PDA

View Full Version : Imagination and Logic!



DONNA_DONNA
06-08-2008, 00:48
Có ai đó đã nói rằng: "Kẻ thù lớn nhất của loài người là Trí nhớ!".

Con người thì ai cũng có trí thông minh, chí ít là cũng có 7 loại hình thông minh và dù ít hay nhiều thì cũng hơn máy vi tính ở 1 mức độ nào đó. Nhưng trí nhớ thì ngược lại, đa phần chúng ta thường hay quên và khó nhớ lâu, nhất là những công việc, hoàn cảnh đòi hỏi phải nhớ nhanh, nhớ lâu và nhớ được càng nhiều càng tốt.

Ví dụ như khi bạn cần ghi nhớ nội dung bài giảng trên lớp hay 1 buổi hội thảo, thuyết trình nào đó; hoặc ghi nhớ danh sách những thứ cần chuẩn bị, cần mua sắm, v.v...

Có rất nhiều cách giúp tăng khả năng ghi nhớ của bạn nhưng đối với riêng tớ thì Imagination and Logic là tỏ ra hiệu quả hơn cả.

Topic này lập ra với mong muốn củng cố thêm về Trí tưởng tượng kết hợp với khả năng Logic.

Hãy xem 1 số ví dụ sau:

1.
Giả sử bạn cần đi mua một lô một lốc những đồ lặt vặt. Nói chung, chúng ta thường quên mang theo tờ giấy ghi nội dung mua sắm. Và trong trường hợp này, chúng ta bắt buộc phải ghi nhớ. Đây là những đồ cần mua:

* 1 chiếc lược
* 2 chiếc bình thủy tinh đựng trà
* Nho
* 1 bánh xà phòng
* Trứng
* Xà bông giặt quần áo
* Một chiếc dây bằng tơ sồi để buộc vào hàm răng (dental floss)
* Bánh mì

Hệ thống liên tưởng: Nào, bây giờ thử tưởng tượng rằng bạn đang đi trên sàn nhà bóng loáng với một cái lược to đùng bằng kim loại ngậm trên miệng. Ha ha, hãy thưởng thức sự mượt mà và lạnh lùng của chiếc lược. Chễm chệ ngay trên nó là hai chiếc bình pha lê đựng trà cực lớn chập chờn dưới ánh hoàng hôn huyền ảo. Hãy lắng nghe tiếng lạch cạch của thủy tinh va vào nhau hòa theo nhịp chân sáo của bạn. Đột nhiên, một tiếng “smush” khiến bạn dừng bước. Bạn thấy một dòng sông đầy nước nho đang chảy cuồn cuộn dưới chân. Gấu quần của bạn thấm đỏ. Bạn phải quay lại. Ngay lập tức, bạn bắt gặp những bọt bong bóng trắng xóa phủ đầy chiếc ván trượt khổng lồ làm bằng một bánh xà phòng vĩ đại. Và bây giờ, tôi đang nhìn bạn lướt như bay trên biển nho, để lại trên mặt nước chiếc đuôi bằng bong bóng xà phòng lấp lánh. Bạn hét toáng lên vì thích thú. Những ngón chân mát rượi hòa với tiếng nổ lóp bóp của nho và xà phòng khiến bạn khoái chí vô cùng. Bạn ngửi thấy mùi nho ngọt ngào hòa lẫn với hương thơm của xà phòng trong sự ngất ngây và sảng khoái. Bất chợt, bạn mất thăng bằng và lăn tòm xuống nước. Quần áo của bạn thấm đẫm nước nho. Bạn lồm cồm bò lên bờ. Trời ơi, trông bạn lúc này ướt át và nhếch nhác như một con cóc trồi lên mặt đất sau cơn mưa vậy.

