PDA

View Full Version : Dành cho người thất bại trong tình yêu



xauxi
16-07-2003, 22:27
Tui cũng có một biế ít thơ hay , viết để bà con xem chơi


NÓI VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU
Có thể rồi người khác sẽ đến với em
Nói lại những điều ngày xưa anh từng nói
Chỉ có vậy thôi mà tin anh đau nhói
Sau anh lại buốn khi em hạnh phúc với ngưòi ta ?
Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình bóng cũ nhạt nhòa theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu
Có thể rổi anh sẽ nói với người đến sau
Rằng họ đang có điều hạnh phúc nhất
Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ
Có thể rồi anh vẫn mãi đợi chờ
Nơi phố cũ ngày xưa ta hò hẹn
Có thể rồi như ngày xưa em không đến
Anh một mình đứng đợi xuốt ngàn năm


Chỉ dành cho người thất bại trong tinh yêu thui

nguoitudo
17-07-2003, 11:06
Hi
Thơ cũng khá nhưng dzui lòng coi lại chính tả nhé. :)
Ặc, mất em này ta cua em khác , ngu sao đứng đợi
;)

Lord_of_monsters
17-07-2003, 12:59
bác thay thơ của Xuân Quỳnh mà chẳng có hồn gì cả, hôm nào tui post anh em coi nhe

có ai biết bài thơ tui đang dùng làm chữ kí ở đâu không, đố đấy

Hòang Phố
19-07-2003, 01:07
xauxi à...hãy bắt tay với Ghost... (người cùng chung cảnh ngộ với bạn )

unlucky555
23-07-2003, 19:01
nè Lord_of_monsters nói đến Xuân Quỳnh thì cô có biết đến:
chảng dại gì em ước nó bằng vàng
trái tim em anh đã từng biết đến
anh là người coi thường của cải
nên nêu cần anh sẽ bán nó đi ngay
em cũng ko mong nó giống mặt trời
vì sẽ tắt khi bóng đêm tĩnh lăng
mà lòng anh xa cách với lòng em

hoalan
08-09-2003, 10:05
yeu la dau kho nhung ko ai du can dam vuot qua tinh yeu

hoalan
08-09-2003, 10:07
cau danh ngon do la dung hay sai.................theo minh nghi la dung voi nguoi dang thất tình

yuna_admirer
08-09-2003, 20:23
Tội quá.... chật chật.... nhưng cũng yếu thật

nguoitudo
06-10-2003, 08:06
Dzậy dừng iêu nữa để khỏi phải đau khổ ....
xí .... :D

Greenheart
19-10-2003, 14:48
thay lời người con gái của xauxi:
có thể rồi người khác đến với em
nhưng không thể nói những lời anh từng nói
đã một lần em tin lời gian dối
chỉ một duy nhất ấy thôi
em không muốn mình tim nhói gấp đôi
có thể là ngày xưa ấy xa rồi
đối với em ấy là thời tăm tối
em mong rằng dĩ vãng sẽ trôi xa...
đối với em anh giờ là xa lạ
nhớ làm gì những kỉ niệm xót xa
khi hình bóng cũ nhạt nhòa theo mây khói
bởi ngày xưa anh mang lòng gian dối
để bây giờ tình mình đành chia đôi
anh cứ nói với người em sánh đôi
đừng như anh mang trong lòng phản bội...
cầu mong rằng anh cũng sẽ có đôi!

loveyou105
19-10-2003, 20:24
cho tui góp vui nhé
đời lá cái đinh
tình là cái que
người yêu là con vịt qùe
loe nghoe ta đập chết......
hay khoong bà con....vì thế không cần phải buồn khi thất tình

Greenheart
26-10-2003, 15:22
loe ngoe ta đập chết..
tr..ờ...i!quá...hay(không khen dám bị đập chít lắm á,người yêu mà còn đòi làm thịt nữa,huống chi mình!)
hay,bài quá hay!vỗ tay!bốp bốp...chát!

thch
29-10-2003, 18:42
Troi a , cac bo chang nghiem tuc gi ca .
Tinh yeu thi dep tuyet the ma sao thay cac bo... ?

Greenheart
02-11-2003, 14:16
một đóa hồng không thể có hai chủ
nhưng trái tim em chứa đủ hai người
nếu hai người,kẻ trước người sau
người đến trước mang lòng gian dối
em phải đanh cùng kẻ khác sánh đôi....
có lý không TAQ!

candylove363
06-11-2003, 11:45
cho tui góp vui nhé
đời lá cái đinh
tình là cái que
người yêu là con vịt qùe
loe nghoe ta đập chết......
hay khoong bà con....vì thế không cần phải buồn khi thất tình
Mấy bác này box người ta đang post bài hay vậy mà cũng chat chit tùm lum ah
To Greenheart: Thơ của Greenheart hay lắm....
Candy không hiểu thế nào gọi là thất bại trong tình yêu nhỉ?

candylove363
09-11-2003, 07:56
Thì candy cũng có tâm trạng nhu vậy thôi mà......nhận mình là người thất bại cũng khó khan thật

a_x_x
30-01-2004, 09:51
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mổ bụng thế là xong,
Tim, gan, phèo, phổi cho em hết...
Để mai em thi nấu cháo lòng.

