PDA

View Full Version : 2008 Olympics - "Tôi hát nhép cho tổ quốc tôi"



Arkain
13-08-2008, 06:13
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44914000/jpg/_44914733_flying_466afp.jpg

Cô bé 9 tuổi Lin Miaoke xinh xắn trong chiếc áo đầm đỏ cất giọng hát bài "Tôi hát cho tổ quốc tôi" trong khi lá cờ Trung Quốc tiến vào sân vận động, làm xúc động trái tim của hàng tỷ trái tim Trung Hoa yêu nước.

Nhưng giọng hát oanh vàng đó lại thuộc về người khác.

Chen Qigang, đạo diễn âm nhạc cho buổi lễ khai mạc, nói với đài CCTV rằng cô bé Yang Peiyi bảy tuổi, người đã được chọn để trình bày bài hát này nhờ có giọng hát truyền cảm, đã bị các cán bộ cấp cao bất thình lình rút ra khỏi chương trình vào phút chót vì họ cho rằng cô bé "không thích hợp" cho sự kiện này, dựa trên lý do Peiyi "có gương mặt quá tròn và hàm răng trông không đều", cả hai điều vốn không phải xa lạ gì đối với trẻ em Trung Quốc.

Và vỏn vẹn 15 phút trước trước buổi trình diễn, một đứa bé khác trông xinh xắn hơn là Lin Miaoke được các cán bộ chọn để "biểu diễn" với giọng hát của Yang Peiyi.



http://graphics8.nytimes.com/images/2008/08/12/sports/olympics/12singer2-600.jpg


Có lẽ trong lúc trình diễn trong lễ khai mạc, Lin Miaoke cũng không biết rằng giọng hát đang được phát ra từ giàn âm thanh thật ra không phải của mình.

Bố của Lin Miaoke nhận ra được giọng hát của con mình có vẻ khác lạ, nhưng ông tưởng rằng đó là vì hệ thống hòa âm. Cho đến khi xem báo chí phỏng vấn Chen, ông mới biết rằng đó là giọng của Yang Peiyi.

Chen cho biết rằng có tổng cộng 10 đứa bé được chọn đi thu âm, cô bé hát hay nhất thì bị cho là quá lớn (10 tuổi), Lin Miaoke thì tuy xinh nhưng giọng hát không thích hợp, và cuối cùng Pang Peiyi được chọn để trình diễn.

Tuy nhiên các cán bộ không đồng ý với sự lựa chọn này trong phút chót.

Chen giải thích với báo giới: "các bạn phải hiểu rằng vì quyền lợi quốc gia dân tộc, đứa bé trên camera phải là hoàn mỹ trong hình dáng, tâm cảm, và tài diễn xuất".

Ngay lập tức, mạng internet của Trung Quốc náo động với các bài viết phản hồi bất bình với việc làm mà họ cho là treo đầu dê, bán thịt chó của chính phủ.

"Làm trò giả tạo vì danh dự quốc gia? Chúng ta đang dạy bài học gì cho đứa bé này?", một thành viên trên trang 163.com phát tiết, "Đây là danh dự hay là ô nhục?"

Một số tỏ ra cảm thông với việc chính phủ chọn ra một gương mặt xinh để thay thế một gương mặt không đủ xinh để đại diện cho quốc gia mình.

Những người khác lại thắc mắc rằng không lẽ trên toàn lãnh thổ Trung Hoa mà chính phủ không kiếm ra được đứa bé nào vừa có giọng hát hay mà vừa dễ nhìn hay sao.

Đa số đều đồng ý rằng đây là lỗi của người lớn chứ những đứa bé này không có tội tình gì.

"Hãy giữ lại chút thật thà cho thế hệ sau", thành viên với tên Weirderhua viết, "Nụ cười của Yang Peiyi còn chưa đủ xinh hay sao? Chúng ta cần sự chân thật chứ không cần những cái đẹp giả dối thế này, tôi mong rằng việc này không làm nguy hại đến lũ trẻ, chúng không có lỗi gì cả".

Một thành viên khác tỏ ra đồng tình: "Trẻ em rất ngây thơ, đừng làm dơ bẩn tư duy của chúng!".

Guồng máy tuyên truyền và bưng bít thông tin khét tiếng của chính phủ Bắc Kinh lập tức khởi động và xóa bỏ hàng loạt các bài tranh luận sôi nổi này trên mạng, cũng như block các links dẫn đến đoạn video hát nhép nói trên.

Hát nhép vốn không phải là điều mới mẻ gì, tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2006 tại Turin ca sĩ 70 tuổi Luciano Pavarotti cũng phải thu âm trước vì bị cảm lạnh (ông qua đời một năm sau đó), tuy nhiên việc ca sĩ đã được chọn và chuẩn bị kỹ càng để đại diện quốc gia bị chính phủ ra lệnh thay đổi vào phút cuối chỉ vì gương mặt bị các cán bộ cho rằng không đủ xinh, và người thay thế được chỉ thị hát nhép giọng của người bị loại là chuyện có một không hai trong lịch sử Olympics.

Đây là ví dụ mới nhất cho thấy những hành động mà Trung Quốc sẵn sàng làm trong nỗ lực làm đẹp thể diện, gần đây sự thật cũng được phơi bày về đoạn video dài 55 giây chiếu cảnh pháo hoa sáng rực trên bầu trời Bắc Kinh được các đài truyền hình phát sóng là được...vẽ bằng computer, và đa số người trong con số mười lăm ngàn "tình nguyện viên" biểu diễn trong lễ khai mạc là được chính phủ TQ chọn từ...quân đội ra.


- Arkain lược dịch -

http://www.latimes.com/media/thumbnails/photo/2008-08/41578656-12115138-140105.jpg
http://ap.google.com/article/ALeqM5gvdGdbFHvF8M_eJh8CSMEIbZ8tFAD92GSPD00
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/12/AR2008081201567.html?hpid=topnews
http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/olympics/2545387/Beijing-Olympics-Faking-scandal-over-girl-who-sang-in-opening-ceremony.html

lennel
13-08-2008, 07:48
mỗi người 1 định kiến..
khó nói..
riêng mình nghĩ ko nên khe khắc


......


