PDA

View Full Version : một tình huống đau đầu người làm luật mong các bạn chia sẻ!!!!



gloc88
20-08-2008, 18:01
http://i55.servimg.com/u/f55/12/85/99/14/hihi14.jpg

Khó nghĩ quá

phmdcnm
20-08-2008, 18:08
việc chẳng có gì đáng nói ngoài sự cố đáng tiếc của đôi tình nhân kia. Thật tiếc cho một số phận con người

VNH_Return
20-08-2008, 18:38
Chuyện này có thiệt không vậy. Tếu thật.

thang kho
20-08-2008, 18:41
2 người đó đang "mút" thì dừa rớt trúng ah,,,ngộ thiệt :))

s.code
20-08-2008, 19:22
Cái kô kia chắc là *** lắm rồi nên mới thò qua. CHứ thường thì ngược lại mà. Hài vãi.

khachma2004
20-08-2008, 20:02
Nếu hôn nhau bình thường thôi thì làm gì có chuyện cắn lưỡi --> suy ra đôi này đang hôn kiểu Pháp ,các bác qua bài học này đừng sính ngoại quá nghe chưa lol

kiettt
20-08-2008, 20:28
Thằng ăn trộm ngồi ngay trên đầu mà còn tỉnh queo ... đưa lưỡi cho người ta cắn. Chả hiểu nổi

ngondensang2007
20-08-2008, 20:43
em khuyên các pác lần sau có tâm sự gần cây dừa thì nhớ ngó lên trên xem thế nào đã nhé

summit
20-08-2008, 23:37
em khuyên các pác lần sau có tâm sự gần cây dừa thì nhớ ngó lên trên xem thế nào đã nhé

Đây mới là bài học cần rút ra
Tình huống trên chỉ là giả định thôi chứ không phải là vụ án có thật đã xảy ra.

lee_huynh306
20-08-2008, 23:49
Thằng ăn trộm có tội! Nhẹ nhất cũng phải là ngộ sát.

summit
20-08-2008, 23:59
Nếu kết tột ngộ sát thì cả 3 người đàn ông trong câu chuyện trên đều mắc hết bạn thân mến.

bkis
21-08-2008, 00:02
Dễ xử thế mà Luật không nghĩ ra quả là bó gối
1. Tôi vô ý gây chết người ở mức nhẹ nhất dành cho tất cả những ai tham gia, nhưng chia tội thành 8 : Ông chủ vườn - 1/8 tội (xua hợp pháp), cu trộm dừa 1/2 - 6/8 tội (phạm pháp), cu mút lưỡi + chị bị mút (1/8 - 3/8 tội tùy theo mức độ phạm pháp về việc chui vào vườn dừa ), Nếu chui hợp pháp thì 1/8 tội và dồn sang cu mút. Nếu phạm pháp thì 3/8 tội chia đôi cho 2 anh chị

phmdcnm
21-08-2008, 10:34
tóm lại những ai có ý định "mút đêm" thì nên cẩn thận, không nên thực hiện việc "mút đêm" dưới gốc cây hoặc cột điện, tốt nhất nên tìm 1 bãi đất trống, hoang vắng và sạch sẽ ...
:D

TNDH
21-08-2008, 14:03
Trích:

Biên bản hỏi cung
Nghi án vuờn dừa

Điều tra viên (ĐTV): Hoàng Văn Sơn (HVS) mài vào vườn dừa lúc mấy giờ, gặp dững ai.

HVS: Dạ, em hẽm nhớ là mấy dừ, chỉ bít là trời tối và không gặp ai cả.:yes:

ĐTV: Nói láo, báo lá cải đăng “cùng lúc ấy, dưới gốc dừa, anh… và chị… đang ngồi tâm sự…” :angry:

HVS: Dạ cán bộ hỏi khí dở hơi, đi ăn chộm mà để người ta gặp thì ăn cái đách gì, vả lại cây dừa thân nó bé téo giả như có hai đứa kia nó ngùi, em lèm seo mà leo lên được ? :angry:

ĐTV: Dị là mài leo lên trước, hai đứa kia đến sau. Thui stop, cho mời Nguyễn Văn Tú (NVT)

ĐTV: Tú, lúc mài và thị Thanh vào vườn và ngồi dưới gốc dừa mài có thấy ai hông ?

