PDA

View Full Version : Chuyển Tinhocxanh Thanh Hoá tiếp tay



dly
07-08-2008, 10:25
Vừa qua tôi nhận đươc thông tin từ Trường Thế Hệ (Úc Châu) nhờ thực hiện một Project. Dưới đây là nội dung:

http://img257.imageshack.us/img257/1706/ktdieppage1ax1.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/3613/ktdieppage2ea3.jpg

Và:


Khánh đưa cho anh LÝ ( THX ) một trăm Úc kim ( $100 AU đôla ) để mua PC cũ cho Anh Minh và bé Diệp



++++++++++++

Anh Lý mến

Thư trước, tôi có gởi đến anh Lý một đề án của gv về em Nguyễn Thị Diệp. Đề án này thu được khoảng năm chục Úc kim.

Tôi đã gởi 100 Úc kim cho người nhà ở khu Ông Tạ nhờ chuyển đến THX nhờ mua PC cho Anh Minh và cho em Diệp, khi có dịp, xin anh Lý ghé qua lấy nhé.



Thân mến

Trần ...

Với riêng tôi và tinhocxanh (SG. Do đặc thù công việc và điều kiện sẵn có) thì chi phí này đủ làm 2 máy để gửi đến 2 điểm Trường Anh Minh và bé Diệp. Nhưng do bé Diệp hiện ở Nghệ An Vấn đề vận chuyển sẽ không bảo đảm cho thiết bị.

Nay kính nhờ các bạn tại Thanh Hoá tiến hành giúp. Tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền trên đến các bạn. Có lẽ sẽ có ít nhiều khó khăn vì kinh phí này không được dồi dào và diều kiện sinh hoạt tại địa phương các bạn đang hoạt động ra sao mình vẫn chưa hình dung được. Mong các bạn tiến hành giúp. Về máy của trường Anh Minh tôi sẽ lo liệu.

Bác Edavn có thể PM cho mình xin số tài khoản

edavn
07-08-2008, 17:11
THX Thanh Hoá rất vui khi được nhận nhiệm vụ này, mong rằng những cố gắng của tinhocxanh.org sẽ góp một phần nhỏ giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn:)

08-08-2008
08-08-2008, 18:53
Một việc làm rất có ý nghĩa, chúc các bạn thành công trong công việc !

dly
10-08-2008, 06:48
@truongthehe:

nhân tiện phiền anh gửi giúp các mẫu keyboard anh đã tính toán trong việc khoét lỗ lên đây luonvới. Nhờ vậy bọn em sẽ giảm đi 1 phần tính toán các khoảng cách phải khoét lỗ trên các tấm bìa (làm biếng cố hữu) và cũng tiện cho việc khi ở bât cứ nơi đâu, khi cần em chỉ cần lấy xuống, in ra là em đã có thể tiến hành phổ biến bộ giáo trình anh đã gửi.

Một mặt khác em cũng đang tìm nơi để up lên bộ giáo trình trên. Sẽ tiện hơn trong việc quảng bá đến mọi người

bihoctinhoc
10-08-2008, 18:43
Chào chương trình TINHOCXANH !!

* Khi nào mới có lịch làm việc tiếp theo của TINHOCXANH vậy bác dly ?
* Và hoạch định tới của TINHOCXANH sẽ là gì ạ ?
:noexpress..

dly
10-08-2008, 18:50
Đúng ra tới ngày giờ này thì tinhocxanh đã lên đường đến Giáo Xứ Phú Ninh Tây Ninh nhưng do tháng qua tôi quá nhiều việc thêm nữa có khá nhiều việc gia đình cần giải quyết chính vì vậy tới nay vẫn chưa làm được cái máy nào.

jollibee
17-08-2008, 08:49
Hôm qua anh Lý đưa mình 100 Úc kim để chuyển tới THX Thanh Hóa, mình đổi được 1.425.000đ. Mình đã chuyển khoản 1.500.000đ, bạn edavn kiểm tra tài khoản nha.

edavn
17-08-2008, 10:32
Hôm qua anh Lý đưa mình 100 Úc kim để chuyển tới THX Thanh Hóa, mình đổi được 1.425.000đ. Mình đã chuyển khoản 1.500.000đ, bạn edavn kiểm tra tài khoản nha.