ô! bé nầy rất dethuonng

Vui365
13-08-2008, 07:50
Bài dịch rất hay




:)

edavn
13-08-2008, 07:55
Lão Ác Kền dịch hay quá, việc 15ngàn tình nguyện viên lấy từ quân đội ra đa số cũng không có gì đáng lên án lắm nhưng việc "treo đầu dê bán thịt chó" kiểu làm "đẹp thể diện quốc gia" như: hát nhép thay người, bắn pháo hoa bằng computer trên thì đúng là... có một không hai:angry:

summit
13-08-2008, 08:05
Không chỉ ở VN mà nhiều nước trên TG có ác cảm nặng nề với TQ nên TQ rất hay bị soi mói bới móc. Nhưng mà không ác cảm với bọn này mới là lạ.

redhorse
13-08-2008, 08:06
Bác Arkain viết hay nhỉ, không biết bài này có bị copy sang các báo của online ko nhỉ

U23_VN
13-08-2008, 08:47
thấy dấp dáng của VN trong đó,
một điều dễ nhận thấy là các nước XHCN thì thường nghèo nhưng thích khoe mẻ
- TRUNG QUOC là điển hình rồi nhé
- TRIỀU TIÊN thì lấy vài trái bomb ra ăn vạ thế giới
- chỉ có mỗi VN là vừa tốt, vừa anh dũng, lại có nền kinh tế phát triển như hổ, như rồng thôi .

Starcraft
13-08-2008, 09:08
- chỉ có mỗi VN là vừa tốt, vừa anh dũng, lại có nền kinh tế phát triển như hổ, như rồng thôi .


hài vãi......................

dly
13-08-2008, 09:13
Lão Ác Kền dịch hay quá.

Khen là thừa! Bài gốc là tiếng mẹ đẻ của lão ấy mà :lick: Tiếng Việt chỉ là sinh ngữ phụ thôi :w00t:

Cảm ơn Lão Kền một phát

Arkain
13-08-2008, 09:17
Hìhì, thỉnh thoảng viết bâng quơ để khỏi quên tiếng Việt ấy mà lão Dê, nhưng mà so với tài dịch thuật của "Nhân Dân" hay "Lao Động" thì chắc mình cũng không đến nỗi nào :D

kungfupanda
13-08-2008, 09:45
thường thôi, hát nhép bây giờ là phong trào mà

xnewman
13-08-2008, 09:52
"Tôi cũng giống tổ quốc tôi..chuyên làm hàng giả..copy các loại... " Live show cũng giả..hát cũng giả...VN đừng bao giờ bắt chước bọn này mà xấu hổ...chắc quả này muôn đời ko ai tổ chức cái gì ở Tàu nữa...

huongct
13-08-2008, 10:54
Cái thằng TQ này đang làm trò khỉ đây mà, rõ ràng là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, con người sinh ra thì đâu thể quyết định dung nhan chứ, có ai thử nghĩ xem cô bé có giọng hát mà không được chọn lên sân khấu chỉ vì em không được xinh, sau này đó chắc chắn là một vết thương lòng đau đớn. Còn cô bé người mẫu kia có thực sự vinh dự hay không?. Mấy thằng ch' ch' đó toàn là bọn lừa đảo cả.

Thằng Trương Nghệ Mưu thế nào cũng bị báo ứng, chờ xem !

Arkain
13-08-2008, 11:33
thường thôi, hát nhép bây giờ là phong trào mà

Khả năng đọc hiểu có vấn đề nặng, hoặc chưa đọc kỹ mà đã láu táu post reply.

hoanglantham
13-08-2008, 11:43
Cái này bên VN mình gọi là "bệnh thành tích"! :D

ruckus
13-08-2008, 12:50
Oài , nói làm gì. Bọn Tàu chuyên môn chính của chúng nó là làm hàng giả mà... Chả trách chi mấy chuyện này, ko giả mới là ngạc nhiên.
Vừa xem bản tin 12h trên vtv1, thấy bọn Khựa bảo vệ làng olympic bằng xe tăng bọc thép, hài vãi. Vui nhất là có đoạn vđv cầu lông Nguyễn Tiến Minh chộp hình chung với 1 chiếc bọc thép, miệng cười hớn hở ^^....

NgoisaoGiaitri
13-08-2008, 13:44
Hàng Tàu = Hàng giả, cái này là muôn đời rồi!

Vui365
13-08-2008, 14:15
Xem hình so sánh 2 bé thì cũng thông cảm được. Có thể bên đó không có chuyên gia trang điểm và bé dễ thương là con ông châu chấu lol

VinaSPY
13-08-2008, 14:42
Trung Quốc dùng kỹ xảo trong lễ khai mạc Olympic.

Không phải tất cả những gì khán giả được chứng kiến trên truyền hình đều là trực tiếp từ sân Tổ Chim - nơi diễn ra lễ khai mạc hoành tráng của Olympic Bắc Kinh 2008.

Trong màn bắn pháo hoa tưng bừng tại lễ khai mạc hôm 8/8 vừa qua, vì lý do kỹ thuật và an toàn nên ban tổ chức buộc phải sử dụng kỹ xảo để ghép hình ảnh có sẵn lồng vào các cảnh quay trực tiếp, truyền đến khoảng 4 tỷ người xem trên toàn thế giới.

Đó là màn bắn pháo hoa có hình dấu chân khổng lồ. Trong 29 dấu chân - tượng trưng cho 29 kỳ Thế vận hội hiện đại - chỉ duy nhất có dấu chân cuối cùng là hình ảnh thật được quay từ camera đặt ở Sân vận động quốc gia Tổ Chim. Còn lại đều được thiết kế trên máy tính. Đây là "một sự dối trá" bất khả kháng.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/56/5B/4.jpg
Chỉ khán giả có mặt ở sân Tổ Chim mới được chứng kiến trọn vẹn, còn khán giả truyền hình chỉ được xem dấu chân cuối cùng là cảnh thật. Ảnh: Reuters.


Ban đầu, các nhà tổ chức Trung Quốc dự định sử dụng máy bay trực thăng để quay và truyền trực tiếp màn bắn pháo hoa có hình 29 dấu chân khổng lồ nói trên. Tuy nhiên, sau khi tính toán kỹ, họ thấy đây là việc không khả thi do các điểm bắn nằm cách xa nhau và họ cũng không muốn mạo hiểm để máy bay vào vùng bắn pháo.

Vì vậy, việc thiết kế bằng đồ họa vi tính đã được tính đến. Ủy ban Olympic quốc tế cũng chấp nhận phương án mang tính "ảo thuật" này. Để có chưa đầy một phút (55 giây) hình ảnh trên truyền hình hôm ấy, các chuyên gia đồ họa phải mất gần một năm miệt mài tạo dựng.

Hà Uyên tổng hợp

thanhsoros
13-08-2008, 15:28
dựa trên lý do Peiyi "có gương mặt quá tròn và hàm răng trông không đều", cả hai điều vốn không phải xa lạ gì đối với trẻ em Trung Quốc.
:prrrr::prrrr::prrrr::prrrr::prrrr:
dân TQ sao đẹp bằng dân VN ta ??? :detective

VinaSPY
13-08-2008, 16:20
Có những người, trong đó có tôi rất lấy làm vui với hành động này của chính phủ Trung Hoa. Thử tưởng tượng cả đống pháo đó bắn lên thật thì ngày mai khu vực đó có còn đảm bảo môi trường để các vận động viên thi đấu không? Hay nó càng làm không khí ở Bắc Kinh trở nên ô nhiễm hơn ngày thường?

ông này chắc C.S nòi đây, 1 lòng coi TQ là anh 2 gương mẫu.

Thế nhé, đọc lại đi.... Chỉ vì bọn nó không làm được nên mới chơi trò này. Chứ không phải vì MÔI TRƯỜNG đâu....

summit
13-08-2008, 20:11
Nếu thực sự là 1 "C.S nòi" thì lại càng không bao giờ ủng hộ cái thằng Tàu khựa bao giờ mà lúc nào cũng căm thù và đề phòng nó hơn bao giờ hết, nó có thể cắn ta bất cứ lúc nào.

huongct
13-08-2008, 20:27
Nếu thực sự là 1 "C.S nòi" thì lại càng không bao giờ ủng hộ cái thằng Tàu khựa bao giờ mà lúc nào cũng căm thù và đề phòng nó hơn bao giờ hết, nó có thể cắn ta bất cứ lúc nào.


Hổng dám đâu, chỉ cần nói xấu thằng Tàu thôi, thì mấy cái thằng nòi kia hỏi thăm liền, còn sợ sứt mẻ tình hỉu nghị Vit Tung nữa chứ. Tóm lại nói xấu Tàu khựa là "phản động".

arsene_lupin
13-08-2008, 20:33
Có những người, trong đó có tôi rất lấy làm vui với hành động này của chính phủ Trung Hoa. Thử tưởng tượng cả đống pháo đó bắn lên thật thì ngày mai khu vực đó có còn đảm bảo môi trường để các vận động viên thi đấu không? Hay nó càng làm không khí ở Bắc Kinh trở nên ô nhiễm hơn ngày thường?
mắt ông này bị mờ hay là không biết đọc vậy

Chỉ khán giả có mặt ở sân Tổ Chim mới được chứng kiến trọn vẹn, còn khán giả truyền hình chỉ được xem dấu chân cuối cùng là cảnh thật. Ảnh: Reuters.

là bắn cả nhưng chỉ có ở sân mới xem được còn xem qua tivi thì chỉ có 1 cái là thật còn 28 cái là giả hiểu chưa

'OR''='
13-08-2008, 22:34
Kiểu này Tàu khựa dám chơi cả doping lắm.

mrdelux
13-08-2008, 22:42
Hàng Tàu khựa, chỉ đc cái mã:)

nino
13-08-2008, 22:48
Cái này bên VN mình gọi là "bệnh thành tích"! :D

hi hi... đọc từ đầu tới cuối mình thấy bác này đúng nhứt :D

saomain
13-08-2008, 22:59
Lễ khai mạc còn giả,huống hồ trong thế vận hội,chắc tụi TQ chơi doping để thắng Mĩ đây mà,đúng là bọn TQ,hèn gì thế giới ác cảm với tụi nó (trừ tụi Nga,Bắc Triều Tiên,Cuba,Venezuela - tất nhiên chỉ chính phủ mấy nước đó,chứ người dân cũng chẳng ai ưa tụi tàu)

phoipha
13-08-2008, 23:22
Có những người, trong đó có tôi rất lấy làm vui với hành động này của chính phủ Trung Hoa. Thử tưởng tượng cả đống pháo đó bắn lên thật thì ngày mai khu vực đó có còn đảm bảo môi trường để các vận động viên thi đấu không? Hay nó càng làm không khí ở Bắc Kinh trở nên ô nhiễm hơn ngày thường?

Ặc ặc, bạn là người Tàu hả?

Nhưng mà có tìm hiểu kỹ chưa mà biện cớ để bênh vực lũ Tàu vậy

Cái đống pháo đó bắn lên là có thật, không phải kỹ xảo gì cả. Nguyên 29 cái pháo bay lên là thật

Nhưng chúng nó không quay phim cảnh thật lại để chiếu lên TV được nên đành phải làm cảnh giả để chiếu lên TV

Môi trường môi triết gì ở đây vậy trời

saomain
13-08-2008, 23:33
TQ mà coi trọng việc bảo vệ môi trường mới sợ,chắc bạn Vui365 là người Tàu quá

kaizvn
14-08-2008, 01:41
TQ mà coi trọng việc bảo vệ môi trường mới sợ,chắc bạn Vui365 là người Tàu quá

quá coi trọng đi chứ, rác rến gì thi nhau đem "xuất khẩu" qua VN bớt cho đỡ ô nhiễm đất tụi nó, chưa kể dân nó thiếu gái thì lại "nhập khẩu" gái nhà lành bị lừa bán qua bên đó. THiếu gì bổ sung nấy, dư gì thải bớt ấy :D.

Vui365
14-08-2008, 07:35
Ặc ặc, bạn là người Tàu hả?

Nhưng mà có tìm hiểu kỹ chưa mà biện cớ để bênh vực lũ Tàu vậy

Cái đống pháo đó bắn lên là có thật, không phải kỹ xảo gì cả. Nguyên 29 cái pháo bay lên là thật

Nhưng chúng nó không quay phim cảnh thật lại để chiếu lên TV được nên đành phải làm cảnh giả để chiếu lên TV

Môi trường môi triết gì ở đây vậy trời

Thì chuyện chỉ có vậy mà vẫn có người muốn hiểu là pháo không được bắn lên mà làm giả bằng vi tính. Tụi nó không bắn thì còn thông cảm, đằng này đã bắn nhiều mà còn muốn khoe hàng :D

phoipha
14-08-2008, 09:52
Thì chuyện chỉ có vậy mà vẫn có người muốn hiểu là pháo không được bắn lên mà làm giả bằng vi tính. Tụi nó không bắn thì còn thông cảm, đằng này đã bắn nhiều mà còn muốn khoe hàng :D

Bó tay, miệng dẹo nói sao cũng được

Sai rành rành mà không nhận sai, nói lái qua cái khác cho được

Vui365
14-08-2008, 10:07
Bó tay, miệng dẹo nói sao cũng được

Sai rành rành mà không nhận sai, nói lái qua cái khác cho được

Thì tôi nhận là tôi tường nhầm còn gì nữa. Tôi không muốn cãi nhau gây mất đoàn kết.
Chuyện họ làm vi tính cũng đâu có gì nặng nề, không phải nhiều người thích xem phim Hoa Kỳ là do làm nhiều kỹ xảo đẹp đó sao?

Think different
14-08-2008, 10:14
Chuyện họ làm vi tính cũng đâu có gì nặng nề, không phải nhiều người thích xem phim Hoa Kỳ là do làm nhiều kỹ xảo đẹp đó sao?

Điên quá! Phim ảnh thì người xem trông đợi vào kĩ xảo, còn Olympic thì khán giả trông đợi vào sự trung thực, công bằng,...So sánh khập khiễng thế mà cũng so sánh.

huongct
14-08-2008, 10:47
Chúng ta nên mừng mới đúng, thằng TQ đã dạy trẻ con bọn nó lừa lọc sớm thế, tương tai tự chúng nó giết nhau. Nó làm đàng hoàng trung thực mới đáng sợ chứ.

tiểu dân
14-08-2008, 15:42
Chúng ta nên mừng mới đúng, thằng TQ đã dạy trẻ con bọn nó lừa lọc sớm thế, tương tai tự chúng nó giết nhau. Nó làm đàng hoàng trung thực mới đáng sợ chứ.
Những điều ác nhân này cũng có thể nói ra được sao? Thừa thù ghét và thiếu độ lượng có thể biến người ta thành kẻ bất nhân (nhân = người và bất = không). Oan nghiệt.

gettingstar
14-08-2008, 15:53
Trung Quốc có nhiều trò wa ha :d

swan
14-08-2008, 16:31
Người Việt Nam có một câu rất hay:
"Yêu người yêu cả đường đi,
Ghét người ghét cả tông chi họ hàng"
Càng ngày càng thấy nhiều người vì một sự việc mà nhìn mọi sự việc khác đều theo cùng một chiều hướng, bỏ qua sự tỉnh táo và công bằng cần có của một người trưởng thành. Cái đó gọi là cảm tính và thành kiến.

saomain
14-08-2008, 17:09
Người Việt Nam có một câu rất hay:
"Yêu người yêu cả đường đi,
Ghét người ghét cả tông chi họ hàng"
Càng ngày càng thấy nhiều người vì một sự việc mà nhìn mọi sự việc khác đều theo cùng một chiều hướng, bỏ qua sự tỉnh táo và công bằng cần có của một người trưởng thành. Cái đó gọi là cảm tính và thành kiến.
Chắc chỉ có bạn là người trưởng thành quá,thành kiến xấu với tụi TQ ko phải tự nhiên mà có,ko chỉ vn mà bên nước ngoài người ta cũng ko ưa tụi TQ,ngay cả vụ rước đuốc cũng đã khó ưa-người ta biểu tình Tây tạng kệ người ta,đằng này sv TQ lao vào đánh người biểu tình (mà bên nước khác mới chết chứ).

swan
14-08-2008, 18:17
Chắc chỉ có bạn là người trưởng thành quá,thành kiến xấu với tụi TQ ko phải tự nhiên mà có,ko chỉ vn mà bên nước ngoài người ta cũng ko ưa tụi TQ,ngay cả vụ rước đuốc cũng đã khó ưa-người ta biểu tình Tây tạng kệ người ta,đằng này sv TQ lao vào đánh người biểu tình (mà bên nước khác mới chết chứ).
Vậy thì hãy nói chính xác chuyện đó, đừng mang thành kiến đó mà suy diễn sang những việc khác. Tôi cũng chẳng ưa gì một số việc làm của Trung Quốc, đã từng nói thẳng với những người bạn Trung Quốc của mình rằng "Trung Quốc thế nào rồi cũng nghĩ cách cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam". Nhưng hãy nên là người công bằng, dù là công bằng với cả kẻ thù của mình.

Think different
14-08-2008, 18:45
Thường thì người ta sợ nhất là kẻ đạo đức giả hơn là sợ kẻ có cách đánh giá thiếu công bằng.

VinaSPY
14-08-2008, 19:01
Giờ ra Q.5 nghe đứa nào nói tiếng tàu trước mặt mình, vã cho nó xái mồm luôn... :D

amida
14-08-2008, 19:41
Giờ ra Q.5 nghe đứa nào nói tiếng tàu trước mặt mình, vã cho nó xái mồm luôn... :D

Nhưng cũng đừng nên giận cá chém thớt :D

sk8terboi
14-08-2008, 20:04
mà nói thiệt... lỡ đem nhỏ kia lên chắc gì mấy ông hok chê... đại khá như là:"bọn nó có mắt thiếu thẩm mỹ", "sao đưa đứa xấu hoắc lên vậy"...
có chắc là ko nói vậy hok???

huongct
14-08-2008, 20:59
Những điều ác nhân này cũng có thể nói ra được sao? Thừa thù ghét và thiếu độ lượng có thể biến người ta thành kẻ bất nhân (nhân = người và bất = không). Oan nghiệt.



Độ lượng cái con khỉ khô, bọn nó đè đầu cưỡi cổ mấy nước nhỏ từ 2.000 năm trước rồi, ông bà phải đổ bao nhiêu xương máu mới không bị nó đồng hóa. Ngay cái thời hiện đại bây giờ, mang tiếng là đồng minh em út của nó, vậy mà nó coi VN như con chó ghẻ vậy, ai cũng mong có ngày lột da lóc xương nó cho hả giận.
Nhắc lại một tí cho nhớ cái bọn hải quân Tàu tàn nhẫn xả súng vào ngư dân VN không một tấc sắt, làm chết biết bao nhiêu người, hỏi nó thì nó bảo ngư dân xâm phạm lãnh hải của nó, nó bắn chết bỏ. Như vậy là độ lượng đó ư?

saomain
14-08-2008, 21:24
Vậy thì hãy nói chính xác chuyện đó, đừng mang thành kiến đó mà suy diễn sang những việc khác. Tôi cũng chẳng ưa gì một số việc làm của Trung Quốc, đã từng nói thẳng với những người bạn Trung Quốc của mình rằng "Trung Quốc thế nào rồi cũng nghĩ cách cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam". Nhưng hãy nên là người công bằng, dù là công bằng với cả kẻ thù của mình.
Công bằng với TQ,vậy tụi nó có công bằng với mình bao giờ đâu

BoTayConGaQuay
14-08-2008, 21:29
Giờ ra Q.5 nghe đứa nào nói tiếng tàu trước mặt mình, vã cho nó xái mồm luôn... :DÔng có thử lần nào chưa, kể nghe coi lol

tphu
14-08-2008, 23:39
Kẻ thù cũng chính là bạn. bạn cũng chính là kẻ thù...TQ cũng chỉ là 1 trong số. Chẳng có ai là bạn cả. Cái chính là chúng ta biết khi nào nên chơi, khi nào không.

Saomain và huongct nói tui nghe..ai là ban của VN nào..?
Mỹ, ANh,Pháp,Nga, TQ, Nhật...chắc không phải là Mỹ chứ

yeucine
14-08-2008, 23:54
mà nói thiệt... lỡ đem nhỏ kia lên chắc gì mấy ông hok chê... đại khá như là:"bọn nó có mắt thiếu thẩm mỹ", "sao đưa đứa xấu hoắc lên vậy"...
có chắc là ko nói vậy hok???

Chỉ được cái ....đúng.:)

Nó gọi nôm na là thù hận mù quáng.

Ở Sài Gòn người Hoa có công rất nhều trong việc khai hoang lập nghiệp. Rất nhiều món ăn hoặc đồ dùng các bác đang dùng là do mấy anh ba tàu chế ra.

Ghét thì ghét cho đúng người đúng tội. Chính phủ họ không đúng mắc mớ gì đến người dân cơ chứ. Như vậy dễ thành cực đoan.






Có ai ngon vô Q5,6 chửi đổng: "đồ 3 tàu C. "tôi kêu xe hốt xác về dùm cho.

saomain
14-08-2008, 23:59
nói thiệt,ít ra mĩ sau này ko thèm đụng tới vn,chưa kể còn kí với vn nhiều hoạt động quan trọng.Còn chơi với TQ,bạn được gì?Hoàng Sa,Trường Sa,mất,coi như khỏi bàn,phân chia cột mốc biên giới kì rồi cũng lấn qua đất VN 1 khúc (báo vn ko dám công bố),vậy mà giờ tới biển Đông cũng đòi lấy dầu (bắt mĩ khai thác dầu trên đó phải trả cho TQ chứ ko phải vn,cũng hên thằng mĩ ko chịu,công nhận phần biển đó thuộc chủ quyền vn nên chỉ trả cho vn).Nói chung Mĩ cũng ko tốt đẹp gì,nhưng ít ra nếu theo nó thì nó còn cho hưởng quyền lợi,ko theo (trung lập)thì nó cũng ko làm gì mình,chỉ có chống đối nó mới đánh thôi.Còn TQ,lúc nào cũng nhăm nhe nuốt nước mình,cho dù giờ mình cũng gần như là chư hầu của nó(các bạn có lẽ ko tin nhưng đáng buồn đây là sự thật).Còn tai tiếng?Vì Mĩ có tự do báo chí nên mấy vụ tai tiếng mới ngập đầy trên mặt báo,còn TQ thì cũng như vn,báo chí bị kiểm soát chặt chẽ,luôn đưa thông tin có lợi cho bọn cầm quyền.TQ cũng ko có nhân quyền nốt,xem video vụ quảng trường Thiên An Môn cách đây gần 20 năm mới thấy dã man,nó đối xử với dân nó vậy thì thử hỏi nếu nó nuốt vn xong nó đối xử với dân mình thế nào.

phai
15-08-2008, 00:06
Thường thì người ta sợ nhất là kẻ đạo đức giả hơn là sợ kẻ có cách đánh giá thiếu công bằng.

Câu này chí lý quá,thank you!:w00t:

Khối kẻ đau tim:emlaugh:

mykenty
15-08-2008, 00:27
tìm hoài ko thấy ca khúc đó để bỏ lên CAKHUCVIETNAM.COM (http://www.cakhucvietnam.com)cho mọi ng` bình luận ai có send dùm nhen :D

swan
15-08-2008, 01:54
@saomain:
Mỹ không phải không thèm đụng tới Việt Nam, mà là Việt Nam ở cách xa Mỹ quá, có muốn làm gì thì cũng bất tiện và tốn kém, kiểu như ông cha ta nói "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng". Vì vậy cũng không nên đem Mỹ và Trung Quốc ra so ở mặt này. Cứ giả tưởng Mỹ ở cạnh Việt Nam xem!

Việc Mỹ trả dầu cho Việt Nam là đương nhiên, vì Mỹ và Trung Quốc đang ganh nhau về phương diện ảnh hưởng quốc tế. Nếu Mỹ trả dầu cho Trung Quốc nghĩa là Mỹ sợ Trung Quốc, Mỹ chịu thua Trung Quốc hay sao?

Về các vấn đề "gần như là chư hầu" hay "Trung Quốc không có nhân quyền" tôi không muốn bàn thêm, vì đây không phải là nơi thích hợp, hơn nữa đó là một vấn đề không phải một hai câu mà nói rõ ràng được.

@all:
Mối quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia khác không phải dựa trên tình nghĩa, mà là chính trị và quân sự. Mối quan hệ đó được xây dựng nên không phải để đạt được tín nghĩa hay tình thân, mà là lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Mỗi quốc gia có mục tiêu khác nhau, có quyền lợi khác nhau, nguyện vọng của người dân từng nước đó cũng khác nhau, vì thế đòi hỏi nước này phải hành động sao cho vừa lòng người dân nước khác là điều không thể. Tôi nói điều này không phải để bênh vực cho những gì Trung Quốc đã làm, mà chỉ để "thuyết minh" cho rõ ràng hơn những gì đang xảy ra giữa các nước. Trung Quốc như vậy, Việt Nam cũng như vậy thôi. Đem tiêu chuẩn đạo đức về mối quan hệ giữa những con người cụ thể ra để đo mối quan hệ giữa các nước với nhau là một việc làm vô bổ.

Một cái nhìn công bằng, chính xác và tỉnh táo không phải là dung túng hay xu nịnh đối phương, mà trước tiên nó có ích cho chính bản thân mình. Chỉ có nhận rõ chân tướng sự việc, ta mới biết rõ mình nên làm gì, và làm gì là đúng đắn, không gây nên những hậu quả đáng tiếc. Mang nặng thành kiến trong mình, bạn sẽ chỉ trở thành "con mồi" dễ bị kích động, hành động không suy tính và mang lại hậu quả xấu, có thể không chỉ đối với bản thân mình mà còn đối với những người xung quanh, thậm chí đối với cả quốc gia mình đang sống.

Tôi không có ý định thuyết giảng hay lên lớp gì ở đây, chỉ hy vọng các bạn bình tĩnh suy nghĩ trước khi viết bài, trước khi nói. Làm được điều đó nghĩa là bạn có trách nhiệm với chính bản thân mình, và nói cho rộng lớn hơn nữa là bạn đã có trách nhiệm với đất nước này, bởi bạn cũng là một đại diện cho Việt Nam.

Think different
15-08-2008, 05:33
Nhìn lại đi các bác ơi, cười người chẳng khác cười mình, mắng người hóa ra mắng mình. Càng lên lớp người thì càng tự thuyết phục mình rốt cuộc chỉ là một kẻ đạo đức giả thôi.

bogiayeu
15-08-2008, 05:42
đọc cái tiêu đề tưởng ông nào đang nổ quá vào xem, hóa ra lại chính trị, bay ra ngoài thôi :D

Arkain
15-08-2008, 07:09
Chỉ được cái ....đúng.:)

Nó gọi nôm na là thù hận mù quáng.

Ở Sài Gòn người Hoa có công rất nhều trong việc khai hoang lập nghiệp. Rất nhiều món ăn hoặc đồ dùng các bác đang dùng là do mấy anh ba tàu chế ra.

Ghét thì ghét cho đúng người đúng tội. Chính phủ họ không đúng mắc mớ gì đến người dân cơ chứ. Như vậy dễ thành cực đoan.

Đúng vậy, giận lây thêm vào những người Việt gốc Hoa thì lại càng sai nữa. Hồi chiến tranh biên giới biết bao nhiêu người Hoa kiều phải bỏ chạy về TQ (mặc dù VN đã là nhà của họ cả mấy đời) cũng vì cái lòng thù hận kiểu "giận cá chém thớt" này.

Tuy nhiên khi mà hai khái niệm "quốc gia dân tộc" và "nhà cầm quyền đương thời" thường hay bị lập lờ đánh lận con đen, hễ bất cứ ai chỉ trích việc làm ngu xuẩn nào đó của chính quyền thì bị chụp ngay cái mũ "phản động, phản quốc, chống phá nhân dân" thì giải thích thế nào cũng có người không hiểu là có sự khác biệt rất lớn giữa chính quyền Trung Cộng và người dân Trung Hoa.

tphu
15-08-2008, 09:40
@saomain: Mỹ không thèm đụng tới Vn hả? em cũng chả biết..nhưng mà thấy nó buồn cười sao ấy...

huongct
15-08-2008, 11:21
Trung cộng, Trung Hoa các bác phải phân biệt nhé, người Hoa chợ Lớn đa phần ghét cay ghét đáng bọn TC đấy, điển hình là Singapore thì càng ghét TC nữa, ghét cái bọn đạo đức giả chuyên bóp cổ bịt miệng người, rốt cuộc chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, sống mà chỉ biết vâng lời thì khác gì con chó chứ.
Chơi với TC chẳng khác gì chơi với một thằng cứ nhìn ngó con vợ của ta rồi chảy nước dãi, mặc dù ta gọi nó là đại ca. Bẩn thỉu là vậy !

swan
15-08-2008, 11:44
Nhìn lại đi các bác ơi, cười người chẳng khác cười mình, mắng người hóa ra mắng mình. Càng lên lớp người thì càng tự thuyết phục mình rốt cuộc chỉ là một kẻ đạo đức giả thôi.
Vậy thì cứ phải chỉ trích thật lực, thậm chí chửi bới tất cả những gì liên quan đến Trung Quốc thì mới là "đạo đức thật" hả bạn?

AnhTuanKB
15-08-2008, 12:34
"Tôi hát nhép cho tổ quốc tôi" chứ có hát cho các bác nghe đâu mà các bác ý kiến ý cò thế?

dinhlocphp
15-08-2008, 13:21
Hìhì, thỉnh thoảng viết bâng quơ để khỏi quên tiếng Việt ấy mà lão Dê, nhưng mà so với tài dịch thuật của "Nhân Dân" hay "Lao Động" thì chắc mình cũng không đến nỗi nào :D

Tks Arkain thỉnh thoảng lại bâng quơ thế này. Mình cũng tếu táo chút cho vui cửa vui nhà

Theo suy nghĩ cá nhân thì mình thấy bản tính "bệnh sỹ" của dân chây Á lớn hơn dân Âu Mỹ. Xem các sự kiện tương tự thì tính đơn giản, thực dụng của các nước này ngày càng thể hiện rõ và họ tập trung nhiều vào nội dung chính là thi đấu.

Với China hay Korea trong sự kiện Olympic và World Cup thì lại hơi khác - Tôi cho rằng các công trình kiến trúc đầu tiên là phục vụ cho Olympic sau đó phục vụ cho đất nước Trung quốc là đáng trân trọng về tiềm lực cũng như nỗ lực của họ. Chính vì tính "bệnh sỹ" cố hữu của dân châu Á thì cũng phần nào thông cảm được cho việc hát nhép này.

Tuy nhiên sao chúng ta không nhìn vào mặt tích cực của vấn đề - Sao chúng ta không khen đạo diễn đã dám nói lên sự thật để trả lại sự công bằng cho cô bé Yang Peiyi - Với tính cách và văn hóa China tôi cho đây là sự dũng cảm cũng đáng được trân trọng

Về việc kỹ xảo vụ bắn pháo hoa mấy bạn nên đọc kỹ nhé


Trong màn bắn pháo hoa tưng bừng tại lễ khai mạc hôm 8/8 vừa qua, vì lý do kỹ thuật và an toàn nên ban tổ chức buộc phải sử dụng kỹ xảo để ghép hình ảnh có sẵn lồng vào các cảnh quay trực tiếp, truyền đến khoảng 4 tỷ người xem trên toàn thế giới.

Đó là màn bắn pháo hoa có hình dấu chân khổng lồ. Trong 29 dấu chân - tượng trưng cho 29 kỳ Thế vận hội hiện đại - chỉ duy nhất có dấu chân cuối cùng là hình ảnh thật được quay từ camera đặt ở Sân vận động quốc gia Tổ Chim. Còn lại đều được thiết kế trên máy tính. Đây là "một sự dối trá" bất khả kháng.

Ban đầu, các nhà tổ chức Trung Quốc dự định sử dụng máy bay trực thăng để quay và truyền trực tiếp màn bắn pháo hoa có hình 29 dấu chân khổng lồ nói trên. Tuy nhiên, sau khi tính toán kỹ, họ thấy đây là việc không khả thi do các điểm bắn nằm cách xa nhau và họ cũng không muốn mạo hiểm để máy bay vào vùng bắn pháo.
Vì vậy, việc thiết kế bằng đồ họa vi tính đã được tính đến. Ủy ban Olympic quốc tế cũng chấp nhận phương án mang tính "ảo thuật" này. Để có chưa đầy một phút (55 giây) hình ảnh trên truyền hình hôm ấy, các chuyên gia đồ họa phải mất gần một năm miệt mài tạo dựng.