NVT: (Ra vẻ nghĩ ngợi):emlaugh:

ĐTV: Có thấy ai không ?

NVT: Dạ hông.:no:

ĐTV: Có nghe xung quanh có tiếng động gì không ?

NVT: Dạ không ?:no:

ĐTV: Thui được, ra ngoài kia chờ. Cho gọi chủ vườn dừa (CVD) vào.

ĐTV: Mài là chủ vườn dừa ? :angry:

CVD: Chí phải.:chris:

ĐTV: Trước giờ mài bị mất trộm mấy lần ?

CVD: Dạ hổng bít !

ĐTV: Làm seo mài biết có trộm ?

CVD: Dạ đang xem chiền hình thì nghe có tiếng cây cối xao động, có tiếng bẻ cành… liền chạy ra ngay… :fear:

ĐTV: Vườn dừa nhà mài có mấy bao nhiu gốc ?

CVD: Dạ cỡ vài trăm…

ĐTV: Dị seo mà mài bít cây nào xao động ?

CVD: Dạ cũng lần mò một hùi, xoi đèn lia lịa mới bít cây có thèng ăn chộm…

ĐTV: Ngoài thèng ăn chộm, mài còn thấy ai ?

CVD: Hẽm thấy ai nữa.

ĐTV: Thui được, cho dzìa mai mần cung típ !

CVD: Đa tạ, đa tạ.:present:

ĐTV: Cho gọi NVT vào.

ĐTV: Nài nãi dừ mài nghe thèng CVD nó noái roài đóa, tại seo nó nghe tiếng động trên cây mà mài lại hẽm nghe hử ???

NVT: Hỏi gì ngu pà cố, níu thấy có người hay thấy có động tĩnh gì trên cây thì tui dắt ghệ đi chỗ khác chứ ngồi đó mần ăn gì được cha nội.:angry:

ĐTV: Dị seo mài bị rớt dừa vào đầu, roài cái mồm mài cắn đứt cái lưỡi thị kia ?:emlaugh:

NVT: Ấy chết, tiên sư quân không vú (xin lỗi quân vu khống) đứt cái gì ạ, thị nèo đứt ạ !:glare:

ĐTV: Thị ghệ mài chứ thị nèo, báo đăng nó chít kìa.

NVT: Thui đi tía, chít đâu mà chít, nó chở em đến đây mà cán bộ…


Trưa nay cúng cô hồn làm bậy một xị, ngủ trưa mơ thấy chiện trển, kể ra góp dzui mí các pác :lick::lick::lick:

anticafe
21-08-2008, 14:27
chẳng biết chuyện này là thật hay giả, nhưng mà cả 2 bài đều khiến người đọc cười vỡ bụng thiệt đó. Hồi nãy đang ngồi làm việc, đứa bạn send cho phần đầu. Giờ vô ddth lại đọc đc thêm phần 2 này. Giá mà ngày nào cũng có những câu chuyện vui như vậy để đọc thì còn gì bằng nữa.

nino
21-08-2008, 18:43
Cho hỏi, nước dừa này chảy ra từ trái dừa hay cây dừa vậy ?lol lol

thang kho
21-08-2008, 20:02
đương nhiên nước dừa phải chảy ra từ...cây dừa :))

future_star
21-08-2008, 20:47
Đúng hơn là từ trái dừa chảy qua cây dừa chớ.

lehuynhhp
22-08-2008, 09:35
Thật không thể tin được. Mấy bố bịa thế nào ấy chứ. Hoặc có thật thì chắc tên trộm trông đôi ở dưới đất mà "Ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải" nên đáp dừa suống cho bõ tức. He he.

phmdcnm
22-08-2008, 09:55
mấy bác này đúng là hết chuyện, ng ta gặp tình cảnh như thế mà mấy bác còn ngồi đây bàn chuyện nước dừa =))

