PDA

View Full Version : Tặng Ghost bài thơ ....



Hòang Phố
18-07-2003, 01:06
Gặp anh tim đập phình phình,
Phòng tay cầm sẵn một bình thuốc sâu
Mắt anh lại nhìn đâu đâu
Láo liêng, chớp chớp, nói cười linh tinh
Tưởng rằng liếc mắt đưa tình
Ai dè mắt lé...hướng nhìn sai thôi
...
Tưởng anh tim cũng phập phồng,
Thì ra tim bịnh nhịp không bình thường ....
:lick: :lick: :lick:

Ghost1982
18-07-2003, 09:41
He he thế ra tui là một người mắt lé lại bị bịnh đau tim cơ đấy. Cảm ơn em Hoàng Phố đã gửi thơ cho anh nha, em có cách nào trị mấy chứng bệnh đó hôn vậy, giúp anh rồi sẽ có hậu tạ.

Bblue
18-07-2003, 14:30
ac...ac...ac...hay qua Hoang Pho oi!!! ten marks 4u!!!

Lord_of_monsters
18-07-2003, 16:41
đúng là người làm sao chiêm bao là vậy trông bác GHOST khổ quá cơ giống mấy phù thủy ngày xưa cầm chủi bay ấy không có chân tay ngắn ngủi thương quá xin mời kĩ sĩ digital miêu tả chân dung một con ma đi chứ tui thấy bác tả mình hay nắm đấy

Hòang Phố
19-07-2003, 08:37
Ghost à muốn trị hả ? dễ lắm thôi...Chú đến
trung tâm nội khoa có cái tên là : " Cỗ Mộ " ngay gần nơi chú ở đấy !

Lord_of_monsters
19-07-2003, 09:44
thằng cha này bán bộ phận của hắn chả nào không tháy chân đâu cả,

chân không có
tay thì không
cứ chổng mông
đi lông nhông
trông rất ngông
ấy là ghost

Hòang Phố
19-07-2003, 19:47
HP tiếp nhe :

Chân không có
tay thì không
lăn lông bông
cùng khắp phố
mặt thì ngố
tưởng đẹp trai
thật ba gai
lai ma đói
đầu thì hói
nói lung tung
nhưng anh khùng
Nên thông cảm ....
:lick: :lick: :lick:

Ghost1982
20-07-2003, 12:20
Trùi ui sao em Hoàng Phố toàn làm thơ để tán tụng sắc đẹp của anh vậy kìa. Không có chi không có chi, cảm ơn em. Nhìn ảnh anh nè
http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/71441829_Little%20Ghost.jpg

khan
20-07-2003, 18:37
càng ngày càng nhảm nhí

Hòang Phố
23-07-2003, 08:02
hể mà ghost nói gì ai cũng thấy là nhảm nhí mà...

Ghost1982
23-07-2003, 14:02
Có Ghost và Hoàng Phố thì độ nhảm nhí tăng gấp đôi.

Greenheart
23-07-2003, 16:20
ah,HP,sao lại nói ghost như vậy,ghost là thần tượng...bể của gH đó!hihihihi....

Greenheart
23-07-2003, 16:23
ai bảo rằng đời chẳng có ma
ai nói rằng ma không có giá
ma bây giờ cũng đòi lên mạng
vào diễn đàn,một bóng trắng xẹt qua..

Ghost1982
24-07-2003, 13:20
ah,HP,sao lại nói ghost như vậy,ghost là thần tượng...bể của gH đó!hihihihi....
Thần tượng hay tượng thần cũng không sao hết, có hai chữ Thần và Tượng là được rùi cảm ơn em GH nha. Lại thêm 1 người làm thơ tặng mình rùi xúc động đậy quá, sẽ làm thành một tuyển tập các bài thơ về mình mới được, chắc chắn sẽ đắt hàng đây. Nhìn nè có 1 cô em chờ anh mà thế này nè
http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/7242420_WAITING.JPG

Greenheart
25-07-2003, 15:09
không phải đâu,mum của Greenheart đó!

Greenheart
25-07-2003, 15:10
không phải đâu,mum của Ghost đó!
"chà chà,sao thằng nhóc con đi lâu quá vậy,giờ này còn chưa về...giặt thau quần áo nữa!"hihihihi....

Ghost1982
01-08-2003, 15:27
Không hiểu nổi lúc thì Mum của GreenHeart lúc thì Mum của Ghost vầy là sao hả em, hay là chúng ta có chung Mum-->nhiều Girl hiểu nhầm anh lắm em ơi.

Greenheart
17-08-2003, 22:04
hummmm,mum của em là Thiên thần đó!không có trơ xương ra như mum của anh đâu!về lẹ đi,mum mà nóng thì....

