PDA

View Full Version : Đây mới là câu đối khó nhất mọi thời đại



summit
14-08-2008, 14:03
Da trắng vỗ bì bạch.

kemkem
14-08-2008, 15:52
đối lại câu này xem sao:

+ Béo phù thở phì phò
+ Đá chàm sờ lam nham

treemvuihoc.fun
14-08-2008, 15:57
thân hình thon thả thôi

summit
14-08-2008, 16:00
đối lại câu này xem sao:

+ Béo phù thở phì phò


Câu này khá chuẩn

Da trắng với bì bạch (da=bì, trắng=bạch)

edavn
14-08-2008, 16:37
Câu này khá chuẩn

Da trắng với bì bạch (da=bì, trắng=bạch)

Chưa chuẩn vì "bì", "bạch" ngoài là hai từ hán việt ra khi ghép lại "bì bạch" là từ tượng thanh khi bị "vỗ" vào cũng rất đối với "da trắng" là tượng hình. Câu đối này khó ở chỗ đó nên bao đời nay chưa ai đối lại chuẩn được cả:w00t: Cũng vì thế mà xưa kia Trạng Quỳnh đành uốt ức nuốt nước bọt chui ra khỏi buồng tắm bà Đoàn Thị Điểm không sơ múi được chi:wub: đời sau cũng có người đối lại:

Rừng sâu mưa lâm thâm

về ngữ nghĩa và từ vựng thì rất chuẩn Rừng - Lâm, Sâu - Thâm. Tuy nhiên chữ: "lâm thâm" không có tượng thanh và "rừng sâu" cũng quá... trừu tượng chả có màu sắc hình tượng chi cả nên cũng xem như là ko đạt:D

VDI
14-08-2008, 22:00
Câu này quá kinh điển rồi, hầu như ai cũng biết nhưng cho đến giờ vẫn chưa có nhân tài nào có vế đối lại hay như vế đối đã đưa ra. Anh em chịu khó động não thêm nhé, sẽ có ngày....

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Có người đối là "Tay sơ sờ tí ti" có thể coi là được chăng, câu này có trong "Thế giới mới" Tí cũng là tay, tí ti là một chút xíu, cũng là một từ láy âm tay sơ là tay còn trong sạch, nguyên vẹn.

1 vế đối khác: "da trắng vỗ bì bạch" vs "trời xanh màu thiên thanh"

summit
14-08-2008, 22:46
"Trời xanh màu thiên thanh" mình nghĩ câu này ko dc, trời xanh ý đã nói bầu trời màu xanh rồi sao lại còn chỉ thêm nữa là nó màu thiên thanh.

VDI
14-08-2008, 23:19
"Trời xanh màu thiên thanh" mình nghĩ câu này ko dc, trời xanh ý đã nói bầu trời màu xanh rồi sao lại còn chỉ thêm nữa là nó màu thiên thanh.

Bạn hiểu sai rồi, thiên thanh là một từ chỉ 1 màu nhất định, như kiểu màu tàn thuốc, màu mận chín... đó. Ở đây ý nói, màu xanh của trời có tên gọi là màu xanh thiên thanh. Vì thế mà tuy cũng khá chỉnh nhưng chưa hay với vế đối trên.

xipam
14-08-2008, 23:28
trời xanh màu thiên thanh ko đc
đã xanh lại màu thiên thanh, thiên thanh cũng gần như xanh vậy, mà thiên thanh thì nghe ko đã :D

yeucine
15-08-2008, 00:03
Bao nhiêu năm, bao nhiêu đại văn hào chịu thua cái bà này.
Hôm nay các bác DDTH định lưu danh thiên cổ ả :w00t:

Nguyen_Tuan_Anh
15-08-2008, 00:13
Bao nhiêu năm, bao nhiêu đại văn hào chịu thua cái bà này.
Hôm nay các bác DDTH định lưu danh thiên cổ ả :w00t:
Nếu cứ nghĩ như thế thì chẳng bao giờ con hơn cha được. lol

emule
15-08-2008, 08:38
"troi xanh mau thien thanh la sao roi"
tu "vo" la dong tu sao doi voi tu "mau" ko phai dong tu duoc
bi bach la tuong thanh rat chuan voi dong tu "vo". Con thien thanh cho tuong thanh cung cho tuong hinh.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

cai kho la tu Han Viet la mot tu tuong thanh bo nghia cho dong tu. Chu neu la tu Han Viet thong thuong thi vo khoi

summit
15-08-2008, 08:48
Nếu cứ nghĩ như thế thì chẳng bao giờ con hơn cha được. lol

Trải qua mấy thế kỷ rồi chưa có ai đối lại được, cái này mình phải chấp nhận 1 sự thật là không có vế đối chỉnh với đề ra đối. Có thể Topic này sẽ là nơi phát hiện ra đại văn hào còn hơn cả Trạng Quỳnh :D

VDI
15-08-2008, 13:38
"Tay sơ sờ tí ti" Khá ổn đấy chứ!

summit
15-08-2008, 13:57
"Tay sơ sờ tí ti" Khá ổn đấy chứ!

Tay sơ với tí ti làm sao đối với da trắng, bì bạch

VDI
15-08-2008, 14:40
Vì Tí cũng có nghĩa là tay, sơ là mới, ít, quen sơ sơ chẳng hạn, biết ít, tức là biết sơ đó.

Ti : nhỏ, ít, tí ti là vậy

Tất nhiên làm sao mà bằng được vế đối kia, cả trăm năm nay còn chưa ai đối lại được mà.

summit
15-08-2008, 15:03
Sơ là mới thì mình biết rồi còn Tí là tay thì bây giờ mình mới dc biết nên mới thắc mắc thế.

gloc88
15-08-2008, 20:33
"Tay sơ sờ tí ti" Khá ổn đấy chứ!

"Tay tơ sờ tí ti" ông nội ơi

Một câu khác (cũng Thế giới mới hay KTNN, 4-1994) là..." Trắng da vỗ bạch bì" :)

Cái câu này, đối khó đã đành, lại còn gặp những người cứ khăng khăng "không thể đối được" thành ra giả có ông A nào đó đối được thật, người ta vẫn cứ không tin. Giống như chuyện tướng Giáp là 1 trong 10 vị tướng giỏi nhất thế giới hay chuyện Vạn Lý Trường Thành thấy được từ mặt trăng vậy.


Trải qua mấy thế kỷ rồi chưa có ai đối lại được, cái này mình phải chấp nhận 1 sự thật là không có vế đối chỉnh với đề ra đối. Có thể Topic này sẽ là nơi phát hiện ra đại văn hào còn hơn cả Trạng Quỳnh

VDI
15-08-2008, 23:39
Tơ trong câu đó nghĩa gì vậy?


Có thể Topic này sẽ là nơi phát hiện ra đại văn hào còn hơn cả Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh không phải là đại văn hào,

Mặc dù chưa ai đối được nhưng mà cũng vẫn cứ khơi ra, biết đâu thế hệ @, 9x... có người đối được ấy chứ. (ví dụ lập 1 chương trình với thuật toán thông minh nào đó chẳng hạn)

gloc88
16-08-2008, 08:11
Tơ trong câu đó nghĩa gì vậy?



Trạng Quỳnh không phải là đại văn hào,

Mặc dù chưa ai đối được nhưng mà cũng vẫn cứ khơi ra, biết đâu thế hệ @, 9x... có người đối được ấy chứ. (ví dụ lập 1 chương trình với thuật toán thông minh nào đó chẳng hạn)

Gúc gồ số kết quả "tay tơ" nhiều gấp 10 lần "tay sơ".!
Còn nghĩa thì là 1 thôi. (tay tơ, gái tơ, gà tơ...)
Cũng có thể tí 臂 = cánh tay trên, ti 絲 = tơ (tắm). Ko rõ lắm

Bảo phải tượng thanh tượng hình e là gò ép quá, lại còn phải đối động từ vỗ (thế thì màu thiên thanh hay biển tây có hải âu đều bị loại

Có 1 ý đối tất cả các câu trên chưa chuẩn lắm là ĐTĐ đang tắm -> Da trắng vỗ bì bạch. Nên TQ ứng đối được câu gì hợp cảnh đang nhìn trộm mới khó, đại loại Sướng mắt nhìn mãn nhãn chẳng hạn

Khó là ở đó

VDI
16-08-2008, 13:56
Vì người đẹp đang tắm, đọc câu "Da trắng vỗ bì bạch", vừa tượng thanh, vừa tượng hình làm người nghe hình dung ra ngay được "cảnh bên trong".

Đó là cái tài, cái lý thú của vế đối, không phải là gò ép.
Cho nên đến giờ vẫn chưa có nam nhân quân tử nào đối lại được.