Lúc này bạn đang mệt lử. Bạn đã dành 8 giờ đồng hồ và 12 hộp xà bông để tống khứ cái đống chất bẩn ra khỏi chiếc quần jean ưa thích của bạn. Mệt mỏi! Và cả đói nữa. Bạn lại phải mò ra cửa hàng. Bạn đã thực sự là một chuyên viên giữ thăng bằng cừ khôi khi không làm rơi hai chiếc bình đựng trà to sụ trên chiếc lược. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu bạn chỉ dùng một sợi dây mà vẫn giữ được những chiếc bình. À mà sợi dây bạn đang ngậm trên miệng đó làm bằng gì ấy nhỉ? Bằng tơ sồi phải không? Bạn đúng rồi đó! Hãy cảm nhận hương vị của nó đi. Tuyệt vời chứ? Đó là cách mà hệ thống liên tưởng làm việc. Nào, bây giờ hãy kết thúc câu chuyện của mình bằng hai phần thưởng cho chiếc bụng lép kẹp đang réo ầm ầm. Món bánh mì nóng hổi và trứng gà thơm phức. Còn thực tế, bạn cũng rời siêu thị mà không bỏ sót một món đồ nào. Hãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay bổng bằng cách thổi vào cái danh sách khô khan mà bạn cần phải ghi nhớ những hình ảnh, những biểu tượng hay những câu chuyện. Nếu bạn cho rằng thật khó để có thể nghĩ ra những thứ như vậy thì quả thật là do bạn chưa thử đó thôi. Chắc chắn bạn sẽ nghĩ ra được, vì không có gì ràng buộc ở đây cả. Hoàn toàn là một thế giới tự do. Chúng có thể rất đẹp, hoặc rất cổ quái, hoặc rất logic, hoặc rất dở hơi. Chẳng sao cả, miễn là bạn ghi nhớ nó. Đó chính là cái mẹo rất đơn giản, nhưng cũng hiệu quả giúp cho bạn rèn luyện trí nhớ. Nó được gọi là: “Hệ thống liên tưởng”. Nói ra thì đúng là chẳng có gì. Nhưng mà không có mấy ai dùng đâu nhé. Và bạn sẽ thấy ngay nó sẽ giúp bạn ghi nhớ vô cùng hiệu quả. Đừng biện hộ rằng chỉ mỗi cái danh sách ngắn tí mà phải sáng tác cả một câu chuyện dài lê thê. Bạn nhầm rồi. Chúng ta nhớ những gì gây ấn tượng, nhớ những gì có nhiều thông tin, chúng ta không nhớ theo số lượng. Tức là, những thứ dài dòng đôi khi còn khó quên hơn là một mẩu bé tí. Vậy đó, hãy sống động lên, bộ nhớ của bạn cũng sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, tôi cam đoan với bạn.

Nguồn: http://pinkruby.wordpress.com/2006/05/05/nang-c%E1%BA%A5p-tri-nh%E1%BB%9B-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n-ph%E1%BA%A7n-2/

2.
Hồi 5 :
Quangvu đánh ghen, ***y khổ,
***_men ôm "Quái", chị Ngọc "die"

Tại sao lại như vậy ? Các bạn hãy bình tĩnh và từ từ nghe câu chuyện sau :
Ai cũng biết DDTH chúng ta có 1 cái shoutbox, và thường thì câu đầu với câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Thế là vikhoa bày ra 1 trò chơi có tên là "Shoutbox", mỗi người được phát một tờ giấy nhỏ và mỗi nhóm sẽ ghi vào đó : tên user, hành động, địa điểm, thời gian. Sau đó thì "bốc thăm" 4 tờ giấy 1 lần để ghép thành 1 câu. Chắc hẳn các bạn đã chơi trò này rồi nhưng đảm bảo chưa bao giờ bạn được chơi giống như lần này. Hãy xem thử chúng ta ghép được những gì nào : (đây là những câu được bình chọn là hay nhất)

0. "Ke_khung_the_ky cho vikhoa leo cây vào giờ Tí canh ba, tại nhà của vikhoa"

1. "***_men ôm quaitieutu trong toilet nhà vikhoa lúc 20h"

2. "Phoenix giết chị Ngọc dưới gầm giường của vikhoa, trong lúc vikhoa đang mặc quần đùi tắm mưa"

3. "Quangvu lên gối, hạ chỏ ***y trên giường của vikhoa lúc biết mình bị cắm sừng"

4. "Nhinhi tát ***y trong nhà vikhoa lúc nửa đêm"

5. "Yuna nắm tóc Timer trên bàn thờ trước lúc đi toilet"

6. "Caotrung trèo lên cành trúc ngắm tracy_pippo lúc đang ngái ngủ ở đảo Java"

7. "Venus đá caotrung trên cột điện lúc nửa đêm"

8. "Vikhoa rủ quaitieutu vào ITC lúc 1h đêm"

Và chúng ta có thể xây dựng lại câu truyện như sau :

Vì bị một "kẻ khùng thế kỷ" nào đó cho leo cây nên vikhoa tức quá, mới mặc quần đùi ra ngoài tắm mưa lúc nửa đêm (cũng phải điên điên mới tắm mưa giờ này), mà không biết rằng trong nhà mình đang xảy ra án mạng. Trước đó, quaitieutu đi chơi với chị Ngọc, ghé qua nhà vikhoa tính rủ vikhoa đi chơi, ai dè gặp ***_men với phoenix đang ở đó nên ngồi nói chuyện chơi chờ vikhoa tắm mưa về. Ngồi được 1 lúc, ***_men rủ quaitieutu lên lầu để chị Ngọc và phoenix ngồi dưới. Chờ lâu quá, 2 "nàng" lên lầu kiếm thì thấy ***_men đang ôm quái trong toilet, lúc đó mới biết 2 "chàng" là gay. Tức quá, 2 nàng đánh đấm nhau đến nỗi ngã lăn vào gầm giường, và phoenix đã lỡ tay "hạ độc thủ" khiến chị Ngọc phải "hồn phiêu diêu địa phủ".

Trong lúc đó, quangvu về thấy mình bị cắm sừng nên nhảy lên giường đập cho ***y 1 trận, còn nhinhi cũng xấu hổ quá mà tát ***y 1 cái vì tội "đến mà không canh giờ" :D. Nhưng tại sao lại trong nhà vikhoa ? Nhà vikhoa có 4 phòng lận, ở 1 mình không hết nên cho quangvu thuê bớt 1 phòng, 1 phòng dành cho yuna và phòng kia dành cho caotrung. Nửa đêm ***y leo lên phòng quangvu để.... ;) với nhinhi theo đúng hẹn, ai dè quangvu về sớm... Thế là ***y "đi" theo chị Ngọc luôn sau khi nhận khoảng vài chục cú "Thất thương quyền", "Vô ảnh cước" của quangvu cộng với "Hàn băng chưởng" của nhinhi. SuperMod của chúng ta đã về cõi Phật...

Yuna đang ngủ, nghe tiếng phoenix la hét ở phòng bên, tính chạy qua "cứu" nhưng bị Timer cản lại nên bực mình nắm tóc lôi Timer lên bàn thờ đập cho 1 trận chết toi rồi đi vào toilet lấy nước ra để xóa dấu vết hiện trường giùm cho phoenix. Vừa vô phòng, thấy phoenix, yuna liền cảm thấy như có luồng điện chạy trong người, như sét đánh ngang tai và chàng ...lăn đùng ra chết. Hóa ra chàng đạp phải sợi dây nguồn bị hở nên chết vì bị điện giật. Đáng thương cho một tài năng trẻ...

Ở phòng bên kia, caotrung vì mải ngắm tracy nên về trễ, phải leo cột điện vào phòng, không ngờ venus còn thức chờ nên đã đá cho caotrung 1 cái té nhào xuống sân, chấn thương sọ khỉ, "lên thiên đường" luôn. Tội nghiệp anh chàng, mới được hai mấy xuân xanh mà chết yểu...

Vikhoa tắm mưa xong về thấy nhà mình xảy ra đủ thứ chuyện như vậy, hết muốn sống nên rủ quaitieutu vào ITC để ...tự thiêu.

Vậy là trong một đêm thôi mà có đến 7 người chết chỉ vì 1 chữ "Tình" !

Câu chuyện bi thảm này xin được chấm dứt tại đây, nếu vikhoa kể tiếp chắc có án mạng thiệt quá :D

Lời bàn :
Hỡi thế gian, tình là vật chi mà sao ai cũng muốn "chết" vì nó. Chết trong lòng một ít thì không sao, nhưng chết trong nhà 1 đống thì quá trời sao.

Buồn quá nhỉ ! Các bạn hãy xem tiếp hồi sau, đảm bảo sẽ thấy vui hơn với những trò chơi của Caotrung.

Nguồn : http://www.ddth.com/showpost.php?p=49892&postcount=1


Các bạn có thể post vào đây những chủ đề có thể rất đẹp, hoặc rất cổ quái, hoặc rất logic, hoặc... rất dở hơi :lick: và nếu viết đc 1 câu chuyện ngẫu hứng thì thật là tuyệt. :rolleyes: