PDA

View Full Version : Trọng vật chất



Hòang Phố
16-07-2003, 20:48
Trọng vật chất
Một anh chàng bị tông xe rất nghiêm trọng. Gặp cảnh sát, anh ta đau khổ rên rỉ rằng chiếc xe BMW quý giá của anh ta gần như đã hỏng hoàn toàn.

- Anh làm tôi phát ốm lên. Làm sao anh lại có thể coi trọng vật chất đến thế được - Viên cảnh sát nói - Anh chỉ lo cho cái xe BMW ngu ngốc ấy trong khi, xem kìa, tay anh đang chảy máu đầm đìa.

- Ôi Chúa ơi! - Anh chàng chú ý tới cánh tay chảy máu của mình - Chiếc đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi?

NoZ
16-07-2003, 22:34
Một tay nhà giàu nọ hàng ngày ra đường đều đi chân không, giày thì cởi ra cắp vào nách. Một hôm vấp phải hòn đá đến tóe máu chân. Anh chàng xuýt xoa: "Ôi may thật, nếu không thì rách mất chiếc giày"

Hòang Phố
16-07-2003, 23:29
Một bợm nhậu đã say sưa lái xe về. Đường về còn xa quá,hắn cãm thấy chưa đủ và khui chai mới ra tiếp tục.
Bỗng nhiên...RẦM 1 cái ...xe anh bể nát còn anh thì máu chãy đầm đìa. Nhưng anh ta mừng rỡ thốt lên :
- Trời ơi HÊN quá.... là máu....

NoZ
18-07-2003, 01:58
Một tay nhà giàu khoe - này, Mỗi lúc trời nóng, tôi chỉ mở cây quạt giấy này ra 1 phần 3 thôi, rồi khe khẽ quạt nhẹ nhàng. Vì thế, cây quạt này đã 5 năm mà xem ra còn mới

- Ối giời, thế thì nhằm gì! Tớ đã xài cây này trên 10 năm rồi nhá! Vẫn chưa hề xây xuyển.

- Làm thế nào hay thế bác
- Lúc trời nóng tớ rút cây quạt ra, rồi ...lắc người qua lại cho nó mát.

Lord_of_monsters
18-07-2003, 12:41
noz nghe chuyện xong cười nói các bác thật là chán như tui đây này con cá ăn cả đời này không hết
Lord hỏi thế anh ăn cá gì mà ghê thế
noz trả lời thì con cá gỗ ăn cả đời không hết

Hòang Phố
19-07-2003, 01:24
Tí nói với Tèo :
- Trong cái khu rừng xanh - núi đỏ này chỉ có chúng ta, ta nên sống đùm bọc lẫn nhau.
- đồng ý !
- Vậy những gì mà chúng ta có 2 , chúng ta hãy chia cho đối phương bớt 1 ...
- đồng ý
Tí tiếp :
- ví dụ mày có 2 con trâu thì mày phải chia bớt 1 con cho tao
- đồng ý
- Mày có 2 con heo mày phài chia cho tao 1 con
- đồng ý
-Mày có hai con gà mày chia tao 1 con
- Không được ! Con gì cũng được chứ gà là dứt khoát không được là không được !
- Tại sao mấy con kia to thì mày chia, con gà nhỏ vậy mà không chia, vậy là sao?
- Tại vì gà ...tao có 2 con !