản ứng do tiếp khách nhiều).
Híc... về...
1 tuần... 2 tuần... 2 tuần vào 2 ngày. Chịu hết nổi, gọi số 18001260, để nghe nói rằng: "Ở đây chỉ hướng dẫn chứ không rõ về việc lắp đặt". Gọi qua số của bên KT thì chẳng ma nào bắt máy cả.
Sau 2 ngày nỗ lực gọi liên tục, cuối cùng tôi cũng được trả lời rất chi là lịch sự: "Không biết. Chúng tôi chưa biết khi nào lắp đặt được. Anh vui lòng chờ nhé".
Híc... 2 tuần 4 ngày... và tôi vẫn đang ngồi chờ đây. Trong khi ngồi chờ, không biết làm gì bèn đi mua 1 cái modem 56K về vào net và viết bài này :lick:
Đầu tiên tôi chạy tới chỗ đăng ký ở Nguyễn Đình Chiểu: thấy bà con ngồi trên xe đậu đầy cả ra đường đi --> hết chỗ gởi xe. Nhìn dzô thì thấy anh bảo vệ đẹp chai đang ngoắc ngoắc (hết chỗ) :helpsmili
Không chịu thua, tôi đành dzọt xe qua ĐH Kinh tế gởi nhờ, rồi cuốc bộ lại. :emlaugh:
Xin cái mẫu, điền điền, đóng dấu cái cộp, đem lại cô tiếp tân (xinh xinh) nộp vào. Chỉ thấy cổ liếc qua, kí cái rẹt (chữ ký còn hơn bác sĩ) rồi chìa cho mình một bản mà chẳng nói một lời (e lệ quá nhỉ).
Sốt ruột quá, mình hỏi "Bao lâu thì có kết quả vậy cô?". Trả lời "1 tuần". :1eye: Anh chàng cùng nộp với mình bảo: "Ít nhất 1 tháng nhé, lần trước tôi đăng ký ISDN mất 2 tháng có chết thằng Tây nào đâu". Cô tiếp tân tỉnh queo, không phản ứng (chắc bị mỏi dây thần kinh phản ứng do tiếp khách nhiều).
Híc... về...
1 tuần... 2 tuần... 2 tuần vào 2 ngày. Chịu hết nổi, gọi số 18001260, để nghe nói rằng: "Ở đây chỉ hướng dẫn chứ không rõ về việc lắp đặt". Gọi qua số của bên KT thì chẳng ma nào bắt máy cả.
Sau 2 ngày nỗ lực gọi liên tục, cuối cùng tôi cũng được trả lời rất chi là lịch sự: "Không biết. Chúng tôi chưa biết khi nào lắp đặt được. Anh vui lòng chờ nhé".
Híc... 2 tuần 4 ngày... và tôi vẫn đang ngồi chờ đây. Trong khi ngồi chờ, không biết làm gì bèn đi mua 1 cái modem 56K về vào net và viết bài này :lick: