Lord_of_monsters
07-07-2003, 13:07
Nhắm mở mắt
Câu chuyện này chắc có người biết rồi, vẫn xin được chép lại lên đây để cả nhà cùng ..cười!
A: Tao đố mày tại sao khi hôn thì con gái nhắm mắt, còn con trai mở mắt?
B:???
Còn đây là các đáp án:
1- Vì con gái xinh rồi nên không cần mở mắt để nhìn con trai...xấu!
Con trai phải mở mắt để nhìn con gái xinh!! ( các chị sướng ha)
2-Vì con trai chưa kịp nhắm mắt thì con gái đã nhắm mắt trước rồi!!!!
Tệ thật đấy !)
Nhưng đây là đáp án được coi là chuẩn nhất, không còn đáp án nào đúng hơn nữa:
Viết thư
TUẤN - 5 tuổi ngồi hí hoáy trên tờ giấy. Mẹ từ bếp lên hỏi:
- Con đang làm gi đó ?
- Con viết thư ?
- Cho ai vậy ?
- Cho con chú Bình.
- Nhưng con đã biết viết đâu ? Mẹ ngạc nhiên .
- Không quan trọng mẹ ạ, vi nó mới 3 tuổi , cũng chưa biết đọc đâu .
Da trắng
Hai vợ chồng người da trắng, vợ đang chờ đẻ ở bệnh viện. Chú chồng gọi điện
đến hỏi thăm. Vợ nói:
- Anh ơi, bác sĩ chuẩn đoán con mình có đuôi.
Chồng lo lắm. Hôm vợ đẻ xong hắn hỏi ngay có đuôi hay không, vợ nói:
- May quá, không có đuôi, nhưng mà nó đen thui.
- Thôi đen cũng được, miễn là không có đuôi.
Câu chuyện này chắc có người biết rồi, vẫn xin được chép lại lên đây để cả nhà cùng ..cười!
A: Tao đố mày tại sao khi hôn thì con gái nhắm mắt, còn con trai mở mắt?
B:???
Còn đây là các đáp án:
1- Vì con gái xinh rồi nên không cần mở mắt để nhìn con trai...xấu!
Con trai phải mở mắt để nhìn con gái xinh!! ( các chị sướng ha)
2-Vì con trai chưa kịp nhắm mắt thì con gái đã nhắm mắt trước rồi!!!!
Tệ thật đấy !)
Nhưng đây là đáp án được coi là chuẩn nhất, không còn đáp án nào đúng hơn nữa:
Viết thư
TUẤN - 5 tuổi ngồi hí hoáy trên tờ giấy. Mẹ từ bếp lên hỏi:
- Con đang làm gi đó ?
- Con viết thư ?
- Cho ai vậy ?
- Cho con chú Bình.
- Nhưng con đã biết viết đâu ? Mẹ ngạc nhiên .
- Không quan trọng mẹ ạ, vi nó mới 3 tuổi , cũng chưa biết đọc đâu .
Da trắng
Hai vợ chồng người da trắng, vợ đang chờ đẻ ở bệnh viện. Chú chồng gọi điện
đến hỏi thăm. Vợ nói:
- Anh ơi, bác sĩ chuẩn đoán con mình có đuôi.
Chồng lo lắm. Hôm vợ đẻ xong hắn hỏi ngay có đuôi hay không, vợ nói:
- May quá, không có đuôi, nhưng mà nó đen thui.
- Thôi đen cũng được, miễn là không có đuôi.