Vâng, ngày mai em bảo chủ TK check:D Đáng lẻ chủ nhật hôm nay các bạn THX Thanh Hoá vào nghệ anh nhưng người chính lại có việc đột xuất đành hoãn lại, khi nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ post hình lên đây báo cáo các bác:)

nino
17-08-2008, 23:09
Đi mạnh giỏi nhe bác Éo :D

edavn
18-08-2008, 18:39
Đã check tài khoản có ngân khố vào rồi bác Jô và Dê ạ:w00t:

Đi mạnh giỏi nhe bác Éo :D
Em bận hổng đi được, cậu Hà và một người khác sẽ đi Ngệ An vào ngày 20/08 tới về máy móc Hà đã chuẩn bị xong từ tuần trước, sẽ là một máy case PIV Celeron cấu hình cũng tốt và tương đối mới (màn hình cũ nhưng xài tốt) cụ thể thế nào Hà sẽ post sau chuyến công tác về vì em không nắm rõ lắm:w00t:

nino
18-08-2008, 23:21
hi hi, không sao, ai đi cũng vậy... chúc thượng lộ bình an và thắng lợi :D

hieept
19-08-2008, 14:00
chúc mừng nhiệm vụ đầu tiên của THX Thanh Hóa..

truongthehe
19-08-2008, 18:35
Thế hệ có L / L với cô Thủy, trước hết, nhắc cô không nên báo cho Diệp biết để em hưởng trọn niềm vui bất ngờ, sau đó hỏi cô xem quà đó sẽ mang về đâu?

Em Diệp ở với ông, trong thời gian đầu để làm quen với máy có thể có khó khăn.

Xin THX Thanh Hóa liên lạc với thày hiệu trưởng ( TEL của hiệu trưởng 0912553477 - vì cô Thủy đang học khóa bổ túc nghiệp vụ, không có ở trường ) bàn qua về vấn đề này.
( Nên tạm gởi MỘT THÁNG ở trường cho em quen cách xử dụng trước <> hay đưa thẳng đến nhà )
Mọi việc hoàn toán do các bạn ở Thanh Hóa quyết định

suchon
19-08-2008, 19:05
Chào các pác,cho e hỏi là e muốn tham gia vào tổ chức tinhocxanh thì e phải làm như thế nào.Cám ơn các pác nhiều.

wwwdoxuanha
20-08-2008, 12:55
Em đã nhận được nhiệm vụ từ tuần trước nhưng vì trên này trời mưa to và mất điện triền miên cả tuần nay nên em không vào mạng để thông báo tính hình được.
Dự định nếu không có gì thay đổi ngày 23/08/2008 em cùng vài người ở chi nhánh CTy Trường Sinh sẽ lên đường.
Em xin post cấu hình máy sẽ tặng như sau:

Main Intel 865 (Mới)
Chip C2.26
DDRam 256 (mới)
HDD 40G
Mouse + Key boad Mitsumi tem vàng (mới)
Monitor Dell 17' phẳng và các thiết bị cần thiết khác.

dly
20-08-2008, 14:31
Ôi Tuyệt quá! :wub: Thương lắm Hà ơi!
ước gì Hà là con gái nhỉ :D

wwwdoxuanha
20-08-2008, 19:37
Ôi Tuyệt quá! :wub: Thương lắm Hà ơi!
ước gì Hà là con gái nhỉ :D

Em sẽ cố gắng hoàn thành nhanh và tốt nhiệm vụ được giao.
Cảm ơn bác DLy, cảm ơn THX đã dành cho THX Thanh Hóa nói chung và bản thân em nói riêng một công việc cực kỳ có ý nghĩa.

truongthehe
20-08-2008, 20:40
Bạn còn thời gian download CD Món Quà Cho Quê Hương dưới dạng FLASH không?

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/MQCQH.zip 230 MB

Khi Unzip, trong folder MQCQH sẽ có 4 folders:
1- Intro
2- K-Tat
3- shcd

4- Tro-In

Autorun
Icon
và MQCQH.EXE

edavn
20-08-2008, 22:01
Chào các pác,cho e hỏi là e muốn tham gia vào tổ chức tinhocxanh thì e phải làm như thế nào.Cám ơn các pác nhiều.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình Tin Học Xanh (THX) Hiện tại tổ chức THX đã có 3 phân hội: Cơ quan đầu não nằm tại Sài Gòn, nơi quê nhà của người sáng lập là anh Đắc Lý, tức bác Dê Lỳ (dly) trong ddth này:w00t: và thêm 2 phân hội tại Hà Nội và Thanh Hoá, mọi thông tin bạn có thể tham khảo thêm tại: http://www.tinhocxanh.org Nếu bạn có nhã ý muốn tham gia góp sức cùng THX chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón bạn:)

nino
21-08-2008, 18:38
hì hì... THX Thanh Hóa làm ăn thấy xôm quá ta :D, chúc mừng THX ngày càng phát triển :)

wwwdoxuanha
22-08-2008, 11:02
Mai là ngày 23 rồi anh em đã sẵn sàng lên đường.Nhưng em cũng lo một điều ở khu vực đó điện rất yếu mà không có ổn áp thì nhỡ may lỗi windows thì phải ntn đây?

dly
22-08-2008, 11:43
Chịu khó tạo file phục hồi trong máy vậy Hà ơi!

bihoctinhoc
22-08-2008, 12:34
Mai là ngày 23 rồi anh em đã sẵn sàng lên đường.Nhưng em cũng lo một điều ở khu vực đó điện rất yếu mà không có ổn áp thì nhỡ may lỗi windows thì phải ntn đây?

Mượn nhà ai cái máy phát điện hoặc mướn :(

hieept
22-08-2008, 18:29
có một dạo, THX tặng Chùa Linh Sơn ở Bến Tre 10 máy, xuống tới nơi mới thấy đèn tù mù. Tầm 6h-9h là thua luôn. Lần sau trở lại, anh em vác theo cái "suyệt". mới tháng trước, nghe nói mấy tháng liên tiếp ngày nào cũng cúp điện, đúng dịp hè làm tụi nhỏ không học được gì hết. buồn cho nhà đèn quá.

wwwdoxuanha
23-08-2008, 12:43
Em đã vào tới trường tiểu học Diễn thành, đang trong thời gian chờ đợi và nghỉ ngơi lên thông báo tình hình phát.
Trường tiểu học Diễn Thành ở giữa trung tâm thị trấn Diễn Châu tỉnh Nghệ An cách đường 1 khoảng 200m, trường được nhận chứng chỉ trường chuẩn quốc gia và được nhận nhiều bằng khen của tỉnh.
Từ điểm xuất phát đến trường Diễn Thành cách nhau hơn 90Km đường bộ thế mà em cứ nghỉ khoảng 60-70Km đường dễ đi ai ngờ ... :( đang làm đường các bác ạ, đến nơi người như tắm bùn ấy.thế nên đến nơi không kịp vào giờ hành chính nên phải đợi đến đầu giờ chiều.
Khoảng 2h chiều nay đại diện Tin Học Xanh tại Thanh Hóa (CTy TRƯỜNG SINH - EDA.,JSC) sẽ trao tặng máy tính cho em Nguyễn Thị Diệp, tình hình thế nào em sẽ báo cáo sau.

dly
23-08-2008, 13:19
Đang nhờ net ở Trường Diễn Thành hay ngoài dịch vụ vậy Hà

wwwdoxuanha
23-08-2008, 13:23
Đang nhờ net ở Trường Diễn Thành hay ngoài dịch vụ vậy Hà

Em đang ngoài quán nét bác à, trong thời gian chờ đợi kiếm cái bỏ vào mồm xong xuôi lên thông báo cho các bác lãnh đạo biết tình hình chút.Một tin nữa xếp Trường và phu nhân đang trên đường từ Thành Phố Thanh Hóa tới Nghệ An chắc đi khoảng 3h đồng hồ là tới nơi :) .

dly
23-08-2008, 13:26
Trực máy chờ xem thông tin của các bạn đây :D

Lúc này cũng đang Hè nên các bạn chắc cũng vất vả khi liên hệ với thầy cô nhỉ?

Trong này anh cũng ráng gấp rút để hoàn thiện chiếc máy cho trương Ánh Minh đây. Chắc khoảng thứ Tư này thì trao

wwwdoxuanha
23-08-2008, 13:40
Trực máy chờ xem thông tin của các bạn đây :D

Lúc này cũng đang Hè nên các bạn chắc cũng vất vả khi liên hệ với thầy cô nhỉ?

Trong này anh cũng ráng gấp rút để hoàn thiện chiếc máy cho trương Ánh Minh đây. Chắc khoảng thứ Tư này thì trao

:) cảm ơn bác Dê Lỳ, mồ hôi có thật nhưng là mồ hôi vui vẻ và thanh thản chứ ko như mồ hôi làm việc căng thẳng mệt nhọc bác à.Em đã liên hệ và gặp được thầy hiệu trưởng nhưng đợi đến đầu giờ chiều mới giao tặng vì khi đó em Diệp không có ở trường và thầy hiệu trưởng cũng đang bận việc.
Chúc các bác trong đó cũng có chuyến đi đầy cảm hứng như THX Thanh Hóa.

dly
23-08-2008, 13:44
hehe Trường Khuyết tật Ánh Minh cách nhà tớ có 5 phút đi bộ à :D

wwwdoxuanha
23-08-2008, 13:52
5p đi bộ là đủ để toát cái mồ hôi sung sướng rồi bác à :D .Mỗi lần lầm thêm việc thiện thì ... ;) .

edavn
23-08-2008, 20:36
Báo cáo bác Dê và mọi người em vừa về đến nhà, mới ăn cơm xong tẹo nữa post mấy cái hình lên cho bà con xem:w00t:
PS: Chú Hà lừa anh nhá, bảo có 70km mà đi đường xa gấp đôi:mad:

dly
23-08-2008, 20:48
Các bạn đi xe hai bánh à. Vất vả đấy nhỉ. Có u đầu mẻ trán gì không? Hôm nọ ở trong này đi với vài người bạn trên 1 tuyến đường đang sửa chữa bị 1 cục đá từ chiếc xe hơi chạy phía trước văng ngược vào mém tí là "đu lên vách" :D

edavn
23-08-2008, 20:51
Vâng, tưởng đường gần với lại đi 2 bánh còn tranh thủ chui rúc ngõ ngách được bác ạ ai ngờ xa quá:crying:

dly
23-08-2008, 20:54
Vợ con có rồi còn mê hẻm hóc. Hỏng! :lick:

Vâng, tưởng đường gần với lại đi 2 bánh còn tranh thủ chui rúc ngõ ngách được bác ạ ai ngờ xa quá:crying:

wwwdoxuanha
23-08-2008, 20:59
Tình hình là em rất phưn vưn về vấn đề hệ điều hành vì cài Ubuntu thì với kiến thức và trình độ vốn có hiện tại của các em chưa thể đáp ứng được, Windows thì không có bản quyền.Bác Dly cho em hỏi trương trình "Microsoft Việt Nam tài trợ cho Tin Học Xanh" tại http://www.tinhocxanh.org/cms/modules.php?name=News&op=viewst&sid=143 còn có hiệu lực nữa không ạ?

dly
23-08-2008, 21:04
Vẫn có hiệu lực đó Hà ạ. Còn về vấn đề Ubuntu thì thực lòng anh thấy không ồn từ ... lâu rồi, hình như đâu đó trong diễn đàn này anh đã đề cập về vấn đề trên. Còn về bản Windows Startus gì đó để hôm nào anh nói chú Khoa gửi ra cho các bạn ở Thanh Hoá và Hà Nội


Đang tìm hiểu để áp dụng sau này. Hiện nay thì chưa. Lý do:
Ubuntu đỏi hỏi lượng ram lớn quá so với các máy mà tinhocxanh đang có. Hiện nay tinhocxanh vẫn còn đang gửi tặng các máy có cấu hình như sau Celeron từ 400 trở lên, Ram 64, HDD 6Gb, các máy này được install win98 và sau này là windows ME (support USB tốt nhưng không ổn định bằng windows 98 ) Thỉnh thoảng mới có một máy được install Windows XP khi thỏa điều kiện ( Pen III 6oo trở lên, Ram trên 196, HDD từ 13GB trở lên )


Đây là một vấn đề khá đau đầu với tinhocxanh. Để phổ biến tin học tới mọi người, mọi nơi và nhất là không phải lo ngại đến bản quyền này nọ chúng tôi cũng phải đặt ra các trường hợp như hiện nay rồi.

Hơn 1 năm trước cũng đã manh nha cài đặt Hacao vào các chiếc máy tinhocxanh trao tặng nhưng phải ngưng lại cũng vì các trường hợp trên, thêm nữa khi gửi về các địa phương thì...

Như tình hình hiện nay sau gần 2 năm hoạt động, đã đi và trở lại thăm các nơi mà tinhocxanh đã tới tôi nhận thấy 1 điều. Hầu hết các nơi này người trực tiếp giảng dậy cho các em là các LM, tu sĩ. Họ dậy theo hiểu biết, truyền đạt lại quá trình sử dụng máy, thậm chí vừa dậy vừa học theo chương trình tôi đã kèm trong các máy tính chúng tôi gửi tặng. Mức độ am hiểu các ứng dụng vẫn còn hạn hẹp. Chỉ có 2 đến 3 nơi là mời thầy về dậy cho các em.

Tôi đã nuôi ước mơ kêu gọi vài thành viên và tìm các giáo trình, xây dựng một bộ sườn để vào dịp hè các bạn sẽ đến các địa phương có nhu cầu để kết hợp, hướng dẫn cho các em trong 1, 2 tháng hè, tháng 2 năm nay đã lặng lẽ thử nghiệm mô hình trên nhưng thất bại sau 1 tuần :D

Vấn đề đặt ra hiện nay. Ví dụ như các chiếc máy tinhocxanh có, chạy được Linux thì khi gửi về đến các điểm, ai sẽ là người sử dụng được ngay? ai có trình độ tương đối để hướng dẫn các em liền? ( Với windows khá phổ biến rồi vì vậy tuy hướng dẫn chập choạng đó nhưng ít nhiều những người đứng lớp cũng đã biết)

Còn nhiều điều để suy nghĩ! :rolleyes:

edavn
23-08-2008, 21:42
Vợ con có rồi còn mê hẻm hóc. Hỏng! :lick:

Có bà xã đi kèm muốn hỏng cũng không được bác:wub:

wwwdoxuanha
23-08-2008, 21:56
Vâng em cũng phân vân về vấn đề đó vào thời điểm này, nếu được như vậy thì tốt rồi.

dly
23-08-2008, 21:58
Chỉ sơ chở bà xã theo rôi nhớ lại khoảng thời gian của " những ngày xưa thân ái" thế là cứ hẻm vắng mà mò :D

edavn
23-08-2008, 22:01
Trường tiểu học Diễn Thành đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia trông khá khang trang:
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2786.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2788.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2789.jpg
Nhóm THX Thanh Hoá đang làm thủ tục xác nhận bàn giao quà tặng cùng cô Loan Hiệu phó nhà trường:
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2791.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2793.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2796.jpg
Trên đường đến nhà bé Diệp:
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2812.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_281615.jpg
Bé Diệp ra tiếp khách:
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2826.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2839.jpg
Trong khi đó nhóm THX Thanh Hoá tranh thủ ráp máy tại phòng học của bé:
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_284137.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_284541.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2846.jpg
Ráp xong, gọi bé vào ngồi dùng thử máy và hướng dẫn một số thao tác cơ bản, nhìn đôi bàn tay của bé rất thương:
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2852.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2856.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2858.jpg
Cuối cùng, vì trời sắp tối nên nhóm THX Thanh Hoá chia tay cùng gia đình bé Diệp:
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_286455.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2866.jpg
...
Mong rằng món quà nhỏ của tổ chức Tin Học Xanh sẽ có ý nghĩa, động viên tinh thần học tập và vươn lên của bé. Lúc ở phòng giám hiệu nhà trường, cô Loan hiệu phó kể rất nhiều về những nỗ lực vươn lên bản thân thân của em Diệp rất cảm động...

dly
23-08-2008, 22:10
Cảm ơn các bạn rất nhiều! Không ngờ một việc làm cỏn con của mình ngày nào giờ đây đã được các bạn chung tay, góp sức để được lan rộng và lớn mạnh như ngày hôm nay. Mong rằng tinh thần của tinhocxanh vẫn mãi tiếp tục nhân rộng cùng khắp để góp phần nhỏ bé vào công cuộc chia sẻ đến mọi người, mọi nơi

Xin chân thành cảm ơn Hà, Trường, Xuân cùng tất cả các bạn trong Công Ty TRƯỜNGSINH-EDA.,JSC. và tinhocxanh-Thanh Hoá

edavn
23-08-2008, 22:48
Được góp chút sức với bác qua THX cũng là niềm vui và mong muốn mà:w00t:

wwwdoxuanha
23-08-2008, 23:08
Xuất phát từ 8h45 sáng trên chặng đường hơn 100Km đến 11h25 tôi (Đỗ Xuân Hà), anh Giới quản lý chi nhánh CTy TRƯỜNG SINH - EDA.,JSC tại thị trấn Bãi Trành cùng anh Hưng cán bộ ban chấp hành đoàn xã Bãi Trành đã đặt chân đến ngôi trường mà cháu Diệp học tập.
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2786.jpg
(Trường tiểu học Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An)

Em xin được giới thiệu sơ lược về cuộc gặp gỡ và giới thiệu anh chị em THX Thanh Hóa qua ảnh.

http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2793.jpg
Từ trái qua là cô giáo Loan phó hiệu trưởng trường đã kể về hoàn cảnh và diễn cảnh cháu vào học từ lớp 1.

http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2826.jpg
Bên trái cháu diệp là cô Mai văn thư trường đã dẫn đoàn từ trường vào nhà ông bà ngoại cháu Diệp.

http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2846.jpg
Máy tính được lắp vào bàn học của cháu Diệp.

http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2852.jpg
Cháu Diệp đang ngồi trước bộ máy tính mà THX Thanh Hóa mới trao tặng.

http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2858.jpg
Những bước di chuột đầu tiên khó khăn, những lần click chuột đầy phức tạp với đôi bàn tay không lành lặn của em.Anh Giới đang hướng đẫn một vài thao tác đầu tiên cho em Diệp cũng như cho những người lần đầu tiên tiếp xúc với máy vi tính.

Đã 5h chiều, vì thời gian hạn hẹp + cháu Diệp có sự hỗ trợ của các cô các chú bên nội có hiểu biết về máy tính nên anh em sắp xếp về ngay trong ngày.
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2866.jpg
Đây là bức ảnh chụp cháu Diệp cùng gia đình và anh em trong đoàn.
Từ phải qua trái đầu tiên là anh Giới,ông ngoại cháu Diệp,cháu Diệp và bà ngoại cháu đứng sau cháu,ông nội cháu Diệp,anh Trường,chị Hiếu,Cụ của cháu Diệp,tôi-Hà,anh Hưng.

truongthehe
24-08-2008, 06:38
Cám ơn sự nhiệt tình sốt sắng của các anh chị trong nhóm THX Thanh Hóa.
Thế Hệ sẽ mang tất cả hình ảnh & các chi tiết trao đổi trên diễn đàn lên bảng niêm yết. Bản báo cáo sẽ được chuyển đến mọi phụ huynh của trung tâm Thế Hệ trong ngày Trung Thu của trường (13/9/08)
( Với lời chú thích: Em Diệp đã có thể đi đứng nhờ đôi chân nhựa <> Em đeo vớ che phần nối ở hai bàn chân )
Hơi tiếc là không có vài bức hình chụp rõ các thế tay khi em đang học xử dụng mouse & bấm phím

edavn
24-08-2008, 10:13
Cám ơn sự nhiệt tình sốt sắng của các anh chị trong nhóm THX Thanh Hóa.
Thế Hệ sẽ mang tất cả hình ảnh & các chi tiết trao đổi trên diễn đàn lên bảng niêm yết. Bản báo cáo sẽ được chuyển đến mọi phụ huynh của trung tâm Thế Hệ trong ngày Trung Thu của trường (13/9/08)
( Với lời chú thích: Em Diệp đã có thể đi đứng nhờ đôi chân nhựa <> Em đeo vớ che phần nối ở hai bàn chân )
Hơi tiếc là không có vài bức hình chụp rõ các thế tay khi em đang học xử dụng mouse & bấm phím

Còn hai hình này nữa bác ạ, tiếc là mọi người không chụp được thêm hình do phòng chật quá lại đông người vào:

http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_2854.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj309/edavn/IMG_285748.jpg

Đôi chân của em Diệp bị tật bẩm sinh chỉ có từ đầu gối trở lên, tuy nhiên nếu bình thường thì sẽ không biết đó là chân nhựa vì em đi lại bình thường và còn đi được cả xe đạp nữa. Thấy ông bà của em phàn nàn đáng lẽ mỗi năm phải thay chân 2 lần nhưng do điều kiện khó khăn nên chắc chỉ thay được một lần thôi.

truongthehe
24-08-2008, 10:59
Trích từ bài viết gốc: NIIT - Cô bé tật nguyền muốn làm cô giáo
http://www.niit-thanglong.edu.vn/?u=n&sb=0000600001&sbid=61&id=238