Như vậy việc bắn pháo hoa đủ 29 chấm là có thật - Thay vì chê các bạn nên thán phục các chuyên gia phải lao động cật lực để mọi người trong đó có cả tôi, các bạn có thể cảm nhận gần giống như những người đang chứng kiến thực -Tôi ko hiểu các bạn chê cái kiểu gì nữa

Thỉnh thoảng đọc các tranh luận của các bạn ở trên ddth tôi cứ hình thành cái suy nghĩ là dân CNTT không biết tranh luận phân tích và đánh giá thì phải (hơi shock chút nhé)



Người Việt Nam có một câu rất hay:
"Yêu người yêu cả đường đi,
Ghét người ghét cả tông chi họ hàng"

Bổ sung cho Swan Có một câu cũng có ý nghĩa tương tự

"Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười"

Mọi người đừng nổi giận với tôi về nhận xét dân CNTT nhé - Tội nghiệp tôi lắm

huongct
15-08-2008, 13:57
Bác ngây thơ quá rồi, bọn nó cố che đậy nhưng bị trời phạt mới lòi ra đó thôi.
Thiên bất dung gian !!!

vFork
15-08-2008, 14:26
"Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười"


Hay hay, ngoài câu "bệnh thành tích" thì câu này là hay :innocent:

nino
15-08-2008, 23:16
Giờ ra Q.5 nghe đứa nào nói tiếng tàu trước mặt mình, vã cho nó xái mồm luôn... :D

bác này nói vui nhỉ, ra Q5 bác mà vả vào mồm đứa nào nói tiếng Tầu thì sau đó bác có thể đi về nhà được và còn vào được diễn đàn này chắc ?:no:

Carbon
16-08-2008, 22:27
kẻ thiếu hiểu biết này xin nói vài dòng với một số người lol

các bác đã bao giờ đến Trung Quốc chưa?
các bác đã thấy mọi mặt của Trung Quốc chưa?

cũng may, số người chỉ biết nhìn phiến diện này không chiếm quá nửa :D

nino
16-08-2008, 22:55
kẻ thiếu hiểu biết này xin nói vài dòng với một số người lol

các bác đã bao giờ đến Trung Quốc chưa?
các bác đã thấy mọi mặt của Trung Quốc chưa?

cũng may, số người chỉ biết nhìn phiến diện này không chiếm quá nửa :D

kẻ hiểu biết này xin nói vài dòng với bác :D :D

bác đã ở Việt Nam chưa?
bác đã thấy mọi mặt của Việt Nam chưa?

chuyện có thể mà cũng bày đặt lập topic thảo luận... http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/quilayte4.gif

2_lua_IT
17-08-2008, 00:29
Trung Quốc đã dạy cho cả thế giới 1 bài học về sự lừa dối.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


kẻ hiểu biết này xin nói vài dòng với bác :D :D

bác đã ở Việt Nam chưa?
bác đã thấy mọi mặt của Việt Nam chưa?

chuyện có thể mà cũng bày đặt lập topic thảo luận...

bình tĩnh pác ơi, em ấy là newbie đang làm việc chú ý đó mà.

troctroi
17-08-2008, 03:18
TQ vua chơi đồ giả.
Mỹ cũng không thua, ví dụ las vegas.

boygiandi
17-08-2008, 07:26
Guồng máy tuyên truyền và bưng bít thông tin khét tiếng của chính phủ Bắc Kinh lập tức khởi động và xóa bỏ hàng loạt các bài tranh luận sôi nổi này trên mạng, cũng như block các links dẫn đến đoạn video hát nhép nói trên.


Ở VN có cái này ko các bác ..

Carbon
17-08-2008, 10:48
Trung Quốc đã dạy cho cả thế giới 1 bài học về sự lừa dối.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



bình tĩnh pác ơi, em ấy là newbie đang làm việc chú ý đó mà.

cười đau cả bụng, chừng nào bác hiểu ý nị nổ thì hãy bép xép cái miệng

lee_huynh306
17-08-2008, 11:27
Kể cũng lạ, chuyện thế này sao nó không ém luôn mà để xì ra nhỉ?!

tphu
17-08-2008, 13:27
hí...cho em cười cùng với...

nino
17-08-2008, 15:24
Kể cũng lạ, chuyện thế này sao nó không ém luôn mà để xì ra nhỉ?!

hic, cái này tự xì mới đau ... có lẽ không xì không được vì mắc... quá :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


cười đau cả bụng, chừng nào bác hiểu ý nị nổ thì hãy bép xép cái miệng

he he... đúng là Cục Than có khác :D :D

hoply
17-08-2008, 15:27
Bác Polpot nói: Tôi giết bọn nó(dân cambodia) để bảo vệ giai cấp CS trên thế giới.

Bác Hitle nói: Tôi giết bọn Do thái để làm trong sach dân tộc tôi và làm rộng "không gian sinh tồn"... tôi làm cho Tổ Quốc tôi.

Bác Karazic giết người Bosnhia cũng vì tổ quốc Serbia của bác.

Bác Dũng(PMU18) hy sinh bản thân cho gia đình- 1 tấm gương cho lớp trẻ. Có hàng triệu thanh niên VN sẵn sàng đổi 10 năm tù lấy hàng chục triệu USD.

Cô bé đó hát nhép là hy sinh vì Thiên Triều Bắc Kinh vĩ đại.

Chẳng ai có lỗi, mỗi dân đen chúng ta có lỗi

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Kẻ thù cũng chính là bạn. bạn cũng chính là kẻ thù...TQ cũng chỉ là 1 trong số. Chẳng có ai là bạn cả. Cái chính là chúng ta biết khi nào nên chơi, khi nào không.

Saomain và huongct nói tui nghe..ai là ban của VN nào..?
Mỹ, ANh,Pháp,Nga, TQ, Nhật...chắc không phải là Mỹ chứ

Việt nam muón làm bạn với tất cả các nước.....trên nguyên tắc ...abc....
Suy ra ai cũng là bạn VN hết.

Thỉnh thoảng trên báo ta lại đăng: Do xúi giục(dân mình toàn trẻ con, và ngu nên bị xúi)...Các thế lực thù địch..chống phá cách mạng. Túm lại chẳng biết ai là bạn nữa

ThaiBinhNET
17-08-2008, 17:02
Vậy thì hãy nói chính xác chuyện đó, đừng mang thành kiến đó mà suy diễn sang những việc khác. Tôi cũng chẳng ưa gì một số việc làm của Trung Quốc, đã từng nói thẳng với những người bạn Trung Quốc của mình rằng "Trung Quốc thế nào rồi cũng nghĩ cách cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam". Nhưng hãy nên là người công bằng, dù là công bằng với cả kẻ thù của mình.

Xưa nay không đụng chạm tới quyền lợi thì công bằng. Chắc bạn lưu vong đâu đó, mỹ tàu tây như nhau cả nên mới nói dửng dưng thế. Đụng chạm rồi thì biết ngay. Trăm ngàn chuyện rắc rối cũng xoay quanh cái chứ lợi thôi

swan
17-08-2008, 17:59
Vậy thì hãy nói chính xác chuyện đó, đừng mang thành kiến đó mà suy diễn sang những việc khác. Tôi cũng chẳng ưa gì một số việc làm của Trung Quốc, đã từng nói thẳng với những người bạn Trung Quốc của mình rằng "Trung Quốc thế nào rồi cũng nghĩ cách cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam". Nhưng hãy nên là người công bằng, dù là công bằng với cả kẻ thù của mình.