Greenheart
01-02-2004, 16:27
lấy ruột gan anh nấu cháo lòng
nấu rồi có nước đổ xuống sông
bởi dạ lòng anh mang hai bóng
cho hà bá nếm,thế là xong!
hhihihihiii...

yuna_admirer
01-02-2004, 16:42
hì, greenheart làm thơ tâm trạng quá nhỉ.

a_x_x
02-02-2004, 10:49
Đất nước này rất nhiều gái đẹp,
Em đừng tưởng chúa lắm em ơi.
Dạng như em tôi đá xuống gầm cầu,
Chưa bõ tức tôi lôi đầu lên đá tiếp.
hii hii hii....
Sợ chưa Greenheart

mulan
02-02-2004, 11:57
(40 cô bé viết tặng riêng cho ali xoay xoay)

đất nước này rất nhiều trai thanh tú
anh tưởng rằng anh dữ lắm sao anh ?
loại như anh tui hông cần vệ sĩ
ngoắc thằng bồ :bb: đứng kế thế là xong! :boxing:

:lick: :lick: :lick:

(bài viết sẽ được xóa trong vòng 72 tiếng đồng hồ vì ... bạo lực :D)

yuna_admirer
02-02-2004, 12:23
ohm,

Mulan :D cao tay nhỉ

Ghost1982
02-02-2004, 12:58
[Original]
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

[Thất tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng

[Dân nhậu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về xách vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ta về làm bạn với sầu đông
Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu
Ngây cười nhìn nhân thế long đong

[Trã thù]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh dìa cưới vợ đết thèm tu
Mai này khi có con trai lớn
Xúi lấy con em để trả thù...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh dzìa cưới dzợ, trỏ núi sông:
"Mai này khi có con trai lớn
Xúi "dzớt" con em rửa hận lòng !"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp ven bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Cầm dao chém đầu cho bõ công

[Dại dột]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

[Quyết chí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

[Tuyệt tự]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về anh cắt thế cho xong
Cuộc đời nay chẳng còn em nữa
Thì có làm chi cũng như không !

[Di tu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối hôm nay xiết cổ chồng

[Thơ thẫn]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng

[Si tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

Nếu biết rằng bé đã lấy chồng
Anh về di vớt cá lòng tong
Nấu nồi canh thơm tựa : "khắc chồng"
Thêm hành thêm tỏi thỏa tấm lòng :)

[Chai mặt]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ "thế là xong !"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em .. ly dị chồng

[Tự sát]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đi về tự thiến thế là xong
Móc ruột móc gan trao em hết
Để ngày Vu Quy nấu cháo lòng

[Dân bài]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa Vê Gát (Vegas) anh cứ dông
Vi za, mát tờ(Visa, Master) vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng

[Chí khí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về giặt nệm chải chăn bông
Sửa lạ.i song thưa rèm buông lõng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

[Ghen ghét]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Thì anh ra buị bẻ cành bông
Vạch cánh hoa tươi làm lưu niệm
Gởi tặng chồng em lá với cành

[Nham nhỡ]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tươi làm lưu niệm niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng

[Hét tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà-bông
Tình thương ngày cũ bay đi mất
Để kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng

[Sõ khanh]
Nếu biết rằng em đã la[Original]
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

[Revised]

[Thất tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng

[Dân nhậu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về xách vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ta về làm bạn với sầu đông
Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu
Ngây cười nhìn nhân thế long đong

[Trã thù]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh dìa cưới vợ đết thèm tu
Mai này khi có con trai lớn
Xúi lấy con em để trả thù...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh dzìa cưới dzợ, trỏ núi sông:
"Mai này khi có con trai lớn
Xúi "dzớt" con em rửa hận lòng !"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp ven bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Cầm dao chém đầu cho bõ công

[Dại dột]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

[Quyết chí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

[Tuyệt tự]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về anh cắt thế cho xong
Cuộc đời nay chẳng còn em nữa
Thì có làm chi cũng như không !

[Di tu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối hôm nay xiết cổ chồng

[Thơ thẫn]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng

[Si tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

Nếu biết rằng bé đã lấy chồng
Anh về di vớt cá lòng tong
Nấu nồi canh thơm tựa : "khắc chồng"
Thêm hành thêm tỏi thỏa tấm lòng :)

[Chai mặt]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ "thế là xong !"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em .. ly dị chồng

[Tự sát]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đi về tự thiến thế là xong
Móc ruột móc gan trao em hết
Để ngày Vu Quy nấu cháo lòng

Ghost1982
02-02-2004, 12:59
Dài quá nên cut đôi :D
[Dân bài]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa Vê Gát (Vegas) anh cứ dông
Vi za, mát tờ(Visa, Master) vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng

[Chí khí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về giặt nệm chải chăn bông
Sửa lạ.i song thưa rèm buông lõng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

[Ghen ghét]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Thì anh ra buị bẻ cành bông
Vạch cánh hoa tươi làm lưu niệm
Gởi tặng chồng em lá với cành

[Nham nhỡ]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tươi làm lưu niệm niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng

[Hét tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà-bông
Tình thương ngày cũ bay đi mất
Để kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng

[Sõ khanh]
Nếu biết rằng em đã la[Original]
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

[Revised]

[Thất tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng

[Dân nhậu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về xách vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ta về làm bạn với sầu đông
Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu
Ngây cười nhìn nhân thế long đong

[Trã thù]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh dìa cưới vợ đết thèm tu
Mai này khi có con trai lớn
Xúi lấy con em để trả thù...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh dzìa cưới dzợ, trỏ núi sông:
"Mai này khi có con trai lớn
Xúi "dzớt" con em rửa hận lòng !"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp ven bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Cầm dao chém đầu cho bõ công

[Dại dột]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

[Quyết chí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

[Tuyệt tự]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về anh cắt thế cho xong
Cuộc đời nay chẳng còn em nữa
Thì có làm chi cũng như không !

[Di tu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối hôm nay xiết cổ chồng

[Thơ thẫn]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng

[Si tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

Nếu biết rằng bé đã lấy chồng
Anh về di vớt cá lòng tong
Nấu nồi canh thơm tựa : "khắc chồng"
Thêm hành thêm tỏi thỏa tấm lòng :)

[Chai mặt]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ "thế là xong !"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em .. ly dị chồng

[Tự sát]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đi về tự thiến thế là xong
Móc ruột móc gan trao em hết
Để ngày Vu Quy nấu cháo lòng

[Dân bài]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa Vê Gát (Vegas) anh cứ dông
Vi za, mát tờ(Visa, Master) vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng

[Chí khí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về giặt nệm chải chăn bông
Sửa lạ.i song thưa rèm buông lõng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

[Ghen ghét]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Thì anh ra buị bẻ cành bông
Vạch cánh hoa tươi làm lưu niệm
Gởi tặng chồng em lá với cành

[Nham nhỡ]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tươi làm lưu niệm niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng

[Hét tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà-bông
Tình thương ngày cũ bay đi mất
Để kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng

[Sõ khanh]
Nếu biết rằng em đã la[Original]
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

[Revised]

[Thất tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng

Ghost1982
02-02-2004, 13:00
Vẫn chưa hết mới đau chứ
[Dân nhậu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về xách vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ta về làm bạn với sầu đông
Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu
Ngây cười nhìn nhân thế long đong

[Trã thù]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh dìa cưới vợ đết thèm tu
Mai này khi có con trai lớn
Xúi lấy con em để trả thù...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh dzìa cưới dzợ, trỏ núi sông:
"Mai này khi có con trai lớn
Xúi "dzớt" con em rửa hận lòng !"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp ven bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Cầm dao chém đầu cho bõ công

[Dại dột]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

[Quyết chí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

[Tuyệt tự]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về anh cắt thế cho xong
Cuộc đời nay chẳng còn em nữa
Thì có làm chi cũng như không !

[Di tu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối hôm nay xiết cổ chồng

[Thơ thẫn]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng

[Si tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

Nếu biết rằng bé đã lấy chồng
Anh về di vớt cá lòng tong
Nấu nồi canh thơm tựa : "khắc chồng"
Thêm hành thêm tỏi thỏa tấm lòng :)

[Chai mặt]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ "thế là xong !"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em .. ly dị chồng

[Tự sát]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đi về tự thiến thế là xong
Móc ruột móc gan trao em hết
Để ngày Vu Quy nấu cháo lòng

[Dân bài]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa Vê Gát (Vegas) anh cứ dông
Vi za, mát tờ(Visa, Master) vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng

[Chí khí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về giặt nệm chải chăn bông
Sửa lạ.i song thưa rèm buông lõng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

[Ghen ghét]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Thì anh ra buị bẻ cành bông
Vạch cánh hoa tươi làm lưu niệm
Gởi tặng chồng em lá với cành

[Nham nhỡ]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tươi làm lưu niệm niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng

[Hét tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà-bông
Tình thương ngày cũ bay đi mất
Để kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng

[Sõ khanh]
Nếu biết rằng em đã la[Original]
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

[Revised]

[Thất tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng

[Dân nhậu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về xách vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ta về làm bạn với sầu đông
Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu
Ngây cười nhìn nhân thế long đong

[Trã thù]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh dìa cưới vợ đết thèm tu
Mai này khi có con trai lớn
Xúi lấy con em để trả thù...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh dzìa cưới dzợ, trỏ núi sông:
"Mai này khi có con trai lớn
Xúi "dzớt" con em rửa hận lòng !"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp ven bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Cầm dao chém đầu cho bõ công

[Dại dột]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

[Quyết chí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

[Tuyệt tự]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về anh cắt thế cho xong
Cuộc đời nay chẳng còn em nữa
Thì có làm chi cũng như không !

[Di tu]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối hôm nay xiết cổ chồng

[Thơ thẫn]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng

[Si tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

Nếu biết rằng bé đã lấy chồng
Anh về di vớt cá lòng tong
Nấu nồi canh thơm tựa : "khắc chồng"
Thêm hành thêm tỏi thỏa tấm lòng :)

[Chai mặt]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ "thế là xong !"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em .. ly dị chồng

[Tự sát]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đi về tự thiến thế là xong
Móc ruột móc gan trao em hết
Để ngày Vu Quy nấu cháo lòng

[Dân bài]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa Vê Gát (Vegas) anh cứ dông
Vi za, mát tờ(Visa, Master) vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng

[Chí khí]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về giặt nệm chải chăn bông
Sửa lạ.i song thưa rèm buông lõng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

[Ghen ghét]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Thì anh ra buị bẻ cành bông
Vạch cánh hoa tươi làm lưu niệm
Gởi tặng chồng em lá với cành

[Nham nhỡ]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tươi làm lưu niệm niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng

[Hét tình]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà-bông
Tình thương ngày cũ bay đi mất
Để kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng

[Sõ khanh]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh buồn mấy phút rồi anh dzông
Chạy theo hàng chục cô gái khác
Chẳng thiết làm chi để bận lòng ... ;

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
Anh về vớt em bụng cho xong
Chơi trò đểu cáng thì không lỗ
Em chẳng bỏ anh anh cũng dông

Nếu biét rằng em sẽ lấy chồng,
Anh thà chơi trò tí sỡ khanh,
Tiền trãm hậu tấu, gạo thành cơm
Coi em có thẽ bõ di dâụ.....


[Mong chờ]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Sao ta thấp thoáng còn niềm mong
Lần chót mơ về ta em khóc
Trăm năm không thẹn một nỗi lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Nè, đừng tuởng thế nghĩa là xong
Nay thời hai cưới ly dị một
Năm chục phần trăm cơ hội hồng :-)


[Tự an uĩ]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng anh nhảy giống trúng phong
Từ nay không ai .. bẹo tai nữa
Thiệt mừng, mừng lắm, biết hay không ?

[Hận lòng]
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Buồn lòng vượt biển thế là xong
Xứ người, hoa đẹp, anh ngắt thử
Nhưng ngắt xong rồi biết không xong

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về may áo thế là xong
Xúng xính bộ mới đi dự tiệc
Quen đại một cô để đỡ lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về vuợt biển tới Hồng Kông
Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn
Em ở quê nhà, tức cành hông !

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lập đền khai miếu cúng hồn vong
Khấn vái thập phương tam thế cỏi
Chỉ mong cho em sớm góa chồng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ dzớt trăm em, trả hận lòng !

Ghost1982 sưu tầm :D
Mong rằng những người thất bại sẽ tìm ra còn đường tiếp theo của mình, chúc vui bên ... người mới :D

a_x_x
02-02-2004, 16:20
Này mulan em là 1 trong 40 cô bé của anh hay sao mà anh không hề biết nhỉ. Và em bức xúc thay Greenheart hay sao đấy.
Anh có bài này đáp lễ đây:
Nếu biết rằng em đã có bồ,
Anh về luyện võ "tây côn đô".
Đánh cho thằng bồ em tới số,
Để sau này em không có bồ.
Được không eem....

Hans Voralberg
03-02-2004, 18:04
Anh về mà luyện tây côn đô
Luyện tới kiếp sau biết xong chưa
Luyện mà lăng nhăng thì chết chắc
Vì bồ con nhỏ rất là đô

a_x_x
04-02-2004, 17:17
Hans voralberg ghen hay sao mà bảo anh luyện lăng nhăng thi chết chắc. Hay là đã chót thương anh rồi nên cảnh báo trước cho anh răng bồ của nhỏ đó rất đô. Yên tâm đi, đô thì cũng chỉ bằng anh là cùng thôi.

Greenheart
08-02-2004, 14:43
Này mulan em là 1 trong 40 cô bé của anh hay sao mà anh không hề biết nhỉ. Và em bức xúc thay Greenheart hay sao đấy.
Anh có bài này đáp lễ đây:
Nếu biết rằng em đã có bồ,
Anh về luyện võ "tây côn đô".
Đánh cho thằng bồ em tới số,
Để sau này em không có bồ.
Được không eem....


Nếu biết rằng anh thói côn đồ
bụng đầy yêu khí,miệng nam mô
Em về quen với chàng cảnh sát
hỏi anh nếu giỏi cứ nhao vô!

nguoitudo
09-02-2004, 01:03
Hi , tui chỉ nghe câu này thui
Yêu là ấy ở trong quần một đống
Rùi âm thầm lặng lẽ vứt ra sông :D :D :D
Bạn nghe chưa nhỉ

Sawyer
09-02-2004, 18:31
"Love is a hidden fire, A pleasant sore, A delicious poison, A delectable pain, An agreeable torment, A sweet and throbbing wound, A gentle death."

Sawyer
11-02-2004, 15:08
Platon nói : "Tình yêu là cuộc rượt đuổi giữa hai con người" lol

a_x_x
12-02-2004, 10:29
Nếu biết rằng anh thói côn đồ
bụng đầy yêu khí,miệng nam mô
Em về quen với chàng cảnh sát
hỏi anh nếu giỏi cứ nhao vô!
------------
Nếu biết rằng em quyết phụ tình,
Anh về cưới vợ thế là xong.
Sau này khi con trai lớn,
Sai nó đá con em rửa hận lòng.

mulan
12-02-2004, 13:53
hix, ali xoay xoay với green heart cho mulan xin can, tại mulan ma` ra cả :( mulan chỉ định chọc axx 1 chúc thôi rồi del bài đó đi ai dè ... hông kịp nên làm cho topic lệch đi quá xa.

topic làm mulan nhớ lại 1 bài thơ, nay thay tác giả tặng lại cho tất cả mọi người, nhất là những bạn từng 1 lần phải khóc

THƠ CHO NGƯỜI PHÍA TRƯỚC
Liệu đã có lần nào anh quay lại
Sau lưng mình để biết có em
Cũng như em liệu đã bao giờ quay lại
Để biết sau lưng em cũng có những mong chờ

Bao nhiêu lần chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ
Để hụt hẫng. Để biết rằng mình vẫn nhớ
Ở đâu đấy trong góc sâu thăm thẳm
Vẫn thổn thức nhịp đập riêng
cho người chỉ đến trong mơ

Tình yêu anh ơi
có phải là những cút bắt trò chơi
Em ở phía sau anh, và sau em là bao kẻ khác
Tình yêu, phải chăng là những khoảng lặng trong khoảnh khắc
Người ta chờ em, còn em đau đáu chờ người



Nếu tình cờ trên phố anh gặp một nụ cười
Xin đừng quay lưng. Kẻo em lại là người đuổi bắt
Chỉ xin một ấm nồng ánh mắt
Mang về sưởi ấm cơn mơ

st

KoK
12-02-2004, 22:02
Thơ khá lắm mặc dù cái này giống yêu đơn phương hơn chứ hổng phải bị bò đá ( cô gái này mù quáng gớm, giống như trong mấy phim tình củm hàn Quốc quá)!

a_x_x
13-02-2004, 08:06
mulan cho 1 bài nghe bi đát quá mulan ạ. Thế này thì còn ai dám yêu nữa, xoá bài đấy đi.

here
13-02-2004, 14:42
Yêu làm chi cho đời đau khổ
Để người teo tóp như quả khô
Yêu làm chi cho đời đau khổ
Thân tàn ma dại tựa ...lũ ma cô
Thà không yêu còn hơn sống khổ
Suốt ngày cứ nhậu cứ Dzô Dzô
Cầm chắc tay,chân đạp số
Lạng lách trên đường miệng hô hô
Lỡ rung tay bệnh viện anh vô
Vẫn cười vẫn nói cứ như vô(không) :)
Từ biệt xe máy lái ô tô
Dạo đường,dừng xe,bước xuống phố
Liêu xiêu,điêu đứng,mấy nàng cô(cô nàng). :w00t: :w00t:
Mắt nhìn thẳng chẳng nhìn Dzô
Mấy cô wê wá tìm cái lỗ
Bước chân nhảy đại ...chật cả chỗ
Miệng anh lại cười cứ hô hô hô :lick: :lick: :lick:

a_x_x
13-02-2004, 14:50
Có lẽ tôi nghèo nên ng­ười ta mới phụ tình,
Có lẽ tôi nghèo nên đường duyên lắm gian chuân.

here
13-02-2004, 15:06
Có lẽ tôi giàu,em mới theo
Yêu tiền tôi,em giở trò mèo:D :D :D
Cưới được tôi,dễ như vớt cây bèo
Giường kia em chẳng thèm leo
Lọ mọ đi đêm với thằng nghèo :mad: :mad: :mad:
--------------------------------------------------
hè hè nhưng bác A_X_X nè nhà em phình phường thôi.Xe máy thôi chớ ô tô chưa mơ.khà khà khà

QueenRock
13-02-2004, 16:45
he he hôm nay thấy buồn buồn vào đây xem mấy chú thất tình nói chuyện, bây giờ hết buồn rồi he he, bye bye :D

H*jovial
13-02-2004, 16:53
Hic hic tưởng đâu thread này mấy vị viết vài để an ủi nhau - những người "7 tình" (lận) nên Jovial này cũng định vào đây post linh tinh cho vui!!! Ai dè viết gì mà thấy ghê quá trời luôn toàn là bạo lực ko hà ghê quá hic hic hic ~_~ thôi tui đi ra lẹ!!!!
Mà tui thấy nếu người ta đã có chồng rồi, bai bai chô cô pai mình rồi, thay lòng rồi thì đâu xứng đáng để mình bận tâm nữa !? Nhắc tới bàn luận nữa làm gì chứ ???
Còn ai mà bận lòng hơi bị nhiều thì đi theo A_x_x kìa (A_x_x - "Ali xoay xoay va 40 cô bé" lận!! Nhưng mà có lạ ko nhỉ, thời nào cũng vậy: "Ba đồng một mớ đàn ông_Đem bỏ vào lòng cho kiến nó tha_Ba trăm một người đàn bà_ Ta về ta trải chiếu hoa cho ngồi" mà A_x_x ??!!!^_*)

ALS1
13-02-2004, 17:03
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng


:crying: :bawling: :lick:

IT-fan
04-03-2004, 20:33
Đến lượt tui, tui post thử một bài thơ để bà con nghe thử xem sao?

----------------------------------------
Nếu em hiểu chân tình của tôi
Em sẽ ko nói những lời như thế
Mình anh đơn côi,
thân ai lang thang trên lối về
Đường trường xa xôi,
tình ai ôm tháng ngày lê thê
----------------------------------------

Hết rùi đó. Chuyện tình của tui thê thảm lém. Yêu cho cố vô rút cục chỉ nhận dc hai chữ đắng cay. hu hu hu

hoabantrang
05-03-2004, 19:38
Tui cũng vậy...
___________________________
Tui bật khóc khi thấy mình thua kẻ khác.
Vòng tay này mãi mãi mất em yêu....
___________________________

Memphisto
05-03-2004, 20:24
hehe tớ cũng iu rồi, nhưng "nàng" là cái PC của tớ nè hiihihi
p3 933MHz,128MB RAM, 20GB hard disk,17" monitor,Video 16 MB

phong_la
05-03-2004, 20:47
than ôi ! thơ tình hả.

Ghost1982
05-03-2004, 21:37
hehe tớ cũng iu rồi, nhưng "nàng" là cái PC của tớ nè hiihihi
p3 933MHz,128MB RAM, 20GB hard disk,17" monitor,Video 16 MB
:lick: :lick:
Tệ quá bro ơi hehehehe khuyên u nên nâng cấp "người iu" của u đi là vừa :yes:
20GB bộ nhớ thì chắc ko nhớ hết những chuyện của u đâu :chris:
933MHz ko đủ để đáp ứng những yêu cầu hết sức đáng yêu của bro :cool:
128MB RAM ko đủ để mà phản ứng trước những tên côn đồ muốn "vùi hoa dập liễu" :D :D
Khuôn mặt của nàng 17' thì chắc cũng tạm đủ để u gối đầu :) nhưng khuôn mặt đó được hỗ trợ kém quá có 16MB :1eye:
Khuyên u nên tìm một em P4 64bit mới đi đảm bảo là sẽ đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của Bro :exclaim:

Memphisto
05-03-2004, 22:12
nhu cầu của em chỉ đến đó thôi,máy dùng rất tốt, chạy rất ổn đinh mà . Có lẽ em sẽ mua ổ cứng mới 40GB,anh thấy sao3??

a_x_x
06-03-2004, 19:32
Hic hic tưởng đâu thread này mấy vị viết vài để an ủi nhau - những người "7 tình" (lận) nên Jovial này cũng định vào đây post linh tinh cho vui!!! Ai dè viết gì mà thấy ghê quá trời luôn toàn là bạo lực ko hà ghê quá hic hic hic ~_~ thôi tui đi ra lẹ!!!!
Mà tui thấy nếu người ta đã có chồng rồi, bai bai chô cô pai mình rồi, thay lòng rồi thì đâu xứng đáng để mình bận tâm nữa !? Nhắc tới bàn luận nữa làm gì chứ ???
Còn ai mà bận lòng hơi bị nhiều thì đi theo A_x_x kìa (A_x_x - "Ali xoay xoay va 40 cô bé" lận!! Nhưng mà có lạ ko nhỉ, thời nào cũng vậy: "Ba đồng một mớ đàn ông_Đem bỏ vào lòng cho kiến nó tha_Ba trăm một người đàn bà_ Ta về ta trải chiếu hoa cho ngồi" mà A_x_x ??!!!^_*)
-------------------
Tôi mới có đi vắng ... vài buổi mà bác đã bảo tôi như vậy rồi. Tôi mà đi vắng vài tuần thì chắc là tôi không chỉ có như vậy mà phải thêm vài cái 40 nữa đúng không hả, nếu thế thì bác giới thiệu thêm đi.

loveangel
17-03-2004, 23:29
Nếu một mai em không yêu tôi nữa
Tôi không buồn và cũng chẳng giận em đâu
Bởi đời tôi chỉ là một cuộc bể dâu
Yêu cho lắm cũng giành phần thua thiệt
Để rồi mai rượu hồng trong bữa tiệc
Tôi là người tiễn em bước sang ngang
Vui trăng hoa nơi bến mộng giàu sang
Tôi nuốt lệ mà lòng đau tiễn biệt

Một bài thơ của new member xin ra mắt mọi người

chanhlinh
17-03-2004, 23:39
:lick: :lick:
Tệ quá bro ơi hehehehe khuyên u nên nâng cấp "người iu" của u đi là vừa :yes:
20GB bộ nhớ thì chắc ko nhớ hết những chuyện của u đâu :chris:
933MHz ko đủ để đáp ứng những yêu cầu hết sức đáng yêu của bro :cool:
128MB RAM ko đủ để mà phản ứng trước những tên côn đồ muốn "vùi hoa dập liễu" :D :D
Khuôn mặt của nàng 17' thì chắc cũng tạm đủ để u gối đầu :) nhưng khuôn mặt đó được hỗ trợ kém quá có 16MB :1eye:
Khuyên u nên tìm một em P4 64bit mới đi đảm bảo là sẽ đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của Bro :exclaim:



Cha Ghost này đúng là xuất khẩu thành....thu.. hèn gì cure gái ác chiến
híc :D

chanhlinh
17-03-2004, 23:43
Cho tui tham gia với!!!!!!!!!!!!!!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh cười anh sướng tựa...trúng phong
Thằng nào ngu quá,chui vào rọ...
Chết thế cho mình,có sướng không?
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Hai mươi năm nữa con anh lớn
Phụ bạc con em trả nợ lòng...
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đóng cửa luyện võ công
Tập chiêu thập bát liên hoàn cước
Đánh chết chồng em tối động phòng


Nếu bít ngày mai em lấy chồng
anh về cởi áo nhảy xuống sông
thuồng luồng, cá ngão thi nhau đớp
em ở trên bờ có tiếc không ?
Nếu biết này mai em lấy chồng
Anh cười hềnh hệch:"thế là xong"
Thằng nào tốt bụng như thế nhỉ?
Bỗng dưng nuôi hộ đúa con ông.
''Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh gầm,anh rú tựa ... Kinh Kông
Ngày cưới tặng em băng súng lục
Rồi chết cùng em bởi kẹo đồng.
nếu biết ngày mai em ế chồng
anh cười sung sướng cười hê hê
sao đời này toàn người khôn vậy
sao không ai ngu hả ông trời?
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh quyết dùng kế đánh hoả công
Tối hôm động phòng anh châm lửa
Đốt rụi chồng em dưới lửa hồng.
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về nhảy múa tựa ngộ không!
đề rồi mai đây anh thành phật?
nàng đứng nàng coi có tiếc không?


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thế là anh đã thoả ước mong
Cám ơn em tếch theo thằng khác
Anh khỏi phải quất ngựa truy phong...
nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ngủ nướng thoả ước mong
Để rồi ngày mai lại hạnh phúc
Tiếp tục đi cua các "bé" về
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh thề liều chết kiểu Trung Đông
Đánh bom liều chết ôm theo hận
Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng
Nếu biết ngày mau em lấy chồng
Ân tình xưa cũ trở về không
Hận tình,chán đời căm xã hội
Xuống tóc vào chùa quách cho xong.
nếu biết ngày mai em lấy chồng
nhưng đừng tưởng thế là xong
anh sẽ về mua khẩu B 46
đứng trước xe hoa tặng kẹo đồng .hoho
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng
Nếu biết ngày mai em đã chồng
Anh về xách vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm kỷ niêm.
Để tối hôm nay xiết cổ chồng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh nhờ Cha làm lễ cho không
Cầu nguyện thay cho thằng chồng dại
Nạp mình cho Sư Tử Hà Đông!
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng


híc híc dzui quá!!!!!!!!!!==========>:<<<<<<<

chanhlinh
17-03-2004, 23:45
Còn nữa nì híc, lỡ sưu tầm thì làm cho trót híc!


Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ!
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ dzớt trăm em, trả hận lòng !

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lên mạng thế là xong
Thế giới thiếu gì trăm cô khác
Xinh đẹp hơn em, sướng hơn không ?
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mua thùng sơn Níp pông
Vẽ bậy lên phòng the em đấy
Em với chồng em có sợ không ?
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Đập vở vỏ chai làm cái chông
Đợi đến hôm nào em đám cưới
Đâm chết chồng em mới thoả lòng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ôm lấy mối tình câm
Tu luyện quyết cho thành phù thuỷ
Nguyền rủa chồng em bị... ghẻ mông
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùn

Memphisto
18-03-2004, 00:32
tình yêu là gỉ nhỉ?
ai trả lời dc khong?

H*jovial
18-03-2004, 01:09
-------------------
Tôi mới có đi vắng ... vài buổi mà bác đã bảo tôi như vậy rồi. Tôi mà đi vắng vài tuần thì chắc là tôi không chỉ có như vậy mà phải thêm vài cái 40 nữa đúng không hả, nếu thế thì bác giới thiệu thêm đi.
Hihihihi ai bảo với "Ali xoay xoay" tui là "pác" vậy? Gọi tui bằng chị thì được đó!! Hì hì hì hì :lick:

a_x_x
19-03-2004, 23:23
Hihihihi ai bảo với "Ali xoay xoay" tui là "pác" vậy? Gọi tui bằng chị thì được đó!! Hì hì hì hì :lick:
-----------
Thôi em đi cho trẻ. Để tiện cho sau này nưa, OK?

Memphisto
20-03-2004, 05:34
tình yêu trên mạng có tồn tại không các bạn?

abc_hn
20-03-2004, 16:22
Có chứ, tất nhiên là có, tui đang iu một người qua mạng ne`, cuối năm cưới đó...hehe nhưng chưa biết năm nào.

Xiloxila
20-03-2004, 17:40
Tình yêu là gì thế?
Em hỏi anh.
Tình yêu là gì nhỉ?
Làm sao có thể thiếu.
Tình yêu là niềm hạnh phúc khi anh gần em.
Tình yêu là niềm kiêu hãnh khi anh đi với em.
Tình yêu là nỗi buồn khi ta mất nhau.
Tình yêu là nỗi nhớ tóc em mùi hoa cau.
Hôm nay trên dương thế biết bao điều buồn đau.
anh biết tin vào đâu ngoài em.

here
25-03-2004, 09:56
Ý chí:

Thân cô tê tái nỗi cô đơn
Nhậu sầu vô cho lòng bớt tủi
Vẫn đường xưa lối cũ bước
Quyết không yêu để nên sự nghiệp
Sự chưa thành,yêu hãy còn đấy lol
-------------------------------
Sâu thẳm trong long:

Lòng tôi tựa nước biển đông
Khi giẫn dữ lúc dịu hiền
Lúc trầm ngâm khi gào thét
Biển kia sâu lòng tôi thẳm
Vẫn vỗ về trong nỗi cô đơn
Biển vẫn chờ chờ mãi
Sau những đêm dài và lạnh giá
Buổi bình minh ấm ấp đến lạ thường
Tận sâu thẳm trong lòng tôi đó
Vẫn mong chờ một bóng hình ai lol
Tựa ban mai ánh sáng chiếu vào.

Sawyer
26-03-2004, 15:32
:lick: :lick:

Khuyên u nên tìm một em P4 64bit mới đi đảm bảo là sẽ đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của Bro :exclaim:
Má ơi,1500bài post mà nói được câu này ,potoanthan.org luôn !!!

Cu Dượng
19-07-2008, 12:42
tình yêu trên mạng có tồn tại không các bạn?

Có đó bạn, hãy tin mình đi. Mình đang iu cái L.M này nè, đã lắm đó, 1 cảm giác rất....Yomost. :w00t: :w00t: :w00t:

TongNghien
11-04-2009, 00:31
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D

nino
11-04-2009, 21:19
Mịa đề nghị band nick Tong Nghien vì tội ĐM đi

Culytruong
11-04-2009, 21:23
Mịa đề nghị band nick Tong Nghien vì tội ĐM đi

Thôi tội lắm bác à!!!

Mổi lần hắn ĐM 1 cái cho hắn 1 phát cảnh cáo được rồi


...........rồi cộng lại.:D

dly
11-04-2009, 23:03
Thông cảm cho chú ấy, nửa đêm nửa hôm chỉ có mình ên với C C. Cho chú ấy Đ vài phát không thì lại .... ức :lick:

edavn
12-04-2009, 13:24
Hôm trước lão Nghiện hứng tình Đ nhiều quá không những làm L. tan bành mà còn làm cho lão bại liệt từ hổm đến giờ đã dậy làm gì được đâu. Chắc khiếp không dám mon men vào L. rồi:lick:

traicocxanh
12-04-2009, 14:35
Nghe đâu lão đi ăn cái gì mà dương dương ấy... vài bữa lại Đ nữa cho mà coi! :D