. . Những ngày đầu, Diệp cắn môi đến tóe máu, khuôn mặt tím tái vì đau khi cặp bút vào tay để viết. Cặp hòn than hòn phấn khó một, cặp cây bút khó mười nhưng cô bé kiên gan chịu đựng, mồ hôi túa ra như tắm, bụng đói lả vẫn không thả bút khi chưa viết thành chữ
. . Diệp cứ đòi ông đẽo chân gỗ để em đi lại. Bé đòi riết và ông đã đưa cháu ra bệnh viện ngoài Hà Nội và Diệp được lắp miễn phí đôi chân nhựa.
Từ đó, cứ ngoài giờ đi học, Diệp lại nhờ ông lắp chân vào để em tập đi. Nhiều khi thấy cùi chân cháu bị rách da tóe máu, ông nội không cho Diệp tập đi nữa nhưng em không chịu, vẫn kiên gan bám mép giường tập đứng lên. Nhưng vì sức yếu, em trụ được bị ngã liên tục. Gắng từng tý một, đến nay Diệp đã tự đứng vững trên đôi chân nhựa và tự bước được 4 bước. “Nghỉ hè, con sẽ chuyên tâm vào tập để sau này di chuyển được trên bục giảng”, bé Diệp thổ lộ mong
Cứ nhìn hình thì nhiều người nghĩ rằng bé Diệp chỉ có thể ĐẨY con chuột đi chứ làm sao mà bấm được mouse trái, mouse phải phải không!
Các sự kiện như thế này, đề nghị các anh chị thu vài đoạn video ngắn để mình đưa lên Youtube hay các trang của nhóm.
-- Lúc bé Diệp đang tập dùng phím bấm & mouse chẳng hạn.
-- Niềm cảm xúc của những người thân trước sự kiện có tính cách 'đổi đời' của Diệp.

=======
Sự kiện hôm nay sẽ để lại một kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho một chuyến đi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Khi đi tìm lại bài viết vầ bé Diệp, Thế Hệ gặp bài "Đi không được vẫn học giỏi" trên
http://www.niit-thanglong.edu.vn/?u=n&sb=0000600001&sbid=61&id=776
Dưới đây là đoạn cuối của bài viết:
--------
Hiện nay chiếc xe lăn mà bé Nguyệt thường đi học đã bị hỏng nhưng không có tiền để mua cái mới. Hoàn cảnh gia đình vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn cho nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

-------
" Mình biết một nơi cung cấp xe lăn miễn phíP. Nếu bạn nào gặp người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang cần xe lăn xin vui lòng liên hệ với Nhi , 090 276 4081. Hoặc liên hệ với nguồn cung cấp trực tiếp 0953 705 764 Gặp bác Hạnh."
trên địa chỉ
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=102946
=======
Xin các bạn truy cứu các tin tức này và chuyển đến gia đình em Quách Thị Ánh Nguyệt, 11 tuổi, là học sinh lớp 5A Trường “B” Thị trấn Phú Hòa.
hoặc thông báo với người đăng tin để cùng phối hợp hành động

====
Có thể đây sẽ trở thành một mốc mới cho hoạt động THX sắp tới.

wwwdoxuanha
24-08-2008, 13:22
Vâng, em cũng định chụp vài tấm nhưng sợ như vậy làm cho cháu buồn nên không chụp nữa.

nino
24-08-2008, 14:20
Không biết nói gì hơn, cảm ơn các bạn ở THX Thanh Hóa!
Bé Diệp có gương mặt sáng sủa thông minh ghê, chắc cỡ tuổi con bé nhà mình :)

wwwdoxuanha
24-08-2008, 20:28
Vâng, đó vừa là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ của anh em THX Thanh Hóa mà bác.Một đóng góp tuy nhỏ nhoi với THX những rất to lớn với bé Diệp và hy vọng đây cũng là nguồn động lực và cũng tạo cho cháu một nền móng đễ cháu phát huy thêm khả năng vốn có của mình.

bihoctinhoc
25-08-2008, 07:59
Không biết nói gì hơn, cảm ơn các bạn ở THX Thanh Hóa!
Bé Diệp có gương mặt sáng sủa thông minh ghê, chắc cỡ tuổi con bé nhà mình :)

Đúng vậy em thấy khuôn mặt kho khó, ngang ngang của con bé . Hằn sẽ là một cô bé nghiêm khắc tiết kiệm và ngoan ngoãn đây :w00t: . Bé Diệp ơi "CỐ LÊN"