NoZ
08-07-2003, 11:22
Tổ trác 1:
Một bà nọ mua được con vẹt biết nói. Mang về nhà, chờ mãi chẳng thấy vẹt nói tiếng nào bèn tìm cách dụ nó.
Bà làm điệu bộ như đang gọi điện thoại mồm nói: "Alô... Alô".
Chờ một chút thấy vẹt ta chẳng phản ứng gì, bà lặp lại: "Alô.. Alô, Alô".
Cũng chẳng gây được sự chú ý gì từ vẹt, bà kiên nhẫn "Alô, Alô, Alô, Alô"
Vẹt nổi cáu: "Máy bận bà ơi"
Tổ trác 2:
Chồng về tới ngõ, vợ ra cửa.
- Hộp gì đấy anh?
- Hộp thịt
- Thịt gì hở anh?
- Thịt...hộp!!!
Tổ trác 3:
- Cả tháng nay tớ đang luyện cho con chó nhà tớ...
- Luyện thế nào?
- Tập cho nó sủa ba tiếng trước khi ăn.
- Thế bây giờ sao rồi?
- Giờ thì tớ sủa ba tiếng nó mới chịu ăn.
- ?!?
Một bà nọ mua được con vẹt biết nói. Mang về nhà, chờ mãi chẳng thấy vẹt nói tiếng nào bèn tìm cách dụ nó.
Bà làm điệu bộ như đang gọi điện thoại mồm nói: "Alô... Alô".
Chờ một chút thấy vẹt ta chẳng phản ứng gì, bà lặp lại: "Alô.. Alô, Alô".
Cũng chẳng gây được sự chú ý gì từ vẹt, bà kiên nhẫn "Alô, Alô, Alô, Alô"
Vẹt nổi cáu: "Máy bận bà ơi"
Tổ trác 2:
Chồng về tới ngõ, vợ ra cửa.
- Hộp gì đấy anh?
- Hộp thịt
- Thịt gì hở anh?
- Thịt...hộp!!!
Tổ trác 3:
- Cả tháng nay tớ đang luyện cho con chó nhà tớ...
- Luyện thế nào?
- Tập cho nó sủa ba tiếng trước khi ăn.
- Thế bây giờ sao rồi?
- Giờ thì tớ sủa ba tiếng nó mới chịu ăn.
- ?!?