TNDH
22-08-2008, 11:00
Trước tình hình “nghi án vườn dừa” bị xuyên tạc lung xung tung, tòa án tối om làng Mùi quyết định đưa ra xử lưu động tại làng Mùi, sau đây là tường thuật:

A lô, a lô, loa loa loa… Pà con nghe tau noái rõ hông ? Hum nai tòa xử “nghi án vườn dừa” Hội đồng xét xử gùm:
- Chánh án: Ngài Lê Thiên Vị.
- Công tố dziên: Ngài Cả Vú.
- Bị cáo gùm: Văn Sơn – Văn Tú – Thị Thanh và Chủ vườn dừa (chưa rõ tên) loa loa loa…
- Bị đơn: Luật da Thanh Bành
- Và đông đảo luật xu bào cho bên nguyên lẫn bên bị.

Xin thay mẹt Công tố viện, tau tuyên bố cáo trạng như ri:
Ngày X tháng Y năm Z, tại cà phê Vườn Dừa xảy ra trọng án. Hai tên Tú – Thanh là khách đến uống dừa, trong lúc thị Thanh đưa lưỡi vào mồm tên Tú thì bỗng dưng tên Sơn núp trên cây dừa quăng trái xuống, trúng đầu tên Sơn. Trọng lượng của quả dừa được cân là 3 ki-lô giác. Lực rơi đo được 80 ki-lô-mếch/giờ. Các em lớp ba trường làng Mùi tính ra trọng lượng của trái dừa khi va vào đỉnh đầu tên Tú là 90 cân. Theo khoa Động đậy học trường Đại học Bách Khoe thì tác động của lực rơi khiến đầu tên Tú bị đè xuống, răng hàm trên bập xuống ghim vào lưỡi thị kia, khi thị kia thu được lưỡi dzìa thì đếm rõ có 6 cái reng cửa của tên nọ ghim vào lưỡi thị. Thị quá hốt hoảng nên xỉu tại chỗ và sau đó đã được đưa đi cấp kíu. Giám định cho bít 6 cái reng là đồ dzỏm, lưỡi thị kia, Y tá làng chỉ đạp sơ 3, 4 đường may là xong, tạm thời thị ngưng nói trong 8 năm để hồi phục vị giác…

Ngày X1 tháng Y1 năm Z1, sau 36 tháng điều tra, cơ quan điều cha có kết luận đề nghị đình chỉ dzụ án, miễn truy tố tất cả các nghi can, chỉ phạt hành chánh như sau:
- Với tên Sơn: Có hành vi xem trộm trai gái tò te, phạt làm Mod box GLTG 30 ngày để dọn sạch rác.
- Tên Tú – Thị Thanh: Không đội mũ bảo hiểm khi vào vườn dừa, vi phạm nghiêm trọng “điều 35 Luật Hành sự: Trai gái tò te phải thuê phòng trọ hoặc khách sạn” Phạt tên Tú phải cưỡi (xí quên cưới) thị kia.
- Tên chủ vườn dừa: Mở cà phê sân vườn mà không đăng ký kinh doanh, không nhắc khách phải đội mũ bảo hiểm. Tạm đình chỉ quán 3 ngày, truy thu tiền thuế.

Thưa bà con, sau khi có cáo trạng bổn tòa đã xử y như đề nghị. Nhìn chung các bị cáo đều dzui dzẻ chấp hành, tên Sơn giờ đã thành đạo diễn phim Phòng the nổi tiếng thế giới, Tú – Thanh đã có 4 mặt con trong sở thú… ấy chít xin lỗi trong giá thú. Chủ vườn dừa đã bỏ nghề, vườn dừa bị đốn sạch thay bằng khách sạn ngàn sao. Cho thuê dài hạn, trung hạn, ngắn hạn đến 15 phút. Dzụ án khép lại… thế dưng chúng tau lại nhận được khiếu tố của luật da Thanh Bành, lý do: Dzụ án vườn dừa quá vớ vỉn khiến các luật gia phải đau đầu. Luật da Bành đề nghị được bồi thường. Đó là lý do của buổi xét xử hôm nay…
(Còn)

comifend
28-08-2008, 19:59
tếu tè á.đăng báo mà.chắc là có thiệt