Xưa nay không đụng chạm tới quyền lợi thì công bằng. Chắc bạn lưu vong đâu đó, mỹ tàu tây như nhau cả nên mới nói dửng dưng thế. Đụng chạm rồi thì biết ngay. Trăm ngàn chuyện rắc rối cũng xoay quanh cái chứ lợi thôi
Đã không muốn tiếp tục, nhưng chợt thấy cái này có liên quan nên đành lên tiếng vậy. Tôi nghĩ là trước khi muốn post điều gì, bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi nhấn nút Submit. Nếu bạn chịu khó bớt chút thời gian search về tôi trên diễn đàn này, bạn sẽ biết tôi ở đâu. Còn về vấn đề "công bằng" thì đó là nguyên tắc sống của tôi, bởi tôi không muốn mình biến thành một kẻ mù quáng vì bất cứ lý do gì.

babylearnit
17-08-2008, 20:12
trên youtube đang cãi nhau ì xèo cái vụ fake firework với lip-sync, giờ qua ddth lại gặp nữa. Trên youtube hầu hết bọn tung của là:
1: fake thì sao, cũng đẹp mà.
2: bọn báo chí mỹ đặt điều vì ghen tỵ.
3: có vài lỗi cũng soi mói
Đọc qua nếu biết chắc cú người đó chai nà 100% thì hiển nhiên câu trả lời ko khác 3 cái trên, hài...

sk8terboi
17-08-2008, 21:15
vâng vâng... đầu tiên là.. muốn giành lại cái wua^`n đảo đó thì mình phải mạnh. mạnh như thế nào? không còn đường nào khác: phải có nhiều nhân tài.
nhưng... việc trọng dụng nhân tài ở vn thì :( thôy mấy bác cứ ráng học thật giỏi, còn việc trọng dụng thì lãnh đạo vn từ từ nhìn ra lol

huongct
18-08-2008, 11:27
Đa phần dư luận của TQ đều rất bất bình bởi sự lừa dối của BTC, bản thân những đứa trẻ cũng là nạn nhân, mới tí tuổi đầu đã phải mang tiếng giả dối. Thế nhưng TQ đã tìm mọi cách bưng bít, xoa dịu luồn dư luận bất lợi trên, tuy nhiên ly nước đã đổ thì làm sao hốt lại đây?.

Dennis Bergkamp
18-08-2008, 12:18
Xưa nay không đụng chạm tới quyền lợi thì công bằng. Chắc bạn lưu vong đâu đó, mỹ tàu tây như nhau cả nên mới nói dửng dưng thế. Đụng chạm rồi thì biết ngay. Trăm ngàn chuyện rắc rối cũng xoay quanh cái chứ lợi thôi

Khi nói về cá nhân nào đó thì đừng có dùng chữ chắc là hay đoán mò, bạn phải chắc chắn lời nói của bạn. Những gì ko biết rõ thì ko nên nói hoặc hỏi người khác.

VD như trường hợp này bạn chắc swan ko ở VN, bạn dũng cảm thật đấy vì qua cái dự đoán của bạn người ta hiểu được bản tính của bạn ra sao. Xin lỗi nếu tôi góp ý là cái tính: ko biết gì mà cứ hay nói, ra vẻ...tôi chẳng có ác ý gì đâu. Tôi góp ý vì tôi thấy rất khó chịu khi đọc 1 bài nào đó mà chủ nhân bài viết cứ đi đoán lung tung ko có cơ sở mà cứ như là đúng vậy. Tôi thấy nhiều người VN mắc cái bệnh này, tôi cũng từng bị và giờ đã cố khắc phục nó.

Ở VD khác như hễ thấy ai có cảm tình với BKAV thì nhao nhao cho rằng đó là nhân viên của BKAV, hễ thấy ai chê Nga thì cho rằng yêu Mỹ v.v...toàn kiểu bụng ta suy bụng người. Cuộc đời đâu chỉ có trắng và đen, 0 hay 1. Tôi dù ghét TQ về vụ TS-HS nhưng những tài năng của TQ tôi vẫn kính trọng, tôi có thể thích Mỹ do KHKT, KT của nó những cũng ko ưa vụ nó mang quân vô Iraq v.v...

dinhlocphp
18-08-2008, 12:50
Khi nói về cá nhân nào đó thì đừng có dùng chữ chắc là hay đoán mò, bạn phải chắc chắn lời nói của bạn. Những gì ko biết rõ thì ko nên nói hoặc hỏi người khác.

VD như trường hợp này bạn chắc swan ko ở VN, bạn dũng cảm thật đấy vì qua cái dự đoán của bạn người ta hiểu được bản tính của bạn ra sao. Xin lỗi nếu tôi góp ý là cái tính: ko biết gì mà cứ hay nói, ra vẻ...tôi chẳng có ác ý gì đâu. Tôi góp ý vì tôi thấy rất khó chịu khi đọc 1 bài nào đó mà chủ nhân bài viết cứ đi đoán lung tung ko có cơ sở mà cứ như là đúng vậy. Tôi thấy nhiều người VN mắc cái bệnh này, tôi cũng từng bị và giờ đã cố khắc phục nó.

Ở VD khác như hễ thấy ai có cảm tình với BKAV thì nhao nhao cho rằng đó là nhân viên của BKAV, hễ thấy ai chê Nga thì cho rằng yêu Mỹ v.v...toàn kiểu bụng ta suy bụng người. Cuộc đời đâu chỉ có trắng và đen, 0 hay 1. Tôi dù ghét TQ về vụ TS-HS nhưng những tài năng của TQ tôi vẫn kính trọng, tôi có thể thích Mỹ do KHKT, KT của nó những cũng ko ưa vụ nó mang quân vô Iraq v.v...

Hihi vụ này làm mình nhớ câu chuyện kể của các anh chị cho mình về một thời trước đây khi VN còn có Liên Xô Trung quốc

Hồi ấy có câu khẩu hiệu thế này

Trăng Trung quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Đồng hồ Thụy Sĩ không tốt bằng đồng hồ Liên xô

(Pôn giốt - một loại đồng hồ của Liên Xô mà cán bộ du học sinh VN đi Liên xô hay mua về, mình chỉ nhớ tên đã phiên ân thôi so với Omega, Rolex của Thụy Sĩ ấy mà )

Chả là Việt Nam đang úynh nhau với Mỹ còn Việt Nam - Trung hoa môi hở răng lạnh . Núi liền núi sông liền sông - chung một biển Đông thắm tình hữu nghi - Sáng như trời Đông