PDA

View Full Version : Cô bé quàng khăn đỏ và con Sói Già



NoZ
05-07-2003, 01:15
Ngày nọ bé Quàng Khăn Đỏ mang bánh đến thăm bà. Nhà bà ở bên kia rừng, rừng có Sói Già. "Ta có hề sợ chi". Cô bé tự tin tiến bước vào rừng, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Chợt thấy Sói già sau gốc cây, bé Quàng Khăn Đỏ lên giọng:

"Hỡi Sói Già độc ác, đừng mong hãm hại ta"

Sói Già ôm bụng bỏ đi.

Phấn khởi, cô bé tiếp bước lên đường, vừa đi vừa hát khe khẽ. Gần đến bìa rừng, nhác thấy bóng Sói Già trong một bụi cây. Cô bé la to:

"Hỡi Sói Già độc ác, đừng mong hãm hại ta"

Sói Già nhăn nhó bỏ đi.

Hoan hỉ, Quàng Khăn Đỏ tung tăng trên đường, bước chân nhảy múa dung dăng dung dẻ. Gần đến nhà bà, lại thấy dáng Sói Già sau mõm đá, cô bé hét lên:

"Hỡi Sói Già độc ác..."

Lần này Sói bước ra gầm gừ: "Cô có im cho ta đi toa-lét không thì bảo."

Lord_of_monsters
05-07-2003, 17:02
chuột và mèo
một hôm chuột đang chạy thì gặp mèo, chuột hoảng quá vội quay nguọc chân chay quay lại như mọi khi bỗng nó ngửi thấy mùi yomod chua ngon tuyệt, chuột vội vàng nấp vào chỗ chờ mèo bỏ đi, bỗng sột soat, có lẽ mèo ăn hết chỗ thức ăn mất. chuột đánh liều quay lại trời
mèo đang ia

NoZ
18-07-2003, 02:04
hổng biết làm sao để người ta chú ý đây?

Lord_of_monsters
18-07-2003, 12:46
nếu anh nOz nhiều tiền đẹp trai em sẵn sàng chấp nhận ấy khỏi lăn tăn

NoZ
18-07-2003, 18:36
cám ơn cô Lord đã để tâm đến tôi. Thật ra tôi không nhiều tiền (chỉ toàn ăn cá gỗ) và không đẹp trai (chân khập khễnh) như cô nghĩ. Dù sao cũng cảm ơn chân tình của cô. Chúc cô nhiều hạnh phúc

Hòang Phố
18-07-2003, 20:41
Cáo đang đi thì gặp xe tăng :
- Này cáo ! mày đi đâu thế ?
- Tao đang đi săn mồi !
- Thế sao mõm mày dài thế ?
- Mõm tao dài đễ tao đánh hơi .
Xe tăng lại hỏi tiếp :
- Thế sao đuôi mày dài thế?
- Hummm...đuôi tao dài để tao xóa dấu vết...!
Nghĩ một lúc xe tăng lại hỏi :
- Cáo à ! thế tại sao mày có 4 chân vậy?
Hết chịu nỗi cáo tức quá quát lên :
- Câm mồm đi !!! Ông còn chưa hỏi tại sao bố mày cắm trên trán đấy !!!!

NoZ
18-07-2003, 21:03
khà khà, hahaha. Siêu tưởng, siêu tưởng. HP siêu tưởng quá. Góp vui cùng bạn
----------------------
Rùa: Sao lưỡi anh cứ le ra thụt vào thế?

Rắn: Lưỡi tôi le ra thụt vào là để cảm nhận thế giới xung quanh đấy. Nhờ vậy mà tôi có thể phát hiện động tĩnh, phát hiện kẻ thù...hehe

Rùa: Thế tại sao anh không có chân thế?

Rắn: Tôi không có chân vì như thế tôi có thể trường nhanh hơn, êm hơn, tấn công kẻ thù mà hắn không thể nào nhận ra...hehhe

Rùa: Tại sao người anh nhỏ và trơn thế?

Rắn: Người tôi nhỏ và trơn nên tôi giỏi luồn lách hơn anh...hehe

Rùa: Vậy thì sao anh vô quán thịt rừng này cùng tôi thế?

Rắn: !!!