PDA

View Full Version : Thời đại



NoZ
08-07-2003, 00:46
5 năm trước, trên vĩa hè đại lộ Nguyễn Huệ hoàng tráng, người ta thấy một gã ăn mày. Đầu đội chiếc nón lá xùm xụp, quần áo vá chằn vá đụp, trước ngực có tấm bảng, bảng đề: hungry.

Chiều qua cũng trên con lộ ấy, vẫn người ăn mày xưa, nón lá xùm xụp, áo vá chằn vá đụp. Trước ngực vẫn còn tấm bảng, bảng đề hungry.com

Hòang Phố
08-07-2003, 08:08
hahaha... đọc cái này dzui quá.
Đúng với thời đại này lắm...
Dzi. cũng nghĩ ra được...:)

NoZ
08-07-2003, 10:39
Cám ơn sự ủng hộ của Hòang Phố. Truyện của bạn post hay hơn nhiều.

nguoitudo
08-07-2003, 21:53
hix phải là www.hungry.com chứ

NoZ
10-07-2003, 03:05
Cám ơn nguoitudo, tôi sẽ dùng ý của bạn khi kể lại câu chuyện này một lần nữa. Nhưng như vậy bạn thấy có mất đi nhịp điệu nhanh của câu chuyện không?

NoZ
12-07-2003, 01:23
Trên một chuyến tàu, trong toa sang trọng nọ có 4 người: một tỷ phú Cuba, một tỷ phú người Nga, tổng thống Bush, và một IT expert người Mỹ. Khi tàu rời ga được dăm phút, người Cuba rút một điếu xì gà LaHa, châm lửa đốt, rít một hơi, ném điếu xì gà hầu như còn nguyên vẹn qua cửa sổ, rồi phì phà khói thuốc, vừa nói: “Xì gà, nước tôi nhiều vô kể, mất một cũng chẳng ăn thua”. Quê độ nhưng những người còn lại chẳng nói gì. Trải qua thời gian khá lâu, tay tỷ phú người Nga mới rút một chai Votka thượng hạng, bật nắp, tu một hơi, ném chai rượu hầu như còn nguyên vẹn qua cửa sổ, đánh khà một tiếng, vừa nói: “Votka, nước tôi nhiều vô kể, mất một cũng chẳng ăn thua”. Không chịu đựng nỗi, tổng thống Bush túm cổ viên IT, ném ra cửa sổ, xoa tay vừa nói: “IT, nước tôi nhiều vô kể, mất một cũng chẳng ăn thua.”

Lord_of_monsters
15-07-2003, 11:43
thế là anh lái tầu Việt Nam đánh bỉm một cái rùi bảo khoai lang quê tui nhiều nắm ăn vài chục cân không nhằm nhò gì, ba bác trên tầu vội vàng bịt mũi chạy mất, thế mới thấy chẳng đâu giầu bằng Việt nam

BubuChacha
23-07-2003, 18:28
he he việt nam nghèo mà toàn chơi sang

SYMOS
23-07-2003, 19:46
NoZ láu cá thật đấy !!
đầu óc sâu xa
mai này có thế làm luật sư hay ông 8 :D

NoZ
23-07-2003, 20:03
Haha, SYMOS phán hay quá. Chắc là ông 8 thôi, còn luật sư thì quá muộn đối với tôi rồi.

Cảm ơn lời khen ngợi quý giá. Đây là lần đầu tiên tôi được khen như vậy đấy.

Hòang Phố
23-07-2003, 20:37
theo tôi thì Noz phải là 1 tay "trả giá" hay nhất ở chợ Bến Thành thì có...

NoZ
24-07-2003, 02:17
Bạn khéo chơi chữ lắm đó HP à. 1 - 0 cho HP.

Hòang Phố
27-07-2003, 20:05
Thì cũng như câu : " gần mực thì đen, gần đèn thì nóng " đó mà...

MayaTek
27-07-2003, 21:32
Gần đèn thì nóng mà sao bà HP cầm rìu + ăn mặc mát mẻ như rứa ra đường thế ni! Tệ thật!

NoZ
28-07-2003, 10:20
thì là nóng...đầu đó mà.

Hòang Phố
06-09-2003, 00:58
thì là nóng...đầu đó mà.
Nóng ...đầu chứng tỏ là dòng điện trở của tui không có bị trục trặc ! :lick:

Hòang Phố
07-09-2003, 00:54
Trở lại với chủ đề THỜI ĐẠI :

Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện:

-Xin thượng đế ban phước lành cho con !

Bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng đã được thâu thanh sẵn :

" Rất tiếc, ngài vừa mới đi chat nên không nghe được lời thỉnh cầu của con. Nhưng con hãy yên tâm, con cứ để địa chỉ email lại, ngài sẽ reply cho con lời ban phước sau.

NoZ
07-09-2003, 17:05
Nóng ...đầu chứng tỏ là dòng điện trở của tui không có bị trục trặc ! :lick:

Vâng, điện trở thì vẫn còn tốt nhưng làm ơn kiểm tra lại dây thần kinh thứ Bảy và dây thần kinh Chủ Nhật xem.

Nhật Đăng
11-09-2003, 22:00
Trở lại với chủ đề THỜI ĐẠI :

Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện:

-Xin thượng đế ban phước lành cho con !

Bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng đã được thâu thanh sẵn :

" Rất tiếc, ngài vừa mới đi chat nên không nghe được lời thỉnh cầu của con. Nhưng con hãy yên tâm, con cứ để địa chỉ email lại, ngài sẽ reply cho con lời ban phước sau.
http://www.tatvn.com/forum/html/emoticons/applause.gif