PDA

View Full Version : chia sẽ kinh nghiệm của những ngươì đi trước



kelangtri
15-07-2003, 22:00
đi làm ư, 2 chữ đó đã đi theo tui gần 4 năm rồi, học xong cấp 3, nghĩ học, làm nhiều việc , cuối cùng, đến được cái nghề tạo mẫu cho 1 công ty quảng cáo, công ty củng nhỏ, chỉ khoảng 40 người làm, nhưng mà trong 2 năm đầu tiên đi làm , thì chỉ có 1 mình tui ngồi máy vi tính tạo mẫu, thế là tất tần tật mọi việc, 1 mình làm. Dù trước đó có đi làm những chổ khác rồi, nhưng là công việc tự do, đến khi làm cho 1 công ty, giờ giấc nghiêm chỉnh, rồi áp lực công việc, thời gian đầu thì công nhận là mệt thật, chuyện bị xếp chửi là thường xuyên, mặt dù là mình không có lỗi gì đã, nhưng mà cái tính của ổng là như vậy, khi ổng chửi thì ngồi im, bữa sau mới nói, nhưng mà rồi củng thành quen. tôi vẫn công nhận khi mình im thì mình có lỗi, cho dù khi mình sai đi chăng nữa, nhưng mà biết làm sao, xếp mà. củng như các bạn nói, có đi làm rồi mới thấy đồng tiền quí giá như thế nào, mới thấy được, những mối quan hệ ngoài xã hội quan trọng như thế nào. sống mà không có quan hệ, không có các kĩ năng giao tiếp thì đó là 1 điều thiệt thòi. đi làm gần 4 năm, 3 năm cho 1 công việc, đôi lúc tôi củng thấy chán, chán vì mình làm nhiều nhưng mà người ta không công nhận cái thành quả của mình. trong này có bạn nào gặp trường hợp như tôi chưa nhĩ, cái cảm giác mà bị người khác đánh giá thấp trong công việc rất là khó chịu. vì vậy tôi nghĩ làm công viêc tạo mẫu. đi chơi 1 thời gian. rồi vừa làm vừa chơi. nhưng mà vừa làm vừa chơi thì lại thấy mệt mỏi hơn là làm việc cả ngày, thế mới lạ. tôi năm nay 22t, học thì chẳng được ra gì, có ai cho tôi 1 lời khuyên đc không, liệu rằng có nên xác định tương lai của mình ngay từ bây chừ đc chưa vậy. người yêu tôi là 1 ngươì thông minh, cứ bảo 2,5 năm nữa mà tôi ko ra gì là xù tôi lun. hic, cảm thấy lo thật sự, nhưng mà tôi chưa tìm ra được hướng đi cho mình, làm sao giờ. help me

XI_TRUM
26-07-2003, 23:05
Chuyện đó TRUM cũng đã đi làm rồi và cũng như bạn nhưng mình thẳng thắn nói ra những cái được và chưa được với mục đích là giúp công ty phát triển hơn, cũng từng bị xếp chửi và la rầy, nhưng mình luôn muốn xếp hỉu là mình yêu và muốn gắn bó với công ty, muốn công ty phát triển hơn và không rời bỏ công ty trong những lúc khó khăn, có như vậy mình mới có mục đích và hướng phấn đấu vì xếp mình là một người luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên nhưng rất khắt khe trong công việc. Còn bạn theo mình nghĩ thì nếu như bạn làm với máy tính thì hãy yêu nó, hãy học nó để lấy một cái bằng về máy tinh chẳng hạn như design,... điều này sẽ giúp bạn vững tin hơn vì trong tay mình luôn có bằng cấp. Còn người yêu bạn là mong muốn bạn phấn đấu và tốt hơn, như vậy thì hãy cố gắng. Bạn vẫn còn trẻ và đừng bao giờ để tuổi trẻ trôi qua nhe.

------------------------------------------------------------
XI_TRUM
Email : phuongdq@genpacific.com.vn
Mobile : 0908476657

achxi
28-07-2003, 08:38
Bạn còn quá trẻ mà, lo răn sớm rứa :-P
Tui đi làm 10 năm rồi còn chưa biết mình làm cái giống gì nữa là hehehe

achxi@

VTT17
28-07-2003, 10:06
hê hê em đi làm được 3 tháng mà "bật" xếp tanh tách lè (cũng may là xếp trẻ) và cuối cùng là xin nghỉ việc với reason bá cháy : em chán làm và thèm đi học thêm . Công nhận với các anh,chú đàn anh là từ khi bắt đầu đi làm đến giờ em cũng chẳng bít em có thể làm cái gì và ở đâu nữa .

duythanhmt
28-08-2003, 22:13
Công việc , lại công việc . Cuộc đời thật khó hiểu . Chỉ có hai chữ công viểc thôi mà lại là cực hình với người này nhưng lại là mơ ước với người khác . Thật sự là có rất nhiều người muốn có việc làm nhưng lại không được .Đành rằng là có vinh có nhục ,Vậy tại sao mình không cố gắng làm việc nhỉ .Có lẽ mình chưa đi làm , chưa đụng chuyện nên mới nói vậy . Có gì không đúng xin bỏ qua >

DeepBlue
29-08-2003, 09:01
Theo tôi có mấy ý sau:
- Mình phải cố gắng hết sức với công việc và chịu trách nhiệm hoàn toàn với cong việc của mình.
- Cố gắng tích lũy, bổ xung kiến thức chuyên môn càng nhiều càng tốt, càng update càng tốt. Học bất cứ khi nào có thề được.
- Bằng cấp không quan trọng nhưng với nhiều người (sếp) thì đó là cái không thể thiếu (đòi hỏi phải có) với một nhân viên, vì vậy hãy cố gắng để có được kiến thưc và có luôn bằng cấp.

Hy vọng là có ích cho bạn nào còn cảm thấy đường đi mù mịt.

Thân.

truongkhoa
22-09-2003, 14:28
Mèn đất ơi, tôi cũng mới 22 tuổi nè, nhưng đã làm mưa làm gió trong Ct rồi, mà toàn là người nước ngoài không đó nha, chắc tại tui gan, nghĩ sao nói vậy, nên Sếp cũng thích lắm, thành thử kinh nghiệm bây giờ thì gần 3 năm rồi, tối thì vẫn học năm cuối ĐH...tại chức thôi,
Xong năm nay có cái bằng thì củng mới 22,5 năm tuổi, Học thêm khóa Thương mại Điện tử nữa là OK rồi, tối đi học, sáng đi làm, Thế thôi, muốn có kinh nghiệm ở tuổi này thì phải trả giá cho cái Tại chức, nói tóm lại là BÙ QUA XỚT LẠI

chung
24-09-2003, 06:53
Chào !
Đi làm ư , theo mình thì đi làm có nhiều nguyên nhân . Bạn đi làm vì kinh tế , đi làm vì kinh nghiệm , đi làm vì .... Như mình đây cũng đã đi làm nhưng thật sự mình chỉ đi làm vì muốn tích lũy thật nhiều kinh nghiệm , kg chỉ về kinh nghiệm về nghề nghiệm , mà còn về quan hệ với xã hội . Đôi khi có nhiều người luôn nản chí với những áp lực , những lời trách móc .... mà tại sao mình kg suy xét cho cùng vì những nguyên nhân nào mà mình lại lãnh những lời như vậy
Theo mình con người luôn có những ước mơ và hoài bão , do đó cũng cần bỏ qua những ưu tư , buồn não trong cuộc sống hiện tại để vươn đến những tham vọng mà mình đã đề ra
Nói tóm lại khi đã đi làm bạn cần phải xác định rõ mình đi làm vì cái gì ?, mình đã đủ kiến thức nền tảng chưa hay chỉ đơn thuần là ......
Còn về vấn đề bạn gái , hi...... chuyện đó thì dài dòng thật mà mình xin góp ý nha . Là con gái họ sẵn sàng yêu và chờ đợi một người con trai biết vươn lên trong cuộc sống , họ rất ghét những người đàn ông nhu nhược
Đôi lời góp ý theo kinh nhgiệm của mình mong các bạn thảo luận thêm
Cám ơn đã đọc tin !

Phuongbn
31-10-2003, 11:51
Đi làm ư! Tôi chẳng biết có phải tui đang đi làm hay ko nữa. Đã 3 tháng nay( kể từ khi ra trường) tui đi làm mà ko có một đồng lương nào cả. Mà tui có phải làm lông dân đâu cơ chứ. Từ thiết kế đến lập trình, rồi làm phim quảng cáo, sau lại đến dạy học. AutoCAD, Solidwork, Mastercam, VB, Photoshop, Flash,... tui chiến hết(đến bây giờ tui chẳng hiểu tui giỏi cái gì nữa, cái gì tui cũng biết nhưng chẳng biết gì cả). Cứ giao việc là tui làm tới số, ngày làm 10-12 tiếng là bình thường. Đến bây giờ hỏi sếp, sếp bảo để xem tôi phát triển thế nào đã.
Tôi thấy mệt mỏi quá rùi. Nhiều người ganh tỵ là tôi làm chỗ ngon(đúng thật, chỗ tôi làm nghe oai lắm). Bạn bè bảo tui khao lương, nhưng lương ở đâu? Đến 1000 gửi xe tui còn phải xin mẹ.

Vnle
08-12-2003, 14:35
TruongKhoa oi la ", 1 cai nick ko ai ua vi qua ngao man,thung cang rong cang keu to. Noi nay ko pai de ban "mua'" hong giong con giap nao the .

thanhduy
09-12-2003, 10:19
minh moi dang ki vao day chang biet gi,co gi giup do nha.minh cung hoc tin hoc day

VoiCoi.NET
15-12-2003, 10:50
Hãy yêu công việc của mình, và chỉ làm khi mình yêu thích nó khi đó tự nó sẽ tạo sức hấp dẫn, cuốn hút mình làm việc, hãy tự nhủ rằng nếu mình làm việc ko tốt (cố tình, kiểu làm chống đối) thì cũng như mình làm 1 điều gì xấu vậy (trộm cắp, nghiện ngập...). Nếu ko thoải mái với công việc tốt nhất là hãy chia tay với nó. Nếu được như thế thì sẽ ko có chuyện phải chịu sự đối xử ko công bằng, mất lịch sự... của boss.

Tớ đi làm sắp được 5 năm rồi, công việc thuộc loại vất vả nhưng cuộc đời vẫn luôn beautiful, tớ ko có khái niệm stress bởi công việc, công việc luôn chiếm nhiều thời gian lớn nhất của tớ nhưng là vì tớ thích thế, vì tớ yêu công việc mình làm, chứ ko ai bắt tớ phải thế. Tớ làm phần mềm :).

Golden_I
17-12-2003, 03:08
thời gian đầu đi thực tập , thật sự tôi hơi bị ... shock , mặc dù quản sinh & GV phụ trách lớp đã dặn dò và cảnh báo khá nhiều :) , có khi làm " tăng ca" đến 6-7 giờ tối, theo các anh chị cùng phòng đi xuất film, ngồi dán từng cái folder , hộp giấy, quạt giấy.vv....thành phẩm
tuy nhiên , bây giờ tôi lại thấy mình đã khôn ra , hihi, theo chân ng đi trước mà, có lúc nhìn những sai sót của đàn anh, đàn chị để lấy đó làm kinh nghiệm cho mình.
Quả thật nếu ko có thgian 3tháng thực tập, khong biết mai mốt đi làm thật sự sẽ bỡ ngỡ đến mức na0`
Cũng may mắn cho mình là trong phòng Tkế có 7 ng , thì trong đó đã có 3 ng là cùng 1 lò đào tạo với tôi mà ra, có lẽ vì vậy mà mình được ưu ái 1 chút
1 điều nữa , mặc dù đi làm ko lương , nhưng khi được giao việc,hãy xem đó là công việc của mình, phải có trách nhiệm , và ...chủ động học hỏi kinh nghiệm( tất nhiên phải lựa lúc nào mà ng ta rảnh )

vdchuyen
28-12-2003, 14:41
Đi làm mà như thế thì công nhận cũng khổ thật nhưng còn sướng hơn đi học nhiều .Tôi đang học ĐH mà lúc nào cũng chỉ thích đi làm thôi .
Ở trường người ta nhồi nhét trong đấu toàn ba thứ vớ vẩn à !

yuna_admirer
10-01-2004, 11:53
:) Cùng chia sẽ kinh nghiệm đi.

Yuna đi làm từ tuổi còn khá trẻ, đã làm qua 2 cty khác nhau rồi, 1 là một ISP, 1 là một cty làm tích hợp hệ thống. Nhận định khi đi làm là như thế này :

Lúc nào cũng tự tin và biết nắm lấy cơ hội
Làm hết mình, proactive một tý. Chẳng hạn như hôm nay là T7, chẳng ai rủ ai mà trong cty tớ có 5 người vô ngồi làm, có tớ nè. Khi cty cần mình thì có thể làm đến khuya mới về, mấy giai đoạn làm thầu cuối có khi làm qua đêm là bình thường. Ai quen Yuna thì sẽ thấy yuna làm nhiều như thế nào, nói không phải là khoe, mà chỉ để cho các bạn thấy nếu bạn yêu công việc mình làm, thì mọi việc trở nên đơn giản mà thôi.
Hảy học những gì trực tiếp ích lợi cho công việc của bạn, hảy đặt hiệu quả công việc của bạn lên hàng đầu, và luôn đặt lợi ích của cty lên hàng đầu ! Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu không được thì ít ra bạn cũng có những kiến thức nhất định, cũng như phong cách làm việc tốt, khi đó thì đi đâu cũng tốt hết đó.