Hòang Phố
18-08-2003, 08:38
Ghost này , tôi nhớ rõ là chú bị té "giếng khô"
nên chết hồn thiên bất diệt mà...ở đó mà chết vì gái...chú đang tự nâng cao mình hay là tự cho mình xuống nấc thì phải có lý mới được chứ...hahaha

Ghost1982
06-09-2003, 17:18
Anh té giếng hay không thì chỉ có vợ anh mới biết thôi thông tin này đâu có tiết lộ ra ngoài đâu nhỉ, chả nhẽ em là cô ấy thôi đúng rồi anh đi tìm em mãi khổ lắm em có biết không về nhà với anh nhé, ru ngủ cho anh mỗi tối hix hix.

Hòang Phố
06-09-2003, 19:03
Con người mất tích rồi bổng trở lại quả nhiên có khác...tửng tửng hơn !
HN bây giờ loạn quá, bắc cóc hết vụ này đến vụ khác, kể cả con ma.
Rất tiếc là HP đã từ bỏ cây búa...chứ nếu không thì ...

Greenheart
10-09-2003, 14:46
ủa sao vậy?!sao HP bỏ cái búa rồi,mai một ai ăn hiếp GH,gh biet nhờ ai xử đây!huhuhu...

Ghost1982
10-09-2003, 14:54
Có anh nè đừng khóc nữa em ơi. Sau này có tên nào bắt nạt thì em cứ nói là bạn gái của Ghost, hehe đảm bảo dù có đông như quân nguyên đi nữa thì khi nghe thấy tên anh cũng phải chạy hết ko còn một mống.

Nhật Đăng
13-09-2003, 02:58
Sao anh Ghót ý quên Ghost trong này nổi tiếng quá ha,
hello chi Greenheart, em là NĐ thành viên mới toanh mong được làm wen với người mặt xanh lè, ý quên trái tim xanh lè nha ...hihihi:)

Hòang Phố
13-09-2003, 08:24
ủa sao vậy?!sao HP bỏ cái búa rồi,mai một ai ăn hiếp GH,gh biet nhờ ai xử đây!huhuhu...
Greenheart đừng lo, không ai dám ăn hiếp GH đâu, ai cũng xương GH mà ...hihihhi :kiss:

Ghost1982
13-09-2003, 14:26
Sao anh Ghót ý quên Ghost trong này nổi tiếng quá ha,
hello chi Greenheart, em là NĐ thành viên mới toanh mong được làm wen với người mặt xanh lè, ý quên trái tim xanh lè nha ...hihihi:)
Khen thế thì quá là khen Ronaldo giỏi sút bóng, đi đâu mà thấy anh là y như rằng mọi người đều biết đến con ma chết vì gái nè. :w00t: GreenHeart không chỉ có nghĩa là tim xanh đâu nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều kìa em GH nhỉ :yes:

Greenheart
14-09-2003, 09:13
là Thanh Tâm!Chị Tâm xin hân hạnh làm quan với em Nhật Đăng(hi hi,cuối cùng mỉnh cũng đã có em trai,làm em thì phải nghe lời chị nghe chưa!)
To HP:trời!đòi lóc xương GH thì có!
To Ghost:làm ơn nghiêm chỉnh cho em trai GH nể coi!

Hòang Phố
15-09-2003, 19:20
Greenheart ui , đừng có nghe những gì Ghost nói ...Pháo nổ 1 hồi sẽ tắc ngay mà ...em đứng tránh xa bịt lỗ tai lại là xong :)

unlucky555
01-10-2003, 19:59
hahah!
Ghost và HoangPho bây giờ cứ kẻ hát người khen hay kể cũng lạ thế nhỉ? mà nè co Lord cung có ý gì với con ma ghost hay sao mà cũng định hý hoái vạy kìa?

Cuong_DC9
09-12-2005, 04:08
Gặp anh tim đập phình phình,
Phòng tay cầm sẵn một bình thuốc sâu
Mắt anh lại nhìn đâu đâu
Láo liêng, chớp chớp, nói cười linh tinh
Tưởng rằng liếc mắt đưa tình
Ai dè mắt lé...hướng nhìn sai thôi
...
Tưởng anh tim cũng phập phồng,
Thì ra tim bịnh nhịp không bình thường ....
:lick: :lick: :lick:
Trời ơi, Lão Ma đó hay sao?
Thiện tài, thiện tài.

ips
09-12-2005, 12:56
Trời ơi, Lão Ma đó hay sao?
Thiện tài, thiện tài.
Lại gặp đồng nghiệp nữa rồi :D

mutin
09-12-2005, 15:46
Sao giờ lại mọc đâu ra lắm thợ đào mồ cuốc mả thế này??? :embarrass