PDA

View Full Version : Pyjama



Hòang Phố
09-07-2003, 21:27
Chuyện này các bạn nữ sẽ cười hahaha.. chứ không cười hihihi nữa

Có một người đàn ông nọ rất thích đặt tên cho những vật dụng riêng của ông , ông ta có một mảnh vườn và trong đó có rất nhiều cây - rau - quả và thức nào cũng có tên do ông đặt ra . Một hôm , ông ta ra chợ chơi . Thấy người ta bán một cái quần pijama , ông ta thấy cái tên hay quá liền đem đặt cho mảnh vườn của mình là " pijama " và ông rất hạnh dịên về cái tên này. Vào ngày nọ , ông ta đi dự một buổi trưng bày thành quả trồng trọt của những nông dân giỏi ,trong đó có một củ cà_rốt rất to ! Nhưng ông ta lại bĩu môi và nói : không to đâu , củ cà_rốt trong cái pijama của tôi còn to hơn thế này nữa đấy ! ....ehehehehe...hay là hahahaaha...hả các bạn nữ ! ???....
:emlaugh:

thocon
10-07-2003, 18:41
Cha nội này văn chương dở tệ !!! kể chuyện tui đọc xong muốn mếu luôn ! ở đó mà cười !!! Cải thiện tình hình đi bồ !!!

SYMOS
10-07-2003, 20:13
HP là girl mà sao lại "cha nội"
nói tiệt chứ truyện này chỉ có những người đầu óc cao siu như tôi mới cười chứ những người bình thường thì không có cười đâu :D

Hòang Phố
11-07-2003, 00:54
Symos lói nghe hay đấy
chỉ có những người như chú mới thấy hay thôi

Ghost1982
11-07-2003, 10:54
Truyện Sưu tầm thì phải ghi rõ là lấy từ đấu chứ em, mà chuyện này chuối quá chẳng cười nổi

Hòang Phố
11-07-2003, 20:05
Ông ghost này , anh nói đúng đấy
chuyện này là tui rút ra từ ông a'
Tui đã lỡ kễ ra hết cho bà con nghe
rồi, đừng nỗi nóng nhé
:P

Ghost1982
12-07-2003, 10:35
Cô em sao mà biết nhiều về anh thế, đến cái củ cà rốt trong Pyjama mà cũng biết hay thật.

Hòang Phố
12-07-2003, 23:44
Trời cái anh này ... thiệt tình ...Làm sao tui biết được củ cà rốt trong pyjama của anh...chỉ nghe anh nói qua thôi ... nhưng ở đây ai cũng biết
đó là chuyện hoang đường ...bởi vì anh thiệt "cay cú" lắm, biết đâu Pyjama của anh trồng toàn là ớt hiễm thôi...

Ghost1982
13-07-2003, 13:08
He he he cô em vui tính quá ớt thế nào được, mà sao em tưởng tượng về anh nhiều thế có hay mơ về anh không. Cô em viết bài vào giữa đêm cơ à chắc nhớ anh không ngủ được hả.

Hòang Phố
15-07-2003, 00:02
còn lâu, bên tui là ban ngày lận a'
anh hai ui... "ma" mà cũng nằng mơ hi?

lemi
25-10-2003, 11:25
Trùi ui ! có chiện cái củ cà rốt trong pyjama ma các bác cũng cãi nhau ! NHảm quá !
Chiện này tui đọc từ năm ngoái rùi ! Xưa như trái đất ! Sưu tầm thì nói thẳng là Sưu tầm ở đâu cho bà con cùng biết nha các bác !
Tui thích đọc chiện cười nhưng phải cho... trí tuệ một chút ! Chớ như các bác cãi nhau chiện củ cà rốt thì mệt quá !
He he , em có gì lỡ lời mong các bác luợng thứ !

Hòang Phố
26-10-2003, 19:07
Trùi ui ! có chiện cái củ cà rốt trong pyjama ma các bác cũng cãi nhau ! NHảm quá !
Chiện này tui đọc từ năm ngoái rùi ! Xưa như trái đất ! Sưu tầm thì nói thẳng là Sưu tầm ở đâu cho bà con cùng biết nha các bác !
Tui thích đọc chiện cười nhưng phải cho... trí tuệ một chút ! Chớ như các bác cãi nhau chiện củ cà rốt thì mệt quá !
He he , em có gì lỡ lời mong các bác luợng thứ !



Cám ơn chú em đả nhắc nhở...Tôi kém may mắn hơn chú là được nghe các bạn kể lại hơi bị muộn ...Chả nhẽ, post truyện này ghi tên hắn xuống !!! hihihi...Thế thì chuyện "pyjama "này nhờ chú nhắc hộ giùm tớ tên tác giả, hoặc là nơi chú ST đâu ra nhé ! Thanks alot !

lemi
27-10-2003, 16:48
Úi zời ơi ! Ba cái chiện cười trên net thì bị đạo văn lung tung như tỷ tỷ quên không ghi tên ST ấy mà !
Nếu bà chị muốn biết thì gọi điện lên tòa soạn báo HHT mà hỏi ! Em đọc được trên ấy đấy !
Thế nhé ! Em bận lắm bà chị ạ !
Nói thế thôi bà chị đừng giận , mau già lắm !
Có chiện gì zui zui cứ post lên nhá !

xenosaga
30-10-2003, 21:10
1 cô gái lái xe vượt đèn đỏ bị cảnh sát phạt vi cảnh, cô ta liền phân bua: anh thông cảm cho, cũng có khi đèn xanh bật nhưng em không chạy, có ai thưởng gì cho em đâu , sao bây giờ lại phạt em làm chi ?

Black_hat
01-11-2003, 10:06
Cảnh sát làm việc

Cảnh sát hỏi cung một tội phạm:

- Anh đã lừa đảo bao nhiêu người rồi?

- 36 cả thảy!

- Thế sao trong lời khai ban đầu khi anh bị bắt chỉ có 35!

- Vì lúc đó tôi chưa gặp ông!


Cô con gái của một cựu tổng thống chạy xe quá tốc độ và bị cảnh sát bắt lại. Cô ta vênh mặt hỏi người cảnh sát:

- Này, thế anh có biết cha tôi là ai không?

- Ôi! Tôi không thể giúp gì cho cô được, sao cô không thử hỏi mẹ cô xem.


o0o


Một người đàn ông dừng lại hỏi viên cảnh sát:

- Tôi có thể đỗ ở đây không?

- Không!

- Vậy những chiếc xe kia sao lại đỗ được?

- Họ không hỏi.

Bài viết lấy từ xitrum.net